Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Cụ M ra miền Trung
  PreviousNext
# 5413
  29 tháng 12, 2012 14:53  Cụ M viết

Thân Chào các Ông Nội Ngoại,

Cụ M có dịp thăm miền Trung lần đầu vào tháng 9 vừa qua. Tới một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, phía đông bờ sông Hàn vào khoảng gần 8 giờ tối, là lúc Nguyên Lê Khanh từ Tam Kỳ vừa đi xe đò ra tới Đà Nẳng. Bạn bè sau 40 năm lại có dịp gặp nhau ở miền Trung. Nguyễn Lê Khanh ở Saigon nhưng vì sinh kế nên lặn lội ra tận Tam Kỳ. Thỉnh thoảng về Saigon thăm vợ và cô con gái.

Bên ngoài trời mưa khi ít khi nhiều, bạn bè bao nhiều năm gặp lại vui mừng chả lẻ ngồi ở chổ tiếp tân của khách sạn để nói chuyện. Đi taxi qua bên kia sông vừa uống nước vừa nói chuyện năm xưa. Từ quán cà phê nhìn ra sông Hàn, đèn điện pha lẫn với nước mưa lung linh trên mặt sông. Tiếc là lụp chụp nên cả hai  đều không mang theo máy hình. Đến hơn 10 giờ đêm là lúc chia tay. Lê Khanh sáng hôm sau về lại Tam Kỳ cày tiếp, Cụ M tiếp tục cuộc hành trình ra Huế.

Nói đến Huế thì bao nhiêu nơi mà mình chỉ biết qua thông tin và sách báo, nào là Ngự Bình, An Cựu, Kim Long, Vỹ Dạ. Nay được ngắm từ chùa Thiên Mụ, về phía Tây, cảnh đẹp vô cùng!

Nhưng thích thú nhất vẫn là gặp lại một Be cư ngụ tại thành phố Huế, Lê Đức Vĩnh Phúc.

http://taberd.org/uploads/nguyen_van_em/144AR.jpg

Phúc chở hai vợ chồng Cụ M đi quanh thành phố Huế gần hai tiếng đồng hồ, chở đi xem qua tất cả trường học, cũng nhơ cơ sở nhà dòng thuở xưa ở Huế. Phúc giải thích tận tình và mê say các địa điểm với giọng Huế mà Cụ M còn chưa quen. Phúc kể ngày xưa, sau Tết Mậu Thân bỏ Huế về Saigòn học Taberd. Đến niên khóa 74-75, trở lại Huế để lên lớp cho kịp tuổi nên tiếp tục ở Huế cho đến bây giờ. Trong cái không may có cái may và tương đối đời sống kinh tế của Phúc được ổn định với nghề sản xuất các loại đá.

May mắn cho Taberd 76 nói riêng, Taberd.org đã mang đến cho chúng ta những sự gặp gỡ mà tưởng như chỉ có trong giấc mơ!

Thân Chào

Cụ M