Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Poster
  Tổng số bài: 800
Trang: 1 / 40       Qua trang:  
# 8553
  22 tháng 04, 2017 14:03   Hội họa / nhiếp ảnh - Vinh-gà Trống trả lời:
Chủ đề:

Tại sao Vinh không mở một agence de chicks nhỉ.
# 8551
  20 tháng 04, 2017 15:51   Tào lao (Bàn loạn) - 60 Năm "Sun" viết:
Chủ đề:

Nhạc sĩ Lê Khánh mới quăng trên FB lời mời 60 năm cuộc đời.

Thú thiệt, đọc mà oải, incroyable mais vrai, cái chưa tới đã tới ngay cửa.

Có ai có hơi hay có hứng làm một bản auto-psychanalyze (who cares about spelling when 60  is right here) at the gate of 60.

Ông chán rồi
# 8548
  29 tháng 03, 2017 16:56   Tào lao (Bàn loạn) - Nho Xanh Chả Xứng Miệng Người Phong Lưu trả lời:
Chủ đề:

Đây là một con đường nghiên cứu rất hay, đọc + xem hình xong không biết có bớt ngu không nhưng đầu óc rất phấn chấn, thư giãn, có điều mình không thích trái tim lắm.

Thích theo thứ tự:
- Vuông (nhìn sexy hơn là tròn)
- Tròn.

Còn V hay Tim thì xài đỡ thôi (nóc dóc cho sướng, chứ thẳng như chữ I cũng cám ơn)
# 8546
  26 tháng 03, 2017 13:20   Văn thơ - Vinh Thiền Sư Cụ trả lời:
Chủ đề:

Biết nhau từ thưở cu chửa lông
Lớn lên có đứa phải lông bông
Thằng mần bác sĩ, thằng bệnh "sĩ"
Kẻ trước, người sau vào cửa ... không
# 8545
  25 tháng 03, 2017 11:23   Văn thơ - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Be 76 Nguyễn Quốc Hưng (Germany):

"Thấy tụi bay "điếu văn" hay quá tao cũng vào xin ké mấy câu cho vui:

Rượu vui lưng chén vội chia ly
Đường chia đôi ngã, nói năng gì?
Đêm nay xin chót tình huynh đệ
Nâng ly cho cạn, tiễn Be đi..."

tên này thân ở Hán mà lòng ở Tào, nó từ Mossard vào Taberd năm lớp 10 hay 11 gì đó, chơi luôn năm 12 sau 1975.  Nó viết lách, thơ văn ra rít trên website Mossard (3 năm truớc, Phuớc và 1 tên nữa ở Texas là webmasters của website này, giờ chắc cũng vậy). Hưng chảnh hay bận, chỉ họa trên FB, mà không post ở Taberd.org, để tao làm impressario cho nó.

Dũng họa:

Chào nhau

Biết nhau từ thưở chim tí ti
Đầu xanh - tóc bạc, một chu kỳ
Bài ca tái ngộ ta đã hát
Bây giờ tới lúc mình biệt ly
# 8542
  22 tháng 03, 2017 23:28   Văn thơ - Dũng trả lời:
Chủ đề:

Hồng ân Thiên Chúa gọi mày đi
Ta-be bảy sáu có thiết chi
Nước trời bình yên mày cất bước
Tụi tao thương cạn chén chia ly


Ai có cao kiến hoạ một bài thơ cho một Be Phật tử để có khi dùng

# 8541
  22 tháng 03, 2017 23:24   Văn thơ - Lê Anh Dũng viết:
Chủ đề:

Thi sư Phước,

Tao trích bài điếu văn đại tá không quân Phùng Văn Chiêu có bài thơ mài mại giống "cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi", nghe hay, chắc tác giả chế thẳng bằng Hán Việt, không trực tiếp bằng chữ Hán, mày đọc nghe có trôi không? (tao muốn nghe ý kiến của người đọc thơ như mày, đừng có chảnh mà im luôn làm tao quê độ)

" Trong giờ phút chia ly này, bằng tất cả tấm lòng thành, chúng tôi đồng kính gởi đến Niên Trưởng thân kính của tất cả anh em chúng tôi, đôi lời vĩnh biệt qua bốn câu sau đây:

Hồng ân Thiên triệu sử nhân hồi
Huynh đệ chi binh kim mạc thôi
Thiên quốc bình an quân thượng lộ
Ngã tương kính tiễn cử ly bôi.

Tạm dịch:

Hồng ân Chúa gọi người về đi
Huynh đệ chi binh giờ thiết chi
Nước trời bình yên người cất bước
Chúng tôi kính cạn chén chia ly

Chúng tôi trân trọng đồng kính tiễn đưa"

Nếu hay, mai mốt có thằng Be 76 nào "cất bước" mình đọc:

Hồng ân Thiên triệu sử nhân hồi
Ta-be bảy sáu kim mạc thôi
Thiên quốc bình an quân thượng lộ
Ngã tương kính tiễn cử ly bôi.
# 8539
  23 tháng 01, 2017 14:49   Chuyện tứ xứ - Take 2 To Tango trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn Đỗ Nam Trâm - Donald Trump đã cho cậu Vinh một nỗi buồn sâu sắc, vĩnh cửu để cậu thăng hoa trong depression lựa và post những tấm hình Gà rất đẹp.  Cậu tìm hình gà (mái dầu, mái tơ , nhớ >= 18 coi chừng police bắt) cho anh em mãn nhãn, thả mãn. 

Riêng tớ thích ~ em > 50, biết mình, biết ta "take 2 to Tango"
# 8519
  16 tháng 12, 2016 00:41   Tào lao (Bàn loạn) - Eager Buyer trả lời:
Chủ đề:

Nhờ Vinh kiếm dùm vợ có thể gập được, giá cả thương lượng.
# 8516
  14 tháng 12, 2016 16:57   Hội họa / nhiếp ảnh - Monothlon trả lời:
Chủ đề:

Cu Vinh "được quá", chừng nào em gái tớ góa chồng, gả cho cu Vinh, xin nép bóng tùng quân văn vẽ toàn tập. Em tớ chuyên chạy marathon + decathlon, rượt được nó thì mời anh xơi.
# 8514
  12 tháng 12, 2016 19:25   Hội họa / nhiếp ảnh - I Neeeeeed You trả lời:
Chủ đề:

Vinh, viens m'embrasser

https://www.youtube.com/watch?v=OKiR51WQB-M
# 8511
  11 tháng 12, 2016 22:27   Hội họa / nhiếp ảnh - Hừng Tối Mờ Lờ Junior trả lời:
Chủ đề:

Nhờ Hừng tối mờ lờ guru đi một tuyệt chiêu photoshop, đổi màu tóc của le jeune premier ra màu tóc thiệt, để coi lúc leo lên bàn ăn chuối, nó lúc ra răng.
# 8509
  11 tháng 12, 2016 15:28   Hội họa / nhiếp ảnh - Html trả lời:
Chủ đề:

HTML: Hừng tối mờ lờ
# 8508
  11 tháng 12, 2016 03:07   Hội họa / nhiếp ảnh - Chou Chou trả lời:
Chủ đề:

https://www.youtube.com/watch?v=weqsvfO9ngU

Ai mà láu cá, tao về tao mét Vinh

Là Vinh thả bom liền


# 8506
  10 tháng 12, 2016 12:50   Hội họa / nhiếp ảnh - Vinh Hồng Hồng viết:
Chủ đề:

# 8505
  10 tháng 12, 2016 03:00   Hội họa / nhiếp ảnh - Sweetie trả lời:
Chủ đề:

http://taberd.org/uploads/le_anh_dung1/vinh.jpg
http://taberd.org/uploads/le_anh_dung1/phat08121-6f91e.jpg

Mãi mãi bên nhau
# 8504
  10 tháng 12, 2016 02:55   Hội họa / nhiếp ảnh - Sweetie trả lời:
Chủ đề:

Mãi mãi bên nhau, anh nhé
# 8501
  06 tháng 12, 2016 17:20   Hội họa / nhiếp ảnh - Thích Hoa Quả Tươi trả lời:
Chủ đề:

Cứ tưởng anh Vinh fec-mê butick dọn qua FB, ai ngờ anh không chít đâu em, vợ cả vợ thứ cả hai đều là vợ cả.  Tuyệt.

Như anh Châm, chỗ nào cũng đầu ra, đầu vào, vậy mới giàu. Nhất anh Vinh.

Mình vegie nên nhìn bưởi, lê, cam, qúit, chanh cốm ... thì thèm lắm, nâng bi Vinh, khi nào Vinh đãi mình một chầu trái cây ra trò nhé.
# 8497
  01 tháng 12, 2016 18:16   Gặp gỡ / Họp mặt - Bi Phó Trưởng Nặng Wá trả lời:
Chủ đề:

Thằng Phó trưởng này "tởm" quá, bây giờ nghề của nó là ngồi mát ăn bát vàng mà lâu lâu lại ngứa tay, đi vài tuyệt chiêu Web related làm tao xanh mặt, thế mới biết nhỏ lêu lổng lớn làm đại uý.
# 8490
  20 tháng 11, 2016 23:34   Thông báo - Dũnglovevinh trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn Vinh đã thay Dũng đóng $190.
# 8486
  14 tháng 11, 2016 20:52   Góp ý QTTT76 - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Tại sao những nhà nhiếp ảnh của Taberd lại không thực hiện một bộ ảnh các đời tổng thống QTT nhỉ, để các người có thể chiêm ngưỡng dung nhan của mình để lại cho hậu thế.

Đề nghị các người chụp hình bán thân hay toàn thân, mặc đồ trang trọng, nếu áo dài khăn đóng thì tuyệt.

Hình chụp phải biểu lộ cá tính, không phải kiểu sản xuất hàng loạt. Rồi chơi lên trên Taberd.org.

Mai mốt con cháu quí vị có thể kể:  Bố, ông nội, ông ngọai .... tao từng là tổng thống.
Trang: 1 / 40       Qua trang: