Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Nhớ bạn
  PreviousNext
# 2551
  15 tháng 12, 2010 23:43  Sơn Mập viết
Locked Chủ đề đã đóng

Các bạn già của tao,

Mấy tháng qua bận rộn với nhà người thương nên tao không mon men vào sân trường. Đã tránh voi mà bị cụ M lôi ra chọc quê. Nói cho cùng cụ cũng giả rồi, phản pháo nhỡ cụ bịnh một phát thì ân hận cũng đã muộn. Chỉ xin nhắn nhủ cụ là đưng viết nhiều đau tay. Để sức làm chuyện khác có phải hay không? HAHAHA.

Tè le, mày học cao nên chuyện ... qúa to của tao, mày cũng thấu biết. Khâm phục, khâm phục!

Cậu Bảo của tao, đã không bênh tao , mà còn chê ... vô dụng. Chắc ăn phải đũa của cụ M rồi hả?

Cận ơi, chợ nào cũng có mợ. Mày chuyện gì cũng xía vào được. Liệu thần hồn, mày ở gần tao chứ không phải xa lắm đâu! Coi chừng!

Cu Sơn Lai, sao mày giỏi thế? Mày wậy tùm lum trong sân trường mà không bị cụ M phạt? Bao giờ mày sang Mĩ sẽ có thưởng. Mày cũng đừng nên nghe thằng Liệt Dê nhiều quá. Chuyên nó là chuyện tưởng tượng không à. Nó ở gần bệnh nhân nhiều qúa nên nhiễm...

Thằng Dớ trốn đâu mất tiêu? Hay sợ bị mất giầy? Đừng lo cu, nếu có mất thì XÀI DỚ đỡ cũng được.

Cu Hát, mày lặn đâu rồi? Hay trốn kĩ học theo sách thằng LÁI DỞ Đứt Thắng. Mày đủ tiêu chuẩn rồi, không nên sản xuất nữa.

Mô phạm ơi, đừng kể chuyện tục nữa! Mày làm cho cụ M đứng tim là khổ tụi tao nữa bây giờ. Lo chuyện NỬA CHỮ đi...

Minh Hà ơi, thấy mày vui với tụi Be Tây, tao cũng mừng. Mày nói Cụ K để dành đế còn lại cho tao sang tháng 7. Tao muốn cho Sơn lai thấy rằng Sơn Mập tửu lượng hơn nó nhiều. Mày nhớ gọi cho La Tông Tông, nó mới mổ xong, khả quan nhưng mệt nhiều.

Tao muốn viết nhiều nữa nhưng mỏi tay wá. Đến đây tao chợt nhớ đến câu : " Tình bạn như một quyển sách, muốn hòan tất thì cần phải có một thời gian thật dài, còn muốn đốt cháy nó đi chỉ cần vài giây." Tao xin ngừng với lời cầu chúc từ đáy lòng : JOYEUX NOEL ET MERY CHRISTMAS. Sẽ đứng trước hang đá ngày Giáng Sinh, cầu nguyện cho tụi mày va gia quyến bằng an.

Thân lắm,

SM