Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Võ Long Hải
  Tổng số bài: 387
Trang: 1 / 20       Qua trang:  
# 8565
  14 tháng 05, 2017 09:27   Thông báo - Võ Long Hải trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn cùng Tín, Lễ và gia đình. Cầu xin cho bác được về nước thiên đàng.
# 8045
  03 tháng 08, 2015 16:47   Chuyện tứ xứ - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Ừ há ! 
Tao quả thiệt là xớn xác không chịu bấm vô coi ai viết nên lầm .
Nhưng chuyện lầm quan trọng hơn mà qua chuyện này tao mới thấy tao còn kém cỏi lắm, hay cũng có thể do gìa nên cùn lụt hết nhạy bén rồi.
Âu đó cũng là một kinh nghiệm quý, nguời ta nói :"Quân tử đi chẳng thay tên, về chẳng đổi họ" thiệt chẳng sai.
Tao nhìn người dở quá...
Hơn nữa tao nghĩ tên cha mẹ đặt dù có xấu hay đẹp cũng là của mẹ cha ban cho...ai mà biết có người lại coi thường, đi mượn tên người khác để xài vậy chớ ? Thôi thì đứa bị mượn tên cũng nên vui đi, vì đây là cách gián tiếp để kẻ mạo danh khen tên mình đẹp và hay hơn tên của cha mẹ họ đặt hay bút danh của họ đặt cho họ .

Sân trường lâu nay đã vắng , mạo danh người này người kia thấy ra sân trường cũng không khá hơn chút nào.
Hết vui rồi !
Chắc viết bài này nữa rồi thôi quá !
Chào mọi người vậy.

Dớ
# 8042
  02 tháng 08, 2015 00:44   Chuyện tứ xứ - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Chú Khánh khen "xả dao" mày đó Dũng ơi .
Bài của mày dở ẹc , dở hơi hổng có thực tế chút nào .
Một là hổng có thằng chồng nào mới kết hôn bỏ vợ đi biền biệt cả 20 năm như vậy hết. Thà chịu nghèo nhưng có vợ hủ hỉ ít ra là cũng được...........sướng .
Hai là đi cho tới 20 năm để rồi cương quyết nhận ba lời khuyên thay vì tiền công là quá dở hơi , xa thực tế .
Ba là đi đuờng nào về đường đó , lúc đi không có quỷ thì về quỷ ở đâu ra vậy ?

Ba lời khuyên của mày kể, quá xưa và quá tầm thường . Đám tụi mình biết từ lúc còn đi học lận , có gì hay đâu.
Nè nghe :

“Một là: Đừng bao giờ lựa chọn đường tắt trong cuộc đời. Những con đường nóng vội có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường!"
Đám mình chắc thằng nào cũng có lần đi đuờng tắt : thay vì học bài đầy đủ thì lại chọn "những con đường nóng vội" là học tủ đi tắt đón đầu để rồi "có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường" là bị tủ đè , phiếu điểm phát ra phải nằm thẳng cẳng mà ăn roi của ông Martial .
Thấy thằng Việt Nghiêm không ? Thầy sai đi giặt giẻ lau bảng cho thầy. Thay vì đi xuống vòi nước dưới dất thì nó chọn đường tắt là lấy vòi nước của nó tưới ướt giẻ lau. "Những con đường nóng vội có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường!" thầy thấy đi lẹ quá nên thầy nghi,  vậy là thầy bắt thằng cu phải tự tay lau bảng . Ha ha ha lau đến đâu bọt đến đó .

“Hai là: Đừng bao giờ quá hiếu kỳ, bởi cái giá cho hiếu kỳ có thể là quá đắt…"
Đổi giờ, thầy cô chưa vô. Trong lớp tụi nó bắn nhau ì xèo , bì bay loạn xa .. nghe la oai oái cũng cứ núp cho kỷ đừng tò mò, có thể hai ba tên kêu la để mình tưởng bở lú đầu ra là bị hai ba phát một lần hổng chừng . Kinh nghiệm chiến trường cho biết "cái giá của hiếu kỳ có thể là quá đắt..."
Hoặc là Càry Hòa đang la lối bụp đứa nào ở lớp bên cạnh . Dù ngồi ngay cửa nhưng biết khôn hảy ngồi im đừng tò mò chồm ra coi "bởi cái gía của hiếu kỳ có thể là quá đắt..."chắc chắn sẽ là nạn nhân tiếp theo của Càry vì tội đang học mà lo ra ngó qua lớp khác.

“Ba là: Đừng bao giờ quyết định trong cơn nóng giận hay trong lúc tuyệt vọng, bởi những quyết định mù quáng sẽ khiến anh phải hối hận muộn màng.”
Mai thi, học tối mắt  mà nhằm lúc rạp có phim hay, đào đòi đi coi mà chưa đi được. Em ỏng ẹo : "anh hổng rảnh thì để em tìm ai đưa em đi coi ". Nóng gà lên bèn "cúp" đưa đào đi xi nê cho bằng được . Vậy là :"...những quyết định mù quáng sẽ khiến anh phải hối hận muộn màng."
Lớn lên chút nữa, em nói : "má kêu em phải lấy chồng, má tính gả em cho con ông này cháu bà nọ...". Tuyệt vọng quá, hổng đành xa em , hổng thể mất em thế là quyết định : Cưới .......
Có những thằng " những quyết định mù quáng sẽ khiến anh phải hối hận muộn màng." cho tới bây giờ vẫn còn hối hận đó mày ơi !

Bởi vậy thằng Cụ Ca nó khen ba cái lời khuyên xa xưa đó, mày đừng nóng vội mà tin nghe.
Ha ha ha

Dớ
# 7371
  22 tháng 11, 2014 02:35   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

"Đàn bà trời sanh ra để đàn ông yêu thương chớ không phải để đánh", câu này tuyệt đối đúng. Nếu không sống được thì cứ thôi nhau chớ không được đánh. 
Lở tay đánh một cái là... hà hà hà...tối ngủ phải bận hai ba cái quần trong thêm cái quần jean dày bên ngoài để bảo vệ tổng hành dinh. Bận thì khó ngủ lắm nhưng ai động tới thì ngủ say mấy cũng giựt mình thức dậy kịp , còn hổng bận như vậy hả... lở tối ngủ say bả nhớ chuyện bị đánh, bả cho một nhát dao hay kéo bén là tiệt nọc luôn...ha ha ha .

@ Lí hù là  : Thiệt ra vợ chồng sống chung yêu thương đã đành, ngoài ra còn cần hết sức tôn trọng lẩn nhau nữa cu ơi . Đôi lúc người ta hay quên chuyện đó, có nhiều câu nói mình nói với người ngoài, với bạn thì cân nhắc từng chữ, lựa từng lời để bạn mình đừng giận hay đừng tự ái. Vậy mà với vợ hay chồng (là người bạn đời) thì lại sẳn sàng nói năng sổ sàng thiếu lịch sự. Cái đó là kỳ cục lắm .
Tao nói chuyện với vợ, tao luôn luôn dạ thưa đàng hoàng , nhiều người cười tao nhưng tao dạ thiệt sự đó, dạ để tự mỗi câu nói đều luôn có sự tôn trọng ngườivợ của mình. Nhờ vậy , mày hỏi mấy đưá từng gặp mấy bà nhà tao coi,  dù tao chẳng ra cái quái gì trong mắt mọi người nhưng tao là ông trời của mấy bả, bà nào cũng vậy. Mày với thằng Lý Chến cần bắt chước tao nè...ha ha ha .

Dớ

# 7350
  16 tháng 11, 2014 01:36   Văn thơ - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Vậy là mày được đi Cadillac (Cady dắt) trước hơn mọi người rồi, còn phàn nàn gì nữa...ha ha ha .

Mày nói Cady nó hơn Velo Solex tao không đồng ý, tao nhớ hồi trước Mậu Thân ba tao chở tao đi từ Mạc Đỉnh Chi lên hàng xanh trên chiếc Solex, trời mưa tầm tả mà xe vẫn chạy ngon.
Solex chỉ kỵ trời mưa khi mà bánh trước mòn và cục đá lăn bánh cũng mòn , khi đó máy cứ nổ mà xe cứ đứng chớ không lăn bánh.  

Dớ
# 7245
  17 tháng 10, 2014 02:49   Thông báo - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Tín nè , 

Tao đâu có nói mày làm Putin gì đâu , vì tao biết mày không thể tài giỏi bằng góc nhỏ ông Putin được .
Tao đề cử mày vì tao biết mày sẽ làm được tốt cho QTTT76 . Mày làm ơn chứng minh cho mọi người thấy là mày biết đuổi ruồi giùm tao đi.....ha ha ha . Cho đứa nào đuổi ruồi hổng bay nó biết tài mày..

Nhắc cho mày nhớ tao vẫn là Be Nội nghe. Tao ở bên này là vì lý do riêng nhưng..."thân tại Tào mà lòng tại Hán(g)" nghe . Nói tao không còn là Be Nội chẳng khác nào chửi tao đó .

Nếu mày đề cử tao làm trùm QTTT76 thì phải để thằng Việt Nghiêm làm thủ quỷ. Dự định làm việc của tụi tao sẽ là : 6 tháng đầu sẽ tạo điều kiện và khuyến khích anh em đóng góp tối đa  cho quỹ , 6 tháng sau tao với thủ quỷ sẽ giúp cho tất cả anh em 76 , OK ? Gíup cái gì ? Giúp.,...hiểu rỏ và thấm thiá ý nghiã câu hồi xưa đã học : "Giao trứng cho Ác. 

Lên tiếng nhận đề cử giùm tao đi mày ơi ! Chưa chắc mày thắng cử đâu mà sợ gánh nặng hay nặng gánh....he he he. 

Thân

Dớ
   
# 7167
  28 tháng 09, 2014 10:11   Thông báo - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Mục này là THÔNG BÁO , chủ đề này là chuyện đề cử và bầu cử trưởng ban điều hành QTTT76 .
Nếu tụi mày tự thấy có quyền nói lung tung làm loãng chủ đề chánh thì tùy ý.
Tao thì không.

Dớ
 
# 7159
  27 tháng 09, 2014 10:07   Thông báo - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Mở trang này lên thấy có hai chuyện làm cho tao thấy thiệt là khó chịu .
Mục này là mục Thông báo chớ không phải là mục Âm nhạc mà  thằng ấm đầu Đặng Vinh  ấm ớ đi post nhạc thiệt là không hiểu nổi. Đã vậy tên người gởi nó cứ tương đại vô như con nít đứng tè bô nên đếch biết nó có bao nhiêu tên luôn. Thiệt là khó chịu. 

Kế đó đọc thông báo này của cụ Em càng khó chịu hơn. 
 
Mời mọi người đọc lại thông báo # 7063 coi cụ Em viết gì  :
<<.......Hôm nay đã qua đầu tháng 9, tôi xin thông báo đến toàn thể các bạn là nhiệm kỳ của người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76, 2012-2014 đã mãn hạn,
và tôi cũng xin thay mặt Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014 gởi lời xin lỗi đến các bạn về sự trậm trể trong việc tổ chức bầu cử người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016.
Tôi xin báo là tôi không có ý định tham gia làm người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016.
Tôi xin các bạn tích cực tham gia vào việc bầu người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016 trong tháng 9 này.
Trong những ngày sắp tới tôi sẽ tóm tắt các nét chính của Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014, để các bạn hiểu rõ.....>>

Cụ Em yêu cầu anh em tích cực tham gia vào việc bầu người trưởng ban điều hành quỹ tương trợ.
Tao nghĩ là anh em ai cũng chờ đợi cụ Em tóm tắt những nét chính để anh em được hiểu rõ khó khăn , những gì làm được hoặc đã không làm được. Nhưng anh em chờ dài cổ ra trong ba tuần, và rồi thay vì được đọc cái tóm tắt như đã hứa thì được cái thông báo đe dọa giải tán Quỹ Tương trợ . 
Hay thiệt ! 
Con người ngắn gọn nên viết cái thông báo cũng ngắn gọn buộc mọi người phải hiểu theo ý mình . Tích cực tham gia, tức là phải đề cử người hoặc tự ứng cử đừng chờ đợi cái tóm tắt gì hết, không thì giải tán....Chuyện xin lỗi vì sự chậm trể trong việc tổ chức bầu cử người trưởng ban điều hành gì gì đó chỉ là nói chơi cho vui thôi ?
Tao thuộc loại đầu óc ngu si nên tứ chi phát triển (tuy không ngu si đến độ post bài tràn lan bạ đâu quăng đó) nhưng cũng mất khá nhiều thời gian mới hiểu cái chữ  "tích cực" ngắn gọn của cụ Em.
Tao biết tiếc cái công sức của anh em đã xây dựng nên trang taberd.org và quỹ tương trợ nên tao phải lên tiếng, để nếu không cụ Em trình ra đại hội đồng xin giải tán quỹ tương trợ thì uổng lắm . Việc đó rất vừa sức cụ chắc chắn cụ Em sẽ làm được.

Do vậy để tích cực tham gia, tao xin đề cử hai người cho chức trưởng ban điều hành QTTT76 :

Người đầu tiên tao đề cử là Đinh Trọng Tín . 
Tín là người đi tiên phong mở đường lúc quỹ tương trợ chập chững hoạt động . Nhiệm kỳ của Tín tuy có  vẻ như không thành công nhưng tao cho đó là điều đương nhiên khi QTT đi những bước đi đầu tiên trong lúc chưa có kinh nghiệm hay tiền lệ nào để dựa theo hết. Tao nghĩ rằng bây giờ  nếu làm trưởng ban điều hành, Tín sẽ điều hành tốt QTTT76 .

Người thứ hai tao đề cử là Hà Gia Hoà .
Hoà đã được anh em tín nhiệm bầu làm trưởng ban điều hành ngay lần đầu tiên. Rất tiếc là thời gian đó con của Hoà đau nặng tưởng chừng không qua khỏi nên Hoà không còn tâm trí để lo chuyện QTT và sau đó Hoà rút lui bàn giao lại cho Đinh Trọng Tín . Hoà có kinh nghiệm tổ chức điều hành từ bên hướng đạo . Biết lắng nghe, không bảo thủ, nhiều sáng kiến, tánh tình hoà nhã với mọi người. Trong vai trò trưởng ban điều hành tao nghĩ Hoà có thể đưa  QTT hoạt động hiệu quả .

Riêng Lý Hưng Ngọc tao không đề cử cho chức vụ trưởng ban điều hành mà tao chỉ mong và đề cử Ngọc giử y nhiệm vụ thủ quỹ. Con người công tâm, chịu đựng chịu khó, chấp nhận những phiền toái về phía mình miễn có lợi cho anh em. Ngọc có thể thay thế anh em khác ở vị trí khác nhưng tao thấy khó ai có thể thay thế Ngọc ở vị trí mà Ngọc đang giử hiện giờ.

Tao có thêm một đề nghị :
Trong nhiệm kỳ sắp tới này ban điều hành mới phải nghiên cứu sửa đổi điều lệ của QTTT76 giùm.
Sửa đổi theo hướng thoáng hơn, dể dàng hơn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Chúng ta chỉ có một nhúm nhỏ giúp nhau qua lại, chúng ta không có giúp người ngoài. Trong nội bộ nhóm 76, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nhúc nhích một chút là anh em ai cũng biết .Tao thấy điều lệ của mình quá chặt chẻ một cách không cần thiết. Nó trói tay người cho và cả người nhận. Nhiều điều kiện ràng buộc để chứng tỏ sự minh bạch của quỹ làm người cho cũng khó mà người nhận cũng ngại. Sự minh bạch không vì thế mà tăng lên nhưng lại làm bệnh sĩ của các be mình nặng thêm .

Mời các anh em tiếp tục đề cử thêm người và có ý kiến về việc của QTTT76 .

Võ Long Hải
  
# 7087
  07 tháng 09, 2014 02:52   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Dũng nói đúng,  nhìn cách Bảo lo cho cha mẹ , tao và có lẻ nhiều người khác phải thấy hổ thẹn vì mình lo cho cha mẹ không bằng một góc nhỏ của Bảo. "Nhị thập tứ hiếu" của tàu mà hồi nhỏ tụi mình có học qua, một là viết lại thành "nhị thập ngũ hiếu" đưa Bảo lên hàng đầu không thì xé đi , vì so với Dr Bảo thì lu mờ không còn giá trị .

Nhân cụ em nói cám ơn người này người kia , cho tao nói xen vô một chút .
Tao muốn cùng với mọi người cám ơn xếp Quang , Tăng Kiên, Dương Quang Khải và những người đã sáng lập, điều hành trang web taberd.org . Nhờ công sức các bạn mà anh em mới có cơ hội gặp lại và tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày đặt chân vô lớp một, đặt chân vô trườngTaberd một cách rôm rả , ấm cúng như vừa qua.
Tiếc là trong ngày họp mặt lại không có các bạn . Hy vọng năm 2015 hoặc 2016 sẽ có các bạn trong buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường .

Hải dớ

# 7017
  15 tháng 08, 2014 00:49   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Tao nghe nói mày chưa tìm được việc làm, hèn chi mày rảnh quá !

Dớ
# 7014
  14 tháng 08, 2014 02:34   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Hể ai nói mình học Taberd mày đều tin là có thiệt hả cu ?
Thử vô mục tìm kiếm gỏ tên coi có không ?
Mày kiếm chuyện gì vui vui viết cho anh em đọc, mà mấy cái tên tào lao như Hồ Ngọc Nhuận hay gì gì đó đem lên sân trường làm cái quái gì ? Rảnh ngồi bắt chí cho khỉ còn có ý nghiã hơn .
Chán thiệt

Dớ
# 7006
  08 tháng 08, 2014 00:33   Thông báo - Võ Long Hải trả lời:
Chủ đề:

Chia buồn với mày và bà xã mày nghe Vinh.

Cầu xin ơn trên cho bác về chốn bình an.

Hải
# 7001
  06 tháng 08, 2014 01:00   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Ê Dũng ơi ,

Nghĩ sao mà lại cho thằng Việt Nghiêm là Lã Bố vậy ? 
Lã Bố hửu dũng vô mưu làm sao mà bì  với anh "Diệt " mày được .
Anh " Diệt " của mày là thông minh đoán việc giỏi như quan chủ bạ Dương Tu vậy đó ....
Ha ha ha không biết chừng nào nó sẽ bị giết vì cái vụ " gân gà " và ai sẽ giết nó đây ? 
Nó còn sống đến giờ này là nhờ vợ ? Vì không có số làm goá phụ .
Ha ha ha  
Dớ
# 6880
  28 tháng 05, 2014 11:46   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:


Chú Dũng này đừng có học cái thói xấu "ngồi xe tăng quăng lựu đạn " mà thân bại danh liệt nghe .
He he he

Dớ
# 6861
  12 tháng 05, 2014 10:01   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Dũng !
Mày thiệt là có phước khi được mẹ thương yêu lo lắng cho đến tận bây giờ. 
Còn có mẹ khi trên đầu đã hai thứ tóc như tụi mình có nghĩa là trời thương mày và những anh em còn mẹ nhiều hơn đám mồ côi tuị tao.
Mày và những anh em nào còn có mẹ xin hảy tạ ơn Chúa, tạ ơn trời đất và hảy tận hưởng niềm hạnh phúc đó.
Tao mừng cho tụi mày và cũng ganh tị với tụi mày
___

Mày chắc được bác gái cưng nhiều ? 
Tao đoán vậy không phải tại mày giống bác, mà tại thường thường con cưng hay tự thấy cái gì của mình cũng là hạng nhứt hết thảy. 
Bởi vậy mày khoe hình con chim lêu lỏng lúc nhỏ, nghĩ sao mà khoe vậy ? Tiếc là hồi về VN tao không lấy hình tao hồi nhỏ qua, có hình "trung sĩ chim" của tao thì cở mày chỉ là "binh bét", đó là chưa nói so với "tướng 6Bảnh" thì có khi mày không có số quân luôn đó nghe....ha ha ha.
Dớ





# 6858
  12 tháng 05, 2014 00:38   Hội họa / nhiếp ảnh - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Đặng Vinh là con cháu của Đặng tiểu Bình mà !

Dớ
# 6831
  12 tháng 04, 2014 00:53   Chuyện tứ xứ - Dớ trả lời:
Chủ đề:

May quá ! Tụi mày không đứa nào để ý đến tao, tao đeo cái Gimiko trị giá 198 ngàn.
Thằng Bảnh mà biết thì chết tao...khà khà khà !

Dớ
# 6803
  31 tháng 03, 2014 01:58   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Chết tươi !
Nói vậy thì xếp Quang nhà mình là vừa có cu mà còn có dê nữa hả Bảo ?
Hổng dè cái tên của nó dữ quá mạng như vậy !
He he he

Dớ
# 6787
  28 tháng 03, 2014 00:42   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Trời !
Chóng mặt quá, nó viết sân trường vắng ma nhìn vô thấy cái xoáy trôn ốc từng lần từng lần, chóng mặt quá .
Mày dẹp cái trôn lần đó giùm tao đi Vinh.
He he he

Dớ
# 6664
  30 tháng 12, 2013 23:46   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Thằng Bảo là thằng không biết phải quấy gì hết !
Chuyện thằng Bính tâm sự với mày, mày lại đem kể ra đây.
Xem cách thằng Bính viết ba dòng chữ đậm là thấy mày hết đường qua OC rồi.
Khổ cho mày quá !
Ha ha ha

Dớ
# 6635
  22 tháng 12, 2013 08:51   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Hình này thấy giống như "Đàng Trai " đang bỏ rơi "đàng ấy " chứ đâu có giống tao ?
Tư mỏ lết và tụi mày nhìn kỷ coi phải vậy không ?
Ha ha ha

Dớ
Trang: 1 / 20       Qua trang: