Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Ngày 8/3
  (2 trả lời)
  Next
# 5600
  07 tháng 03, 2013 20:37  Nguyen Pham viết

Hôm nay 8/3, ngày quốc tế phụ nữ là ngày của Quý Bà, thế nhưng mỗi nơi mỗi khác....

Ở các nước còn lạc hậu phong kiến như Việt nam, Thái Lan .... ( lôi Thái vào luôn vì có thằng bạn mình ở đó ), các bà chỉ có một ngày này, chỉ một mà thôi, những ngày khác là của các cha. Vào ngày này thì bà nào may mắn lắm sẽ được chồng mình tặng cho một cành hoa, nhận xong hoa rồi thì bà có thể ngồi đó mà mơ về những ngày xa xưa, ngày mà ông với bà còn là người yêu. Bao nhiêu là mộng đẹp, việc gì ông cũng giành làm, ô hô lấy nhau rồi thì mộng là mộng, thực tế khác xa. Mọi việc trong nhà ông đều nhường cho bà. Còn ông thì vẩn có việc như mọi ngày là phải ... đi nhậu với bạn bè nhưng hôm nay thì có khác hơn là nhậu ... sao cho hoành tráng vì hôm nay cần nhậu để chúc mừng ngày 8/3 vĩ đại của các bà. Những ông này có " số hưởng "

Ngược lại

Những ông " đảm đang " thì hôm nay các ông bận hơn, những ngày khác thì sau khi đi làm về, nấu nướng ăn uống qua loa, rửa chén dĩa, dọn dẹp là ông có thể đi nghỉ sớm. Nhưng hôm nay khác, ông phải có hoa, có quà tặng vợ, ông phải bày tiệc ra để cà nhà ăn uống chúc mừng ngày trọng đại của Bà. Tiệc tàn bà dành cho ông nguyên đống chén dĩa đi rửa, rửa toát mồ hôi hột, vừa rửa vừa làu bàu : Không biết thằng điên nào bày ra cái ngày này, nó có ngon thì về đây mà rửa chén cho ông. Mệt quá, thôi thì ông tự an ủi, vừa rửa đống chén to tướng vừa mơ về... một hồng nhan tri kỷ. Em ơi, giờ này em ở đâu ? anh mong sớm tìm được em, em sẽ rửa chén thay anh. Ông làu bàu vậy thôi chứ mai mốt việc nhà vẩn là... của ông. Ai là vợ các ông này có " số hưởng "

Hahaha, chúc mừng ngày 8/3, chúc mừng Quý Bà, chúc mừng các ông đảm đang, và @#$%  mấy cha ... còn lạc hậu....

 

Nguyên

# 5601
  08 tháng 03, 2013 12:55  Lê Xuân Việt viết,  

Hôm trước tớ nhớ có đọc bài NQ Bảo đăng về Hồng Nhan Tri Kỷ, rồi hôm nay lại thấy PĐ Nguyên viết về Ngày Phụ Nữ. Tớ chợt nghĩ đến các Be 76 đã hằng gặp gỡ hay tiếp xúc, cùng với các chị nhà, bỗng dưng các ý tưởng của tớ bị lôi cuốn về một kết luận khá mạnh rằng ... Taberd 76 nói chung là có một cung Thê rất tốt!

Kiểm chứng:
(1) PĐ Nguyên: chị Nguyên cấp cho Be này visa đi một mình khắp nơi trên hoàn cầu, kể cả mặc quần xà lỏn đi với LM Sơn sang Thái cưỡi voi leo cọp với NQ Huy
(2) NQ Huy: Be này, sau khi tăng 1 hết hiệu nghiệm, bắt qua tăng 2 thì trở thành đương kim vô địch Người Hùng Dũng nhất Taberd 76 trên lãnh vực "Cha già Con mọn"
(3) LĐ Thắng: Be này, sau khi gặp gỡ NQ Huy ở đám cưới LT Cần, niềm ngưỡng mộ tràn dâng, về nhà ngon ngọt sao mà cũng được chị Thắng cho gia nhập hội "Cha già Con mọn" luôn
(4) LT Cần: sau khi khai mạc tăng 2 ở Cali, Be này cơm lành canh ngọt, ngày càng phương phi hơn, trông oai vệ không kém phong tượng ông John Wayne chỗ hắn làm việc
(5) LNQ Khánh: ông Tây đằng hắng này đam mê văn nghệ, tốt phước có chị Khánh thuộc răm rắp bài "chồng đàn vợ hát, chồng sáng tác vợ khen, chồng hát vợ chụp hình quay phim, v.v. và v.v. ..."
(6) NV Em: theo lời NNH ... bánh cuốn mẹ thằng Em
(7) LN Trầm: Be này thì chị Trầm hòan toàn chăm lo gia đình và cơ xưởng nên sướng còn hơn "độc thân muôn năm Thuỷ Chu", chơi cỡ nào cũng nhấn hết ga ...
(8) DQ Khải: ông thần này thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó cho là mình không được bay nhảy tung tăng như anh Trầm, nhưng chị Khải phải khéo léo ra sao mà ông ta miệng lưỡi thì dân chơi không sợ mưa rơi, chứ mà đi bên cạnh chị nhà thì hiền hoà từ tốn như Phú Ông ...

còn ai nữa thì các Be cứ bổ sung. Have a good weekend

# 5604
  08 tháng 03, 2013 20:23  Cu Hát viết,  
Mày quên nói về cung THÊ của Lê Xưng Dziệt. Tao thấy cung THÊ của nó là tốt và ...mới nhất trong đám Be76. Cầu chúc cho nó sớm làm...Người Hùng Dũng và để sớm gia nhập hội ...CGCM.
Hehehe...