Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Cứu giếng Kiều Phong
  (6 trả lời)
  PreviousNext
# 1891
  27 tháng 09, 2010 23:31  Lê Xuân Việt viết
Locked Chủ đề đã đóng

Dzớ nè,

Hôm trước tao đọc bài cụ Xê viết về thằng giáo chủ Cái Bang ở OC, tao có hơi ấm ức một chút. Anh em OC làm ăn sao mà để bị mang tiếng là “nhiều chuyện chuyên gia đoán mò” vậy mày! Tao bây giờ coi như nửa San Jose nửa OC, mày cũng dở dở ương ương nửa bên nhà nửa OC, thành ra tao muốn bàn với mày một kế hoạch để vớt vát lại tiếng tăm cho anh em OC mới được. Kế hoạch này mình sẽ gọi là “Cứu giếng Kiều Phong”.

Một lần nữa, nói có sách mách có chứng, tao sẽ liệt kê ra những dữ kiện hẳn hoi, rồi đến phần suy luận, xong đề nghị phương pháp của kế hoạch.

Tuy nhiên, tao cũng cho cụ Xê điểm là gần đây nó có viết câu “người Mỹ nói là làm, người Nhật làm nhưng không nói” rất chí lý. Mày ở dưới đó mấy tháng nay gần gũi hết anh em, rõ tánh mỗi người, có lẽ mày đồng ý với tao là giáo chủ có nhiều cái giống người Nhật. Mà tao thấy hình như ngoài quán Kim ra, nó toàn là ăn sushi ở quán Kobe không mày; vậy trong đám anh em mình, phải chăng nó là “diễn viên KÉP NHỰT số 1”?

DỮ KIỆN.

(1) 10 lần như 1, mỗi lần mà anh em OC tụ họp lại với nhau là cười giỡn như giặc từ đầu tới cuối, tao không nhớ có một giây phút nào mà tụi mình bàn tán một chuyện gì nghiêm trọng hết. Ngay cả hôm thứ sáu hẹn nhau ở Au Coeur để duyệt lại chi tiết trước khi lên đài truyền hình, cu Tín đã kỹ lưỡng in ra bài bản, vậy mà gặp nhau cả đám cứ cười với giỡn, không bàn thảo được gì, đến cái độ lái xe lên đài cũng xém bị trễ giờ.

Cái này tao nghĩ là từ ở cái thằng giáo chủ đầu têu mà ra, anh em OC bây giờ ở trong cái khuôn này, hết thay đổi được rồi. Lần vừa rồi, tao với nó có được 3 phút nói chuyện riêng với nhau thì nó có nói với tao là “tao thấy cuộc đời đầy rẫy chuyện buồn phiền, tao bước ra khỏi cái nhà thương là tao không muốn phải tiếp xúc với ba cái gì trang trọng nặng nề hết.”

(2) 10 lần như 1, mỗi lần mà anh em OC tụ họp lại với nhau, cái thằng cười to nhất luôn là thằng giáo chủ, mà lòng vòng cũng chỉ ba cái chuyện ... nói lái với nói ... dơ. Chắc mày còn nhớ lần nhậu ở quán Kim vừa rồi, nó nghe chị Lucie nói câu “Miêu bất tọa” mà nó vỗ tay vỗ đùi cười ngất ngưởng, xong cứ nhảy tưng tưng lên.

Mày có nhớ thời TaBe mình hay đi coi phim võ hiệp không? Hồi đó xem “Đường Sơn Đại Huynh” với “Mãnh Long Quá Giang”, tụi mình thằng nào mà không tomber amoureux với Miêu Khả Tú, giáo chủ cũng vậy thôi. Mày có thấy mối liên hệ đến kế hoạch chưa? Để chút nữa tao làm sáng tỏ điều này.

SUY LUẬN.

Anh em OC lâu nay cứ gán ép nó cho người này người kia, làm không đúng kế hoạch để nó đi làu bàu với thằng cụ Xê. Vì thấy nó có những ưu điểm sáng giá trong một người đàn ông, anh em cứ nghĩ theo thường tình “môn đăng hộ đối”, muốn cho nó một tiểu thư đài các, cành vàng lá ngọc cho tương xứng. Anh em gán ép cho nó em nào kiểu vậy, điệu điệu xong e thẹn nói năng nhỏ nhẹ, thì do cái bản chất ôn hòa chiều người, lúc nào nó cũng đối lại nhẹ nhàng tử tế, nhưng--vì tao với nó nối khố, tao thuộc cái lối làu bàu của nó--bảo đảm là trong bụng nó lại “Mẹ, nhờ chúng mày tí,” xong đi thở hắt ra với thằng cụ Xê, mới thành chuyện là vậy.

Cái điểm thiết yếu là, không phải là nó không muốn, mà là phải đúng người mới được! Nó chụ trì bao nhiêu năm nay ở cái nhà thương bên Newport Beach, là một trong những vùng sát biển đẹp và giàu có nhất trong nước Hoa Kỳ; ngày ngày vô ra nó gặp biết bao nhiêu là những em haute couture, nó đã không hứng thì càng cành vàng lá ngọc lại càng hoắc với nó thôi. Vì tao thuộc cái làu bàu của nó, nên tao cũng thấy được đàn bà ra sao sẽ làm cho nó n ... oh, sorry, hứng. Mày muốn biết tiêu chuẩn Bu của nó phải là thế nào không? Đọc lại phần dữ kiện đi xong đối chiếu xem tao nói có đúng không?

(1) Đương nhiên là em phải có nhan sắc tướng tá ngon lành rồi; gì thì gì, nó cũng phải tuân lệnh ... thằng giáo chủ con, comme nous les nôtres,
(2) Em phải biết nói lái ... sàng qua sàng lại với nó, mới là đã cho nó, mới dính chấu, rồi
(3) Trong phòng the thì em không nói lái mà nói huỵch toẹt ra, là một MIÊU Khả TÚ ... dơ thiệt là dơ!

Anh em mà để nó gặp nàng nào hội đủ 3 điều kiện trên thì 10 cái giếng nó cũng leo ra, không cần tụi mình phải thòng dây thừng hò hét gì đâu.

PHƯƠNG PHÁP.

Tao nghĩ Dzớ mày là thằng thích hợp nhất trong vai trò tuyển lựa thí sinh cho giáo chủ, vì những nàng có 3 điều kiện trên rất dễ cho mày bắt chuyện. Mày chịu khó đi lòng vòng mấy chợ VN ở dưới, kiếm mấy em buôn thúng bán bưng, đẹp mặn mà à la mode áo bà ba với quần satin đen Mỹ A lượt là, xong mày in-tơ-viu hai câu thôi (1) “Cô có biết nói lái không?”, (2) “Cô có biết nói dơ không?”. Nếu “yes” hết cả hai thì mày mời đến quán Kim cho giáo chủ gặp là bảo đảm phim bộ 2 của giáo chủ sẽ commencer ngay.

Tao viết ra 3 cái điều kiện ở trên mà còn thấy ham nữa huống gì nó, bữa nào sẵn đi mày tuyển lựa thêm một em cho tao để tao leo giếng luôn. Ủa, mà quên đi nhờ mày! Mày mà gặp mấy em này là mày ôm luôn chứ làm gì mà có chuyện mày vun xới cho giáo chủ với tao. Mày mà, hàng ngon như vậy với mày bao nhiêu cũng như là chưa đủ (mày muốn phát âm kiểu miền Trung là quyền của mày)!

Thôi được, tao cũng có cách khác rồi. Ít bữa nữa Quốc Huy qua đây, tao sẽ rủ nó đi lùng mấy chợ kiếm 3 em đi bán lợn xề, 1 cho giáo chủ, 1 cho Quốc Huy, 1 cho tao. Nghe nhà Mô Phạm ca ngợi Quốc Huy lả lướt hơn mày thì chắc thế nào tụi tao cũng được việc. Mày dù gì lúc đó cũng đang đi từ chết tới hấp hối với cái mối phương xa của mày, khỏi khiếu nại tao.

Thân,

Bác Ba
# 1892
  28 tháng 09, 2010 01:41  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Thằng bạn khố rách của tao, Sao mày cứ xúi Dzớ "chủ động" với mày, kiếm chuyện làm khổ đời giai cuả tao? Mày có biết là anh Hải Giáo bây giờ xương tao lắm không? Chắc không bao giờ nhận chuyện giúp mày đâu. Tao vốn dĩ không có giờ để viết nhiều trả lời cho mày,vã lại có cố viết thì cũng không bằng mày. Thôi, hẹn thứ Sáu này xuống gặp sẽ đấu khẩu. À quên, mày nên tập bài hát thằng cụ K viết đi. Hôm lễ Miêu bất tọa mày sẽ hát chính, còn tụi tao hát phụ mày. Sẽ bàn lại tối thứ Sáu. @ cu Hải Giáo, Nhớ nhé cu. Vai trò Lê Lai phải làm cho trọn. Đừng mải mê Tứ đức nhiều quá. Mày có đức đủ rồi. Mày mà theo lời Liệt Dê, chủ động thì sướng mày khổ tao. Vài giòng nhắn nhủ anh cu Dzớ... @ Tè Le, Mày thích chọc tú mông quen rồi, sao lại trêu tao? Mày có muốn nhận được thuốc chuột khi Nguyên về hay không thì bảo? SM
# 1896
  28 tháng 09, 2010 13:40  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Hê Xưng Giệc ! Mày hết chuyện xúi rồi sao mà xúi tao đi tìm "bu" cho "Dú chảo" . Chưa gì là nó muốn chửi tao rồi . Tao chửi còn văn hoa nho nhả , còn nó , cái miệng nó chửi tục lắm mày biết rồi mà . Mà tao nghi là nó có "bu" sẳn rồi có điều nó còn giấu như mèo giấu c... vậy thôi . Theo tao thì nó khoái nếu không phải là "Cháu bà Só" thì cũng là con"Chín bến đò" , thôi kệ nó mày ơi ! @ "Dú chảo" Mày nhờ tao làm Lê Lai mà mày chạy lung tung không theo hướng nào hết , Lê Lai biết đường nào mà chạy ngược để cứu mày đây ? Tao và anh em thương mày đang ở trong cảnh "làm" gì cũng "một mình' nên muốn tìm cho mày một cái máy may cho đở mõi tay mà có gì phải mắc cở hả cu ? "Cù ky" một mình đâu có vui đâu cu ! Mà mày lo gì phía tao , tao có tuyễn được thì có phúc cùng hưởng mà . @ Cu Hát Tao với mày đâu cần tranh hơn tranh thua coi thằng nào miệng dẻo đâu mà mày cải . Qua đây đi cu , tao với mày Song Kiếm Hợp Bích là chúng nó chết hết . Thân Dớ
# 1895
  28 tháng 09, 2010 03:32  Real Qh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Diệt à, Chời ơi là chời! Mày nghe ai mà ...nói là tao lã lướt hơn Dớ. Mày gặp lại Dớ mấy tháng nay mà không nhận ra cái miệng ...dẻo nhẹo của nó hay sao? Nó là thầy tao đó. Tụi bây bàn chiện gì, tao đọc mà hiểu thì...chết liền. Cái gì mà Miêu Bất Tọa, Miêu Khả Tú... Tao đoán Giáo Chủ chắc là SM phải không? Nếu thế thì tụi bây đừng...hoài công vô ích. Gặp lại nó 10 năm nay, tao chỉ có thể biết được vài "friend" nữ của nó, chứ hoàn toàn mù tịt về cái gu leo giếng của nó. Chỉ có Trời mới biết! Không chừng chính đương sự còn không biết Gu của mình là gì. Mong gặp lại mày cuối tuần này sau 36 năm. Thân, QH thiệt
# 1897
  28 tháng 09, 2010 16:56  Cậu Cả Còm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Giời ơi là Giời Tớ cũng giống như Cu Ca đại nhân cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu các cậu nói gì. Miêu bất toại thì tớ hiểu dồi, nhưng Miêu Khả Tú thì tớ chịu. Tớ lại phải cầu cứu tới bác Hải Dớ thì cũng hiểu đại khái là MT vậy đấy mà. Thật là cái bọn giang hồ cái bang OC này quậy chịu không nổi làm cho 1 đại ca không có chỗ đứng nên chỉ giám xuất hiện mỗi khi Kim Chương đại nhân tái xuất giang hồ. Mà này các cậu có thấy bác Dớ nói là Dú Chảo có Bu mới mà giấu tiệt không cho ai biết . Lần này chắc lại phải nhờ đến KC đại nhân dùng phép âm binh để khai thác thôi. CCC