Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Họp mặt nội ngoại năm mới
  (27 trả lời)
  Next
# 2606
  23 tháng 12, 2010 20:42  Be Nhàn viết
Locked Chủ đề đã đóng

Hỡi các Be,
Từ 10/1 -13/1 các Be ngoại Khánh Cường, Q.Huy, Trầm, Ngô Hùng lần lượt về và Be Quang thì 15/1 trở về Úc.
Vậy anh em VN sẽ có ngày 14/1 để gom đủ các bạn ngoại này lại để chung vui, các Be có rảnh không thì bảo? Có thể buổi tối nếu ngày phải đi làm.
Địa điểm thì nhờ Be Lão Lý Quới và Be Lăng xăng Lý Sơn lo, được không hả hai huynh.
Các Be nội ngoại ok thì cho biết . Ai vắng thì sẽ cho Be Sành điệu Ngô Hùng...đè.

Thân

Be Nhàn
# 2610
  24 tháng 12, 2010 03:06  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Be thân mến, Cu K tao có cái cảm giác là đã được đẻ ra hai lần : lần thứ nhất mang tên Cu K, và lần thứ hai mang cái tên Be Luật do "chúng" đặt ra. Mà Be Nhàn Nguyên à, cái tên này nghe rùng rợn wá. Ai mà nghe thấy đều chạy hết ráo, làm sao tao tìm bạn bốn phương được đây ? Cái tên Be Loa của thằng Be Tú Mông Trịnh Lương coi vậy mà được đó. Nó có vẻ êm ái, nhẹ nhàng, thanh thúi, à quên, thanh thoát hơn, tuy rằng có vẻ hơi ồn ào vì có cái loa nào mà im tiếng đâu ?!? Chiếu theo điều 35d/69 của bộ luật Taberd.org, tao đồng ý với cái tên này ! ------------------ Nghe nói sắp tới, có nhiều ông Ngoại sắp về cố hương họp mặt, có đủ các Be Úc, Be Thái, Be Canada và Be Âu, dzui quá sức đi. Thằng QH thứ thiệt, xếp Quang và Tây Ba lô Ngô Hùng thì đã về rồi, còn thằng Khánh Cường và thằng Trầm thì lần đầu về hội ngộ với các ông Nội. Tao bảo đảm, các Be Nội tiếp đón hai thằng bây không nồng hậu không ăn tiền, kể cả việc đi hớt tóc chỗ... ba ông già của thằng Tè Le ! Còn nửa tháng nữa thôi, vì thế tụi bây nên ăn ngủ lấy sức để... trác táng với chúng nó. Nhắn với thằng Hoàng Vĩnh Chúc có nhậu đế Gò Đen thì cũng nên chừa lại một ít cho thằng Sơn lai. Nó mê thứ lỏng này lắm rồi đó ! ------------------ Đã làm xong cái clip của ngày mini hội ngộ Taberd Âu châu tại thành phố Lyon vừa qua. Xem lại vẫn không nhịn được cười và thấy rằng, sau bao nhiêu năm xa cách, tình bạn của chúng ta vẫn nồng nàn như xưa. Merci cặp uyên ương Phước Hà - Hương đã vừa mất công, vừa mất của để tiếp đón mấy thằng bạn trời đánh. Cuộc hội ngộ nho nhỏ này đã thật sự đưa chúng ta trở về với những ngày phá phách ngày xưa... Nhân dịp lễ, Joyeux Noël et Bonne Année à tous. Nào bây giờ, mở màn hình lên và nhất là mở cặp loa cho thật rõ to để nghe "chúng" hát, à không, nghe "chúng"... hét thì đúng hơn ! http://www.youtube.com/watch?v=kdSwV6-vQp8 Cu K tự Be Loa
# 2612
  24 tháng 12, 2010 12:20  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Be Loa , Tao đang xem clip " chúng hét " , xem đi xem lại nhiều lần , sau đó sẽ bày tỏ cảm xúi... nói lộn... cảm xúc, tiếng dương cầm , guitare thùng trong căn phòng đèn vàng có diểm nhấn mấy bức tranh treo tường thấy ấm cúng làm sao !!... @ Bạn Lê Anh Dũng, Thằng Be Le (Giáo Nguyên) sau khi đặt tên mới cho các Be thì nó tá hỏa tam tinh, tẩu hỏa nhập ma rồi. Hiện giờ nó đang ngậm sâm và tịnh dưỡng trong thạch thất trên núi Bà Lơn . Thay mặt Be Le để tôi ( Be Tú mông ) dặt nick theo nguyện vọng của Dũng là : BE ĐỤNG, ok không ??? hahaha.... Thân, Be Tú mông
# 2613
  24 tháng 12, 2010 14:08  Be Đụng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đa tạ be Tú mông, có một potential trục trặc kỹ thuật là tớ đánh máy nhanh hay bị sót chữ, thí dụ chữ “với” đánh thành là “vớ”, nếu chữ Đụng đánh nhanh, sót mà bị tẩm quất thì tớ kéo Be Tú mông vô liên đới trách nhiệm à nhe “auteur, c’est toi”. Thân tặng Tú mông bài “Và con tim đã vui trở lại” http://www.youtube.com/watch?v=vXxdcM33l5g Bài này tớ nghe nhiều lần, nhưng không để ý cứ tưởng là một bài tình ca thường. Hôm bữa nghe ở một nhà thờ thì mới biết đây là một thánh ca, và cùng một lời mà nội dung khác hẳn khi lắng nghe từ 2 angles khác nhau. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt là hàng xóm của bà già tôi, trong 1 khu housing cho người low income tại Mỹ. Thanh Hà hát sai vài keywords quan trọng, style cũng không hẳn là thánh ca, nếu đổi style một chút, hay người nghe tự adjust chút xíu khi đã nắm được cái ý của bài hát (“Đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm”, Bùi Giáng) thì có lẽ đây là một trong những bài thánh ca hay nhất vì làm ta cảm thấy sự trải nghiệm của tác giả. Be Đ…
# 2614
  24 tháng 12, 2010 14:45  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Bạn Lê Anh Dũng, Tôi coi lại hình kỷ yếu, tôi nhận diện được ông. Tôi thấy ông đừng nghe lời Be Tú mông, tôi thấy nó đưa ông vào vần Đ, thế là ông mắc bẩy nên ký tên: Be Đ… Không hay, tôi cho cái meo của ông chạy qua chạy lại cái TucLai Detector, lần nào máy cũng bị khựng, may là tôi cho máy ngừng, chứ không cháy luôn cái phát minh của tôi! Ông nên nghe lời Cụ M, tôi đã từng tặng ông danh hiệu Chín Cù, ông phụ lòng tôi, nghe lời xúi quẩy, bỏ hết dấu huyền mà xém thân tàn ma dại. Bây giờ lỡ trớn, không lấy được tên Be Cù vì tôi mang tên Be Cụ, lỡ ai quên dấu thì không biết người ta khen hay chê ông hay là tôi. Thôi thì tôi đề nghị ông lấy tên Be Cừu (Cừu có vẽ hiền như con Cừu, hay hơn). Chúc ông năm mới gặp nhiều may. @ Be Tú Mông (nhớ chử Mông phải viết hoa để ví với người Mông Cổ), Trước khi nhúc nhích phải nhớ hỏi ý kiến tao; chỉ có cười là không cần phải hỏi ý. Nhớ sang năm tao còn cụ hơn nửa. Thân chào Cụ M
# 2615
  24 tháng 12, 2010 19:11  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Be Tú Mông, Ta đây làm gì mà tẩu hỏa nhập ma, vẩn tỉnh rụi à. Cám ơn Mông đã cho Be Lê anh Dũng tên Be Đụng, hợp lắm, với tên mới Be Đụng hy vọng sẽ hết ...bị đụng. @ Be Luật Be Loa có gì hay đâu mà Cu K khoái ta, đi đâu cũng oang oác như Be Cụ đang làm Loa cho QTTT76 vậy. Be Luật nghe sang, chúng thấy chúng sợ, nói bậy chúng cũng nghe không dám cãi. @ Be Gấc và Be Cụ Việc của các Be đã làm xong. Vợ Huỳnh anh Dũng đã nhận 50 USD từ Be Cụ. Hai Be nội cũng đã nhận đủ quà, tụi nó định gởi lời cám ơn nhưng tao đã thay mặt Be Gấc ...chửi rồi, không cho cám ơn đúng như Gấc dặn. @ Các Be O.C Nghe nói đêm giáng sinh, các Be O.C cùng Be Gấc sẽ tổ chức lễ cầu an lành cho mọi người, sau đó đi nhậu Gà tây mừng giáng sinh.Gà ngon nhất là phao câu, ăn phao câu thì...bổ tỳ. Be tui xin các Be O.C nhường phao câu cho ...bạn tui, để nó có đủ sức " cắm câu " trong những ngày mùa đông lạnh lẽo nơi xứ các bạn. Xin đa tạ, đa tạ. Be Le
# 2616
  24 tháng 12, 2010 19:18  Be Đ viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M ơi, Bút sa, gà chết, “Khẩu xà tâm Phật” lỡ mắc bẫy Be Tú mông “khẩu Phật tâm … xà bát” ký Be Đ… rồi, làm sao mà rút lại !!! ( Bắc Kỳ chúng tôi hay nhiếc nhau “Cũng may mày là con trai, chứ mày là con gái thì không biết lần này là lần mất trinh thứ mấy trăm của mày”), làm sao mà biết cụ M có bẫy tớ nữa hay không? Tại sao là Be Cừu?! nghe không hung hăng, khí thế chút nào, cụ M(ục tử) mà hứa bảo vệ Cừu suốt đời thì làm Cừu cũng được, nhưng phải là Cừu tinh cơ (giống như Hồ ly tinh vậy mà, đọc Liêu trai chí dị xong, tớ chỉ mơ có ngày gặp một em Hồ ly tinh thứ thiệt, 9 đuôi, thì có xanh xao, xanh nhớt mà chết cũng cam lòng), còn chúc may mắn xuông rồi hồn ai nấy giữ thì cho Cừu tinh này tu thêm một thời gian coi có kham được hay không.
# 2618
  24 tháng 12, 2010 20:02  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Chào BE CU nặng ( pardon vì keyboard của tui nó hơi trục trặc kĩ thuật không gõ dấu point được, ngàn lần xin thông cảm nhé !!! hehehe...) Cười rồi đó Be Cụ hài lòng chưa ? Việc đặt nick cho Be Đụng thì Be Tú Mông sẽ có lời giải thích sau, xì khói trên đầu mấy bận mới tìm được cái nick trí tuệ như thế sao mà bỏ được !!!???... . Thằng Be Loa update tên này vào Luật 35d/.... rồi , không tranh cãi nữa , phải sống và làm việc theo pháp luật. rõ chưa ??!!! ..hìhìhì..... Gần bước đến thềm nouvel an , mong Be Cụ đừng Cụ hơn nữa cho con cháu nó dễ thở , hehehe.... @ Be Đụng thân, Mới vừa update tên mới là đã "đụng " rồi. Tôi khẳng định lại nick ông là BE ĐỤNG không thêm không bớt dấu chấm phẩy nào hết , hoàn toàn là "Khẩu lành Tâm Phật " . Còn nếu như bạn muốn phối âm phối khí lại khúc tiết tấu cung Đ...Ô trưởng này thì tùy vào ngẫu hứng của bạn, tức là tùy vào cái “Khẩu Tà Tâm … xà bát” dành đặc biệt cho bạn , các Be khác đều sẵn sàng đón nhận hết , hãy phát huy sở đoản của mình nhé. Bài " Và con tim đã vui trở lại " theo tôi biết thì của nhạc sĩ Đức Huy . Còn nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt là thế nào thì tôi không rõ , ông check lại xem sao !!?? Ca sĩ Thanh Hà có hát sai vài keywords thì " n'est pas important " miễn là đừng biến thể nội dung 1 bài hát hay thành 1 bài hát sến " de la fontaine " , hiện tượng này thường xẩy ra và gần đây nhât là cái nick dành cho ông ...Bài hát này không thể là bài thánh ca được . giai điệu âm hưởng của thánh ca có đẳng cấp cao hơn , bạn hơi quan trong hóa bài này, theo tôi chấm điểm thì 7/10 points . Thân Be Tú Mông
# 2622
  25 tháng 12, 2010 02:18  Be Đ viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Tú mông thân, Ông vừa khai sinh tên Đụng, vừa mở hàng cho nó buôn may, bán đắt. Mở hàng nhè nhẹ thôi, coi chừng tôi cụt vốn hết làm ăn nghe ông. Để tui kính cẩn xin phép đụng ông một cách mơn trớn về cái vụ thánh ca. Tôi tạm bắt chước cách phân loại của văn học để tạm chia bảng giá trị thành 3 cột: 1/ Có giá trị vượt không gian và thời gian, 2/ Mang dấu ấn của thời đại, của cộng đồng, 3/ Mang dấu ấn đặc sắc của cá nhân. 1/ Những bài bất tử như Silent night, Oh Holy night... 2/ Những bài mang hơi thở và chuyên chở tâm tình, ước vọng của thời đại, của cộng đồng, làm cho ta cảm nhận rõ ràng những điều đó, thí dụ như bài “Go Down Moses” của dân da đen Mỹ. Giai điệu, âm hưởng của bài này là nhạc da đen hơn là thánh ca truyền thống. Trong bài này, Israel đại diện cho người nô lệ da đen ở Mỹ, Egypt và Pharaoh đại diện cho chủ nô. Chính vì vậy bài này được diễn tả hay nhất qua các giọng hát da đen, qua các nhạc cụ Jazz là nhạc cụ của dân da đen luợm lại từ phế thải quân đội sau thời nội chiến Mỹ, Be Tú mông nghe thử Louis Amstrong trong link http://www.youtube.com/watch?v=SP5EfwBWgg0 (xem lời ở dưới) 3/Mang dấu ấn, trải nghiệm của cá nhân: Bài của Đức Huy tôi thấy nó hay vì tôi biết sơ sơ những gì Đức Huy trải qua, những đổ vỡ trong hôn nhân, tình cảm của anh, nên tôi thấy nó khá thật, nó vẽ ra quá trình đến với Chúa của riêng anh mà không phải là một người chung chung nào đó, nó làm tôi suy nghĩ về những người biết thăng hoa trong khi cũng có những người chết luôn trong những đắng cay, bất hạnh của đời mình. Nó cũng làm tôi thấy là cùng một ngôn ngữ mà tuỳ cách nhìn mà nội dung sẽ rất khác nhau. Đã bao nhiêu lần tôi nghe bài này và nghĩ đây chỉ là một bản tình ca, nhưng một người có nhạy cảm tôn giáo, hướng ăng-ten về Chúa thì chỉ cần lắng nghe cho rõ một chút họ sẽ thấy Đức Huy đang viết về Chuá. Cái này Phật giáo gọi là sở tri kiến (toàn bộ các khái niệm trong tâm thức) khác nhau thì thấy cùng một sợi dây mà có thể nghĩ là con rắn hay cây gậy là 2 cái rất khác nhau, chỉ có cái chung là tròn tròn, dài dài. Nên trên thang tổng quát thì 7/10 là fair cho bài của Đức Huy, nhưng trên phân tích kiểu ở trên thì Be Tú mông cho thêm nửa điểm đi (không thôi tui đụng a). Be Đụng (đụng lại nhè nhẹ thôi nghe ông Tú mông). Go down Moses Way down in Egypt land Tell all pharaoes to Let my people go! When Israel was in Egypt land... Let my people go! Oppressed so hard they could not stand... Let my people go! So the God seyeth: go down, Moses Way down in Egypt land Tell all pharaoes to Let my people go! So Moses went to Egypt land... Let my people go! He made all pharaoes understand... Let my people go! Yes the lord said go down, Moses Way down in Egypt land Tell all pharaoes to Let my people go! Thus spoke the lord, bold Moses said: Let my people go! If not I'll smite, your firstborns dead Let my people go! God-the lord said go down, Moses Way down in Egypt land Tell all pharaoes to Let my people go! Tell all pharaoes To Let my people go
# 2623
  25 tháng 12, 2010 06:52  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Be Đụng thân, Merci Đụng đã cho Tú Mông cũng như các Be khác thưởng thức bài "Go down Moses"do Louis Armstrong hát rất hay. Tôi rất là rất ...mê dòng nhạc jazz này . Cùng trong you tube này , tôi còn thưởng thức những bài khác như : C'est si bon - La vie en rose - Cabaret - Dream a Little Dream - A Kiss To Build A Dream On - etc..... Đồng ý cho thang điểm bài " Và con tim đã vui trở lại " của nhạc sĩ Đức Huy là 7.1/4 points vì theo thể thức chấm phúc khảo 1 tác phẩm thì không thể cho vượt điểm trần 1/2 points, vui vẻ chấp nhận đi Đụng ạ !!.. Tôi còn nhớ ngày xưa còn đi học ,vào khoảng năm 1973 hay 1974 gì đó (năm học lớp 10 Taberd) tôi rất cảm xúc khi thưởng thức những bài hát trong tuyển tập " Khói trời mênh mông " của Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của ca sĩ Khánh ly, ngoài bài Khói trời mênh mông còn những bài khác rất hay như " Để gió cuốn đi " ; " Nguyệt ca" , " Đóa hoa vô thường "... không biết Đụng có nghe qua những bài này chưa?? Thân Be Tú Mông (Mông phải viết hoa để chiều lòng Be Cụ..hahaha..)
# 2625
  27 tháng 12, 2010 04:44  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi các Be, Hôm qua các Be nội đã tổ chức chầu mini chào đón Be Chúa Việt Quang thật tưng bừng tại nhà hàng Con Cò. Vui hết biết Gặp lại bạn cũ, là người đã mang cả " thế giới bẻ bạn " về cho mọi người, ai cũng cảm thấy cần phải có mặt khi được Be ôm Lý Sơn phone. Be giáo nhậu đang nhậu ở Chỉ Cu, nhầm Củ Chi cũng bay về, Be Lão Lý Quới đám giổ về đang nằm xả lai, được réo cũng chạy ào đến, Be Mùi Kiến Phong ăn cơm no nóc rồi, được kêu cũng chạy ra ngồi chơi để...được cùng anh em trả tiền nhậu. Nhìn Quang, Be Le tui vẩn không hề quên dáng dấp của ông bạn này ngồi kế mình hơn 40 năm trước trong lớp 8e7. Tui còn nhớ rất rõ một kỷ niệm với bạn, ngày xưa ở lớp này có 2 tên học nổi bật là Vương thiện Phước và Lê việt Quang. Có một tháng Quang đứng hạng nhì, Tui không biết ăn phải cái gì, tháng đó được xếp hạng ba. Trời ạ, tưởng oai nhưng không, từ tháng đó, có lẽ bị nghi ngờ chép bài của Quang, nên tui được cô Tiết chủ nhiệm săn sóc rất đặc biệt, hơi tý là bị kêu lên bảng, không làm được là bị la rầy, có cả ăn đòn. Tức không chịu được, cố gắng gồng mình học, và rồi trời thương ( hay bạn Quang thương nhường cho mình ) tháng sau hay tháng sau nữa gì đó, tui được hạng nhì, Quang hạng tư. Nhờ vậy cô cũng hết truy luôn. Các tháng sau đó là rớt xuống dưới luôn, Hạng 7,8,9,10 gì đó. Kỷ niệm khó quên. Trong lớp này tui còn nhớ có 2 bạn nữa học cũng giỏi là Trần sư Tứ và Lê Phước An. Quang và Sư Tứ thì nay đã tìm lại được, còn Phước và An thì không biết, vì 2 bạn này ra khỏi Taberd sớm. Be Le
# 2626
  27 tháng 12, 2010 15:14  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mừng Be Chúa về quê bình yên và đã bị mấy tên bạn trời đánh đón đường chở đi biền biệt tới tận tiệm... Con Cò ! Còn thằng Be Le Nguyên muốn khoe tài học giỏi thì cứ việc nói thẳng, đừng đem thằng Quang ra so sánh này nọ. He! He! Cu K tự Be Loa
# 2627
  27 tháng 12, 2010 16:01  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
cụ K bắt mạch hay wá! Trông nhà mô Phạm dáng dấp điềm đạm, nói năng ôn tồn (hơi monotone với giọng cười ... thắng gấp), ai mà nghĩ cụ cũng có chút máu nổ. Hoá ra người cũng đã từng cư ngụ ở gần kho đạn như ... hầu hết anh em Be chúng ta. Cụ đừng giận tui, tui xin tự thú nhận mình là B52 ngạch cao cấp, hehehe. Thân, Việt
# 2628
  28 tháng 12, 2010 01:00  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Wa, mấy thằng bạn vàng mắc dịch, sao nói trúng tim đen tui quá, bạn vậy mới là bạn chứ. Thấy bạn khoe là phải nhào vô.... chửi như vậy mới tốt. Mấy thằng nội mới " xực " được Be Chúa mới một lần, đó là chầu mini " chui " nên có nhiều thằng nội không biết. Vì thiếu quá nhiều bạn nên chưa có Clip, hãy đợi đấy, các be ngoại về đông đủ, gom hết nội ngoại lại, làm bửa xả láng rồi gởi Clip, Slip gì gì đó cho các Be ngoại coi chơi hahaha. Chào 2 thằng bạn vàng của tao, dám nói xấu tao, làm tao hết lấy Le luôn. Be le
# 2629
  28 tháng 12, 2010 02:33  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Phải công nhận Be Chúa này nội công thâm hậu lắm lắm, anh em tới đâu hắn chiều tới đó. Lúc này tên Be Le làm le với anh em ghê quá, vừa làm le học giỏi đứng hạng deuxième rồi lên hạng dixième .. rồi đội sổ luôn không dám khoe , hahahaha... tiếp theo là nó còn làm le xả láng hết nội ngoại . Cậu Be Tê ơi, thằng Be Le không phải nó ở gần Kho đạn đâu, nó xây nhà ở ngay giữa kho hạt nhân , vì vậy nó xì ra nhiều tia phóng xạ nhờn nhờn làm mấy thằng Be khác dz..á..i nó thì nó mới tha mạng . hehehe.... chạy.... Thân Be Tú Mông
# 2630
  28 tháng 12, 2010 04:03  Tây Ba Lô (Be Sành Điệu) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mô Phạm chớ không phải mô Ph.. nghe ! Bớ Be Le, Be Sành điệu ngồi mà nghe Be Le vừa 'mèo khen mèo dài đuôi' thấy mà phát ghét ! Be Le phải noi gương như Be Cụ nhà mình mới phải chớ ! Be Cụ là một con người rất ư là thông minh nhưng (lại chử nhưng) hơi hơi chậm hiểu, Be Le nên khiêm tốn một tí ! Theo ý của Be Sành điệu này, Be Le ở cái tuổi này thì nên theo gương của Be He (Khải dê) thì Be Sành điệu này mới phục, còn chuyện xưa thì để cho nó qua đi !!!!! Be Sành điệu thăng đây.
# 2631
  28 tháng 12, 2010 05:05  Be Le viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Be Bự, Sao dám sẳn đá Be Le ta để đá giò lái Be Cụ và Be He vậy, lại còn kêu cả tên cúng cơm của Be He ra nữa, chả thức dậy chả xổ cho một tràng tào (tàu ) lao thì bỏ... ăn luôn. Be Cụ giờ này đang ngáy khò khò, thức dậy thấy bị ... rủa xéo "chậm hiểu" là chả nổi giò giữa lên đó,hahaha Be Sành điệu giờ là Be Bự nhe chưa, bự bụng chứ không phải bự giò gi... đâu, đừng có ham. Be Cụ vừa thức, dzot Be Le
# 2632
  28 tháng 12, 2010 07:25  Quang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Be, Từ chuyện gặp nhau uống café, rồi đến qua buổi nhậu không có trong kế hoạch ở "Con Cò" (chứ không phải con gì khác :-)). Bấm phone lên rồi từng Be đến nhập cuộc không cần hẹn trước. Các be Nội rất tình cảm và hết mình. Lần đầu, tui gặp lại hai be Chúc và Phong sau hơn ba mươi lăm năm, thời gian khá dài nhưng những chuyện cũ vẫn còn đó. Buổi nhậu luôn xôm tụ với Be Lão Lý Văn Quới, lặng lẽ nhưng hết mình của Be Nghĩa tình La thu Chinh, sôi nổi với Be Tè Le Trịnh Lương, hai thầy giáo Đình Nguyên và Đình Dũng tạm ngưng cầm phấn để cầm ly, Be Điện Nguyễn thế Hùng với những tuy dô làm ăn (chơi) cho bạn bè và chuyên gia lăng xăng Lý Minh Sơn. Trong buổi này có một số vấn đề được đưa ra để bàn thảo, trong đó có một chuyện cần sự cứu xét và quyết định của Ban Điều Hành QTTT76. Chuyện là có một Be hiện đã có đủ tiền mua nhà, nhưng còn thiếu tiền mua xe hơi đi lại mong các bạn đóng góp vào QTTT76 nhiều hơn để có ngân quỹ cho việc này. Xong việc này, các Be khác sẽ đưa tiếp các yêu cầu còn lại. Thân Quang
# 2633
  28 tháng 12, 2010 08:31  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Be no He (tạm dịch các Be không dê), Sáng nay thức dậy lổ tai kêu vo vo, lại thêm cảnh Be Chúa biến thái, không biết có cùng nghỉa với biến dạng hay không. Be Chúa lại dám đem Ban Điều Hành QTTT76 ra cười cợt. Cha chả, cha chả, Tú Mông đâu, đem Be Chúa ra chặt đầu làm gương. Chúc Be Chúa có những ngày cao niên vui đẹp nơi quê nhà. Hồi xưa, các Frere thường chọn những anh to con (chỉ trừ Cụ M vì tuổi giả nên các Frere lầm tưởng là to con) và học giỏi cho làm trưởng lớp, thí dụ như Lý Siêu Phàm, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Quốc Huy, v.,v, Be Le, ông thấy ở đoạn trên, tôi chỉ cần tô điểm ông nhè nhẹ, chen lẫn giữa những học xinh xuất sắc thiệt, người đọc khó nhận ra hư thật, chứ ai đời như ông cho nổ tè le ra, bây giờ làm sao hốt hết. Lần sao nhớ cho Cụ M biết, Cụ sẽ quảng cáo cho, chi phi chỉ khoảng 0,0001% của Thế Giới Di Động thôi. Mà đời nay, các Cụ Ta Be tinh ma lắm như ở Châu Âu có Be Loa, Châu Mỹ có Be gì mà hay gây mê mấy cô, Châu Á có Be Thái, thành ra Be Le phải cẩn thận. Cách đây mấy hôm, Cụ M có nói chuyện ké với một bác sỉ tâm thần người Mỹ, mới nói vài câu ông này nói đầu Cụ M có ``sand``, vì tiếng Anh hơi kém, Cụ M quay qua hỏi người thông dịch viên. Anh chàng này bực mình quát `` Nó nói đầu mày có sạn ``. Thời buổi tân tiến người ta hay lắm Be Le, chỉ qua tiếng nói mà họ scan được cái đầu của Cụ M.. Còn một cách nổ khác nửa mà Cụ M học được đó là nổ khiêm nhường kiểu Tây Ba Lô. Có ai hỏi Be này làm nghề gì, Be này cho biết là đạp xích lô, nhưng thỉnh thoảng cho ló ra chử `` Cadre Superieur ``. Thoạt đầu Cụ M tưởng cha này làm gì lớn lắm ở Air France. Sau nhiều lần quan sát qua Skype, Cụ M thấy Be Bự thường làm việc một mình( mà không biết phải chổ làm hay nhà tình nhân) , không bao giờ thấy nhân viên, trên tường có treo vài khung bản đồ. Lúc đó mới té ngữa ra là Cadre Superieur có nghĩa là khung treo tường! Đó là chưa kể Be này vẽ làm sao mà Be Loa tin là Be này có thể dắt anh em đi máy bay rẻ tiền. Be Bự thú thật với Cụ M là lỡ le nên phải móc tiền túi đóng vào phần khác biệt. Tội Nghiệp! Tương tượng vài chuyện để tranh đua với giáo Nguyên cho vui thôi. Chúc các Be thức có cuộc sống vui và các Be ngủ có giấc mơ đẹp. Be Cụ
# 2634
  28 tháng 12, 2010 09:26  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
hahaha, các Be thân mến, Câu chuyên thương tâm kêu gọi sự cứu xét và quyết định của Ban Điều hành QTT76 đã được Be Chúa nêu lên nhưng vì quá cảm động nên chưa kể hết .... để tui mô tả chi tiết hơn hoàn cảnh khó khăn của Be này cho rõ hơn : Be này tên BE PHÈ, (...tra danh mục 2011 do Be Le soạn...) sống và làm việc cống hiến cho đời, cho xã hội con người quên cả thân mình, " lương y như từ mẫu" . Chỗ ở hiện nay là tá túc qua ngày ở bệnh viện nổi tiếng Bình Dân, tay nghề chuyên môn chữa trị các bệnh về "Nam học" , nghĩa là bệnh của đàn ông đại khái là : ngắn cần dài hơn vài centimètres - đường kính nhỏ cần lớn - cong cong cần thẵng hoặc ngược lại - da bị lỗ châu mai cần ủi phẳng cho mỹ miều , êm ái - cần tạo thêm khấc rãnh cho gia tăng độ ma sát âm đ..... ( cấm suy diễn bậy, đ = symbol độ ma sát âm ) - Trên bảo dưới nghe đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu - etc..... Nay đến tuổi trung niên thấy có nhu cầu cần nhà riêng thì đã tìm mua được 1 tòa biệt thự villa sân vườn rộng 1 hecta nhưng shopping đến đây thì sức tàn lực kiệt , không còn khả năng shopping tiếp nên có nguyên vọng cần sự trợ giúp từ quỹ tương trợ để mua 1 xe hơi Toyota Camry 2.4 mới 100% để tiện đi lại .....nếu đạt được ý nguyên thì hứa sẽ có commission 10% cho người giới thiệu phi vụ này. Xin phép các Be cho stop ở đây , mỏi tay quá , muốn kiếm 10% sao mà gian nan quá !!!!...hehehe . Kính mong các Be cứu xét ,chân thành cảm ơn . Thân Be Tú Mông
# 2635
  28 tháng 12, 2010 09:26  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Quán Con Cò là ở đâu nhỉ ? Có thiệt hông đó mấy cha ? Hay là quán Con Cò... đêm ? Mày coi chừng nhe Quang, thằng Mô Phạm coi có vẻ thầy giáo mà không phải vậy đâu nghe, nó dẫn mày tới quán đó có Cò... đêm mổ đau lắm đó ! Nói thằng Be Le Nguyên nổ thì cũng hơi tội nghiệp. Hồi xưa nó học giỏi thiệt. Chỉ có điều em nhớn sớm, em hay "cương" sảng nên bị tụt hạng đó thôi ! Be Tè Le có nhắc tới Hồ Tây Giang. Nó vẫn còn đây và vẫn dzui dzẻ như xưa. Nhắc lại chuyện xưa thì lại nhớ, Cu K tui có hai sư phụ đã dẫn dắt vào con đường... uýnh lộn : thứ nhất là Vũ Khánh Cường, thứ hai chính là Hồ Tây Giang đấy ! Nhưng mà bây giờ, Bu Cu K lại khen rằng : "trong các bạn của anh thì thấy hai anh ấy hiền nhất ". Cha mẹ nội tui ơi ! Canada hôm nay lạnh tới âm 11 độ, lại còn có bão tuyết từ New York kéo sang, Cụ M mới bị cứng họng, sạn óc chạy lung tung nên mới có nhiều phát biểu "linh tinh" như vậy. Mong anh em tha thứ cho cụ nghe. Còn Cali thì mấy rầy lại bị mưa, nhà cửa bị ngập lụt tùm lum nên tụi nó không đến trường được. Để sau khi tát nước xong thì chúng sẽ kéo ra... Be Tê Xuân Việt từ lâu tắt tiếng, nay bỗng líu lo. Chuyện gì đây ? Hay là vì con... chim đã vui trở lại ?!? Thằng Be Sơn Lai do wậy wá ở Lyon vừa rồi nên bây giờ bị "bé" cấm đi chơi. Khi nào "bé" cho tháo băng keo dán miệng ra thì hắn sẽ lại lên tiếng... bậy nữa cho mà xem ! Be Ba Lô Ngô Hùng đầu năm sau sẽ sang xứ Đại Lạnh để ngắm mấy em Kim Chi. Sau đó, xổng chuồng bay về VN hú hí với các Be Nội cùng các Be Ngoại khác như Khánh Cường, Như Trầm... Dzui ! Be Quang có còn đó để gặp tụi nó không vậy ? Khi nào Be Ba Lô về lại Pháp, nhớ mang dùm một chai "La Vie" nữa cho anh em nghe. Cái đó bên Tây không có đâu bán hết ! Be Nội khi nào có Slip thì gởi cho anh em xem. Cu K tự Be Loa
# 2636
  28 tháng 12, 2010 12:00  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chèng đéc ui, Be Loa bi giờ quay qua bắt mạch tao nữa. Thằng Be Le nó vui vì Be Chúa về quê nhà, nó chân nam đá chân xiêu để lộ chút máu nổ ra, Be Loa bắt mạch xong còn đang hăng. Thôi thì để khỏi phụ lòng để ý đến của mày, tao xin trả lời rằng là ... cái chi chi đó của tao thì lúc nào cũng dzui dzẻ, nhưng vì tao có mang dòng máu nghệ sĩ trong người nên cái dzui biến chuyển theo mưa nắng của tháng ngày, đủ cho mày bắt mạch chưa? Be Le à, tao nghĩ mày cũng không có nhiều "phòng kín" trong tim đen vì đối với các Be OC không thôi mà mày đã tình cảm trong ngoài như một. Tao đề nghị nếu mày còn có gì chưa để lộ ra thì cứ bày hàng quách đi; ở tuổi mình mà sống thoải mái được với trái tim đen đã lắm, miễn sao đừng phạm pháp với ai thôi, nhất là bà Bu Le, còn đứa nào nó nghĩ gì thì kệ ... Ẹ nó. Mà cái nổ cũng hay nhe, mày có thêm biệt danh là Be LE NỔ, hehehe. Nghe tin phóng sự Be Chúa về VN mà thấy vui. Có gì rất là đặc biệt về các Be Nội mà các Be Ngoại chỉ cảm nhận được một phần qua mô Phạm, Tè Le, Sơn ốm ... cụ M và các Be Âu Châu về lại đây mà lạc mất thần hồn, Be Chúa thì đang biến dạng quạy tung QTTT76 của cụ M, fê wá! Chúc các Be Nội nhiều vui với các Be về thăm quê nhà ... Be Thái nói với tao nó cũng sẽ bay về để gặp các bạn, đúng là thằng ham dzui! Thân, Việt
# 2638
  28 tháng 12, 2010 17:25  Be Le viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mấy thằng Be Tè, Loa, Tê, Bự Mấy tụi bay làm tao nhớ ngày xưa tụi mình hay chơi đánh kiếm trên sân trường, tao bao lâu nay lụi tụi mày quá xá, nay vừa hở lưng ra là 4 thằng nhảy vô phang,Cái thằng Tè nó còn đá gà nhà thế mới ức chứ. Tao nhớ ngày xưa chơi đấu kiếm, luôn luôn bên tao chỉ có 2 thằng là tao và Nguyễn bá Tài (nói vậy có nổ không ta ) còn phe địch cả chục tên. Tụi tao phải leo lên chổ cao ngay cửa sắt của Hội trường để cố thủ. sau lưng là bức tường, trước mặt thì địch không thể bay lên được vì quá cao, bên phải là tam cấp, địch muốn lên thì phải nhảy lên mà muốn nhảy lên thì tụi tao dư thời gian đẩy xuống, chỉ có bên trái là nguy hiểm, quân địch thường tấn công bên này. Thằng Tài lo mặt này, tao trốn sau nó khỏe re. Đứng trên cao, tao chỉ có việc đập với đẩy mấy thằng dịch xuống, nhưng nó nhào lên hoài thì cũng đến lúc nó leo lên được, nó phang cho mình những cú đau điếng, rồi vỡ thành phải chạy té khói. Giống như 2 hôm nay tao đang cần tìm chổ núp đây. Bốn tên Tè, Loa, Tê, Bự nó leo lên được rồi nó đang phang chí tử, chạy sút slip luôn, may là slip không lủng lổ hahaha Phải công nhận Già M can đảm ghê, đang sôi sục vậy mà dám nhảy vô vừa thọc Be tui vừa lụi Be Bự.Tụi mày đừng đụng chả nhe, cha này nội công thâm hậu, đấu với ông slip hồi nào không biết đó, hahaha Be Le .
# 2642
  28 tháng 12, 2010 19:32  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Le, Ông xich ra, Be Dô Rô tới phụ Be Le dẹp loạn. Be Dô Rô ngước mặt lên trời để cho mình có cảm tưởng cao lớn hơn cả Be Tê và hét to " Ê, tui bây dang ra, Be Le nói với tao, nó chỉ chiếm được hạng nhì có một lần, một lần duy nhất nên bây giờ nó cũng không biết nó chép bài của Be Chúa hay Be Chúa chép bài thi của nó". Thành ra ngày nay Be Le rất thông cảm với đám học trò, cho tụi nó chép thả cửa, học sinh nào biết ơn thì xin giới thiệu sản phẩm TGDD dùm. Be Tê cho tao xin vài viên thuốc chứ tiếp tục chơi trò đánh kiếm này chắc có lúc Be Cụ phải xin vô viện của Be TomChu mất. Be La Tòng Tòng, Cơ thể mày hôm nay tới đâu rồi, chân cẳng (giửa) cục cựa được chưa. Hổm nay tao có nhớ tới mày nhưng không dám hỏi thăm, chỉ vì không đâu mày cho tao biệt danh " Hòa Thương Lâm M ". Hòa thượng tới hỏi thăm người bịnh ngay sau khi giải phẩu là điều tối kỵ!!!!!!. Tao đành phải chờ lâu lâu mới lên tiếng thăm mày. Hôm trước qua Skype, thấy mày đi xích xụi ở nhà Đức Thắng tao thấy thương mày quá (tao nói thật) ! Chúc mày mau bình phục để còn chơi trò đánh kiếm với Be Le Nổ. Trong đầu tao thấy rỏ khuôn mặt cười cười của mày với đôi chân mày hình sâu róm. Be Cụ
# 2639
  28 tháng 12, 2010 17:56  Be Le viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê các Be nội, Be Loa nó đang cần chai La Vie của Be Lão Lý Quới, chai La Vie mà đi đâu Lý Quới cũng đem theo đề phòng bị kẹt xe đó, Chai đầu nhỏ mà các Be nội không hiểu sao Lý Quới nhét được vô đó, nhớ chưa. Tè Le gom hết mấy cái chai này lại chờ Be Bự về, mang về Pháp cho Be Loa, uống xong nó nhớ thằng Quới mãi mãi luôn hahaha. Chuyện này chỉ có mấy thằng có mặt ở quán Con Cò biết thôi. Chuyện thầm kín của Be Lão. Be Loa, tao đã báo chù được mày rồi, hahaha. la Vie, la Vie lúc nào cũng đẹp. Nhất là la Vie của Be Lão Lý Quới. Be Le
# 2648
  28 tháng 12, 2010 21:40  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Loa thân, Thằng Be Le hạ mày 1-0 rồi đó mày thấy không ??!! Có 1 sự trùng hợp tình cờ từ chai La Vie là như thế này : buổi họp mặt ở Lyon nhà Phước Hải (Hà) có quay clip , thằng Sơn lai sỉn vì chai La Vie Đế Long An , là câu chuyện bên Pháp, còn ở VN tại quán "Con Cò" trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 hôm vừa rồi, thằng Be Lão có khoe mỗi lần nó đi công tác ở tỉnh , đi xe hơi của cơ quan, giao thông thường bị kẹt xe kéo dài nhiều giờ nếu mắc kẹt pipi không xuống xả được thì nó xài chai La Vie (không có nước) để trút bầu tâm sự vào đó . Mày rõ chưa ?? Bây giờ thằng Be Le nó giao nhiệm vụ cho tao thu gom hết mấy chai La Vie "đông lạnh" của thằng Be Lão về cho mày .!!! mày nghĩ sao ??!! bên nào cũng là bạn , tao không biết phải làm sao cho vừa lòng cả đôi bên !! ... ôi chao!! mal.. mal. au fond du coeur, oui, j'ai mal ..... Thân Tú Mông Be Tè
# 2617
  24 tháng 12, 2010 19:44  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Loa Luật gì ơi, Clip mày coi rồi vui vẻ quá, nhưng 4 cô hàng xóm nhà đối diện của tao đâu không thấy. Sơn Lai nằm xả lai mơ vú Sơn mập quá đẹp. Không có hàng xóm, Sơn Lai ôm đở Khánh Cường cho giảm cơn ghiền. Vài bửa nữa Hội ngộ VN, sẽ có Slip, lộn, Clip đáp lễ tụi mày và các Be Canada. Luật hay Loa, suy nghỉ đi rồi cho tao hoặc thằng Mông hay. Thằng Mông nó cho tao tên Le, nó giữ lại chữ Tè. Tú Mông Tè Le giờ là Mông Tè, hahaha nghe phát ớn. Ba ông già của Mông Tè đang mong mày, năm sau về nhé. Be Le
# 2620
  25 tháng 12, 2010 00:55  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hỡi Be Loa và các Be Pháp, Thụy Sĩ, Thấy các Be vui hưởng ngày hội ngộ mà bọn Be Mẽo tụi này phát thèm. Chúc mừng các Be đã trải qua những ngày thật ý nghĩa. Nhờ tài làm phim của Be Loa mà tao thấy ngày hội ngộ thật độc đáo. Chúc mừng Be Hải và Bu Hương có mái nhà thật là ấm cúng, trang trí thật là chic, sở hữu 1 căn nhà như vậy ở bên Âu châu rất là khó khăn, tuy nhiên có như vậy thì các Be ở khắp nơi mới có cơ hội có nơi trú ngụ nếu trong tương lai có thêm vài cuộc hội ngộ nữa. Cường cho tao gởi lời hâm mộ đến Bu của mày nghe, quá giỏi, hy vọng được nghe Bu của mày hát 1 ngày gần đây. Be Tân còn quá phong độ, Bu Tân quá nhiều tài, đã đến lúc con gái của mày cần có em rồi đó, làm liền đi ko thì đạn mỗi ngày 1 hiếm đi đấy, vả lại Be Đứt Thắng đang cảm thấy quá lẻ loi đó, hội CCN cần có hội viên. Các món ăn do các Bu Khánh, Hải, Tân, Cường làm coi bộ hấp dẫn quá, nhưng chắc ko được dồi dào như ở Quận Cam của tụi tao đâu, tao đang dụ tụi bay đó, ráng qua đây thật đông đủ trong dịp hội ngộ lần tới nhé, bảo đảm sẽ rất vui. Chưa biết tửu lượng của Be Tây ba lô và của Be Vẹn như thế nào nhưng Sơn Lai làm tao hơi ái ngại vì nếu mày và tao hội đồng thằng Sơn mập mà mày để tao đấu kiếm 1 mình với nó thì tao chết chắc, Sơn mập uống dữ lắm nghe mày Sơn Lai. Một lần nữa chúc mừng các Be, mong được gặp các Be ở Quận Cam này thật đông đủ. Thân Cận