Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Giới thiệu Taberd76
  (70 trả lời)
  Next
# 1889
  26 tháng 09, 2010 19:13  Nguyenpham viết
Locked Chủ đề đã đóng

Gởi tất cả nội ngoại,
Mời các bạn vô taberd.org/ hình ảnh/ video thư mục để xem 3 chàng đẹp giai nhà mình là X. việt, Khoa Cận và Tín Dao Búa cùng người đẹp Quỳnh Hương trên TV giới thiệu về phe ta.
Xem các bạn nói chuyện như thấy tâm trạng của mình được gửi vào đấy, Hy vọng rằng sắp tới đây chúng ta sẽ tìm ra được thật nhiều bạn nữa đang sống ở đâu đó trên thế giới
Sân trường mấy hôm nay vắng tanh vì các ông đầu tàu như Cu M, Cu Khánh, Tây Ba lô đang đi du hí, anh em VN thì lo tiếp các cha này, còn anh em Mẽo thì đang chờ ăn thịt Cần Lù vào ngày 3/10.
Vui ghê, Nguyên sắp gặp lại Guigoz., Hòa Xì Phé, Việt răng, Tom Chu khăn quàng đỏ, nhiều nhiều lắm kể không hết....và đặc biệt được gặp Lê như Trầm,ông chủ quán Bột chiên xứ Canada.

Hẹn tái ngộ

Nguyên
# 1890
  27 tháng 09, 2010 21:47  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hoan hô các huynh Văn Khoa , Xuân Việt ,Trọng Tín. Kim Chương tiên sinh cho mỗ đây gởi lời chào thân ái tình cảm "dâng trào" đến cô em gái MC Quỳnh Hương, người dẫn chương trình trên Little Saigon TV rất chuyên nghiệp và dễ mến. Chưa biết thăng trầm của Taberd.org và Quỹ Tương trợ 76 ra sao (?) ,tuy nhiên phát pháo mở màn của các bạn đã tạo được 1 dấu ấn đáng nhớ cho việc phục sinh lại promo 76 . Bravo các bạn kèm theo lời mắng yêu " CAGGO" Thân tú mông TrL P/S: Theo như tao biết thì Quỳnh Hương rất bận bịu với công việc MC , nếu tên nào làm phiền QH nhiều quá thì : gardez-vous !! . nhất là Đốc Sơn guigoz đấy nhé , hahahaha....
# 1898
  29 tháng 09, 2010 01:34  Dao Búa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ấy anh TrL đừng vội quá lo, Thằng SM nó điệu nghệ lắm. Nó hay nhường anh em OC thay phiên nhau ra tay chăm sóc cho cô Tư từng li từng tí một. Cô Tư có vui thì tụi mình mới hy vọng cô sẽ giúp mình lần sau nữa chứ đúng không, hehe ... Dao Búa
# 1899
  29 tháng 09, 2010 03:14  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đúng rồi anh Búa ạ, Thằng đốc SM nó danh tiếng điệu nghệ khắp 5 châu 4 bể nhưng âm binh thiên tướng của nhà trời ORG từ nhớn tới bé ai cũng phàn nàn là nó CHẢNH CHỌE thấy mà ớn ót. hễ cứ đụng tới CHIM-TIM nó thì vùng vẫy như sắp bị lột da chọc tiết canh nó đến nơi. Đất đai sông nước phì nhiêu màu mỡ cò bay gẫy cánh, nói lộn nói lại, thẳng cánh thế kia mà nó không biết CÀY - BỪA - CẮM CỌC - THẢ CÂU thì có tức khí anh hùng không chứ anh Búa !! Nó cứ mải mê " Nửa đêm ngoài phố " hoài hỏi có giận cứng C... không ?? ( giận quá không cười được) .... Thân tú mông TrL
# 1900
  29 tháng 09, 2010 10:37  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
He he, Ngay cả Tè Le ở bên nội cũng búc súc, nói gì bên ngoại đây. Anh em hay bàn ra tán vào cũng vì thương thằng đốc (à la Tè Le) chứ có ai muốn làm điều ko tốt với nó đâu. Hoan hô TL, Thân Cận
# 1901
  29 tháng 09, 2010 19:25  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nhìn Khoa trên TV với QH và 2 mut-kờ-te tớ chỉ muốn thưa "oui, mon président", vì Khoa oai qúa, hào hoa qúa, nhìn Khoa lịch lãm trong bộ complet nhạt mầu (mais oui, c' est encore éte) như Kennedy (where is Marilyn?), vừa bản lãnh như Mao Tsé Tung đối đáp với Cô Ba Giang Thanh. Về vụ Khoa quảng cáo là dzô taberd.org dzui lắm thì tớ xin làm chứng: 2 tuần trước, Lý Hữu Phước, một hybrid Mossard- Taberd gọi cho tớ từ Úc, sau gần 34 năm, nói chuyện một hồi, tớ buồn cười mà bảo nó "nói chuyện với mày, sao tao thấy mày ngây thơ qúa" (mà thực sự nó nói chuyện ngây thơ thiệt) , Phước cười "e lệ" nói, "ừ, vì tao nói chuyện với mindset hồi xưa", dù ở ngoài Phước có thể là thằng thét ra lửa, mửa ra khói trong IT, và vô phúc làm software engineer dưới tay nó thì tớ có thể bị nó sai chạy có cờ, pha cà phê nguội một chút nó có thể cho gài số de (hồi ở Pháp, lúc còn là sinh viên, tớ có làm programmer cho 1 hãng có chủ là VN, dân Răng-rắc Rút xương, nó sai tớ pha cà-phê cho khách và nó uống (để lấy le với khách), tớ không chịu thế là nó đá đít tớ tú-đờ-suýt). Mention très bien cho Khoa, passables pour les 2 autres.
# 1902
  29 tháng 09, 2010 21:53  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Dũng, Bồ đang làm cho tôi ngượng chín người ra rồi đó. Tôi ko đáng được khen quá như vậy đâu, nhìn X Việt rất oai vệ với bộ gây tê và ăn nói rất chững chạc, còn Tín dao búa thì rành rõi như 1 technologist, còn tớ thì chỉ có nói nhiều mà thôi, may mà ko cà lăm, tớ có tật này mỗi khi bị căng thẳng thần kinh hoặc bị xúc động mạnh, mà hôm đó tớ bị cả 2 cảm xúc đó, nên trước khi vào studio tớ cảm thấy như mình sắp vào holocaust vậy đó. May mắn thay vào tới studio rồi, nhờ tài điều khiển thật chuyên nghiệp và thật thân mật của cô Tư QH, tự nhiên mình thấy bình tĩnh hẳn lên và ăn nói khá đầy đủ những gì mình trằn trọc suy nghĩ cả gần 2 tuần lễ trong giấc ngủ. Sau talkshow, tớ cảm thấy mình nhẹ nhõm tâm hồn cứ y như 1 cậu học sinh vừa mới làm xong bài thi và lại làm ngay bài tủ của mình nữa, thú thật lúc đó mình thấy hạnh phúc lắm vì đã làm tròn trách nhiệm mà các bạn giao phó, như vậy cảm thấy thoả mãn rồi, ko dám nhận lời quá khen của Dũng đâu. Anyway, thanks a lot. Mong gặp Dũng sớm. Cận
# 1903
  30 tháng 09, 2010 09:25  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Lê Anh Dũng , Tôi đang bận ở VN nhưng cũng phải xen vào Sân Trường, Tôi không đồng ý với những nhận xét hấp tấp của Dũng vì câc lý do sau: 1) Mention Excellente phải dành cho 4 người, 2) Quỳnh Hương thì không cần bàn, 3) Cần thông cảm cho Xuân Việt hơi khớp (nhưng rất cố gắng ) trước sự chuyên nghiệp của cô em, 4) Khoa Cận không bị áp lực và ngược lại còn có dịp NỔ trược mặt cô Tư, 5) Trọng Tín vừa đối đáp vừa sờ Ch... nên không thể nào nói lưu loát bằng Khoa Cận Tôi yêu cầu Anh Dũng rút lại lời bình phẩm @ Bạn Cần Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc và nếu được, cuối năm sinh con trai và đầu năm sinh con gái (chắc phải sinh đôi mới kịp) @ Sơn Mập, Mày ráng lo cho thằng Cần , tốt như mày trước sau gi rồi cũng có được vợ tên Dung như tao @ Hải Vớ, Cám ơn em đã tặng ông anh một đền Red Line, nhưng anh xin trả lại cây đèn để được gặp lại người đẹp thêm một lần Thân Chào Cụ M
# 1904
  30 tháng 09, 2010 10:59  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ Em yêu vấu, Cụ lại ghen rồi, ko được làm việc với Quỳnh Hương nên ếm tài tui phải ko? Tuy nhiên rất đồng ý với cụ Em là tất cả mọi người đều phải có mention excellente ngoại trừ tôi, vì tôi được nhiều favor hơn từ QH, và những topics của tôi ko bị gò bó trong 1 khuôn mẫu nào nên mình dễ NỔ hơn. Nói thiệt với cụ Em nhe, Quỳnh Hương là 1 exception, được làm việc với cô ấy thật là tuyệt. Cụ Em còn thấy ghen nữa ko? Next talkshow cụ bay qua OC đi và cụ sẽ có dịp NỔ giống tui đó, vui lắm, nhưng cũng phải mất ngủ vài ngày như tui vậy đó thì mới thấm. Mong gặp cụ thật sớm Thân Cận
# 1905
  30 tháng 09, 2010 11:35  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Rất đồng ý với nhận định của cụ M , vai trò cô QH thì không cần bàn vì talent của cô là cái gì đó rất bình thường trong nghiệp vụ chuyên môn , riêng 3 chàng trai của chúng mình thì phải phong tước là : " LES TROIS MOUSQUETAIRES " , còn với bạn Lê Anh Dũng có khi là " Don Quichotte " không chừng !!?? Chút ý mọn lúc về đêm xin được thỏ thẻ !!! Thân tú mông TrL
# 1909
  30 tháng 09, 2010 23:31  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn TaBe 76 thân mến, Theo tôi, vài bất đồng quan điểm giữa một ít anh em TaBe về chương trình truyền hình giới thiệu Taberd.org vừa qua là hoàn toàn trên phương diện style và hình thức. Và trên phương diện này, thì chúng ta không cần thiết phải có sự thống nhất; tuy nhiên tôi cũng không muốn sự chú trọng đến style và hình thức gây lạc hướng đi nội dung tốt đẹp của chương trình. Trong chiều hướng đó, tôi xin tường thuật đến các bạn những chi tiết về nội dung trong hậu trường mà người xem thoáng trong 40 phút thâu hình không thể biết được. Trong 3 anh em chúng tôi, người bỏ nhiều công sức nhất là bạn Tín, và là người đạt được đến mục đích nhất hôm đó. Những công sức này là thể hiện cho tình cảm thắm thiết của bạn Tín với Lasan Taberd, với các SH, thầy cô và các bạn học từ tấm bé. Bạn không làm để được khen hay lấy điểm cho chuyện gì. Những khi anh em OC tụ họp với nhau, bạn Tín là một cao thủ đấu khẩu dí dỏm không thua ai. Nếu anh em nào có nhận xét bạn Tín không lưu loát như mọi khi, đó là do sự chú trọng đến hình thức làm vơi đi cảm xúc về nội dung. Cái cảm giác bồn chồn vì lo âu mong cho diễn tiến trôi chảy là chuyện thường tình, nhưng trong bối cảnh hôm đó nó rất nhỏ so với những cảm xúc của 3 anh em chúng tôi. Tôi ngồi trên stage mà cảm nhận được rất nhiều sự xúc động đến từ Tín và Khoa trong suốt buổi thu hình. Chúng ta không giới thiệu Taberd.org để làm thương mại buôn bán một sản phẩm gì, mà là để nhắc nhở và chia xẻ đến gia đình các cựu học sinh tình cảm Lasan Taberd quý báu đó. Mặc dù anh em chúng ta đã lên Taberd.org bao nhiêu ngàn lần, lúc chúng tôi ở trên stage nhìn thấy hình ảnh trường trên monitor, chúng tôi đều có một cảm xúc nghẹn ngào bất ngờ. Trên phương diện đó, tôi nghĩ bạn Tín là “truyền cảm” nhất và đạt được mục đích tốt đẹp nhất hôm đó. Mà nói đúng ra, bạn Tín cũng đã trình bày tận tường hết những chi tiết kỹ thuật, thành ra kết luận của tôi vẫn là quan điểm bất đồng do từ cái nhìn sự việc khác nhau ở style của mỗi người. Tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều với cô em QH để hỏi thêm về feedback của khán giả, nhưng ngay hôm đó, sau khi dứt chương trình thì QH có nhận được voice mail của một bà mẹ có 3 người con là cựu học sinh Taberd. Bà chia xẻ là rất xúc động khi nghe những gì anh em chúng tôi nói về trường, SH, thầy cô và các bạn, và bà cho biết sẽ nhắc nhở các con bà để liên lạc với Taberd.org. Đối với tôi, cơ duyên làm việc chung với nhau để đóng góp cho phát triển của Taberd.org đã làm gắn bó hơn anh em TaBe OC nói riêng và các anh em TaBe khắp nơi nói chung, vì chúng ta cùng mong đưa thuyền ra khơi. Ngày bé, chúng ta cùng nhau sống trong Taberd, kỷ yếu ghi dấu những kỷ niệm đó; sau 35 năm đứt đoạn, ngày nay chúng ta có diễm phúc Taberd sống trong chúng ta. Nếu chúng ta được thêm may mắn có sức khỏe để sống và hoạt động tích cực trong 35 năm tới, những sinh hoạt của chúng ta với nhau ngày nay sẽ là ghi bút tiếp tục cho kỷ yếu của Lasan Taberd vĩnh cửu. Cái project này đã hòan tất ở bước đầu, tôi cũng xin nhân tiện đây, đại diện cho 3 anh em để ghi nhận những đóng góp sau đây: (1) Bạn NV Em với ý tưởng phổ biến Taberd.org, liên lạc và thuyết phục QH góp tay, (2) Mr. & Mme LĐ Thắng không quản ngại host công việc bàn thảo ở tư gia anytime, (3) Các chị Khoa, chị Tín đã support hai bạn ta hết mình trong công việc này, (4) Một bạn không muốn “bị” nhắc đến, nhưng bạn lúc nào cũng âm thầm chăm sóc cho project. Vì tôn trọng tôn chỉ “làm nhưng không nói” của bạn, tôi chỉ có thể viết là sở của bạn là một tòa nhà thật to bên Newport Beach, khá xa và bất tiện cho bạn xẹt vô xẹt ra hoài hoài như vậy. (5) Một bạn nữa đã cắt ngắn thời gian gần gũi gia đình ở Texas để trở về OC đúng ngày hôm đó, để đại diện cho các bạn bên nhà chia xẻ những giây phút thâm tình này với nhau. Thân ái chào các bạn, Việt
# 1910
  01 tháng 10, 2010 01:30  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Về sự xúc động tôi có cảm tưởng là có một cái gì "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", sự xúc động của 3 bạn được tôi feel được, và tôi cũng xúc động vào lúc xem. Do đầu óc hay phân tích lẩm cẩm, tôi còn hiểu sự xúc động của 3 bạn bằng cách amplify cảm nhận của tôi: Tôi chỉ học Taberd từ lớp 9 tới lớp 12, nhưng tôi còn nhớ bộ mặt nửa lém lỉnh, nửa khinh khỉnh của Trần Sư Tứ, tôi còn nhớ bộ mặt khờ khờ như con gà Mỹ của Nguyễn Minh Trung, tôi còn nhớ Lý Hữu Phước, nửa công tử miệt vườn miền Nam mà có những nhận xét tinh vi của đại xì thẩu Chợ Lớn + Hongkong, tôi nhớ Võ Long Hải hình như không bao giờ chú ý tới tôi vì có lẽ tôi quá con nít, cù lần đối với nó, Đinh Trọng Tín, Đinh Gia Lễ, Nguyễn Đình Biên, Cao Đồng Hưng, Hồ Sĩ Thư Thiên, Lê Ngọc Lân, Lê Kim Hòa .... nếu các bạn không chán tôi có thể tiếp tục chơi luôn cả trăm tên. Dù chỉ có 4 năm mà đã vậy nên 12 năm thì còn thế nào. Tôi chắc lúc nhìn vào monitor các bạn thấy lại những khuôn mặt thưở nhỏ, những mái đầu xanh non dại, nghe lại tiếng ồn ào của sân chơi ngày xưa... Và là dân tứ chiếng, học đủ các trường vì bố là quân nhân hay thuyên chuyển tôi xin nhắc các bạn biết là các bạn có privilege thuộc vào một tuyệt đại thiểu số ở nước VN và của thế giới học chung với nhau suốt 12 năm, hệ thống này chỉ có La san mới có. Tôi đã làm việc cộng đồng để hiểu rằng một buổi thu hình tuyệt hảo như trên không phải tự nhiên mà có. Sự chân thành, tận tâm của "la force tranquille" Đinh Trọng Tín tôí đã cảm nhận từ trước khi có buổi thu hình khi Tín là người đầu tiên gửi email "chào mừng" tới tôi khi tôi ghi danh với Taberd.org và đố vui để chọc Trần Sư Tứ "qui est moi?" , rồi điện thoai cho tôi hỏi thăm, khi Tín liên lạc gửi gấm tôi và Lê Trí Dũng cho Nguyễn Thanh Nguyên để tìm job (không được tìm vợ như Mr Guigoz 007, c'est moi). Đó là tiểu nghĩa, nên việc Tín nhúng tay vào đại nghĩa không làm tôi ngạc nhiên lắm. Giống như team Apollo 11 lên mặt trăng, chúng ta chỉ thấy có 3 anh, gồm 2 anh xuống chơi chị Hằng, 1 anh bay vòng vòng ở trên, nhưng chúng ta hiểu là có cả trăm ngàn người làm việc nhưng chỉ có 3 chàng lên spotlight. Cám ơn Việt đã nói lên những điều chúng ta hiểu (có người hiểu nhiều, có người sương sương) nhưng chưa ai nói ra. Cám ơn tất cả các bạn đã chung sức thực hiện nên buổi giới thiệu Taberd.org trên LittleSaigonTV. Dũng
# 1911
  01 tháng 10, 2010 13:02  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xin lỗi Cao Đình Hưng, lộn vì gần nhà có rạp Cao Đồng Hưng, chiếu phim Ấn Độ và phim Tàu, nghe đồn là con nít và người lớn hay tè tại chỗ nên khai mù trời, nên chưa bao giờ tớ mạo hiểm chui vô thử lỗ mũi. Xin báo Cao Đồng Hưng là Mã bảo vệ của Trả lời này là ERECTION, enter và buồn cười nghĩ tới Kim Chương văn sĩ.
# 1906
  30 tháng 09, 2010 12:13  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Hải Vớ, Cám ơn em đã tặng ông anh một đền Red Line, nhưng anh xin trả lại cây đèn để được gặp lại người đẹp thêm một lần _________________ Nếu cu Em muốn đến gặp người đẹp thì cứ đến , mấy lần cũng được . OK ? Còn đèn tặng rồi xin miễn đổi hoặc trả lại . Khi dể hả ? Khi dễ là chửi à ! Vô Danh
# 1908
  30 tháng 09, 2010 20:14  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ Em và Dzớ yêu vấu, Hai người có thể nói rõ hơn là đèn gì và gặp người đẹp nào được ko? Tao có thể gặp luôn được ko? Thân Cận
# 1914
  02 tháng 10, 2010 07:51  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khoa Cận, Rất khó mô tả chiếc đèn, nhưng Cụ M biết nó rất cần cho các trường hợp sau đây: 1) Các bạn trên 50 tuổi, 2) Bạn nào sắp lấy vợ như bạn Cần 3) Bạn nào không ngồi lâu được như SM Dzớ đã dùng loại đèn này nhiều năm và cho biết rất có nhiều kết quả tốt ở Houston, Saigon, và Lục Tỉnh, thành ra Khoa Cận cũng nên xin Dzớ một chiếc, Người đẹp này rất là đẹp, muốn gặp Khoa phải về VN và tiện nhất là lúc Dzớ kẹt ở Mỹ, Thân Cụ M
# 1915
  02 tháng 10, 2010 11:01  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Cụ Em, Nếu vậy tui phải nhờ Dzớ tìm cho tôi cái đèn giống của cụ rồi, còn về VN thì coi bộ hơi khó nhưng sẽ tìm cách thuyết phục Bu cho đi 1 mình để gặp người đẹp rất đẹp này, ngoài ra còn phải đi trong lúc này khi Dzớ vẫn còn dung dăng bên đây. Cảm ơn sự góp ý của cụ. Thân Cận PS: Chẳng biết cụ Em làm gì mà cô Tư cứ nhắc nhở tới cụ luôn và với rất nhiều trìu mến. Cho xin 1 ít bí quyết
# 1916
  02 tháng 10, 2010 11:08  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cận ơi thằng Dzớ sẽ không cho mày cái đèn đâu vì tao nghe tin từ xa là Dzớ đang rất cần cái đèn đó lúc này . Chắc chắn là mày sẽ thắc mắc, lời giải là vào ngày đám cưới Cần Lù mày sẽ thấy và hiểu ngay thôi , hahaha . Dzớ nó sắp làm khổ , nói lộn nói lại, làm sướng thêm 1 người , hãy cứu rỗi linh hồn của người đó , thiện tai, thiện taiiiiii ..... Nặc danh
# 1917
  02 tháng 10, 2010 20:44  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tùm Lum ơi, Tao đâu cần đợi đến ngày khai c. của thằng Lù mới biết được, tao thấy từ ngày hôm qua rồi, lại thêm 1 người được sướng để cho Dzớ khổ thêm 1 tầng nữa, tội wá, tội wá, hahaha. Mày dùng skype đi, như vậy mỗi lẩn mày online tao biết và mình chat cho vui mày, ID của tao là vanktran2. Thằng Q Việt nói về mày luôn. Tao hay online khoảng 15:00 giờ VN, tức là 23:00 bên Mẽo. Thân Cận
# 1907
  30 tháng 09, 2010 13:53  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@NGUYEN VAN EM Với sự vô cùng kính trọng NGUYEN VAN EM, một huyền thoại của Taberd 76, tớ xét lại nhận xét trước của tớ và nhận định như sau: 1/ Xuân Việt ngồi gần Quỳnh Hương nên mỗi lần Việt nói thì đôi mắt của tớ lại bị magnetic field của QH kéo qua phiá nàng, nên chỉ thấy QH chứ không thấy Việt, mà có thấy được bộ gây mê légendaire của Việt thì cũng chả ăn thua gì với tớ vì tớ chưa bị trật đường rầy. Tóm lại là sự lung linh, não nùng của cô Tư bên cạnh anh Ba làm anh Ba hoàn toàn invisible, insignificant, null, neant … trong buổi TV hôm đó. Cái này không phải vì anh Ba kém, vì nếu QH ngồi cách xa anh Ba thì thang điểm đã rất khác cho anh. 2/ Khoa cận đi một bộ complet sáng, nổi bật lên giữa những người mặc mầu đậm, lại chiếm vị trí trung tâm; sự tự nhiên, lưu loát, chững chạc và nhất là yếu tố “địa lợi” position cùng với visual effect làm Khoa nổi lên tự nhiên. 3/Tín theo Việt thì “hôm thứ sáu hẹn nhau ở Au Coeur để duyệt lại chi tiết trước khi lên đài truyền hình, cu Tín đã kỹ lưỡng in ra bài bản”, người là một “la force tranquille”, một loại director de film, film thành công hay không phần lớn là do người suy nghĩ, nhưng khán gỉa thường chỉ nhớ tài tử hơn là những vai trò khác. Tình đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, c’est la vie. 4/ Quỳnh Hương: người ta không “gild the lily”, người sành điệu lại càng không “gild một đóa Quỳnh” (Quỳnh thơm hay môi em thơm). Tóm lại tớ nhất định không thay đổi thang điểm của tớ, dù dao búa Tín qúa tốt, sau khi bị tớ “c’est la vie” vẫn gửi email cho tớ, Lê Trí Dũng, Hồ sĩ Thư Thiên để chỉ đường đi cho mấy chàng soft-hơn-hard engineers đang tìm việc. Dầu thang điểm do khán gỉa cố chấp, thiên vị như tớ có như thế nào, phải nhận là buổi phát hình là một symphony rất tuyệt, có flute, có strings, có trống … người chơi nhỏ, người chơi lớn nhưng đan quyến vào nhau một cách thật hài hòa. Công lao này thuộc về tất cả 4 người Quỳnh Hương, Đinh Trọng Tín, Trần Văn Khoa, including the invisible (because of her) Lê Xuân Việt.
# 1912
  01 tháng 10, 2010 18:28  Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh em thấy chàng LA Dũng nhà ta chưa, Cái miệng nó quá dẻo quẹo đi. Taberd.org mà có ghế sales manager là phải dành cho nó. Phải nhìn nhận tài võ mồm của LA Dũng thuộc hạng tấn trở lên chứ hổng dừa. Võ nghệ cao cường như thế mà không chịu ra giúp nước nhà Taberd.org có phải anh em được nhờ. Tôi biết LA Dũng rất yêu anh em Taberd 76 (nói như style của Tom Chu) nhà mình nên thường xuyên ghé vào sân trường chơi chọc phá anh em. Hắn không có chủ ý gì làm mất tình ai hết. Tội nghiệp cho nó là nhà nó ở hơi xa khu thị tứ OC chứ nếu không thì nó đã phải ngồi vào bàn cùng quậy, lời ăn lổ chịu với ba chàng Viêt/Khoa/Tín liền. Nói vậy chứ tụi mình phải làm việc nhiều hơn với nhau mới thấy điểm mạnh hay khuyết điểm mà cùng thay đổi vì lợi ích chung. Lần sau cho các sinh hoạt hay việc chung có tầm ảnh hưởng tới Taberd.org, Tín tui phải “mời” LA Dũng lên ngồi hàng đầu để cùng góp ý xây dựng. Không được ngồi tuốt mấy hàng sau cùng để trốn đâu nghe chưưưưaaaaaaaaa ! Thân Tín
# 1928
  05 tháng 10, 2010 16:14  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tôi biết LA Dũng rất yêu anh em Taberd 76 (nói như style của Tom Chu) nhà mình nên thường xuyên ghé vào sân trường chơi chọc phá anh em. Hắn không có chủ ý gì làm mất tình ai hết. Tội nghiệp cho nó là nhà nó ở hơi xa khu thị tứ OC chứ nếu không thì nó đã phải ngồi vào bàn cùng quậy, lời ăn lổ chịu với ba chàng Viêt/Khoa/Tín liền. -------------------------------------------------------------------------------- Tín ơi là Tín, Trong ngành tâm lý học, ông tổ Sigmund Freud có đặt ra một sơ đồ (super-ego, ego, id) rất hữu dụng cho sự phân tách tâm lý con người ta. Đại khái là một phận sự lớn của super-ego trong mỗi con người là để ngăn chận (filter, if you will) những “nguyên cảm xúc” có tính chất cấm đoán (raw emotions, forbidden desires) bí mật từ sâu thẳm trong bản chất chúng ta (id). Danh từ phổ thông “Freudian slip” là để nói đến những trường hợp “nguyên cảm xúc” thoát ra khỏi vòng kiểm soát của super-ego để gây nên lời nói hoặc hành động, thường mang đến cho chủ nhân (ego) ưu phiền và hối tiếc sau đó. Người làm ăn có câu LỜI CHIA LỖ CHỊU ... Giời ơi là giời, Tín bị “Freudian slip” thế nào mà Tín viết thành ... lời ĂN LỔ chịu ... để tiết lộ ra khẩu vị độc đáo bí mật của Tín rồi, hết chối cãi nhé. Một gương sáng của TaBe 76 đã hiên ngang sáng bừng lên từ nay ... đáng phục, đáng phục! Thân, Việt
# 1929
  05 tháng 10, 2010 17:12  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tín ơi là Tín, Việt's machine scanned những gì cần phải scan "ĂN LỖ", cái này là thiên tài, chừng nào phải nhờ Kim Chương văn sĩ chỉ làm cách nào ăn được một cái lõm vô như vậy. Tinh vi như Việt, một con ruồi bay thoáng qua Việt có thể chẩn đoán ngay là nó có happy với sexual life của nó hay không. Anh em phải cắn bút trước khi phóng bút trong sân trường nhé. Anyway, "slip" là slip, slip is everything. Giờ mới hiểu sao có người hạnh phúc, rạng rỡ như thế. Nhìn Xuân Việt qúa nghiêm túc làm moi hơi né, nhưng bây giờ thì "nghìn trùng xa cách, người đã tquất ngựa truy phong rồi". Nhưng Doc Việt cho biết tại sao người trông lại nghiêm túc như thế không?
# 1933
  06 tháng 10, 2010 00:19  Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dũng nè, Tao nghĩ đốc XViệt không thể tự phân tích tâm lý cho chính bản thân mình được đâu. Nếu được nó cũng không tiếc lộ sự thật cho tụi mình biết đâu, đúng không ? Thành thôi mình không cần nó giải thích chi hết, cứ để cho nó giử cái mã lịch lãm của nó đi. Vã lại cái nghề nhìn thủng đáy tim thiên hạ của nó thì phải nghiêm trang chứ đi đâu cũng đùa giỡn phá làng như đốc QViệt thì kỳ quá. Tao tính phòng chừng sau này nếu Taberd.org có ghế Bộ Trưởng Ngoại Giao thì tao sẽ đề cử nó vào vị trí thích hợp nhất này cho nó. Cao ráo phong độ như XViệt nhà ta không ai trong Taberd.org tranh dành được chức vụ này với nó được đâu. Mày thấy nó làm MC cho đám cưới Tư Lù được quá phải không. Tụi mình nếu có tăng đơ như Tư Lù thì mày thấy có lợi ngay đó không, hehehe... Thân Tín
# 1934
  06 tháng 10, 2010 02:15  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tín lời ăn lỗ nè, Cú này Xuân Việt chơi một cú tím cả chiều hoang biền biệt, làm Tín tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ như Việt Nam bị Trung Quốc thụt thốn d... mà cứ khen tình hữu nghị đời đời bền vững (thụt nhẹ nhẹ cho tui nhờ cha). Hôm gặp Xuân Việt tao tính tay bắt mặt mừng, nhưng chàng nghiêm quá làm tao phải lỉnh đi chỗ khác. Với Việt mình đừng chơi banh trên sân của nó, phải kéo nó về sân của mình kiểu như "em có thích thơ Nguyễn Du không? Dạ, anh Nguyễn Du thì em có gặp mặt qua, nhưng chưa được hân hạnh tiếp chuyện anh ấy". Dũng (cũng muốn lời)
# 1931
  05 tháng 10, 2010 23:44  Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Đốc XViệt nè, Tao có lỡ slip thì thôi phải nhận tội xấu xa tham ăn...lổ của tao vậy. Mà tao ăn phần ăn trên đĩa của tao thôi, ăn hoài vẫn thấy chưa chán mày ơi. Vả lại tao đâu có chôm chỉa phần ăn của người khác đâu mà chưa chi mày la làng lên vậy. Ăn phần của người khác mới xấu nết chứ. Tao cũng đâu có tật nhòm ngó phần ăn người khác (đôi khi có nhìn lén chút thôi hehehehe...) Thân Tín
# 1935
  06 tháng 10, 2010 10:17  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Tín tham ăn, Tao thốt lên lời thán phục mày chứ tao la làng chỗ nào! Tao thấy các đấng mày râu, từ thời thiên cổ đến nay, chỉ biết chọn một trong hai quan niệm đối nghịch nhau để xếp hạng cho mình, một là Sơ Vơ hai là ... ếch Sơ Vơ. Tao hãnh diện có mày là gương sáng TaBe 76 vì mày avant-garde tiên phong một quan niệm mới, xuất phát từ khẩu vị dồi dào của mày, cộng với tình yêu gia đình trong mày. Tao muốn nominate mày là hội trưởng hội ÁI BU! Mày nói đúng chóc đó, tao mà hiểu được tao là ... chết liền! Nếu tao giải thích hiện tượng này bằng psychoanalysis thì tao phải viết hơn 100 trang vẫn chưa xong. Có cách này đơn giản hơn: em lúc nào cũng hiểu mình, mình thì ếch bao giờ hiểu được em, kết luận là mình không bao giờ hiểu được mình! Khoa này, Tao cố vấn cho mày những kỹ thuật não nhiều quá, mày sẽ như đi vào bát quái trận đồ, có ngày tẩu hỏa nhe. Mày nên nói chuyện thêm với thằng Ái Bu đi, để tham khảo về kỹ thuật thực nghiệm ... tao thấy nó viết úp úp mở mở cái gì mà có để lên đĩa nữa mày, wá dzữ! Tao phục Tom Chu đã đành, mà Tom Chu mỗi lần thấy thằng này là nó phủ phục luôn. Nhớ nhé, ăn đĩa thay ăn đòn! Tao thương thằng Dzú Chảo lao đao vừa chủ hôn vửa chủ động nên tao còn đang tha nó, ít hôm nữa rồi xem ... Thân, Việt
# 1937
  06 tháng 10, 2010 13:30  Cậu Cả Còm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Cậu ơi ! Khổ thân tớ lắm ! Bình thường thì tớ cũng rất là ít cái lời ÁI BU, thế dồi từ lúc tớ hang around với thằng Dú Chảo tớ nhiễm cái tính nói ít nghe nhiều của nó, tớ lại càng dị ứng hơn thêm với cái lời ÁI BU . Bây giờ các cậu lại cho ra lò cái hội ÁI BU này thì khiếp qua , Súp pe mó đồ nó mà biết được tra tấn tớ mà lỡ tớ Lộn cái Lời, nhắm mắt ,nhắm mũi nói thành BÚ AI thì bỏ mẹ tớ các cậu ơi ! Cậu Cả Còm
# 1942
  06 tháng 10, 2010 23:52  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cậu Cả đừng có LỘN LỜI mà coi chừng bị ăn đòn đấy, Ái Bu đây có nghĩa là yêu vợ,Tín là hội trưởng. Đừng có bắt chước Dzú chảo nói lái mà làm mất nghĩa sáng cùa nó đi. Thân Cận
# 1943
  07 tháng 10, 2010 01:27  Cậu Cả Còm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cận Ơi Tớ với cậu cùng hoàn cảnh mà. Thằng Dzu Chảo nó cứ lôi đầu tớ với cậu ra để làm gương cho mấy BE khác. Cho nên dạo này Sôfia Lò rèn và Súp pe Mó Đồ dựa hơi Dzu Chảo để đì tớ và cậu. Nếu chúng nó mà biết có ÁI BU hội mà chủ Tịt lại là Bác Tín nữa thì khổ tới nơi dồi đấy Cận. Lúc trước tớ oai lắm, nhưng dạo này mỗi lần tớ định dương oai thì lại bị hù là hỏi cô Tư hay Dzao Chủ xem ai đúng? Tớ ức lắm cho nên bây giờ thấy cái hội Ái Bu này thì tớ nghĩ là tớ và cậu và có thể bác Đạt nữa từ nay bọn mình chi còn only half the MEN we used to be. Cận ơi cậu viết 1 bài về vụ rớt BÁNH CƯỚI cho các BE nội đọc cho đỡ buồn. @ Bác Đạt hẹn bác ở Paris thứ 7 này sau 12 giờ oánh lộn , ủa quên uống coffee. Thân Cậu Cả Còm
# 1938
  06 tháng 10, 2010 18:40  Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tao thương thằng Dzú Chảo lao đao vừa chủ hôn vửa chủ động nên tao còn đang tha nó, ít hôm nữa rồi xem ... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Việt ơi, Mày thương thằnh Dzú Chảo vì lao đao việc chủ hôn thì tao đồng ý, nhưng đâu ai nghĩ nó CHỦ ĐỘNG được gì. Tao thấy mày rất CHỦ ĐỘNG nhiều hơn ai hết, ... hehehe... Tín
# 1939
  06 tháng 10, 2010 20:57  Dzú To viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tín, Tao cám ơn mày đã che chở cho tao. :))))) SM
# 1941
  06 tháng 10, 2010 23:39  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thú thật với anh ba Việt, cũng như mày, tao mà hiểu thằng Dao Búa muốn ám chỉ cái gì là tao chết liền, nhưng ko biết tại sao tao vẫn muốn học hỏi những kỹ thuật mà hình như nó để ở trên đĩa của nó đó mày. Tao nghĩ vì tình bạn nó sẽ ko dấu diếm tao cái bí quyết của nó đâu. Trong các cặp mà tụi mình đã gặp gỡ thì tao thấy cặp Dao Búa này romantique nhất. Đôi khi tao thấy thực nghiệm của Ái Bu có lẽ hiệu quả ko kém phần kỹ thuật não của mày. Thôi thì tao sẽ ôm đồm cả 2 technique vậy, hy vọng 1 trong 2 sẽ tạo kết quả tốt. Anh Ái Bu ơi, anh ăn cái gì ở trên đĩa vậy anh, mua ở đâu vậy, chỉ cho Cận chỗ mua đi. Cảm ơn anh trước. Anh ba ơi, làm cách nào để hiểu được em dzậy? Thân Cận
# 1944
  07 tháng 10, 2010 01:59  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lời ăn lỗ nè, Mày tâm phục, khẩu phục tao chưa, anh chị chỉ mới nhá một cái thì tớ đã biết "le gourmet, c'est lui", "la gourmette, c' est elle", ở Pháp có Michelin Guide chỉ chỗ nào ăn ngon mà dân ham ăn ai cũng mua một cuốn để phòng thân. Sau khi bầu cử chủ tịch QTT, tớ xin bầu tiếp Tín làm thần, thần ăn, ai ăn không ngon, không romantic, nhắm mắt khấn nguyện Thần Ăn sẽ được như ý. Doc Việt viết sách khuyên bảo người ta mà mặt khó đăm đăm, khấn Thần Ăn sẽ tươi rói. Việt nên xin Tín làm co-author cho cuốn sách, nếu Tín bận ăn không thể, thì xin chụp hình Tín làm mẫu. A picture is a thousand words.
# 1945
  07 tháng 10, 2010 02:43  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các cậu bạn tớ ới ời, Như tớ đã có lần nói với cậu, người đàn bà (thiên tình cảm) được cấu tạo khác người đàn ông (thiên lý trí). Khi người đàn bà yêu, cái “processing” của họ khác của người đàn ông. Cậu ở gần người đàn bà nào mà cậu yêu là họ biết ngay, vì cái tình cảm của cậu nó đã “khua ầm ĩ” lên rồi; ngược lại, em phải nói rõ rệt với cậu là “em yêu anh” thì cậu mới biết thôi. Có lẽ cậu còn nhớ thuở mới lớn mới biết yêu ... dạo đó mình trồng cây si em nào thì cứ bồn chồn nhấp nhỏm, gọi phone cho em không biết em có sẽ nhận lời mời của mình đi “Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt” hay không? Cái cảm giác bồn chồn nhấp nhỏm (anxiety) đó là một loại psychological tension. Cậu có nhớ khi em nhận lời đi với mình thì mình sung sướng bay lên mây, và rồi cái tension đó cũng tan biến đi luôn không? Đó là bắt đầu của “Cuối cùng cho một tình yêu” đấy, vì người đàn ông không chịu đựng được cái tension đó; những cảm giác sung sướng hạnh phúc của cậu sau đó thật sự là anti-climactic, của một tình yêu đã xế chiều! Người đàn ông nói câu “anh yêu em” dễ dàng hơn người đàn bà nói “em yêu anh”. Có lẽ cậu nhớ khi cậu nói câu này em nhoẻn một nụ cười khoan hồng với cậu, vì em đã “nghe” tình cảm cậu nó tỉ tê từ lúc cậu bị sét đánh rồi. Còn người đàn bà khó nói câu “em yêu anh” không vì sự hà tiện, mà vì do bản năng sinh tồn, họ không muốn release cái tension đó trong cậu, với hậu quả là “Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ Mưa ngoài song bay, lời ca anh nhỏ Nỗi lòng anh đây, sầu thôi xuống đầy” Các cậu ơi, nếu Bu nhà mà có vẻ “khó hiểu”, gây ra những “tension” cho các cậu thì tớ đoán là cái pressure gauge của các Bu báo động là áp huyết các cậu đang xìu thấp xuống đấy. Bear the tension, my dearest friends, it’s really good for you! Các cậu có biết trên đời này có cái thằng quái đản nào nó yêu mà nó chịu đựng được cái tension đó một cách khoan khoái, vì nó muốn “yêu em dài lâu” không vậy? Tớ, Việt
# 1946
  07 tháng 10, 2010 05:40  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
--------- Các cậu có biết trên đời này có cái thằng quái đản nào nó yêu mà nó chịu đựng được cái tension đó một cách khoan khoái, vì nó muốn “yêu em dài lâu” không vậy? --------- Việt ơi, Có đấy. Tỉ như thằng Sơn mập ấy, nó chỉ thích... thú đau thương thôi ! Chừng nào làm reportage đám cưới Cần Lù cho anh em ở xa xem đây ? @ Tè Le Tớ (và có lẽ tên Hùng Ba lô nữa) vẫn còn đang trong cơn mơ VN, chưa tỉnh mày ạ. Vì thế, tao cấm mày nhắc đến chuyện... canh chua cá kho tộ này nọ. Mày mà nhắc nữa thì thằng Hùng sẽ... xỉu đó ! Ha! Ha! Ở trên máy bay, đến giờ ăn sáng, nó vẫn mơ đến một... dĩa bánh cuốn với một chút hành cháy đó ! @ Khoa cận Không quên chuyện họp mặt ở Cali năm sau, nhưng vẫn chưa thấy 6 Hòa nói năng gì cả. Cũng rất mong gặp lại được các Mỹ... kiều ! Cu K
# 1949
  07 tháng 10, 2010 12:31  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu K , Có phải mày vừa nhắc đến đĩa bánh cuốn Hồ Tây không ? Mới hôm qua tao ghé ăn 1 đĩa thơm phức , đã vậy còn xin chủ quán cho thêm ít nước mắm cà cuống và 1 miếng chả quế , ôi cuộc đời vẫn đẹp sao , mà thôi không nói nữa Ngò Tây nó xỉu, xỉu ..... hahaha Sơn Mập, Mày là bác sỹ, tao nhờ mày chữa cho tao 1 căn bệnh mới phát, tao khai bệnh như sau : gằn đây con, à quên, em, xí lộn, tao bị 1 cái gì đó ăn mà không tiêu , bụng cứ lình xình lỏng bỏng mà không có cách nào tống ra được , tao kê khai dưới đây lần lượt các món ăn tao đã lỡ ăn nhé : - Món Cận : cái gì mà "thực nghiệm của Ái Bu " ; rồi " kỹ thuật não " ???!!!!! - Món Cả Còm : " Sôfia Lò rèn và Súp pe Mó Đồ " rồi " Hội Ái Bu " ???!!!!! -Món LADũng : " thần ăn" có ở trên đời hả Doc ????!!!! -Món Kim Chương : " processing " ; "loại psychological tension ", rồi " anti-climactic" ???!!!!! -Món SM : " yêu em dài hơi " nói lộn nói lại " yêu em dài lâu " ???!!!! thôi thế tạm đủ dữ liệu để mày phân tích và cho tao 1 toa thuốc nhé , merci mày beaucoup , làm gấp đi nhé tao sình bụng rồi .... TrL
# 1953
  07 tháng 10, 2010 13:23  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@Trịnh Lương, Nhìn một anh bụng phệ, toe toét mình biết ngay là "thần tài". Người ta nói "ông uống, bà khen". Nhìn nàng của thần ăn, thần sắc rạng rỡ, dung nhan phơi phới, nói theo Danone ad thì "look at your skin, I know what you eat" (variation "look at your skin, I know what he eat"), thì mình phải biết là thần ăn có thiệt. Cái này không phải là "phúc cho những ai không thấy mà tin", mà là tôi tin 100% những gì tôi thấy. Còn thắc mắc gì thì liên lạc thẳng ông thần.
# 1947
  07 tháng 10, 2010 11:41  Tư Ếch viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ơiiiiiiiii, Kêu ới ời làm người ta ngượn chín cả người rồi nè ( " chín " hay " chính" vậy ? ) Xí thấy ghét ! Giệc à , khi nào Giệc có giết dề nhửng bài có thể loại tình cảm yêu đương lản mạn hay dề nhửng thiếu nử đẹp như trăng, mắt xanh lả bóng dừa hoang dại như dzậy thì Tư Ếch đề nghị Giệc gởi riêng nhửng bài đó dào địa chỉ email cá nhân của bạn bè mình trừ email của thằng Doc Son ra ( yes Son chứ không phải Sơn ) vì nếu người ta có âu yếm nhìn nó không nói năng thì cái thằng nầy củng trơ trơ ra như cán cuốc vậy thôi! Xí khoái thấy mẹ mà còn làm bộ !!!!!! Mổi lần nghỉ tới nó là Tư Ếch muốn chửi thề ...$#@&*! Giệc à..khi nào Giệc cho anh em đọc phẩn III của bài Les âmes romantiques des Taberiens 76 dzậy ? Bạn bè mình đang chờ đó. Thân thật nhiều và thương chút chút, Tư Ếch
# 1951
  07 tháng 10, 2010 13:00  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Tư Ếch, Sao anh Tư vội vậy, phần 2 của Les âmes romantique chưa ra đời mà anh đã đòi xem phần 3 rồi. Mình cũng mong tác giả Kim Chương cho ra các tác phẩm của mình thật đều để các Be có những hành xử đúng điệu với các Bu và nhờ đó tha hồ gặp nhau để đấu láo. Thân Cận
# 1948
  07 tháng 10, 2010 12:12  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tớ thức tới 1:59, Xuân Việt thức tới 2:43. Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao, Mặt chàng khó đăm đăm có lẽ vì chàng không biết nó mềm hay cứng, hay vì chàng biết quá rõ nó mềm hay cứng?
# 1952
  07 tháng 10, 2010 13:22  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Lê Anh Dũng, Sau một vài lần exchange email, tôi thấy ông với tôi không có một căn bản chung tối thiểu để thân hơn, nên tôi chỉ muốn giữ một liên hệ trung trung trên forum Trong Sân Trường. Những gì tôi đùa giỡn hơi personal với các bạn khác, một là vì tôi được có sự cho phép của họ explicitly, hoặc implicitly trong sự đùa giỡn đối đáp lại của họ. Ngày hôm nay tôi chính thức không cho phép ông đùa cợt có tính cách personal với tôi trên forum này. Xin yêu cầu ông tuân theo protocol bạn Lê Việt Quang đã đặt ra.
# 1954
  07 tháng 10, 2010 15:52  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Lê Xuân Việt thân mến, Xin thành thật xin lỗi bạn Xuân Việt vì sự quá trớn của tôi, cũng xin giải bày để Việt thông cảm lý do, để mong Việt hiểu: 1/ Tôi rất qúi mến Việt, và chia sẻ sự qúi mến đó với một số bạn trong một cercle private hơn như bạn Lý Hữu Phước ở Úc, sự qúi mến này có lý do đơn giản là Việt có tài và có lòng, lại rất tình cảm. Tôi có nói với Phước ở Úc là "ở Mỹ, bác sĩ làm việc như điên, bận không mở mắt, mà sao anh chàng Việt này lại bỏ công ra viết thư cho tao 1 thư dài để động viên tao khi tao tìm cách gỉai quyết 1 hiểu lầm, hiccup của người khác". Chỉ có tấm lòng nhạy cảm, nhân hậu mới thể hiện ra cụ thể, 1 cách persistent như vậy. Như Việt đã đọc qua một số article tôi viết trên talawas, tôi là người quan tâm tới tấm lòng và tình cảm, và nói chung tôi tôn trọng con người, tôi tìm cách lý gỉai cho những lỗi lầm dựa trên background hiểu và thông cảm. Đây là fundamental của tôi, là decodeur cho tất cả những gì tôi làm, fully ý thức và luôn tự nhắc nhở mình. 2/ Anh em không quen nhau hoặc quen nhau nhưng đứt khoảng 35 năm thì cần một thời gian tối thiểu để hiểu, để adjust. Thí dụ cụ thể: Đinh Trọng Tín, tôi gần như luôn luôn học chung với Tín trong những năm Taberd, vì chỉ có 2 lớp Anh Văn, học chung nhưng chỉ biết, không thân, vì lý do là 1 lớp có trên 60 người, mà Tín và tôi luôn ngồi ở 2 cực của 1 lớp, có gặp nhau thì cũng chỉ "ông, tôi", nói chuyện giỏi lắm là vài lần, nên khi Tín sau khi liên lạc lại với tôi 1, 2 lần liền "mày, tao". Lúc đầu tôi hơi shocked, vì đã 52 tuổi và chưa 1 lần "mày, tao" trước đây với Tín. Thế nhưng tôi tự giải thích và thuyết phục mình là Tín bản chất là người tận tâm, dễ thương (là người thuộc Taberd 76 liên lạc với tôi nhiều nhất, ngoài nhóm Tứ, Phước, Trung là 3 người ngồi sát bên tôi những năm Taberd), sự xưng hô "mày tao" này chỉ từ tình thân hữu, không có gì khác hơn, nên tôi tự adjust và "mày tao" lại với Tín, dù ngay trong đám cưới vừa rồi tôi cũng còn ngượng môĩ lần Tín tới "mày tao" hoỉ thăm tôi "it's difficult to teach old dogs new tricks", thế nhưng trên những thư Trong Sân Trường, tôi đã theo gương Tín (Tín, làm ơn confirm if this is true, Mr. “mày”). 3/ Nói thật là Việt có một bề ngoài rất dễ mến, cách nói chuyện chừng mực, chững chạc hơn tôi. Gặp ở đám cưới tôi muốn nói chuyện nhưng Việt qúa bận, nên tôi biết ý đi chỗ khác. Thằng con mới 5.5 tuổi của tôi mỗi lần nó thương tôi, nó lại gần gặm gặm nhè nhẹ vào tay tôi để tỏ tình thương mến. Qúi mến bạn Việt nhưng ở tuồi mình , giữa 2 người đàn ông chả lẽ mình lại khen, hay bày tỏ một cách trắng trợn kiểu 2 + 2 =4, nên tôi “gặm” Việt bằng cách “chê” là Việt “nghiêm”, “khó đăm đăm … “. Cái lối thương mến và thúc cùi chỏ này đang được tôi, Trần Sư Tứ (Canada), Lý Hữu Phước (Úc), Nguyễn Minh Trung (Suisse), Mai Hương (Trung’s cousine) trao đổi ngay giây phút này, trong tuần này trong mail list của tụi này. Dầu sao, tôi xin ghi nhận lời yêu cầu của Việt, và sẽ tuyệt đối tôn trọng nó. Một lần nữa, xin chân thành xin lỗi bạn Lê Xuân Việt là đã đùa qúa trớn dù là đuà với lòng yêu mến “good intention, bad shape”; cũng xin lỗi tất cả các bạn Taberd 76, tới nay, nếu tôi vô ý chưa decoder được luật chơi cùng ngôn ngữ của các bạn. Học chung 11, 12 năm vẫn làm ta dễ thông cảm, hiểu và chấp nhận nhau hơn là chỉ có 3, 4 năm. Thân ái Lê Anh Dũng
# 1956
  07 tháng 10, 2010 17:21  Dao Búa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
LA Dũng: ..."Xin thành thật xin lỗi bạn Xuân Việt vì sự quá trớn của tôi" _______________________________________________________________________ Tao đã ra sức can mi rồi mà mi không nghe lời tao. Bây giờ XViệt hãy hết giận và ADũng không được phá nó nữa. Thôi hai chàng hát theo tôi: "Hãy cứ vui chơi cuộc đời Hãy cứ vui như mọi ngày Bên trời còn nắng lá trời còn xanh Phố còn người đông rồi quên rồi quên" Thân Tín
# 1957
  07 tháng 10, 2010 19:18  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh "mày" Tín, How's about you? Can I phá you. Please be my translator and tell your old camarades who I was, my style, what language I used, what appearance and perception that I projected to you during the years we were together. I'm reading a book about routing protocols used in networking, when we send a message on Internet, the packet of data will travel in network, each time it comes to a fork on the Web, the fork would display a flag telling “Phá Tín this way, others that way” (for example), that's how data can come to their destination. So Mr. “mày”, please tell if I can phá you. Up to now, is it true that I only “phá” the ones I know, or the ones I like (but I can not say Tín you'r so thoughtful so I "phong thần" cho you as a special recognition), like you, Dzớ, Xuân Việt, only this very limited list? Do I waste my precious time (the time I need to spend to update my skills and looking for job to nourish my 5.5 boy?) to phá others, dare I do that to others? (I'm a shy person) Raise your flag mon cher Tín. I want to make ZERO mistake now.
# 1958
  07 tháng 10, 2010 19:20  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các cậu thân, Với những lời chân tình ở trên của Dũng, và sau đó Tín có email cho tớ riêng, "vò đầu bứt tai", tớ mà có muốn cố chấp cũng không ổn, vì tớ tóc không còn bao nhiêu mà Tín đã ít hơn lại còn hy sinh như vậy. It's over. Let's move on! Tín này, Tao thấy mail của mày, mà vì đông bệnh trong clinic nên đâu trả lời ngay được. Tao không biết giận dai (có một vài chuyện tao dai lắm, nhưng tao không khoe đâu!). Tao nghĩ mày phải hiểu hơn ai hết là có 2 loại đổ mồ hôi, (1) vì rét run, (2) vì quá fê. Mày với tao không bị (1) đâu. Có một vài chuyện tao làm mà không đổ mồ hôi là bị xử ngay ... Dũng này, Tớ chưa kịp cho cậu credit câu "Đa tình tức Phật tâm" trong một chùa ở ViệtNam mà cậu đã gửi cho tớ thì cậu lại làm tớ nổi đoá lên rồi. Tớ mong cậu cũng bỏ qua cái nóng của tớ lúc đó. Tớ ở tuổi này rất sensitive về cái chuyện mềm cứng, dù là bạn thân Sơn sẵn sàng toa thuốc trợ cho tớ, male ego mà. Anyway, câu trên rất phù hợp cho những tâm hồn như Cận và tớ, và ai nữa, dơ tay lên "CÓ MẶT", không thôi tớ sẽ chỉ viết diễn giải riêng cho Cận thôi đấy! Thân, Việt
# 1959
  07 tháng 10, 2010 20:19  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mr. Việt, Nếu cần làm ơn viết thư riêng (chỉ vài dòng thôi, don't waste your time) cho tớ, hoặc viết trong Sân trường cũng được. Viết chính xác để chỉ rõ lỗi lầm nào của tớ làm upset Việt như vậy, để giúp tớ rút kinh nghiệm khi đối xử với người khác, và để không mạo phạm 1 lần nữa. Thú thật là tớ buồn khi Việt phản ứng mạnh, nhưng cũng xét ngay lại mình bằng cách đọc laị tất cả các thư mình viết Trong sân trường để xem mình vô tình làm lỗi gì, vì tớ biết rằng khi tớ viết những câu nhắc tới Việt, lòng tớ chỉ có 1 tình cảm duy nhất là "thương mến" (100% sincere, không cải lương), hoàn toàn không chơi xấc, xỏ lá dù là 1 miligram (but I did use "anti-matière") Như Việt đã biết, tớ đã làm việc ở Pháp trong 1 thời gian dài, trong team có đủ quốc tịch lẫn tôn giáo, ở Pháp sự xung đột ngấm ngầm giữa khối Arab Hồi Giáo và Tây Phương Thiên Chuá giáo là có, chính vậy nên tớ cẩn thận tránh vô tình đụng chạm và chưa bao giờ bị 1 accident nào. Accident này với Việt là duy nhất, 1st one. Tớ quan niệm đơn gỉan, đối xử bằng thiện tâm trong tất cả các trường hợp, thì người khác (nếu có thời giờ) sẽ thấy được cả con người thay vì vấp trên 1 cục đá mình làm rơi ra. Lý thuyết này không luôn luôn đứng vững vì time factor rất quan trọng, không có đủ time, người ta decode mình không kịp. Với Việt tớ còn có 1 nể vì nữa là Tâm Lý học là một môn tớ rất thích nhưng là người ngoại đạo, và tớ nghĩ là mình quăng cái gì vào Việt, anh chàng này cũng decode được hết (cái này là crystallize), nhất là khi Việt nghiêm túc nhưng lại quăng trái bom "ĂN LỖ" vào Mr. Tín, qúa đã. Nguyễn Minh Trung ngày hôm qua hoá gỉai lời "chê" của tớ tới nó trên Trong sân trường này là "Trung khờ như một con gà Mỹ" bằng câu "exciting and explosive exchange of bright ideas. Ideas are like particles. They spark as they collides". Nhưng Trung viết được như vậy vì 2 đứa ngồi gần nhau trong 2 năm 11, 12, nó biết "chó sủa không cắn". Thân mến
# 1960
  07 tháng 10, 2010 20:31  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Encore, Hồi bữa tớ cũng bị một cú vỡ mặt khi viết thư cho 1 nhóm bạn học chung ở VN sau 1976 là "Tuấn nó ỷ nó giàu, nên muốn nói gì thì nói". Viết chơi thôi, vì Tuấn rất loà xoà, lè phè khi gặp nhau. Ai ngờ Tuấn nó giàu thiệt, nên nó giận qúa là giận, hưá là không vào "Trong sân trường" (của nhóm Việt Đức nữa để khỏi gặp mặt thằng Dũng). Khánh, 1 cô bạn chung phải gỉai thích cho Tuấn là "anh Dũng nói chơi thôi, anh ấy đâu biết anh Tuấn giàu thiệt". Mea-culpa, I'll roll my tongue 7 times.
# 1961
  07 tháng 10, 2010 21:25  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anyway, câu trên rất phù hợp cho những tâm hồn như Cận và tớ, và ai nữa, dơ tay lên "CÓ MẶT", không thôi tớ sẽ chỉ viết diễn giải riêng cho Cận thôi đấy! ----------------------------------------- Erratum (hay lộng ngôn): Anyway, câu trên là ánh sáng hướng dẫn những tâm hồn lôi thôi như Cận và tớ, ... or my own Freudian slip ... Việt
# 1963
  07 tháng 10, 2010 22:43  Lý Đức Thắng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Be thân Welcome back LA Dũng! Bác Ba cho tớ " CÓ MẶT" với . Tối nay tớ, Khoa cận và Việt quay đi ăn tiễn Dzú Chảo đi Washington nhưng không được vui vẻ như mọi hôm. Không khí có vẻ nặng nề ngay cả Việt quay cũng không quay nữa. Bây giờ tớ mới thấy thấm thía câu 1 con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Nhưng bây giờ thì con tim của tớ đã vui trở lại. Việt ơi ! nếu anh Nguyên ở nhà thì anh sẽ nói " 1 thằng nhịn 2 thằng sướng " . Bọn mình già rồi , cho nên " Giờ thì cũng yêu mà yêu iếu xìu" . Xin lỗi 2 bạn nha để sân trường vui trở lại nên tớ đà dùng mấy bài ca quen thuộc của anh Nguyên để cheer 2 bạn up. Life is too short ! Cậu Cả Còm
# 1964
  07 tháng 10, 2010 23:27  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thân thương của tao, Cám ơn tất cả đã cho tao một bài học để đời! Chừng ni tuổi rồi mà vẫn còn học với hành, hỉ ? ... Đôi lúc vì tình thân mà đùa giỡn quá mức làm cho người khác buồn là điều không phải! Xin đừng đứa nào giận tao và cho tao xin được tha thứ nếu khi tao "say", tao làm gì sai hay lộn cái lời. Viết vội từ đáy lòng tại phi trường, SM
# 1966
  08 tháng 10, 2010 00:50  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thương mến, Ngày hôm nay, đối với tôi, có lẽ là ngày sân trường gây lên nhiều ý nghĩa nhất trong hơn 1 năm hiện hữu. Cái cảm giác bực bội nóng nảy của tôi trước sự đùa giỡn của LA Dũng là một điều đáng tiếc, nhưng cũng là một cơ hội cho tôi ghi nhận những điều vô cùng quý báu sau đây: (1) Lần sau, tìm cái khôi hài trong câu chuyện cho nguôi giận, bằng không thì liên lạc riêng với Dũng, để bày tỏ, "những điều đó bạn không có ngụ ý xấu tuy nhiên nó cũng làm cho tôi buồn" (2) Dũng làm một cử chỉ rất là gentleman, acknowledge cái cảm giác bực bội trong tôi (3) Các bạn Thắng, Sơn, và Khoa đã phone khuyên nhủ tôi với những điều rất là tình cảm và đúng với tinh thần gia đình Taberd. Tôi nghĩ một cảm giác thường tình cho Dũng là, thấy những khi tôi về OC, hay gặp gỡ tụ họp với Sơn, Thắng, Khoa, Hoà, Cần, Qu Việt, và vì mấy đứa học chung với nhau 11-12 năm nên có vẻ như là một exclusive club với nhau. Hoàn toàn không là vậy, mà là vì gia đình tôi ở gần xịch mấy anh em này. One-on-one, bất cứ combination nào của tất cả mấy anh em trên với nhau, hay với Tín và các anh em khác trong ban Anh Văn, đều như nhau trên phương diện tình anh em Taberd và sự đối xử công bằng nhân ái với nhau. Chuyện Dũng ở Taberd có 3 năm không có nghĩa các anh em pro-rate tình cảm với Dũng cho 1/4. Tín nói rất đúng; khi Dũng có nhiều activities với các anh em thì sẽ hiểu được nhau hơn. Ai nấy cũng đều nghĩ Dũng có nhiều ưu điểm để chúng ta cùng nhau đóng góp cho TaBe 76. Cho tôi một lần nữa welcome Dũng vào chi nhánh OC của TaBe 76 nhé. Thân hơn, Việt
# 1970
  08 tháng 10, 2010 01:45  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cái thằng Mập yêu vấu, Xém chút xíu là tao lãnh giấy cảnh cáo rồi. Tưởng có chuyện lớn nổ ra trong sân trường nên giọng của bé Guigoz rất là khẩn trương: " mày phải đến quán Kim gấp, hẹn mày 5 phút nữa phải tới đó". Các Be có biết là lúc đó tao đang làm việc, nhưng tao bỏ hết và chạy ngay ra xe ko cần hỏi lý do, trong lòng tao đang nghĩ tới chuyện của anh Ba và LA Dũng, biết đâu có chuyện chẳng lành đã xẩy ra, anh Ba sẽ giận dỗi ko thèm ra sân chơi nữa, và Dũng cũng sẽ ko tham dự vào forum nữa thì thật là buồn. Tao chạy vội vã như thằng điên để kịp đến chỗ hẹn trong vòng 5 phút ( bình thường phải mất 20'), vì sốt ruột nên tao vẫn tin là mình có thể đến đó thật sớm, nhưng khổ nỗi chạy trong giờ cao điểm thì mày càng mong chạy được nhanh mày càng nổi điên lên, và sự lo lắng của mày càng tăng lên bội phần, trên đường đi gọi điện thoại cho thằng Mập để hỏi nó lý do tại sao có chuyện khẩn cấp như thế, nó chỉ nói đến quán rồi biết, báo hại mình càng lo thêm. Bố khỉ,đến nơi thấy nó ngồi chễm chệ nơi bàn ăn cùng với Thắng ( Đứt thắng) và Việt củ sâm, và cu Mập thản nhiên nói là gọi mày ra ăn cơm với tụi tao, lúc đó tao giận cứng c. nhưng rất vui vì chỉ có như vậy tao mới chào tạm biệt thằng bạn thân của tao được, dù nó chỉ rời OC vài ngày thôi, chắc sẽ nhớ nó. Cái vui thứ 2 là ko phải chuyện sân trường làm tụi nó bận tâm, tao đã lo hão huyền. Cơm nước xong lại chạy vội về lab làm việc và làm thật nhanh cho xong để chạy ra check mail. Đọc thơ Dũng xong tao thấy rất hãnh diện đã có người bạn thật khiêm nhượng, vì tình bạn Dũng đã làm được 1 việc cực kỳ khó khăn: to say sorry. Hoan hô Dũng, mình nhắc lại lời mời, hôm nào rảnh đến OC, bọn mình tán gẫu và tìm hiểu nhau nhiều hơn, chắc chắn mình sẽ thông cảm nhau hơn. Đúng như anh Ba Việt đã nói, bọn mình đã kiếm lại được hơn 100 anh em trong gia đình Taberd, tình bạn của tụi mình quý lắm các Be ạ. Tao cũng rất vui khi đọc thơ của anh Ba ngay sau đó, tao cảm động nhiều trước cử chỉ của Việt, chín bỏ làm mười, tình bạn của chúng mình sẽ đúng vững nếu mọi người hành xử như 2 bạn đang làm. Tao hơi dài dòng vì chỉ muốn tụi bay hiểu tao lo thật nhiều khi Việt nổi cơn thịnh nộ, và thấy nỗi vui của tao khi vấn đề này đã được giải quyết thật tốt đẹp. Bravi miei amici, vi amo tutti quanti ( Thằng nào hiểu thì cứ hiểu tao ko dám dịch ) Thân Cận PS: Tao sẽ hỏi tội mày sau nghe Thắng
# 1979
  08 tháng 10, 2010 14:58  Tomchu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào tú mông=chào mấy người tình đít đẹp của tui(từ nay tui không dùng chữ "chàng"nữa vì có nhiều chàng sử dụng chữ "chàng" nên tui nghe hết có tình tứ nữa rồi). Tui sẻ viết lung tung ben...tùng tùng xèn tùng tùng xèn,cóc cóc,cóc tùng.Nghe đây,nghe đây... Một người tình họ "Lê" đi dê/mê một người tình họ "Lê",và người tình bị dê không mê người tình đi dê.Đó là một chuyện tình kéo dài lê thê.Hê hê,hề hề.Tui đổ thêm dầu vào lữa tình cho nó cháy sáng rực lên đấy.Oui,l'amour toujours l'amour.Vô duyên,bố lếu bố láo...cho sướng cái mỏm mắc dịch của tui...Hay là tui lại ghen với người tình họ "Lê" đi dê/mê?Dám lắm à?Chuyện tình đang nóng hổi trên sân trường taberd.org nên tui quẹt vài chữ tin tức thời sự... Người tình PĐN và LNT hỏng còn mê người tình NVE nữa rồi.Bằng cớ là chúng nó bay qua U.S.A. để đi mê mấy người tình ở OC.Tụi nó mê LTC hơn là NVE.Vậy người tình NVE có buồn không?Riêng bản thân tui thì vẫn còn nhớ Mông-trê-an và những người tình bên đó.Hẹn gặp lại. Tui xin cảm ơn người tình NTS đã lo lắng và chăm sóc chúng tôi từ chổ ăn cho đến chổ ngủ thật đầy đủ.NTS ơi, tao nằm ngủ với 2 người tình:PĐN và TQT.Tui ngù với PĐN.Xin NVE chớ ghen. Tui xin cảm ơn người tình LĐT và bà xã đã tiếp đón cái đám Taberiens phá làng phá xóm tụ họp ăn uống linh đình và hát hò mệt nghĩ tại tư gia quý vị Tui xin cảm ơn người tình LTC đã tạo cơ hội cho mấy thằng mắc dịch chúng tôi có dịp hội tụ để cười đùa mút mùa.Ba ngày vui chơi qua đi một cái vèo.Ngắn quá trời.Chơi chưa có đả ngứa. Tui xin cảm ơn người tình NQV đã cho chúng tôi "cười" mệt nghĩ.NQV đã giúp LNT hít thở không khí vui cười mút chỉ.LNT không cần gặp LXV để xin chữa bệnh tâm thần nữa.Tui cũng xin bật mí cho quý vị được rỏ là NQV nó chỉ cho tụi mình cười có 50% thôi còn lại 50% thì nó chia cho bà xã của nó.Bằng chứng là nó bỏ đi về hầu vợ khi bàn nhậu chưa tàn,chưa tan hàng.Lần họp mặt nào thì NQV cũng ra đi giữa chừng.NQV nó khôn lắm,nó làm cho tụi mình nhớ cái loa phóng thanh cực kỳ om sòm của nó.Quý vị nhớ không? Nó muốn cho tụi mình luyến tiếc nó đó. Tui xin cảm ơn LXV và NQV đã có nhã ý đưa tiển tui ra phi trường,nhưng tui chỉ chọn NQV mà thôi.Lý do tui chọn NQV là ngày hôm đó NQV mặc quần trông rất là sexy nên tui chụp nó ngay. Tui xin khai ra là 2 đứa tụi tui mùi lắm...tụi tui chu cọt ọt ọt ọt cười ngất ngây tại phi trường. Vài hàng chữ thăm hỏi quý vị và hẹn gặp lại. tchu.
# 1981
  08 tháng 10, 2010 20:33  Nqv viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tất cả các anh em bạn bè Thân mến và Chân Quý của QViệt, Cám ơn hai Người Tình Muôn Năm TC và PDN đã đỡ lời cho QV để mọi chuyện không hay qua nhanh như những cơn mưa đã đổ xuống OC mấy ngày vừa qua. Chúng mình đã được may mắn ăn uống vui vẻ bên đôi vợ chồng Son Cần và Lan. Chúng mình đã nói là những giọt mưa trời ban đã rửa sạch tất cả mọi ưu phiền, xui xẻo và lo lắng để việc đón dâu và đám cưới của bạn Cần và chị Lan được diễn ra tốt đẹp với đầy May Mắn và Vui Vẻ Tuyệt Vời. Bây giờ mọi buồn phiền đã trôi qua QV xin cám ơn Trời Đất đã được Vinh Hạnh quen biết và được Hãnh Diện đứng bên cạnh các anh em trong các cuộc vui cũng như những lúc bất đồng như hôm qua. Tinh Thần Taberd Bất Khuất đã rèn luyệt cho chúng ta có một Niềm Tin và Lập Trường Vững Chắc để tiếp tục sống trong sự Trong Sạch Tuyệt Đối. Thân chào tất cả các anh em bạn bè Chân Quý của QV. QViệt,
# 1983
  09 tháng 10, 2010 08:08  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@NQV Virus planted bởi Trần Sư Tứ phát tác dữ dội như Sinh Tử Phù mỗi khi tớ lạc vào Taberd.org, đầu óc rậm rựt khó chịu, ngón tay ngứa ngáy, sưng đỏ lên khộng chịu được trên keyboard. Dù đã cảnh giác cao độ khi mới vào Taberd "ọc" lần đầu: "Mới tìm ra website của Taberd, vui qúa. Được biết đã xuất hiện Lê Kim Hòa, Nguyễn Đình Biên, Trần Sư Tứ, Lê N Lân, Võ Long Hải, Nguyễn Trường Sơn, Tôn Thất Ân , Ưng Kim Long, Đinh Trọng Tín, Bạch Thái Vượng.. (mới đọc đã nhào vô email nên không tiện check tất cả tên) Đố Trần Sư Tứ, lớp 10 tao ngồi cạnh mày, lớp 12 tao ngồi sau mày. Tao là ai? Rất vui được biết tin mày. Tao học được từ mày rất nhiều, nhất là tính châm chọc. Ít ai ngờ trưởng lớp mà qúa xá cỡ". Bây giờ cứ mỗi lần vô, trùng độc cứ muốn "ọc" ra, làm sao đây??? Làm sao đây!!! Từ hồi hạ sơn, bôn tẩu giang hồ tới giờ, tầm sư học đạo cũng nhiều (http://www.chodua.com/blog_detail.asp?id=8963&page=1), mong tìm kỳ ngộ để giải thoát tai ách trùng độc Sư Tứ gieo trồng năm xưa, nhưng thật là vô vọng, cứ lạc vào sân trường nào petit-bụ-bẫm Sư Tứ vai-rớt lại nhảy múa reo hò như chuột sa hũ nếp, bắt con này nó lòi ra 5, 7 con khác, cloning, permuting, transforming, transsexualing, regressioning, progressioning, SưTưing-in-and-out-up-and-down, vai-rớt Sư Tứ thật là bất khuất. . . thật là vô vọng, buồn phiền. Đã nhiều phen di lụy cho những mỹ nhân yêu kiều phải làm mediator bắt vòng tay xin lỗi. Nay gặp NQV chân nhân thật là chân qúy, xin gần gũi để may ra "dĩ độc trị độc", mỗi con vairớt nó kéo một bên, thế là đường thẳng ta cứ đi "trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về”. Nếu người không chịu quốc-việt-ing để cứu vớt thì đành rời bỏ Taberd .”ọc" vậy, xin vĩnh biệt tình anh.
# 1984
  09 tháng 10, 2010 08:57  Nqv viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Lê Anh Dũng quý mến, Từ ngày đầu tiên liên lạc lại dược với các bạn Taberd QV đã tâm sự là QV đã mang thật nhiều mặc cảm từ ngày mất nước và tha hương. QV sống không mà không bao giờ nghĩ đến ngày mai và làm bất cứ chuyện gì trong đời chỉ với một ý định trả thù đời. Con người QV tràn đầy Hận Thù và Mâu Thuẫn. QV rất khó chịu và nóng tánh với tất cả những người chung quanh. Lý do chính mà QV đã không thàng công trong việc tiến thân trong việc học và thương trường vì QV bao giờ cũng là người đi gây chuyện và nhất là với các thầy giáo kế đến QV có tính đa nghi hơn cả Tào Tháo. Những nạn nhân vô tội nhất của QV chính là gia đình và vợ con của QV. May mắn là QV đã hiểu ra sớm là mái gia đình êm thắm là điều duy nhất trên đời QV không bao giờ muốn đánh mất. Từ ngày gặp lại được các anh em Taberd con người QV thật sự thay đổi nhiều và thấy yêu đời hơn. Bây giờ đối với QV có hai thứ trên đời này QV thề sẽ không bao giờ đánh mất và bạn Lê Anh Dũng đã hiểu cho QV đó là Mái Ấm gia đình và Tình Tương Thân Tương Ái Tuyệt Vời của các anh em bạn bè Taberd dành cho QV. Bạn Lê Anh Dũng hãy thật tình xoá bỏ mọi khác biệt và đến bên tất cả các anh em chúng mình để hưởng được những giây phút Êm Đềm và Ý Nghĩa nhất trong cuộc đời này. Bạn Lê Anh Dũng ơi chúng mình đã quá nhiều đau khổ rồi bạn hãy mở rộng con tim và vòng tay .QV chắc chắn là bạn sẽ cảm nhận được tấm Chân Tình của tất cả bạn bè bao giờ cũng để dành cho bạn và chỉ trờ bạn đến nhận mà thôi. Thân chào bạn, QV
# 1985
  09 tháng 10, 2010 09:53  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Q Việt thân mến, Đọc thư Việt, D thấy chắc mình có vẻ ấm ức, cay đắng mùi đời, nên Việt phải "Gate Gate Paragate ParaSamGate, Bodhi svàhà" (xin giải thích cho các bạn không, chưa biết tới văn hoá Phật Giáo, đây là câu chú cuối cùng trong Kinh Bát Nhã của đạo Phật, có nghĩa là Gate gate – Vượt qua, vượt qua Pàragate – Vượt qua bờ bên kia Pàrasaṃgate – Vượt qua hoàn toàn Bodhi svàhà – Tuệ giác thành tựu Nhằm gỉai thoát tất cả những thành kiến, cố chấp, ràng buộc). Việt nói đúng một phần, chắc còn có phần lấn cấn, nhưng thực ra tôi cũng đang quan sát chính mình, và áp dụng những kỹ thuật quán sát học được từ meditation - Thiền, nhận diện, không chối bỏ, không đàn áp những ý tưởng tới trong tâm thức, có thể mới làm hoà được với tất cả các tình cảm của mình, thay vì đè nén hay làm lơ nó đi. Nhưng thực ra, một lý do khách quan nữa là tôi unemployed hơi lâu, nhàn cư vi bất thiện, bức bối, đi đám cưới Cần có một mình (trong khi Tín và nhiều người khác đi có đôi ...) và đọc sách technique rất dữ để up-to-date, nên mình có phần thích thú khi ghẹo bạn mình! Tìm nẻo về của Ý, viết nó ra, chỉ để các bạn thông cảm, vì nhiều khi trong mình có những ý uncontrollable "ta không là ta, người không là người". Thân mến, D~
# 1986
  09 tháng 10, 2010 10:30  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
AD thân, Tôi rất cảm kích với những gì Q Việt chia xẻ và mời gọi đến Dũng. Con người QV rất là tình cảm và thật, tất cả anh em TaBe 76 yêu 2 cái chất đó trong Q Việt nhiều hơn là những tràng cười không dứt Q Việt cho các anh em. Như giáo sư ĐT Tín đã "chỉ thị" từ mấy hôm trước, cách hay nhất là Dũng gia nhập vào sinh hoạt của anh em ở OC để hiểu nhau hơn. Tôi xin phép giáo sư Tín ra homework đầu tiên là mời Dũng lái xe xuống Au Coeur 12 giờ trưa nay để gặp gỡ Cậu Cả Còm, Tiến Đạt, và các bạn khác. Tôi bận trực nhà thương chứ không cũng dám leo lên Southwest xuống đó chứ. Mình mà cứ viết qua viết lại thế này, ad nauseam (sắp đến ói), cũng không hiểu được nhau hơn đâu. Ráng nhé. Thân, X Việt
# 1987
  09 tháng 10, 2010 11:18  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn và Xuân Việt thân mến, Đúng như Việt nói, có những chuyện mà direct contact làm giản dị nhiều chuyện lắm, và một số vấn đề cùng chịu chung cũng làm mình dễ chịu với nhau một cách tự nhiên vì cùng hội, cùng thuyền. Như khi tôi ngồi gần Lê Ngọc Lân trong đám cưới của Cần, trao đổi không nhiều, nhưng thấm ý về những khó khăn trong hôn nhân, lúc đó tôi cảm thấy rất relaxed, dễ chịu. Còn chỉ thị của Tín, thì thành thật phải khất, vì thú thật đang thắt lưng buộc bụng, lo trường kỳ kháng chiến, ngay cả bà cụ ở một mình, trước đây thăm hàng tuần, bây giờ kéo dài tới 1 lần/3, 4 tuần vì bà cụ "cằn nhằn": "thăm với nom gì cho phiền phức, tốn kém". XViệt đã làm trong IT thì biết, cái nghề này khốn nạn lắm, thay lòng đổi dạ nhanh như tên bắn, tôi ở Tây cả 16 năm, qua Mỹ phải đi lại từ đầu như 1 developer là người đối diện trực tiếp với những thay đổi của kỹ thuật (nếu là manager thì ít hơn, nhưng lại có áp lực khác), mà mỗi ngày unemployed lâu hơn là 1 ngày come back khó hơn (at our age), nên ưu tiên lửa cháy của tôi bây giờ là "come back to Sorrento". Để ém cho kỹ, chừng nào "tiểu tiểu đăng khoa" (có job lại), "ói", "ọc" luôn 1 lần cho sướng. Mr. "mày" Tín (bắt được qủa tang Lân và Tín ngoại tình "ông, tôi" với nhau trong email mà 2 tên "gian phu" này gửi cho nhau thông báo về chuyện con tim của Lân, lần này còn chối nguây nguẩy nữa không?), chỉ thị cho mày nếu có gặp NQV ở Au Coeur là năn nỉ NQV nhận LAD làm truyền nhân đi nhá. Khen dùm tao là tao thấy NQV và Tuấn (bs về radio) ngồi chung bàn tao và Ton Chu trong đám cuới của Cần là 2 người tao thấy có mái tóc bạc sương sương đẹp nhất trong đám Taberd 76. Thân D~
# 1989
  09 tháng 10, 2010 11:31  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
PS: Trong blog của Ngô Bảo Châu, http://thichhoctoan.wordpress.com, 2010 Fields medalist, một chàng rất là "cool", thơ mộng và rất down to earth trên những vấn đề lớn của đất nước, viết trong article "Sách": "Không phải cái gì mình cũng tìm được trong sách, vì cuộc sống luôn rộng lớn hơn sách vở. Có thứ sách không dạy được ta, vì nếu chưa được cuộc đời cho ăn đòn thì ta chưa hiểu. Cũng có những chuyện nói ra thành lời thì dễ hơn viết. Nhưng ngược lại ta có thể học bằng đọc sách nhiều hơn người ta tưởng. Nhiều chuyện khó nói ra bằng lời lắm. Quan hệ xã giao giữa con người với con người phải tuân theo mọt số quy định : cuộc sống hàng ngày của mỗi người đã đủ mêt mỏi, không nên hành hạ người khác về sự ray rứt của bản thân mình. Khi nói, mình muốn người khác phải nghe ngay. Khi viết, mình có thể để người ta đọc lúc nào cũng được. Chọn không đúng thời điểm, những thông điệp thiết tha nhất cũng trở nên lạc lõng. Lợi thế lớn nhất của sách là tính ổn định trong thời gian". Chia xẻ và giới thiệu blog này và những links của nó.
# 1994
  09 tháng 10, 2010 20:47  Ly Minh Son viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
QUỐC VIỆT THÂN CHÚC BẠN TÌM ĐƯỢC SỰ BẰNG AN VÀ HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG ,HẢY SỐNG VÌ TƯƠNG LAI ĐỪNG ĐỂ QUÁ KHỨ LÀM BẠN PHÍ PHẠM MỘT ĐỜI NGƯỜI ,HẢY CHO THẬT NHIỀU KHI CÒN CÓ NHAU,TÔI CÓ NGHE NHIỀU VỀ TÍNH CÁCH CỦA BẠN VÀ HÔM NAY BẠN LẠI THỐ LỘ MỘT CÁCH CHÂN TÌNH QUA MAIL TÔI RẤT VUI VÌ NHỜ TABERD BỒ LẠI TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI CUỘC SỐNG.TÔI HỌC CHUNG VỚI BỒ NĂM 11 NGỒI KẾ BÊN BỒ NÊN BIẾT TÀI VẼ MÁY BAY TÀU THỦY CỦA BỒ LÚC ĐÓ NQV CỦA TÔI VUI VẺ VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀ RẤT ĐƯỢC MỌI NGƯỜI THƯƠNG MẾN VẬY HẢY LẤY LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ CÓ NHÉ BẠN TÔI.BA MÁ TÔI CHẮC HIỆN NAY CŨNG Ở GẦN BỒ LẮM ( PHONE 7149038039) MONG NÓI CHUYỆN NHIỀU. THÂN ÁI SƠN ỐM
# 1967
  08 tháng 10, 2010 00:58  Nqv viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thân gửi tất cả các bạn, Cũng cùng một ý nghĩ như LDT, TVK và NTS tối nay trong dịp họp mặt khẩn cấp ở quán KIM để tìm phương cách cố làm sao giải hoà cái không khí không vui tí nào giữa các anh em chúng ta chỉ ba ngày sau một đám cưới Huy Hoàng ,Thân Mật và đầy Ý Nghĩa nhất trong đời mà tất cả anh em chúng ta đã có may mắn được tham gia. Ai cũng bàng hoàng trước sự Buồn Bực của bạn LXV. May Mắn là bây giờ bạn LXV đã quyết định bỏ qua chuyện không hay này thì NQV cũng xin muợn dịp này để Chính Thức Thành Thật Xin Lỗi tất cả các bạn đang còn buồn lòng vì những câu nói chọc phá thiếu suy nghĩ của NQV. NTS đã cứng rắng khuyên dạy NQV và cho NQV một cái nhìn mới để tránh làm buồn lòng các bạn trong tương lai. NQV hứa sẽ ghi nhớ. NQV bao giờ cũng tin là Tình Bạn Chân Thành của anh em chúng mình sẽ Bất Diệt. Thân mến tất cả, NQV,
# 1975
  08 tháng 10, 2010 05:57  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt Nghiêm và các Be, Việt ơi, Việt cứ làm sơn đông mãi võ đi, không ai giận đâu, có vậy mới vui, ai cũng biết Bạn là thằng đàng hoàng ăn tục nói phét nhưng rất trong trắng, hahaha. Lê như Trầm với tao, và chắc chắn mọi đứa đều nghỉ như vậy. Việt mà nghiêm trang như tao thì chắc Cali sẽ có mưa lớn. Chúc mày lúc nào cũng vậy, vẩn đem đến nụ cười cho mọi người. Chào Quái kiệt, nhớ nhổ răng không đau cho tú mông, răng đau để lại hahaha. Thân Nguyên
# 1969
  08 tháng 10, 2010 01:27  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cậu Cả Còm ơi, Cậu muốn thì cũng xong, miễn sao cậu "CÓ MẶT" cậu, chứ đừng "CÓ MẶT" tớ là được rồi! Mà cậu thì oan ức cái nỗi niềm gì mà muốn tìm cứu rỗi trong "đa tình tức Phật tâm"? Tiệc nhà thì cậu có Bu không những tề gia nội trợ, mà còn là great host tiếp rước chu đáo gia đình các Be bạn. Ra ngoài thì Bu lại cho phép cậu đi dung dăng dung dẻ với đào nhí súp pơ mó đồ của cậu, cậu muốn gì nữa bây giờ, giời ơi là giời! Thằng Cận thì nó đang lúc tỉnh lúc mê với cái bồn chồn nhấp nhỏm, không biết vì đâu, không biết từ đâu ... nó cần tụng kinh để vừa được đa tình vừa mong Phật tâm, không thôi Sofia xén nó ngay! Sơn ơi, mày rất là cute khi mày sứa, chẳng làm buồn lòng ai hết. Chỉ lo mày lái xe bị cá sặc nó túm rồi Board nó treo bằng thì khổ cái thân thôi. Tao thích nhất thấy mày nhảy tưng tưng lúc mày đã vì các anh em, trông mày y hệt như cái thằng chơi U trong sân trường ngày xưa. Thân, Việt
# 1972
  08 tháng 10, 2010 02:23  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh ba nè, Anh đang đi dép trong đầu của tớ, biết tớ bồn chồn mà anh vẫn nhởn nhơ, chân kinh anh cứ tung ra nhỏ giọt thì lấy gì để tớ tụng đây, mà thật ra thì chẳng phải chỉ mình tớ nhấp nhỏm đâu, ngoài cậu cả đã "CÓ MẶT", còn khối cậu khác cũng muốn có mặt lắm nhưng ngại chưa dám dơ tay lên thôi. @Tè Le - Món thực nghiệm Ái Bu thì Dao Búa đã giải thích kỹ càng rồi, đọc thơ của hắn ta sẽ tỏ, còn kỹ thuật não thì mày phải bắt đầu bằng phần I của Les âmes romantique của Doc Việt sẽ hiểu liền - Sofia Lò Rèn là nick name của Bu tao do Doc Việt đặt ra, còn súp pe mó đồ là nick của Bu của Thắng, vì bu còn rất trẻ và rất "ngọt", hình như cũng do doc Việt đặt cho. - Mấy cái terms của doc Việt thì cứ hỏi nó là tiện nhất - Thần ăn thì mày phải hỏi LA Dũng Còn théc méc gì nữa thì cứ ra sân hỏi tiếp. Thân Cận
# 1973
  08 tháng 10, 2010 03:10  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tôi tính đã stop cái topic này lại vì sợ các bạn mệt, và chính tôi cũng mệt dù là lỗi tại mình, gây đám cháy thì phải chữa. Nghĩ lại, tôi thấy nên gỉai thích thêm để quét tất cả những cái lấn cấn ra, thay vì quét rác vào gầm giường. Như hâù hết những điều mà nhiều người đã bày tỏ (implicit hoặc explicit) Xuân Việt không có chỗ chê: cao hơn tôi hình như nửa cái đầu (I’m 5f9), học hành, thể thao, ca hát v.v… khen Việt chả khác nào “khen phò mã tốt áo” (tôi có thể kể thêm 1 số ưu điểm mà tôi tin là tôi là 1 trong 1 số ít ngưòi nhận thấy, nhưng không kể vì rườm rà). Chính vì không thể khen được nên ta “chê”, và tôi nghĩ là có chê thế nào thì đạn cũng dội ra ngoài, đã thế thì dùng canon bullet with uranium head như “insignificant, null, neant …” như trong thơ của tôi về buổi TV có QH làm host. Vì thử nghĩ thật nghiêm túc coi , làm sao XV lại insignificant, null, neant được; một người thấy Tín “ĂN LỖ” , spotlight lên nó thì làm sao mà “khó đăm đăm” được, đây là 1 cái cuời dội vào trong. Hơn thế tôi cũng đã gửi cho Việt một số link của bài tôi viết, điều này làm tôi nghĩ là Việt hiểu là tôi không phải là 1 chàng đùa giỡn hời hợt, nham nhở, mà là ngưòi suy nghĩ và thận trọng khi phán đóan một người, và luôn có cái nhìn thiên về huớng xây dựng, thông cảm, tích cực. Tôi tin là chính chúng ta phải xây những cầu, vượt qua những ngăn cách để tìm tới nhau. Cuộc đời này qúa ngắn để chúng ta núp sau những thành kiến, yên ổn với những xác tín của chúng ta mà không mạnh dạn đi tới, nhìn nhận những đóng góp, những điểm tích cực của nhau, thay vì nhìn vào những khuyết điểm, vấp ngã mà con người ai cũng ít nhiều vấp phải, thí dụ bài http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=4665&rb=0206 (ghi chú: theo thiển ý, bài trên không phạm phải protocol của taberd.org là phi chính trị. Đọc kỹ sẽ thấy lòng thành, phi chính trị của tác giả. Tuy nhiên Webadmin có toàn quyền rút link này ra nếu xét cần thiết). Thế thì tại sao tôi lại có vẻ spicy quá trớn trong lời đùa. Cái này cũng cần giải thích ngọn ngành. Dù nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, nhưng thú thật là khi liên lạc với đám Taberd, tôi lạc vào mindset cũ của thời teen, khó làm chủ lấy mình mà không “xút chuồng” behave như thưỏ 15, 16. Thưở ấy tôi là 1 chàng khá cù lần nghiêm túc, ngồi bên cạnh Trần Sư Tứ suốt năm 10B1 và được nó giáo dục môn chọc phá “no limit, no mercy”, và tôi thay đổi rất nhiều sau đó. Tứ đuà rất “ác” nhưng không ác ý, chính vì thế là thư đầu tiên của tôi gửi tới các bạn taberd là cho gửi cho Trần Sư Tứ dù 2 năm 11, 12 không ngồi cạnh nó nữa. Sư Tứ như wasabi, xộc lên muĩ tá hỏa tới tận óc, nhưng healthy, safe và thiếu nó thì nhớ. Trong những năm mất liên lạc Taberd, Tứ là một trong những hình ảnh thân thương hiện ra trong đầu tôi, những câu đùa giỡn unimaginable của Tứ (ngay ông già tôi cũng là đối tượng). Trong cái mindset teenager của Trong Sân Trường, tôi hiện ra là 1 tên compete với Sư Tứ, act như 1 tên ngồi bên cạnh Trần Sư Tứ năm 10B1, dùng style mà tôi học được của nó unconsciously, quên khuấy đó chỉ là “one day when we were young, one wonderful morning in May”. Bây giờ kể thành lớp lang thì dài dòng, chứ lúc tôi viết (dù là thúc cùi chỏ) chỉ biết là mình chỉ có một lòng thương mến tới những người bạn mà họ hiện ra trước mặt mình như những khuôn mặt non choẹt, Lân trắng hồng (bây giờ vẫn trắng), Tín có cái look hơi shy, rất đàng hoàng, Tứ bụ bẫm (dù là lớp 10) tinh quái quan sát effect của câu nói đùa của nó trên mặt tôi như quan sát một phản ứng hoá học; và làm sao mình có thể có ác ý, xỏ lá với những petits princes này (kể cả Xuân Việt không học chung) được phải không? Dũng
# 1976
  08 tháng 10, 2010 06:28  Nguyen Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt Lê và các Be, Từ hôm qua Mỹ, hôm nay mới chôm được máy để múa may với các be. Việt ơi, hãy vui lên, bọn mình hiện nay giống như 40 năm trước bước xuống sân trường là bay nhảy chơi u, chơi đánh kiếm, có những cú lỡ tay đánh trúng nhau đau thấy .....nhưng vẩn vui. Nay cũng vậy thôi cứ choảng nhau xả láng, rồi ôm nhau cười hề hề, thương nhau nhiều hơn. Việt nghiêm, Sơn mập cũng vậy, hãy sống như mọi ngày, đừng có bày đặt xin tha thứ gì hết, tụi mày mà nghiêm chỉnh thì tao đi vô chùa tu còn sướng hơn là đi họp mặt với tụi mày.Nghe chửa mấy thằng CÓ MẶT trên sân trường. Vài dòng cùng tụi bay, nói nhiều thành vô duyên (SM hay chừi bạn vô duyên ) Bye Nguyên
# 1968
  08 tháng 10, 2010 01:02  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Những gì tôi đùa giỡn hơi personal với các bạn khác, một là vì tôi được có sự cho phép của họ explicitly, hoặc implicitly trong sự đùa giỡn đối đáp lại của họ. ------------------ Hoàn toàn đồng ý với mày đó Việt. Khi có việc khó chịu, tốt nhất là ignorer cái nguyên nhân gây khó chịu đi để tâm hồn được thoải mái hơn... OK, sang trang đi Việt, để forum trở về lại cái tươi mát của nó nghe. Cu K
# 1950
  07 tháng 10, 2010 12:49  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Có, Dzớ chứ ai nữa. Không chỉ 1 tension mà nhiều hơn 5. Thân Cận
# 1955
  07 tháng 10, 2010 17:11  Dao Búa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
...tao vẫn muốn học hỏi những kỹ thuật mà hình như nó để ở trên đĩa của nó đó mày. Tao nghĩ vì tình bạn nó sẽ ko dấu diếm tao cái bí quyết của nó đâu. _______________________________________________________________________ Này Khoa Cận, Cũng giống như tụi mình đi ăn nhà hàng Kim vậy, tao ăn lúc nào cũng ngon tại vì ăn theo các dặn dò của mấy ông bác sĩ thôi. Này nhé, bắt đầu là phải có khai vị với rượu ngon, tới entre là món chính, rồi sau là tráng miệng. Vậy thôi. Mày không nhớ bác sĩ có dặn dò rất kỹ, trong từng phần ăn, quan trọng nhất là phải "nhai" đồ ăn cho "thật chậm" và kỹ để có nhiều nước .... miếng ra. Chi vậy ? để khi nuốt cho ...trơn và dễ tiêu hóa. Xin mấy ông đốc nhà ta kiểm chứng đóng góp của Dao Búa đây là của y khoa từ lâu nay. Thân Dao Búa