Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Cám ơn Các Be and Bu Montreal
  (55 trả lời)
  Next
# 4570
  16 tháng 07, 2012 23:36  Ngô Xuân Thiện viết

Sau khi hai sứ gỉa NQ Bảo và LN Trầm đến thăm Nam Cali, tớ có dịp đến gặp các Be ở Montreal. Sứ gỉa Bảo thì quá hiền; sứ gỉa Trầm thì khỏi nói rồi. Nên tớ phải ráng dung hòa giữa hai người – hiền như Bảo và dễ thương đễ không như Trầm. Ha ha.

Tớ có dịp nói chuyện với Bu Dung và Be Em là các Be nhà ta nên đổi Bu 50 tuổi để lấy 2 Bu 25 tuổi. Bu Dung góp ý là mình nên đổi lấy 1 Bu 18 tuổi và một Bu ba mươi mấy tuổi. Như vậy thì các Be ta xài đồ củ và đễ dành đồ mới. Nói đễ các Be biết là không có đàn bà đứng sau lưng mình thì bón đực rựa mình không biết suy nghĩ tận tường. Cái khổ là Cụ Em nói là “Tao xài không nổi”. Khổ Cụ quá Ông ơi. Đã được sự ủng hộ của Bu Dung mà nói như vậy phụ lòng quá.

Be nào chưa thưởng thức bánh cuốn của Bu Dung và bột chiên của Phở Liên thì nên đi Montreal để được thưởng thức. Phở Liên cũng được rất nhiều khách mến chuộng - http://www.yelp.com/biz/restaurant-pho-lien-montr%C3%A9al-3

Sau khi rời Phở Liên tớ đi thăm gia đình Kiên. Tối đến thì có “date” với Trầm. Be Trầm nhà ta đi đâu ai cũng biết hắn hết chắc là ân hoán giang hồ đầy đủ ở Montreal rồi.

Sáng Chúa Nhật tớ đanh sắp hàng check in ở phi trường lúc 5:20 sáng thì NQ Bảo đem bánh mì thịt của Bu Thu gởi. Hai anh em ăn bánh mì, uống cafe, tâm tình đến lúc tớ đến giờ lên máy bay.

Tình thân thương của dân Taberd xứ lạnh Montreal dành cho tớ quá ấm cúng. Gặp gở gia đình Taberd 76 ở Montreal lần đầu tiên nhưng tớ muốn hát bài “Thương Hoài Ngàn Năm” khi rời Montreal.

Mời mấy người đẹp Montreal và các Be coi hình.

http://www.youtube.com/watch?v=qlvSlRHxbBc&fmt=18

Thân mến,

Thiện

# 4573
  17 tháng 07, 2012 18:52  Nguyen Pham viết,  

Ông bạn Thiện ơi, sao ông lại xúi cụ M của tôi đổi Bu Dung lấy 2 Bu trẻ vậy. Cụ M nhà mình xưa nay ghiền món bánh cuốn thôi. Đổi 2 Bu trẻ hỏng chịu nấu nướng, tới bửa ăn cứ bắt cụ xơi Xôi thì chết cụ.Xơi một cục xôi cụ đã tá hỏa, đằng này mỗi ngày bắt cụ ngậm tới 4 cục xôi thì tuần sau ông có trở lại thăm cụ, chắc ông nhìn không ra cụ nữa đâu.

Hahaha, quên chuyện này đi nhe, cụ M hổng ăn xôi đâu !!!!

 

Bye

 

Nguyên

# 4574
  17 tháng 07, 2012 19:45  Cụ M viết,  

Tui không ngờ NX Thiện có thể biến tui từ xấu thành đẹp trong nháy mắt! Thiệt như là Xuân Hạ Thu Đông hay Mai Lan Cúc Chúc.

Dù không còn đủ sức Cụ M cũng muốn ngoài bà Dung có thêm một bà nhỏ hơn bà Dung 10 tuổi, một bà nhỏ hơn 20 tuổi và một bà nhỏ hơn 30 tuổi. Tổng cộng là 160 tuổi, như vậy nhờ nhà Toán HọcNXT  tìm công thức  để giải bài toán này. Phần sử dụng cách nào, chắc phải hỏi thầy Sáu San Diego.

Cụ M cũng có quay một ít video về cuộc ngao du của NXT ở Montreal nhưng chưa bao giờ biết ráp nối để đưa lên Youtube. Như vậy ông bạn chịu khó chờ tài nối video của Cụ M và sẽ được xem vào một ngày xa gần đây.

Nhớ giữ gìn sức khoẻ để mà làm toán đỗi vợ lấy mèo! Tao nghỉ thằng Bảo nó mê mày nên ra tận phi trường để nân niu bàn tay mày. May cho mày không phải thằng Trầm, bằng không Tom Chu thẻo mày.

Thân Chào

Cụ M

# 4575
  17 tháng 07, 2012 20:14  Ngô Xuân Thiện viết,  
Nguyên,

Bu Dung cũng được lựa chọn đễ đổi Cụ M lấy hai Be trẻ mà. "Làm toán đỗi vợ lấy mèo" là con đường hai chiều. Tụi nầy cũng bàn với Bu Dung về việc đỗi Cụ M đễ lấy Be trẻ đó chứ.

Cụ M,

Tổng cộng 150 tuổi được không? Nếu Cụ chịu thì như vầy:

20+25+30+35+40 ---> 150 tuổi.

Một tuần có 7 ngày; 5 Bu thì mỗi ngày một Bu; Thứ 7 và Chúa Nhật thì đi chơi với Taberd 76 nếu Cụ còn đi đứng được.

Thiện

# 4576
  17 tháng 07, 2012 21:22  Nguyen Pham viết,  

Trời ạ, cái ông Thiện này, tôi đã nói 4 cục xôi là cụ M muốn thấy mụ nội rồi, ông còn tính gì tới 5 Mèo, vị chi 10 xôi mỗi ngày thì toi cụ.

Ông mau chuyển 5 Mèo này về Mỹ cho cái thằng bạn bác sỹ của tôi đi, nó đang cần.

Cám ơn lắm lắm.

 

Nguyên

 

# 4585
  18 tháng 07, 2012 18:28  Cụ M viết,  
Đúng là toàn là già Dịch với Già Dê!
Câu hỏi chỉ là làm sao mình có 55 mà đổi thành 160 được? Mượn của ai để đổi hay hùn với ai đây, rồi sử dụng sao cho không mất tình Be.........He.

Vậy mà trả lời lung tung thiên, nào đổi 4, đổi 5, rồi một đống xôi. Rốt cục lại đưa hết cho SM. Đúng là nước đổ chổ trủng!
Cụ M
# 4584
  18 tháng 07, 2012 05:21  Ngô Xuân Thiện viết,  
# 4593
  21 tháng 07, 2012 20:34  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Các Be thân !

Mời các Be xem vài đoạn video ghi lại buổi họp mặt của các Be Montreal 76 với Ngô Xuân Thiện đến từ San Diego (California)

http://www.youtube.com/watch?v=BjsEXhbanbQ

Quốc Bảo

# 4595
  22 tháng 07, 2012 06:46  Cụ M viết,  
Thiện ơi,
Coi video của Quốc Bảo, tao khóc từ sáng tới giờ và thương mày Hoài Ngàn Năm !
 Khóc một phần thấy Như Trầm vất vả chạy tới chạy lui để tiếp mày!
Cụ M
# 4597
  22 tháng 07, 2012 18:53  Ngô Xuân Thiện viết,  
Cụ M,

Nghe Cụ nói mà mềm ruột mềm gan hết nha. 

Nói đến Trầm nha ta, nó qua OC chơi vui vẻ, lập tổ uyên ương với Tom Chu quên cả thời gian và không gian. Nhưng về đến Montreal, thấy Trầm và gia đình làm ăn bận rộn quá mạng mà nó còn dành thời giờ "date" với tao nghĩ mà thương.

Nghĩ đến gia đình Taberd Montreal thì Thương Hoài Ngàn Năm là đúng rồi.

Thiện


# 4640
  27 tháng 07, 2012 07:22  Ha Duy Binh viết,  
Cám ơn Bảo đã làm video này, lâu lắm mới thấy được người và cảnh của Montreal. Thời gian đi qua nhanh nên bây giờ tụi mình gặp lại nhau thằng nào cũng ngoài 50 rồi. Tưởng như thời gian từ 20 tuổi đến 50 tuổi là một con tàu Express đi qua trong thoáng giây.
Ngô Xuân Thiện đi đến đâu cũng reo rắt cái con virus "Mai Lan Cúc Trúc" để  bây giờ Montreal cũng phải bán tán xôn sao, nhất là cu M
Lần tới về Montreal sẽ tìm gặp các Be bên ấy


Thân mến
Bính
# 4642
  27 tháng 07, 2012 08:45  Ngo Xuan Thien viết,  
Khổ Bác Bính quá đi...

Chỉ muốn cho anh em ta được ấm thân mà nở lòng nào nói là ... Con virus "Mai Lan Cúc Trúc". Mình không nên hạn chế như thế. "Loan Phụnh Hòa Minh", "Xuân Hạ Thu Đông" cũng OK. Nhưng mấy thí sinh đó phải có "Công Dung Ngôn Hạnh" và "Tam Tòng Tứ Đức". 

Hơn nữa là mình đã hơn 50 rồi nên cũng cần được mấy bà lo lắng cho mình về tài chính để mình không phải bận tâm về kinh tế và có gìơ vui với mấy bà. Vì vậy các bà/cô nào muốn nộp đơn thì phải kèm theo hồ sơ tài chính của ngân hàng, investment portfolio, v.v. thì được ưu tiên hơn.

Như TV Khoa nói... anh em Taberd 76 "đẹp ác luôn". Nên mình muốn cho các bà được vui chung đó mà.

Thiện

# 4645
  27 tháng 07, 2012 17:57  Le Xuan Viet viết,  

Sau khi đề tặng nhạc phẩm Duyên Kiếp của nhạc sĩ Lam Phương đến "Em đẹp" của Tabe 76, tôi bỗng dưng có ý nghĩ liên kết một nhạc phẩm hay và quen thuộc đến một Be 76 này.

Có lần tựu họp Tabe 76 OC ở quán Kim trong năm 2010, tiệc tùng xong hát văn nghệ bỏ túi cho nhau nghe, tôi có hát bài Trả Lại Em Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy, mà trong tâm tư bỗng trỗi lên một nỗi xúc động, khi hình ảnh một người bạn học xưa bất chợt thoáng hiện đến. Để làm tăng phần thắc mắc của các bạn, tôi sẽ trích một ít lời nhạc và chú thích về người bạn nặc danh này, đến đoạn cuối có lẽ một số các bạn sẽ nêu danh bị can y bong,

Trả lại em yêu,
Khung trời đại học,
Con đường Duy Tân,
Cây dài bóng mát

Buổi chiều khuôn viên,
Mây trời xanh ngát,
Vết chân trên đường,
Vẫn chưa phai nhạt

...

Người bạn Tabe 76 này, theo tôi nghĩ, nếu không có sự thay đổi lớn lao của năm 75, thì chắc tốt nghiệp Lasan Taberd xong là hắn đi ghi danh học trường đại học Luật Khoa Sàigòn. Trong ký ức của tôi từ những ngày còn bé, người sinh viên trường Luật rất ư là lãng mạn và luôn giữ mãi một dáng dấp thư sinh, cho dù với thời gian năm tháng.

Năm ngoái, sau khi tôi gặp lại người bạn học năm xưa này, mặc dù hắn không hành nghề trong ngành Luật, nhưng tất cả những chi tiết khác về con người hắn, đặc biệt là bất hủ cái dáng thư sinh phì phèo điếu thuốc trên môi, theo tôi cảm nhận, rất là phù hợp với Trả Lại Em Yêu. Tôi viết những dòng này trong đề mục Be và Bu Montréal, không phải vì hắn là dân Canada, mặc dù theo tôi biết hắn gốc rễ (cả "rể" luôn đấy!) bên đó cũng rất nhiều. Các bạn có đoán ra được hắn là ai không?

# 4646
  27 tháng 07, 2012 18:14  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Việt,

Cho phép tao tóm gọn lại câu hỏi của mày :

1. Nhớ đến người bạn khi hát bài Trả Lại Em Yêu. Có liên quan đến đường Duy Tân ?

2. Người bạn thích trở thành Luật Sư.

3. Người bạn này Việt gặp lại năm ngoái, tức năm 2011

4. Người bạn này có dáng thư sinh và hút thuốc.

5. Người này không phải là dân Canada.

6. Nhưng gia đình của người này rất đông ở Canada.

Tao chỉ biết có 2 tên ở Duy Tân xưa : Nguyễn Quốc Bảo và Lê Hữu Mạnh, nhưng cả hai đều không đúng điều 4 !

Chịu thua. Có ai nghĩ ra không ?

Cu K

# 4649
  27 tháng 07, 2012 20:32  Cụ M viết,  
Không lẻ Hà Duy Bính
Cụ M
# 4653
  27 tháng 07, 2012 23:20  Nguyen Pham viết,  

Mấy cha nội này đở ẹc, người bạn mà Việt Lê nói chính là mày đó Khánh ơi, đọc qua là tao  thấy liền

Mới gặp năm rồi, hút thuốc, nghỉ rằng bạn sẽ học luật thì là cu K chứ còn ai nữa.

Đúng không me xừ Việt.

 

Nguyên

# 4655
  28 tháng 07, 2012 01:22  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Ủa , tao có thích học Luật bao giờ ? Và tao có liên quan gì đến đường Duy Tân ?
Thằng Việt này thâm ... thúi, wên, thâm thúy thật ! He ! He !
Cu K
# 4650
  27 tháng 07, 2012 20:38  Cụ M viết,  
Bính,
Tao thấy mầy đang hồi xuân nên thơ thẩn, triết lý và lãng mạn!
Về Montreal đi, Trần Sư Tứ sẽ làm cho mầy thấy thời gian trôi chậm lại.
Nhớ Montreal còn có Cường Dương Tứ Chi nửa.
Thân
Cụ M

# 4615
  24 tháng 07, 2012 14:21  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Thiện ơi,

Mày làm Slide Show đẹp và Pro lắm. Chỉ có điều là khi nào có hình tên cụ Em nhà mình thì mày nhớ cho hình bay lên bay xuống chậm một tí. Đầu tiên là cho tao chiêm ngưỡng lại dung nhan của hắn sau bao "ngày" không gặp. Kế nữa là cho hắn khỏi than là chóng mặt và đau hông nghe.

Mày thấy anh em Canada ra sao ? Ấm lòng chiến sĩ Cali chứ ? Nhiệt tình và nồng nàn hết sức, phải không mày ?

Merci mày đã có công cho anh em ở xa biết thông tin của nhau. Coi hình mày, thấy cái đầu thằng Bính chán hết sức. Mày nhớ nói với nó dùm tao là ngày xưa tóc của nó như thế này này ! He! He!

1972 - Đổ Phú Cường (Taberd "77") - Hà Duy Bính (ngồi) - Lê Như Quốc Khánh - Lê Hữu Mạnh

Chúc bàn tay mày luôn dai và khoẻ để... (cấm nghĩ bậy mày !)... bấm máy tiếp cho anh em coi nghe.

Cu K

# 4617
  24 tháng 07, 2012 16:17  Ngo Xuan Thien viết,  
Khánh ơi,

Ai cũng biết là Cụ M nhà ta đẹp zai nên ai cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Cụ. 

Đây là Cụ M đẹp nguyên thủy:


Nhưng Cụ muốn đẹp zai hơn. Cụ nói đẹp zai quá Bu Dung không cho đỗi chác gì nữa hết thì sao.


Mầy tha hồ nhìn Cụ đắm đuối nha. 

Tao thấy anh em xứ lạnh Montreal nhiệt tình và ấm áp quá mạng. Chắc là vì mấy Be Montreal phải thực tập "nồng nàn" đễ sưởi ấm vào mùa đông. Nên đám Cali đến thăm được ấm ké. Be Trầm còn đem cái nồng nàn qua OC nữa mà.

Nhìn cái hình mầy post thấy Be Mạnh cạo đầu Be Bính bằng búa kìa. Hèn gì đầu tóc hắn giống tao là phải rồi.

Thiện





# 4618
  24 tháng 07, 2012 16:44  Cụ M viết,  
Sẳn dịp, tôi đố mấy Cụ tìm ra được 7 điểm khác nhau trên 2 tấm hình.
Ai tìm được trước Cụ M hứa sẽ đón tiếp nồng nàn như đã đón NX Thiện!
Khánh, mầy có thể nào soạn cho tao xin một bản nhạc để hát kèm với 2 tấm hình của tao để lấy le với bạn bè chơi
Thân Chào 
Cụ M
# 4622
  25 tháng 07, 2012 15:32  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Em
OK. Để rảnh rỗi, tao sẽ cố nặn ra bài 'Chiều 3 chân qua phố' cho mày kèm với tấm hình thằng Thiện nghe.
Cu K
# 4623
  25 tháng 07, 2012 16:08  Ngo Xuan Thien viết,  
Khánh,

"... tao sẽ cố NẶN ra bài 'Chiều 3 chân qua phố'... "

Nặn: Trời đất. Tao đâu có ngờ Mozart, Beethoven, Chopin, v.v. phải rặn những danh phẩm của mấy ông khổ cực như đi đẻ thế.

3 Chân: Mầy bật mí bí mật của Cụ M đó hả?

Thiện

# 4624
  25 tháng 07, 2012 16:22  Le Xuan Viet viết,  

Khánh này,

Đây là project nghệ thuật mà tao nghĩ cụ M sẽ rất là ưu ái khi thành tựu. Tao thấy mày, ngoài tài sáng tác, còn có tay hoà âm nhạc, chi bằng mày làm arrangement bài Duyên Kiếp của nhạc sĩ Lam Phương, gửi cho Khải Mùi hát và thâu vào mp3,

"Em ơi nếu mộng không thành thì sao ..."

xong gửi cho Thiện làm videoclip cho model Nguyễn văn Em--Taberd 76. Mày thấy sao?

Việt

# 4625
  25 tháng 07, 2012 17:16  Cụ M viết,  
Thật là tôi nghiệp cho NX Thiện và Bu Nghiêm!
Bao nhiêu là công sáng tạo ra được hai tấm hình đẹp, vậy mà hai nhạc sĩ Ta Be của thời cận đại không tìm được một tựa cho hay.
Việt, nếu nhờ Sáu Tửng hát thì bài có tựa cổ nhạc một chút mới hay.
Để thằng cháu Sáu Tửng của Cụ M được nở mặt, nở mày, thôi tao đành phải khiêm nhường đề nghị cái tựa sau đây `` M đẹp nhất Ta Be``. Như vậy mọi người cùng vui! Hy vọng tụi bây đều đồng ý.
Bây giờ tao mới biết Đẹp cũng là nổi khổ.
Tao nhớ cách đây mấy năm có một nghệ sĩ ở Cali qua đây gặp tao, anh chàng này muốn làm một video clip với tựa đề là M Đẹp. Tao thấy hơi quá nên từ chối lời đề nghị. Khi về lại Cali, anh chàng này buồn tình nên quay một video clip có lời là Chị Đẹp, hình như anh chàng này tên là Phong Lê.
Thân
Cụ M

# 4627
  26 tháng 07, 2012 08:31  Nguyen Pham viết,  

Các cu Be thân mến

Be mình khi mà đã mến nhau thì thường gọi nhau là Cu... như gọi Cu Khánh, Cu Nguyên ... đúng vậy không hả các Cu.

Vì vậy Giáo tui thấy để chọn tựa bài hát ca ngợi cụ M nhà mình vừa ĐẸP GIAI vừa được mọi Be thương mến thì tựa phải thật thân thương gần gũi, để các Be dùng gọi cụ M sau này luôn cho tiện, đó là CU ĐẸP.

Giáo tui đã chọn xong tựa bài hát, giờ cu K sẽ viết lời cho bài hát để ca ngợi CU ĐẸP.

 

Thân

 

Nguyên.

 

# 4628
  26 tháng 07, 2012 13:56  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Việt ơi,

Mày hỏi lại coi Khải mùi có chịu hát để tặng cụ M không thì tao sẽ làm liền. Nhớ hỏi nghe, chứ nếu không, cụ M cứ lằng nhằng đòi mãi ăn ngủ không yên đâu đó !

Còn chuyện tựa đề thì thằng Nguyên đề nghị là bài "Cu M đẹp" nghe cũng có lý đó !

Cu K

# 4629
  26 tháng 07, 2012 14:14  Lê Như Quốc Khánh viết,  

7 điểm khác nhau :

 H1       H2

1. Khuôn mặt H1đen và ốm hơn

2. Vẻ mặt H2 trông "thư giãn" hơn

3. Vai H2 rộng hơn

4. Tay H1 ngắn hơn

5. Bàn tay và ngón tay H2 dài hơn

6. Ly nước H1 nhỏ hơn

7. Bộ dạng H2 trông ngầu và giống... Ngô Cảnh Phương hơn !

M - Nếu tao nói đúng thì mày phải thưởng cho thằng Thiện đã có công đem hình mày lên cho anh em ngắm. H2 trông mày giống thằng Phương nên cũng có... tương lai lắm !

Cu K

# 4632
  26 tháng 07, 2012 22:25  Nguyen Pham viết,  

Khánh, Thiện, Cụ M,

Nhìn hình 1 và 2, Giáo tui thấy có điểm khác biệt lớn sau :

Hình 1 : Cụ M trốn trong bóng tối ( hình tối om )

Hình 2 : Cụ M bị đưa ra ánh sáng ( hình sáng thấy rõ )

Đơn giản vậy thôi.

Nếu có, hình 3 là cụ M đi làm bạn với Ngô cảnh Phương...

Nói đúng quá, khi nào nhận thưởng đây

 

Nguyên

 

# 4647
  27 tháng 07, 2012 18:37  Cụ M viết,  
Tôi thì có lé, còn mấy ông thì không, mà lị không chịu cố gắng tìm ra 7 điểm làm uổng công cho NX Thiện miệt mài làm sáng mặt tôi.
Bây giờ NC Phương gặp nạn, mấy ông chê nó. Mai mốt nó hết nạn mấy ông lại tiếc và theo năn nĩ, tôi không biết phải trả lời sao.
Bây giờ tôi chỉ biết chờ ngày nhạc sĩ Lê Như sáng tác xong, lúc đó tôi sẽ làm sáng tỏ sau.
Chào cuối tuần
Cụ M 
# 4651
  27 tháng 07, 2012 21:36  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Cụ Em ơi,

Trong lúc chờ nhạc sĩ Lê Như sáng tác thì Bảo cũng đã lượm lặt được một số bài hát nói về Cụ.

Cụ phải hãnh diện vì đã được mang tên Em !  Tên của Cụ được âu yếm gọi trên đầu môi của mọi người, từ trẻ già trai gái, ai cũng một lần gọi tiếng Em ngọt lịm những khi giận, hờn, thương, yêu, buồn, tủi, tiếc, nhớ, khổ, đau ....

Không tin mời các Be vào đây xem!

Quốc Bảo

http://www.youtube.com/watch?v=CRdFMRnzMc0

 

# 4654
  27 tháng 07, 2012 23:35  Ngô Xuân Thiện viết,  
Bảo,

Video rất là sáng tạo. Tớ cũng ̣đang làm video cho Cu M và phân vân giửa mấy bản nhạc thì thấy video của Bảo đã có bài "Không cần biết Em là gái hay là trai" rồi. Nên phải xài bản "Buồn" vì nhớ Cu M mà "Không có ai cùng cạn".


Khánh,

Nặn bản nhạc cho Cụ M đi nhé. Rồi tao sẽ thay nhạc của Lê Như cho cái video. Mầy muốn hình Cụ M phả̉i chậm lại cho mầu chiêm ngưỡng. Lần nầy tha hồ nha.


Cụ M,

Bây thì anh em biết Cu Ai Đẹp Nhất hén.

Thiện



# 4658
  28 tháng 07, 2012 10:09  Cụ M viết,  
Thiện,
Tao cảm ơn mày bỏ nhiều thì giờ để dàn dựng video clip này, cũng may tao đã đẹp tự nhiên, nếu không sẽ làm mày mất nhiều giờ hơn. Hình ảnh có nghệ thuật hơn clip của Quốc Bảo, video có dài hơn,; nhưng không may cho mày là bài mày ra chậm hơn nên thằng Bính nó chỉ khen video clip của thằng Bảo mà chưa khen clip của mày.
Coi xong tao thấy hơi ớn vì có cây đèn cầy và bài nhạc than thở như một video clip thuộc loại tưởng niệm.
Lần tới có làm nhớ cho thêm Mai Lan Cúc Trúc xẹt qua xẹt lại cạnh tao với bà Dung mới tăng thêm phần linh động và Buồn, thêm một chai rượu chạy tới chạy lui nữa thì vídeo clip của mày sẽ ăn đứt clip của thằng Bảo.
Thân Chào
Cụ M
# 4656
  28 tháng 07, 2012 07:38  Hà Duy Bính viết,  
Bảo ơi
Hay quá trời 
Cái slide show này đáng giá lắm
Tao thích câu "Đừng xa Em đêm nay ba má Em không ô đây "


Cám ơn Bảo


Bính 
# 4657
  28 tháng 07, 2012 09:53  Cụ M viết,  
Bảo,
Nếu tôi là nhạc sĩ Lê Như, tôi sẽ lúng túng không biết làm sao sáng tác một bài hay hơn bài của Bảo.
Này thú thật đi, tôi biết ông không có khả năng sáng tạo và trang trí hình ảnh như video clip, ông nhờ ai thực hiện clip này. Nếu không phải là ông, như vậy thiệt thòi cho Xuân Thiện và Lê Như!
Dù sao đi nữa, video clip của ông cũng là một sự ngạc nhiên to lớn trong giới nghệ sĩ Ta Be.
Cảm ơn
Cụ M
# 4659
  28 tháng 07, 2012 10:22  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Cụ M,

Đúng như cụ nói, ý tưởng làm video clip là của tui nhưng phần thực hiện, trang trí, ráp nối và chọn lựa bài hát là do Bu Thu làm. Tui làm sao mà dám qua mặt được nhiếp ảnh gia Ngô Xuân Thiện và nhạc sĩ kiêm ca sĩ Lê Như Quốc Khánh!

Thân,

Quốc Bảo

 

 

# 4660
  28 tháng 07, 2012 11:26  Le Xuan Viet viết,  

Giáo Nguyên phanh phui ra bị can đúng y bong. Điều lý thú không là vì đương sự Khánh đoán sai, mà là cái cách đoán sai của hắn. Bình thường thì hắn rất nhạy mà nay vẫn không nhận ra liên hệ "trường Luật - con đường Duy Tân", thì chẳng khác gì hắn bị mù tịt cái "Lasan Taberd - 53 Nguyễn Du".

OK, một chút phân tách chơi cho vui. Có lẽ là không có một ngoại lệ nào, tất cả những nhận xét và hành động của con người ta trong ý thức là bắt nguồn ở tình cảm và lý trí. Tình cảm luôn luôn cai trị (lý trí chỉ có thể kiểm soát được những tình cảm giao động nhè nhẹ), cho nên những hoàn cảnh nào mà gây giao động mạnh trong tình cảm thì thường đưa đến những nhận xét và hành động khác thường, ngoài nhận định tin cậy của lý trí.

Trong trường hợp bị can Khánh, cách phân tách của hắn và cái không nhìn ra những điều thông thường mà hắn nhận định dễ dàng, một giải thích là hắn có một giao động tình cảm rất mạnh trong motif này. Thế nên, Khánh à, dù cho mày không nhớ hồi ở Taberd có định trở thành sinh viên Luật khoa hay không, nhưng những yếu tố khác làm tao liên tưởng đến mày trong Trả Lại Em Yêu thì rất là phù hợp nên mới làm cho mày vibrer như vậy.

Dzui quá, TST mấy hôm nay nhộn nhịp với những bàn đề về cụ M và cu Khánh, hai thành viên lão làng nhất của Taberd.org. Bravo videoclips của Bảo và Thiện.

Thân,

Việt

# 4661
  28 tháng 07, 2012 12:04  Cụ M viết,  
Việt,
Mày phân tích hay nhận định làm sao tao cũng chịu, chỉ có câu sau đây tao đọc tới đọc lui mà không sao hiểu nổi:

.....là lãng mạn và luôn giữ mãi một dáng dấp thư sinh, cho dù với thời gian năm tháng....

Tao được dịp gặp thằng Khánh ở Montreal 2 lần, 1 lần bên VN. Cả 3 lần tao không thấy nó có `` dáng dấp thư sinh ``, lúc nào cũng thấy điếu thuốc trên tay, lúc nào cũng run lập cập! Tiếc là tao không có khả năng văn chương như Sáu Bảnh để miêu tả thêm về nhạc sĩ Lê Như.
Như vậy lúc này tao chắc mày bị tình cảm cai trị rồi!

Ê Khánh, tao chỉ nêu lên sự thật, nhưng mày đừng giận mà ngưng soạn bài nhac khen tao. Thôi bây giờ tao thấy nhạc buồn đã được Xuân Thiên thực hiện. Liên Khúc nhac vui đã được Bu Thu thực hiện khá thành công. Phần còn lại mầy nên soạn một thể loại khác như điệu Lý Con Sáo hay điệu Cây Trúc Xinh (Cụ M xinh tang tình là Cụ M đứng..., cho chút ý thôi, phần còn lại tự mà lo).

Thân Chào
Cụ M

# 4662
  28 tháng 07, 2012 13:23  Le Xuan Viet viết,  

Cha M này xấu tánh dễ sợ. Tui mới vừa khen là bạn bè bàn đề vui về chả và cu Khánh cái là chả đi lục lọi chuyện để hất cu Khánh lọt khán đài liền. Tui xin làm sáng tỏ những điểm ông nêu ra sau đây:

(1) "Run lập cập": tui nghĩ 3 lần mà ông gặp thằng Khánh là 3 lần ông đều xúc động, quá xúc động mà không chịu nhỏ lệ, hai mắt ông muốn nhoá nhèm, ông nhìn nó thành run lập cập. Thằng Khánh là dân Paris, "Tuyết rơi phủ con tàu, trong toa em lạnh đầy" làm gì mà có chuyện thời tiết Montreal của ông làm nó "run" cho nổi,  vừa phải thôi!

Thằng Khánh nói với tui là chị Khanh ngày cho nó hút 3 điếu thuốc, bữa nào nó đàn hát hay thì được thêm 1 điếu bonus, bây giờ ông đi khui tẩy nó "lúc nào cũng thấy điếu thuốc trên tay," nó ăn nói sao với chỉ đây? Sao ông ác ôn gì mà để cái ganh tức của ông làm hại nó triền miên vậy?

(2) "Tao chắc mày bị tình cảm cai trị rồi": chèn ui nữa, cha này không bằng lòng tui sắp hàng thằng Khánh ngang với chả, chả đi đá giò lái tui "gậy ông đập lưng ông" nhe. Thiệt với ông, tui mới đón Bu về, tình cảm tràn trề, có thêm chút tình cho thằng Khánh cũng là chuyện nhỏ, đâu có ảnh hưởng gì đến nhận định thông thường của tui.

Bây giờ ông ăn nói vuốt ve thằng Khánh sao cho nó vui đi.

Chúc ông một weekend dzui dzẻ,

Việt

# 4663
  28 tháng 07, 2012 16:22  Cụ M viết,  
Khánh ơi,
Xưng Việt nó xúi tao vuốt ve mầy, tao ngại quá!
Nó thật sự không hiểu tao,
 "lúc nào cũng thấy điếu thuốc trên tay," ý tao nói mầy mân mê điếu thuốc, chứ có
 đoạn nào tao nói mầy hút đâu mà lo chị Khanh biết bao nhiêu điếu. Thiệt là tình yêu làm cho nó lẩm cẩm quá đi! 
Còn run lập cập thì mầy làm ơn mà giải thích cho nó hiểu là thật, chứ không nó không tin tao.

Việt,
Tôi chúc ông một cuối tuần say đắm.
Cụ M
# 4664
  28 tháng 07, 2012 16:59  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Em,

Mày hết "vuốt ve" rồi lại "mân mê" điếu thuốc... Mân mê cái gì chứ ai lại mân mê điếu thuốc !

Thông cảm cho thằng Việt. Nó vừa bị "lao động" gần tháng nay, bây giờ mới đi học lại, nên nhậy cảm với chữ "run lẩy bẩy". Thương "bạn tao" đi mầy. Còn câu đố của nó, tao phục lăn, vì cả mày và tao đều đoán sai. Chỉ có thằng giáo Nguyên là đoán đúng vì nó tâm đầu ý hợp với thằng Việt.

Tao sẽ bàn với thằng Thiện làm sao bán được cái Clip có mày cho tụi Nintendo. Mấy đứa nhỏ chắc khoái lắm...

Cu K

# 4667
  28 tháng 07, 2012 23:02  Ngô Xuân Thiện viết,  
Thu và Bảo,

Video rất là hay với sự sáng tạo độc đáo. Ai mà đã nghe Cụ Em cằn nhằn là tên Cụ là Em làm Cụ rụt rè khi nói chuyện với mấy cô ngày xưa thì sẽ hiểu bố cục mấy bản nhạc toàn là Em. Bravo.


Cụ Em,

Chảnh quạ mạng Cụ nha. Đã biết mình đẹp còn đòi phải có Lan Mai Cúc Trúc bay qua bay lại. Muốn thì được thôi. Đây Cụ tha hồ thưởng thức Lam Mai Cúc Trúc của Cụ.


Thiện


# 4670
  29 tháng 07, 2012 12:55  Cụ M viết,  
Thiện,
Bây giờ tao tôn mày lên hàng Vua video clip. Này nhỡ thằng Trầm nó muốn có một video clip như tao, mày tính nó giá phải chăng thôi để giữ tình bạn Taberd, lấy nó chừng 5000 đô thôi nhé.
Tao cũng cám ơn mày đã giúp tao lấy lại sự tự tin về nhan sắc của mình. Thú thật trước giờ nói Be đẹp, tao chỉ nghỉ tới Sáu Bảnh hay Núi Ù chứ chả khi nào dám nghỉ tới mình.

Thân Chào

Cụ M
# 4668
  29 tháng 07, 2012 01:47  Son Map viết,  
@ Cậu Bảo, 

Tại sao không có bài: " Cu M không đứng nhìn trời xanh xanh" để kỉ niệm việc cụ M mổ thành công? 

@ Cụ M, 

Chú sĩ hỏi thăm cụ vậy chứ "cu M" có đứng được không vậy?

SM
# 4669
  29 tháng 07, 2012 12:34  Cụ M viết,  
Ối giời ơi!
Anh Sơn hết trốn nổi rồi phải không? ra mà xem, Cu M mỗ xong nó cứ đứng mãi không chịu nằm Anh Sơn ơi! Bi giờ M muốn nằm như Anh Sơn mà không sao nằm được đấy chứ lị.

Cụ M
# 4671
  29 tháng 07, 2012 13:11  Son Map viết,  
Kính thưa cụ,

Quả là cụ "chảnh bẩm sinh" hay nôm na là cụ " hách từ trong nôi". Không sao, cụ đã già nên phải chấp nhận những gì cụ phán, nhưng cụ có biết???? Vì cụ ham đứng nên cái của cụ nó phải nằm, còn nhà cháu nằm nhiều, nên cái của cháu đứng thật thẳng. Cụ đừng ghen nhá. 

PS. Thưa cả làng các anh, em không nói tục đâu, nên các anh đừng mắng mỏ.  Hihi, lâu lâu em mon men vào sân thấy tình hình náo động vì cu M. Nhớ các anh nhiều lắm lắm.

SM
# 4673
  29 tháng 07, 2012 17:08  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Em,
Thằng Sơn Mập lại lon mon vào sân trường rồi kìa. Nguy hiểm quá. Mày phải đem cái máy dò nói lái của mày ra sạc pin lại liền đi nghe kẻo không kịp đó.
Cu K
# 4675
  29 tháng 07, 2012 17:34  Cụ M viết,  
Khánh,
Mày giúp tao ra khỏi cái Chủ Đề của X. Thiện, chứ không các Be chán rồi
Hay là kể chuyện bên Tây đi
Cụ M
# 4674
  29 tháng 07, 2012 17:28  Cụ M viết,  
Xấu Cọp, Xấu Cọp,
Coi như tao thua tao ngưng, nhưng đừng có nói phét, mấy ẻm cười cho.
Cụ M
# 4678
  29 tháng 07, 2012 21:02  Sơn Mập viết,  

Kính thưa cụ M,

Mày đừng thua.  Tao đang tả về "bàn chân" thôi.  Khi cụ đứng thì bàn chân cụ nằm.  Khi nhà cháu nằm thì bàn chân nhà cháu thẳng dứng.  Lại thằng Khánh, nó nghĩ bậy nên cảnh cáo cụ.  Hì hì, nhà em đã nói trước rồi mà các anh cứ nghĩ tục.  Chán thật!  Hahahaha.

Chúc cụ có buổi tối vui bên cạnh chị Dung.  Sẽ có ngày sẽ đột xuất qua Gia nã đại thăm cụ.

Thôi tao chuồn đi nhậu tiếp.

SM

# 4683
  30 tháng 07, 2012 07:18  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Sơn Mập... thua nhiều đứa !

Mày nói là thằng M "hách từ trong nôi" mà lại bảo là tao hiểu bậy thì nghĩa là làm sao ? Hỏi thằng Tư Ết hay Ba Cần Thơ xem nó có hiểu như tao không ?

Cái máy "dò lái" của thằng M bị hư từ sau khi đi mổ thành ra nó mới chịu thua đó...

Cu K

# 4695
  31 tháng 07, 2012 03:31  Ba Cần Thơ viết,  

Í Chời..Đừng có kéo tui dzô chổ nầy à nghen..Nghe tới tiếng tăm của cha nội Ngiển Dăng Em là tui ' rót ' liền dzị hà ! Hỏm rài thấy gương mặt cười thả mảng của dzả là tui thấy phát dziận ! Mấy chú còn ngồi đó gỏ lộc cộc, chả lời thư cho dzả chứ dzả chỉ nằm phè cánh nhạn, hai con mắt lim dim, hưởng thụ. Có người đang ngồi cạnh, thay mặt dzả, dừa đánh máy chả lời thơ qua lại của mấy chú , dzừa gải sồn sột cho dzả đả ngứa nửa đó mấy chú ơi! Thiệt tình hỏng ai đế dương như dzả, nói chiện tay đôi dzới dzả không lại đâu mấy chú ơi!!!!

# 4698
  31 tháng 07, 2012 16:05  Cụ M viết,  
Chào Chú Ba Năm (Ba Cần Thơ và Năm Nữa),
Tôi thấy chú giống thằng Núi Ù ở chổ chường mặt ra lúc tôi muốn đóng cái Chủ Đề của anh X. Thiện.
Nói thiệt với chú, người đàn bà ngồi cạnh tôi nghi chú đọc nhiều lần truyện Chú Tư Cầu, nên chú bị ảnh hưởng lối hành văn của tác giả cuốn tiểu thuyết. Tôi nói với bả là chú người nhà quê đâu chữ nghỉa gì mà đọc tiểu thuyết. Vậy mà mỗi lần có bài của chú, bả lại đọc gần nát cuốn sách đôi lần, coi chú chép phần nào của cuốn tiểu thuyết!
Chú cẩn thận lần tới nhớ đừng có chép nguyên văn. Như vậy uổng công bà nội gởi chú lên Saigon, hoc trường Taberd

Thân chào
Cụ M
# 4699
  31 tháng 07, 2012 17:51  Dũng viết,  

Trong Thiên Long Bát Bộ có bốn nhân vật mà khi nhắc đến tên thì rất nhiều nhân sĩ võ lâm trung nguyên” tim đập chân run” đó chính là Tứ đại ác nhân: Ác quán mãn doanh Đòan Diên Khánh, Vô ác bất tác Diệp nhị nương, Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, Hung thần ác sát Nhạc Lão Tam.

Có bất phương trình hằng đẳng thức bậc 4 là đang đợi thầy Toán lớp 10 của tớ chấm là

Ọt-cláss-Ác Ẻm Văn Nguyên  >>> Ác quán mãn doanh Đòan Diên Khánh + Vô ác bất tác Diệp nhị nương + Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc + Hung thần ác sát Nhạc Lão Tam

 

# 4700
  31 tháng 07, 2012 19:23  Cụ M viết,  
Ông Dũng Ơi,
Ông viết như vậy ai hiểu là gì.
Ông chỉ cần nói là Cụ M ác hơn thằng Thiện là ai cũng hiểu hết.
Còn muốn mấy Be Nội hiểu liền thì ông gọi là Siêu Ác

Quốc Bảo có nói là ông rất dễ thương và đẹp nữa, chỉ tiếc là không có nhiều thì giờ để truyện trò (Cụ M nói thật, không tin ông cứ hỏi Quốc Bảo).

# 4705
  01 tháng 08, 2012 19:12  Dũng viết,  

Ông làm lòng tôi xao xuyến qúa, thiên hạ có 3 bồ đẹp, ông và tôi đã chiếm mất 1 bồ rưỡi, may mà ông ở Canada lạnh lẽo, chứ ở mấy xứ nóng, vừa đẹp, vừa ăn toàn đồ bổ, hoả nó vượng lên, chắc con gái chạy rần rật, mời các anh xơi.