Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Xung Toi
  (40 trả lời)
  Next
# 234
  12 tháng 04, 2010 16:26  Nguyen Van Em viết
Locked Chủ đề đã đóng

Hom qua, chua nhat 11 thang 4 2010, trong luc an trua tai tiem pho Lien, voi su co mat cua Le Nhu Tram, Tran Su Tu, Nguyen Ngo Hung, con gai Tang Kien, ba xa cua Tang Kien, Tang Kien va nguoi viet, Tran Su Tu dot nhien tiet lo mot tin dong troi ve tu cach cua Nguyen Van Em.
Cau chuyen xay ra khoang 1965, 1966. Vao mot ngay dep troi, o dau do o truong Taberd, co 2 nguoi hoc sinh, ngoi ban mot chuyen quan trong voi nhau. Nho lai cau chuyen ma toi con rung minh khong biet co nen ke tiep hay khong?
Thoi thi toi se ke tiep neu sau khi nghe xong, cac ban se tha loi cho toi.
Neu co chung 3 nguoi ban hoc san sang tha thu cho toi bang cach tra loi email nay thi toi moi dam ke tiep. Con khong xin cac ban hoi may nguoi co ten ben tren se cho cac ban biet cau chuyen, nhat la Tran Su Tu.
Toi khong co tri nho nhieu nen cau chuyen Su Tu ke co dung 100% hay khong toi khong biet, nhung toi nghi Su Tu khong them bot bao nhieu.
Mong tin tha thu cua cac ban
# 236
  12 tháng 04, 2010 17:54  Nguyễn Chí Thanh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Không cần kể tôi tha cho ông nhưng kể từ giờ phút nầy đừng phạm tội đó nữa !có nghĩa là Em có quyền phạm tội khác !
# 242
  12 tháng 04, 2010 19:52  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Mr M Xưng tội mà không cho biết tội gì vậy hả ông Già Dịch. Cho anh em biết xem có hay không thì cho anh em theo luôn. Add hình họp mặt của các ông lên sân đi cho anh em ngắm dung nhan ... các bà xã của quí vị. Nguyên
# 246
  12 tháng 04, 2010 20:14  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lai them mot lao Duong! Toi khong ngo ong cung thich ngam dan ba dep, nhat la vo nguoi khac. Toi hoi that vong ve ong. Ong muon nghe chuyen thi cu dung ra viet mot loi tha thu cho toi di. Toi gio nay chi co Nguyen Chi Thanh la bao dung doi voi toi. Con ong va ong VVC thi chi muon biet chuyen ma khong viet cho toi mot loi tha loi. Ong Nguyen a, ong co vo, co bo nhi ten la Tô Châu (TomChu in English) ma ong con muon xem hinh vo nguoi khac, ong tham qua! Ong chiu kho hoi Tang Kien xem ly do gi ma ban dieu hanh Taberd. org khong dang hinh may ba gia len. Thoi toi di ngu Kho kho kh>>>>>>>>>>
# 275
  12 tháng 04, 2010 21:16  Thang Ly viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ong Ve Em ui Dieu luat thu 1 cua gia dich la : Khong nhan toi ( cho nen khong xung toi) Tui san sang tha thu cho may ong, khong can biet may ong da lam gi? Thich an pho thi la gia dich, gia de, gia ma ham. Con thich an ga ran ( Kentucky fried chicken), hot dog hay tacos thi goi la gia gi day? Cho tui biet som, cam on may ong. De Te
# 280
  12 tháng 04, 2010 22:30  Vũ Văn Ta viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Đê Tê thân mến, OK Với ông về điều khoản thứ 1, đã ăn vụng thì ai lại đi nhận tội để chết cả lũ à. Ăn gà rán thì gọi là Già Ham-Bo-Gơ(là Girl đó). Vê Cu.
# 282
  12 tháng 04, 2010 22:43  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trả lời bạn DE TE ( vì không có dấu tôi suy diện tùm lum, exemple : Dế tè ; Dế tê ;. .... Sorry nhé) Già thích ăn gà rán thì mệnh danh là GIÀ CHICKEN DIE. Thân TR. LƯƠNG
# 239
  12 tháng 04, 2010 19:29  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cái vụ bí mật gì vậy ta, đọc sao thấy ghê quá vậy ông ANH VÊ EM (NVE), năm 65, 66 tui nhớ là ông còn nhỏ nhít mà, trường lại không có con gái nên bỏ qua cái chuyện gái gú, mà ông đừng nói với tui là mấy ông bàn chuyện lớn lên mấy ông sẽ làm SH Hiệu Trưởng Taberd, hoặc SH Tổng Linh Hoạt à nghe. Vê Cu.
# 241
  12 tháng 04, 2010 19:47  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tim 2 nguoi ban san sang tha toi cho toi thi toi moi dam ke
# 261
  12 tháng 04, 2010 20:25  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh em đã đủ rồi ( xin đừng có đọc bằng giọng Huế), xin ông ANH VÊ EM bật mí cho, sốt ruột quá nha. Vê Cu.
# 244
  12 tháng 04, 2010 19:58  Tăng Kiên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trước sự thành thật và tinh thần ăn năn hối cải của đương sự, với danh nghĩa bạn học cũ, tôi và Lê như Trầm tuyên bố quyết định tha thứ hành động của đương sự vì chuyện xảy ra lúc còn ở tuổi vị thành niên và cũng không có gì làm bằng chứng rỏ ràng. Đồng ký tên, Tăng Kiên và Lê như Trầm
# 281
  12 tháng 04, 2010 22:32  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tăng Kiên và Lê Như Trầm ( tự "Đồng Đen", biệt danh này tôi tự đặt cho bồ đó nhé) thân mến : Các bạn có quyền bảo vệ ý kiến tha thứ riêng của mình vì dân chủ mà (Đảng các Ông ngoại phải bênh nhau chứ ! ). Tuy nhiên, các bạn hành động như thế mà không biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào, tôi gợi ý cho các bạn bức tranh hệ lụy tội lỗi của Ông M (nói thật nhé: tôi cũng không biết hắn bị tội gì?) : Nếu noi gương việc Ông M đã làm trong tình trạng chưa đến tuổi vị thành niên thì con em chúng ta sẽ hủy hoại, tàn phá sụp đổ (tương tự như các tấm hình công trình Ông M đã gởi cho tôi hoặc là 30 /04 / 1975 xa xưa) cho toàn xã hội. Tội lỗi này cần phải lên án trước sân trường Taberd. Đừng bênh vực nhau một mù quáng nhé các bạn ! Quân pháp bất vị thân mà lỵ. Thân TR. LƯƠNG
# 287
  13 tháng 04, 2010 03:39  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Den gio phut nay da co 3 nguoi san sang tha toi cho toi, nhung Trinh Luong ham he qua, toi hoi khop, khop den di khong duoc! Hon nua Le Nhu Tram va Tang Kien co mat hom Su Tu ke truyen nen toi danh cho them mot ong Noi tha thu la toi se ke lien. Bao dam nghe xong Trinh Luong chet lien.
# 296
  13 tháng 04, 2010 09:16  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Các ông Nội, Ngài nào đại diện các ông Nội tha thứ cho tên M đi. Nó chỉ có chờ thêm một ông Nội chịu tha thứ nữa là hắn sẽ xưng tội. Thân thể nó yếu đuối, chân... giữa của nó đã xi cà weo rồi, tội nghiệp lắm đó... @ Nguyễn Văn M, Tao thấy thương mày quá. Cái thân già lão mà còn mang một nỗi niềm uất ức không thể nói ra... Thôi thì lỗi này tại Trần Sư Tứ, vậy nhờ hắn lấy dầu... bóp cho mày xung lên để lấy can đảm nghe. Cu Hát
# 297
  13 tháng 04, 2010 10:10  Ngo Hung viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Buon 5 phut, cai toi do khong the tha duoc, chem dau (ma dau cua thang béquille giua )!
# 298
  13 tháng 04, 2010 10:38  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Không thể tha được à, vậy thì Bao Thanh Thiên đây, Tiền trảm hậu tấu, Cẩu đầu đao đâu, khaiiiiiiiiiiii đaooooooooooooo.
# 299
  13 tháng 04, 2010 13:16  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tran trong kinh chao Hoi Dong Xet Xu Nguoi xua co noi ``quan tu tra thu 10 nam chua muon'', nay NGUYEN DON, ong Tran Su Tu da nhan nhuc cho doi hon 35 nam, gan nua kiep nguoi dai đăng đăng moi cong khai trinh an truoc mat moi nguoi, khong he co hanh dong nem da dau tay, mac dau dang la BI CAO nhung toi cung thanh that ngả nón bai phuc nguoi Chính Nhân Đai Quân Tu. Xin phep cho toi duoc co doi loi truoc khi ra vanh mong ngua. Ve mat luan ly xa hoi, qua thuc Công va Tội phai duoc ro rang, den la den trang la trang, khong co chocolat!! Ve mat dao duc xa hoi, nhu BAO THANH THIEN da noi `` ngoai luat phap con co tinh nguoi". Tuoi tre nông nổi ấu trĩ va da lam ra nhung hanh vi khong the tha thu. *** Nhung truoc het hay xet ve Công: -Toi da tung la mot hoc sinh xuat sac. -Theo van nuoc noi troi, noi xu la que nguoi toi da khong ngung phan dau dem het tai hen suc mon dong gop cho xa hoi. -Luon hanh dien vi minh la nguoi Viet Nam du chi la mot hat cat nho nhoi trong sa mac menh mong. -Co gang mang lai niem vui cho moi nguoi du chi trong nhung khoanh khac ngan ngui (khong tin quy vi co the yeu cau nhan chung ``Ong Tay'' nhung than oi, co the toi da bi bán đứng roi). -Da nhanh chan chay ra tu thu de luong tam khong bi can rut. ***Xet ve toi: -Toi chi 1 lan pham loi, da loi dung chuc quyen lam ra viec kem dao duc cua mot nguoi hoc sinh guong mau. Dem Công va Tội de len cán cân cong ly thi quả tinh Cong nhieu hon Toi. Su viec da trai dai hon 35 nam, nay nhan chung, vat chung khong con, tinh toi lai that tha tin vao loi noi cua ban nen da ra nhan toi (tu truoc den gio toi da noi la minh khong co tri nho dai), chi mong Hoi Dong Xet Xu dieu tra cho that ro rang, rai nguoi di khap bon phuong thu thap cho du chung co ngo hau khong trach lam nguoi tot. NVE
# 302
  13 tháng 04, 2010 20:01  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khanh, tao cam on may, May cung Tay ma may rong luong hon ong Tay Hung Tao khong ngo tren doi lai co 2 loai Tay. Ly Minh Son dau, Ra ma tha toi cho M. Ly van Quoi nua va may ong Noi khac dau roi! Khi toi can may ong giup do, may ong tron het! M oi dung tuyet vong, M la toi va toi cung la M... Toi la ai, la ai ma yeu qua doi nay... M hon nhien roi M se binh minh......... Khanh may dem dan ra xin anh em dum tao
# 304
  13 tháng 04, 2010 20:20  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
ANH VÊ EM muốn đàn thì có đàn đây: Hãy khóc đi M, hãy khóc, hãy khóc đi M, cuối cuộc đời..
# 305
  14 tháng 04, 2010 01:26  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mr M nghe đây, Chưa biết tội gì mà cứ đòi tha, ai mà tha được. Ngày xưa mới con nít ranh mà đã mắc tội rồi, bây giờ chắc càng Già Dịch. Vậy không tha được. Phải xử thôi. Đừng kêu ai hết, LMS, LVQ trốn hết rồi. Còn có VVC và moa thôi, à quên có NTL nữa, mấy tên này thì muốn xử. Tom Chu cũng muốn xử, tên này ghê lắm cứ đòi yêu, chắc phải xử nó luôn. Tội nó nặng hơn tội MR M nhiều, tội già mất nết đó ( lời của VVC ) Mr M tố cáo nó đi thì may ra anh em quên NVM thì M chuồn. Mấy hôm nay moa cũng đang trốn Tom Chu đây, chơi với nó thì thành Già mất nết luôn. Già Gân, Già chịu chơi nghe còn được chứ Già mất nết thì hết đời luôn. Nguyên
# 309
  14 tháng 04, 2010 15:03  Ngo Hung viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cac ong Noi, Ngoai, Con co ai biet cuu truong lop Mr NVM pham toi gi nua khong? Neu biet xin vui long cho tat ca ba con duoc biet de xu luon mot lan, vi lao M nay chac phai cho dung cot co chung than ! M oi la M, may lam tao that vong qua !!!! M oi la M ! Tay ba lo NH
# 322
  14 tháng 04, 2010 22:20  Nguyen Quoc Huy viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tui khong biet tui thuoc ve ben Noi hay ben Ngoai - Co le la Noi neu tinh theo Chau A Thoi de tui dai dien cho ben Noi tha thu cho Mr M de han con giai bai tam su cho moi nguoi, khong kheo cu am uc trong long han mai. Cu Hat
# 323
  15 tháng 04, 2010 03:32  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông CU HÁT có lòng từ tâm bác ái bao la thật ! Mr M còn chờ gì nữa không trút hết tâm sự cho tâm hồn được thanh thản nơi suối vàng, íí... quên sorry, nói lại nhé : nơi xứ lạ quê người. Thực ra tui rất thương Ông, muốn tha thứ không điều kiện cho Ông ngay từ đầu nhưng tiện dịp này tui muốn trưng cầu dân ý xem anh em mình ai thương, ai ghét Ông. Thống kê tổng kết cho thấy : kẻ ghét Ông quá nhiều, người thương Ông quá ít, đếm trên đầu ngón tay. Thôi thì số phận an bày rồi ! Xưng tội đi Ông ơi ! Thương Thân TRLƯƠNG
# 324
  15 tháng 04, 2010 04:46  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Truoc tien toi cam on cac anh em co long tha thu cho toi mac du khong biet toi lam loi gi. Cac anh em nay that la co tam long LT (Lasan Taberd chu khong phai Luong Trinh). Tran Su Tu ke: ''Nam toi hoc 10 ieme, toi co mot hop viet chi mau. Hop bang sat, ben ngoai co hinh luc si Ben Hur. Mot hom ten NVE xin doi hop viet chi cua no de lay hop viet chi cua toi. Hop viet chi cua no bang giay. Doi cai hop thoi chu con viet chi mau cua ai nguoi ay giu. Toi chiu doi voi no. Ve nha, anh chi toi thay hop viet chi toi khac ben hoi toi hop viet o dau. Toi ke dau duoi cau chuyen. Anh Chi toi la toi la "May ngu" va bat toi di doi lai. Sau cung ten NVE tra tra lai toi hop viet. " Nghe xong anh em co mat hom do deu nhau nhau len: -Thang M nay ghe that, lam dung quyen truong lop de bat chet anh em - That vong oi la that vong, than tuong cua toi xup do v, v,, Cau chuyen ma toi du dinh xung toi la nhu vay. Neu co gi sai toi xin TSTu sua sai. TSTu ke xong toi tin la anh ban nay ke dang hoang nhung that tinh toi khong nho chuyen nay co that hay khong, hon nua sau cung toi da tra lai cai hop viet chi mau (theo cau chuyen ke). Nghi di nghi lai cai chuyen ham muon hop viet chi mau cua toi cung tua nhu may ong thay gai dep ma ve vang. Truoc khi xu toi may ong nen xem lai ban than minh. Neu ong nao co can dam dung len ket toi toi thi nhu la tu thu minh la PeDE. Con toi, toi thay khong co toi gi de xung. Chuc may ban khoe manh va nho thuong yeu ban be minh cho du ho co nhung diem minh khong thich. Toi phai lo di lam. Nhu thuong le toi se an mot chen com nguoi va uong mot ly caphe sua nong va vai vien thuoc thap khop va huyet ap. Than chao NVM
# 333
  15 tháng 04, 2010 18:43  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào ông, Nghe xong lời xưng tội của ông, tôi nghỉ chắc ai cũng thất vọng vì vậy mà cũng coi là tội sao. Tưởng có gì hay hay ai ngờ chỉ là tội dụ bạn. Lần sau ông nên làm những tội gì đó động trời rồi xin xưng tội để cho anh em có hứng thú chút xíu. Ông có tin mừng rồi kia, người xưa của ông đã xuất hiện ( Nguyễn kiến Phong ). Chúc 2 bạn vui vẻ nhé. Ông muốn biết thêm tin tức về " người đẹp " của ông thì ông hỏi Lý minh Sơn. Nguyên
# 336
  15 tháng 04, 2010 23:16  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên ơi, Chữ Luciferem tui tìm ra rồi, ông kiểm chứng lại mà ông đừng nói với ai hết nhé. Chữ nầy góc từ Lucifer tên của trùm địa ngục cùng với Satan. Lucifer có người em, khi ông anh bị chúa đầy xuống địa ngục làm trùm thì ông em mới hết hồn vội gào toáng lên xin tha tội, một tội khủng khiếp mà ổng đã phạm phải. Có câu : "phạm lỗi mà thú nhận thì được tha thứ nửa phần " khi ông gào lên 2 lần thì coi như ông được tha bổng. Trở lại câu chuyện em của Lucifer, ông nầy gào lên không biết bao nhiêu lần là phạm tội nặng làm mọi người hoang mang và cảm phục tính tự giác của ổng nên mọi người đều chờ đợi và sẵn sàng tha thứ. Một ngày đẹp trời ổng tuyên bố tội trạng ra, một cái tội nhỏ xíu, nhỏ hơn một phần triệu micron. Mọi người cảm phục : -Tội như vậy mà cho là ghê gớm thì ông nầy thánh thiện không còn chỗ nào nói nổi. Cũng không rỏ là ổng lựa trong vô số tội lỗi của ổng tội nầy để xưng hay ổng chỉ có đúng một tội? Và nghe nói ổng được phong làm thánh sống. Kể từ đó bên tây nó dùng chữ Luciferem để chỉ những ông thánh thiện lỗi nhỏ mà gào to. Tiếng việt mình phiên âm là Lu-xi-phe Em đó. Ông kiểm chứng lại coi tài liệu tui tìm thấy có chính xác không rồi mới xài chữ đó nhé, tui không chịu trách nhiệm đâu....ha ha ha Thân Hải
# 334
  15 tháng 04, 2010 19:52  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chời ơi, suýt nữa là chém nhầm rồi, cái tội này là của mấy ông Ngoại họp mặt hôm bữa với ông M nè, cái chuyện nhỏ xíu như con rít mà la lên ầm ĩ, chứ mấy ông Nội nhanh nhẩu đoảng có biết gì đâu, y như ngày xưa kéo nhau đi đánh lộn, cả lớp ùa nhau đi mà không biết đánh ai, quê quá chuồn thôi.
# 344
  16 tháng 04, 2010 07:59  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyễn Văn M, Mày khen tao là rộng lượng, sẵn sàng tha thứ cho mày. Nhưng sau khi nghe mày xưng tội, tao lại hoàn toàn thât vọng về mày. Tao không ngờ là có một thằng bạn nổi tiếng thông minh một thời mà lại có thể làm một hành động ngu xuẩn đến như vậy ! Tao không thể tha thứ cho mày được nữa vì mày đã phạm phải hai trọng tội : Tội thứ Nhất : Ai đời cầm được trong tay cái hộp viết chì màu mà còn... đem trả lại ! Nhất là tên Trần Sư Tứ lại có đến hai hộp chì màu bằng sắt, vì thế nó đang thèm cái hộp viết chì màu bằng... giấy của mày ! Tội thứ Hai : tên Trần Sư Tứ bị traumatiser trong suốt 45 năm qua trong cuộc đời của nó chỉ vì hành động này của mày. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu kỹ, người ta lại thấy là nó bị rối loạn tâm thần không phải vì bị mất cái hộp viết chì màu bằng sắt, mà chính là vì nó không có được cái hộp viết chì màu bằng giấy ! Tao không rành luật mấy ông Nội, nhưng luật ông Ngoại gọi là Préjudice moral. Cái này phải xử theo clause pénale, nghĩa là phải đền cho nạn nhân những mất mát và sửa chữa nguyên nhân đã gây ra hậu quả. Tóm lại, để có thể bù đắp được những mất mát mà Trần Sư Tứ phải gánh chịu trong 45 năm qua, và để mày có thể phục hồi lại được danh dự trước những thằng bạn già... mất nết, tao khuyên mày, Nguyễn Văn M, nên làm những điều sau : 1. Mua một hộp viết chì màu bằng giấy để tặng cho... vợ Trần Sư Tứ. 2. Trả cho Trần Sư Tứ một đồng... VN danh dự. 3. Dẫn... em gái Trần Sư Tứ đi ăn một chầu bột chiên ở quán Lê Như Trầm. Có như thế mày mới réparer được cái préjudice đã nêu ở trên... Ký tên Thằng bạn vô cùng thất vọng về mày Khánh
# 371
  17 tháng 04, 2010 03:39  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nghe quan tòa Khánh xử tội Mr M mà tôi thấy thèm được phạm tội. Tôi đang tìm xem các bạn hiền của mình, ai có em gái đẹp thì mình đến gây sự rồi sau đó nhờ quan tòa Khánh xử. Ở VN thì tòa khánh có thể xử ; dẫn em gái bạn đi ăn bột chiên kế chùa Xá Lợi.. Cám ơn bạn trước. Nguyên
# 381
  17 tháng 04, 2010 14:09  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hôm qua đang gởi bài kết tội NVM thì tabe chấm ọoc bị... ọc Nghe patron nói đã chạy ngon lành nên thử gửi lại bản cáo trạng. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Văn M, Mày khen tao là rộng lượng, sẵn sàng tha thứ cho mày. Nhưng sau khi nghe mày xưng tội, tao lại hoàn toàn thât vọng về mày. Tao không ngờ là có một thằng bạn nổi tiếng thông minh một thời mà lại có thể làm một hành động ngu xuẩn đến như vậy ! Tao không thể tha thứ cho mày được nữa vì mày đã phạm phải hai trọng tội : Tội thứ Nhất : Ai đời cầm được trong tay cái hộp viết chì màu mà còn... đem trả lại ! Nhất là tên Trần Sư Tứ lại có đến hai hộp chì màu bằng sắt, vì thế nó đang thèm cái hộp viết chì màu bằng... giấy của mày ! Tội thứ Hai : tên Trần Sư Tứ bị traumatiser trong suốt 45 năm qua trong cuộc đời của nó chỉ vì hành động này của mày. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu kỹ, người ta lại thấy là nó bị rối loạn tâm thần không phải vì bị mất cái hộp viết chì màu bằng sắt, mà chính là vì nó không có được cái hộp viết chì màu bằng giấy ! Tao không rành luật mấy ông Nội, nhưng luật ông Ngoại gọi là Préjudice moral. Cái này phải xử theo clause pénale, nghĩa là phải đền cho nạn nhân những mất mát và sửa chữa nguyên nhân đã gây ra hậu quả. Tóm lại, để có thể bù đắp được những mất mát mà Trần Sư Tứ phải gánh chịu trong 45 năm qua, và để mày có thể phục hồi lại được danh dự trước những thằng bạn già... mất nết, tao khuyên mày, Nguyễn Văn M, nên làm những điều sau : 1. Mua một hộp viết chì màu bằng giấy để tặng cho... vợ Trần Sư Tứ. 2. Trả cho Trần Sư Tứ một đồng... VN danh dự. 3. Dẫn... em gái Trần Sư Tứ đi ăn một chầu bột chiên ở quán Lê Như Trầm. Có như thế mày mới réparer được cái préjudice đã nêu ở trên... Ký tên Thằng bạn vô cùng thất vọng về mày Khánh
# 382
  17 tháng 04, 2010 15:24  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh Tao se làm những điều mày day. Tao thay may hay vo cung (Thanh ra Tay hoi xua di do ho VN). O dau ben Tay qua day ma biet o Canada co Tài Nguyên lon, Sư Tứ co em gái! Bay gio tao moi biet tai sao may di qua di lai Canada thuong xuyen. Cai vu Xung Toi lam tao bi Dai Ca Quang gian nen cho roi loan email. Quang Ly cam khong cho tao Xung Toi nua de Noi Ngoai co thi gio lo phan Đố vui có thưởng. Thoi tao câm va di hoc bo dau NVM
# 383
  17 tháng 04, 2010 16:20  Ly Duc Thang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mấy Ông Ngoại, nội Cuối tuần này bị hãng đày đi cày overtime không vô sân trường được cho nên không biết sân trường bị trục trặc. Luật Sư Cu Ca này giỏi thiệt phải chi ông ở California thì tui nhờ ông đủ thứ chuyện. Tui đi trước ông Vê Em bỏ dấu rồi đó nghen.
# 385
  18 tháng 04, 2010 14:04  Tran Su Tu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hello Khanh, Tao rât tiêc phai làm cho mày thât vong : tao là ut trong gia dinh, thành ra khg co em gai !!! Cach dây 2 tuân, nhân dip Thanh Minh, ca gia dinh tao di tham mô ông bà già, sau do co bua com gia dinh, luc do tao moi cho anh chi biêt là co tim lai duoc rât nhiêu ng ban hoc Taberd. Trong sô do co NVEm, luc xua hoc rât gioi, nhung mà bây gio moi biêt là no lon hon minh 3 tuôi. Bà chi moi noi là nêu no lon hon 3 tuôi thi khg nhung no hoc gioi hon minh, mà chac no cung ... manh mung hon nua !!! Ban dâu tao noi là minh chua tung bi NVEm manh mung diêu gi hêt, nhung mà ngâm nghi ca tuân thi tinh co moi nho lai cai chuyên hôp viêt chi màu. Thành ra ngày 10/04 co dip gap lai anh em tai Pho Liên, thi tao moi thô lô câu chuyên ra truoc mat moi nguoi. Chuyên "nho" này thi cung giông nhu là nam ngoai, tao nghe noi toi LNQKhanh qua Tabrd. org thi khiên tao nghi toi cousin cua mày là Lê Ngoc Lân. Tuân truoc moi duoc dip noi chuyên phone voi Lân, tao moi phat giac là bây gio no noi giong Nam, mà khg phai là giong Bac giông nhu luc con nho. Vây thi chac là me vo cua LNLân cung là ng ... "Nam" giông nhu me vo cua LNQKhanh !!!! Vài hàng này dê xac nhân voi anh em là câu chuyên hôp viêt chi màu qua thât da xay ra y nhu NVEm tuong thuât. Nhung tao da tha thu cho no tu lâu rôi, nhung mà tao co day cho con gai tao (8 tuôi) là phai cân thân dung cho ban hoc gat gâm ! Thân, Trân Su Tu
# 388
  18 tháng 04, 2010 20:43  Ngoc Lam viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cùng các anh em cựu HS Taberd khóa 76 ở trong và ngòai nước, Các bạn vào trang web lasanhoingo. com sẽ có thông báo tổ chức hội ngộ Lasan ngày 08. 08. 2010 tại LASAN MAI THÔN, vậy các ông Ngọai ráng thu xếp công việc để về trước tiên là thăm quê nhà kế đến là gặp mặt bạn cũ sau hơn 35 năm xa cách...riêng mình rất mong gặp lại Trần Sư Tứ, Ng văn Em. Lê ngọc Lân, Hồ sĩ Thư Thiên, Dinh gia Lễ, Trần văn Thanh Hải...và các bạn khóa 76 khác nữa. HNL
# 721
  12 tháng 05, 2010 02:54  Còn Ẩn Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mới tìm ra website của Taberd, vui qúa. Được biết đã xuất hiện Lê Kim Hòa, Nguyễn Đình Biên, Trần Sư Tứ, Lê N Lân, Võ Long Hải, Nguyễn Trường Sơn, Tôn Thất Ân , Ưng Kim Long, Đinh Trọng Tín, Bạch Thái Vượng.. (mới đọc đã nhào vô email nên không tiện check tất cả tên) Đố Trần Sư Tứ, lớp 10 tao ngồi cạnh mày, lớp 12 tao ngồi sau mày. Tao là ai? Rất vui được biết tin mày. Tao học được từ mày rất nhiều, nhất là tính châm chọc. Ít ai ngờ trưởng lớp mà qúa xá cỡ.
# 736
  12 tháng 05, 2010 05:41  Pierre Tran viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hello nguoi ân danh, Mày co phai là Lê Anh Dung khg ? Nêu phai, tao rât vui, nêu khg, tao cung rât vui nhung lai thac mac ... Cho tao biêt mày là ai ? Hiên gio o dâu ? Nho cho biêt sô phone, chac chan se liên lac ! Thân, TS TU
# 738
  12 tháng 05, 2010 06:44  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào người ẩn danh , Không cần biết...ông là ai Không cần biết ...ông từ đâu .... Nghe ông gọi tên toàn là phe ta là vui rồi.... Hoan nghênh ông dù ẩn danh đã bước xuống sân trường . Ông đừng lộ diện vội cứ núp trong bóng tối để yểm trợ tui ... tui đang chiến với phe....mình !!! Phe mình biết ông núp đâu đó sẽ dè chừng hơn . Thân mến Hải
# 277
  12 tháng 04, 2010 21:42  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Salut các bạn, Xin phép cho Trịnh Lương có ý kiến ngắn gọn để các bạn không bị mất thời gian ( vì mail của Monsieur Nguyễn Em viết đọc râu dài tới rún, vocabulaire wá tệ vì không biết gõ dấu) này như sau : Ông M thân mến! Ông muốn kể chuyện ngàn lẻ một đêm phải không ? mặc dù câu chuyện thế nào thì Trịnh Lương đây không bao dung tha thứ cho Ông một chút nào, tội lỗi của Ông phải đưa ra sân trường Tòa án quốc tế Taberd xử để răn đe cảnh giác cho mọi người, đồng thời lập lại công bằng xã hội. ... Thế nhé ! còn chuyện ngàn lẻ một đêm Ông muốn kể tiếp thì kể, còn hết hứng rồi thì by silent !!! Chào. Thân (PS: Tôi nghĩ các bạn cùng OK ý kiến chính nghĩa của tôi phải không ?) TRL