Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Nguyễn Ngô Hùng
  Tổng số bài: 89
Trang: 1 / 5       Qua trang:  
# 6709
  19 tháng 01, 2014 22:08   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng Tứ và chị Linh. Nguyện cầu hương linh cụ Bà sẽ sớm  tiêu diêu miền cực lạc.

Nguyễn Ngô Hùng
# 5461
  09 tháng 01, 2013 19:22   Tào lao (Bàn loạn) - Cha Cu Toàn trả lời:
Chủ đề:

Sáng nay, đang nằm mơ mơ màng màng thì thấy có mùi hương khói từ dưới trần thế bay lên. Thì củng cùng lúc ấy có chuông ở ngoài cổng mây, thì ra ông facteur gọi Tây Ba Lô tui ra để nhận tiền từ dưới thế gởi lên kèm thêm 1 chiếc xe Lexus đời 2042 cáo cạnh và 1 tờ giấy nhắn tin,  Người gởi : cụ M !
Chà Cụ M này tốt qúa ta, không quên bạn bè dù người dưới thế kẻ ở thiên đàng, Trong giấy Cụ M cầu xin cho Cụ 1, 2 con số để Cụ đánh đề ! Nếu trúng thì lần sau Cụ sẻ gởi thêm tiền âm phủ lẩn xe Mer-ci-đì.

Nói tới Cụ M thì cách đây 2 ngày (ngày trên thiên đàng = năm ở dưới thế), khi Tây Ba Lô tui tới trước St Pierre để coi mình được vào thiên đàng hay phải xuống đại ngục ? St Pierre nhìn tui mà mà bảo tui kể ra tánh thương người của tui lúc còn sống ? Tây Ba Lô tui nói là "hể ai thương mình thì mình phải thương lại, không thì tội chết" và Tây Ba Lô tui sống với 3 chử MMS ! St Pierre liền hỏi MMS là gì ? Tui trả lời như thế này : MMS lúc từ tuổi mới lớn cho tới khoảng hơn ngoài 30 có nghỉa là Matin, Midi et Soir (đêm bảy, ngày ba ra vào không kể). Rồi MMS từ tuổi tứ tuần cho tới ngoài ngủ tuần thì thành Mardi, Mercredi et Samedi (Đêm bỏ, Ngày quên ra vào củng chán). Từ lục tuần 3 chử MMS sẻ trở thành Mars, Mai và Septembre (Đêm quên, Ngày quên và Đêm củng quên luôn) và MMS sau thành 3 chử Mes Meilleurs Souvenirs (Quên Hết)! Nên nhờ 3 chử MMS mà Tây Ba Lô tui đả đem lại hạnh phúc cho nhiều người? St Pierre nói như vầy  hồi còn ở dương thế, anh ăn ở rất là OK, tánh anh thương người nên cho anh vào thiên đàng.

Trước khi qua cửa thiên đàng tui có hỏi St Pierre, vậy khi nào tui mới được gặp lại Cụ M ? St Pierre nói là ông ấy còn phải ở dưới đó thêm vài tháng nửa để trả nợ. Tui hỏi là ông nợ gì ? St Pierre nói là ông đả dùng sai 3 chử MMS, ông ấy đả dùng chử S đi đầu có nghỉa là SMM ==> Sans Meilleur Moment (tạm dịch là không có gì đáng nhớ), tui nghỉ mà thương thằng bạn mình, củng ráng đêm bảy ngày ba ra vào không kể như người ta mà 'đạn' thì cứ bị lép hoài nên đành bắn chỉ thiên 1 mình. Và St Pierre còn nói chưa chắc là ông sẻ được vào đây !

Thôi Tây Ba Lô tui phải tranh thủ để đi thăm mấy cô bạn mới quen nửa, vì từ bây gời trở đi Tây Ba Lô sẻ sống với 7 chử đó là LMMJVSD có nghỉa là Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche !

Cha Cu Toàn.
Tây Ba Lô

PS :<< Anh không chết đâu M, người tên Hùng...năm xưa>> trích trong 1 bài hát của Trần Thiện Thanh
# 5452
  09 tháng 01, 2013 07:35   Thông báo - Nguyễn Ngô Hùng viết:
Chủ đề:

Được tin Ba của bạn Lê Như Quốc Khánh vừa mất sáng hôm nay ngày 09/01/2013. Thành thật xin chia buồn

cùng bạn Lê Như Quốc Khánh và gia đình. Xin kính chúc và cầu nguyện cho linh hồn Bác được về với Chúa.


Nguyễn Ngô Hùng
# 5402
  28 tháng 12, 2012 15:48   Thông báo - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

# 5397
  28 tháng 12, 2012 10:01   Trần Sư Tứ trả lời:

Xin thành kính phân ưu cùng bạn Ng Hữu Đức và gia quyến. Cầu mong Thựơng Đế đón vong linh bác về cùng Ngài.


Thân,

Trần Sư Tứ 

Được tin trể, Mẹ của bạn Nguyễn Hữu Đức qua đời, xin thành kính phân ưu cùng bạn và gia quyến.

Thân

Nguyễn Ngô Hùng

# 5026
  18 tháng 10, 2012 13:24   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

Bonjour Hiệp,

mình thành thật chia buồn cùng Hiệp và gia đình vể sự ra đi của Bác, cầu xin ơn trên đưa linh hồn Bác về chốn thiên đàng.

Nguyễn Ngô Hùng
# 4974
  28 tháng 09, 2012 02:49   Thông báo - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

Salut Mông-xừ Đại Sư,

Tây Ba Lô tui ngồi xem đi xem lại hai cái 'Clips' của Đại Sư tạo ra cho bà con 'Be76' được thưởng thức. Trước Tây tui rất cám ơn Đại Sư đả bỏ ra thời gian để tạo ra những kỷ niệm như món ăn tinh thần cho những Be ở cái tuổi 'muối tiêu' như chúng ta. Hy vọng là một ngày nào đó sẻ có những hình ảnh khác được Đại Sư tạo ra với những lời và nhạc của Sơn Mập qua giọng ca truyền cãm của Cu K, Xuân Dziệt vân vân và vân........!  

Thân chào. Đại Sư.

Tây Ba Lô
# 4967
  25 tháng 09, 2012 05:02   Thông báo - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

Salut Đại Sư, 

Merci Thiện.

 Tây Ba Lô
# 4966
  25 tháng 09, 2012 01:44   Thông báo - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

Salut Đại Sư,

 Hình như video mới không chạy ? Nhờ Đại Sư coi lại ! Merci Thiện.

 Tây Ba Lô
# 4497
  23 tháng 06, 2012 10:27   Âm nhạc - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

Nghe bài nhạc này của Mày, làm cho tao nhớ lại một mùa thu năm nào đả một lần tao đả gọi tên người một lần cuối ! Để rồi ngồi lại bên mộ nàng nhìn những chiếc lá của một chiều thu phủ lấy một hình hài đả xa rồi trong vỉnh viển !

Merci mày.

NNHùng
# 4090
  15 tháng 02, 2012 01:37   Tào lao (Bàn loạn) - Tây Ba Lô trả lời:
Chủ đề:

Huy ơi ! Tao có 1 đồng minh mới về 'point G' rồi ! Salut Thiện.

Thân

Tây Ba Lô

# 3947
  09 tháng 01, 2012 02:46   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

Sơn rồm ới hởi Sơn rồm.
Bên Tây thì mập bên Ta thì rồm.
Rồm kia ra ngẩn vào ngơ.
Quay đi quẩn lại chính chàng Lauren.
Tây đây chính thị  Hardy.
Ngày ba đêm bảy ra vào không quên.
Rồm kia ngớ ngớ ham chơi.
Chơi mà hết nổi cứ mà đòi chơi.


Nhớ về thằng bạn Rồm của tui.
Hẹn ngày gặp lại bạn hiền.

Tây Ba Lô
# 3943
  08 tháng 01, 2012 02:40   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

# 3941
  07 tháng 01, 2012 11:06   Nguyễn Văn Em trả lời:

Tây Ba Lô,

Cu Thắng tặng ông một bài hợp cảnh quê ông, như vậy là ông quá sướng. Cụ M khi đọc bài Cu Thắng là nghỉ tới TBL, vậy mà ông lại nở lòng nào cho là tôi đá giò lái ông.
Ông có biết sau khi gắn prothese de hanche thì tôi phải giới hạn vài động tác như là không thể ngồi chéo chân (để tránh luxation, hay nói nôm na là súc khu lẳng. Như vậy việc đá giò lái lại càng không nên, đá giò lái cần động tác như đá cầu.  Đưa qua đưa lại, đưa tới đưa lui sẽ dễ bị lòi khớp ông biết không.
Những động tác mạnh nên tránh, như nhảy dù chẳng hạn, lài càng không nên.
Cụ M cũng hy vọng Cu Thắng có cảm hứng viết nhiều bài khác về Huế để ông TBL đọc giải sầu.
Chúc hai ông mạnh khỏe và yêu đời và nhất là nhớ đến tôi.
Chào
Cụ M

Ngẩn mặt nhìn M lòng không muốn nói.

 Đành lòng nhưng phải nói ra.

 Thân M uyển chuyển như hình chử S. 

 Dánh đi diệu dàng tựa nhảy mambo.

Tóc M lai rai vài ba sợi.

Má M hồng hào tựa tuyết băng.

Môi M thâm thâm như bò bít-tết.

Mũi M tròn tròn tựa mũi lân. 

Mi M lất phất còn mấy sợi.

 Mắt M híp dần tựa thời gian.

 Nhưng M vẩn là tất cả. 

 Tất cả củng vì M !

 

Xin riêng tặng cho 1 thằng bạn mà tôi rất quý (cụ M).

Tây Ba Lô.

# 3939
  07 tháng 01, 2012 06:56   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

# 3933
  05 tháng 01, 2012 08:08   Nguyễn Văn Em trả lời:

Cu Thắng,

Cu mà Cụ M gọi có nghĩa là Quốc, giống như Cu Hát, chứ không có nghĩa xấu,
Đọc mấy bài của ông viết, Cụ M thấy ông nhớ Huế, nhớ Bà Ngoại và mấy Dì của ông thiết tha. Cụ M từ nhỏ tới bây giờ đi xa nhất về phía bắc chỉ giới hạn ở Đà Lạt nên không cảm thông hết nỗi nhớ của ông. Tuy nhiên, Cụ M tôi biết có một ông Tây, ổng đang bệnh, ông Tây người cũng gốc Huế hay Tuy Hòa gì đó, chắc ổng thích mấy bài viết của Cu Thắng và đang mơ màng về nơi xa. Cụ M chỉ sợ ổng buồn quá sinh bệnh.
May là cuối bài Cu Thắng nhắc tới anh bảy Hynos làm cho  ông Tây cười méo một chút cho giảm cơn bệnh,
Hôm nay thứ năm, nghe nói hôm qua ông Tây đi thi bắng bi, Cụ M mong ổng thắng giải thi đua.
Thân 
Cụ M

Ngồi đây ta thẩn ta thờ.

 Tiếng chuông Thiên Mụ nhớ hoài sông Hương.

 Xa xa bến Ngự muôn chiều.

 Hương giang cứ chảy như lòng người đi.

Ta đi ta vẩn mông chờ.

Có ngày trở lại bên hồ Tịnh Tâm.

Hương Giang nay vẩn lửng lờ.

Đâu đây đả vắng con đò năm xưa.

 

 Mến tặng các Be cho năm 2012, riêng tặng Thắng và cụ M (tui có thù gì với ông không mà ông cứ đá gìo lái qua tui hoài vậy cho nội ? Thôi tui củng 'kính Cụ' để lấy phước cho năm 2012 !).

Tây Ba Lô.

# 3896
  01 tháng 01, 2012 03:03   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

# 3894
  31 tháng 12, 2011 18:23   Nguyễn Thái Sơn trả lời:

Kính thưa các anh,


Năm mới sắp đến, tao xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất từ đáy lòng tao đến với các BẠN TAO.  Mong rằng không có đứa nào ốm đau, đứa nào cũng tiền vào như nước, gia đình tụi mày đầm ấm, mọi chuyện đến như ý muốn, và mãi mãi tình bạn tụi mình BẤT DIỆT.  

SM


Bonne Année !

 

Nhân dịp đầu năm 2012. Tây Ba Lô xin chúc tất cả càc Be và gia đình một năm tràn đầy như ý muốn : hạnh phúc, sức khoẻ và tiền tài .

 Riêng Cụ M thì năm nay, nhiều sức khoẻ  hơn để bắn 'chỉ thiên' nhiều hơn năm đả qua !

 

Tây Ba Lô

# 3861
  05 tháng 12, 2011 17:26   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

Salut các Mông-xừ !

Je nằm mà không ngũ được, bèn mở máy ra để coi trên trang Taberd.Org có gì lạ hay không ? Mèn ơi ! Je đọc mấy bài của các Be viết cho Je mà Je cười ra nước mắt. Cười vì bài nào viết cho Je củng hay mà nước mắt trào ra vì Je rất cãm động vì tình bạn của các Be đả dành cho Tây Ba Lô này ! Cu K nói đúng, trong lúc này Je rất cần tình bạn của các Be vì đó là kỷ niệm mà Je sẻ ôm ấp trọn đời Je. Thôi Je phải đi ngũ vì sáng mai phải ghe vào nhà thương cho Y Tá thọc nòng.

Xin hẹn gặp lại các Be.
Tây Ba Lô

 

# 3832
  02 tháng 12, 2011 06:21   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Nguyễn Ngô Hùng trả lời:
Chủ đề:

# 3831
  02 tháng 12, 2011 04:26   Lê Như Quốc Khánh trả lời:

Em ơi, khi nào khoẻ kể tiếp phần 2 đi chớ, sao ngưng ngang dzậy ?

Cu K

Chào tất cả càc bạn Nội Ngoại,

 Trước Hùng có lời xin cám ơn càc bạn đả hỏi thăm sức khoẻ. Cuộc mổ vừa qua của Hùng củng đả bình an nhưng chỉ mới thắng được trận đầu mà thôi, sẻ còn nhửng trận khác sẻ có thể đến trong thời gian tới  ! phải đợi kết quả của cuộc mổ trong tháng tới.

 Xin chào tất cả và hẹn gặp lại.

Tây Ba Lô NNHùng

# 3375
  10 tháng 07, 2011 03:48   Tào lao (Bàn loạn) - Người Phụ Nử Xa Chồng ! trả lời:
Chủ đề:

Để trả lời Người đàn ông lãng mạn.

 

Nhớ anh, nhớ lắm anh ơi.

Em ra ngoài chợ để vơi cơn sầu.

Gặp hàng nho đỏ bên đường.

Em đưa tay hái ngay chùm nho kia.

Nho kia nho nhỏ hoi hồng.

 Em đây chỉ ngắm  2 trái nho hồng mà thôi.

 Đi thêm bước nữa trên đường.

 Nhìn qua ngước lại thấy hàng chuối xanh.

 Đưa tay em hái ngay buồn chuối kia.

Chuối kia mập mạp thân dài.

Tay em bẻ chuối thật tình muốn ăn.

Chuối kia trong thật thấy ham.

 Xanh xanh vỏ cứng, tưởng đâu tuyệt vời.

Ai nhè ruột chuối củng đà giống anh.

Anh ơi ở tận phương xa.

 Anh lo dưỡng sức chuối già cho em.

 

 

 Người phụ nử xa chồng !

# 3045
  26 tháng 04, 2011 07:49   Tào lao (Bàn loạn) - Be Mập trả lời:
Chủ đề:

Be Le thân !

Be Mập này (Tây Ba Lô) được Be Le viết vài hàng về mình mà thấy nó sung với sướng nó nàm thao ấy ! Thì trời sanh ra 'phụ nử' là để cho các 'đấng mài râu' nhìn trộm, nên Be Mập này thích nhào vô chớ ai như có người chỉ còn biết bắn chị thiên đứng nhìn 'phụ nử' đi qua đi lại để thèm mà giận cứng c. b.. (nhưng còn đâu nửa mà cứng)!

Be Mập

# 2666
  31 tháng 12, 2010 23:18   Không phân loại - Tây Ba Lô trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các Be Nội, Ngoại thân mến !

Năm 2010 đả đi vào trong kỷ niệm tình bạn của chúng ta khó có thễ nào quên được! Nhân dịp năm mới 2011, Be Bự xin chúc tất cả các Be một năm tràn đầy sức khoẻ, vạn sự như ý và củng hy vọng là tình bạn của chúng ta còn đậm đà hơn năm vừa qua.

Thân chào tất cả các Be.

Be Bự (Tây Ba Lô)
# 2656
  30 tháng 12, 2010 02:22   Không phân loại - Tây Ba Lô trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Salut Be Tú Mông-Cơ thương !

Sao Be ồn ào quá, làm sao mà Be Cụ ngủ cho được? Be Cụ tuổi đả cao, đầu gối đả rung và đang nằm mơ cho QTTT76 trong năm 2011 sẽ như thế nào? Vậy Be Bự xin mấy Be để cho Be Cụ được nghĩ ngơi để có thể có sức mà bắn chỉ thiên !

Be Cụ kìa..........., Be Bự thăng.

Be Bự

PS : Hai couloirs nghe Be Tú Mông-cul ý lộn Be Tú Mông-Cơ !!!!!!!!
# 2630
  28 tháng 12, 2010 04:03   Không phân loại - Tây Ba Lô (Be Sành Điệu) trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Mô Phạm chớ không phải mô Ph.. nghe !

Bớ Be Le, Be Sành điệu ngồi mà nghe Be Le vừa 'mèo khen mèo dài đuôi' thấy mà phát ghét ! Be Le phải noi gương như Be Cụ nhà mình mới phải chớ ! Be Cụ là một con người rất ư là thông minh nhưng (lại chử nhưng) hơi hơi chậm hiểu, Be Le nên khiêm tốn một tí ! Theo ý của Be Sành điệu này, Be Le ở cái tuổi này thì nên theo gương của Be He (Khải dê) thì Be Sành điệu này mới phục, còn chuyện xưa thì để cho nó qua đi !!!!!

Be Sành điệu thăng đây.
Trang: 1 / 5       Qua trang: