Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Trần Sư Tứ
  Tổng số bài: 21
Trang: 1 / 2       Qua trang:  
# 8563
  13 tháng 05, 2017 21:28   Thông báo - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Xin thành thật chia buồn cùng 2 bạn Tín và Lễ. Khẩn cầu linh hồn Bác sớm được về với Chúa.
# 8420
  04 tháng 09, 2016 10:51   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

 Thành thật chia buồn cùng bạn thân Võ Long Hải và tang gia. Nguyện xin Thiên Chúa đón Bác về cõi thiên đàng.
# 8237
  13 tháng 02, 2016 11:18   Thông báo - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Quang thân,

Thành kính phân ưu cùng bạn và gia quyến, xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn bác sớm về với Chúa.

 Trần Sư Tứ và gia đình.
# 7735
  18 tháng 03, 2015 18:50   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng Nguyên, chị Hằng và tang gia. 

Thành kính phân ưu,


# 7668
  08 tháng 03, 2015 18:50   Thông báo - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

 Xin thành thật chia buồn cùng Lê Thiện Phước và tang quyến. Cầu mong linh cữu Bác gái sớm về cõi niết bàn.

Thành kính phân ưu,


# 7632
  03 tháng 03, 2015 05:07   Chuyện tứ xứ - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Hello Lê Minh Ngọc,

Tình cờ chiều nay đọc Trên Sân Trường thấy tên của Ngọc, rồi đọc tin nhắn thì mới biết đúng là L M Ngọc. Hồi xưa tui có học chung với N trong mấy lớp tiểu học, tui là Trần Sư Tứ, có đi Hùng Tâm chung với bạn nữa. Sau này lên trung học, tui ở bên sinh ngữ Anh, thành ra không còn học chung.
Website này là Lê Việt Quang (Australia) và Tăng Kiên (Montreal, Canada) dựng lên. Đôi khi tui nói chuyện phone với Quang thì có nhắc tới Ngọc, cả 2 đều phân vân không biết bạn ở đâu ? Chiều nay mới biết là N ở Hòa Lan, đang đánh e-mail mà còn nỗi da gà đây ! Quang còn nhắc là hồi xưa N chạy chiếc Vespa ... Tui qua Pháp tháng 12 năm 76, sau đó gia đình tui qua hết Canada thi tui mới qua theo năm 84. Ở Montreal từ đó tới giờ, cho xin phone nhe.
Rất mong được tin của Ngọc !!!
Thân,
Trần Sư Tứ
1-514-369-0431
# 5471
  10 tháng 01, 2013 15:32   Thông báo - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Thành thật phân ưu cùng bạn L N Q Khánh và gia quyến. Cầu mong Thựơng Đế đón Bác Jean Lê Như Khôi về cùng Ngài.

T S Tứ
# 5397
  28 tháng 12, 2012 10:01   Thông báo - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Xin thành kính phân ưu cùng bạn Ng Hữu Đức và gia quyến. Cầu mong Thựơng Đế đón vong linh bác về cùng Ngài.

Thân,

Trần Sư Tứ 
# 3898
  01 tháng 01, 2012 14:48   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Thân chào các bạn,

Tụi bây chúc đầy đủ quá rồi, tao chỉ còn thêm câu :"Tao cũng vậy !"

TS Tứ

# 3666
  05 tháng 10, 2011 19:34   Tào lao (Bàn loạn) - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Hello Thắng,

Dạo này mày viết cao siêu quá, tao đết có hiểu mày muốn nói cái quái gì ?! "Duy vật, duy thể" gì ở đâu mà mày chế ra, tao thì chỉ biết có "dương vật, ngọc chi" thôi !!!

Hèn gì mà mày viết chưa xong lại bí, chừng nào trở về lại cõi dương giang rồi hãy để ý tới lũ trần tục này ...

Tứ

# 3559
  12 tháng 08, 2011 20:48   Gặp gỡ / Họp mặt - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Hello,

Thấy anh em ở OC chơi vui quá hoá thèm ! Kỳ tới có tổ chức Party ở Quán Kim nữa thì nhớ hú 1 tiếng qua Canada, rồi tui bay vèo xuống Cali chơi chung với anh em. SM (Sơn Mập hay cũng có thể đọc là Sado-Maso !?) hát hay đến nỗi Cô Tư tặng cả nhánh hoa nữa cơ !

TS Tứ

# 3548
  10 tháng 08, 2011 20:54   Chuyện tứ xứ - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Hello Thắng,

Càng viết, càng hay, không những vậy mà còn cảm động nữa ! Cảm động vì mày viết rất là thật thà, thổ lộ tâm tình một cách chân thật. Mong mày còn hứng dài dài, để anh em được dịp đọc thêm những hàng văn trữ tình và thấm thía.

Tứ

# 3484
  24 tháng 07, 2011 09:33   Hội ngộ 2011 - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Hello Phát,

Đây là hình bạn Võ Thanh Hoài, chụp tại Lovers' Café, San Jose. Nếu khg lưu trữ được thì sẽ gởi riêng cho Phát. Cho xin e-mail.

Tứ

# 3483
  24 tháng 07, 2011 09:21   Hội ngộ 2011 - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Hello Dũng,

Lần đầu qua Cali, chỉ có 1 tuần lễ, rất tiếc thời gian giới hạn, thành ra tao không có dịp tâm sự cùng mày lâu hơn. Nhưng chắc chắn tao sẽ có cơ hội trở về Cali, mình sẽ có dịp nói chuyện nhiều hơn. Kỳ này, ngoài mày, tao cũng đã có dịp hội ngộ với nhiều anh bạn khác, đặc biệt là Lê Trí Dũng (hãy kiên nhẫn và lạc quan, dần dần bình phục), Hồ Sĩ Thư Thiên (đã bình phục, nhưng bớt uống rượu đi cha !) và Lê Ngọc Lân (mong mày luôn mạnh khoẻ và yêu đời).

Nhờ có Hà Gia Hoà đã dẫn tao tới AAA, lãnh được free 1 bộ bản đồ và sách hướng dẫn vùng Bắc và Nam Cali. Vậy mới có đủ đồ nghề di chuyển từ Orange County tới San Francisco, và xác định được tiểu bang này quả thật mệnh danh là vùng đất hứa trong huyền thoại và lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ. Còn kể cả những địa danh và tình tiết trong các tiểu thuyết trinh thám của James Ellroy, T. Jefferson Parker, Joseph Wambaugh (đặc biệt khu Hollywood). Đúng là tao còn "unfinished business" tại Cali, trong tương lai sẽ tham quan thêm các vùng Lake Tahoe, Sonoma, Monterey, San Diego thậm chí cả Los Cabos dưới Baja California !

Cuối tháng 8, con gái tao nhập học lớp 4 (tiểu học) sẽ được học thêm Spanish, tiện dịp tao cũng học theo nó thì tao chuẩn bị đầy đủ khám phá thêm về Cali.

Thân,

Tứ

# 3479
  23 tháng 07, 2011 22:27   Hội ngộ 2011 - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Thân chào các bạn,

Tôi đã được niềm vui sướng tham dự Hội Ngộ Taberd 2011 tại O County, California vừa qua. Về tới Montréal được 2, 3 ngày nay, bây giờ mới bình phục (!!) và có đủ sức viết vài hàng này cám ơn tất cả mọi người đã tham gia, nhất là các anh sau đây :

- Vũ Anh Quân (đã tới đón tôi tại phi trường) và Nguyễn Tiến Đạt (đã đưa tôi ra phi trường), không có 2 anh này thì không tham dự được mà cũng không đi về được.

- Ban Tổ Chức - Đinh Trọng Tín, Nguyễn Thanh Nguyên (và Hằng), Nguyễn Thái Sơn (wonderful host, cùng Kim's staff), Lê Xuân Việt (cùng Quỳnh Hương, Ý Lan), Lý Đức Thắng, vv...- không có các bạn thì sẽ không được buổi Hội Ngộ thành công như thế !

- Ngoài ra Tôn Thất Ân đã không quản ngại đuờng xa, đưa tôi đi viếng vùng San Diego. Võ Long Hải và Chu Văn Thuỷ là 2 bạn đồng hành, cùng tôi đi San Jose (gặp lại được Võ Thanh Hoài), Napa Valley và San Francisco !

Đương nhiên, có nhiều ngườ bạn khác đã góp sức trong việc tổ chức buổi Hội Ngộ, xin các bạn niệm tình tha thứ nếu tôi quên nhắc tới các bạn.

https://picasaweb.google.com/109514693475416859326/TaberdPreReunion?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK-z7NeQh_7E1gE&feat=directlink

Đây là link dẫn tới những tấm hình tôi đã chụp được các ngày vừa qua.

Một lần nữa, cám ơn tất cả mọi người và mong được gặp lại các bạn tại Montréal hoặc nơi nào khác trên quả đất của chúng ta.

TABERD RA KHƠI !

Trần Sư Tứ

# 3347
  06 tháng 07, 2011 17:43   Góp ý QTTT76 - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

# 3342
  06 tháng 07, 2011 11:15   Nguyễn Trịnh Lương trả lời:

Cu K,

Mấy hôm nay vì bận công việc nên ít ra sân trường chơi nhưng thấy không khí bầu cử nhộn nhịp, sôi động, rộn ràng quá nên ngồi viết tâm tư vài dòng.... Tao thấy trong đám Be 76 tụi mình có Cụ M thì cổ hũ phong kiến ...cắn... là rõ như ban ngày rồi ...hehehe... còn mày thì lại có cốt cách phong nhã, có tài thực thi pháp luật nghiêm minh " quân pháp bất vị thân" nhưng lại có cố tật là hay chạy làng (thằng Cu Hát thì tao chưa nói tới, sẽ sủa bài viết khác)  ... Mày cứ đứng sau cánh gà sân khấu kéo màn cho 3 chàng " les trois mousquetaires" Tín - Tứ - Nguyên ra trình diễn trước những tràng vỗ tay như pháo nổ của mọi người, sau đó mày "tẩu vi thượng sách" vậy hả Cu ??!! Mày có thấy là qua những đợt bầu cử tổng thống Mỹ hoặc tổng thống Pháp trong lịch sử cận đại ngày nay, người thất cử cũng là người tài ba lỗi lạc , chẳng qua là họ thiếu 1 chút may mắn mà thôi, mọi người vẫn ngưỡng mộ họ như ví sao sáng trong đêm lạnh lẽo  ...
.
Vì thế tao khuyên mày hãy dũng cảm mạnh dạn đăng kí ứng cử đợt này, nếu trúng cử thì kịp thời lễ đăng quang vào ngày Hội Ngộ 2011 ở Cali sắp gần kề rồi ... Tao nghĩ là dịp này quy tụ nhiều anh hùng đại gia sẽ đóng góp cho QTT76 thêm béo phì để từ đó làm nhiều việc trọng đại hơn, tiếng tăm của Trưởng ban Điều hành QTT là vang dội lắm đó.... Mày công bố bổ sung tên mày vào danh sách ứng cử viên đi nhé, sắp khóa sổ rồi ...vite..vite....

Thân tú mông

Tè Loe    

Chào các bạn,

Từ lúc Ng Văn Em đề cử tên tôi ứng cử TBDHQTTT, tôi đã suy nghĩ hết mấy ngày nay ... Bây giờ thì nhận định rõ là tôi sẽ không đủ thời giờ cũng như chú tâm để nhận lãnh trách nhiệm này.

Xin các bạn thông cảm vì tôi thông báo quyết định rút lui hơi trễ (gìa rồi bị slow-mo), nhưng tôi thiết nghĩ là với những ứng cử viên như Khánh, Tín, Nguyên chắc các bạn cũng nhận xét như tôi, anh chàng nào cũng xứng đáng gánh vác trọng trách này trong năm tới.  

Riêng tôi xin đề nghị một người nữa ra ứng cử, đó là anh Nguyễn Quốc Bảo, taberien-montrealais, đang là Thủ Quỹ Taberd 76 vùng Montreal cả năm vừa qua, với thành tích rất là khả quan.

Thân chào,

 

Trần Sư Tứ

# 2949
  19 tháng 03, 2011 08:59   Không phân loại - Trân Su Tu trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Dear Viêt,

Thành thât phân uu cùng ban và gia quyên. Mong linh hôn em Lê Dai duoc yên nghi mai mai.

Thân,

Trân Su Tu
Cùng hoc chung nam Lop Nhât 7
# 1771
  08 tháng 09, 2010 18:59   Không phân loại - Tran Su Tu trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hello cac ban,
Cam on NV Em da dê cu tui làm KS Viên, nhung rât tiêc hiên gio trong gia dinh co nhiêu chuyên lu bu, thành ra xin cao lôi, khg nhân duoc trach nhiêm này.
Mong cac ban thông cam.

Trân Su Tu
# 736
  12 tháng 05, 2010 05:41   Không phân loại - Pierre Tran trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hello nguoi ân danh,

Mày co phai là Lê Anh Dung khg ? Nêu phai, tao rât vui, nêu khg, tao cung rât vui nhung lai thac mac ... Cho tao biêt mày là ai ? Hiên gio o dâu ? Nho cho biêt sô phone, chac chan se liên lac !

Thân,

TS TU
# 571
  04 tháng 05, 2010 20:18   Không phân loại - Pierre Tran trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cac ban,

Sau dây là công thuc MMS cho giai dap cai "vân dê" này :

- Luc 20 tuôi : MMS (Matin, Midi, Soir)
- Luc 40 tuôi : MMS (Mardi, Mercredi, Samedi)
- Luc 60 tuôi : MMS (Mars, Mai, Septembre)
- Luc 70 tuôi : MMS (Mes Meilleurs Souvenirs)

Ban nào moi 50 mà da mât tri nho, thi phai lo tâm bô !!!

Su Tu
# 385
  18 tháng 04, 2010 14:04   Không phân loại - Tran Su Tu trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hello Khanh,

Tao rât tiêc phai làm cho mày thât vong : tao là ut trong gia dinh, thành ra khg co em gai !!! Cach dây 2 tuân, nhân dip Thanh Minh, ca gia dinh tao di tham mô ông bà già, sau do co bua com gia dinh, luc do tao moi cho anh chi biêt là co tim lai duoc rât nhiêu ng ban hoc Taberd. Trong sô do co NVEm, luc xua hoc rât gioi, nhung mà bây gio moi biêt là no lon hon minh 3 tuôi. Bà chi moi noi là nêu no lon hon 3 tuôi thi khg nhung no hoc gioi hon minh, mà chac no cung ... manh mung hon nua !!!

Ban dâu tao noi là minh chua tung bi NVEm manh mung diêu gi hêt, nhung mà ngâm nghi ca tuân thi tinh co moi nho lai cai chuyên hôp viêt chi màu. Thành ra ngày 10/04 co dip gap lai anh em tai Pho Liên, thi tao moi thô lô câu chuyên ra truoc mat moi nguoi.

Chuyên "nho" này thi cung giông nhu là nam ngoai, tao nghe noi toi LNQKhanh qua Tabrd. org thi khiên tao nghi toi cousin cua mày là Lê Ngoc Lân. Tuân truoc moi duoc dip noi chuyên phone voi Lân, tao moi phat giac là bây gio no noi giong Nam, mà khg phai là giong Bac giông nhu luc con nho.

Vây thi chac là me vo cua LNLân cung là ng ... "Nam" giông nhu me vo cua LNQKhanh !!!!

Vài hàng này dê xac nhân voi anh em là câu chuyên hôp viêt chi màu qua thât da xay ra y nhu NVEm tuong thuât. Nhung tao da tha thu cho no tu lâu rôi, nhung mà tao co day cho con gai tao (8 tuôi) là phai cân thân dung cho ban hoc gat gâm !

Thân,

Trân Su Tu
Trang: 1 / 2       Qua trang: