Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
BẦU TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG TRỢ TABERD 76
  (74 trả lời)
  Next
# 1711
  31 tháng 08, 2010 10:22  Lê Như Quốc Khánh viết
Locked Chủ đề đã đóng

Trước giờ bắt đầu bầu cử, Ban Vận động bầu cử muốn chia sẻ một tâm tình chót với các "cử tri" :

Trong thời gian chuẩn bị cũng như trong sinh hoạt của Quỹ Tương Trợ Taberd 76, anh em sẽ không thấy Tối Cao Pháp Viện Lê Việt Quang tham gia. Một lý do hết sức đơn giản và cũng đã được anh em trong ban soạn thảo Bản Điều Lệ dự phòng trước và thỉnh yêu cầu. Đó là :

ĐỂ LÊ VIỆT QUANG ĐỨNG NGOÀI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI TIỀN BẠC

Như thế, nếu sau này có trục trặc gì xẩy ra thì Lê Việt Quang vẫn sẽ luôn luôn là SUPERVISOR và là người hòa giải cuối cùng ! Taberd.org còn sống là còn nhiều hoạt động khác !

Nói như thế không có nghĩa là Lê Việt Quang sẽ không có trách nhiệm gì đối với QTTT76. Ngược lại là đàng khác ! Tân Trưởng Ban Điều Hành QTTT76 sắp tới cứ việc vòi... tiền xếp Quang nghe.

---------------------

Ban vận động bầu cử xin phép được tuyên bố giai đoạn vận động bầu cử chấm dứt. Chúng ta bước sang giai đoạn chọn mặt gửi vàng.

Danh sách ứng cử viên chính thức cho nhiệm vụ Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 đầu tiên, nhiệm kỳ 2010 - 2011 như sau :

1. HÀ GIA HÒA

2. ĐINH TRỌNG TÍN

3. LÝ VĂN QƯỚI

---------------------------

Chúng ta có 3 ngày để suy nghĩ và bỏ phiếu. Kết quả sẽ được Tối Cao Pháp Viện cho đăng lên vào ngày thứ bẩy 04 tháng 09 năm 2010

Gay go à nhaaaaaaaa !

Đi bầu cho đôôôôôôôôôôôôôônggggggggggggg !

Mại dô, mại dôôôôôôôôôôôôôôôô !
# 1722
  01 tháng 09, 2010 04:57  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
THÔNG BÁO KHẨN Vì vẫn còn một số trục trặc về kỹ thuật nên việc bầu cử phải tạm đình hoãn. Sẽ thông báo với các bạn rõ khi nào có tin đích xác từ Lê Việt Quang. Ban vận động bầu cử
# 1725
  01 tháng 09, 2010 15:18  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Như các bạn đã thấy, lá phiếu đã được gởi đi riêng cho từng các bạn. Vậy các bạn nhớ thi hành nghĩa vụ người công dân Taberd nghe. Nhiệm vụ của ban vận động bầu cử đến đây cũng chấm dứt. Cám ơn tất cả các bạn nào đã cùng với Cu Khánh hò hét ủm tỏi cho bầu không khí thêm vui nhộn. Hẹn tái ngộ một ngày gần đây tại... Cây Khế ! Cu K
# 1726
  01 tháng 09, 2010 17:59  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thân, Các bạn nhà mình ơi, đã bắt đầu bỏ phiếu, Nguyên vừa bỏ xong. Anh em mình nhớ phone nhắc các bạn ít lên mail bỏ phiếu nhé để kết quả cho xôm tụ và vừa lòng mọi người. Nhớ bầuàuầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Thân Nguyền
# 1755
  07 tháng 09, 2010 18:52  Lê Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Félicitation HÀ GIA HÒA !
# 1757
  07 tháng 09, 2010 20:05  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cái dì dậy ? Dụ dì đây ? Kết quả bầu cử hả ? Chưa có kết quả chính thức mà cụ Ca đã bắn tin hành lang rồi . Có đúng không đó ? Hay là Hoà sắp tổ chức đám cưới như Cần ? Mới tìm được tin tức đứa...con rơi ? Tò mò quá ! Huỵch tẹt ra đi cho tui thoả mản cái thú tính tò mò đi cụ Ca ! He he he Vô Danh
# 1758
  07 tháng 09, 2010 22:11  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chời ơi Dzớ ơi !!.. Sao mà mày ở lâu bên đó riết rồi trí tuệ lù khù thấy mà thương xót cảm động đậy quá , thông tin rò rỉ của thằng Cu Ca trong Ban Bầu cử mà mày nói là tin cái "trottoir" . Không biết tranh thủ tạo mối quan hệ tình cảm thắm thiết sâu đậm với anh GIA HÒA lúc tranh tối tranh sáng này để ảnh còn sắp xếp cơ cấu "đề bạt" vào ghế "có chỗ đứng" , chuyện tế nhị nhạy cảm vậy mà còn ngớ nga ngớ ngẩn, chán mày quá Dzớ ơi !!! Chào bông sênh ANH GIA HÒA, không biết vì duyên cớ nào ,tui lúc nào cũng đặt niềm tin nơi anh trước cũng như sau kỳ Bầu cử TBĐH vừa qua , nói ít hiểu nhiều, mong rằng sau này ANH GIA HÒA "pensez à moi " (nói tiếng Việt chính thống ngại quá) , xin vui lòng nhận nơi đây lời chúc "chiến thắng" của người có tầm cỡ international , uy tín đầy mình mẩy như anh . Salut Anh (nói tiếng Việt chính thống ngại quá) Thân Tú mông bông sênh TrL
# 1759
  08 tháng 09, 2010 01:59  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
- Hải, mày thật là dớ dẩn. Vào trong Quỹ Tương Trợ, mục Ban Điều Hành có kết quả rõ ràng rồi đó. Sẽ có bản Thông báo của QTTT76 - Hòa ơi, anh em đã làm xong nhiệm vụ cổ động cho QTTT76 lăn bánh rồi đó. Kể từ bây giờ, chỉ có mày là tiếng nói chính thức của QTTT76 thôi à nghe ! -Một lần nữa, Félicitations HÀ GIA HÒA ! --------------------------- Riêng cho anh em ở Âu châu Theo danh sách của Taberd.org thì nhóm Tabériens Âu châu có : 1. Bùi Mạnh Tuấn (Đức) 2. Chu Mạnh Tuyến (Anh) 3. Đoàn Hữu Lộc (Pháp) 4. Dư Văn Cường (Pháp) 5. Hà Minh Nhường (Pháp) 6. Hồ Tây Giang (Pháp) 7. Lâm Nhất Vĩ (Thụy Sĩ) 8. Lê Như Quốc Khánh (Pháp) 9. Nguyễn Minh Tân (Thụy Sĩ) 10. Nguyễn Ngô Hùng (Pháp) 11. Nguyễn Phước Hải (Hà) (Pháp) 12. Trần Công Trực 13. Trần Văn Thanh Hải (Đức) Còn thiếu ai không nhỉ ? Mong anh em đề cử người Thủ quỹ và Kiểm soát viên khu vực Âu châu để giới thiệu cho Tân Trưởng Ban Điều Hành QTTT76. Tui xin đề cử : Thủ Quỹ : Nguyễn Ngô Hùng Kiểm soát viên : Nguyễn Minh Tân Cho biết ý kiến nghe anh em Cu K
# 1760
  08 tháng 09, 2010 02:27  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chúc mừng Hà gia Hòa. Cho Nguyên được đề cử và giới thiệu cho TBĐH QTTT76 Thủ quỹ và Kiểm soát viên khu vực Á Châu : Thủ Quỹ : Võ long Hải Kiểm soát viên : Nguyễn quốc Huy Chọn 2 ông ngoại này là tốt nhất. Thân Nguyên
# 1762
  08 tháng 09, 2010 05:16  Ngo Hung viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bravo HÀ GIA HÒA !
# 1763
  08 tháng 09, 2010 09:14  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chúc Mừng Hà Gia Hoà ! Nguyên ơi , Tao xin vai trò ngược lại được không ? Tao khoái kiểm soát thằng Cu Hát hơn , đừng để nó kiểm soát tao , nó soát nhột người lắm . Thân mến Hải dớ
# 1774
  08 tháng 09, 2010 21:54  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào các nội, ngoại, Tao đồng ý 2 tay 2 chân với nhà mô phạm Nguyên. Hải dzớ, và Cu Hát xứng đáng với nhiệm vụ này. Cận
# 1775
  08 tháng 09, 2010 22:14  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào 2 ông nội ngoại Lương và Cận cùng mọi người khác, Trước tiên cám ơn Lương và Khoa đã nghỉ đến tôi. Tôi rất ham làm lắm nhưng tôi đã không tự đề cử mình vào vai trò Thủ quỹ hay KSV địa phương thì các bạn phải hiểu cho tôi, phải hiểu biết chưa mấy ông tướng. Tôi sẽ làm hết mọi việc được sai bảo nhưng sẽ không đứng tên ở một vị trí nào hết trong Ban điểu hành QTTT76. Vậy thôi mong các bạn đừng nghỉ đến tôi và hãy chọn những bạn siêng năng hơn tôi. Tôi xin đề cử 4 bạn: LÝ MINH SƠN, VÕ LONG HẢI, NGUYỄN QUỐC HUY,ĐỔ BÁ CẢNH.4 bạn này có đất dụng võ và có năng lực thực sự. Thân Nguyên
# 1785
  09 tháng 09, 2010 11:11  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào cả họ Taberd 76, Khi Quỹ Tương Trợ còn là ý tưởng , tao đã sẵn sàng để làm bất cứ công việc gì góp phần thúc đẩy QTT đi vào hoạt động . Chuyện này anh em ở VN chắc biết rỏ . Nhưng , Tình trạng hiện tại của tao , trôi nổi 12 bến nước không biết tắp vô bến nào . Vô bến nào là đục bến đó , vậy mà còn chưa yên . Chưa bao giờ tao thắm thía câu "thân bèo bọt" như lúc này . Tao như tai bèo trôi theo nước , khi thì tắp vô nhà Lý Thắng khi thì dựa vô xe A Hoành . Lúc thì ở Texas khi lạc về Cali , nhìn về quê nhà thấy xa vời vợi...tinh thần xuống thấp dưới...rún . Anh em bên US biết rỏ . Giao cho tao bất cứ vai trò gì của QTT cũng sẽ làm hỏng chuyện một cách đáng tiếc vì đầu óc tao giờ đang bấn loạn . Vì vậy , Tao xin anh em phân công Lý Minh Sơn và Nguyễn Quốc Huy làm việc cho QTT khu vực Châu Á đi , hai tên này quen việc rồi , lâu nay mỗi khi có việc là huy động anh em rất tốt . Nay đề cử người này mai người kia từ chối , biết khi nào công việc mới chạy ? Anh em có đồng ý không ? Thân mến Võ Long Hải
# 1777
  08 tháng 09, 2010 23:08  Dao Búa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tên Dao Búa nhận được tin này thấy mừng hết lớn, cho mình và nhiều hơn là cho HG Hoà. Vậy là anh em cả nhà ai cũng đều sung sướng. Tiện đây tui xin đề cử một người cũng sẽ hết mình với công việc quỹ, bạn LNQ Khánh vô chức vụ Kiểm Soát Viên QTTT76. Chúc mừng tân TBĐH HGHòa vững tiến trong việc thành lập BĐH đầu tiên để QTTT76 sớm đi vào hoạt động. DB
# 1778
  09 tháng 09, 2010 03:51  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi mọi người, Có xếp Hòa rồi, bây giờ chọn KSV cho xếp, Nguyên tôi cũng theo Dao Búa đề cử LNQ Khánh làm KSV QTTT76. Nếu ai không chịu thì Dao Búa sẽ xử theo luật rừng số 35/QTT. Cu Khánh mà ngồi ở đây là đúng vị trí, giấy tờ chặt chẽ, kiểm tiền không thiếu 1 xu. Xếp Hòa có thể yên tâm đi kiếm tiền cho QTTT76. Thân Mô Phạm
# 1779
  09 tháng 09, 2010 04:26  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tui... phản đối Phạm Đình Nguyên, đã sử dụng luật... rừng để đề cử ! Mà điều số 35/Cu Tê Tê chỉ áp dụng cho... mấy bà thôi ! Cu K --------------- THÔNG BÁO TÌM TRẺ LẠC Cu Tê Tê xin thông báo : một em nhỏ bị thất lạc từ hơn hai tuần nay. Khi mất tích, em đang đứng trước nhà, mặc áo thun ba lỗ và quần xà lỏn màu xám. Em cao tầm thước và có khuôn mặt ngầu giống như các tay chị miền viễn tây Hoa Kỳ. Ai gặp được, xin lôi về Taberd.org dùm. Xin đa tạ. Ghi chú : Em nhỏ họ HÀ, tên cúng cơm là HÒA ...
# 1780
  09 tháng 09, 2010 04:59  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
LNQ Khánh = vô chức vụ Kiểm Soát Viên QTTT76 = Hoan hô hai tay + hai chân !!!!!!!!!! Tây ba lô. NHD
# 1782
  09 tháng 09, 2010 08:53  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tên Quốc Khánh kia ! MÀY CÓ CHỊU LÀM KIỂM SOÁT VIÊN KHÔNG THÌ BẢO ? MÀY MUỐN NHẬN LÀM CÔNG VIỆC ĐÓ VUI VẼ HAY ... VỪA KHÓC... VỪA LÀM ? He he he ... ừ đại đi cụ Ca ơi , già rồi còn mắc cở ỏng ẹo gì nửa ? QTTT76 có marraine là ca sĩ giờ thêm ca sĩ làm "củ soát" thì xách nón đi kiếm tiền quá ngon rồi . Thân Hải dớ ----- Chích ngừa------- * Thằng nào đọc rồi mà chửi tao thì coi như nó chửi...chú của nó *
# 1783
  09 tháng 09, 2010 09:35  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Brrrrrrrrrrrưưưưưưưmmmmmmm ! Đang tính chửi lại thì lại thấy phần ghi chú "chích ngừa" nên đành phải... im ! Thằng Hải này nó khôn thật ! Tao có nói gì ớ đâu. Chẳng nhận mà cũng chẳng từ chối, bởi vì còn phải đợi tìm được trẻ đi lạc về cái đã... Cu K
# 1789
  10 tháng 09, 2010 00:29  Hà Gia Hoà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ K ơi Trẻ Hoà không có lạc đâu, đang thu thập ý kiến của các bạn khắp nơi đó thôi. Tớ đề nghị này, vậy thì kỳ này Cụ K đãm nhận Tổng Giám Sát nhé có được không ? Còn các Châu tớ cần các bạn tự nguyện xung phong đãm nhận Thủ Quỷ và Giám Sát. Có sự tự nguyện việc gì cũng đươc trôi chảy thôi. Và trong những năm kế tiếp hy vọng tất cả các bạn sẽ luân phiên với nhau, có như thế thì tình bạn càng được thắt chặt hơn. Cám ơn các bạn đã tin tưởng tớ trong năm nay, tớ sẽ cố xây từng viên gạch để đến đích của anh en TB76 cho QTTTB76 trong tương lai. HGH
# 1790
  10 tháng 09, 2010 01:35  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chúc mừng nhị ca, Tao không có giờ nhưng nếu mày cần gi thì cứ nói. Làm được gì tao sẽ hết lòng hết sức. Chúc mừng chúc mừng! SM
# 1794
  10 tháng 09, 2010 02:27  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hoan hô trẻ lạc đã về lại nhà... Sơn mập chửi thằng Hải dớ, tội nghiệp nó. Hải dớ nói cũng chí lý đó : "Nay đề cử người này mai người kia từ chối , biết khi nào công việc mới chạy ?" OK. Tao nhận tất cả công việc gì mà nhị ca giao phó, kể cả lau nhà, rửa chén như Xuân Việt nói. Về phần Châu Âu, Hùng ba lô đã sẵn sàng nhận việc Thủ Quỹ, đúng không ? Còn chức KSV QTTT76 Âu châu giao cho Nguyễn Minh Tân. Tân, tao biết mày còn bận bịu vợ trẻ con dại, nhưng cái việc KSV cũng không nặng nề gì lắm đâu. Hùng và Tân lên tiếng đi để Hòa nó thêm nhiều can đảm gánh vác chuyện đại sự. Cu K
# 1801
  10 tháng 09, 2010 08:39  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hay quá ! Cụ Ca quả nhiên là người hiểu biết , nhận việc một cách vui vẻ hăng hái như vậy mới đúng . (trước sau cũng phải làm , mà vừa khóc vừa làm đâu có hay...he he) Em dọn đường , mớm cung cho cụ lâu nay có gì....cụ nhớ đến em cụ nhé (học tập Trịnh Lương). Kắc cụ...quên...Kính cụ Vô Danh
# 1795
  10 tháng 09, 2010 02:31  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thân chào Hoà, Để khỏi đánh Ping Pong về chổ Kiểm soát viên của Âu Châu, Tây ba lô (Nguyễn Ngô Hùng ) xin ra mắt trưởng ban QTTT76 ! Tây ba lô. NHD
# 1798
  10 tháng 09, 2010 02:45  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Vừa mới biên xong, mấy phút sau đã có câu trả lời. Bravo, Hùng ba lô. Còn Tân ơơơơơoiiiiiiiiiiiiiiiii, em ở đâu vậy ???? Giờ này mà còn ngủ sao ? Coi chừng tao chiếu theo luật rừng của Phạm Đình Nguyên sang Thụy Sĩ... đốt nhà mày bây giờ nghe ! Tân ơơơơơoiiiiiiiiiiiiiiiii ! Cu K
# 1799
  10 tháng 09, 2010 03:55  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh còm, Mày có biết tao hát chung với thằng em họ Lê Ngọc Lân của mày mấy năm trời không? Hôm tao nói chuyện lại mới biết vai vế mày lớn như vậy. Thằng Mạnh cũng là em mày nữa hả, anh Khánh? Mày viết nhạc giỏi, đại diện Taberd 76 viết 1 bài tặng cho anh Cần vào ngày 3 Oct được không? Nếu được tao sẽ tập cho tất cả mấy chục đứa Taberiens hát trong ngày lễ cưới nó. Merci SM
# 1800
  10 tháng 09, 2010 05:46  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn mập, Mày lại khai ní nịch của tao ra nữa rồi, thằng khỉ. Vả lại, vì ông già tao vai vế lớn chứ có phải tao đâu vì so với tuổi thì tao lại nhỏ hơn tất cả chúng nó ! Tao sẽ gởi cho mày một bài để hát dùm tao nhân ngày chung thân khổ sai của thằng Cần lù. Cu K
# 1807
  10 tháng 09, 2010 21:14  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Khánh, Nhớ viết cho hay đấy nhé. Các bạn sẽ hợp ca bài của mày thành ra nếu mày viết thêm bè cũng được. Không thôi để đó tụi tao tự ca tự diễn. Đại diện cho họ nhà giai, xin đa tạ cụ Ca trước. :) Gửi sớm để bọn tao còn tập. SM
# 1802
  10 tháng 09, 2010 09:11  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Còn chuyện Châu Âu của người ta, mày mắc cái gì mà xía dzô hả, hả ? Tao sở dĩ xin đề cử thằng Hùng làm Thủ quỹ vì sao mày có biết không ? Mày có thấy một thằng rớt từ trên nóc nhà xuống mà hổng hề hấn gì không ? Điều đó chúng tỏ cơ thể nó bền chắc, đủ sức khoẻ để chịu đựng được nhiệm vụ Thủ quỹ ! Lo chuyện nhà... Á châu của mày đi, thằng khỉ ! Cu K ______________ Ông tây ba lô này miệng nói không đánh ping pong mà tay thì...cầm vợt giao bóng . Tánh tao hay xía mỏ qua "háng xòm", muốn sửa tánh mà tụi nó cứ như vậy làm sao tao nín hả ? Ông tây lo làm bản tự kiểm (auto-critique) nộp cụ Ca rồi nhận nhiệm vụ đi ông ơi ! Coi gương cụ Ca kìa , vừa khóc vừa làm có gì vui đâu ? he he he Thân mến Vô Danh
# 1810
  11 tháng 09, 2010 05:07  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dạ thưa anh Vô Danh, Để trả lời anh, đây là auto-critique cua Tây ba lô : sở dỉ em không muôn làm thủ qũy vì em sợ nhiều lúc thèm đồ ăn VN, thủ qũy em sẻ trở thành thục qũy để láy tiền đi ăn hàng thì chết bạn bè nên em xin từ chối làm nghề 'cassier' hay nói đúng hơn là nghề 'trésorier' của QTTT76 ! Em hy vọng là anh Vô Danh đả 'đo-cắt' với Tây ba lô này ! Thân. Tây ba lô. NHD
# 1812
  11 tháng 09, 2010 10:59  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tội lỗi ! Tội lỗi ! Thưa ông Tây đời tui rất sợ : " Gái kêu bằng chú , thầy chú kêu tui bằng anh". Vậy kính xin ông tây cho tui được xưng hô mày tao cho thân tình . Thưa mày , Tao không "đắc co" được , mày là người "đạo đức thiệt" tự nhiên bắt chước ở đâu cái điệu bộ "đạo đức giả" vậy ? Tao chán mấy tên "đạo đức giả" lắm , đụng tới tiền là dị ứng , chê ổng chê eo , chối đẩy cho người khác , không có gì hay hết . Giống như dỉa củ kim rè mà hát hoài . Tao kính đề nghị mày hát dỉa numerique DVD cho mới , hảy tỏ rỏ ra là người "đạo đức thiệt". Giống như tao nè ,thấy tiền là khoái , để hở ra là chớp , nghèo chết bỏ chứ tật tham không bỏ . He he he Mày làm thủ quỹ đi ! Canh me thằng Khánh thấy nó có xu nào chớp xu đó bỏ vô quỹ cho tao . Có qua Ăng-lê thì bóp cổ Chu Mạnh Tuyến , qua Đức hay Thụy Sỉ thì trấn lột Trần Văn Thanh Hải và Lâm Nhất Vỹ cứ như vậy quỹ dồi dào , anh em sẽ khoái mà đãi mày ăn hàng mệt nghĩ khỏi cần thụt két . Nhận việc vui vẽ đi ông tây ơi , nếu không cũng phải vừa khóc vừa nhận hè ! Chưa kể mày nhận việc sớm là thương bạn , là mày cứu tao khỏi bị thằng Khánh chửi : đồ ở không lang thang xía mỏ qua "háng xòm". Bi zu ông Tây He he he Vô Danh
# 1813
  11 tháng 09, 2010 13:11  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải lang thang ! Dzớ lãng tử !! "Mây lang thang " đang lãng du bập bềnh lều bều chó tha đi mèo gặm lại,"ngày về xa quá người ơi",chưa cáp được con mỹ đen hay con đầm đen nào hả Dzớ ? Thông cảm cho nỗi lòng biệt xứ của Dzớ, Tè vẫn cứ thích thoọc cù léc Dzớ, cho Dzớ chửi xả láng hết ga nhưng Tè không buồn chút nào , thế mới là bè bạn từ thưở chim bằng trái ớt xanh (nay thì già phổng phao rồi). Thằng Cu Khánh chửi đúng : "đồ ở không lang thang xía mỏ qua "háng xòm " , vai trò ở VN sao Dzớ lại lắc ngoe lắc nguẩy, nói lời nhẹ nhàng không được thì nói bằng võ lực Kim Sa Thần công 12 thành công lực đấy nhé, miệng dẻo kẹo của Dzớ thì đi xin tiền , ý quên nói lộn nói lại , vận động tương trợ , ai mà chẳng móc hầu bao. Có nhận nhiệm vụ không thì bảo ?!! hở hở hở.... Còn ông Tây ba lô, ông có thấy bạn bè bốn phương đã tiêu tốn biết bao nhiêu lới chiêu dụ, biết bao nhiêu ký tự gõ mail mà ông cứ tìm cách "say no " hoài vậy !! hỏi thật ông, ông có nhận nhiệm vụ không thì bảo ??? hửa hửa hửa .... Ông mà từ chối nữa thỉ Tè sẽ không nhận lời thách đấu 3 set tennis với ông đấy nhé, quyết định nhanh đi ông Tây . Thấy Dzớ và ông Tây ba lô treo gía ngàn vàng quá , Tè búc xúc phải xía mỏ hàng xóm đấy , thằng Cu Khánh đừng có mà áp luật vào tao vì tao hành sự vì đại cuộc chính nghĩa . See tú mông again . TrL
# 1814
  11 tháng 09, 2010 19:32  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải Dzớ và các Be VN, Cái thằng Hải Dzớ này đúng là lắm chuyện, việc nội nó không chịu lo cứ chui vào ba lô của Tây Ba Lô mà quậy. Thằng nào làm Thủ quỹ đây, theo tao nếu mấy thằng Việt nam đều "mắc kẹt" ráo trọi, thì đề cử Dao búa làm Thủ quỹ Á Châu, Cu K làm Kiểm soát viên BĐH kiêm luôn KSV Á Châu được không, như vậy mấy ông nội nhà mình rảnh rỗi đi tìm những bạn xưa đang có cuộc sống khó khăn, giới thiệu cho Búa để Búa đập, ý quên để Búa nựng, được không mọi người. Nếu tất cả đồng ý thì gởi mail cho Xếp Hòa, Búa, và Cu K nhờ giúp đở. Không được thì cũng phải lên tiếng và đứng ra nhận làm, nghechưaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Có ỳ kiến, ý cò gì nửa không? Thân Nguyên
# 1817
  11 tháng 09, 2010 23:10  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mấy thằng VN mắc kẹt ráo trọi ??? MÀY NÓI VẬY LÀ SAO HỞ THẰNG MÔ PHẠM KIA ? Thế chú Sơn với chú Huy đường đường một đống to như thế mà mày không thấy à ? Ý mày là hai chú ấy chỉ đáng để cho...Cóc gặm à ? A ! THẰNG NÀY LÁO NHỈ ! Mày có lý do gì chính đáng để từ chối nhiệm vụ vậy cu ? Tao từ chối vì đang ở giai đoạn khó anh em đều biết nên tao ngại hỏng việc thôi . Dù gì tao cũng nhận đại làm..."chính quỷ" và tao phân công Lý Sơn làm Thủ quỹ , Cu Hát làm Kiểm soát đó . Có gì phản đối không cu ? Thằng nào phản đối thì hoặc ra thế chổ 2 thằng kia hoặc lo viết "Di Chúc" đi , đợi tao về tao xử là không viết kịp đâu ! Dạo này ông gấu lắm rồi nhé ! Đừng có mà cù nhầy với ông nhé ! Cứ hỏi Cụ EM thì biết . NGHE CHƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! He He He (ông cười man dại đó ! không phải vui đâu nhé) Vô Danh
# 1819
  12 tháng 09, 2010 00:01  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thưa hai thằng Vô Danh và cu Tè, Trước Tây ba lô tao cám ơn hai thằng mày có ý muốn Tây ba lô tao làm thủ qũy ! Nhưng tao chỉ sợ là Tây ba lô tao không có đủ khả năng lẩn tài trí để đãm nhiệm ! Thằng Vô Danh thương ! Mày phải đợi Tây ba lô tao ở chức thủ qũy thì mày mới bao Tây ba lô tao đi ăn hàng hả? Thật là tình nghiã bạn bè !!!!!!! Thằng cu Tè thân ! Nếu mày cho phép thì Tây ba lô tao sẻ đem vợt theo để có thể 'ăn thua đủ với mày' ở trên sân !!!!!! Mà thôi nếu ý trời đả muốn, thì Tây ba lô tao củng để 'cuốn theo chiều gió !!!!! Hai thằng bây để cho Tây ba lô tao ra mắt chef họ Hà một lần nửa ! Thưa sếp Hòa ! Nếu như sếp không chê Tây ba lô, thì 'tây đui' sẻ nhận chổ thủ qũy của Âu Châu để cho cụ K, cụ M và hai thằng Vô Danh lẩn cu Tè được vui ! Nhưng (lại chử nhưng nửa !) Nếu Tây ba lô tui 'có kẹt' thì vui lòng sếp đề cử người khác nhe ! Chào sếp. Tây ba lô ! PS : mấy thằng M, K, VD và TT, đó Tây ba lo tao đả nhận chổ rồi, tui bây nhớ bao tao ăn hàng nghe ! - Ông MTân ở cái xứ suisse kia, Tây ba lô đả nhận chổ thủ qũy rồi, vậy vui lòng ông làm bổn phận cửa ông đi ! Thân chào. Tây ba lô. NHD
# 1822
  12 tháng 09, 2010 02:49  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
BRAVO, TÂY BA LÔ ! Rất xứng đáng được đãi một chầu... bột chiên ! Còn Mr Minh Tân nữa, kẹt cái cửa nào mà mãi không ra sân trường được vậy ? Nhận lời đi để clôturer cho xong phần của Châu Âu nghe. Cu K
# 1825
  12 tháng 09, 2010 10:22  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bờ-ra-vô ông tây ! Ông đừng trách tui , ở đời tình nghĩa là chín...h nhưng tiền là mười ông ơi ! Hỏi nhỏ : ông nói với xếp Hoà nếu ông có "kẹt" thì xếp cử người khác ??? Vậy ra hiện giờ ông không có "kẹt" à ? Hôm bửa té nóc nhà bị nặng đến thế sao ? Bs nói chừng nào gắn lại được cho ông vậy ? Tội nghiệp ông quá ! Tui và Tè Le muốn mời ông ăn "hàng bén" mà như vậy là ông đâu có ăn được ? Ha ha ha Vô Danh
# 1841
  14 tháng 09, 2010 02:34  Hà Gia Hoà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tây ba lô thân mến Vậy là yên được một cửa rồi, bên trời Tây Âu chỉ cần anh chàng Minh Tân gật đầu thôi. Bên trời Ta đang chuyền banh hơi quá kỹ đấy, các bác nội ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẤy ông Nội không tự nguyện thì ai vào đây chứ????????????????????????????????????????????? Trên Canadien thì cũng chưa có ai tự nguyện thế, như vậy là như thế lào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Còn xứ Cờ Hoa cũng không có móng nào đứng lên để tự xử ý lộn cái lời tự nguyện.!!!!!!!!!!!!!!!! Sau ngày Oct. 4 (sau đám cưới Cần Lù) thì Hoà này sẽ chỉ định nhé không biết có ai đồng ý không? Vì mong cho QTTT76 lăng bánh sớm nên phải thế mà thôi . Thân chào các bạn
# 1842
  14 tháng 09, 2010 04:24  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hòa, Ở Canada, Cụ M đề nghị: Thủ Quỹ : Nguyễn Quốc Bảo Kiểm Soát Viên : Nguyễn Duy Chiểu Cụ M chắc rằng 2 bạn này sẽ nhận lời Cụ M Tái bút Còn VN Thủ Quỹ : Lý Minh Sơn Kiểm Soát Viên : Nguyễn, Trịnh Lương, tên này dư thời giờ lắm nhưng việc cần làm thì hắn cứ né. Kỳ này Nguyễn Trịnh Lương từ chối, tôi sẽ đăng báo từ hắn. Cụ M
# 1845
  14 tháng 09, 2010 07:20  Mt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tét ting
# 1824
  12 tháng 09, 2010 09:45  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Tè Le , Mày mà cứ viết kiểu này thì tao tủi thân chỉ ngồi khóc chứ không chửi mày nổi đâu cu (để thằng Sơn và thằng Hoà chửi mày cũng đủ rồi) . Mày dùng chử Chó Tha Đi , Mèo Gặm Lại thiệt là thắm thía ! Tao không biết thằng Sơn mập và nhị ca Hoà làm gì mày mà mày ví von KHÉO đến thế , tao ở bên này không có xe nên hể Sơn mập tha tao đi thì nhị ca Hoà gặm tao về... he he he . (Lâu lắm mới có cơ hội trổ nghề "đâm bị thóc chọc bị gạo" ! Qué đẻ !) Trở lại chuyện làm thủ quỹ vùng Châu Á , tao thiệt tình đang rối như canh hẹ nên không muốn làm việc . Giao cho Sơn đen và cu Hát là đúng rồi mày ơi . Khi nào tao ổn định chuyện riêng cho xong , nếu 2 tên kia không còn chịu làm thì tao sẽ làm không từ chối . Thay vì bàn tán linh tinh , mày thương bạn thì tróc nả 2 tên kia giùm tao , bắt tụi nó thấy cái "trách nhiệm vụ" , ép tụi nó có "bổn phận sự" gỏ vài hàng trên Ta-be chấm ọt cho anh em biết là tụi nó OK , có phải hay hơn không ? Mày làm giùm tao được chuyện đó , khi tao về VN sẽ tìm tặng cho mày một "con 6 chân" cho mày "tú mông" đở buồn , OK ? Thân mến Dzớ
# 1826
  12 tháng 09, 2010 18:48  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Hải Dzớ, Mày mắc kẹt bên đó lâu, không có chổ cắm dùi, nên đầu óc mày tào lao quá Dzớ à. Tao , thằng LMSơn, và nhiều thằng nửa không vào BĐH, không phải làm biếng và trốn tránh trách nhiệm đâu, mày nghỉ bạn mày tầm thường vậy sao. Chỉ có mày và Thằng Huy đứng tên vào BĐH là ok nhất. Hiểu chưa Cuuuuuuuuuu. Mày không hiểu, mày hỏi riêng thằng Khánh, nó hiểu tụi tao hơn mày. Mau mau về VN đi, mày đang bất bình thường đấy, có lẽ khí lên đầu hơi nhiều. Nhờ X. Việt nó bơm ra cho. Bye Thân
# 1827
  12 tháng 09, 2010 21:20  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tôi sẽ làm hết mọi việc được sai bảo nhưng sẽ không đứng tên ở một vị trí nào hết trong Ban điểu hành QTTT76. Vậy thôi mong các bạn đừng nghỉ đến tôi và hãy chọn những bạn siêng năng hơn tôi. Tôi xin đề cử 4 bạn: LÝ MINH SƠN, VÕ LONG HẢI, NGUYỄN QUỐC HUY,ĐỔ BÁ CẢNH.4 bạn này có đất dụng võ và có năng lực thực sự. Thân Nguyên _______________ KHÔNG HIỂUUUUUUUUUUUUUUUUU ! Mà cũng không quởn để "hỏi riêng thằng Khánh chuyện của tụi bây" ! Tao không muốn làm việc , rút kinh nghiệm kỳ Lasan Hội Ngộ , tính cho đã rồi tao cũng đùa hết cho người khác làm . Bây giờ tao không muốn lập lại , mắc cở lắm ! Tao copy lại phần trên , thằng khỉ nào viết vậy ? Mày đề cử 4 quân bài sáng giá bây giờ 1 quân "xì chuồn" rớt giá có sao đâu ? 3 quân "xì" kia vẩn sáng giá mà ! Kỳ sau đi ! Bắt tao làm cái mẹ gì tao cũng ráng làm hết .
# 1784
  09 tháng 09, 2010 10:36  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dao Búa này nó mừng cho chính nó mà còn bày đặt kẹp HG Hoà vô . Mày thấy anh em trút gánh nặng lên vai "A Hoành" là mày vui quá rồi ,đở phải lo nghĩ cho bạc đầu sói trán thêm . Còn tên "A Hoành"nghe tin được bầu làm TB ĐH thì sợ quá trốn mất tăm mất tích , không lú mặt . Theo lẽ thì "A Hoành" phải lên tiếng liền mới phải , dù lên tiếng để chửi hay để cám ơn anh em gì cũng được , đằng này "Anh Hoà" lại im lặng . Bộ muốn làm "đào binh" hả ? Đầu xuôi thì đuôi mới lọt nghe , hiên ngang ra nhận nhiệm vụ đi "A Hoành" . Mới khởi đầu mà trốn như vậy là làm mất hên anh em đó nghe , Làm sao QTT chạy cho ngọt được ? Can đảm lên ! cần gì thì có "thợ vịn" ở kế bên nè . Ha ha ha Vô danh
# 1765
  08 tháng 09, 2010 10:06  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xời ơi ! Cu K ơi ! Vô mục ban điều hành có thấy cái quái gì đâu ? Phải vô mục bầu ban điều hành (xưa lắc , bầu 9 tháng 9 ngày rồi) mới thấy , làm tui tưởng cụ rò rỉ tin hành lang . Thôi thì tui...Xin lổi... tui lộn cái lời cho tui nói lại cái lời tui bị lộn nghe . Tui lại mang tật nhiều chuyện , khoái chu mỏ qua "háng xòm"...xí bỏ dấu lộn...hàng xóm mới đúng . Nên tui muốn hỏi tại sao cu K không ra gánh vác công việc của QTT ở khu vực Châu Âu ? Đề cử cu K vô vị trí TBĐH thì cu K từ chối , bây giờ đến công việc thuộc khu vực mình , bộ tính chuyện trốn nghĩa vụ sao ? Quên nửa , ở Belgique tui biết có tên Đặng Ngọc Hiệp (71-72 lớp 8/8) , cu K có liên lạc với y không vậy ? Nếu chưa có liên lạc thì để tui nhờ bạn tui hỏi giùm email của y . Tự giác xin ra làm việc đi cu K ơi , đừng để anh em phát giác , bắt phải làm việc mất hay ! Thân mến Hải dớ
# 1766
  08 tháng 09, 2010 14:40  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải dớ đúng là bị... đế quốc Tabe Mỹ làm mê muội cả đầu óc rồi đó ! Đã có bản thông báo chính thức rồi đó, vô đó đọc đi cha nội ! Còn chuyện Châu Âu của người ta, mày mắc cái gì mà xía dzô hả, hả ? Tao sở dĩ xin đề cử thằng Hùng làm Thủ quỹ vì sao mày có biết không ? Mày có thấy một thằng rớt từ trên nóc nhà xuống mà hổng hề hấn gì không ? Điều đó chúng tỏ cơ thể nó bền chắc, đủ sức khoẻ để chịu đựng được nhiệm vụ Thủ quỹ ! Lo chuyện nhà... Á châu của mày đi, thằng khỉ ! Cu K
# 1773
  08 tháng 09, 2010 21:37  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khu vực Á Châu , xin phép đề cử : Thủ quỹ : VÕ LONH HẢI Kiểm soát viên : PHẠM ĐÌNH NGUYÊN Các bạn Be-Ta VN có ý kiến gì không ?
# 1764
  08 tháng 09, 2010 09:45  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Wow, chúc mừng mày Hoà Khánh, QTTT76 tiếng Ý đọc nà " Cu Ti Ti Ti set tan ta xây ". Thân Khoa
# 1767
  08 tháng 09, 2010 16:03  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chúc mừng Hà Gia Hòa đã được anh em giao phó trọng trách phù hợp với lý tưởng của bạn. Riêng ở Canda, Cụ M xin đề nghị với Hòa 2 người: Thủ Quỹ : Nguyễn Quốc Bảo, một bạn hiền, chăm chỉ KS Viên: Trần Sư Tứ, ông này nhanh nhẹn và vui vẻ. Cụ M
# 1768
  08 tháng 09, 2010 16:10  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Còn cụ M làm cái gì ? Tây ba lô
# 1769
  08 tháng 09, 2010 16:24  Khải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@Hung Sao ông gan quá vậy ? Dám giởn mặt với ông M. Vài bửa nửa về VN gặp ổng là tiêu đời đó...Ông không cho ông nhập cảnh là thất hẹn với mấy em nghe cha nội ...hahaha
# 1770
  08 tháng 09, 2010 16:30  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Tây ơi ông vô tình như vậy mà gái vẫn mê ông! Cụ M năm tới phải giải phẩu thẩm mỹ cái mông bên phải. Sau phần phẩu thuật, phải nghỉ ngơi đôi ba tháng nên không thể tham gia chuyện Cu Tê Tê được. Hiện nay đang nhờ Cu Hát coi viện thẩm mỹ nào nổi tiếng bên Thái để lấy hẹn. Hy vọng sẽ có chổ khoảng hè hay mùa thu 2011. Đúng là ông gần đầm mà chẳng hôi tanh mùi đầm. Cụ M
# 1771
  08 tháng 09, 2010 18:59  Tran Su Tu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hello cac ban, Cam on NV Em da dê cu tui làm KS Viên, nhung rât tiêc hiên gio trong gia dinh co nhiêu chuyên lu bu, thành ra xin cao lôi, khg nhân duoc trach nhiêm này. Mong cac ban thông cam. Trân Su Tu
# 1776
  08 tháng 09, 2010 22:23  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi cụ Em, Cái excuse của cụ nghe hỏng lọt tai úc híu nào hết, trốn nghĩa vụ hả. Thân Cận
# 1786
  09 tháng 09, 2010 16:50  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Khoa Cận, Hổm nay trốn kỷ, giờ ra mặt giới thiệu phương đông, chê trách phương tây. Tội này lớn lắm! Cụ M xin đề nghị Khoa Cận vào chức KSV Huê Kỳ để phụ HG Hòa, Hòa nhớ lời đề nghị của Cụ M. Cụ M phải đứng ngoài để còn có thời giờ đầu têu những việc khác, hơn nữa, gìa rồi chậm chạp hay đếm lộn tiền lắm. Tuần rồi, họp mặt anh em ở nhà N Q Bảo, có gặp Lẫm, Trương Chức Kiệt, nhưng đặc biệt nhất phải nói là Trịnh Kiên Chi, vì ông bạn này nhắc tới chị của Khoa Cận, một người rất là đẹp! Vậy Khoa Cận có nhớ T Kiên Chi không. Thân Châo Cụ M
# 1787
  09 tháng 09, 2010 17:39  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê mọi người, Thấy cụ M quá dữ không?, vừa nghe Khoa Cận có bà chị đẹp là " hối lộ ' cho khoa Cận chức KSV luôn, quá đáng quá đáng. Các cha có yên lặng cho Xếp Hòa, đề Xếp chọn bộ sậu cho mình không?, cứ nhốn nháo lên giới thiệu tùm lum, Trước tiên cho tôi được chọn cho Xếp 4 ông Sờ cu rờ tý ( Security ) để đi xin tiền cùng Xếp : Đó là : - Việt Nghiêm : ông này hay chửi, hể xin ai không cho thì ông này sẽ chửi liền. - Dao búa : ông này có cú đá song phi, mặc dù bây giờ chân mỏi gối cùn, nhưng vần có thể đá cao tới " hạ bộ " đối phương. - Cai Chu : ông này đi tời đâu người ta tưởng Taliban đến. - Khải Dương : ông này mà quắn khố chuối như Trần Minh khố chuối thì giống võ sỉ Sumo, xin tiền ai không cho là vât ra ngồi đè lên liền, nhất là đối với phụ nữ. 4 ông này cộng với bộ mặt Xì phé của Xếp Hòa thì bảo đảm đi đến đâu tiền vô như nước. Thân Mô Phạm
# 1788
  09 tháng 09, 2010 19:39  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ấy , Ấy , Xin can , Xin can ! Thằng Mô Phạm xúi bậy vô cùng , cử 4 tên này bảo đảm không có một cắc chứ ở đó tiền vô như nước . - Việt Nghiêm : Đồng ý ông này chửi hay nhưng ổng tự ái dử dằn lắm , ai góp tiền cho bạn bè mà có ý miển cưởng là ổng quăng trả lại liền ... kẹt lắm ! Vai trò này phải để Tư Cần lù vì y chậm có vui buồn hay tức giận gì cũng phải nửa tiếng sau mới phản ứng lúc đó trả lại cũng hết được . - Dao Búa đá tới "bộ dưới" của đối phương ? rủi đối phương là nử , đá trúng mục tiêu rút chân lại ổng mất chiếc giầy oan uổng lắm . Thế cho Dao Búa nên nhờ ông Đức Thắng , ổng đem súng "côn nớp" hay "côn nước" gì đó ra hù thì hay hơn . - Chu Cai giống Taliban người ta chạy hết lấy gì xin tiền ? Vai này phân cho Mafia Ý Khoa cận chuyên nghề "dụ dổ" và "làm đại" là trúng bề trúng khía hơn . - Khải Dương , trời ơi ! mấy bà mà biết ông này sẽ vật ra ngồi đè lên thì mấy bà sẽ xếp hàng đợi đến phiên mình đặng...KHÔNG cho tiền thì có . Giao cho Sơn mập phải hơn , nó nhẹ nhàng , đỉ mồm , lượn lờ không tiến không lùi bà nào cũng hy vọng , cho ào ào để lấy lòng nó . Dách lầu mậu pho á ! Suy nghĩ cho kỷ đi đừng nghe Mô Phạm nó xúi bậy đó ! Ha ha ha Vô Danh
# 1792
  10 tháng 09, 2010 01:48  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải Dớ, Mày là thằng dzô diên! Dớ mày mày tự xài đi, cứ nhìn dớ người khác mà thòm thèm là sao? Chiện nhị ca thì để nhị ca lo, mày xía cái cao su biếu của mày dzô làm chi? Tối hôm qua ăn bột chiên, bò bía, hủ tíu xào bò, gà chiên nước mắm ngon wá mà thiếu mày. Ráng ăn régime, khi nào về thì nhậu tiếp. Thèm chưa cu? SM
# 1796
  10 tháng 09, 2010 02:34  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mập ơi, mày đừng nói nữa, tao ko đến quán Kim được nên cứ ra ngẩn vào ngơ mãi, bây giờ mày còn trêu ngươi tụi tao nữa, tao còn thèm nói chi là Dớ mặc dù nó ăn ít hơn tao, ha ha ha. Mấy hôm nay nhà có vấn đề nên chưa gặp Thời được, có lẽ phải đến cuối tuần này quá. Nguyên ơi, mình chưa khai trương QTTT76 mà ông đã tính chuyện lỗ rồi, còn thằng Dzớ thì nói chuyện lung tung, Cận này thì dụ dỗ được ai. Tao thấy Dzớ sẽ là ứng cử viên xuất sắc để giữ vai trò gây quỹ này vì nó đi tới đâu là cả tá các bà các cô ko kể tuổi tác đứng xếp hàng để được nó cho phép đóng góp vào QTT, sẽ làm ăn phát đạt lắm đó. Thân Cận
# 1803
  10 tháng 09, 2010 09:30  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khoa cận nói đúng mà chưa đủ ,".... nó đi tới đâu là cả tá các bà các cô ko kể tuổi tác đứng xếp hàng để được nó cho phép đóng góp vào QTT, sẽ làm ăn phát đạt lắm đó..." các bà xếp hàng đợi tao cho phép vô gặp Khoa cận , để Khoa "làm đại" rồi đóng góp sau . He he he Mấy hôm nay nhà mày có vấn đề hả cu ? Ông bà nói rồi ,do hôm nọ mày ngồi không coi hướng nên có vấn đề phải không ? He he he...từ nay chừa đi nhé . Chúc mày bị đòn ít , đít chai không đau . Xương mày qué ! Vô Danh
# 1805
  10 tháng 09, 2010 10:34  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dzớ ơi, Vấn đề đây là ông già vợ tao ko được khoẻ, chứ bà xã tao vẫn "nể" tao như thường, bữa nào lỡ ngồi ko coi hướng thì bã chỉ nựng tao vài cái là xong thôi, những lúc đó tao ko bao giờ chạy hết vì tao đâu có sợ bã đâu. Thằng nào bị vợ cho ăn đòn mà bỏ chạy là đồ chết nhát, he he he. Nhớ mày wá Cận
# 1806
  10 tháng 09, 2010 11:36  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cầu chúc cho bác nhạc phụ cậu Khoa mau bình phục. Mừng cho cậu mợ Khoa hạnh phúc đồng vợ đồng chồng! Một mục đích của Taberd.org là để đóng góp thêm vào đời sống tình cảm tinh thần của các anh em TaBe. Trong sự tham gia tích cực vào Taberd.org của cậu Khoa, cậu sẽ ngày càng yêu mợ hơn và mợ sẽ ngày càng nể cậu hơn. Cậu Hải Dzớ cũng sẽ tiến lên không ngừng trong hành trình cuộc đời của cậu, hai tay cho vào túi quần, bước đi hiên ngang, miệng huýt sáo bài "anh là lính đa tình, tình non sông rất nặng ..." Chúc các bạn một cuối tuần nhiều vui.
# 1809
  11 tháng 09, 2010 02:00  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cảm ơn Việt, Nhạc phụ của tao hiện vẫn còn ở nhà thương, tuy nhiên cụ vẫn tốt, có điều là cụ rất sợ nhà thương vì thế tụi tao vào trông cụ mỗi em 1 đêm luân phiên nhau Còn gia đình tao thì vẫn ổn, tuy ko còn romantique như xưa nữa nhưng sự ràng buộc có lẽ nhiều hơn trước có thể là do các tí nhau tạo nên.Đồng vợ đồng chồng thì nhất rồi nhưng tiếc thay cuộc sống phải có lúc này lúc kia, do đó những khi mưa ko thuận gió ko hòa lắm thì tao thường hay ngồi nghiêm chỉnh để bu tao dạy dỗ ko bao giờ phản kháng cả, he he he... tất cả cũng vì các tí nhau đó. Đọc mấy thơ trước của mày tao đã muốn trả lời ngay nhưng loay hoay với công việc hằng ngày quên khuấy đi. Tao muốn nói là Cu Dziệt rất là lợi hại, mày đã đi guốc trong đầu tụi tao, đánh ra 1 chưởng là tụi tao chết queo. Mày nói đúng,những lần đầu gặp lại bạn cũ, tao có cảm giác vui mừng vì được gặp lại bạn, nhưng cùng lúc lại cảm thấy ngượng ngượng như khi gặp người yêu đầu tiên vây. Như mày thấy thằng Cần Lù cười hà hà, thằng Guigoz thì nói cụt ngủn, còn tao thì "kiêu kiêu", ko phải tại tao "kên kên" đâu, mà tao đang làm cái gì đó để dấu tụi bay sự bối rối của tao đó, ha ha ha... Tao cũng muốn nói là mày phải đến quận Cam thường xuyên hơn nữa để tương thuật lại như mày đã làm 1 cách thật tỉ mỉ và sống động những gì xẩy ra trong các cuộc họp mặt của tụi mình, cho các nội ngoại khác ko tham dự được, với những lời bình luận thật dí dỏm của mày để chúng nó cùng cười bể bụng như mình được tham dự ở những buổi gặp gỡ đó. Mong gặp mày sớm Thân Cận
# 1808
  10 tháng 09, 2010 22:07  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Cận, Chúc mừng mày là người chồng anh hùng "hảo háng" (đừng chửi tao, tao phát âm theo giọng Nam cờ) , như thế là hạnh phúc . Tao góp ý thêm để niềm hạnh phúc đó được tràn đầy , lúc cô ấy nựng, mày ngồi im không bỏ chạy là tốt rồi nhưng để gia tăng mức độ hạnh phúc đến 'cực đại" , mày phải biết cười vui vẻ, gương mặt phải rạng rỡ, không lộ vẻ đau đớn (thực ra đau thấy mụ nội) , cô ra bao nhiêu đòn thì mày hứng hết như hứng hoa vậy . Mày có biết tại sao tao bày chiêu này cho mày không ? vì tâm lý các cô sau khi sửa hướng ngồi của chồng , các nàng thường mang tâm trạng là "tra tấn" chồng, hung tàn với chồng làm tự đánh mất vẻ mềm mại yểu điệu thục nữ của mình, đôi khi có chút ân hận , để dần dần chồng xa lánh mình . Mày làm theo cách tao , khi đó nàng sẽ nghĩ là mình "nựng yêu" chồng, mày hiểu chưa Cận ? Nợ tao 1 chầu café , nghe nhạc tiền chiến đấy nhé !! Thân Tú mông TrL
# 1811
  11 tháng 09, 2010 10:33  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Tè Le, Cái chiêu của mày bầy ra cho tao có vẻ hơi "sadique", tao nghĩ tao đã là thằng can đảm nhất đời rồi, nhưng tao phải giở nón ra chào mày thôi Lương ạ. Bã nựng mày ko thấy mày mếu máo, mà tươi cười thoả mãn thì có mà bã nện thêm cho mày cười ra nước mắt chứ đừng có rỡn. Thôi Lương à, mày làm được còn tao thì chịu thôi. Bái phục, bái phục, nhưng mày phải bảo trọng đấy Tè Le ơi. Nếu muốn tao làm thử thì dẫn tao đi uống cafe, nghe nhạc tiền chiến trước đi, rồi tao sẽ liệu. Thân Cận
# 1793
  10 tháng 09, 2010 02:18  Dao Búa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đồng ý đề nghị của người Không Tên, SM quả có năng khiếu trời cho, hát hay mà lại đàn giỏi, nghe một lần sẽ mê, dính luôn gở không ra. Thế mới giúp quỹ dụ bà con ghé chơi rồi bỏ tiền cúng quỹ chứ. Hay lắm hay lắm ! Còn chuyện cú đá hạ bộ của tao, bộ mày lâu quá không dùng tới cẳng ba của mày sao mà đầu óc lú hết vậy. Này nhé, rủi đối phương là nử, mà phải còn ngon cơm à nghen, thì tao lấy cẳng giữa ra đá, còn loại ển ương thì tao ... dắt ba chân lên cổ mà chạy tìm mày... giao hàng...sale. Dao Búa
# 1797
  10 tháng 09, 2010 02:42  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tín ơi, đá vào hạ bộ của phụ nữ rồi dính chân kéo ko ra lấy gì mà chạy. Tao quên ko nói với Dzớ là tao chỉ có làm đại chứ ko dụ ai bao giờ hết, biết chưa mày, ha ha ha. Thân Cận
# 1804
  10 tháng 09, 2010 09:43  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khoa ngây thơ quá ! Dao Búa nói phải suy nghĩ cho kỷ , nó vắt 3 chân lên cổ chạy tìm giao hàng cho tao???? Mày thử vắt 3 chân lên cổ coi Dao Búa nó đang ở tư thế nào vậy ? Vậy có phần cho tao không ? Dính chân kéo không ra nó càng ưa đó...chạy cái lổ mô ? Hiểu chưa cu ? Ha ha ha Vô Danh
# 1815
  11 tháng 09, 2010 21:10  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hỡi mọi người, Hôm nọ Mô Phạm có đề cử Tứ Đại Ca là Việt nghiêm, Dao búa, Cai Chu Taliban và Sumo Khải Dê đi theo phụ với Xếp Hòa để gây quỹ, vậy mà cái thằng mắc dịch Hải Dzớ nó dám chê 4 vị này và thay bắng các ca Cần Lù, Sơn Guigoz, Thắng Lý và Khoa Cận, và nó còn dám nói Mô Phạm bậy bạ thế mới đau chứ. Tui xin phân tích để mọi người thấy tui hay thằng Dzớ đúng nhé. Cảnh 1 ; Xếp Hòa cùng các huynh Việt Nghiêm, Dao Búa, Cai Chu và Sumo đi vào khu Little Saigon quyên tiền Đầu tiên vừa bước vào nhà là Việt Nghiêm chửi đổng dăm câu, tiếp theo dao Búa biểu diễn màn song phi đá...gió đến háng, đỉnh điểm là đến Chu Cai từ từ cởi khuy áo để ló ra dãi băng đen quắn ngang bụng lòi ra lòng thòng 2 sợi dây điện xanh đỏ, trời ạ đánh bom tự sát đền nhà , chưa hết cuối cùng Sumo biểu diễn màn sumo đẹp mắt là túm lấy Chu Cai vật ra ngồi đè lên bụng, đè ngay lên 2 đầu dây điện, chết bà, nó mà bùm một cái thì toi đời nhà ma. .Sau màn biểu điễu dương oai của các chiến hữu, chủ nhà đang chết khiếp thì Xếp Hòa mới từ từ bước vào, nhoẻn miệng cười với chủ nhà, nhận tiền quyên góp, viết giấy biên nhận cám ơn, sau đó nói lời từ biệt hẹn sẽ trở lại ...đều đều. Cứ như vậy đi hết Khu Little Saigon thì QTT nặng trĩu. Cảnh 2 ; Xếp Hòa đi quyên góp cùng các huynh Cần Lù, Sơn mập, Thắng Lý và Khoa Cận do Hải Dzớ đề cử. Cần Lù và Sơn mập bước vào, chủ nhà vừa nhìn thấy 2 anh mập bụ bẩm là khoái liền nhào tới, đứa bẹo má, đứa bóp vú 2 anh Cần và Sơn mập nhà mình, tội nghiệp cho 2 chàng phải ra sức chống đở, cầu cứu Thắng Lý và Khoa Cận. Thắng Lý nhảy vào, dạng cẳng, tay cho vào bụng cố móc khẩu colt nước ra nhưng đã chậm, chủ nhà nó móc trước , nó bắn xối xả vào phe ta ướt chèm nhẹp. Khoa Cận lúc này kiếng kiết gì toàn nước chẳng nhìn thấy đường cứ mò mẩm sờ sẩm đại, toàn trúng Cần Lù với Sơn Mập. Trước thảm cảnh trên, Xếp ta chỉ còn nước hô rút quân, chuồn lẹ. Thật khổ, lúc này QTT chẳng còn là QTT nữa mà thực sự là Cu tê tê rồi đó Dzớ ạ. Xếp Hòa giờ chỉ còn đường binh cuối cùng là dẫn anh em đi Las Vegas oánh Xì phé và Xì dzách kiếm tiền cho QTT. Đó Hải Dzớ mày xúi bậy bạ hay tao bậy bạ. Thân Nguyên
# 1816
  11 tháng 09, 2010 22:44  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cảnh 1 ; Xếp Hòa cùng các huynh Việt Nghiêm, Dao Búa, Cai Chu và Sumo đi vào khu Little Saigon quyên tiền Đầu tiên vừa bước vào nhà là Việt Nghiêm chửi đổng dăm cau(CHỦ NHÀ BIỂU CON LÊN LẦU), tiếp theo dao Búa biểu diễn màn song phi đá...gió đến háng(CON GỌI 911), đỉnh điểm là đến Chu Cai từ từ cởi khuy áo để ló ra dãi băng đen quắn ngang bụng lòi ra lòng thòng 2 sợi dây điện xanh đỏ, trời ạ đánh bom tự sát đền nhà(CẢNH SÁT BAO VÂY NHÀ) , chưa hết cuối cùng Sumo biểu diễn màn sumo đẹp mắt là túm lấy Chu Cai vật ra ngồi đè lên bụng, đè ngay lên 2 đầu dây điện,(POLICE NHÀO VÔ HỐT) chết bà, nó mà bùm một cái thì toi đời nhà ma. .Sau màn biểu điễu dương oai của các chiến hữu, chủ nhà đang chết khiếp thì Xếp Hòa mới từ từ bước vào(BẢO LẢNH CHO 4 TÊN VỀ KHỎI VÔ BÓT,TIỀN BẢO LẢNH TẠI NGOẠI LÀ TỪ QTT), nhoẻn miệng cười với chủ nhà, nhận tiền quyên góp, viết giấy biên nhận cám ơn, sau đó nói lời từ biệt hẹn sẽ trở lại ...đều đều(NẰM MƠ). KỊCH BẢN HAAAYYYY WAAAAÁ ! QTT = QUÂN TỐNG TIỀN CHA MẸ ƠI ! CÒN GÌ LÀ OAI TÍN VỚI DANH DỰ Ha ha ha ! Mày đúng là chổ Mô cũng Phạm . Vô Danh
# 1818
  11 tháng 09, 2010 23:39  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cảnh 2 ; Xếp Hòa đi quyên góp cùng các huynh Cần Lù, Sơn mập, Thắng Lý và Khoa Cận do Hải Dzớ đề cử. Cần Lù và Sơn mập bước vào, chủ nhà vừa nhìn thấy 2 anh mập bụ bẩm là khoái liền nhào tới, đứa bẹo má, đứa bóp vú 2 anh Cần và Sơn mập nhà mình, tội nghiệp cho 2 chàng (SƯỚNG KHOÁI ĐẾN OẰN OẠI ) phải ra sức chống đở, cầu cứu Thắng Lý và Khoa Cận. Thắng Lý nhảy vào, dạng cẳng, tay cho vào bụng cố móc khẩu colt nước ra nhưng đã chậm, chủ nhà nó (CÀNG KHOÁI HƠN NHÀO VÔ "GAY" GỔ VỚI THẮNG LÝ )móc trước , nó bắn xối xả vào phe ta ướt chèm nhẹp. Khoa Cận lúc này kiếng kiết gì toàn nước chẳng nhìn thấy đường cứ mò mẩm sờ sẩm đại, toàn trúng Cần Lù với Sơn Mập(VÀ EM GÁI CHỦ NHÀ , LÀM BÀ CHỦ NHÀ CỰC KỲ HÀI LÒNG). Trước thảm cảnh trên, Xếp ta chỉ còn nước hô rút quân, chuồn lẹ(CHỦ NHÀ NÍU LẠI CHO TIỀN , BẮT HẸN NGÀY DẨN QUÂN ĐẾN CHƠI NỬA). Thật khổ, lúc này QTT chẳng còn là QTT nữa mà thực sự là Cu tê tê rồi đó Dzớ ạ(CHÍNH XÁC). Xếp Hòa giờ chỉ còn đường binh cuối cùng là dẫn anh em đi Las Vegas oánh Xì phé và Xì dzách (LẤY LÒNG ANH EM ĐỂ ANH EM CHỊU QUAY LẠI LẦN SAU) kiếm tiền cho QTT. Đó Hải Dzớ mày xúi bậy bạ hay tao bậy bạ. Coi hai kịch bản là có câu trả lời rồi , đúng chưa Mô Phạm ? He he he
# 1791
  10 tháng 09, 2010 01:40  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Cụ Em, Cụ đừng bán cái nhe, chơi vậy ko ổn đâu. Cụ chậm, đếm lộn tiền còn Cận thì có tật hay quên thì KS ai bây giờ. Mình có gặp Q Bảo nhiều lần ở nhà 1 bạn thân là Trần Đắc Thành, đến bây giờ vẫn chưa có tông tích của bạn này, ko biết Bảo có tin tức gì của Thành ko, hoặc bạn nào biết thì giúp mình liên lạc với nó dùm. Mình có những kỷ niệm ko thể nào quên được đối với mẹ của Chi, mỗi lần nghĩ tới vẫn còn thấy hổ thẹn, may mà bà ko còn nhớ gì những tật xấu đó của mình ( theo lời Chi kể cho mình qua cuộc điện đàm gần đây với Chi ), hắn ta vẫn còn nhớ đến bà chị của mình thì quả là có trí nhớ tốt đấy. Té ra Chi là thằng bạn thứ 2 của Cận này đã để ý đến bà chị của tớ. Thằng thứ nhất là Ngô quang Đức, ko biết nó còn nhớ đến bà Trang, chị tớ ko? và có ai biết bây giờ nó đang ở mô làm ơn chỉ dùm, xin ngàn lần cảm ơn. Thân tú mông Cận
# 1988
  09 tháng 10, 2010 11:26  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Khoa Cận, Khi đọc tới tên Ngô quang Đức, tao muốn viết cho mầy vài hàng nhưng bao nhiêu việc trôi qua, nay đủ 1 tháng. Ngô quang Đức là tên nổi nhất về style ăn mặc, tao nhớ hồi học lầu 4, phía Hai Bà Trưng và không nhớ là lớp mấy. Lúc chờ vào lớp hay ra sân, Ngô quang Đức nổi bậc với mái tóc dài chảy ngược phía sau, ống ả đầy brillantine. NQ Đ thường mặc quần loa đen và thắt lưng mang một chiếc bóp đen dài vắt chéo như mang súng. Hôm xem Khoa Cận lên TV với mái tóc chảy ngược, tao lại nhớ NQ Đ và thắc mắc không biết tụi bây có bà con gì bên Ý không. Mày thì dễ hiểu thôi vì đã sống ở Ý, còn thằng Đức chắc là ảnh hưởng bởi phim ảnh. Nhắc đến NQ Đ tao lại nhớ mấy tên như Nguyễn Trung Vẹn, Nguyễn thế Hùng và Lý Hưng Ngọc. Ba tên sau làm cho việc trưởng lớp của tao có đôi phần khó khăn. Nhắc lại vài kỷ niệm để mày nhớ lại vài hình ảnh năm xưa. Thân ái Cụ M
# 1772
  08 tháng 09, 2010 19:24  Lý Minh Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
CHUC MUNG HOA VA MONG ANH EM TABERD CANG NGAY CANG THAT CHAC TINH BAN NHO SU CHI HUY CUA BAN THAN SON