Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Poster
  Tổng số bài: 36
Trang: 1 / 2       Qua trang:  
# 1031
  27 tháng 05, 2010 05:21   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Anh Chính kính mến,

Anh Chính nói chí phải ...

"Đấng Anh Hùng luôn luôn mê say Mỹ nhân như điếu đổ" ... kiểu như Rồng Nhí này thì nào có chịu nằm yên một chổ để ấp trứng vàng đâu hè ... ha ha ha ... hổng tin thì hãy hỏi thử anh Rồng Lớn là sẽ rỏ ngay thôi ... hi hi hi ...

Dzậy thì ... Mô Phật ... Anh Quang, Anh Chính và các anh hãy vui lòng tìm giúp một Ông Bồ Tát hay một Ông Thánh sống thì có lẻ mới đặng đó hè ... hì hì hì ...

Guide-line ... below ... he he he ...

Một bầu tiêu sơ hảo tâm tình ... ba canh sương gió tịch tình tang ...
Lang thang chiều sớm thu phong nhạn ...
Bốn phương gom về một Thiền Sư ...

kha kha kha ...
Kính Hiền huynh,
Rồng Nhí
# 1030
  27 tháng 05, 2010 04:55   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Anh Rồng To kính mến,

"Tâm cá" là trái tim của con cá ... he he he ... cũng khó tìm lắm vì ban ngày cá bận đi cày ban đêm lại bận đi ngủ ... mà vừa ngủ lại phải vừa ru con còn bé nữa ... he he he ... ru "ầu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi Mẹ dắt con đi, con đi trường học, Mẹ đi trường đời ... ầu ơ ..."

Thôi thì Anh Rồng To giúp một tay lo lắng mà đi họp mặt bạn bè với anh em 76 cho vui vẻ giùm Rồng Nhỏ đi nhé, rồng nhỏ bị vợ còn trẻ, con nhỏ cũng còn búp bê nên lâu lâu nếu may mắn có quởn chút thời gian hiếm hoi thì mới qua thăm hàng xóm láng giềng được hè ...

Hề hề hề ... viết hoài coi bộ muốn mõi tay rùi đó hè ...

Thân chúc Anh Rồng To vạn sự như ý, vạn chí đều nên, vạn hên đều đến ... và nhà nhà đều yên dzui nhé ... he he he ...

Đa Tạ hiền huynh và tất cả các hảo huynh đệ ...
kha kha kha
Rồng Nhí
# 1024
  27 tháng 05, 2010 03:18   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Anh Chính kính mến,

Rồng lớn hụp lặn và bay bổng ngoài Biển Lớn, còn Rồng Nhỏ luôn phải ẩn nấp dưới đáy giếng sâu ... tìm được nhau cũng tỉ như là "Bóng Chim Tâm Cá" ... của Đoàn Thanh Minh Thanh Nga ...

kha kha kha...

Rồng Nhí
# 1023
  27 tháng 05, 2010 03:18   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Anh Chính kính mến,

Rồng lớn hụp lặn và bay bổng ngoài Biển Lớn, còn Rồng Nhỏ luôn phải ẩn nấp dưới đáy giếng sâu ... tìm được nhau cũng tỉ như là "Bóng Chim Tâm Cá" ... của Đoàn Thanh Minh Thnah Nga ...

kha kha kha...

Rồng Nhí
# 1022
  27 tháng 05, 2010 03:03   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Anh Chính quí mến,

Cổ Sử có câu ...

"Anh hùng khó qua khỏi Ải Mỹ Nhân..."

Cho nên cái điều kiện "Không hớt tóc thanh nữ có kèm thêm Mát Xa ..." chắc là phải xem xét lại thôi ...

kha kha kha ...

Trần Long Nhi
# 992
  25 tháng 05, 2010 23:37   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Dạ ... Bác M vẫn mạnh giỏi hè ???

Dạ ... em hiện tại đang mần việc tại Bv FV Q7 HCM City Bác M ah ...

Bác tìm em có việc chi rứa hè ???

Dạ ... mấy hôm ni Bv FV có 1 cái ông COO mới đến ... tức là ông Chief Operation Oficer mới được chuyển đến nhậm nhiệm sở ở tề ... coi bộ tay ni quần dữ wá ... anh chị em nhân viên ai ai cũng tất thảy đều phải nín thở mà mần việc đó ah ... mô có dám hó hé răng chừ hỉ ??? Em cũng rứa hè ... hi hi hi ...

Vài dòng kính thăm Bác M và all anh em 76 ah ...

Thân mến hè,
Em,
Nhi
# 549
  04 tháng 05, 2010 03:10   Không phân loại - Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

All right,

Bác Hải lại nói chí phải đó ah ...

Nhưng có lẽ cũng phải tính đến tâm trạng của người nhận xem sao đã ... nhận mà yên tâm hay nhận mà cảm thấy ái ngại đó các Bác ah ...

Nếu các Bác nhịn dopping thì không sao, nhưng nếu các Bác nhịn cả cà phê cả phở hay cả khiêu vũ nữa thì e không tiện lắm đâu các Bác ah ...

Thanks các Bác,

Nhi
# 544
  04 tháng 05, 2010 01:25   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Dạ, anh Hải nói vậy thì em xin nghe vậy ah ... cảm ơn anh Hải ah ...

Em chỉ nghỉ là anh vui tính nên vô ý nhỡ nhời tí thôi ... no problem ah ...

he he he ...

Nhi
# 539
  03 tháng 05, 2010 22:45   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Bác Hải và các Bác thân mến,
Anh em vui miệng nói đùa không có sao cả ... No need to say "sorry", men ...
Thực ra, Bác M đã từng bảo các Bác nên nhịn ăn Phở, nhịn uống Cà Phê, nhịn Nhảy Đầm, v.v... chẳng qua cũng chỉ là để nói đùa cho anh em cười vui mà thôi ... hè hè hè ... chứ không có ý bảo các Bác phải làm thật y như vậy đâu hè ...
By the way, về khoảng Tiền anh em sẽ gom góp để làm Từ Thiện, nếu có thể, xin chỉ sử dụng và trích ra từ các hạn mục ngân quỹ cá nhân nhàn rỗi hoặc dư xài mà thôi ...
Các đối tượng nhận trợ cấp từ thiện của anh em mình chắc cũng sẽ không muốn anh em phải nhịn tùm lum tà la như vậy đâu hè ... hì hì hì ... ai lại nỡ nào có ý "bốc lột" các Bác như ri hè ...
Chúc các Bác vui khoẻ, tươi trẻ và hạnh phúc nhiều bên vợ hiền con ngoan nhé cá Bác ...
Thân mến,
Nhi
# 526
  03 tháng 05, 2010 08:05   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Dear Hải,

Tiền làm Từ Thiện nên gom góp sao cho thơm thảo ... không nên gom góp từ tiền "nhảy nhảy" lung tung ... e sẽ gặp sự cố ... he he he ...

Nhi
# 486
  30 tháng 04, 2010 20:21   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Dear Hải,

Lương Thống Nhứt-Sydney, Trương Sĩ Phương-Toronto đều sinh hoạt trong Nhóm 65-77 và kể cả Chu Mạnh Tuyến trong một lần sang Cali cũng tình cờ gặp Lê Xuân Trường nên cũng tham gia Nhóm 77 này luôn cho có tụ ... Mỗi khi về VN thì Tuyến đều gọi anh em Nhóm 77 Sàigòn này ra giao lưu rất vui vẻ ... như thể là đã hình thành một truyền thống bạn bè anh em ... Tuyến cũng có nói rất mong sẽ gặp lại Hải và anh em 64-76 khi nào có dịp về Sàigòn sau này ...

Về việc anh em muốn làm một cái qũy tương thân tương trợ và từ thiện thì theo Nhi anh em phải bầu chọn ra cho được một Ban Đại Diện và Một Trưởng Ban Đại Diện Nhóm 76 cái đã ... Từ đó mình mới có được một cái nền tảng để tính các bước tiếp theo sau này ...

Khi nào những anh em "Khai Quốc Công Thần" lên tiếng thì mới hi vọng thành chuyện được, bây giờ chưa có ý gì rỏ ràng cả nên tạm thời còn phải chờ thời cơ chín muồi ...

he he he ...

Thân mến,
Nhi
# 470
  29 tháng 04, 2010 23:26   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Anh em thân mến,

Nhi hiện nay đang là thành viên của Taberd promo 65-77 vì Nhi học chung với promo này từ Onz.ième đến hết lớp 9 thì mới xin nhảy lớp lên học cùng promo với các Bác 64-76 ... Nhóm 65-77 này đã chính thức được thành lập từ đầu năm 2007, đến nay cũng đã hơn vài lần làm từ thiện hoặc lập Qũy quyên góp để phát tiền thưởng khuyến học cho các cháu học sinh sinh viên là con cháu các thành viên không giàu có hoặc nghèo khó trong Nhóm 65-77 tại Sàigòn ...

Thực ra, Nhi thấy anh em 64-76 nhà mình phải nên đi từng bước một ... trước nhứt phải bầu chọn Ban Đại Diện và Trưởng Ban Đại Diện Nhóm 64-76 cái đã, rồi Ban Đại Diện này mới hội ý và đề cử hoặc bầu chọn ra một Thư Ký kiêm Thủ Qũy ... Sau đó, Trưởng Ban Đại Diện mới lên Kế Hoạch Họp Mặt và vận động quyên góp cùng kế hoạch phân phát để Thư Ký kiêm Thủ Qũy theo đó mà thi hành cho đúng bài bản thì mới có tính thuyết phục cao được ...

Nhi nghĩ là Bác M, Bác Quang và các Bác thành viên đầu tiên của Nhóm 64-76 nhà mình hãy nên mạnh dạn cho biết ý kiến là có thể và có nên triển khai ý nguyện này hay không cái đã ... Những gì có liên quan đến tiền bạc là phải có tổ chức thật quy củ thì mới mong có thể đi đến thành công mỹ mãn được ...

Xin chân thành cám ơn các Bác,
Thân mến,
Nhi
PS: Riêng bản thân Nhi thì vì đã là thành viên của Nhóm 65-77 nên chắc là không tiện tham gia Qũy bên Nhóm 64-76 được, nên chỉ xin thỉnh thoảng gặp anh em giao lưu cho vui vậy thôi, tiền bạc mà liên quan cùng một lúc với cả 2 Nhóm e không tiện lại rất sợ bị tiếng thị phi lắm đó anh em ah ... Thành thật cáo lỗi cùng anh em trước. Nhưng mong là không vì vậy mà anh em bỏ rơi không chịu công nhận Nhi như là một người bạn Taberd chí cốt của anh em đó nhé ... à à ta chỉ làm bạn để hàn huyên tâm sự cho tuổi già thêm vui mà ... chỉ vậy thôi ... he he he ...
# 433
  23 tháng 04, 2010 22:11   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:
Re: Bop Vu

Rất cảm ơn Bác Việt đã thủ thỉ tâm tình,

Năm 1985, tớ cũng xém cưới được vợ đó Bác ạ, tớ yêu một em ca sĩ là trưởng Nhóm Sinco Nữ, yêu nhau sáu tháng vui vẻ, bất chợt tớ lại thấy chán công việc đang làm nên nghĩ ngang, ... nàng lại muốn cưới gấp nên cứ bảo tớ hãy xin đi làm việc trở lại ... tớ oải quá nên bye em luôn ... em tức quá rưng rưng lệ và rủa thầm vài câu xong bỏ đi luôn ... hên quá ... em tuổi cọp ... tuổi không hạp lắm ... he he he ...

Thực ra, mỗi người đều có định mệnh riêng ... nhiều khi muốn cưới mà không được ... nhiều khi đã muốn đi tu nhưng tình duyên lại cứ đến ... và rồi tiện thể nên cứ cưới luôn ... thật nhanh chóng và gọn gàng ... rất là nhẹ nhàng ...

Phải tự tin Bác à, không thì vợ mình sẽ không tin mình nữa đâu hè ... nó sẽ đi mà kiếm anh khác thì tớ sẽ mất cả chì lẫn chài ngay đó hè ...

À à ... còn chuyện này nữa ... Wow, Bác Việt mà có ý định đổi Chính + Nhi với all anh em thì e là không đặng đâu hè ... Bác Trưởng Lớp M sẽ quở bọn mình tối mặt tối mũi luôn đó hè ... "1 cây làm chẳng nên non, 100 cây chụm lại mới thành Hội Ái Hữu Taberd" được đó các Bác ah ...

Kính chúc Bác Việt và tất cả các bác quí mến một Weekend hạnh phúc bên cạnh vợ hiền con ngoan nhé các Bác ...

Thân mến,
Nhi
# 424
  22 tháng 04, 2010 08:52   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

...đó cũng là kỷ niệm đẹp....

Nếu Lee Ming Sun thấy đó là Kỷ niệm đẹp thì rỏ ràng là Ngiim Kwooc Vied được xem như trắng án dzồi ... he he he ...
# 420
  22 tháng 04, 2010 07:22   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:
Re: Bop Vu

Dear Anh Lê,

Nguyên cáo chưa hiện hồn nên vụ án phải tạm xếp lại ...

Dạ, từ từ tính sau ah ...

Nhi
# 418
  22 tháng 04, 2010 05:23   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:
Re: Bop Vu

Bác Việt thân mến,

Anh bạn mà Bác Việt nói là từ Chủng Viện Thánh Giu Se qua học lớp 11B5 hình như là Bác Nguyễn Văn Võ thì phải ...

Niên khoá 1969-1970 khi Nhi học lớp Nhất 2 với Cô Hạnh, lúc đó Nhi chưa nhảy lớp nên học dưới các Bác 1 Lớp, thì Nguyễn Văn Võ là học sinh xuất sắc cùng với Nguyễn Xuân Nghiêm luôn chia nhau hạng 1 và hạng 2 mỗi tháng, ... Cũng năm đó cả hai bạn này đều thi đậu vào Chủng Viện Thánh Giu Se, ...

Năm 11B5 thì hình như Nguyễn Văn Võ lại học chung lớp 11B5 với bọn mình thì phải. ...

Nguyễn Văn Võ sau 75 thì thấy thường xuyên phụ các Lễ tại Nhà Thờ Đức Bà, hiện nay hình như là Cha Bề Trên Đại Chủng Viện Thánh Giu Se, cũng thường thấy làm Chủ Tế ở các Lễ Mi Sa tại Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn lúc 17:15 chiều các ngày Chuá Nhựt ...

Thân,
Nhi
# 417
  22 tháng 04, 2010 02:33   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:
Re: Bop Vu

Bác Nghiêm thân mến,

Tớ thì ... biết nói sao nhẻ ??? ... Wow, tình trường quá lận đận, lắm gian lao, do bởi tớ đã vào đời không đúng lúc cũng chẳng đúng nơi ... ka ka ka ...

Sau nhiều cuộc hẹn hò và vài lần bồ bịch chẳng đi tới đâu thì kể từ năm 1991 tớ đành chia tay người yêu cuối cùng ... để ... ừ ừ ... đi chơi một mình ... he he he ...

Năm 2000, đúng như Lá Số Tử Vi đã cho biết trước, tớ đã gặp vợ hiền là một cô gái tỉnh lẻ, nhưng chào đời tại Hóc Môn vào ngày 10-4-1975, vài ngày sau thì Má ruột bị một trái pháo sát hại và đã qua đời, ... Vụ này đến nay thì trên tay vợ của tớ vẫn còn lại một vết sẹo dài do mãnh đạn trái pháo này gây ra ...

Sau khi Sàigòn thất thủ, Ba vợ tớ mới từ thành Ông Năm dẫn cả nhà hồi hương về Cần Thơ, ... vợ tớ từ đó được Má lớn thay Má ruột nuôi nấng ...

Nàng đã trở lên Sàigòn sống và làm việc từ khoảng năm 12 tuổi, ... cũng đã có người yêu nhưng sau 7 năm thì phải chia tay vì ba má anh chàng đó chỉ sắp xỉ tuổi của anh cả bên vợ tớ thôi, không xứng xui gia nên Ba Má vợ tớ không gả ...

Thất tình, vợ tớ rời bỏ Chợ Lớn đi lang thang qua Thị Nghè, vô tình lại xin vào làm ngay cái chổ mà tớ cũng vừa được gọi vào làm ...

Làm chung với nhau sáu tháng chả ai để ý đến ai hết ...

Tình cờ một hôm hai đứa ngồi ăn trưa chung một bàn, tớ hỏi tuổi thì mới hay đó là tuổi hạp nên muốn tiến tới ...

Sau hơn hai tháng qua đi ... nàng không trả lời chi ... rồi nàng nghỉ làm ... rồi nàng bị xe tông bất tỉnh ... sau khi vào bệnh viện thì tỉnh lại chứ chả sao cả ...

Ngày 8-3-2000 là Lễ Phụ Nữ, nàng buồn vì không ai đưa đi chơi Sở Thú nên gọi điện thoại kêu tớ dẫn đi ...

Nàng cứ tính là đi chơi cho vui vậy thôi chứ không có ý chi khác ... nhưng tớ đâu có dễ mà buông tha ... Tớ đã tranh thủ dịp may này kéo nàng vào Đền Thờ Hùng Vương trong Thảo Cầm Viên Sàigòn và khấn vái Tổ Tông sao cho hai đứa nên duyên vợ chồng sau quá nhiều buồn tủi trong cô đơn của cả hai đứa ...

6-1-2001 con gái đầu lòng Trần Mỹ Kim Thơ chào đời ...

6-8-2004 lại đến con trai Trần Mạnh Khải được sinh ra ...

Cũng định stop luôn ...

Nhưng lạ lùng thay, 23-11-2009 thì con gái Trần Mỹ Kim Thanh lại quyết định tiếp tục đăng ký sự hiện diện vào cái Thế Giới Muôn Màu này ...

he he he ...

Biết nói sao bi chừ ...

Nhà thì nhỏ ... con thì đông ... cơm thì cũng vừa đủ ... áo cũng tạm ok ...

No Problem ... Đã có Chuá lo cho bọn tớ nên hạnh phúc càng ngày lại càng to ...

kha kha kha ...

Uh ... thư đã dzài ... Xin hẹn Bác Nghiêm thư sau sẽ kể chuyện khác cho Bác nghe tiếp nhé ...

Thân mến,
Nhi
# 415
  21 tháng 04, 2010 23:42   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:
Re: Bop Vu

Chào Bác Việt và các Bác quí mến,

Ở lớp 11B5, tớ còn nhớ được là Bác Việt thì ngồi ngay sau lưng Bác Dư Văn Cường, còn tớ thì ngồi bên tay trái của Cường, bên tay phải của Cường là tên Thành Ngủ Gật, ... Phiá trước tớ là Sơn Tây Lai, bên trái của tớ là Nguyễn Thanh Liêm Lucky, ... Thú thật, lâu năm wá rùi nên tớ cũng đã lỡ quên đi nhiều anh em lắm ... nhưng vài nhân vật tiêu biểu của lớp 11B5 thì tớ vẫn còn nhớ được như Mr Nguyễn Văn M Trưởng Lớp, Lý Minh Sơn, Thành ngủ gật, Lý Chí Viễn, Lê Xuân Việt, Nguyễn Nhựt Nam, Hồng Thảo Tri Ngộ Phương, v. v...

Tớ hiện nay chỉ mới kiếm được có 1 dzợ + 3 nhóc con thui hè ...

Còn Bác Việt, hiện nay Bác đã có được mấy dzợ + mấy chục nhóc con dzồi dzậy hử ???

he he he ...

Được tin Bác tớ mừng hú hồn luôn hè ...

Bác Việt ngày xưa làm toán rất nhanh chóng không thua gì Thành ngủ gật, lại giải trình rất mạch lạc rỏ ràng khi lên bảng alm bài giải nên tớ nể Bác lắm. ... do đó mãi cho tới bây giờ tớ vẫn khó mà quên Bác Việt được đó mà ...

Tớ cũng đã gặp lại Lý Minh Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, La Thu Chinh lớp 11B5 tại nhà Lưu Thành Hiếu thời gian gần đây ... Dư Văn Cường ở Pháp cũng đã gởi Email cho biết khi nào tiện dịp về Sàigòn thì sẽ hẹn anh em cùng nhau tới tiệm cà phê Cây Khế của Lưu Thành Hiếu để nói chuyện hàn huyên cho vui tuổi già ... khà khà khà ...

Vậy, tớ cũng xin phép được hẹn gặp lại Bác Việt nếu khi mô Bác có tiện đường ghé về thăm quê cũ bạn xưa xứ sàigòn này nhé Bác Việt ...

Thân mến,
Nhi
# 389
  18 tháng 04, 2010 23:26   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:
Re: Bop Vu

Bác M,

Hôm nào có phone cho Nghiêm thiếu gia nhớ vui lòng cho Trần Long Nhi gởi lời thăm với nghen ... Nhi đã gặp lại Nguyễn Nhựt Nam, Hồng Thảo Tri Ngộ Phương từ vài năm qua ... rồi mới đây lại được bất bgờ tái ngộ Lý Minh Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Thành Hiếu, La Thu Chinh tại Cà Phê Cây Khế ... vừa rồi cũng đã nhận được Email từ Pháp của Dư Văn Cường, ... cũng đã thấy được hình của Lý Chí Viễn và Đại Ca M trên website ... nay lại được biết thêm tin của Nghiêm Quốc Việt rỏ là càng thêm hồ hởi ... he he he ... Lớp 11B5 muôn năm ...

Nhi
# 198
  09 tháng 04, 2010 20:00   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hi, Anh Quang có học chung với Trần chí Dũng không ?

Xưa Trần Chí Dũng học chung với mình mà cũng là Trưởng lớp nhứt 2 niên khoá 69-70, trưởng lớp sáu 3 niên khoá 70-71 và Trưởng lớp bảy 4 niên khoá 71-72 ... Rồi ra ngoài nhảy một lượt 2 lớp trước khi trở lại Taberd học lớp 12 niên khoá 74-75 ... Sau khi ra trường năm 1975 thì lên Giốc Mơ nuôi Ong Mật sau lại bị té xe chấn thương phía sau đầu nên nghe nói cũng hơi bị bất hạnh ...

Cheers,
Nhi
# 197
  09 tháng 04, 2010 19:48   Không phân loại - Tran Long Nhi trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ủa ... dzậy anh Quang học lớn hơn AE 76 1 lớp rùi ...
Tụi này lúc đó mới đang học lớp 11 thui hè ...
Trang: 1 / 2       Qua trang: