Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Cười người hôm trước, hôm sau người cười
  (8 trả lời)
  Next
# 5398
  28 tháng 12, 2012 10:22  Cụ M viết

Thân Chào các Ông Nội Ngoại,

Câu truyện thật nho nhỏ sau đây Cụ M định kể ra từ 3 tháng nay, hôm nay mới có dịp kể.

Cách đây 2 năm, Giáo Nguyên có mời ông Chủ Xị và các bạn họp mặt tại nhà, Cụ M cũng được dự bằng Skype. Mới thấy ông Chủ Xị tự nhiên Cụ M tự nhiên kêu lên trước mặt mọi người" Ông Chủ Xị, ông lại mặc cái áo sọc cam nữa". Ông Chủ Xị chỉ cười trừ. Cụ M không biết tâm tình của Chủ Xị lúc đó ra sao.

Gần hai năm sau, một hôm ngồi với vài người bạn ở Saigòn, có một ông Nội lên tiếng "Tao thấy mày nên mua một số sơ mi khác, chứ năm nào tao cũng thấy mầy mặt cái áo tím này, chán thấy mẹ!". Lúc này Cụ M mới thông cảm với ông Chủ Xị và hiểu được tâm tình của ông Chủ Xị 2 năm về trước.

Ê cái thằng Ông Nội, hay là Ông Chủ Xị kêu mày trả thù tao?

Thân Chào

Cụ M

# 5401
  28 tháng 12, 2012 14:45  Lê Xuân Việt viết,  
Em ơi là Em,

Mày phải nhớ dùm tao về một sự thật này trong cuộc đời, áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người: 
"Mình là kẻ biết về chính mình ít hơn ai hết."

Mày có thể làm chủ những ý nghĩ của riêng mày cho đến lúc phát ngôn chia sẻ đến người khác, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ về mày thôi. Phần còn lại lớn rộng mênh mông hơn rất nhiều là những tình cảm ở trong mày; đây là địa hạt mày không tự chủ được, và là điều mà những người chung quanh mày đều thấy, trước khi mày nhận thức được. (Thí dụ: bà Dung biết hết về mày, bà Hồng biết hết về thằng Khải, còn bà nào làm thằng Sơn Mập chạy thật lẹ là bà xếp thứ thiệt của nó!)

Rồi, bây giờ mày nhớ chuyện cũ với LV Quang, mày sợ là nó cho là mày cười nó trong câu nói vô tư bâng quơ. Quang nó hiểu tình cảm sâu đậm của mày đối với nó từ lâu, nên nó đâu có lầm lẫn lãng xẹt về mày. Mày có thấy cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà chứng tỏ là mày ít rõ về tình cảm của mày bằng Quang chưa?

Còn chuyện Be Nội nào mà khuyên mày đừng mặc áo màu tím thì cũng đúng thôi, mà không dính dáng gì đến ông chủ Xị hết. Mày đang vào tuổi xế chiều mà thêm áo tím thì thành Chiều Tím NV EM sao?

Ăn Tết Tây Montréal cóng lạnh mà vui nhe.

Thân,
Việt
# 5407
  28 tháng 12, 2012 20:15  Cụ M viết,  

Việt,

Hồi chiều tạo đọc cái mail của mày mà cứ hiểu lơ tơ mơ câu đầu là "Mình là kẻ biết về chính mình NHIỀU hơn ai hết.". Đọc một đàng hiểu một nẽo!

Tao biết mày rành về mấy bộ môn "trên cao" nên coi như mày nói đúng! Để đáp lại công mày, tao kể mày nghe một chuyện con tao cười tao chiều nay. Chiều nay bà Dung nhờ tao (nói cho êm dịu) đi chợ. Nhân mùa đông, tuyết rơi lạnh nên tao đi tìm mua một cái nón. Vào tiệm thấy trên sào nón, có một chiếc có vẽ nhỏ nhắn phù hợp với kích thước của mình. Thử đi thử lại thấy hơi "mốt" nên ngại, nhưng nghỉ đến Tom Chu tao cảm thấy yên tâm. Nghỉ tại sao cứ lo nghỉ người khác dòm hay cười nên tao mua ngay. Tao còn nhờ cô bán hàng cắt bỏ mấy miếng nhản hiệu để mang liền. Vừa vào đến nhà, tao kêu Bà Dung ra khoe. Xin xem chiếc nón tao mua

http://taberd.org/uploads/nguyen_van_em/nón.jpg

Ba thằng con trai cũng chay ra xem. Thằng nhỏ nhất nói "Chắc là nón đàn bà". Tao nói đàn bà đâu đàn bà. Cả sào là nón đàn ông. Lục mấy nhản hiệu ra xem lại. Ôi thôi nón đàn bà thật. Có cái nút to tổ bố mà tao nhìn không ra!

Như vậy ngày mai phải đi trả nón lại!

Thân Chào

Cụ M

# 5409
  28 tháng 12, 2012 23:41  Lý Minh Sơn viết,  
Việt thân !
Chúc mày mọi sự an lành và thật nhiều hạnh phúc,nếu tao nhớ không lầm thì vụ cái áo tím của cụ thì tao là thủ phạm,nhưng sân trường mà không có những vụ này thì nên đóng cửa cho xong,mấy hôm nay sân trường có gì đó không ổn, bài của mày hôm nay ẩn  ý không biết có được thấm và hiểu không ...mong sự tồn tại của sân trường
sơn ốm
# 5420
  30 tháng 12, 2012 21:32  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Các Be thân ,

Mời các Be hãy chiêm ngưỡng tấm hình Cụ M thử cái Nón mới mua nhầm ngày hôm kia cùng cái áo tím yêu thích của Cụ qua bài nhạc :

 Ngàn Thu Áo Tím 

https://sites.google.com/site/nqbao57

Quốc Bảo

 

# 5427
  31 tháng 12, 2012 00:36  Lê Xuân Việt viết,  

Merci, Bảo. C'est tellement gentil de ta part.

Mặc dù Sơn ròm "cùi chỏ" cụ M (đây là danh từ bóng rổ nhe Em) về vụ áo tím một cú khá tuyệt, nhưng xem kỹ hình Bảo posted Việt lại thấy cụ trông khá xinh xắn trong cái áo màu tím. Cụ M nhà ta có một đặc điểm là, nét mặt không những không già theo năm tháng, mà lại vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi học trò (dù là đầu đầy sạn, to nhỏ đủ size hết!) Thành ra mầu tím quả là rất hợp với cụ. Nhưng cái mũ thì phải trả lại gấp, trông mất uy tín Lasan Taberd không được!

Bonne année Bảo và gia đình nhe.

Thân,

Việt

# 5431
  31 tháng 12, 2012 16:18  Cụ M viết,  

Thân Tặng Việt Bảo Sơn Ròm mấy tấm hình làm quà thay lời chúc Happy New Year & Bonne et Heureuse Année đến tất cả các Be trên Thế Giới.

Vì gấp nên chưa nhờ Ngô Xuân Thiện chà láng mấy tấm hình.

Thân Tặng Xuân Việt:

http://taberd.org/uploads/nguyen_van_em/non1.jpg

Thân Tặng Quốc Bảo

http://taberd.org/uploads/nguyen_van_em/non2.jpg

Thân Tặng Sơn Ròm

http://taberd.org/uploads/nguyen_van_em/non3.jpg

Bây giờ thấy cái nón này có làm rạng danh dân Ta Be không.

Nhớ đừng cho Giáo Nguyên coi, cha này lại đòi Rữa Nón!

Thân Chào

Cụ M

# 5433
  31 tháng 12, 2012 18:37  Nguyen Pham viết,  

Cụ già lẩm cẩm quá, có một cái nón mà tặng 3 người,làm 3 bạn mình tốn tiền đi rửa nón.

Sáng nay vừa nói chuyện với cụ M, cụ có nhả ý năm mới mời tất cả các Be đi rửa h.... mới, năm rồi cụ đã thay mới quên chưa rửa.

 

 

Nguyên

 

# 5438
  03 tháng 01, 2013 12:44  Thắng viết,  

Cười người hôm trước hôm sau người cười

Cười được là đời còn tươi

Hết cười hết giận "đười ươi" cũng xù

Hãy xem các bạn ở tù

Buổi sáng buối tối bị "hù" không thôi

       Nụ cười có lúc hỡi ôi !

       Cười mà trong bụng lôi thôi đủ điều

       Đó là gặp lúc ăn nhiều

       Cười thì mắc họng như diều đứt giây

                 Tại cười nên bị bũa vây

                 Cả đám nó đánh tưỡng mầy "chọc" ông

                 Thưa anh em đâu dám "ngông"

                 Tại miệng nó méo, chứ không dám cười

                           Đàn bà con gái thích người

                           Đàn ông thẵng thắn tiếng cười miệng to

                           Chớ em nào thích co ro

                           Hỗng cười hỗng méo sao đo tất lòng

        .............................................................................