Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Nguyễn Quang Trung


07 tháng 07, 2013  HUỲNH QUAN NHU (Việt Nam)   Reply Trả lời
Tụi mình đã học chung ở Taberd sau khi trường giải thể ,ai về địa phương nấy, gần nhà để học . Cuối cùng gặp nhau ở Nguyễn An Ninh nhưng mình học cùng lớp với Mẫn, anh của Trung, và Ôn Tấn Quyền ,nhà ở c/c Minh Mạng lầu 2, còn Tr học 8P1.
Mình có đến nhà Tr và Mẫn chơi mấy lần, lên lầu, lúc đó nhà bị đánh tư sản: đồ đạc ngổn ngang , bàn ghế tứ tung, két sắt nằm nghiên ngả bị lục tung, giấy tờ rải rác. Và mình có về Lái Thiêu với Mẫn bằng xe đạp màu trắng (sang líp và dĩa trên tay cầm). Vườn rất đẹp có hàng dừa, ao cá trên nuôi heo ,mấy đàn vịt,đàn gà, toàn là gà nòi, cuối vườn là dòng sông nhỏ đang chảy.Mình nhớ rất rõ những kỷ niệm. Tụi mình ở cùng phường nhưng học được 2 năm thì khg còn gặp M, Tr và Q nữa. Mình có đến tìm mấy lần ,có hỏi bà con lối xóm nói đã đi nước ngoài rồi, mình buồn vừa đi bộ vừa nhớ lại kỷ niệm xưa.Nếu được tin nhắn này các bạn liên lạc qua d/c : huynhquandangkhoa3@email.com hoặc đ,thoại 0938 971 910 vì tụi mình năm nay đúng 50 rồi.
Trước đây mình học 2/5 , 3/7 , 4/6 , 5/8 từ năm 70 đến 76. Chúc các bạn và gia đình luôn bình an và gặp nhiều may mắn.