Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
viết có bỏ dấu
  (15 trả lời)
  Next
# 2525
  12 tháng 12, 2010 14:08  Nguyen Quang Son viết
Locked Chủ đề đã đóng

Sơn Lai này báo cho mấy Be biết là sau khi học 1 lớp cấp tốc tại LYON với thằng Hà
và ly rượu đế Long An cuả Cu K mang đến . Bây giờ viết tiếng Việt bỏ dấu đàng hoàng
rồi đó nhe tụi bây . Hahaha

Cám ơn 2 thằng Cu Khanh và Hà nhe .

Hẹn tái nạm , ý chết cha , hẹn tái ngộ nhe mấy Cu .


Sơn Lai
# 2527
  12 tháng 12, 2010 21:28  Nguyễn Quốc Bảo viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn thân mến, Bravo Sơn ! Như vậy là Sơn đã trở thành một Annamite authentique rồi đó ! Bảo cũng đang kiếm một Taberd 76 là Trương Hoàng Dũng lai Français . Sau 75, Bảo có tới nhà của Dũng chơi thì được biết là cả gia đình đang lo thủ tục để trở về Mẫu Quốc .Sau đó năm 80 , Bảo đi vượt biên sang Canada thì không biết gia đình của Dũng có sang được bên Pháp không ? Dũng hồi còn học Taberd đúng là Văn Võ song toàn (Thái cực đạo đai đen) nên có tướng đi như là " prêt pour agir..." Nét mặt của Dũng cũng na ná như là Alain Delon vậy ! Nếu Sơn có biết Dũng hiện đang ở đâu thì có thể báo tin cho Bảo biết. Merci Sơn ! Au revoir! Quốc Bảo
# 2534
  13 tháng 12, 2010 09:09  Nguyen Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Q. Bảo thân , Ok , nếu Sơn Lai có gặp được Hoàng Dũng thì sẽ không quên báo cho Q. Bảo biết nhe . Salut Q. Bảo
# 2530
  13 tháng 12, 2010 05:28  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bravo mày, Sơn lai. Không ngờ có thằng... lai học bỏ dấu tiếng Việt nhanh như vậy ! Cũng nên cho các Be biết là trong buổi họp mặt nào mà thiếu Sơn lai thì coi như mất một nửa tiếng cười ! Mini hội ngộ Lyon vừa hoàn tất. Phải nói là quá dzui và quá dzinh ! Có mặt đầy đủ Be Lyon (Nguyễn Phước Hà - Vũ Khánh Cường - Nguyễn Trung Vẹn), Be Paris tới (Nguyễn Ngô Hùng - Nguyễn Quang Sơn - Lê Như Quốc Khánh), Be Thụy Sĩ Nguyễn Minh Tân. Không kể đến Be Thái Nguyễn Quốc Huy cũng tham gia qua Skype... Một vài nhận xét nho nhỏ : - Cu Hà và Bu Hương tiếp đón anh em quá là thịnh soạn, nào là lẩu... "dê", bánh xèo, Patê chaud, Phở "Hương"... Merde, ý lộn, merci, merci mày, Hà và Hương. - Chocolat suisse với nhiều loại rượu nồng ấm của Bu nhí Minh Tân. - Mắm và rau của Bu Cu K làm... "thơm" nồng cả chateau của Cu Hà. - Gỏi bò của Bu đầm Khánh Cường. Anh em đều công nhận là thằng Cường quá khéo dạy vợ, hòa nhập vào giới "Mít đặc" không một chút ngượng ngùng. Sẽ có clip cho bà con coi thằng Cường dạy Bu đầm hát nhạc "sến" hay như thế nào ! - Các món ăn chơi của Sơn lai như khô bò, giò chả, lạp xưởng... đầy mùi "tàu lai" của Paris 13. - Văn nghệ văn gừng gồm các bài hát của années 70 với nhận xét của cô con gái Cu Hà : con chưa bao giờ thấy ba con... hát khùng điên đến như vậy ! Cũng không quên nói lên vài điều thất vọng của anh em đối với Sơn lai : - Sơn lai từng nổi tiếng đẹp chai của Taberd ngày nào. Thế mà khi ngừng lại ở một tiệm hoa, Sơn lai không dê nổi em đầm nhí bán bông xinh như mộng, thậm chí khi ngỏ lời mời ăn tối, em không nhận và nói rằng đã lỡ hẹn với bạn trai đẹp hơn Sơn lai rất nhiều ! - Trước khi đi Lyon, Sơn lai đã biên thư cho anh em và "nổ" rằng : mang theo "có" một chai whisky thì làm sao cho đủ. Thế nhưng, sau khi được cho nếm một chút "đế Gò đen" thơm ngon để trong chai nước "LaVie" nhỏ xíu mang về từ VN, hắn đã lăn quay ra ngủ, không còn biết trời trăng mây nước gì nữa ! Sẽ có clip cho anh em thấy cảnh Sơn lai xỉn rượu đế như thế nào ! Một vài thông tin cho anh em Nội Ngoại biết. Sẽ có clip trong nay mai. Cu K
# 2531
  13 tháng 12, 2010 05:40  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
À, còn quên một điều quan trọng : Qua mini hội ngộ Lyon, thủ quỹ Â châu Nguyễn Ngô Hùng, sau màn vọng cổ "cá sống vì nước", đã nhận được thêm vài xấp € "hứa" cho QTTT76 thêm dồi dào. Cu K
# 2532
  13 tháng 12, 2010 05:41  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
À, còn quên một điều quan trọng : Qua mini hội ngộ Lyon, thủ quỹ Âu châu Nguyễn Ngô Hùng, sau màn vọng cổ "cá sống vì nước", đã nhận được thêm vài xấp € "hứa" cho QTTT76 thêm dồi dào. Cu K
# 2533
  13 tháng 12, 2010 09:00  Nguyễn Quang Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Kakaka , Thông báo cho mấy Be biết là sở dĩ Sơn Lai này bị rớt đài là vì rượu đế Gò Đen của Cu K rất ư là lợi hại , nó không như Whisky hay Cognac gì hết đó , mới đầu uống vô không thấy effet gì hết , nhưng rồi sau đó nó thắm vô máu rồi thì trở tay không còn kịp nửa , nên mới bị té , hahaha Nhưng không sao hết , lần sau Sơn Lai này sẽ xin phục thù với mấy Be Âu Châu này nhe hahaha Sơn Lai
# 2537
  13 tháng 12, 2010 12:54  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê cu K, Mày ko phải là ông thầy giỏi mà Sơn lai học nhanh là nhờ đế gò đen đó. Nhưng phải cảm ơn mày đã chỉ cho nó viết bỏ dấu tiếng việt, chứ đọc thơ của nó tao cứ hiểu lầm hoài, mệt wá, hahaha Be Lyon đâu rồi, tao đang đợi món xương cọp hầm đó nghe, hehehe Tụi bay đã trải qua cuộc hội ngộ quá vui há, chúc mừng tụi bay. Thân Cận
# 2538
  13 tháng 12, 2010 14:29  Be Lyon viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thay mặt mấy Bu&Be Lyon, xin cám ơn, cám ơn và….cám ơn mấy Bu&Be Paris, Bu&Be Suisse đã tham dự một week-end xã láng, nhất là Be Lai ... xã lai láng hết vùng Lyon luôn. Ngoài ra còn có vài Be cũ ở nơi xa tiếp chuyện với các Be mới 'Cường, Vẹn, Sơn' qua đường dây điện thoại, cám ơn X.Việt, SM, LVQuang... à quên đặc biệt là có Be trong bóng tối NQĐức, điện đến hỏi thăm và chúc hợp mặt vui vẽ, excuse-moi Đức Tao quên gài Yahoo chiều thứ bảy trước khi dẫn mấy Be bạn đi phố Lyon đèn vàng... Cu K không mang theo 'Cao Cẩu Cốt' nhưng mang theo hai loại “La Vie“ khác hấp dẫn hơn. 'La Vie' thứ nhất là chai đế “gò đen”, mấy Be quay tay mỗi đứa uống một ngụm kết chặt tình bạn thêm tí nữa. 'La Vie' thứ hai là “La Vie c’est une histoire d’amour”, bài nhạc của Christophe, cụ K đệm guitare, Sơn Lai hét hăng SAY muốn sập cái trần nhà luôn. Merde...Xi mày Sơn... Sơn Lai, mày và cụ M thành lập hội những " Be mơ " được rồi đó. Một mình cụ M mơ không là tao cười thấy me nặng luôn, bây giờ mày bằt đầu mơ về SM nữa... tao phải thủ trong túi áo một viên thuốc trợ tim, chứ không có ngày tao nghĩ thở ! Hôm nay đi làm lại nhưng đầu óc cứ nghĩ đến những trận cười nghiêng ngữa với mấy Be mình... cám ơn tất cả. Q.Huy mày nói rất đúng : "Lại thêm một kỷ niệm nữa mà tớ sẽ không bao giờ quên được !" Be Lyon.
# 2539
  13 tháng 12, 2010 18:28  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chúc mừng các Be Paris và các Be Lyon đã hú hí nhau thật vui, và cám ơn cu Khánh đã tạo điều kiện cho tao được nói phone với các bạn cũ Khánh Cường, Phước Hà, Sơn Lai. Tiếc là hôm đó phone rè rè rất khó nghe, nhưng cũng thấy ấm lòng về tình bạn phương xa, dù các bạn đang vui nhưng vẩn nhớ đến những thằng bạn ở xa đang nằm co ro... không được nhậu, hahaha. Khánh và mấy Be thân, Trong tháng 1 này các Be VN sẽ đón tiếp rất nhiều quý Be từ khắp Châu lục về: Châu Âu có Khánh Cường, Ngô Hùng (có thể ) về từ Pháp, Chu mạnh Tuyến từ Anh ( có thể ),Châu Úc có Xếp Quang, Châu Mỹ có Lê như Trầm về từ Canada, Châu Á có Quốc Huy về từ Thái lan, riêng Châu Phi chưa nghe nói có ai về hết. Các Be khác nhân dịp này xin phép Bu cho đi VN, không được thì trốn đi cho vui. Nghe Khánh nói thì cuộc vui mà thiếu Sơn Lai thì mất vui, vậy ra ở đâu cũng có quái kiệt, VN có Lý Quới, Mỹ có Việt Nghiêm, Canada có ai xin cho biết. Nhìn qua danh sách thấy các Be về lần này tửu lượng rất cao, vậy có thể tổ chức cuộc thi ...uống giữa các Châu lục được đó. VN cử ai đây : Lý Quới, La thu Chinh hay ai đây. uống gì : Đế Gò đen hay Whisky ? Sẳn đây cho tao hỏi thăm các Be Mỹ, La hoàn Tòng sao rồi, Hải Dớ và Sáu Bảnh trốn đâu rồi, lâu lắm không thấy xuất hiện. Thân Nguyên
# 2540
  14 tháng 12, 2010 05:26  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hởi các Be, La thu Chinh vừa cho hay có thêm Be Canada là Trịnh kiên Chi về chơi. Bạn này coi lại kỷ yếu học chung với tui tới 3 lớp mà tui hổng nhớ một tí gì hết. Tết này vui, tiếc là Xếp Quang về VN sớm nên lúc anh em ngoại " đổ bộ " thì Xếp về Úc rồi. Buồn 5' dùm Xếp. Các Be ngoại có yêu cầu chương trình gì, hay thích gì thì cho hay nhé như thăm trường, thăm thầy cô, thăm lại người yêu cũ.( có thể đã có cháu ngoại )... để Be VN sắp xếp. Thân Nguyên
# 2541
  14 tháng 12, 2010 08:50  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ các Be Nội ! Tây Ba Lô xin : bột chiên, chè mè den, hai gói xôi (cửa ai củng được), bưởi Biên Hoà (một cặp), nghêu , sồ long, cháo thập cẫm, cơm gà lái Thiêu, bánh cuốn Tây hồ, bò bía, bún bò Huế Nguyễn Du, mắm và rau, bánh tráng phơi sương, gà trui chợ Bình tây (gà 45 kg), óc khỉ tiềm thuốc bắc, canh chua cá rô, thịt luột chắm mắm nêm, gỏi đu đủ kho bò, gỏi Thái, gỏi Đại Hàn, cá hấp măng chua, mực non xào chua ngọt, cá thu chiên nước mắm tỏi, gà rừng nướng đất, heo nướng ngói chắm mắm thu (chảy nước miếng), dế chiên bơ.............................................và còn dài nửa ! Nếu mấy Be VN lo nổi thì Tây Ba Lô dìa, còn không thì Tây ba Lô ở lại ăn xôi Đại Hàn ! Tây thăng đây.
# 2542
  14 tháng 12, 2010 10:25  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tây thân, Vác balô về đi, cái mờ-nu dài lòng thòng cả thước sẽ có đầy đủ cho Tây . Các Be nội sẽ mượn sân bóng rổ trường Taberd làm kho chất hàng ăn dinh dưỡng cho Tây, ăn... ẹ (pardon vi hơi inconvenant) ...ngủ.... pipi (pardon vi hơi inconvenant) , có nàng hầu mềm mại phục vụ cho Tây 4 ca: sáng chiêu tối đêm cho Tây hài lòng hả dạ . Đọc cái mờ-nu xong moa phải nghỉ ăn hết 3 ngày . hehehe. Thật đáng nể cho thằng bạn có tâm hồn dinh dưỡng hết sẩy. hehehe... Thân tú mông TrL
# 2544
  14 tháng 12, 2010 17:06  Nguyễn Quốc Bảo viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lương ơi, Bảo muốn hỏi Lương là cái món Cầy Tơ còn thịnh hành ở Sàigòn không ? Hay là mấy chú cẩu bị triệt tiêu hết rồi ! Hồi còn ở VN , Bảo và mấy Be 76 hay tới một quán gấn cầu Thị Nghè để thưởng thức nào là thịt luộc chấm mắm tôm chanh ăn kèm với bánh đa ,lá mơ và gừng ,thịt nướng vĩ than hồng ướp xã, rượi mặn trong nồi đất và còn một món đặc biệt nữa mà chỉ một Be dám order thôi đó là món gọi là Ngẩu Pín ( Gió Chái ) nghe ông chủ tiệm nói ăn món này vô sẽ là Đêm Bảy Ngày Ba luôn ! Ở Canada tuyệt nhiên là không thể có món Cờ Tây này được mà chỉ có Hot Dog " all dressed " thôi ! Thân, Quốc Bảo
# 2546
  14 tháng 12, 2010 18:26  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chà, tự nhiên ông thủ quỹ Canada thèm Cày Tơ! Để tôi hỏi ông chủ Miso coi thứ bảy này có mấy món ông thèm không. Thôi ráng chờ đi, ông chủ Miso đả gởi cho tôi menu. Tôi sẽ gởi meo ngoài cho mấy ông, thịt chó điên ăn vô chắc sủa dử lắm. Thân chào Cụ M
# 2548
  14 tháng 12, 2010 21:16  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Bảo thân, Món " đả cẩu " cầy tơ ở Saigon vẫn còn thịnh lắm. Đúng là quán ở chân cầu Thị Nghè là nổi tiếng trong làng nhậu. Quán này vẫn còn mở cửa hàng ngày, đông khách , Lý Quới của Be tụi mình là khách hàng thân thuộc nơi đó, còn L thì không ăn được món này vì kiêng ( ngày xưa không biết vì sao Bố L bắt phải kiêng???!!!..). Mỗi lần đến đó lai rai với những người bạn thì L. phải xách kèm theo một túi bê thui để lai rai thay Cờ Tây . Rượu thì uống "Làng Văn " hoặc nếp đục rất hợp gôut. Cụ M đã order món này cho Cu Bảo ở quán Miso, M sao mà chu đáo sâu sát anh em thế !!! ..hìhì hì Thân TrL