Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
kỷ niệm chuyến đi Lyon
  (7 trả lời)
  Next
# 2545
  14 tháng 12, 2010 18:22  Nguyen Pham viết
Locked Chủ đề đã đóng

Thưa các Be,
Hôm nay Nguyên tui sẽ kể hầu chuyện các Be về buổi họp mặt của các Be Pháp tại nhà Be Hà ở Lyon.
Trong khi chờ đợi các quý Bu mang thức ăn lên, 2 Be Hùng và Sơn Lai gợi ý Hải Hà giới thiệu hàng xóm để Hùng và Sơn coi nơi nào được đặng qua " ở trọ ". Hà bắt đầu kể:
Nhà bên phải là nhà của bà đầm góa, tuồi gần 50 nhưng còn phơi phới, rất mê qúy ông, nhưng tiếc thay hôm nay bà đầm mắc đi thăm con ở Paris nên không có nhà. Coi như Hùng và Sơn mất cơ hội " làm quen "
Còn nhà bên trái thì được, nhà này của 2 vợ chồng, chồng già rồi nghe đâu đã trên 60, lúc trẻ chơi bời rất dữ nên " tắt đài ' lâu rồi, trong khi vợ mới gần 40, tuổi đầy ham muốn, vì thương vợ nên chồng cho vợ được tự do tiếp qúy ông đến chơi, nhưng mà phải là quý ông từ phương xa đến. Nghe đến đây Sơn và Hùng đều mừng húm, trúng mánh rồi. Nhanh chân hơn, Sơn chụp ngay túi đồ của mình định phóng qua hàng xóm, nhưng khi đi ngang qua bạn Hùng thì trời ơi, nhìn thấy cái mặt bạn sao mà nó não nề quá vậy, thương bạn, Sơn nhường cho bạn Hùng đi. Vừa nghe Sơn nói nhường cho mình, Hùng chụp liền cái ba lô vọt nhanh ra cổng, ra tới cổng quay lại vẩy tay tạm biệt bạn bè thì ối trời, cái mặt thằng Sơn, hồi nãy nó rạng rỡ bao nhiêu mà bây giờ nó ỉu xìu trông phát ghê, không đành lòng bước đi, Hùng ta quay lại. Thế là cả hai lở hẹn với bà hàng xóm của Hải Hà.
Bây giờ đến nhà ngay sau lưng thì sao. Nhà này là của 2 bà đầm sinh đội, lớn tuổi rồi, nghe đâu sinh cùng ngày với ông tổng thóng xứ Châu Phi nào đó, ông này vì nhiều vợ quá, mất sức nên quy tiên lâu rồi, còn hai bà đây không chồng, không bạn trai, không mất sức vì chuyện đó nên sức khỏe dồi dào, body vẩn còn hấp dẩn. Nghe đến đây là Sơn và Hùng bắt Hà phải dẩn đi liền, nhưng.. lại nhưng qua đến nhà 2 bà thì bị từ chối vì nhà 2 bà có truyền thống không bao giờ cho đàn ông vô nhà. Trời ạ, thế là toi công 2 thằng bạn của mình.
Thôi thì còn căn nhà trước mặt bên kia đường thì sao. Đó là nhà của 4 chị em gái, tuồi từ 25 đến 35, tất cả đều chưa chồng, nhưng lại rất hiếu khách, sẳn sàng đón tiếp quý ông vào trọ.Các nàng chỉ có 2 điều kiện, điều kiện gì nói mau đi sốt ruột lắm rồi, điều thứ nhất quý ông phải là dân Paris còn nước ngoài thì phải là dân...Thụy sỹ. Trời ơi trúng mánh, còn điều kiện thứ hai là gì nói mau lên, điều thứ hai là tới chơi phải có đủ 4 ông, vì đi tới ít hơn, các nàng mất công phải giành giựt, mất hết tình chị em. Wa, lúc này cả 4 chàng Sơn, Hùng, Khánh, Tân như muốn hét lên vì sung sướng, sao mà vừa khớp thế, nhưng cả 4 kịp dừng lại. Vì sao vậy?.Hai bạn Tân và Khánh thì coi như tịt ngòi vì 2 quý phu nhân của 2 chàng đi theo đang ở sau bếp. Vậy còn 2 bạn Sơn Hùng thì sao, 2 tướng này cũng tịt luôn ,vì có 2 mạng thì làm sao qua được. Lúc này tình bạn có vẻ sứt mẻ, 2 ông Hùng và Sơn cứ làu bàu, 2cái thằng ranh kia đi chơi dẫn vợ theo làm lở việc hết. Hai bạn càng tức hơn nữa là buổi sáng trên đường đi từ Paris đến Lyon, có 2 thằng Tây xin đi quá giang, phải cho 2 đứa nó lên xe thì bây giờ đủ 4 thằng để đi qua nhà trước mặt rồi.Không lẽ giờ này xách xe về lại Paris kiếm 2 thằng đó, đi thì mấy thằng Lyon nó chửi chết. Thôi thì đành chịu vậy.
Tức không chịu được Sơn ta nhìn lên trần nhà Hải Hà mà trách ông trời. Ông ác quá, sao cho nhà trước mặt tới 4 nàng mà không phải là 2, mà 4 thì phe ta cũng 4 nhưng 2 thằng lại không đi được.
Nhà sau vừa đúng 2 thì 2 mẹ đầm dở chứng không thích đàn ông, còn cái nhà bên phải cũng thật đáng ghét, một năm 365 ngày không đi, nhè cái ngày ông xuống lại bỏ đi mất, không thì cho thằng Hùng qua nhà bên phải, còn tao đây qua nhà bên trái " thăm ' bà vợ trẻ thì là quá đẹp.
Không thể chịu nổi nữa, Sơn nhìn thấy cái chia rượu đế của cu Khánh, cầm lên nốc cạn, vừa dứt chai là Sơn cũng nằm xả lai luôn. Trong cơn mê rượu, Sơn vẩn chưa quên chuyện trần thế, nên vừa mơ thấy cặp vú to đùng chình ình trước mặt là giơ 2 tay ra bóp thật mạnh, làm sửa bắn tung tóe vào mặt, tưởng nằm mơ trúng mánh, nhưng cũng lại ông trời, không phải vú của bà đầm hàng xóm của Hải Hà mà là vú... Sơn mập. Tỉnh giấc Sơn Lai lại rủa thầm, xui đến cả trong giấc mơ.
Trên đường trở về Paris, Sơn làu bàu với các bạn, lần sau mà tao có đi Lyon, trên đường đi có thằng nào xin đi quá giang tao cho lên xe hết, để tới nhà thằng Hà, hàng xóm nó cần bao nhiêu thằng tao cũng có đủ.
Truyện đến đây là hết xin tặng các Be Pháp để kỷ niệm buổi họp mặt ấm áp tình bạn ở Lyon.
Truyện bịa 100% gởi mọi Be đọc cho vui.

Thân

Nguyên
# 2547
  14 tháng 12, 2010 19:33  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên, Truyện có vậy mà ông kể sai hết phân nửa .....2 ông Hùng và Sơn cứ làu bàu, 2cái thằng ranh kia đi chơi dẫn vợ theo làm lở việc hết. Ông Hùng chợt nhớ tới ông Trưởng Lớp năm xưa, liền bấm đt di động qua Canada tham khảo ý kiến. Liền sau đó, quay lại bảo với Sơn Lai " Thôi hai anh em mình đi ". Hai anh chàng bước thẳng sang căn nhà trước mặt, Tây ba lô bước vào trước để điều đình. Sơn lai đứng ngồi không yên chờ mãi mà chưa thấy bạn mình ra. Ấy vậy mà khả quan, một tiếng đồng hồ sau, Tây ba lô bước ra với nụ cười trên môi. Sơn lai hỏi " Mấy em chịu không ". Tây ba lô trả lời " Tụi nó người Nga, nói lung tung tao hiểu được chết liền". Vậy mầy làm gì ở trỏng làm tao đợi thấy mụ nội luôn!, Sơn lai càu nhàu. Tây ba lô trả lời tỉnh bơ " Tao giải thích bằng tay, ba em chịu tao cùng một lúc, nên mấy em bỏ cái điều kiện phải có đủ 4 ông. Thôi mầy vô đi, cho tao ngồi thở một chút ". Sơn lai hăng hái tiến bước. Một tiếng 15 phút sau hớn hở bước ra và quàng vai Tây ba lô trở lại nhà Hải Hà. Hai anh em kể lại sự việc, Cụ K nghe say mê, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền quay qua hỏi Sơn Lai " Nhưng làm sao mầy biết còn lại em nào mà thằng Hùng chưa rớ tới". Sơn lai thành thật khai báo " lúc mới vào tao cũng tự hỏi như mày, cũng may nhờ có sức, tao lèo lái luôn 4 em, vui vẽ cả làng!" Đoạn trên thật 100% chứ không bịa Cụ M
# 2549
  14 tháng 12, 2010 23:25  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên & cụ M, Hai ông làm tui cười muốn bể cái thùng nước lèo của tui luôn, quá hay. Còn version nào khác ko, xổ ra tiếp đi mấy Be. Thân Cận
# 2550
  15 tháng 12, 2010 23:30  Be Lyon viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cám ơn Giáo Nguyên và Cụ M về câu chuyện rất ư là hấp dẫn của hai vị. Hay quá. Ba-Lô, Sơn-Lai và Cụ K coi chừng nha, Thày bói toán CuM-CuM có nói là chuyện gì mà thày mơ thấy đều trở thành thật.... Cuối tuần này, hay cuối tháng, 3 đưá xách xe xuống Lyon đì, khỏi cần học tiếng Nga, chỉ cần tập dựoc hai bàn tay cho nhuyễn là đủ rồi. Còn nếu như chuyện không thành cũng không sao, bà hàng xóm bên phải và cô em gái đẵ trở về, mình lại có thêm một dịp nhậu một trận nữa...đã quá. Thày CuM-CuM ơi, dự báo thời tiết cho week-end này ở Montreal ra sao ? Chúc các Be cà-ná-điêng một buổi hợp mặt hòan hảo, phải có đế Gò Đen mới hấp dẩn, hỏi Sơn Lai thì biết. Nhớ tất cả. Be-Lyon.
# 2553
  16 tháng 12, 2010 03:34  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Be ơi, Nguyên tui vừa ngó thấy Menu của các Be Canada mừng giáng sinh gồm các món sau: - LON QUAY - LONG LON - CUT NUONG - CU DEN Hỏi Cụ M xem cụ đặt món gì vậy ? Bạn nào muốn tham dự xin đăng ký Thân Nguyên
# 2554
  16 tháng 12, 2010 08:23  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Vừa mới đi lai rai với Vĩnh Chúc, Sơn ốm, Giáo Dũng, Lê Quới, Thu Chinh về nghe Xi Nguyên nói gì mà : LON với CU thấy chóng mặt quá . Cụ M không order mấy món đó đâu Nguyên à . M chỉ thích đến massage Japan hay Korea M xông hơi là quá đã rồi. hahaha ....CEM.... ( Argot của .ORG dành caresser cho Cụ..... hehehe ) Thân hết tú mông TrL P/S : Đốc Sơn Mập, Mày đừng viện cớ thương người thương nhà thương gì đó mà lâu lâu mới reply anh em nhé. Tú mông ai cũng bận vì công việc chuyên môn cả nhưng chiều tối về vẫn mở ,org ra để tìm lại ......... Các Be mình thử cảm xúc xem tìm lại ...... là gì nhỉ ???!!!!
# 2555
  16 tháng 12, 2010 17:58  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tè Le ơi là Tè Le, Cái menu của cụ M ngon vậy mà dám chê sao. Tại ông chủ tiệm Lý chí Viễn mail menu cho cụ M mà không bỏ dấu chứ toàn món ngon không hà. Nghe nè - Heo quay ( Lợn quay ) - Lòng heo ( Lòng lợn ) - Cút nướng ( không phải caca đâu cha ) - Củ dền ( đâu có cu đen ở đây ) M mà đi masage, mấy em Japan hay Korea nó đạp lên M thì chết M, xúi bậy không. Thân Nguyên
# 2559
  18 tháng 12, 2010 11:56  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cùng các Be-Lyon thân, Tây Ba Lô có lời cám ơn các Be-Lyon nói chung, Hãi và Hương nói riêng đả cho các Be Paris lẩn be Thụy Sĩ một cuối tuần INOUBLIABLE !!!!! Hẹn gặp lại, et encore merçi ! Tây Ba Lô (Nguyễn Ngô Hùng)