Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Nguyễn Văn Em
  Tổng số bài: 432
Trang: 1 / 22       Qua trang:  
# 8477
  18 tháng 10, 2016 07:09   Góp ý QTTT76 - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

 Đơn xin miễn ứng cử, Be Nguyễn văn Em, cư ngụ tại Can., xin miễn ứng cử trưởng ban QTT 

Lý do: Đã đảm nhiệm một kỳ.

# 8189
  24 tháng 10, 2015 01:16   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M viết:
Chủ đề:

Hôm nay được 7 ngày từ hôm má của tôi mất.
Bà ra đi nhẹ nhàng vào một ngày mùa thu.
Từ ngày này tôi hết được dịp Skype với má của tôi!

Tôi xin cám ơn các bạn đã thông báo, thăm viếng và chia buồn cùng tôi.

# 8018
  20 tháng 07, 2015 19:48   Chuyện tứ xứ - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Đẹp! Chỉ còn phổ thơ bởi Lý hữu Phước nữa là đầy đủ.

# 8015
  18 tháng 07, 2015 18:45   Chuyện tứ xứ - Cụ M viết:
Chủ đề:


- "Ông Giáo biết cô Nguyễn thị Ngọc Bích không?", tình cờ tôi đã hỏi Giáo Nguyên cách nay hai năm.
- " Ông phải cho thêm chi tiết, chứ Ngọc Bích là tên rất thông dụng, mà lại Nguyễn thị,  Quận 7 thôi cũng hơn 1000 cô".

Đầu thập niên 70, buổi chiều, tôi theo học thêm ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp, trên đường Lê thánh Tôn, ngang khoảng bịnh viện Đồn Đất. Tôi nhớ mang máng khoảng từ  2 đến 3 giờ chiều. Trước khi vào lớp học hay lúc ra về, Nguyễn Đình Nam và tôi hay gặp nhau ở quán nước vĩa hè đường Lê Thánh Tôn. Nam không phải là học sinh Lasan-Taberd. 

Hai đứa thường uống nước chanh muối hay nước xí muội, ngồi tán gẫu và nhìn người ra vào Trung Tâm. Học sinh gồm nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi, có cả người ngoại quốc như Đại Hàn theo học. 
Trong đám người ra vào, có một cô gái xinh xinh, e thẹn theo học tại đây cùng giờ với chúng tôi nhưng không cùng lớp.
Tôi không biết tả làm sao hình dáng cô con gái nên xin minh họa cô nàng bằng tấm hình kèm đây, tìm thấy trên Google.
Cô nàng lúc nào cũng ôm một cặp đi học, áo dài trắng hoăc hồng, dáng dấp luôn e thẹn và nghiêng nghiêng đầu.
Nguyễn Đình Nam dò la thì biết được cô nàng tên Nguyễn thị Ngọc Bích.
Tôi vì quá nhút nhát lúc đó nên chỉ biết ngắm nhìn 
Nguyễn thị Ngọc Bích chứ chưa có lần làm quen.
Nguyễn thị Ngọc Bích một chân có tật, tôi không nhớ bên nào, có lẽ là tật bẩm sinh nên cô nàng khi đi nghiêng qua nghiêng lại và chậm hơn người khác.
Dù không quen, không kỷ niệm tôi hay nghĩ đến cô nàng. Có lẽ vì cái chân có tật làm hư hao một phần dáng dấp xinh đẹp trời cho!
Hôm nay tôi chia sẻ hình ảnh đẹp của Nguyễn thị Ngọc Bích với các bạn Taberd 76. 
Thân Chào
Cụ M

# 8009
  16 tháng 07, 2015 00:37   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn Thu& Ngọc,
Chúc hai ông bà nhiều sức khỏe và có nhiều ngày họp bạn thật vui.
Thân Chào
Cụ M
# 8008
  16 tháng 07, 2015 00:32   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn Cụ Vinh,
Nếu có thể thay đổi vài sự kiện của 60 năm vừa qua, cụ muốn thay cái gì?  
Câu hỏi rất khó, Cụ cho tôi vài ngày suy nghĩ.
Thân chào.
# 8007
  16 tháng 07, 2015 00:29   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn, một trong vài ''con khỉ'' còn ở lại ST.
Tới giờ này tôi rất được may mắn vì con đường mình đi qua, đang đi và đi tới có rất nhiều nhánh và sự may mắn ảnh hưởng một phần không nhỏ trên những nhánh mình chọn.
Thân chào.
# 8001
  14 tháng 07, 2015 20:52   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M viết:
Chủ đề:

Hôm nay tôi bắt đầu nhận được những chúc mừng sinh nhật 57 tuổi từ Thái Lan, Úc, Pháp và Việt Nam. Tôi trẻ hơn đại đa số các bạn Taberd 76 một tuổi.
Thật ra, cách đây hơn 4 tháng tôi đã được 60 tuổi!

Má của tôi, cách đây 2 năm đầu óc còn minh mẫn, có thể kể từng thời điểm và hoàn cảnh ra đời của mỗi đứa con.
Năm nay má của tôi được 98 tuổi ta và chỉ còn nhận biết các con và người quen chứ không còn kể chuyện tình tiết như những năm trước nữa. 

Theo như má của tôi, tôi được sinh ra ngày mùng 10 tháng hai năm Ất Mùi,  tương đương theo dương lịch là 3 tháng 3 năm 1955.

Những thập kỷ trước đi qua, tôi không để ý, nhưng 60 tuổi khiến tôi suy ngẫm.

Sẳn dịp tôi xin tóm tắc cho các bạn những điểm chính của cuộc đời tôi qua từng thập kỷ:
  • 1965 (10 tuổi), học sinh trường Lasan Taberd cho đến tháng tư 1975.
  • 1975 (20 tuổi), rời Sàigòn hôm 24 tháng 4/ 1975 và một mình trôi nỗi qua Guam, camp Pentleton (gặp Sơn mập tại nơi nầy) và đến Montréal ngày 13 tháng 5/1975. Hai ngày sau về thành phố Sherbrooke và sống ở đó cho đến 1985:
    • 1979 gặp lại Nguyễn tấn Tài và Lê như Trầm,
    • 1981 gặp lại Tăng Kiên,
    • 1981 gặp bà Dung và lập gia đình 1983.
Giai đoạn này, hai việc chính của tôi là đi làm và đi học để sau cùng ra trường năm 1982 và không tìm được việc làm, nhưng bù lại cưới được vợ.
  • 1985 (30 tuổi) tìm được việc làm và tích cực lo đi làm để lấy kinh nghiệm cho đến 1995:
    • 1987 có đứa con trai đầu lòng,
    • 1988 ra thằng con thứ 2,
    • 1991 ra thằng con thứ 3.
  • 1995 (40 tuổi) cho đến 2005 là những năm vừa đi làm vừa lo nuôi con:
    • 1996 giải phẫu ghép mạch máu thận, 3 ngày sau mới tỉnh hẳn,
    • 1999 trở thành công chức nhưng số cực nên lúc nào cũng phải chăm làm.
  • 2005 (50 tuổi) tiếp tục đi làm, lo cho con và đến 2015 mới thấy khỏe khỏe:
    • 2010 gặp lại bạn Taberd 76 ở Canada và Việt Nam,
    • 2011 giải phẫu khớp háng bên phải,
    • 2014 giải phẫu khớp háng bên trái,
    • 2014 gặp lại bạn Taberd 76 ở Washington và nam Cali.
60 tuổi, quỹ thời gian không biết còn bao nhiêu, mọi việc lo sẳn sàng để ra đi và đồng thời cố hưởng thụ để đừng tiếc nuối khi phải ra đi. 
Theo như sách vở :
  • Mỗi một ngày qua, coi như lời một ngày,
  • Đừng lo cố gắng kiếm tiền mà hãy xài hết tiền mình có vì chết đi không đem theo được gì cả,
  • Làm những việc gì mình thích, đừng do dự.
Thật ra, tôi nghĩ mình cứ sống bình thường mỗi ngày là đủ. Như hôm nay tôi viết bài này, bình thường như ai đó muốn tôi ''giết '' một câu chuyện để khi hắn được 60 tuổi sẽ làm theo.

Thân chào,
 Cụ M
# 7973
  21 tháng 06, 2015 05:20   Tào lao (Bàn loạn) - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Chào Anh Dũng,
Tao đọc lời nói chuyện của mày (tao mày cho dễ viết) gần hai ngày nhưng vì phải đi Québec phụ thằng con út dời nhà nên không đáp lễ cái duyên xa liền được!

Hồi học lớp 6, lớp 7 viết văn đối với tao là một cực hình. Bài luận nào có cố gắng đến đâu cũng chỉ 12/20 điểm (trong khi những đứa giỏi, được chấm đến 16/20 điểm). Bây giờ viết lách cũng còn dỡ! Bà Dung hay chê '' từng học ở trường hàng đầu của Sàigòn năm xưa, ai cũng nhắc là học giỏi mà viết có dấu hỏi và dấu ngã không xong ''. Trả lời sao đây, nên tao chỉ cười cười rồi lãng sang chuyện khác. Đi làm tao cũng rất là ngại viết rapport, vì viết tiếng Tây tao cũng dỡ luôn. Về điểm này tao thấy sao Lý hữu Phước, Lê anh Dũng, Trần quốc Thắng, Vũ văn Chính hay Dương công tử sao hay quá viết rào rào, ý tưởng tuôn ra lai láng như Sơn Lai lúc làm chuyện đó (đúng là vô duyên khi so sánh sai bét).


Về âm nhạc thì tao còn dỡ tệ hơn nữa. Bây giờ tao mơ ước lúc nào mua một piano cũ, tập đờn tưng tững chơi để khi nghe nhạc mình biết cảm hơn. Hồi những năm đầu 1970, tao có dịp chiều chiều ghé qua một thằng bạn ở đường Gia Long nghe Lệ Thu hát qua máy Akai trong phòng nó, cộng thêm Anh Khoa, Lệ Thu vào Taberd nên từ từ dòng nhạc này thấm vào tai tao mặc dù nhạc lý tao vẫn còn ở số không! Tao rất nễ những be ở Cali như Sơn Mập, Lê xuân Việt, hình như ở Cali ai cũng rành về nhạc. Về sau này tao có cảm những giọng hát mới như Thiên Tôn, Đình Bão. Thấy Cali có hội quán Lạc Cầm, chỉ mong kỳ sau qua Cali được nghe nhạc ở đây một lần. Hôm qua Cali năm ngoái, được Sơn Mập tặng hai vợ chồng tao bài Phượng Hồng, do ca sĩ Anh Dũng hát hay quá trời! Tao nghe nói thằng Tèo  hát rất hay nhưng tiếc là chưa được nghe nó hát. Nhà thơ Đỗ trung Quân, qua bài Phượng Hồng, tao hình dung ổng phải đẹp như mày nhưng té ra tao thấy hình thi sĩ chụp chung với họa sĩ Nguyễn trong Khôi, nhan sắc của thi sĩ cũng như tao, không hơn. Về thơ tao cũng thích đọc nhưng làm thơ tao chịu thua. Tao thấy Lý hữu Phước sao nó hay quá!

Dĩ nhiên những điều tao thích bên trên không nhất thiết là những gì mày thích nhưng nếu có người chịu nghe mình tâm tình đó là một hạnh phúc!

Nói qua chuyện khác. Nhiều lúc tao nghĩ Sân Trường rồi sẽ tàn lụi, có lúc tao liên tưởng Sân Trường hiện tại như Đế Thiên Đế Thich mấy trăm năm trước. Chỉ có mấy con khỉ già nhảy qua nhảy lại, khẹt khẹt vài tiếng não nùng! Nhưng biết đâu năm mười năm nữa Sân Trường sẽ như Đế Thiên Đế Thích bây giờ, nhiều du khách đến xem và ngưỡng mộ nên mầy, Đặng Vinh và những Be khác đừng nỡ bỏ Sân Trường!

Hồi tháng hai vừa qua tao có ý định viết một số bài trên trời dưới đất nhằm mục đích trên, viết được một hai bài, kế đến về Việt Nam thăm bà già trước khi đi làm lại, nhưng khi trở qua Canada, bao nhiêu bà già của các Be ra đi nên tao nán cho qua lúc buồn của các bạn, rồi cơn lười xâm lấn tao. Thằng Bính có nhắc tao mấy lần (mầy ''giếc'' tiếp tục đi). Cùng lúc tao qua fb chơi, gặp mầy với thằng bạn Ấn Độ bên đó. Tao còn nhớ Sơn Lai nói trung bình mỗi tháng phải 8.7 lần để bảo vệ sức khõe.
Nói có bây nhiêu đây mà tao phải mất hơn một tiếng đồng hồ, không nhanh hơn được.
Thân chào
Cụ M
P.S. Nhớ đừng cho thằng Bính xem những gì tao nói với mày.
# 7922
  09 tháng 06, 2015 05:09   Âm nhạc - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Cái ông gì bên Tàu giống cụ M bên Gia Nã Đại rồi.
Hát nhạc mình thì hay, nhưng hát nhạc Pháp cụ không thích, hơn nữa có vẽ giàu hơn Đặng Vinh là thấy hơi bực!
Hổm nay, cụ M qua fb chơi mấy tháng cho biết đó biết đây nhưng vẫn thấy nhớ Sân Trường. Ở đây nó yên tỉnh hơn
Thân Chào
# 7635
  03 tháng 03, 2015 07:26   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng bạn Phúc và gia đình.




Cu
# 7634
  03 tháng 03, 2015 07:22   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Xin được chia buồn cùng Phước và gia quyến. 

Cụ M
# 7633
  03 tháng 03, 2015 07:17   Chuyện tứ xứ - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Chào Ngọc,
 Thật là thích thú  vì một tin về 3 người bạn mà Cụ M mong tin.  
Nguyễn tuấn Nam ngày xưa rất hiền. Thế Cường làm toán rất nhanh.
Ngọc cho Cụ M và các bạn số đt và email của 3 người .
Rất mong tin.
Thân Chào
Cụ M

# 7534
  13 tháng 02, 2015 12:41   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

# 7528
  13 tháng 02, 2015 01:27   Cao Đình Hưng trả lời:

Ta be bãi sáu có một không có thằng số hai 

Đúng là chời cho 
Tao lão Cao .

Tao lão Cao là Ta be bãi sáu đầu tiên gặp, khi Cụ M vừa mới chân ướt chân ráo tới little Saigòn. Lúc đó lão Cao nhà ta đang được hai người đẹp Pháp quốc bao quanh! Cô nào cũng xuýt xoa '' Anh Hưng hồi xưa học Taberd oai hết biết! Mỗi lần anh Hưng phun ra hai ba chữ tiếng Tây là mấy em đê mê luôn ''.
Tao lão Cao là số một với mấy em ngày xưa , bây giờ lão Cao ra sao rồi?
Cụ M mong lão Cao đẹp mãi, như Tết của những năm đầu của thập niên 70, trong lòng các em Pháp quốc.
P.S. Nhớ đừng cho Năm Nữa biết chuyện này, nó tò mò ghê lắm!
# 7526
  11 tháng 02, 2015 18:53   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Cụ M viết:
Chủ đề:

Mùa Đông ở Montréal lạnh nhất vào tháng giêng và tháng hai dương lịch, lúc mà ở Việt Nam ''đã thấy Xuân về với gió Đông'' . Nhiệt độ bên ngoài thường dưới -15 độ C ( dưới 5 độ F), đó là chưa kể đến gió, làm cảm thấy buốt giá hơn! Ai cũng mong đến giữa tháng ba, để thấy nhiệt độ qua khỏi zéro độ C và ánh nắng trước Xuân.

Mới đây mà đã nửa năm từ hôm HN50 của anh emTaberd 76! Mới đây mà đã 39 năm tôi mới có dịp trở lại miền nam Cali. Lần này tôi được dịp cảm nhận khí hậu ấm mát của Cali. Tôi không biết anh em Taberd 76 có quen với khi hậu tươi tốt và quên đặc ân mà đất trời đã ban tặng không.

Thêm nữa vợ chồng tôi có dịp, cùng các bạn khác, anh chị em Taberd 76 ,  sinh họat cơm chiều ở nhà hai bạn họ Lý.

Nhà đầu tiên, có cô Xuân đại diện đón chúng tôi bằng sự cởi mở, ấm áp như người trong nhà. Dù mới lần đầu gặp gỡ, cô Xuân trò chuyện vui vẽ và tự nhiên, làm cho chúng tôi cảm thấy như quen biết với cô từ lâu rồi! 
Chủ nhà và đứa con trai mới lên 3 của anh cũng gần gũi và dễ mến đến lạ. Đứa con trai nhỏ của tôi năm nay 23 tuổi mà tôi thấy lo chưa xong. Khi con trai của Thắng 23 tuổi, lúc đó  Thắng được chừng 77 tuổi. Đó là sự liên tưởng của tôi khi nhìn hai cha con. Chắc lúc đó Thắng vẫn còn phong độ, biết đâu còn cởi Harley.

Nhà thứ hai, chủ nhân là chị Thu, lo chu đáo cho gần 40 bạn đến thạm dự buổi ăn chiều. Chắc chị mệt đừ nhưng không có vẽ gì khó chịu. Đúng là dâu Taberd 76. Nếu còn học ở Lasan Taberd, tôi cố gắng ''chôm'' của frère Luật một huy chương dành cho học sinh xuất sắc để trao tặng chị Thu.
Nói về đức tính của chị Thu, chỉ có Lê Anh Dũng mới diễn đạt hết trong các bài Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd
Tôi chỉ biết một cách nôm na là:
  • Chị Thu cao hơn Lý Hưng Ngọc một cái đầu;
  • Chị Thu quan niệm ''Bạn bè ai cũng có điểm tốt, như vậy chỉ chơi với điểm tốt và đừng quan tâm điểm ẹ''.
Tiện đây vợ chồng Cụ M xin cảm ơn hai nhà họ Lý những buổi cơm chiều ấm áp ở nam Cali và xin chúc hai nhà họ Lý và các bạn Taberd 76 một cái Tết nhiều sức khỏe, và nhiều vui may.

Thân Chào
Cụ M
# 7506
  09 tháng 02, 2015 06:33   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Minh họa như thế này sẽ đoạt  Oscar năm sau!
# 7501
  08 tháng 02, 2015 08:46   Chuyện tứ xứ - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Nhiều quá coi sao cho hết, sáng nay Nguyễn Quốc Bảo mới cho thêm một địa chỉ để xem. Vừa xem xong, tôi nhớ tới Nguyễn Thị Ngọc Bích
Thân Chào
Cụ M
# 7496
  07 tháng 02, 2015 14:37   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cụ M viết:
Chủ đề:

Cách nay hai tháng, tôi có dịp nói chuyện điện thoai với Nguyễn Kim Ca. Ai học lớp 10B5, niên khóa 73-74, sẽ dễ dàng nhớ đến Kim Ca. 
Kim Ca học chung với nhiều người. Nói chuyên cũng gần một tiếng đồng hồ, Kim Ca có nhờ tôi nêu số phone, email và Skype lên Taberd.org dùm, nhưng vì mãi mê thay khớp háng nên bây giờ tôi mới quảng cáo Kim Ca đến các bạn được.
Đại khái:

  • Email của Kim-Ca là thoathu@msn.com và tel là 0032488176521 (cell) , còn địa chỉ Skype, tôi quên mất!

  • Kim-Ca đi vượt biên và hiện tại sống ở Bruxelles, Belgique.
  • Hình như một vợ và hai con, một trai, một gái.
  • Khi còn trẻ, là một tay thuốc lá và rượu mạnh; Nếu so sánh cho dễ hiểu, chắc phải nhắc đến La Thu Chinh và Lý Văn Qưới. Nhưng về sau ham sống và sợ chết nên bây giờ thể thao, thể dục một cách tỉ mi.
  • Thường tham gia chạy demi-marathon, tức 21 kms liền tù tì. Có thể nói là hơn cả Tám Cu và Sư Thiện bây giờ.
  • Kim Ca có giới thiệu bài tập thể dục trên Youtube hay Facebook gì đó mà tôi quên mất rồi.
Mong vài hàng trên, giúp các bạn gặp lại một bạn hiền năm xưa.

Thân Chào 
Cụ M


# 7490
  06 tháng 02, 2015 11:01   Chuyện tứ xứ - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

We're sorry, but this video is not available in your region due to right restrictions.
# 7488
  06 tháng 02, 2015 07:25   Chuyện tứ xứ - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Trong Sân Trường, cựu học sinh Taberd 76 đã di tản gần hết, chỉ còn lại hai tên tử thủ ĐZing và Anh Dũng! Thật là ngoan... cố.
Cụ M cố gắng cọ quậy vài câu chuyện và nhờ hai ông tô điểm thêm: Anh Dũng phê bình dùm phần dấu hỏi ngã, văn phạm, câu văn; còn ĐZinh đóng góp phần hình ảnh hay bài hát, hay câu thơ để bài viết của Cụ M thêm sắc.
Dưới đây là một số tựa để hai ông có thời gian chuẩn bị:
  1. Nguyễn Kim Ca
  2. Đông, Xuân và Thu
  3. Bát phở gà
  4. Sáu Mươi tuổi
  5. Nguyễn Thị Ngọc Bích
  6. Trúng số độc đắc
  7. Phẩy Phẩy
  8. Địa ốc ở Nam Cali
 Bạn nào có đề tài nào yêu cầu, Cụ M sẽ viết thêm (xin miễn viết bài Kutatasoa của Hà Duy Bính)

Thân Chào
Cụ M
# 7322
  08 tháng 11, 2014 09:26   Thông báo - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Thân chào các bạn,
Với tư cách thành viên của Đại Hội Đồng Taberd.org,  tôi xin thân chúc bạn Lê Thiên Phước được sự ủng hộ tối đa của nhiều Be để tiếp tục công việc QTTT76.

Để giảm áp lực tinh thần, tôi xin đề nghị Phước tìm một người phụ tá có những đặc điểm sau đây:

  •  luôn sát cánh với các anh em trong bất cứ những công việc gì có thể giúp ích cho những dự án của Taberd được tốt đẹp,
  • không quẩn ngại làm những điều đó,
  • đem  chuyện này vào lòng để suy tư, để tự vấn xem mình có thể làm được chuyện gì tốt nhất trong lúc này,
  • cùng nhìn đến đời sống hằng ngày của mình, của vợ con, của gia đình và tự hỏi đâu là chuyện tốt nhất mình có thể làm được,
  • ưu tiên và ưu tư  giáo dục, nuôi nấng và dạy giỗ con cái,
  • tiếp tục hỗ trợ QTT như đã từng làm trước đây, 
  •  hữu hiệu trong công tác chỉ đâu làm đó hay nói nôm na là sai vặt,
  •  hữu hiệu hơn trong những công việc "cần chân tay hơn cần trí tuệ ".
  • Emoji
Cụ M 
Trang: 1 / 22       Qua trang: