Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Âm nhạc
Chủ đề: 
LÊ NHƯ
  (9 trả lời)
  Next
# 4494
  21 tháng 06, 2012 02:47  Lê Như Quốc Khánh viết

Mời các bạn nghe bài hát Dạ âm thu mới hòa âm xong.

Thân

Cu K

--------------

Dạ âm thu - Lê Như

# 4496
  22 tháng 06, 2012 10:30  Trịnh Lương viết,  
Gởi Lê Như tác giả,
"Dạ âm thu" được thưởng thức rất da diết , âm vực sâu lắng, hoài niệm về một mùa thu đã không còn chỉ còn chăng là dư âm ......
Tặng tác giả 1 bon-points...

Thân

TrL
# 4497
  23 tháng 06, 2012 10:27  Nguyễn Ngô Hùng viết,  
Nghe bài nhạc này của Mày, làm cho tao nhớ lại một mùa thu năm nào đả một lần tao đả gọi tên người một lần cuối ! Để rồi ngồi lại bên mộ nàng nhìn những chiếc lá của một chiều thu phủ lấy một hình hài đả xa rồi trong vỉnh viển !

Merci mày.

NNHùng
# 4506
  25 tháng 06, 2012 18:14  Lê Như Quốc Khánh viết,  

@ Hùng,

Thật ra khi hòa âm bài này, tao cũng đã nghĩ tới mày và tới người bạn đời quá cố của mày ngày xưa. Kỷ niệm có buồn nhưng vẫn đẹp, phải không ?

@ T.Lương và X.Việt

Đúng vậy, Việt. Khi đã có tâm hồn nghệ sĩ thì giữa thực tại và mộng tưởng đôi khi rất khác biệt. Thông thường, phía bên trong thực trạng cứng cáp với cái đầu logique là một trái tim đầy yếu đuối... Cuộc sống phong phú là vì thế, phải không hai bạn ?

---------

Dạo này hơi có... hứng để làm nhạc. Các bạn có muốn nghe nữa không ??? Dù sao thì vẫn còn thiếu nợ bài "Bạn tao" của thằng Sơn mập nhờ hòa âm... Thất lỗi, thất lỗi !

Cu K

# 4505
  25 tháng 06, 2012 17:11  Lê Xuân Việt viết,  

Nguồn sáng tác trong nhạc sĩ là một huyền bí của tạo hoá. Nét nhạc càng khác biệt con người thực tại của nhạc sĩ là phản ảnh cho vẻ phong phú của nguồn. Tất cả các Be 76 đã từng gặp gỡ và tiếp xúc với "cái kẹo năm xưa của Tabe 76" cu Khánh với những châm biếm cười rỡn cùng với những sinh hoạt cộng đồng bên ngoài, thì khó mà mường tượng được nét vui trong một sáng tác Xuân mừng ngày cưới Cần-Lan đối chiếu nét buồn tuyệt vọng Dạ âm Thu của một nhạc sĩ Lê Như.

Hơi có một chút âm hưởng Message Personnel của Francoise Hardy, nhưng nét nhạc là hoàn toàn đặc thù Lê Như, sự trùng hợp mà tôi cảm nhận có lẽ do nơi vẻ đẹp bao phủ của Thu Paris. Xin các bạn cùng nghe và cho cu Khánh một tràng pháo tay nồng nhiệt.

# 4513
  26 tháng 06, 2012 09:09  Tư Ết viết,  

Óa hay, wởn tui sẻ cấp giấy cho chú , chứng nhận cho chú làm hội diên mản đời của nhóm Tự Lực Dăn Đòn mặc dù tui dang thắc mắc, không hiểu làm sao chú lại có thể vừa ngồi chòm hỏm trên hầm cá tra lại vừa đánh đàn hát nghêu ngao cho nhửng hội diên khác nghe !!! Là hội diên của nhóm, tui tin tưởng tiệt đối chú sẻ làm rạng rở cho hội. Một lần nửa , đại diện cho tất cả các hội diên tui xin chào đón chú dào nhóm Tự Lực Dăn Đòn.

Tư Ết

# 4525
  29 tháng 06, 2012 06:03  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Khải dê,

Mày hổng hiểu gì ráo trọi. Ngồi trên hầm cá tra mà nghêu ngao, nó mới mùi chứ mậy ! Ha ! Ha !

Merci mày đã cho tao vào cái hội Tự Lực Dăn Đòn của mày.

Thân

Cu K

# 4536
  03 tháng 07, 2012 06:04  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Mời các bạn nghe bài hát mới hòa âm xong.

Thân

Cu K

--------------

Rồi một ngày - Lê Như

# 4542
  05 tháng 07, 2012 15:23  Tín viết,  
Hình đẹp, hợp với nội dung bài nhạc, lời hát rất nhẹ nhàng. ...
Love it.

# 4543
  05 tháng 07, 2012 17:01  Ba Cần Thơ viết,  

Đứa nào ca hay wá bây ? Nó ca  " ngang ngửa " dzới thằng Tư Ết à nghenn. Nói nào ngay, tại nó "ngửa," ai mần gì thì mần,  nên giọng ca của nó nghe ngọt ngào hết sức..Còn cái thằng wỉ dịch Tư Ết nó " ngang " lại vừa ca nửa nên tui nghe cái giọng của nó sao mà  " hì hục, " " lau động, nhể nhoải mồ hôi , mồ kê " thấy phát gớm !!! 

Ba Cần Thơ