Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Nguyễn Phước Hải (Hà)


17 tháng 06, 2010  Lê xuân Việt   Reply Trả lời
Cậu Hà thân,

Nhận được email mày tao vui lắm. Đã quá lâu mất liên lạc nhau, nghe mày vẫn khoẻ mạnh tao rất mừng. Tao qua bao thăng trầm của 35 năm qua, mấy năm gần đây cũng tạm yên ổn. Tao hiện nay đi làm ở nhà thương, ly dị đã 8 năm nay rồi, Trời thương cho 4 đứa con (gái đầu lòng 17t, 3 thằng con trai 16t, 15t, 13t) cũng gần gũi thương tao. Trong 8 năm vừa qua tao cũng có đôi lần xém chui vô máy chém lại nhưng cuối cùng rồi cũng không xong, tao ở vậy mà cũng thấy vui.
Mày co' biết tin tức gì về TX Hồng, NT Vẹn, TC Sinh không? Tao cũng nhớ tụi nó, hồi Taberd mình hay tụ họp đi chơi với mấy đứa nó. Tao luôn nhớ thằng bạn cậu Hà, lúc nào cũng phá ngầm rồi cười khúc khích "ném đá dấu tay." Mong sẽ có ngày gặp lại nhau để ôn chuyện xưa và bổ túc chuyện mới.
Vài hàng thăm mày qua trang Taberd vì email tao chưa biết set up để bỏ giấu tiếng Việt. Sẽ viết tiếp và gửi hình ảnh sau. Thân.
Lê xuân Việt
26 tháng 06, 2010  Hải (Hà)   Reply Trả lời
Việt thân,

Tao cũng rất vui khi nhận được tin Mày trên site này. Mất tin tức lâu lắm rồi, bao nhiêu chuyện kể sau cho hết, viết mỏi tay lắm... Tao vừa liên lạc lại được NT Vẹn ở vùng Lyon này, Cho tao số phone, sẽ gọi cho mày, nói chuyện dài hơn.

Rất rất vui. Mong tin mày.
Hải (Hà).

TB: À quên, viết email bỏ dấu, tao dùng "vpskeys 4.3".