Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Góp ý về việc thành lập quỹ tương trợ
  (33 trả lời)
  Next
# 493
  01 tháng 05, 2010 11:23  Nguyen Van Em viết
Locked Chủ đề đã đóng

Chào hai chú Long và các ông Nội Ngoại,
Hôm ông Tây Ngô Hùng qua thăm các bạn ở Canada, ông Tây có tâm tình với bác M về đề tài "thành lập quỹ tương trợ ". Cách thức làm ra sao, từ từ sẽ có cách. Quan trọng là anh em có ý muốn. Cách gì đi nữa cũng có khi gặp chổ sai sót không thể nào 100% hoàn mỹ. Lòng thành là chính yếu.

Trong lúc chờ cách thức, bác M đề nghị anh em mình mỗi ngày nhịn một ly cà-phê hay một lon bia hay một điếu thuốc lá hay một hôm nhảy đầm (Bác M phải nhét phần này vào vì có bạn không cà-phê không bia hay không thuốc lá ) từ tháng 6 trời mưa tới này. Ai uống ly cà-phê 5000 đ. thì để dành 5000 đ. Ai uống đắt hơn để dành nhiều hơn, tùy tiện mỗi người.
Chưa quen nên mỏi tay qua.
Chào các bạn
NVM
# 496
  01 tháng 05, 2010 19:11  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào bạn già, Tối qua bạn già được vợ " thưởng ' hay sao mà sáng nay xuống sân lôi hết mọi người ra vậy. Bây giờ tôi sẽ nói qua về việc lập QUỸ HỌC BỔNG, VIỆC NÀY TÔI ĐANG CHỜ Ý KIẾN CỦA XẾP QUANG. Các bạn Lê việt Quang, Tăng Kiên, Dương quang Khải là những người xây dựng lên Taberd.org thì các bạn có quyền quyết định việc này nên làm hay không. Tôi đã mail cho Quang cách thực hiện. Vì vấn đề này liên quan đến tiền bạc và lòng hảo tâm của nhiều người, nên phải được chuẩn bị kỹ để việc làm thực sự có ý nghĩa. Bạn nói đúng, lòng thành là chính yếu, nhưng cũng không thể để lòng thành bị lợi dụng, tiền tương trợ phài được sử dụng đúng mục đích. Các bạn M, Hùng , Việt... cứ yên tâm chờ đợi... Bạn già mướn được VÚ chưa mà dzui dzẻ quá vậy. Bye Nguyên
# 497
  02 tháng 05, 2010 00:15  Ngo Hung viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Salut Mr Nguyen, Minh co dien thoai cho Mr Quang va Mr Khai ve van de nay roi, con phan Mr Kien thi hom bua o ben Montreal khi ban ve quy tuong tro co mat cua Kien. Nhung day la mot van de quan trong nen can co su dong gop y kien cua rat nhieu ban Noi cung nhu Ngoai ! Hen lai may ong. NH
# 499
  02 tháng 05, 2010 00:34  Khai Duong viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chu Tay ba lo, Sang nay ong vua goi tui ... luc do la chieu o ben kia bo dai duong.....Bay gio da gan 12 gio khuya ben nay, ben kia ong co`n lang thang o tren mang tinh chuyen dai su....! Chang le minh lai tan gau voi nhau va nhieu chuyen vay sao ong thay ????!!!!! hihihihihihihi
# 504
  02 tháng 05, 2010 02:15  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Salut Mr Hùng Theo tôi bây giờ ta chia nhóm và lấy ý kiến Có 5 nhóm Taberd Châu Âu Taberd Mỹ Taberd Úc Taberd Canada Taberd Vietnam Khi xếp Quang phát lệnh là lao vào thực hiện Anh em ở VN có thêm việc là phải đi tìm cho ra các bạn bè khốn khó của mình đang ẩn náu ở đâu đó, mục tiêu là cấp học bổng cho con của các bạn này được học hành đến nơi dến chốn. Cám ơn tất cả các bạn về sự chia sẻ này Sau này nếu anh em mình gặp nhau thì sẽ đi ăn BỘT CHIÊN ở tiệm Lê như Trầm, hoặc chùa Xá Lợi Nguyên
# 506
  02 tháng 05, 2010 03:28  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên, Tao thuộc nhóm nào vậy? QH
# 509
  02 tháng 05, 2010 05:29  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Wa, đứa con lạc loài. cho mày vô đâu đây. VN hay Mẽo. Vô VN nhe, chèo cùng xuồng với tao. VN nhiều PHỞ...ngon, rẻ. Mày cho cụ M dzú Sơn mập hả, không biết cụ chịu không? giờ này cụ đang mơ đến các dzú xinh đẹp ( không phải các má mà Nghiêm quốc Việt mới tung ra đâu ) Tao với mày chúc cho cụ ngon giấc, sáng mai thức dậy cụ bị nhịn cà phê rồi, nhịn mọi thứ...để tiền làm từ thiện. Tội nghiệp thân cụ quá. mày tìm cho cụ dzú nào ngon ngon đi Huy. Chào mày Nguyên
# 510
  02 tháng 05, 2010 10:02  Ngo Hung viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tay ba lo tui co dien thoai cho ong Quan Ly ten Quang hoi toi hom qua. Nhung chuyen se lam toi day thi phai doi ong quan ly ra menu roi may ong Noi, Ngoai se bat dau ra idee ! Ma Mr Nguyen sao lai muon chia ra tung nhom? Theo y Tay ba lo nha tui thi cac qui vi nen kien nhan doi 1 ti se co viec lam cho tat ca moi nguoi tu Ta cho den Au lan My luon ! Tay tui chi hy vong la tat ca chung ta khong it thi nhieu cung lam duoc mot cai gi co ich cho xa hoi noi chung va Taberd noi rieng! Ok Mr Nguyen? Con nhu vous muon dan hay ru ong nao di an Pho thi cu ru nhung coi chung de com lau ngay no bi thieu thi bo me ! Hen gap lai. Tay ba lo o xom nha la. NH
# 517
  02 tháng 05, 2010 18:59  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Hùng, Xếp đã phone cho tui, làm chậm mà chắc. Chia nhóm là để share công việc chứ không phải chia nhóm '' ĐẤU KIẾM '' như hồi xưa đâu. Phở phở cơm cơm, bột chiên, gỏi khô bò, bánh cuốn... ăn đủ thứ thì đời mới vui. Cụ M nhà ta đang NHỊN mọi thứ để dành tiền lảm từ thiện kìa. Hùng thăm hỏi cụ đi. Bye Nguyên
# 522
  03 tháng 05, 2010 04:43  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đồng ý với Nguyên cho ông Cu Hát vô gánh VN đi vì biết đâu có anh em Taberd mình lưu lạc ở Xiêm La thì ổng đi tìm phụ .
# 500
  02 tháng 05, 2010 01:18  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đồng ý cả hai tay với mấy Ông Nội Ngoại về việc quỹ Tương Trợ. Cứ xúc tiến rồi cho Cu Hát tui hay nếu cần sự giúp đỡ của...cái thân tàn này. Còn chuyện nín...uống cà phê hay bia, nín hút, nín nhẩy....đầm (hên quá không phải nín nhẩy cái kia) để để dành tiền thì tui xin xung phong nín ăn ...PHỞ. Nhưng mà tại sao phải từ tháng 6 trời mưa trở đi mới được ...nín hở Cụ M? Giỡn chút chơi thôi chứ đây là chuyện chúng ta nên làm từ lâu. Tiếc rằng mãi đến bây giờ, hơn 35 năm sau khi tan hàng, chúng ta mới gặp lại nhau để có dịp tương trợ lẩn nhau - sẳn đây cám ơn Quang và TaBe Chấm Ọt một lần nữa. Trễ còn hơn không! Cu Hát
# 525
  03 tháng 05, 2010 06:41  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Cu Hát thân mến , Nín uống cà phê , bia , hút thuốc , nín nhẫy đầm thì tiết kiệm được tiền . Nhẫy cái kia tùy chỗ có chỗ phải mất tiền , có chỗ lại té ra tiền , nếu đàng hoàng nhẫy đúng chỗ như thông thường thì...miễn phí. Bởi vậy anh Em phân vân chưa biết nên kêu gọi thế nào đó thôi ... He he Thân mến Hải
# 526
  03 tháng 05, 2010 08:05  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dear Hải, Tiền làm Từ Thiện nên gom góp sao cho thơm thảo ... không nên gom góp từ tiền "nhảy nhảy" lung tung ... e sẽ gặp sự cố ... he he he ... Nhi
# 527
  03 tháng 05, 2010 09:04  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chết mẹ , nhắc mới nhớ Topic nầy đang nói chuyện nghiêm túc . Ông Cu Hát ơi ông hại tui rồi , ông chọc cho tui ngứa mỏ nói bậy không đúng chỗ rồi . XIN LỖI TẤT CẢ CÁC BẠN VÌ ĐẢ ĐÙA GIỠN KHÔNG ĐÚNG CHỖ . Hải
# 539
  03 tháng 05, 2010 22:45  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bác Hải và các Bác thân mến, Anh em vui miệng nói đùa không có sao cả ... No need to say "sorry", men ... Thực ra, Bác M đã từng bảo các Bác nên nhịn ăn Phở, nhịn uống Cà Phê, nhịn Nhảy Đầm, v.v... chẳng qua cũng chỉ là để nói đùa cho anh em cười vui mà thôi ... hè hè hè ... chứ không có ý bảo các Bác phải làm thật y như vậy đâu hè ... By the way, về khoảng Tiền anh em sẽ gom góp để làm Từ Thiện, nếu có thể, xin chỉ sử dụng và trích ra từ các hạn mục ngân quỹ cá nhân nhàn rỗi hoặc dư xài mà thôi ... Các đối tượng nhận trợ cấp từ thiện của anh em mình chắc cũng sẽ không muốn anh em phải nhịn tùm lum tà la như vậy đâu hè ... hì hì hì ... ai lại nỡ nào có ý "bốc lột" các Bác như ri hè ... Chúc các Bác vui khoẻ, tươi trẻ và hạnh phúc nhiều bên vợ hiền con ngoan nhé cá Bác ... Thân mến, Nhi
# 541
  04 tháng 05, 2010 00:34  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bậy ! Chủ đề nầy là : GÓP Ý VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ TƯƠNG TRỢ . Tui cũng muốn anh em Taberd mình suy nghỉ nghiêm túc về việc nầy . Không nên viết linh tinh như tui làm loảng chủ đề và tỏ ra thiếu tôn trọng anh em . Thư của anh EM viết biểu nhịn ăn nhịn hút ... anh EM có đùa nhưng vẩn nằm trong chủ đề. Tui xin lỗi các bạn (cần phải xin lỗi) vì đùa giỡn KHÔNG ĐÚNG CHỖ chứ không phải xin lỗi vì đả đùa giỡn . Gặp lại anh em Taberd dưới sân trường mà không cho đùa giỡn thì sân trường đâu ai dám xuống chơi . Ngược lại hồi xưa còn đi học có lúc xuống sân trường đâu phải để chơi đùa . Thân Hải
# 544
  04 tháng 05, 2010 01:25  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dạ, anh Hải nói vậy thì em xin nghe vậy ah ... cảm ơn anh Hải ah ... Em chỉ nghỉ là anh vui tính nên vô ý nhỡ nhời tí thôi ... no problem ah ... he he he ... Nhi
# 542
  04 tháng 05, 2010 01:04  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xin được nói thêm một chút : Chúng ta lập ra Quỹ Tương Trợ để sẽ chia với những anh em đang khó khăn hơn chúng ta (nên mới gọi là Tương Trợ)tui không coi việc đó là làm từ thiện. Anh em chúng ta nội cũng như ngoại cuộc sống ở đâu cũng có khó khăn . Có những anh em bề ngoài thấy khá giả hơn một số anh em khác nhưng " Lớn Thuyền...Lớn Sóng " chưa chắc cuộc sóng của anh em đó dư dả . Trong thư anh EM nói đùa nhịn ăn nhịn uống ...v v tuy đùa nhưng rất có lý . Chúng ta NHỊN để chia sẻ vói anh em chứ không phải vì DƯ mà cho anh em . Cách cho hơn của đem cho mà , anh em thấy phải không ? Thân mến Hải
# 549
  04 tháng 05, 2010 03:10  Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
All right, Bác Hải lại nói chí phải đó ah ... Nhưng có lẽ cũng phải tính đến tâm trạng của người nhận xem sao đã ... nhận mà yên tâm hay nhận mà cảm thấy ái ngại đó các Bác ah ... Nếu các Bác nhịn dopping thì không sao, nhưng nếu các Bác nhịn cả cà phê cả phở hay cả khiêu vũ nữa thì e không tiện lắm đâu các Bác ah ... Thanks các Bác, Nhi
# 573
  04 tháng 05, 2010 20:52  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào chú Hải và các chú bác Nội Ngoại, Trước tiên, anh M cảm thấy chú Hải rất có nhiều ÉT và ÍT (S và X) nên có những nhận xét rất hữu tình hữu lý! Khen chú bằng 5 bon points. Sau đây anh M xin nhắc lại : Trong lúc chờ cách thức, bác M đề nghị anh em mình mỗi ngày nhịn một ly cà-phê hay một lon bia hay một điếu thuốc lá hay một hôm nhảy đầm (Bác M phải nhét phần này vào vì có bạn không cà-phê không bia hay không thuốc lá ) từ tháng 6 trời mưa tới này. Ai uống ly cà-phê 5000 đ. thì để dành 5000 đ. Ai uống đắt hơn để dành nhiều hơn, tùy tiện mỗi người. 1) Viêc nhịn được đề nghị từ 1 tháng 6 để Anh Em có thì giờ bàn tán loạn xị cào cào trong suốt tháng 5. 2) Nhịn hằng ngày để nhớ các bạn bè thường xuyên, giống như ra Sân Trường mỗi ngày. Nhịn còn giúp cho bản thân mình bỏ được những thói quen mình muốn bỏ. 3) ly cà-phê hay một lon bia làm đơn vị nó hay hơn đồng Dollar vì nó là đơn vị tương đối, phù hợp cho nhiều hoàng cảnh khá nhau Thôi bác M chào chú Hải va các bác gái
# 507
  02 tháng 05, 2010 04:44  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M giờ này còn đang ngủ. Nhưng tui xin mạn phép trả lời câu hỏi của Nguyên vì hôm qua Cụ có tâm sự với tui. Chẳng là thời buổi khó khăn chật vật nên kiếm DZÚ để mướn gấp gáp như vậy cũng hơi khó. Cụ cũng thổ lộ là đã inh-tờ-viêu vài CÔ rồi nhưng Cụ đã nghĩ lại và quyết định xài tạm DZÚ ...Sơn Mập cho đỡ tốn kém. Vài hàng cho mọi người rõ...miễn là Cụ ra sân được là dzui rồi. DZÚ...nào cũng được! Cu Hát
# 866
  17 tháng 05, 2010 02:25  Trần Văn Khoa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tổng chào các ông nội ông ngoại, tao định nín thở thêm một thời gian nữa mới nhào vô đấu láo với tụi bay. Chỉ vì thằng Cu Hát quậy quá chịu hết nổi nên phải lấy hơi, nào là cô Bích Vân, Sơ cu, rồi bóp vú thằng Sơn. Nói thiệt với tụi bay là trong đám tụi bay chưa thằng nào bóp được vú của thằng Sơn lúc nó còn mập ú như tao đâu, ko phải dễ vì nó khoẻ lắm, nó mà đè là hết thở. Đọc tin tụi bay lâu rồi bây giờ mới can đảm trả lời. Rất khâm phục trí nhớ của tụi bay, được tụi bay nhắc lại kỷ niệm cũ thật đáng quý. Có rất nhiều điều muốn viết nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi tụi bay viết dùm tao vậy. Thằng M hay mỏi tay làm tao nể quá. Còn tao thì chỉ mỏi tay khi phải viết thôi. Gởi lời chào đến Việt Quang, Cu Ca, Cu Hát, Nguyên, Thái Sơn, Minh Sơn, Lương, Hà,Tân, Phong, Nhi, Chính, Hải, Cần, Hoà, Chuẩn, Việt và các ông nội, ngoại khác mà tao chưa nhớ ra hết.
# 867
  17 tháng 05, 2010 02:52  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Khoa.... Cận Mày có đọc kỹ mấy cái meo của mấy cụ quậy khác hay không mà dám sổ sàng gọi tao là...quậy. Tao không bằng một góc lẻ của các cụ Sơn M, PDN, NTL, VLH, WC (nữa, xin lổi cụ Chính, đánh V V mà sao nó cứ ra W)....... Dù sao đi nữa, rất mừng khi thấy mầy ra Sân chơi với anh em. Cho tao gởi lời thăm Bà Xã, hai đứa nhóc và Ông Bà Già. Tao nhờ mày giúp một chuyện là kéo thằng Hoà, Cần, Chuẩn...ra Sân chơi. Chúc mày và gia đình vui khoẻ. QH
# 877
  18 tháng 05, 2010 17:55  Trần Văn Khoa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cảm ơn mày Huy, Gia đình tao OK hết. Rất ghen với mày được đi du hí với 3 bà trong khi bên đây tụi tao làm việc ná thở, có cần tao gánh đỡ ko? Chủ nhật này tao sẽ gặp tụi thằng Sơn, Cần, Hoà, Chuẩn, để chuẩn bị chương trình cho thằng Cần lên xe bông, sẽ kéo tụi nó ra sân. Còn thằng Lương này nhớ dai thật, mày đã liên lạc với Lộc già chưa, đừng ngứa nữa mỏi tay lắm. Có chuyện gì hay sẽ ra sân kể tiếp. Khoa cận
# 902
  20 tháng 05, 2010 12:28  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khoa cận, Tao là thằng Khánh đây. Khoẻ không ? Tao mất tin mày từ lúc mày gửi cho tao tấm hình của mày và gia đình. Mày sang Mỹ hồi nào vậy ? Bây giờ công việc OK chưa ? Thằng Cần lên xe bông chừng nào vậy ? Cho tao lại số phone, tao sẽ gọi cho mày. Khánh
# 904
  20 tháng 05, 2010 14:47  Hà Gia Hoà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hello Khánh Đây là phone của Khoa cận 714-369-3672 Thân
# 907
  20 tháng 05, 2010 21:55  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Hòa, Khỏe không ?, Ra sân quậy đi. Rủ Cần nữa, xuống sân quậy chiến đấu với anh em cho vui, Trên sân chỉ có chỉ chừng chục tên đấu đá, đùa giỡn mãi cũng chán. Mấy ông thập thò hoài, nhảy ra chơi đi. Thân Nguyên
# 1012
  26 tháng 05, 2010 21:09  Trần Van Khoa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Khánh lẻo, mày nói và viết gì cho thằng Sơn mập, rồi Việt nữa, cứ đinh ninh là tao hát phê lắm làm tao phải đính chính hoài.Hôm nọ tao có save cái link bài hát của mày nhưng bây giờ tìm ko ra, mày có thể send lại cho tao hay post lên đây càng hay. Mày nói sẽ cho tao số điện thoại của Hà Duy Bính nhưng tao có thấy con khỉ gì đâu. Tại sao ko hú thằng Bính vào sân luôn đi. Lần sau đừng có mà tung tin đồn nhảm nhe mày. Đã nói chuyện với mày qua điện thoại, tuy nhiên vẫn trả lời những câu hỏi của mày , tao sang Mỹ được gần 7 năm rồi, công việc vẫn tốt mặc dù hơi chậm hơn lúc trước. Số phone của tao: 714-369-3672 Thân
# 868
  17 tháng 05, 2010 13:22  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bây giờ mới thấy thằng 4 mắt "Trương Vương khung cửa mùa thu" xuất đầu lộ diện, hôm nay tao bận việc túi bụi không viết nhiều được, ngày mai rảnh sẽ viết. Kính bẩm thưa ạ ANH EM và các CỤ,CU chuyện đâu còn có đó, hãy đợi đấy !! Giáng Long Thập Bát Chưởng sẽ xuất chiêu trong nay mai. 2 giờ sáng còn ngứa ........ gõ vài chữ, đi ngủ, mai còn cầy " BỒN LỪA" ....... Thân tout le monde ! Tr.Lương
# 927
  21 tháng 05, 2010 18:42  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào ông Khoa cận, Tính điện thoại nói chuyện với ông vài câu nhưng còn bực mình nên tạm viết cho ông Khoa. Mầy đọc hết các bài viết, mầy thấy đại đa số người ta kêu tao bằng Anh Em, hoặc xa cách một chút thi là Cụ Em. Mầy mới ló mặt ra là đã xưng hô là "Thằng M hay mỏi tay ". Tao chắc mầy được sự che chở cua Ma phia Ý nên mày mới dám mầy tao với anh Em đáng kinh. Thôi tạm thời gát chuyện đó qua một bên. Gia cảnh ra sao? Có S như VL Hải không?Còn đi cày hay đã về hưu. Thân mến NVM
# 928
  21 tháng 05, 2010 22:26  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thằng Khoa cận thân, Mày mới ra sân trường không biết ngó trước dòm sau mới ra nông nổi làm anh EM giận cứng C. , Thôi trăm sự anh EM bỏ qua cho nó, nó là thằng bạn rất thân với em ngày xưa , em rõ tinh tình nó , ngây thơ vô số tội lắm !! Khoa ơi! tao xin anh EM cho mày rồi đó, mày còn không biết DZÁI..DZÁI .. lạy ảnh đẻ ảnh vui vẻ , lớn tuổi rồi thì hay mỏi tay suốt ngày là lẽ thường , vậy mà mày cũng trêu chọc ành làm chi .... DzÁI..DzÁI .. lạy đi !!! Thiệt buồn vì thằng bạn bốn mắt ! Mỏi tay thì nghỉ nhé anh, nhớ giữ sức khoẻ nhé anh ! Chào anh EM ! Em Tr. Luong
# 929
  22 tháng 05, 2010 00:02  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lương, Muốn cu M tha lổi phải ân nói lể phép thì cu M mới tha tội bớt giận, phải nói như thế này theo giọng Nam đặc sệt nhe Em xin dzái anh...... Thân MT
# 930
  22 tháng 05, 2010 02:04  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lương, Tân Hai bạn chọc cụ M hoài, phải vừa vuốt vừa dzái, nghĩa là vuốt dzái... vuốt dzái cho tới khi cụ bớt cứng thì hết giận. Kể cho cụ M chuyện này cho cụ vui nhé. Cụ M nhà ta một bửa nọ đến ăn đầy tháng tại một nhà kia Sau khi chào hỏi cụ ngỏ ý muốn được hôn cháu bé Bà chủ nhà liền gọi người nhà : - MAU ĐEM CU RA CHO CỤ HÔN Sau đó bà chủ mời cụ lên bàn ăn, bà lại gọi người nhà: - LẤY CHIM LÊN CHO CỤ XƠI Hết HÔN CU đến XƠI CHIM, cụ giận tím mặt, đùng đùng đứng lên bỏ về Bà chủ không hiểu gì vội vàng gọi với người nhà tên CÚT đang đứng giữ cổng : - CÚT, MỞ CỔNG ...CÚT Thân Nguyên
# 931
  22 tháng 05, 2010 03:51  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên zọt lẹ ! tui thấy Cụ anh EM 1 tay bụm , 1 tay gậy đuổi theo bồ kìa ! Minh Tân với tui núp kín rồi . Thân Cụ anh EM. Lương