Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Nguyễn Trịnh Lương
  Tổng số bài: 279
Trang: 1 / 14       Qua trang:  
# 8186
  19 tháng 10, 2015 21:00   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn văn Em . Trong chúng mình ai cũng phải trải qua sự kiện đau buồn này trong đời. Cầu nguyên cho hương hồn Bác được thanh thản siêu thoát về cõi vĩnh hằng .
# 7851
  08 tháng 04, 2015 11:30   Tào lao (Bàn loạn) - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

(ensuite....)
Bị cú đạp nhưng vì quá yêu thương Đạt, không nỡ nhìn Đạt như cái mền rách nên cô vợ vẫn cố sức lau lọt cho chồng. Đến lúc này, Đạt buộc phải gằn giọng nói lớn rằng :
" Cô kia , cô là ai mà ngang nhiên vào phòng tôi. Cho cô biết : TRÊN ĐỜI NÀY TÔI CHỈ YÊU CHUNG THỦY VỚI VỢ TÔI MÀ THÔI .... RA NGAY KHỎI PHÒNG TÔI ..."
 Lời bàn :
Cảm động đậy quá !!!
# 7669
  08 tháng 03, 2015 21:20   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Xin lỗi bạn Lý Hữu Phước vì biết muộn tin Mẹ Phước mất.
Xin chia buồn cùng Phước và gia đình. Tôi cũng đã trải nghiệm qua tâm trạng mất mát day dứt này.....và tự an ủi bằng cách luôn ghi đậm hình ảnh Mẹ mình trong trái tim ....
Thân
TrL
# 7651
  06 tháng 03, 2015 00:55   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn cùng Phước và gia đình. Mẹ của chúng mình không mất mà luôn ở trong trái tim của mỗi người
# 7640
  03 tháng 03, 2015 19:41   Chuyện tứ xứ - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Ngọc thân,
Tao là Nguyễn Trịnh Lương , biệt hiệu hồi còn đi học là "Lê dương " .
Gặp lại mày lúc này thì không riêng gì tao, tất cả các Be 76 rất vui....Mày định cư ở Hoà Lan thì thích thật, đất nước này hiền hoà và đẹp, tao vẫn ở Saigon tứ ngày ấy đến nay. Công việc của mày ? Gia đình ? có về Saigon lần nào chưa ?
Trang mạng Taberd.org của Taberd76 rất vui, nếu quên mặt tao thì mày xem trên hình mày post là có đó. Tao còn nhớ ngày xưa mày hiền lành, học hành chăm chỉ và có hơi cù lần ... hahaha.
Giữ liên lạc này với các Be tụi mình nhé .
Thân
TL
# 7505
  09 tháng 02, 2015 02:47   Chuyện tứ xứ - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Xem lại quá khứ... xúc động... đau rát mon coeur ... vẫn còn cơn đau âm ỉ ... ray rứt ...
Merci bóp c... Khải và Di Bính
 Thân

TrL
# 6781
  01 tháng 03, 2014 09:44   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Gởi các Be 76,
Pardon các Be 76. Lần trước tôi có thông báo về địa chỉ Email của Nguyễn Thế Hùng ( Hùng Điện - Hùng cọp) được thay đổi là " hungtaihoang@yahoo.com.vn"  . Do có sơ sót ngoài ý muốn, tôi xin thông báo lại chính xác như sau :
  " hungtaihoangtaberd76@yahoo.com.vn"
Mong các Be update lại nhé .
TL
# 6780
  23 tháng 02, 2014 21:33   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Gởi các Be 76,
Nguyễn Thế Hùng ( Hùng Điện - Hùng cọp) nhờ tôi thông báo cùng các bạn được rõ là địa chỉ Email của Hùng được thay đổi như sau :  " hungtaihoang@yahoo.com.vn" .
Mong các bạn update nhé .
TL
# 6676
  11 tháng 01, 2014 11:10   Chuyện tứ xứ - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Chia buồn cùng Thắng ..... Các bạn còn nhớ tiếng hát của cô ca sỹ Hà Thanh ngày trước qua bài " Phố vắng em rồi " của Mạnh Phát & Nguyễn Đan Thanh không ??... tôi thì làm sao mà quên được !!!! da diết....mềm mại biết bao !!

TR L
# 6603
  12 tháng 12, 2013 22:15   Tào lao (Bàn loạn) - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Dớ và các Be ở bển thân,
        Nếu chỉ dạo qua sân trường mà không vào chơi U với thằng Sơn Ù , không chơi banh bàn , bóng rổ, bóng chuyền ,etc............ thì bị chê là khách lạ. Không ngờ rằng Dớ ta ngày xưa tung quoành mười phương tám hướng , đi tứ xứ giang hồ mắc nhiều nợ tình, nổi tiếng mang logo trước ngực "CON ANH NGU " mà đến nay lúc tuổi chiều xế tàn còn 1 phương quay về lại mang ý nghĩ tự xử như zậy thiệt là rớt nước mắt.. huhu cho riêng mày Dớ ơi!!..
        Vì là được tiếng là bạn hiền của "tú mông" nên TL góp chiệng chút chút về project mấy be ở bển định dắt díu nhau đi "tập thể tự xẻo" thế này nhé : hiện đại văn minh ngày nay không ai xài đến dao kéo phẫu thuật của Lý Quới đầu bạc hoặc là THIẾN của Cu hát,  thô thiển đau đớn ê chề mang thẹo suốt đời đó mấy be (hậu quả là sẽ tịt đường "pipi"). Phone tout de suite cho Đốc tờ Hoàng Vĩnh Chúc ở bệnh viện Nam khoa Bình Dân Saigon, sẽ có 01 loại thuốc uống đặc biệt (viên nang hình cái hột....xoài), mỗi ngày sáng- trưa-chiều, mỗi lần 01 viên. Uống liền 03 ngày sẽ thấy cái của nợ phong lưu đó từ ..từ nhỏ minimize dần cho đến khi bằng hột đậu phọng nhưng vẫn còn giữ nguyên hình hài bé nhỏ truyền thống của nó để còn đứng giữa đồng trống mà đi "pipi" mát dịu được ... nhanh tay nhanh chân lên order hàng  đi mấy Be... hàng hiếm bán mau hết, .....   hehehe..                   Thôi gõ mỏi tay rồi , au revoir các Be .
Thân
TRL          
                   
# 6508
  28 tháng 10, 2013 22:27   Gặp gỡ / Họp mặt - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Be Anh Dũng,
Bài viết rất giản dị, sống động, có khác gì phóng sự chiến trường ngày xưa, thỉnh thoảng có chen một vài câu văn bóng bẩy lắm.....  (Như nắng, như gió, trong veo)  !..... Mở màn "HM50 năm" bằng quả pháo nổ như vậy là tuyệt cú mèo rồi Be Anh Dũng .
       Nghe tiếng đồn từ xa là Dớ muốn quy y đi tu mà vẫn còn ngần ngại, mạnh dạn lên Dớ ơi, bây giờ vẫn còn kịp mà Cu, ... hehehe ..... vào tu rồi thì Dớ tha hồ vừa tu vừa hú, hù, hò, hét, hót  rồi cuối cùng là héo luôn nhé Cu ...Rất mong tin Dớ đi tu ..... Biến ....   
# 6507
  28 tháng 10, 2013 21:25   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn với Đức. Có lẽ mấy thằng Be tụi mình, ai mất Mẹ cũng tomber vào tinh thần hụt hẫng trong cuộc sống .
Cầu nguyện cho linh hồn của Bác được thanh thản về nước Chúa.

Thân

TL
# 6394
  09 tháng 10, 2013 06:28   Gặp gỡ / Họp mặt - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Cu Hát,
     Tao thấy ý kiến của Dớ cũng có phần hợp lý là tổ chức vào đầu tháng 09. Hình như ngày xưa tụi mình nhập học niên khóa mới là ngày mùng 05 hay mùng 06 gì đó. Nếu tổ chức những ngày này vào năm 2014 thì rơi đúng vào ngày thứ sáu và thứ bảy cũng hay đấy .
      Mày nhắc nhở Dớ hộ tao đây là hội nghị giữa sân trường để trưng cầu dân ý chung cho các Be 76, cấm không nói chuyện riêng tư, chọc fá !... hehehe . Nếu cấn thì ra góc Ba-tí- xệ mà tâm sự dzới nhau .. Thiệt là bực cái " cửa mình" vì Dớ wá ....nói nó hoài mà không chịu nghe ai hết ....
     
Thân

TL
# 6319
  23 tháng 09, 2013 03:29   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Bính , Dớ và các Be thân,
Lời của anh Sáu bảnh lúc nào cũng đúng, vì ảnh lúc nào cũng đi direct vào cái con tim đen của mỗi thằng tụi mình, tao thấy Dớ xa nhà nhớ wê nhà ,nhớ dzợ chứ không phải em ..dzợ như mày viết, người ngoài người ta hiểu lầm Dớ thì đáng tội, ý lộn, .....thì tội cho Dớ của tụi mình lắm. Dớ ngoan hiền lắm lắm mày ơi! mày chưa biết hậu phương của Dớ thì bao la, đếm không xuể, tụi tao ở VN còn bó tay với Dớ, nay đây mai đó mà nơi nào cũng chăn ấm nệm êm, mày nghe mà xì - tờ - rét chưa ??? ....kakaka, nói tóm lại bất kỳ nơi nào Dớ cũng " CÓ CHỖ ĐỨNG " kakaka!.... không tin mày cứ nhờ " ông thợ dao kéo " đốc tờ Núi ù SM xét nghiệm nội tạng Dớ thì sẽ rõ Dớ có bộ đồ lòng tuyệt vời excellent , tim to (nhiều ngăn), phổi phổng phao, gan tím tái cho mà xem. Thôi nói lén Dớ cho mày và các Be nghe, nếu nó biết thì đừng có khai tao ra nhé, Dớ xử tao như godfather .....kakaka.
         Lâu không ra sân trường nhưng tao vẫn đọc mail TST hằng ngày, biết đầy đủ các cuộc họp mặt của các Be mình bên đó, thấy vui lắm, cũng muốn mình có mặt trong những ngày đó, ồn ào náo nhiệt nhưng ấm áp kỳ lạ ở lứa tuổi muối tiêu của tụi mình  !!! Lúc này tao đang lo chuẩn bị cho " tên đại ca " của tao ở nhà sắp lấy dzợ cuối năm này nên có hơi lu bu một chút . 

Thân tú mông

Ba họ TL
# 6302
  20 tháng 09, 2013 01:47   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Dớ,
Mày kể chuyện đời xưa thâm cung bí sử của thằng Cận nghe vô duyên mà sao lại hay wá,.. cười hoài muốn pể pụng ngộ luôn à!! quỷ nè....
Cười thấy mụ nội luôn à ....hehehehe....

Thân tú mông

Ba họ TL
# 6301
  20 tháng 09, 2013 01:37   Thông báo - Nguyễn Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Được tin Bác mất, thành thật xin chia buồn đến chị Dung và cụ Em cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bác sớm siêu thoát nơi miền lạc cảnh .
# 5511
  23 tháng 01, 2013 19:34   Thông báo - Trinhluong trả lời:
Chủ đề:

Cu K thân,
Sáng nay (24/01) tao nhảy vào sân trường chơi thì mới biết tin buồn Bác trai đã mất. Thôi thì lá rụng về cội, cầu xin linh hồn của Bác được thanh thản, bình an . Xin chia buồn với mày nhé cu K

Thân,
TrL
# 5170
  30 tháng 11, 2012 10:07   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Bravo tấm lòng cậu Ngô đã bỏ thời gian và công sức để thực hiện tập clip của những thằng BẠN TAO.
Nhìn hình mấy thằng "cu" thật dễ thương nhưng đến lúc "muối tiêu chanh" thì sao mà thấy muốn đục... hehehe. Lâu không ra sân trường, chọc mấy thằng BẠN TAO thiệt là đã quá ...giở thì dzọt cho lẹ ...rẹt..rẹt.......

Thân tú mông

TL
# 4811
  18 tháng 08, 2012 10:49   Gặp gỡ / Họp mặt - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

# 4807
  17 tháng 08, 2012 17:15   Nguyễn Văn Em trả lời:

Anh em Taberd76 Montreal có dịp chào đón Chú Cụi và Chị Hằng tối thứ tư vừa qua. Buổi gặp mặt lần này có 2 chuyện mà tôi thấy cần tường thuật lại cho mấy ông Nội Ngoại gần xa biết:

Chuyện 1 - NTN cũng đã từng bị gout như Giáo Nguyên nhưng nhờ uống nước carotte với celeri xay đều đặn nên nay khỏi bệnh. Chị Hằng dặn Giáo Nguyên nếu không uống được nước celeri xay thì có thể thay thế celeri bằng ớt hiểm.

Chuyện 2 - NTN chỉ LNT tập tạ để cho chân tình của nó khoẻ mạnh. Thoáng nghe, tôi nghỉ Nguyễn Thanh Nguyên kể chuyện tiếu lâm. Không ngờ Lê Như Trầm mới tập có hai ngày mà đã có kết quả. Anh em ở Cali có gặp NTN xin nhắn lại dùm.

Mới tập có 2 ngày mà LNT nhấc nổi mỗi bên hơn một ký, và điểm đặc biệt là LNT buột mối bên một tô phở đặc biệt và chạy tới chay lui mà hai tô phở vẫn đầy nguyên!

Khi nào có kết quả kế tiếp, Cụ M sẽ thông báo cho anh em rõ.

Thân Chào

Cụ M

Ông "sư cố" NXT và Ông Giáo Nguyên không biết đây là 1 scẻne quảng cáo của Cu M với Lê Như Trầm đấy thôi ! Cụ M loaloa LNT chạy tới chạy lui mà 2 tô phở còn nguyên thì vẫn chưa đặc biệt, hút khách lắm.. Phải quảng cáo thế này này Cụ ạ : "LNT hai tay 2 tô phở đặc biệt, hương vị thơm nghi ngút lan tỏa khắp phòng, chàng không di chuyển bằng 2 chân lỏng khỏng đùi nhái của chàng, chàng nhảy từng sải một, như con kangouroo, cao hứng chàng còn phi thân nhẹ nhàng như lá mùa thu bay, đến tận nơi mà 2 tô vẫn còn nguyên nước lèo thơm phưng phức, không rơi rụng một cành ngò hành nào, khách thập phương ai cũng hài lòng , vừa thưởng thức tô phở ngon, vừa tấm tắc khen chàng chủ quán quá điệu nghệ"
Chào tú mông
TrL
# 4795
  16 tháng 08, 2012 11:47   Âm nhạc - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Mấy tháng nay, bận rộn với đời sống quá, không ra sân trường, check mail .org thì có đến gần cả trăm mail của "học sư" Quốc Bảo chưa đọc. Đã nửa đêm, bỗng nhớ những thằng bạn tao, chạy vù ra sân, thưởng thức được bài BẠN TAO của nhóm Sao Băng, sao mà cảm xúc đậm đà đến như thế !!!! Tiếp tục sáng tác, hòa âm nhé những thằng bạn tao.
TrL
# 4565
  14 tháng 07, 2012 12:47   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

# 4563
  13 tháng 07, 2012 14:33   Lê Anh Dũng trả lời:

Nguyễn Minh Châu này cũng học Thiếu Lâm với Dũng tại Taberd.

"Hậu sinh khả ố", Châu nhập môn sau mà làm Dũng không dám song đấu vì chàng tập luyện ngầu lắm, chỉ thấy chàng đi quyền gió nghe vùn vụt là đủ mất hồn, teo chim. Hình như năm 12 (1976) chàng học không hết vì theo gia đình đi Kinh tế mới.

Thân chào Châu, Phước và các bạn

Các Bạn Be 76 thân,
Ngày hôm qua các Be Saigon đã đón tiếp Be tiên sinh Lý Hữu Phước và nguyễn Minh Châu tại 1 địa điểm có cảnh quan rất thú vị là Khu du lịch Văn Thánh. Cả nhóm ngồi trong căn nhà chòi nhìn ra mặt hồ nước lăn tăn những hạt mưa để cùng nghe Lý Phước kể về những mẫu chuyện nhỏ hồn nhiên ngày xưa còn học ở Taberd với nhau, anh em ai cũng thán phục trí nhớ đáng nể của Lý Phước, chuyện nghe kể cứ tưởng chừng như mới vừa hôm qua, Lý Phước còn bay bổng 4 câu thơ Đuòng nói đến 4 niềm hạnh phúc nhất của con người:

"Đại hạn phùng cam vũ   (Nắng hạn gặp mưa rào)
Tha hương ngộ cố tri     (Xa nhà gặp bạn cũ)
Động phòng hoa chúc dạ   (Động phòng đêm hoa chúc)
Kim bảng quải danh thì "      (Bảng vàng thi đậu ghi tên mình) 

...........Thêm nữa 1 chuyện kể rất hay làm cho mấy Be Saigon trầm trồ thán phục tài nghệ văn võ song toàn của Be Lê Anh Dũng với khổ luyện môn " KHÍ CÔNG" biểu diễn màn dùng búa tạ đập gạch vỡ vụn để trên bụng trong dịp lễ 100 năm ở Taberd ngày đó , cũng vì quá khổ luyện để đạt tới mức thượng thừa tuyệt đỉnh võ lâm mà sau dịp lễ Be Dũng đã rơi vào 1 woàng cảnh tẩu hỏa nhập ma, thần trí lơ tơ mơ, thân xác tiều tụy mấy tháng liền sau đó. Bravo Be Lê Anh Dũng nhé các bạn......

Do chuyến về của Lý Phước ngắn ngày nên buổi "Tha hương ngộ cố tri " cũng phải đến lúc tạm chia tay....

Thân

TrL











Trang: 1 / 14       Qua trang: