Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Nguyễn Phước Hải (Hà)
  Tổng số bài: 41
Trang: 1 / 3       Qua trang:  
# 5465
  10 tháng 01, 2013 05:26   Thông báo - Phước-hải(hà) trả lời:
Chủ đề:

 

Thành thật chia buồn cùng Khánh và gia quyến. Kính chúc hương hồn Bác sớm được siêu thoát...

Thân,

Phước Hải (Hà).

# 4978
  28 tháng 09, 2012 05:48   Thông báo - Phước-hải(hà) trả lời:
Chủ đề:

 

Ủa cụ K.... tao tưởng giở này là giở mày ngủ trưa mà, sao cỏn lỏ đẩu ra sân trường ?

Đi ngủ trưa đi cha, một hồi làm việc không nổi bi chừ...

(thử Size số 2, xem ra cở nào...)

 

# 4976
  28 tháng 09, 2012 03:36   Thông báo - Phước-hải(hà) trả lời:
Chủ đề:

Xin lổi.....không biết phải viết "Font + Size" nào cho đúng, có lúc ra nhỏ híu, có lúc to chần dần...

Xếp Quang ơi, au secours.....

# 4975
  28 tháng 09, 2012 03:09   Thông báo - Phước-hải(hà) trả lời:
Chủ đề:

Video cực… cực siêu………iêu…………..iêu......

Phim hay nha, hay đáo để … Lần đầu tiên Tui đươc đóng phinh với Đại sư Yul Brynner và Sáu bảnh Charles Bronson..... quá quá đã...

Nhưng Thiện ơi, sao mà trong đám 16 Be « mẹt sờ nè » chỉ có một mình cụ M là được dùng súng thôi vậy ?

Báo cho anh em hay là bửa trước Tui có gặp M ở phi trường Charles De Gaulle. M rất iêu đời, sau ngày đi sửa bàn tọa ( có sửa luôn súng hông cha ? )  khoẻ mạnh.  Bảo đãm súng có thể bắn cao hơn trong phim đó, có cụ K và be Bự làm chứng.

Cám ơn Thiện đã góp thêm cho anh em môt kỷ niệm, một kỷ vật quí báo trong làng Be 76.

   ***** Đại sư number one. 10 điểm trên 10 *****

Chúc các Be một cuối tuần vui vẽ, mát mẽ.

Thân, thân hết mức…

Hải (Hà).

 

# 4846
  26 tháng 08, 2012 13:54   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Hải (Hà) trả lời:
Chủ đề:

Đại sư "Bạn Tao" ơi,

Em mới gửi hình cho Đại sư xong. Mấy chục tấm, hình từ lúc mặc xà lỏn ở Sở thú sàigon... cho tới lúc còn 45 ký sau một chuyến du lịch biển Đông... em gửi hết cho sư rồi.

Hình nào xấu quá, Sư nhớ lấy cọ của sư sửa làm dùm em (hi..hi..), em cám ơn. Tiếc là em không có hình vài tháng nằm sắp hay nằm ngữa. Thợ chụp hình của Giáo Nguyên chê không chụp, thợ của em nó chê luôn, mà nó còn nói em một câu đau điếng nữa chứ. Nó nói là: "Hàng dõm... dẹp vô đi, chụp uổng phim... mà coi chừng bị lính bắt nữa... Tức không chứ ? 

Bye ' Sư.

 

# 4794
  16 tháng 08, 2012 08:05   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Phước-hải(hà) trả lời:
Chủ đề:

Dễ ợt...  Như vậy Mày với giáo Nguyên đi vô Chợ Lớn đặt 2 tấm nệm đặc biệt nằm lên rồi chụp hình... vừa đẹp mà vừa sang nữa...

 

# 4792
  16 tháng 08, 2012 06:03   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Phước-hải(hà) trả lời:
Chủ đề:

Nguyên ơi,  Mày làm tao cười muốn nín thở...

Tao cũng đang tìm hình vài tháng giống của sư Thiện, tìm hoài không ra, nên tao bắt chước mày đi ra tiệm chụp hình nhà nghề hỏi. Họ nói là được...được...đừng lo gì hết, bây giờ kỷ thuật vi tính rất cao, mình muốn làm trẻ lại mấy tuổi nó cũng làm được, chụp xong nó làm thân hình mình trẻ lại còn 7, 8 tháng thôi... có cái khó là khuôn mặt của mình vẫn 50.  Mày thấy sao ?

 

Hải (Hà).

TB: Thiện ơi, ngày nào thì khóa sổ không nhận hình nữa.

 

# 4769
  12 tháng 08, 2012 15:34   Âm nhạc - Hải (Hà) trả lời:
Chủ đề:

# 4762
  11 tháng 08, 2012 02:22   Lê Như Quốc Khánh trả lời:

Thân mời các Tabériens nghe bản nhạc "BẠN TAO" do Nguyễn Thái Sơn sáng tác, qua hình ảnh điệu nghệ của đạo điễn Ngô Xuân Thiện với phần hòa âm và trình bày của Lê Như Quốc Khánh.

Ghi chú : Nếu lỡ có thiều hình của bạn nào thì cũng xin thông cảm vì không thể có hết hình ảnh của tất cả các bạn được.

BẠN TAO - Nguyễn Thái Sơn

 

Đã quá là đã... Từ hồi có Be x.Thiên nhập bọn, anh em được xem hình đẹp và vidéo hay lia chia...

Bây giờ Thiện hợp lại với hai cây trụ ở Mỹ và Pháp thì nhất rồi, nhạc lời truyền cảm, hòa âm hay, hình ảnh độc đáo. Cám ơn bộ tam sên Thiện Khánh Sơn, Tao xin cho 9,5 điễm, để dành nữa điễm đợi Tập 2, Tập 3...  

Hoan nghênh các nghệ sĩ nhà ta... Hoan nghênh Bạn Tao.

 

 

# 4572
  17 tháng 07, 2012 11:06   Gặp gỡ / Họp mặt - Phước-hải(hà) trả lời:
Chủ đề:

Giáo Nguyên ơi,

Mày nói đúng, Tao chỉ ở OC có một tuần là đủ nhức mõi từ dưới lên trên. Nếu ở thêm tuần nữa chắc là CĐ Hưng đóng họp gửi tao về Lyon !

Tao nhớ mày tướng lù lù đi đâu cũng tới, tới đâu ai cũng bu lại như là kiến gặp cục... cục gì cà ... cục đường, dân Taberd ở OC chịu sao nỗi. Đi miền tây chơi, mà học trò cũ cũng không tha, kéo thày và hết đám bạn thày đi ăn lẫu rắn, cho nên bây gìờ tao lột lưỡi rồi, tao nhớ hoài à.

Chúc mày và mấy Be VN hợp mặt vui vẽ vào tháng 8 tới.
Thân lắm lắm.
Hải(Hà).

# 4571
  17 tháng 07, 2012 10:49   Gặp gỡ / Họp mặt - Phước-hải(hà) trả lời:
Chủ đề:

Sơn Harlem,

Lần này đọc thư mày nghe êm tai làm sao. Cám ơn mày chia sẽ tâm tình bạn lảo Taberd nghe khoẽ re... Khác với mấy lần trước, đi chơi hay đi nhậu, lỡ ngồi gần mày... Mày làm  tao muốn lũng màn nhỉ à cha nội !!! 

Thân,
Hà.

PS: Lâu lắm mới gặp lại được mấy thằng chơi banh chung: SM, LT Phước, LH Tòng, TQ Tuấn.

# 4566
  15 tháng 07, 2012 01:57   Gặp gỡ / Họp mặt - Phước-hải(hà) viết:
Chủ đề:

Salut tout le monde,

Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc, sau một tuần hành trình trở lại LA thăm Be bạn vùng Orange Country và Cali, H về đến nhà bình an, nguyên xi, mệt mõi. nhưng rất vui khi nhớ tới những khuôn  mặt quen thuộc trong sân trường ngày nào…

BA năm trước H có đến  xứ  Cali này, dừng chân lại đây nhiều ngày hơn, thăm viếng nhiều nơi hơn, lê chân lết bước nhiều quán ăn hơn, nhưng vẫn không vui và đáng nhớ như lần này. Cũng bởi khi ấy Taberd.org chưa hình thành trên mạng.  Nhóm Taberd 76 cùa H  thời đó, võn vẹn chỉ có hai móng : móng Mỹ CĐ Hưng, và móng Tây NP Hải (Hà) này. Nơi hợp là sân vườn nhà Hưng Cao, chiều tối nào hai đứa cũng cụng bia chai, châm thuốc menthol, ôn chuyện Taberd, chuyện bóng rổ, đá banh, banh bàn. Rồi nhắc lại mấy ngày đi long bong sau 75, lúc la cà cà phê vĩa hè , lúc trốn chiu trốn nhủi vì đi hụt, cho đến môt ngày gần cuối năm 78, hai đứa gặp nhau lần chót trước khi rời Saìgòn. Chuyện đã 30 năm hơn.

H  nhớ ba năm trước đây cũng thời này, nhóm Taberd 74 có một buổi hợp mặt Cali, trong một nhà hàng Tàu nào đó không nhớ tên, trên khu phố Bolsa. Hưng và H có ý đi thử đến đấy xem có que Taberd nào quen mặt. Bàn qua bàn lại, hai đứa ngần ngại, chúng tôi e là  khi đến chỉ có học sinh promo trước chả ai biết đến mình… đành thôi, chúng tôi ngồi lại nhà, nhăm nhi, châm thuốc, nhắc tiếp chuyện xưa . 

Thú thật lúc đó H có một ước mơ.  Mơ ước của H là mong có một ngày, ngày đó có Nhóm 76. Nhóm 76 tổ chức một buổi hợp mặt ở Cali này, và hơn nữa trong buổi hợp mặt đó sẽ có Hưng và H.  Giấc mơ thành thật năm ngoái , tiếc là vào giờ chót không đi được vì lý do ngoài ý muốn, tiếc tiếc quá cở, phải đợi đến đầu tháng 7 năm này.

Lần này đến phi trường LAX trùng vào ngày July 4, thủ tục nhập chậm hơn trước, tội nghiệp thằng bạn « cột chèo » CĐ Hưng phải đợi ở ngoài hơn 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi đổ ướt áo, lúc nào cũng vui vẽ, gặp lại tay bắt mặt mừng.

Khác với lần trước, H chỉ quanh quẩn hai nơi Huntington Park và Orange Country.  Ý là đi dự lể cưới X Việt, sẳn dịp hội ngộ cùng anh em vùng Cali.  Cái quái ở OC là dường như ngày nào cũng hợp bạn được, hễ có dịp là chúng tôi phê pháo. Nhưng cái khổ của dân Tây lúc đến OC là 9 tiếng chênh lệch giờ giấc. Lúc Be OC gọi đi uống cà phê sáng thì giấc ngũ mình chưa tròn,  còn khi chuẩn bị dự tiêc mời của SM ở KIM thì lại là giờ leo lên giừơng bên Pháp. H cứ  tưởng như lúc nào cũng muốn đi ngũ, bốn năm ngày liên tiếp mới qua được cơn khó này.

VUI quá chừng chừng. H đựơc dịp gặp lại nhiều Be  mấy tháng trước chỉ gặp qua hình ảnh trong trang Web Taberd, được tiếp chuyện qua Skype qua điện thoại, nay gặp nhau tại OC, tay bắt mặt mừng, vỗ vai, cưòi tí toét. Nhiều bạn không ngại đi đường xa, đến OC đón khách đến với tất cả lòng thành.

MỪNG quá là mừng.  H đựơc  gặp lại và tiếp chuyện với SM , Tòng La, LT Phước , Cần, NX Thiện, Sáu bảnh,  Việt Nghiêm, Tín, Kỳ nhông ,  Trầm , Thủy, Bảo Canada, Bảo Romantique, Thạch, Quân, Đạt, Nguyên, Ngọc, Chuẩn, Tuấn Trương, Tuấn TTM,  LA Dũng, Hoà, Bính, Tèo, Khoa, Đức Thắng, … ôi cha nhiều quá nhớ không xuễ,  ai nưã quên mất...

NHỚ quá là nhớ. Những buổi gặp gở kỳ này, tại quán Kim hay tại tiệc cưới LX Việt, cứ tựa như đựơc gặp lại mấy Be trong sân trường ngày trước, tiếng cười nói, tiếng tranh đua cãi vả  ì xèo, chỉ có điều khác là thỉnh thoảng có chàng SM tà tà đi tới bàn vỗ vai hỏi : - Vui không Hà ?  - Vui quá Sơn ơi.  - Vậy thì nâng ly dzô đi… - keng keng …ục  ục…, xong hắn lê đít sang bàn khác. Kỳ thật, không thấy SM ăn bao giờ !  Một lúc sau SM tà tà trở lại bàn, vỗ vai hỏi tiếp : - Hà, vui không mậy ? - Vui quá mày. - Chừng nào qua nữa ? - Chưa biết nhưng  nếu mày cưới vợ, tao qua liền. - Thiệt không, hưá nhé, bắt tay đi.  H bắt tay Sơn và trả lời OK. Hắn bắt tay mình, vừa nói vừa cười khoái chí : - Mày đợi đi em ơi… hắn chuồn lẹ qua bàn khác !  Mẹ rượt … Cú giò lái này tao nhớ hoài Sơn ơi, để xem mày cho tao đợi bao lâu...

Cám ơn, cám ơn tất cả đã dành cho H những ngày vui khó quên vừa qua.

Riêng cám ơn Hưng-Huy đã đón tiếp tận tình và đưa H. đi khắp mọi nơi,  cũng không quên cám ơn một Be đa danh đa tài đa tình đã cho H môt  buổi đi dạo Long Beach, ăn cá biển và thăm con tàu chiến B61.

Mong gặp lại tất cả vào môt dịp khác, một ngày thât gần.

Merci à tous.

                    Đây thiếu sinh trường Lasan…. Vui, xướng lên bài ca đoàn…

Merci encore….

 

# 2550
  15 tháng 12, 2010 23:30   Không phân loại - Be Lyon trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cám ơn Giáo Nguyên và Cụ M về câu chuyện rất ư là hấp dẫn của hai vị. Hay quá.

Ba-Lô, Sơn-Lai và Cụ K coi chừng nha, Thày bói toán CuM-CuM có nói là chuyện gì mà thày mơ thấy đều trở thành thật.... Cuối tuần này, hay cuối tháng, 3 đưá xách xe xuống Lyon đì, khỏi cần học tiếng Nga, chỉ cần tập dựoc hai bàn tay cho nhuyễn là đủ rồi. Còn nếu như chuyện không thành cũng không sao, bà hàng xóm bên phải và cô em gái đẵ trở về, mình lại có thêm một dịp nhậu một trận nữa...đã quá.

Thày CuM-CuM ơi, dự báo thời tiết cho week-end này ở Montreal ra sao ?
Chúc các Be cà-ná-điêng một buổi hợp mặt hòan hảo, phải có đế Gò Đen mới hấp dẩn, hỏi Sơn Lai thì biết.

Nhớ tất cả.
Be-Lyon.
# 2538
  13 tháng 12, 2010 14:29   Không phân loại - Be Lyon trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thay mặt mấy Bu&Be Lyon, xin cám ơn, cám ơn và….cám ơn mấy Bu&Be Paris, Bu&Be Suisse đã tham dự một week-end xã láng, nhất là Be Lai ... xã lai láng hết vùng Lyon luôn.

Ngoài ra còn có vài Be cũ ở nơi xa tiếp chuyện với các Be mới 'Cường, Vẹn, Sơn' qua đường dây điện thoại, cám ơn X.Việt, SM, LVQuang... à quên đặc biệt là có Be trong bóng tối NQĐức, điện đến hỏi thăm và chúc hợp mặt vui vẽ, excuse-moi Đức Tao quên gài Yahoo chiều thứ bảy trước khi dẫn mấy Be bạn đi phố Lyon đèn vàng...

Cu K không mang theo 'Cao Cẩu Cốt' nhưng mang theo hai loại “La Vie“ khác hấp dẫn hơn. 'La Vie' thứ nhất là chai đế “gò đen”, mấy Be quay tay mỗi đứa uống một ngụm kết chặt tình bạn thêm tí nữa. 'La Vie' thứ hai là “La Vie c’est une histoire d’amour”, bài nhạc của Christophe, cụ K đệm guitare, Sơn Lai hét hăng SAY muốn sập cái trần nhà luôn. Merde...Xi mày Sơn...

Sơn Lai, mày và cụ M thành lập hội những " Be mơ " được rồi đó. Một mình cụ M mơ không là tao cười thấy me nặng luôn, bây giờ mày bằt đầu mơ về SM nữa... tao phải thủ trong túi áo một viên thuốc trợ tim, chứ không có ngày tao nghĩ thở !

Hôm nay đi làm lại nhưng đầu óc cứ nghĩ đến những trận cười nghiêng ngữa với mấy Be mình... cám ơn tất cả.

Q.Huy mày nói rất đúng : "Lại thêm một kỷ niệm nữa mà tớ sẽ không bao giờ quên được !"

Be Lyon.
# 2491
  08 tháng 12, 2010 10:21   Không phân loại - Be Lyon trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

MT & mấy Be Pa-ri-si-iêng,
J-2 rồi, chuẩn bị xong chưa ?

Báo cho MT hay là hổng có đổ tuyết nữa đâu đừng lo. Mày cứ tà tà mà lái xe đi, vừa hóng gió, vừa "Ầu ơ dí dầu...." . WeekEnd này có chút gió, có chút nắng, có rượu, có mắm và rau, còn gì nưã thì xuống đây rồi sẽ biết !

Khánh ơi, hôm trước Mày viết là... sẽ ra Quận 13 mua "cao hổ cốt" cho thằng Hà..... Thôi cho tao xin đi. "Cao ...cái gì ... cốt" chứ làm sao mà có "cao hổ cốt" thiệt. Cả Á châu chỉ còn có hai ba trăm con Hổ à, Nếu mà đồ Made in China hay Made in Vietnam ... tao nghĩ là "cao cẩu cốt" thì có, tao mà uống vô là tối đó tao sủa cho mày nghe ! Nói chơi thôi đừng có mua thiệt nha cha nội.

Ba Lô ơi, bà hàng xóm của tao bả đi chơi xa rồi, nhà bả đóng cửa kình mít. Bây giờ mày muốn ngũ ở đâu ?

Sơn Lai ui, Mày muốn đem whisky hay Cognac thì đem một chai thôi, giao cho cụ K giử, không có cụng ly dọc đường, để cho Ba-Lô nó lái xe. Nói tới chữ Cognac, sao kỳ thiệt, chữ này có vầng "C" và vầng "ắc" mà tao lái hoài không ra ! SM ơi, mày có ở đó hông ? lái kiểu nào đây ?

Tao vứa nói ĐT với một Be 76 "Nguyễn thừa Hùng" tự Hùng Gà Tây. Tiếc quá, Gà Tây không ghé qua chơi với tụi mình đưoc ký này. Hùng ở ngoại thành ROUEN. Đợi từ từ, Hùng sẽ vào TST chơi. Ai còn nhớ và muốn liên lạc với Hùng thì cứ theo email này: nthung58@gmail.com.

Hẹn tụi bây, chiều thứ sáu...
Be Lyon.
# 2461
  01 tháng 12, 2010 14:16   Không phân loại - Be Lyon trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thôi đi Sơn Lai.
Bộ mấy đứa Parisiens định dọn cái Tang Frères về Lyon hả ?
Vấn đề ẩm thực và rượu thì để Lyon lo. Mang chút đồ nhắm là đủ rồi.
Mau mau xuống đây tập bỏ dấu. Mày bỏ dấu tầm bậy thì vào hội CCN ở luôn.

Tân Su-cu-la Suisse,
Đừng có dọn nhà Mày qua nhà Tao nha. Có phòng ngủ đầy đủ. Nếu thiếu thì qua nhà K.Cường và T.Vẹn , cách đây vài phút thôi.
Célibataire thì ngũ phòng khách, lập ban nhạc "The Ngái 's" chơi.
# 2458
  01 tháng 12, 2010 13:52   Không phân loại - Be Lyon trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ciao Cu Cận,

Khoa ơi, khổ quá tao cũng thuộc viện quá Date để vào hội CCN rồi, cho tao vào hội "Con Công Ngũ" đi. Kỳ này gặp Sơn Lai và Cu Tân ở Lyon Tao sẽ hỏi công thức hồi xuân của tụi nó xem sao.
Còn "Xương cọp hầm thuốc bắc" là dành riêng cho mấy thằng tóc trắng như Tao, phong độ như Mày thì phải tìm "Sừng Tê giác ngâm Vodka" , mày hỏi SM đi hõng chừng nó đang dùng đó.
Bao gìờ trở về Ý, nhớ ghé qua Lyon, không xa Venise đâu.

Ciao Ciao...
# 2447
  01 tháng 12, 2010 08:03   Không phân loại - Be Lyon trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chời ơi là chời... Ba Lô ơi là Ba Lô,
Mày quét tuyết bằng cái gì mà mặc vái không mặc ... gì hết ???
Té cũng phải.
# 2446
  01 tháng 12, 2010 07:39   Không phân loại - Ph.hải(hà) trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cụ K,

- Mắm và Rau thì quá đã... Tụi Tao Ok, Mấy Be khác nghỉ sao nhớ cho ý kiến.
- Phần rượu thì đề tao lo. Giao cho thằng Sơn nó nhim nhim dọc đường ... Police còng hết cả đám...Hic Hic....

Be Lyon (or not to be).
# 2441
  01 tháng 12, 2010 02:57   Không phân loại - Ph.hải(hà) trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Me xừ Ba-Lô,

Bà hàng xóm nhờ leo lên nóc nhà quét tuyết xuống cho Bà, Mày có dám leo hông ?
Ý tao là mày nên ngũ ngoài trời, viết văn mới thắm thía và ướt át.

Mong lắm lắm.
Be Lyon.
# 2439
  30 tháng 11, 2010 23:50   Không phân loại - Phước-hải(hà) trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

MT & X.Việt, hai Be rô-măng-tic nghe nè:
Tombe la neige,
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon coeur s'habille de noir...
nghe để nhớ thời "les années 60" một tí.

Mỗi năm tuyết rơi vài ngày ở Lyon thôi, không sao cả, 30 cm từ chiều hôm qua. Rơi vào lúc giờ tan sở nên gây một chút rối loạn, Tao mất 3h30 cho một đoạn đường thông thường 20 phút.

Như vậy nay là Lyon J-9 :
- MT tuần tới nếu có tuyêt thì Mày có thể mang ski đèo theo thằng nhỏ và Em nhỏ xuống Lyon khỏi phải đổ xăng.
- Cụ K, bà xã tao nhắn là nếu Mày tìm được "Xương cợp hầm thuốc bắc" thì mang theo, không thì miễn,
- Sơn Lai, đừng quên đồ nhăm nhi cùa Mày,
- Tây Ba Lô nhớ mang theo cái "sac de couchage" để ngủ ngoài vườn, tao réserver cho Mày Khách sạn ngàn sao.

Ba Be Lyon đang nóng lòng đợi tụi bây.
Cường-Vẹn-Hài(Hà)
# 2236
  04 tháng 11, 2010 07:15   Không phân loại - Hải(hà) trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tân, Khánh, Hùng.....

Từ Thứ tư 8 đến 12 Décembre, các bạn đến Lyon lúc nào cũng đưoc. Đại khái là ban ngày viếng thành phố, ban đêm xem văn nghệ ngoài trời và Spectacle des lumières : http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/

Nếu mưa thì văn nghệ bỏ túi tại gia, đừng lo...
- Từ Paris xuống đây 470 km : 5 tiếng là cùng.
- Từ Lausanne qua thì 200 km : 2 hay 2h30.
Tao sẽ nghĩ việc từ 8 dến 12.

Thân,
Hải(Hà)
Trang: 1 / 3       Qua trang: