Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Lê Xuân Việt
  Tổng số bài: 222
Trang: 1 / 12       Qua trang:  
# 6361
  06 tháng 10, 2013 17:30   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn cùng Sơn và gia quyến trong mất mát lớn lao này. Nguyện cầu cho hương hồn bác bình an nơi vĩnh hằng.

Gia đình Lê xuân Việt

# 5601
  08 tháng 03, 2013 12:55   Tào lao (Bàn loạn) - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Hôm trước tớ nhớ có đọc bài NQ Bảo đăng về Hồng Nhan Tri Kỷ, rồi hôm nay lại thấy PĐ Nguyên viết về Ngày Phụ Nữ. Tớ chợt nghĩ đến các Be 76 đã hằng gặp gỡ hay tiếp xúc, cùng với các chị nhà, bỗng dưng các ý tưởng của tớ bị lôi cuốn về một kết luận khá mạnh rằng ... Taberd 76 nói chung là có một cung Thê rất tốt!

Kiểm chứng:
(1) PĐ Nguyên: chị Nguyên cấp cho Be này visa đi một mình khắp nơi trên hoàn cầu, kể cả mặc quần xà lỏn đi với LM Sơn sang Thái cưỡi voi leo cọp với NQ Huy
(2) NQ Huy: Be này, sau khi tăng 1 hết hiệu nghiệm, bắt qua tăng 2 thì trở thành đương kim vô địch Người Hùng Dũng nhất Taberd 76 trên lãnh vực "Cha già Con mọn"
(3) LĐ Thắng: Be này, sau khi gặp gỡ NQ Huy ở đám cưới LT Cần, niềm ngưỡng mộ tràn dâng, về nhà ngon ngọt sao mà cũng được chị Thắng cho gia nhập hội "Cha già Con mọn" luôn
(4) LT Cần: sau khi khai mạc tăng 2 ở Cali, Be này cơm lành canh ngọt, ngày càng phương phi hơn, trông oai vệ không kém phong tượng ông John Wayne chỗ hắn làm việc
(5) LNQ Khánh: ông Tây đằng hắng này đam mê văn nghệ, tốt phước có chị Khánh thuộc răm rắp bài "chồng đàn vợ hát, chồng sáng tác vợ khen, chồng hát vợ chụp hình quay phim, v.v. và v.v. ..."
(6) NV Em: theo lời NNH ... bánh cuốn mẹ thằng Em
(7) LN Trầm: Be này thì chị Trầm hòan toàn chăm lo gia đình và cơ xưởng nên sướng còn hơn "độc thân muôn năm Thuỷ Chu", chơi cỡ nào cũng nhấn hết ga ...
(8) DQ Khải: ông thần này thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó cho là mình không được bay nhảy tung tăng như anh Trầm, nhưng chị Khải phải khéo léo ra sao mà ông ta miệng lưỡi thì dân chơi không sợ mưa rơi, chứ mà đi bên cạnh chị nhà thì hiền hoà từ tốn như Phú Ông ...

còn ai nữa thì các Be cứ bổ sung. Have a good weekend

# 5598
  06 tháng 03, 2013 16:57   Văn thơ - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu sẽ có bài viết "Hồn Bướm Lê Như", nội dung phỏng theo các tuyệt tác của cu Khánh dans l'intervalle ...

Tớ

# 5491
  15 tháng 01, 2013 10:33   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Xuân Việt viết:
Chủ đề:

Be nào có liên lạc hay có tin tức gì của Hồ Đình Phương, xin nhắn có Việt cần tiếp xúc với Phương. Nghe nói ngày trước Phương ở San Francisco. Tom Chu mày bao dàn vùng vịnh này bao nhiêu năm nay, có tin gì không?

LX Việt

# 5458
  09 tháng 01, 2013 14:14   Thông báo - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn cùng Khánh và gia đình. Cầu nguyện linh hồn bác Jean Lê Như Khôi trở về đất Chúa.

Lê Xuân Việt

# 5427
  31 tháng 12, 2012 00:36   Tào lao (Bàn loạn) - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Merci, Bảo. C'est tellement gentil de ta part.

Mặc dù Sơn ròm "cùi chỏ" cụ M (đây là danh từ bóng rổ nhe Em) về vụ áo tím một cú khá tuyệt, nhưng xem kỹ hình Bảo posted Việt lại thấy cụ trông khá xinh xắn trong cái áo màu tím. Cụ M nhà ta có một đặc điểm là, nét mặt không những không già theo năm tháng, mà lại vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi học trò (dù là đầu đầy sạn, to nhỏ đủ size hết!) Thành ra mầu tím quả là rất hợp với cụ. Nhưng cái mũ thì phải trả lại gấp, trông mất uy tín Lasan Taberd không được!

Bonne année Bảo và gia đình nhe.

Thân,

Việt

# 5401
  28 tháng 12, 2012 14:45   Tào lao (Bàn loạn) - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Em ơi là Em,

Mày phải nhớ dùm tao về một sự thật này trong cuộc đời, áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người: 
"Mình là kẻ biết về chính mình ít hơn ai hết."

Mày có thể làm chủ những ý nghĩ của riêng mày cho đến lúc phát ngôn chia sẻ đến người khác, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ về mày thôi. Phần còn lại lớn rộng mênh mông hơn rất nhiều là những tình cảm ở trong mày; đây là địa hạt mày không tự chủ được, và là điều mà những người chung quanh mày đều thấy, trước khi mày nhận thức được. (Thí dụ: bà Dung biết hết về mày, bà Hồng biết hết về thằng Khải, còn bà nào làm thằng Sơn Mập chạy thật lẹ là bà xếp thứ thiệt của nó!)

Rồi, bây giờ mày nhớ chuyện cũ với LV Quang, mày sợ là nó cho là mày cười nó trong câu nói vô tư bâng quơ. Quang nó hiểu tình cảm sâu đậm của mày đối với nó từ lâu, nên nó đâu có lầm lẫn lãng xẹt về mày. Mày có thấy cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà chứng tỏ là mày ít rõ về tình cảm của mày bằng Quang chưa?

Còn chuyện Be Nội nào mà khuyên mày đừng mặc áo màu tím thì cũng đúng thôi, mà không dính dáng gì đến ông chủ Xị hết. Mày đang vào tuổi xế chiều mà thêm áo tím thì thành Chiều Tím NV EM sao?

Ăn Tết Tây Montréal cóng lạnh mà vui nhe.

Thân,
Việt
# 5019
  15 tháng 10, 2012 18:14   Chuyện tứ xứ - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Tui rầu cha Em này quá! Đã từ lâu tui nhìn ra là chả rất là mê cu Khánh, thành ra cứ có cơ hội gì là chả khiêu khích cu K, ngõ hầu được hắn chú ý tới một chút. Xem hình cháu Minh An của Minh Tân có nhiều điểm đáng để đề cập đến mà lão ta chỉ soi mói bộ pijama của cu K thì quả là quá trơ trẽn.

Trước hết mừng cho vợ chồng Minh Tân có cháu Minh An dễ thương ngoan ngoãn. Tiếp đến là phải nhìn nhận hình chụp thật đẹp của LH Mạnh. Taberd 76 chúng ta, cho đến ngày hôm nay là đã phát hiện ra 3 nhiếp ảnh gia đa tài: LH Mạnh, NX Thiện, và NB Thạch, với 3 nét thu nhận qua ống kính khác biệt nhưng đều rất là đặc sắc.

Mạnh thì như con người của bạn mà tôi vẫn còn nhớ ở những ngày Taberd năm xưa: dáng đi lừng khừng của một lữ hành ít muộn phiền. Những cái đẹp chớp nhoáng ở người và cảnh như luôn bao phủ chung quanh bạn, lữ hành chỉ cần dừng bước chân, đưa máy ảnh lên, thu nhập và presto!

Thiện thì những tấm ảnh chụp của bạn là phản ảnh một đam mê nghiên cứu, có chút tính chất "săn mồi". Khi người và cảnh bắt đầu "vào tròng" quỹ đạo bạn trông đợi, bạn ta vận dụng tối tập trung và từ tốn đưa máy lên để thu nhập hết tất cả những linh động của giây phút đó.

Thạch thì nét nhìn qua ống kính có chút tác dụng "quantum mechanics," nghĩa là làm biến đổi màu sắc của nhân vật quan sát trong khoảnh khắc lúc đó. Sự biến đổi đây có tính chất lôi kéo một phần cá tánh ở sâu trong nhân vật lên bức ảnh, rất là hay. (Tôi nghĩ các bạn nào muốn hiểu Sơn Mập hơn thì cứ nhắc nhở Thạch chụp thật nhiều hình hắn trong những dịp hội họp là từ từ sẽ ... lòi ra hết!)

Mừng với vợ chồng Minh Tân và cháu Minh An, và xin giới thiệu đến các bạn 3 nhiếp ảnh gia tài nghệ của Taberd 76.

Thân mến,

Lê xuân Việt

# 4850
  27 tháng 08, 2012 19:53   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Taberd.org: Ngọn hải đăng của Lasan Taberd
 
Trong tập san kỷ yếu Lasan Taberd 1970-71, mang chủ đề Taberd Ra Khơi, Sư Huynh Hiệu Trưởng Désiré Lê Văn Nghiêm, trong bài viết Lời Huynh Trưởng, có đề cập đến những sinh hoạt xã hội của các học sinh Taberd trong năm. Một sinh hoạt quan trọng mà SHHT đã nhắc đến là công tác cứu lụt miền Trung trong năm đó, từ bắt đầu mùa Hè 1970 cho đến ngày 26/10/70 khi phái đoàn Taberd cùng các trường bạn lên đường ra Huế và Đà Nẵng để trao trợ giúp đến đồng bào lâm lụt.
 
Ngày đó, các học sinh thiếu nhi Taberd 76 chúng mình, cùng phụ huynh chúng ta và đại gia đình Lasan Taberd của bao thế hệ trước, không thể tiên đoán được rằng, chỉ trong 5 năm sau, Taberd 76 đã là lớp cuối cùng trong lịch sử của trường!
 
Như tôi đã có lần viết về khái niệm archetype (khuôn mẫu) và the collective unconcious (tiềm thức toàn nhân sinh) của nhà tâm thần và tâm lý học Carl Jung, tôi tin rằng khuôn mẫu phối hợp nền giáo dục của dòng Lasan với tình thương yêu các trẻ con bị bỏ rơi của Linh mục Kerlan với Giám mục Taberd, sống động trong hơn 100 năm qua các thế hệ của các sư huynh và thầy cô Lasan Taberd, là một khuôn mẫu đẹp bất diệt trong tiềm thức toàn nhân sinh, dù cho ngày nay trường Lasan Taberd không còn hiện hữu trên vật thể.
 
Một biểu tượng đáng ghi nhận cho nét sống động của khuôn mẫu Lasan Taberd là sự thành hình của Taberd.org vào mùa Thu 2009. Năm 2010, sau khi Taberd.org vừa có sự đăng ký đông đảo của các cựu học sinh khắp nơi, thì trong nước bị thiên tai bão lụt miền Trung một lần nữa. Trước sự thành hình sơ khai của Taberd.org, các cựu học sinh Taberd trong và ngoài nước, cùng với Taberd 76, đã một lần nữa, qua trang Taberd.org, tham dự sinh hoạt xã hội cứu trợ miền Trung như 40 năm trước đây.
 
Nếu Lasan Taberd 1970-71 là ghi dấu cho Taberd Ra Khơi như lời SHHT Désiré Lê Văn Nghiêm, thì Taberd.org là ngọn hải đăng dẫn lối cho sự phát triển khôn ngưng của tâm hồn Lasan Taberd.
 
Chúc mừng sinh nhật lên 3 của Taberd.org. Ước mong ngọn hải đăng này sẽ luôn bốc đuốc sáng ngời nung nấu tinh thần Lasan Taberd bất diệt.
# 4783
  14 tháng 08, 2012 13:54   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Merci Kiên đã chia sẻ chi tiết "hậu trường của Taberd.org." Việt có cảm tưởng rằng những hoạt động trong thời gian đó, giữa Quang, Kiên, Khải và các bạn khác, chắc chắn là đã mang đến nhiều xúc động và sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp, với thành quả là đã nối kết được cuộc sống các bạn ngày nay ở khắp phương châu với những năm tuyệt vời ở Lasan Taberd. Có thể là Quang muốn hoàn tất software để khai mạc vào tháng 9 vì đây là tháng của tựu trường sau hè như những năm xưa, "mở màn" vào lúc đó rất nhiều ý nghĩa.

Việt rất thích đề nghị của Kiên. Nhớ đến tháng 9 là nhớ đến tháng tựu trường Lasan Taberd của những năm xưa, và nay là tháng sinh nhật của Taberd.org (không nhất thiết phải là ngày nào, cụ M thì khoái ngày 9/9/09, nghe cũng hay). Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng, ăn mừng, celebrate tháng sinh nhật sắp đến của Taberd.org.

Thân,

Việt

# 4776
  13 tháng 08, 2012 17:42   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Nghe cũng có lý đó Tín. Nếu vậy thì 28/2 nghe tròn trịa hơn, và có thêm thì giờ hồi phục sau ngày 14/2. Ăn thua xếp Quang có thấy chuẩn hay không nữa.

Việt

# 4772
  13 tháng 08, 2012 08:01   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Lê Xuân Việt viết:
Chủ đề:

Các bn thân,

Năm 2012 này là năm lên 3 ca Taberd.org. Tôi không biết ngày sinh nht chính thc ca Taberd.org, và tôi cũng không biết rng LV Quang đã có sẵn mt ngày nào đó trong thi gian "thai nôi" Taberd.org đ chọn làm ngày ra đi ca Taberd.org hay không. Tuy nhiên, tôi tin rng, và có l nhiu các bn Taberd cũng đng ý, ngày sinh nht này là mt trong nhng ngày rt quan trng trong lch s ca Lasan Taberd. 

Và vì chúng ta, ít ra là tôi, không được biết là ngày sinh nht đó đã có được xác đnh hay chưa, tôi xin đưa ra mt đ ngh la chn ngày này đ tham kho ý kiến ca các bn.

Bài viết đu tiên được đăng trên Taberd.org là ca Lý Siêu Phàm "Trường và Tình Bn" viết vào tháng 4 năm 2009. Theo tôi phng đoán thì có l LV Quang và ban thiết kế Taberd.org có l đã hoàn tt hu hết nhng công c ti cn đ cho ra mt trang vào khong tháng 2 hay 3 gì đó. Nếu đúng là vy, thì tôi xin đ ngh ly ngày February 14, 2009 là ngày sinh nht ca Taberd.org vì vài lý do sau đây:

 (1) Ngày này là k nim 35 năm ngày Thánh L T Ơn 14-2-74 (Thanksgiving Mass at the Basilica of Saigon) ghi du ngày khai mc Đ Bách Chu Niên ca Lasan Taberd (1874-1974)

(2) Ngày February 14 không nhng d nh vì là ngày l tình nhân Valentine's Day, mà đi vi nhiu cu hc sinh Lasan Taberd, có l mang tm quan trng không kém, vì nhiu mi tình bn ca chúng ta đã khi ngun t lp onzième tui lên 5 lên 6, khá nhiu năm trước khi nhng bóng hng bt đu xâm nhp vào tim các chú Tabériens. (Ngoại trừ NV Em và LN Trầm, hai tên này vào onzième lúc 9 tít, dám đã biết yêu rồi, quá ghê anh em ta ơi!)

Xin các bn cho ý kiến v đ ngh này.

Thân,

Việt

 

# 4662
  28 tháng 07, 2012 13:23   Gặp gỡ / Họp mặt - Le Xuan Viet trả lời:
Chủ đề:

Cha M này xấu tánh dễ sợ. Tui mới vừa khen là bạn bè bàn đề vui về chả và cu Khánh cái là chả đi lục lọi chuyện để hất cu Khánh lọt khán đài liền. Tui xin làm sáng tỏ những điểm ông nêu ra sau đây:

(1) "Run lập cập": tui nghĩ 3 lần mà ông gặp thằng Khánh là 3 lần ông đều xúc động, quá xúc động mà không chịu nhỏ lệ, hai mắt ông muốn nhoá nhèm, ông nhìn nó thành run lập cập. Thằng Khánh là dân Paris, "Tuyết rơi phủ con tàu, trong toa em lạnh đầy" làm gì mà có chuyện thời tiết Montreal của ông làm nó "run" cho nổi,  vừa phải thôi!

Thằng Khánh nói với tui là chị Khanh ngày cho nó hút 3 điếu thuốc, bữa nào nó đàn hát hay thì được thêm 1 điếu bonus, bây giờ ông đi khui tẩy nó "lúc nào cũng thấy điếu thuốc trên tay," nó ăn nói sao với chỉ đây? Sao ông ác ôn gì mà để cái ganh tức của ông làm hại nó triền miên vậy?

(2) "Tao chắc mày bị tình cảm cai trị rồi": chèn ui nữa, cha này không bằng lòng tui sắp hàng thằng Khánh ngang với chả, chả đi đá giò lái tui "gậy ông đập lưng ông" nhe. Thiệt với ông, tui mới đón Bu về, tình cảm tràn trề, có thêm chút tình cho thằng Khánh cũng là chuyện nhỏ, đâu có ảnh hưởng gì đến nhận định thông thường của tui.

Bây giờ ông ăn nói vuốt ve thằng Khánh sao cho nó vui đi.

Chúc ông một weekend dzui dzẻ,

Việt

# 4660
  28 tháng 07, 2012 11:26   Gặp gỡ / Họp mặt - Le Xuan Viet trả lời:
Chủ đề:

Giáo Nguyên phanh phui ra bị can đúng y bong. Điều lý thú không là vì đương sự Khánh đoán sai, mà là cái cách đoán sai của hắn. Bình thường thì hắn rất nhạy mà nay vẫn không nhận ra liên hệ "trường Luật - con đường Duy Tân", thì chẳng khác gì hắn bị mù tịt cái "Lasan Taberd - 53 Nguyễn Du".

OK, một chút phân tách chơi cho vui. Có lẽ là không có một ngoại lệ nào, tất cả những nhận xét và hành động của con người ta trong ý thức là bắt nguồn ở tình cảm và lý trí. Tình cảm luôn luôn cai trị (lý trí chỉ có thể kiểm soát được những tình cảm giao động nhè nhẹ), cho nên những hoàn cảnh nào mà gây giao động mạnh trong tình cảm thì thường đưa đến những nhận xét và hành động khác thường, ngoài nhận định tin cậy của lý trí.

Trong trường hợp bị can Khánh, cách phân tách của hắn và cái không nhìn ra những điều thông thường mà hắn nhận định dễ dàng, một giải thích là hắn có một giao động tình cảm rất mạnh trong motif này. Thế nên, Khánh à, dù cho mày không nhớ hồi ở Taberd có định trở thành sinh viên Luật khoa hay không, nhưng những yếu tố khác làm tao liên tưởng đến mày trong Trả Lại Em Yêu thì rất là phù hợp nên mới làm cho mày vibrer như vậy.

Dzui quá, TST mấy hôm nay nhộn nhịp với những bàn đề về cụ M và cu Khánh, hai thành viên lão làng nhất của Taberd.org. Bravo videoclips của Bảo và Thiện.

Thân,

Việt

# 4645
  27 tháng 07, 2012 17:57   Gặp gỡ / Họp mặt - Le Xuan Viet trả lời:
Chủ đề:

Sau khi đề tặng nhạc phẩm Duyên Kiếp của nhạc sĩ Lam Phương đến "Em đẹp" của Tabe 76, tôi bỗng dưng có ý nghĩ liên kết một nhạc phẩm hay và quen thuộc đến một Be 76 này.

Có lần tựu họp Tabe 76 OC ở quán Kim trong năm 2010, tiệc tùng xong hát văn nghệ bỏ túi cho nhau nghe, tôi có hát bài Trả Lại Em Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy, mà trong tâm tư bỗng trỗi lên một nỗi xúc động, khi hình ảnh một người bạn học xưa bất chợt thoáng hiện đến. Để làm tăng phần thắc mắc của các bạn, tôi sẽ trích một ít lời nhạc và chú thích về người bạn nặc danh này, đến đoạn cuối có lẽ một số các bạn sẽ nêu danh bị can y bong,

Trả lại em yêu,
Khung trời đại học,
Con đường Duy Tân,
Cây dài bóng mát

Buổi chiều khuôn viên,
Mây trời xanh ngát,
Vết chân trên đường,
Vẫn chưa phai nhạt

...

Người bạn Tabe 76 này, theo tôi nghĩ, nếu không có sự thay đổi lớn lao của năm 75, thì chắc tốt nghiệp Lasan Taberd xong là hắn đi ghi danh học trường đại học Luật Khoa Sàigòn. Trong ký ức của tôi từ những ngày còn bé, người sinh viên trường Luật rất ư là lãng mạn và luôn giữ mãi một dáng dấp thư sinh, cho dù với thời gian năm tháng.

Năm ngoái, sau khi tôi gặp lại người bạn học năm xưa này, mặc dù hắn không hành nghề trong ngành Luật, nhưng tất cả những chi tiết khác về con người hắn, đặc biệt là bất hủ cái dáng thư sinh phì phèo điếu thuốc trên môi, theo tôi cảm nhận, rất là phù hợp với Trả Lại Em Yêu. Tôi viết những dòng này trong đề mục Be và Bu Montréal, không phải vì hắn là dân Canada, mặc dù theo tôi biết hắn gốc rễ (cả "rể" luôn đấy!) bên đó cũng rất nhiều. Các bạn có đoán ra được hắn là ai không?

# 4624
  25 tháng 07, 2012 16:22   Gặp gỡ / Họp mặt - Le Xuan Viet trả lời:
Chủ đề:

Khánh này,

Đây là project nghệ thuật mà tao nghĩ cụ M sẽ rất là ưu ái khi thành tựu. Tao thấy mày, ngoài tài sáng tác, còn có tay hoà âm nhạc, chi bằng mày làm arrangement bài Duyên Kiếp của nhạc sĩ Lam Phương, gửi cho Khải Mùi hát và thâu vào mp3,

"Em ơi nếu mộng không thành thì sao ..."

xong gửi cho Thiện làm videoclip cho model Nguyễn văn Em--Taberd 76. Mày thấy sao?

Việt

# 4567
  15 tháng 07, 2012 18:50   Gặp gỡ / Họp mặt - Le Xuan Viet trả lời:
Chủ đề:

Các Be 76 thân,

Sau ngày cưới L&V, bận bịu họ hàng hai họ, con trẻ ở Suisse cũng như San Jose, CA, vợ chồng tớ bắt đầu một cuộc sống bình thường trở lại mới từ hôm qua. Một vài hàng ghi nhận những diễn tiến và cảm xúc để chia sẻ đến tất cả, tớ sẽ viết thư riêng đến từng bạn đã đến chia vui với vợ chồng và gia đình tớ sau.

Khởi đầu từ lúc vợ chồng tớ quyết định vào khoảng tháng 9 năm 2011 để làm đám cưới ngày 7/7 vừa qua, hai đứa tớ đã đi qua một cuộc hành trình thật nhiều bận bịu. Tất cả những diễn tiến tương đối là ổn trong ngày cưới không thể thành hình được nếu không có tình thương và sự đóng góp nhiệt tình của gia đình và bằng hữu, đặc biệt là do thêm những khúc mắc vì Lan ở bên Suisse cho đến mid-June mới dọn về Cali, tớ ở San Jose, trong khi lễ và tiệc cưới thì tổ chức tại Orange Co.

Cảm ơn các Be 76 đã thường xuyên liên lạc và khích lệ tinh thần tớ trong bao tháng qua. Tín, Khải, Thắng, Đạt, Thủy, Thiện và nhiều các bạn đã chân tình muốn giúp tay nhiều việc nhưng tớ không delegate được vì nhiều chi tiết tổ chức phải đợi ngày Lan dọn về với tớ June vừa qua, và lúc đó thì đã quá trễ để giao phó.

Cảm ơn LĐ Thắng và NT Đạt đã đảm nhiệm phần equipment & technical support cho slideshow trong tiệc cưới. Tớ tiếc là không có đủ thì giờ để làm dry-run với Thắng trước, và Be Thắng đã kiên nhẫn đợi setup ở nhà hàng, trễ cả giờ để về đón bà xã Xuân (các Be có lẽ đã thấy hình Thắng mặc shorts đứng cạnh Be SM và Hoà lên đồ lớn khi quan khách vào đến nhà hàng!) Tớ đồng ý với nhận xét của phó nhòm Thiện là các Be hôm đó nhìn quả là lịch lãm và các Bu thì thật lộng lẫy, xem lại hình ảnh mà thấy thật bùi ngùi cảm động.

Cảm ơn gia đình Be TTM Tuấn đã góp tay với cô Tư nhà tớ chăm lo hoa trang điểm trong lễ cưới và tiệc cưới rất là công phu trong bao tháng qua.

Cảm ơn gia đình Sơn Mập đã góp bàn tay lớn (bàn tay SM đương nhiên là "lớn" rồi!) trong lúc vợ chồng tớ bối rối chào đón quan khách. Cơ duyên rất lớn do cousine Mai Khanh của SM lại là childhood friend của Lan, biết cả hai gia đình nên MK + SM đã gỡ rối cho vợ chồng tớ rất là êm đẹp (rút kinh nghiệm là sắp xếp chỗ ngồi cho các cụ và những mỹ nhân là một task lớn cho đám cưới nhe Sơn!)

Cảm ơn Sơn Mập và các Be 76 đã tổ chức post-wedding party cho vợ chồng tớ cũng như là để tiễn đưa Hà và Trầm, một điều mà tớ hoàn toàn không làm nổi và sẽ vô cùng hối tiếc nếu không có. Cũng trong tiệc này tớ mới có dịp giới thiệu Lan đến thày Đạo và các gia đình Be 76 mà tớ không mời được ngày hôm trước vì họ hàng quan khách hai họ quá đông. Trong buổi tiệc văn nghệ này, Lan mới có dịp relax để nghe các Be hát, và tớ đã sướng nở mũi khi nghe Marie Curie Lan khen là các Be 76 hát nhạc Pháp hay và tình quá (Dr. B, và cầu thủ Phước) mà lại có vẻ family man, thương yêu gia đình. (Tớ phải dấu nhẹm đi về một Be có một giọng hát nhẹ nhàng, mà cũng rất là thương yêu gia đình và ... những cái đẹp trong tạo hoá!)

Cảm ơn Hà và Trầm đã lặn lội chèo thuyền từ France và Canada để đến với vợ chồng tớ trong dịp này. Như tớ đã có bày tỏ trong bài diễn văn đến quan khách, một ân huệ lớn lao cho tớ là tình bạn trường tồn với các Tabériens từ thuở nối khố, và tớ mong rằng tình bạn này sẽ tiếp tục phát triển trong những năm đang chờ đón chúng ta.

Thân mến,
Việt

# 4505
  25 tháng 06, 2012 17:11   Âm nhạc - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Nguồn sáng tác trong nhạc sĩ là một huyền bí của tạo hoá. Nét nhạc càng khác biệt con người thực tại của nhạc sĩ là phản ảnh cho vẻ phong phú của nguồn. Tất cả các Be 76 đã từng gặp gỡ và tiếp xúc với "cái kẹo năm xưa của Tabe 76" cu Khánh với những châm biếm cười rỡn cùng với những sinh hoạt cộng đồng bên ngoài, thì khó mà mường tượng được nét vui trong một sáng tác Xuân mừng ngày cưới Cần-Lan đối chiếu nét buồn tuyệt vọng Dạ âm Thu của một nhạc sĩ Lê Như.

Hơi có một chút âm hưởng Message Personnel của Francoise Hardy, nhưng nét nhạc là hoàn toàn đặc thù Lê Như, sự trùng hợp mà tôi cảm nhận có lẽ do nơi vẻ đẹp bao phủ của Thu Paris. Xin các bạn cùng nghe và cho cu Khánh một tràng pháo tay nồng nhiệt.

# 4398
  24 tháng 05, 2012 17:18   Thông báo - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Cảm ơn Be ĐT Hùng đã tổ chức một buổi "nhậu mỏng mỏng" ở nhà để các Be San Jose, cùng Be Thiện San Diego đi công tác, đến chào thầy Huê.

Trông thầy Huê khỏe mạnh và tráng kiện ở tuổi 94 là một điều các Be vừa mừng cho thầy và vừa khâm phục, mong noi gương thầy.

Cảm ơn bạn Hùng đã chia sẻ những khó khăn bạn đã trải qua trong thời gian trị bệnh và dưỡng bệnh. Tôi tin rằng tất cả các bạn hôm qua đều rất cảm kích trước tinh thần lạc quan phấn đấu của Hùng. Rất là vui mừng nhìn thấy Hùng có mái ấm gia đình với các con hiếu đễ và cháu ngoại lễ phép dễ thương. Mến chúc bạn sức khoẻ ngày càng khả quan hơn, và nhiều dịp gặp gỡ các bạn Taberd để ôn chuyện xưa và hàn huyên chuyện mới.

Có lẽ Tôm Chua Thuỷ là nhớ về thầy Huê rõ ràng nhất ... "tao nhớ ngày xưa thầy "chại" chiếc PC, đội nón giống nón tao bây giờ, thầy lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng" ... ngày hôm nay thầy vẫn cười từ tốn, nói năng nhẹ nhàng với đám học trò nay dù đã già nhưng vẫn ở tuổi con thầy (thằng Thuỷ gặp thầy thì nhõng nhẽo nhắng nhít lên như là nó lâu ngày chưa được nói!)

NX Thiện từ San Diego lần đầu lên gặp các Be ở San Jose là bứt xa DQ Khải rồi! Thuỷ hỏi tôi "Thằng Khải ở San Diego là thằng nào vậy mày?" ... Thôi thế từ nay .. Thuỷ chỉ còn biết người bạn chân chính ở San Diego mang tên Thiện mà thôi!

Tôi ngồi trong bàn "nhậu" với mấy Be Nam kỳ, Trung kỳ thì tránh sao cho khỏi nói giọng Taberd Sàigòn, làm Thiện phải ngạc nhiên "Uả sao Việt nói tiếng Nam há!" Trong khi đó, ngồi bên cạnh tôi là NQ Lân thì sang sảng tiếng Bắc dấu hỏi dấu ngã rõ rệt, thật là tài tình! LNQ Khánh ơi, tao nghĩ mấy thua Lân rồi, vì lần gặp mày ở Paris, tao nghe mày nói lơ lớ tiếng Nam, chắc có lẽ vì mày tâm tình hơi nhiều với ... thằng Trầm.

Tony Hoài thì lúc nào cũng tươi cười nhẹ nhàng, không biết võ nghệ đàn hát ra sao chứ nghệ sĩ tánh thì thấy không thua gì Tôm Chua ... nhưng chắc chắn hơn Thuỷ cái là thuyền chàng thấy bến mát là táp vô liền, bao phen thì bao!

Còn bạn Hạnh và Minh thì lần đầu gặp thấy tiếp xúc nhẹ nhàng thoải mái, chưa có gì để lên đề, để hẹn lần khác.

Mến chào,

Việt

# 4203
  01 tháng 04, 2012 20:52   Văn thơ - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Merci Bảo đã sưu tầm và gửi bài viết rất giá trị về thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Việt tin là thế hệ bố mẹ mình và của tụi mình đã và sẽ luôn được có những cảm xúc xao xuyến khi đọc thơ của ông, và những thế hệ con cháu mình về sau cũng sẽ như vậy. Mấy ai yêu thơ mà không biết hai câu bất hủ này của ông,

Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai?

Điều ngạc nhiên lý thú cho Việt về tiểu sử của ông là bà Thục Oanh là chị của thi sĩ Đinh Hùng, một thi sĩ lỗi lạc mà theo Việt, nét đẹp trong thơ của ông tăng trưởng với thời gian và kinh nghiệm sống của người đọc. Có lẽ Việt mang chút thiên vị đến bài Tự Tình Dưới Hoa của ông,

"Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng.
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại,
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng.

Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay,
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này ?
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ,
Nửa như hoài vọng, nửa như say.

Em đến như mây, chẳng đợi kỳ,
Hương ngàn gió núi động hàng mi.
Tâm tư khép mở đôi tà áo,
Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi !

Em muốn đôi ta mộng chốn nào ?
Ước nguyền đã có gác trăng sao.
Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý,
Còn lối bâng khuâng: Ngõ trúc đào.

Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ.
Nắng trong hoa, với gió bên hồ,
Dành riêng em đấy. Khi tình tự,
Ta sẽ đi về những cảnh xưa.

Rồi buổi ưu sầu em với tôi
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời.
Vai kề một mái thơ phong nguyệt,
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười."

vì người bác kính mến của Việt, cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, đã phổ thành nhạc phẩm bất hủ Mộng Dưới Hoa.

Bravo, bravo, Bảo!

# 4032
  05 tháng 02, 2012 10:32   Tào lao (Bàn loạn) - Lx Việt trả lời:
Chủ đề:

Xin giới thiệu đến quý đọc giả ... thi sĩ Huy Lão của Tabe 76. 

Xin quý đọc giả thông cảm cho thi sĩ vì đeo kính lão nên thơ văn hơi có tính chất lẩm cẩm. Giá mà hắn bị cận thị thì thơ hắn dám hay ngang ngửa Huy Cận ... 
Trang: 1 / 12       Qua trang: