Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Thông báo
Chủ đề: 
Bạn Taberd 76 Của Tao Những Năm Tháng Qua - Phần 2
  (14 trả lời)
  Next
# 4970
  27 tháng 09, 2012 10:30  Ngo Xuan Thien viết

Các Be,

Đại Sư thành thật cám ơn các Be đã gởi hình đễ chia sẻ với gia đình Taberd 76. Làm video clips lần nầy tốn rất nhiều thời gìơ. Nhưng Đại Sư rất vui đễ làm vì đây là "Labor of Love". Hy vọng các Be tìm lại được quá khứ của chúng ta qua hình ảnh của bạn mình.

Đại Sư mong được khoảng một chục anh em tham dự ̣(Dozen) nhưng cuối cùng thì có 16 người. Việt Nam ta thì chục 12, 13, 14, 15, 16 là chuyện bình thường. Haha.

Video: http://youtu.be/t1bueO2PO7o

With Love,

Thiện
# 4971
  27 tháng 09, 2012 11:52  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Hay quá Đại sư ơi. Phim thực hiện công phu, hình ảnh đẹp (nhất là trái banh), nhạc cảm động, nhất là được nhìn lại nhiều hình ảnh xưa rất quý của những buổi họp mặt bạn bè cũ...

Nếu chấm điểm thì  hạng Ưu : Nguyễn Phước Hải (Hà) - đóng góp nhiều hình nhất !

Nhìn chung chung, các Be nào lúc bé cũng xinh, cũng đẹp nhỉ, duy chỉ có Đại sư Thích... Xưng Thiện thì trông... ngầu từ nhỏ !

Một lần nữa, Bravo lần xuống núi kỳ này của Đại sư.

Cu K

 

# 4972
  27 tháng 09, 2012 14:32  Ngo Xuan Thien viết,  
Khánh,

Tóm lược vài Be nỗi bật:

- Hải: Có hình ảnh cả đoạn đường đời.
- Bảo: Cũng có nhiều hình ảnh, đào hoa từ lúc học mẫu giáo.
- Khải: Khiêm nhường không muốn anh em mặc cảm.
- Cụ M: Nội công quá mạnh.
- Ngọc: Bị Thanh Mai dụ dỗ.
- Hùng: Tây Ba Lô mới là nhìn ngầu từ nhỏ. Coi vậy chứ là cọp giấy thôi.
- Phước: Mới sinh ra đã biết hít đất. Không biết làm sao mà từ quăn đến hết quăn?
- Nguyên: ̣Điệu quá mạng đi trời. Từ nhỏ đã lảm Vua Trùm. Hèn gì bây giờ đi gõ đầu trẻ.
- Khánh: Hồi nhỏ đẹp như con gái. Chơi nhạc từ lúc còn nhỏ con hơn cây đàn bass. Bây gìơ trã thù bằng cách đánh đập piano.


Bác Tín,

Nghe Cụ K nói nhé. Đứa nào cũng "Xinh" cũng "Đẹp" nhé. Đừng nói là anh em tôi "overconfident" nhé.

Thiện

# 4974
  28 tháng 09, 2012 02:49  Nguyễn Ngô Hùng viết,  
Salut Mông-xừ Đại Sư,

Tây Ba Lô tui ngồi xem đi xem lại hai cái 'Clips' của Đại Sư tạo ra cho bà con 'Be76' được thưởng thức. Trước Tây tui rất cám ơn Đại Sư đả bỏ ra thời gian để tạo ra những kỷ niệm như món ăn tinh thần cho những Be ở cái tuổi 'muối tiêu' như chúng ta. Hy vọng là một ngày nào đó sẻ có những hình ảnh khác được Đại Sư tạo ra với những lời và nhạc của Sơn Mập qua giọng ca truyền cãm của Cu K, Xuân Dziệt vân vân và vân........!  

Thân chào. Đại Sư.

Tây Ba Lô
# 4986
  30 tháng 09, 2012 17:10  Lý Hưng Ngọc viết,  
     Lý hưng Ngọc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Thiên Đại Su`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                                                               Coi video clip cũa Thiện xong, mắt Ngọc đã thấy cay cay, hình như N đã xúc động 1 cách thật chân tình qua những hình ãnh và mấy câu cuối mà ĐS đã nhắn nhủ Cả 1 khung trời kỷ niệm TABERD lại trở về thật hiện hữư , thật sống động mà N tữơng đã mất một cách thật nuối tiếc vào quên lãng sau bao năm ly loạn  và giờ đây đang lưư lạc nơi xứ người. Và cũng nhờ ĐS mà N mới biết được rằng:  " À " ,  TABERD ,
"BẠN TAO" vẫn còn đây thật dễ thương như những ngày xưa thân ái cũa Nguyễn Du, SÀIGÒN năm xưa.                                                   THANK YOU ĐẠI SƯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
# 4975
  28 tháng 09, 2012 03:09  Phước-hải(hà) viết,  

Video cực… cực siêu………iêu…………..iêu......

Phim hay nha, hay đáo để … Lần đầu tiên Tui đươc đóng phinh với Đại sư Yul Brynner và Sáu bảnh Charles Bronson..... quá quá đã...

Nhưng Thiện ơi, sao mà trong đám 16 Be « mẹt sờ nè » chỉ có một mình cụ M là được dùng súng thôi vậy ?

Báo cho anh em hay là bửa trước Tui có gặp M ở phi trường Charles De Gaulle. M rất iêu đời, sau ngày đi sửa bàn tọa ( có sửa luôn súng hông cha ? )  khoẻ mạnh.  Bảo đãm súng có thể bắn cao hơn trong phim đó, có cụ K và be Bự làm chứng.

Cám ơn Thiện đã góp thêm cho anh em môt kỷ niệm, một kỷ vật quí báo trong làng Be 76.

   ***** Đại sư number one. 10 điểm trên 10 *****

Chúc các Be một cuối tuần vui vẽ, mát mẽ.

Thân, thân hết mức…

Hải (Hà).

 

# 4976
  28 tháng 09, 2012 03:36  Phước-hải(hà) viết,  

Xin lổi.....không biết phải viết "Font + Size" nào cho đúng, có lúc ra nhỏ híu, có lúc to chần dần...

Xếp Quang ơi, au secours.....

# 4977
  28 tháng 09, 2012 05:20  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Hà,

Không phải lỗi tại xếp Quang, lỗi do mày viết cho Đại sư trong một tinh thần không... đứng đắn, nên có lúc nhỏ lúc to như vậy... He ! He !

Cu K

# 4978
  28 tháng 09, 2012 05:48  Phước-hải(hà) viết,  

 

Ủa cụ K.... tao tưởng giở này là giở mày ngủ trưa mà, sao cỏn lỏ đẩu ra sân trường ?

Đi ngủ trưa đi cha, một hồi làm việc không nổi bi chừ...

(thử Size số 2, xem ra cở nào...)

 

# 4981
  29 tháng 09, 2012 18:34  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Thiện ơi,

Để cám ơn công sức khó nhọc của Thiện trong việc thực hiện video clip cho các bạn Taberd 76 vừa qua, dù không biết vẽ nhưng Bảo cũng thử họa lại chân dung của nhà nhiếp ảnh gia Ngô Xuân Thiện qua bức tranh dưới đây !

Quốc Bảo,

 

# 4982
  29 tháng 09, 2012 18:55  Ngô Xuân Thiện viết,  
Bác Bảo,

Đễ hình Cụ M lên ngực Paris Hilton, rồi còn vẽ hình Đại Sư chỉ cần vài chiêu ngắn gọn. Quá mạng. Chịu thua Bảo luôn. Quá độc đáo.

Cụ M đẹp zai nên được để mặt lên ngực người đẹp mà. 

Thiện



# 4991
  03 tháng 10, 2012 02:07  Nguyen Pham viết,  

Hahaha,

Bảo ơi là Bảo, làm cái gì mà cứ lấy cây viết chì chỉa chỉa vào mặt Đại sư vậy?

Cụ M thì cho ngồi lên ngực P.H, còn Đại sư thì cứ bị... chỉa ????

 

Nguyên

# 4985
  30 tháng 09, 2012 15:07  Cụ M viết,  
Phải công nhận là rất hay và cảm động!
Cụ M
# 5170
  30 tháng 11, 2012 10:07  Trịnh Lương viết,  
Bravo tấm lòng cậu Ngô đã bỏ thời gian và công sức để thực hiện tập clip của những thằng BẠN TAO.
Nhìn hình mấy thằng "cu" thật dễ thương nhưng đến lúc "muối tiêu chanh" thì sao mà thấy muốn đục... hehehe. Lâu không ra sân trường, chọc mấy thằng BẠN TAO thiệt là đã quá ...giở thì dzọt cho lẹ ...rẹt..rẹt.......

Thân tú mông

TL
# 5175
  30 tháng 11, 2012 21:46  Cụ M viết,  

Tội nghiệp TL,

Lâu lâu mới được vợ thả ra sân trường một lần!

Hổm nay cầm vợt giết bao nhiêu con muỗi rồi?

Việt một chuyện gì tặng Cụ M trong dịp Neol coi.

Thân chào TlM

Cụ M