Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Hội ngộ Taberd 76 - Tháng 9 / 2010
  (39 trả lời)
  Next
# 1920
  04 tháng 10, 2010 10:36  Lê Như Quốc Khánh viết
Locked Chủ đề đã đóng

@ Mấy ông Nội

Khánh và Ngô Hùng đã trở lại Pháp được vài ngày, ngủ liên tục để bù lại nhựng ngày... trác táng ở VN !

Hôm nay tớ mới tỉnh người để hiểu rằng cuộc gặp gỡ bạn bè vừa rồi không phải là một giấc mơ. Nó là một sự thật đã diễn ra trong cuộc đời của tớ sau hơn 30 năm xa cách...

Thằng Ngô Hùng vẫn nhắc đi nhắc lại và tớ cũng rất đồng ý với nó : thật là xúc động khi được các bạn Nội tiếp đón một cách nồng hậu như vậy. Cũng vì thế mà tớ và Ngô Hùng lại tự nhiên cảm thấy tủi hổ khi nghĩ rằng, ngược lại, không biết tụi này có thể tiếp đón các bạn Nội một cách nhiệt tình như vậy hay không...

Còn gì cảm động hơn khi biết rằng anh em Nội hễ hú là có mặt, Hoàng Vĩnh Chúc đã bỏ buổi họp sáng để ra với anh em từ 8 giờ rưỡi sáng, rồi sau đó bỏ luôn buổi họp chiều để... ham dzui với anh em cho đến 9 giờ tối ! Những trận cười châm chích nhau hòa trong những kỷ niệm xa xưa đã được gợi lại... Rồi những lần họp mặt ở "trụ sở Taberd 76" Cây Khế, rồi lần đi hát Karaoke ở quán Khánh Hà, rồi đến việc tới nhà Châu Thiện Bửu để thắp cho nó một nén nhang... Đúng là một giấc mơ hiện thực, các bạn ạ !

Bây giờ tớ mới hiểu là chơi tăng 1, tăng 2, tăng 3 rồi tăng 4 như thế nào ! Nói để các Bu Taberd 76 yên tâm, tăng nào cũng lành mạnh cả, tuy chỉ đốn hơn 2 chai Whisky, 1 chai Rhum và không đếm nổi số chai bia ! Lành mạnh đến nỗi, khi tớ đòi Tè Le chở cho đi hớt tóc và gội đầu, hắn cho tớ đến một tiệm hớt tóc có 3 ông già đứng cắt tóc ! He! He!

Một lần nữa, cảm ơn các bạn Nội đã bỏ công sức, tiền bạc và thời gian để tiếp đón tụi này một cách nồng hậu như vậy. Sau bao nhiêu năm ở xứ người lạnh lẽo mới tìm được những giây phút ấm áp ở quê hương như vậy.

Thằng QH ở gần VN nên có nhiều dịp để về nước. Còn tụi này, hẹn gặp lại các bạn Nội năm... 2012 !

Cu K

TB :

1. Gởi các bạn xem clip một buổi họp mặt ở trụ sở Cây Khế với giọng hát đầy... men rượu của Lý Văn Qưới

http://www.youtube.com/watch?v=nEYnbZWildo

2. Đã chuyển tiền dùm "người giấu tên" cho Quỹ Tương Trợ khu vực VN. Các bạn Nội xác nhận dùm nhé.
# 1926
  05 tháng 10, 2010 13:10  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Khánh và Ngò Tây (Ngô Hùng) thân, Sau chuyến về VN ngắn ngày vừa qua, nhịp sống đơn điệu hàng ngày đã trở lại với mỗi thằng tụi mình , tình cảm bạn bè từ ngày còn đi học vô tư đến độ đi học ra đường còn quên gài fermeture quần cho đến ngày nay tóc đã lấm tấm muối nhiều hơn tiêu bỗng tìm thấy lại ............ giá trị tình cảm mà tụi mình đã cảm nhận được nếu có tiền tỷ cũng chẳng đễ mua phải không các bạn ??!! Nhóm bạn VN chỉ sợ rằng các ông Tây khi rời khỏi VN mà còn phiền lòng vì sự tiếp đón , nay thì nghi vấn trong lòng đã được giải tỏa vì biết rằng các bạn đã tìm thấy niềm vui thực sự . Cu Khánh, nghĩ lại tao thấy mình thật ngớ ngẩn khi giao mày cho 3 ông già làm lông cạo mủ mày , nếu lúc đó giao cho 3 mỹ miều yêu kiều thướt tha thì chắc mày đã tìm được động hoa vàng nhớ nhau rồi phải không Cu ??!! hẹn tái ngộ lần sau tao sẽ làm đẹp lòng mày , d'accord Cu nhé !! Còn nhớ mày lên sân khấu Khánh Hà hát bài " Tà áo xanh " Đoàn Chuẩn - Từ Linh sao mà hút hồn khàn giả thế .!! .... sao chưa thấy đoạn video clip đó tung lên sân trường cho các anh hùng hảo háng võ lâm giang hồ thưởng thức vậy Cu ?? Ngò Tây balô đã đánh bại Tè Le trong set quyết đấu tennis đầy ấn tượng ,chè mè đen, 10 cuốn bò bía , cơm cang chua cá kho công đoàn sao mà nóng hổi thơm ngon thế !! Hai thằng mập chở nhau lên cái motor 150 CC thấy mà tội nghiệp cho cái xe classique quá đi thôi , kỳ tới có về thì Tè Le sẽ chấp Ngò Tây 2 couloir chắc chắn thắng đẹp , ngộ sẽ báo chù , hahahaha Còn Cụ M thì càng lão càng khó tính, không màng nhậu nhẹt , không ham sân sân si si , chấm chấm mút mút .....chỉ thích ngồi trò chuyên tâm tình thanh tao lịch lãm , chỉ còn 1 ngày nữa là Cụ trở vè nhà không biết có điều gì Cụ vừa lòng, điều gì Cụ phật lòng không ?? ....hãy chờ xem ..... Cô đọng chút tâm tình giờ thì mỏi tay rồi cho phép ngưng tè le tại đây ... Thân tú mông TrL P/S : Cu Khánh cho tao gởi lời chào đến Phu nhân , một người có tâm hồn văn nghệ rất đáng nể
# 1927
  05 tháng 10, 2010 16:10  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cậu Tè Le ơi, Tớ xác nhận là cu Khánh nó viết những dòng đó với hết tấm chân tình đó. Tớ có nói phone với nó mấy hôm trước, nội dung y như vậy, và giọng nói thì rung rinh "truyền nhiễm" như đang hát vậy. Tớ biết thêm là cu Khánh nó không xạo đâu, vì nó đang tu tâm tích đức để kiếp sau Lê Như Người Bắc được đi học ở trường Thiên Phước giống như ông anh Lê Như Người Nam của nó đấy! Thân, Việt
# 1930
  05 tháng 10, 2010 22:01  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Tè Le thương ! Chuyên đi về SG vừa qua sể ghi vào trong đầu và tâm cửa Ngò Tây này ! Một chuyến đi về thật đúng nghiã của tình bạn với tinh thần Taberd ! Tây Ba Lô hy vọng là sẽ có cuộc gặp gở giửa hai họ Nội, Ngoại trong một thời gian không xa lắm. Một lần nửa Tây Ba Lô xin cám ơn mấy ông Nội. Nè Cu Tè Le, lần sau không phải chỉ 2 couloirs mà phải tú ciment mới phải ! Tây Ba Lô
# 1932
  06 tháng 10, 2010 00:13  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các ông nội thân, Tao cũng muốn xác nhận lời của Xuân Việt, Cụ K có nói chuyện với tao và cụ rất là xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu và tận tình cùa các ông nội, cụ nói là đến 2012 sẽ có hội ngộ của Taberd 76, và chắc chắn cụ sẽ có mặt, cả ông tây ba lô nữa, vì thế có lẽ ngay từ bây giờ ông tây sẽ để dành vé về VN cho mình và 1 vài người bạn có thể ăn theo ông ta nữa. Tuy nhiên tao cũng muốn nhắc các ông ngoại là anh Hai Hoà có dự định sẽ có hội ngộ của promo 76 vào tháng 7/ 2011, ông tây và các ông ngoại ở Châu Âu cố gắng qua quận Cam để gặp gỡ anh em bên đây được ko? Ông tây ba lô liệu để dành vé cho 2 lần hội ngộ này nổi ko. Lấy kinh nghiệm của đám cưới của anh Tư Lù thì nếu các ông ngoại về đoàn tụ càng đông thì chắc chắn sẽ lại càng vui hơn. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ nhau, hàn huyên và gần gũi nhau hơn. Trước, trong, và sau đám cưới của anh Tư, các ông ngoại (có cả ông nội Nguyên) có dịp gặp nhau hàng ngày để tâm sự nhờ đó cảm thông nhau nhiều hơn. Anh ba Việt hãy trổ tài tường thuật lại những gì đã làm cho đám cưới của anh Tư Lù trở nên độc đáo và thật là ấn tượng, anh ba đừng quên những lời chú thích thật dí dỏm nữa nhé. Thân Cận
# 1962
  07 tháng 10, 2010 21:45  Hà Gia Hoà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thân mến Trước tiên phải cám ơn Bác Cận lắm lắm, tớ chưa quên đâu, chỉ chờ xong ngày cưới của bác Tu Lù xong thì những việc khác sẽ tiếp nối đây. Đây là ý được gợi hồi tháng 5 vừa qua, cũng nói với một số bạn TB76 và cũng được số đông hưởng ứng. Tiện đây thì cũng muốn cho các bạn rõ, dư trù làm ngày Hội Ngo65 TB76 ở Miền Nam Cali vào ngày 3 tháng 7 năm 2011 là ngày Chủ Nhật. Khi có ý định tổ chức cho ngày Hội Ngộ 2011với mục đích chính kéo tất các anh em TB76 ngồi lại gần nhau hơn nữa. Vì hiện tại có một số anh em ờ ngoại chưa được ngồi lại hết với nhau, hy vọng trong ngày Hôi Ngộ đầu tiên sẽ lôi kéo thêm một các anh em từ các tiểu bang khác, nước khác như Canada, Úc Châu, Châu Âu và Châu Á nếu có thể. Anh em các nơi xa cần thời gian dể chuần bị, xin mạn phép coi đây vừa là thông báo và cũng là lời các bạn về tham dự ngày Hội Ngộ 2011 ở Nam Cali. Thành thật cám ơn các bạn Hà Gia Hoà
# 1991
  09 tháng 10, 2010 15:40  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hoà thân, Mấy tuần vừa qua, anh em TaBe 76 OC đã bận rộn trong "dự án Quyết Chí Hỏi Vợ cho Cu". Ngày nay, Cu đã yên bề gia thất, tớ cảm thấy hơi rét khi xem video clip của cụ Ca, thấy ban chấp hành (ông Tây ba lô, ông Ca na điên, ông Việt-Mỹ-Thái, cụ Ca cinematographer, và hai ông Sơn Harlem và nhà Mô Phạm) đã có buổi họp sơ bộ cho ngày hội ngộ 2012 rồi ... Trong vài ngày/tuần tới, tớ nghĩ ra điều gì sẽ tung banh ra sân trường cho anh em đá qua đá lại, nếu thấy "xút vô gôn" được thì mình giữ làm, còn không đá nó bay qua đường Hai Bà Trưng luôn (tớ không buồn đâu vì là việc chung của mình). Nếu Nhị ca họp sơ bộ được với anh em ở dưới trong tuần tới thì tốt, còn không 2 tuần nữa tớ trở xuống mình làm cũng được. Đây là ý của tớ ngày hôm nay: Mời Frère, Thầy và Cô. Theo tớ biết thì dường như Frère Trần Trọng An Phong đang ở San Jose, tớ xin đảm nhiệm chuyện liên lạc và mời Frère. Thầy Hà Ngọc Cư đang ở Houston, Long Hải đã có liên lạc, có lẽ nên đề cử Hải mời thầy. Cô Song Hà cũng ở San Jose, Cu Cần đã có liên lạc, có lẽ đề cử Cần--còn không tớ mời cô cũng được. Sau đó mình liên lạc và mời được các Frères, Thầy, Cô nào thêm thì càng tốt nữa. Thủy, cậu có tin tức gì về Frère An Phong không? Cụ M, SM, và HGH thảo một bức thư chính thức để tớ, Long Hải và Cần đưa mời thì chắc là đẹp hơn. Thân, Việt PS: Cụ M à, Nguyễn Trung Vẹn đang ở Pháp, Phước Hà có liên lạc mấy tháng trước đây. Vì lý do kỹ thuật, Vẹn chưa lên Taberd.org được; không biết các anh em bên Tây có cách nào giúp Vẹn không? (internet café?)
# 1992
  09 tháng 10, 2010 17:18  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt ơi, Chuyện gì cũng có thời gian của nó. Bây giờ, 6 Hòa đã chính thức tung ra ngày Hội Ngộ 2011 ở Cali, thì tất cả anh em lại sẽ chung sức với 6 Hòa để làm cho tốt buổi gặp mặt ấy. Đừng có rét khi thấy đã có buổi họp sơ bộ chuẩn bị cho 2012, Vấn đề là phải nói trước để anh em Ngoại có thể dành ngày nghỉ cùng về VN đại náo sân trường một bữa, vậy thôi. Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại với 6 Hòa là Ban Điều Hành QTTT76 vẫn chưa ra mắt được đó. Cố gắng hoàn thành cho xong công việc còn dang dở trước khi bước sang công việc kế tiếp nghe, Hòa. Cu K
# 1995
  10 tháng 10, 2010 00:34  Hà Gia Hoà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thân mến Theo như dự trù QTTT76 được lăn bánh bằng xế hộp với bốn bánh xe kiên cố. Sau đám cưới của Cần Lù thì QTTT76 chỉ có thể lăn được bằng xe Lambro mà thôi (xe lam đó các bạn ạ). Như đã có thông báo với các bạn sau ngày cưới của Cần, khi chưa có người tình nguyện thì Hoà se4 chỉ định như sau: Trưởng ban điều hành: Hà Gia Hoà Tông kiễm soát viên : Lê Như Quốc Khánh 1)Thủ quỹ Âu Châu: Nguyễn Ngô Hùng Kiễm soát viên Âu Châu: Nguyễn Minh Tân 2) Thủ quỹ Hoa Kỳ: Hà Gia Hòa Kie64m soát viên Hoa Kỳ: Võ Văn Tân Khoa 3) Thủ quỹ Canada: Nguyễn Quốc Bảo Kiễm soát viên: Tang Kiên Hình như xe hơi bốn bánh chỉ có thể chuyên chở chỉ có 5 người mà thôi. Còn xe lambro nếu Hòa nhớ không thì có thể chuyên chở hơn 10 người đó các bạn ạ. Hy vọng chiếc xe lam đi đến đích của nó muốn đến. Có ai đồng ý thí dơ tay lên nha bà con. Tiện đây Hòa có một ý đầu tiên gây quỹ cho QTTT76 là các bạn ở vùng Nam Cali. Các bạn có những vật dụng không dùng đến nữa thì cho Hòa xin đem đến nhà Hòa, vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 10 có thể cùng nhau họp lại để bán các vật dụng và mình cũng có thể ngồi lải với nhau hàn thuyên luôn thể. Các ông ngoại OC hoạ8c Nam Cali nghĩ sao ???? có thể thụ6c hiện được không???? Nhị Ca
# 1997
  10 tháng 10, 2010 03:19  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lê Như Quốc Khánh : OK Yêu cầu các bạn có tên trong danh sách trả lời đồng ý hay không để HGH có thể hoàn thành xong việc thành lập Ban Điều Hành QTTT76 Cu K
# 2009
  10 tháng 10, 2010 21:53  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nhị ca ơi, làm vậy là chết em rồi, đã nói trước là em rất đãng trí, ko kham được trách nhiệm của nhị ca giao đâu. Cho em làm việc gì mà ko đụng tới sổ sách thì em sẵn sàng nhận. Nhị ca nghĩ lại đi, cảm ơn nhị ca trước. Thân Cận
# 2011
  11 tháng 10, 2010 06:57  Nguyễn Quốc Bảo viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hoà và Khánh thân, Bảo đồng ý đảm nhận làm Thủ quỹ Canada do Nguyễn Văn Em đề nghị.Nếu Hoà có email của Võ Văn Tân Khoa thì có thể gửi cho Bảo vì hồi học lớp 8-8 Bảo rất là quen với anh chàng Khoa cao ngồng này.Cám ơn Hoà. Quốc Bảo P.S. : Bảo đã có gửi thư trả lời hồi sáng nay nhưng chắc vì bị trục trặc kỹ thuật nên các bạn không nhận được.
# 2018
  12 tháng 10, 2010 04:29  Tăng Kiên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hoà và các bạn thân mến, Cám ơn Hoà đã tin tưởng giao trách nhiệm Kiễm soát viên nhưng như Quang và tôi đã nói từ ban đầu là sẽ hoàn toàn đứng ngoài danh sách Ban điều hành của QTTT76 để giữ tính cách độc lập của Taberd.org. Mặc dù vậy tôi cũng sẽ góp sức với các bạn làm những gì có thể làm được cho mục đích tốt đẹp của QTT. Thân ái, Kiên
# 2004
  10 tháng 10, 2010 08:02  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh hai Hoà thân mến ! Thủ qủy vùng Âu châu xin có mặt. Anh em Âu Châu Thân ! Anh em Âu Châu nhớ gởi tiền nhiều nhiều cho Q3T76 (3 chử T chớ không phải Pâté ăn với bánh mì đâu nghe mấy cha nội ! ) !!!!! Tây Ba Lô sẻ cho anh em biết chi tiết để gởi tiền trước cuối tháng này. NGUYỄN Ngô-Hùng (Tây Ba Lô)
# 2177
  30 tháng 10, 2010 19:59  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
# 1988 -------------------------------------------------------------------------------- ... Nhắc đến NQ Đ tao lại nhớ mấy tên như Nguyễn Trung Vẹn, Nguyễn thế Hùng và Lý Hưng Ngọc. ..... Chào X.Việt, Đọc mail mấy bạn Taberd mấy hôm nay, tôi mừng cho ông sẽ đông khách. Gặp bệnh Tây Ba Lô, ông phải thận trọng, trước khi khám nhớ đuổi ý tá ra xa xa một tí. Muốn biết thêm chi tiết, xin ông tham khảo TL hay Sơn Ròm. Thật ra, tôi muốn viết vài câu để tự khoe với ông và các bạn về giác quan thứ 6 cực mạnh của tôi vì ở mail 1988 tôi nhắc đến Vẹn, Hùng và Ngọc thì ba tên đều đã xuất hiện trước mặt anh em! Hiện tại giác quan thứ 6 của tôi chưa có một khái niệm nào về chuyện hôn nhân của X. Việt và Sơn Mập nên tôi cũng báo cho các anh em biết để bình tĩnh chờ đợi. Thân mến Cụ M
# 2178
  30 tháng 10, 2010 20:40  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M yêu ! Tây Ba Lô với cụ không thù, không oán mà tại sao cụ lại nói Tây Ba Lô tui như vậy? Nhưng cụ phải nói với BS X Việt là nếu là nam y tá thì cho đi xa còn nếu là nử thì để ở lại. Cụ cứ làm như Tây Ba Lô gióng như Khải dê không bằng ! Đụng đâu dê đó ! Salut Cậu Ba Cần Thơ, lúc này vẩn phẻo hả Cậu? Tè Le & Sơn Rồm, hai ông đừng có nghe ông vua bắn chỉ thiên rồi nói cái chuyện không đúng về Tây Ba Lô này cho BE world. Cám ơn hai ông trước. Tây Ba Lô thăng !
# 2179
  30 tháng 10, 2010 23:01  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M thân, Thán phục, thán phục giác quan thứ 6 của cụ về chuyện tìm bạn lưu lạc bốn phương! Còn chuyện kia ... từ hôm tui gặp lại Quốc Huy, vốn liếng tiếng Nam của tui giàu thêm được một chút, thôi để tui nói theo kiểu nó là cụ sẽ hiểu tới tận gốc luôn ... "chuyện hôn nhân của X. Việt và Sơn Mập ..." thì chém chết là tui cũng không bao giờ lấy cái thằng đó. Nó chưa bao giờ thổ lộ gì với tui thành ra tui không biết nó mê tui cỡ nào, mà nó đã có lần nói tui là chảnh tại tui chê nó rồi, thành ra bây giờ nó có kêu tui chảnh thêm lần nữa cũng không sao. Bác Nguyên đề nghị tui đã khước rồi, giờ cụ nói, tui cũng khước luôn. Bao nhiêu chất nghệ sĩ lãng mạn trong tui là chỉ dành cho mỹ nhân mắt phượng mày ngài thôi ("tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài ...", phải không ông Tây Ba Lô?). Nhìn vô mắt phượng của em tui mới có hứng nói năng tình tứ ... còn thằng nối khố Sơn Mập thì tui thương nó thiệt đó, nhưng mà dòm cái mặt nó là chỉ muốn .. chửi "mụ nội mày!" hahahaha Cô Tư nói tui là nó với anh em OC đang tiệc tùng tiễn đưa Nguyên ở nhà Đức Thắng, chắc mai mốt gì rồi nó mới sẽ rày rà cụ với tui sau. Chúc cụ ngủ ngon. Tuy chưa bao giờ gặp, nhưng cụ cũng cho tui gửi lời thăm chị ái nữ của Hoàng Dược Sư. Thân mến, Việt
# 2180
  31 tháng 10, 2010 00:21  Cu Hát Thiệt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
M à, Wa nói M nghe nè. Cái vụ giác quan thứ 6 cực mạnh của M mà về VN ra Lăng Ông hành nghề là hốt bạc đó nghen. Tướng M cũng giống mấy ông…thầy bói lắm đó, chỉ thiếu cặp kiếng đen và cái mu rùa mà thôi – hổng ấy thì sờ cái m… kia cũng được. Hehehe. Wa nhờ M chạy thử cái giác quan thứ 6 cực mạnh, coi giùm wa một quẻ thử coi sao. M coi khi nào thì wa… sẽ đóng thuyền sang sông lần nữa. Ván của wa gở ra đóng lại được hai thuyền rồi, gần mục mẹ nó rồi. Nếu M cho wa biết trước được lần sang sông kế thì wa sẽ tân trang bộ ván lại. Hehehe. Wa cám ơn M nhiều. Chào M Cu Hát thiệt PS: M làm ơn để yên hai thằng Xưng Diệt và SM. Tụi nó lớn rồi, đầu 4 thứ tóc rồi (đen, bạc, ngứa, quăn) thì để tụi nó tính, khỏi cần Be nào cả. M cũng nên để Tây ba Lô yên thân, nó có dzê thì cũng dzê … đúng chổ chứ đâu có dzê tùm lum như mấy thằng…6 chân kia.
# 2182
  31 tháng 10, 2010 04:59  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thành thật cám ơn QH (thứ thiệt), Mày mới là người hiểu được tao, mày đả gặp tao dòi, mày thấy tao hiền phải hông? Tao đâu bao gìơ nói cái gì mà đụng chạm tới cái ông nội 'cựu hoc sinh suất sắc' đâu ! dậy mà nó dám đục tao giửa sân trừơng ! Cám ơn mày đả binh dực tao. Bác Xuân Diệt nè ! Tôi thấy bác tế nhị, bác củng lẳng lơ như Tây Ba nô nhà tôi ! Tôi có nhời khuyên bác, đừng có nghe những gì cái nảo 'cửu trưởng nớp' vì miệng mồn của cái nảo ấy rất ư nà .....đỉ đấy ! Chào mấy cha nội Tây Ba Lô thăng.
# 2186
  31 tháng 10, 2010 08:32  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Hát, Đêm qua nằm mơ tao số mày như sau: Năm 2035, mày phải xin thôi cô vợ Thái hiện nay vì không còn đủ sức khỏe để lo tròn bổn phận làm chồng. Buồn tình mày lang thang du lịch sang Thương Hải vào mùa thu năm 2035. Lúc đó Trung Quốc đã đứng đầu Thế Giới. Tình cờ mày gặp một cô gái làm cùng hảng bóng đèn năm 2010, lúc cô vừa tuổi trăng tròn, cao 1,9 m. Qua năm sau, 2036, hai người cưới nhau và mày ở luôn bên Trung Quốc cho đến năm 2055, người vợ thứ 3 này qua đời. Năm 2055, mày trở về Mỹ dưỡng lão tại viện dưỡng lão `` Cô Tư ``, viện này do Sơn Mập làm bác sĩ và phụ Cô Tư điều hành. Hai người này lúc dó trông cũng không khác gì bây giờ, tao không biết tại sao. Hai năm sau, 2057, mày lại có thêm một đời vợ thứ 4, người Mễ, 90 tuổi, được hơn một năm, người vợ Mễ của mày qua đời tại viện dưỡng lão `` Cô Tư ``, Năm 2059 mày xin cưới một bà Mỹ đen, tuổi gần 100 và vài tháng sau bà này cũng ngủm. Lãnh hai món tiền bão hiểm nhân thọ kết xù, mày buồn bã về VN, lúc đó bàn bè đều qua đời chỉ còn mỗi một mình Sơn Ròm. Gặp mày nó mừng lắm và hỏi mày một câu trớt quớt `` Bác M đó hả !``. Ngày hôm sau mày về Thái, vợ con mày đã qua xứ khác làm ăn. Mày lại trở về Thượng Hải và mất ở đây, hưởng dương được 102 tuổi. Năm đó Trung Quốc rất sạch và văn minh, không còn nạn khạc nhỗ và người Trung Quốc rất là thơm. Chỉ có điều là để ghi lại nền văn hóa, mỗi năm họ tổ chức kỹ niệm một ngày khạc nhổ và mày lại vô tình chết vào ngày này. Chuyện tử vi tin hay không là tùy mày vì tao không sống tới đó để kiểm chứng, còn tiền công tao tùy lòng hảo tâm của mày và xin mày gởi về cho Sơn Ròm cho vào Quỹ TTT76. Tóm lại mày có cả thảy là 5 vợ Chào Cụ M
# 2187
  31 tháng 10, 2010 10:47  Cu Hát Thiệt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
M à, Wa xin ngã mũ chào M. Wa biết nhìn người mà! M nên đi làm thầy bói có lẻ còn hốt bạc nhiều hơn làm Trưởng Ty. M phán Wa có tới 5 dzợ...lần lượt thì cũng đở vã, chứ mà 5 dzợ một lúc (như phim Bụi Chuối Sau Hè) thì chắc là Wa...thấy mụ nội luôn. Hehehe Cu Hát thiệt
# 2188
  31 tháng 10, 2010 11:09  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cái mail bài bói quẻ này của cụ M wá siêu, tui xin đề cử làm thí sinh cho giải mail TST hay nhất trong năm. Tức là hiện thời có 2 thí sinh: mail của Ba Cần Thơ và mail của cụ M. Chèng ui, dzậy là Wấc Wuy sẽ có 5 bà 5 nước khác nhau, chỉ có bà đầu là người bổn xứ cho tròn bổn phận với tổ tiên đất nước, wá đã nhe mày, Huy! Phải kêu mày là Hiệp Chủng Quốc Huy rồi. Tao hãnh diện có mày là Ambassador cho anh em TaBe cũng không uổng! Thân, Việt
# 2196
  01 tháng 11, 2010 04:34  Cu Hát Thiệt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Liệt Dê, Mày làm Cụ M khoái chí rồi đó. Nó chỉ chờ có dịp để …chích tao mà thôi. Nếu Cụ M được giải hay nhất TST nhờ vào bài chích tao thì tao cũng được hưởng ké nhỉ? Người ta thường nói là…”Sau lưng người đàn ông thành công là thấp thoáng một bóng hồng”. Riêng trường hợp này thì “Sau lưng sự thành công của Cụ M trên TST thì thấp thoáng bóng của… thằng “phải dzó” Cu Hát. Hahaha. Thân. Cu Hát thiệt
# 2190
  31 tháng 10, 2010 22:50  Hải(hà) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@Cụ Em ơi, Đọc lá quẻ của Cụ cho thằng Cu-Hát, Tui thấy cụ quả là có tài bói. Cụ làm Tui tủi thân ! Sao số thằng QH thiệt nó sướng vậy ? Chỉ có điều Tui biết là thằng Huy nó bị allergie 100% với dân «há cảo xí mại» ở Trung Quốc, khó mà sống ở Thượng Hải lắm. Tui nghĩ là hắn sẽ trở về ao ta và yên nghĩ ở miền đồng bằng sông Cửu Long thì đúng hơn. Cụ M phóng cho Tui một quẻ được không ? Tui muốn biết là năm 2055 mình có được về nhà dưỡng già của SM và QH hay không ? @Khánh, Hùng, Tân... và các bạn ở Âu Châu Như mọi năm, Ngày 8 Décembre ở Lyon có «Fêtes de la Lumière», năm nay Lyon tổ chức 4 ngày lễ từ 8 đến 11 Décembre. Có ai dự tính đi Lyon chơi không ? Tui đề nghị mình làm môt buổi hợp mặt nho nhỏ và viếng thánh phố Lyon luôn. Nếu ai thấy hữu lý thì i-meo hoặc phone cho Tui biết sớm. Sẽ mời thêm 2 Be khác đến tham gia với mình : Nguyễn Trung Vẹn và Vũ Khánh Cường. @LĐ Thắng, CĐ Hưng, TV Khoa, LX Việt và Cô Tư, Excellent travail. Hoan nghinh các bạn một lấn nữa. You are the best !!! Thân tú lơ mông bông sênh. Hải(Hà)
# 2193
  01 tháng 11, 2010 01:42  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Hải, Cảm ơn mày đã quá khen, làm sao để quảng bá được rộng rãi taberd.org là thấy vui rồi. Muốn được vào viện dưỡng lão của QH và Sơn mập hì phải tính chuyện qua sứ Mẽo ngay từ bây giờ thì vừa, như vậy ở OC này sẽ lại có thêm 1 Be nữa thì vui biết mấy. Thân Cận
# 2207
  02 tháng 11, 2010 02:58  Hải (Hà) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khoa ơi, Tao sẽ qua Mẽo thăm tụi trước cái đã, đang tính chuyện đi Mẽo vào tháng 7 năm sau, còn lưỡng lự đử thứ... Nếu mà SM, LXViệt hay TomChu tuyên bố có tin mừng vào hè năm tới là tao quyết định liền, đi một công mà hai ba việc ! Hay mình thuyết phục tụi nó làm luôn một lúc 3 đám ở Las Vegas đi... cho nhớ đời ... Thân lắm lắm.... Hải(Hà)
# 2209
  02 tháng 11, 2010 17:48  -Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Hải (Hà), Việc thúc dục 3 đứa kia theo chân Cần Lù thì tụi tao đã làm hết nước rồi, tụi tao muốn tụi nó được sướng để tụi tao còn được ăn theo nữa, nhưng nói hoài rồi ko có effect gì hết, bây giờ tới phiên mấy ngoại tụi bay làm việc với tụi nó đi chắc sẽ hiệu nghiệm hơn. Tụi tao chờ tụi mày gật đầu đó. Thân Cận
# 2225
  03 tháng 11, 2010 20:08  Tom Chu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào mấy người tình đẹp đít, Mấy người tình cứ rù rì rỉ rả về vụ cưới vợ cho mấy tụi tui không ngừng không nghỉ.Xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều đã lo lắng cho tụi tui.Tui mù tịt về vụ cưới vợ cho riêng bản thân tui.Đi ăn đám cưới của các bạn thì tui sẻ "ăn diện bảnh bao" đi ngay lập tức.Không chờ đợi lâu được. Vâng,tui đi liền.Hơn ba mươi năm qua,tui đã tham dự khá nhiều đám cưới.Vui chớ sao không vui.Ăn cưới gắn liền với "ăn cười".Cười và cưới đều vui.Tui cũng có nghĩ đến ngày mình đi đám tang...Ai cũng phải đi qua con đường này.Tui có thể không chịu chọn đi theo con đường "đám cưới/cưới vợ"cho bản thân tui.Còn con đường "đám tang" thì tui có chạy trời không khỏi nắng. Nó chọn cho tui chớ tui không có tài sức mà chống lại được nó.Cho đến ngày hôm nay,bây giờ, tui quyết liệt chống lại cái vụ "cưới vợ" cho riêng bản thân mình.Đại đa số,nói chung,ai cũng muốn có vợ có chồng cũng như nói chung đa số ai cũng mua vé số mà số người trúng lô độc đắc thì ta chỉ đếm lèo tèo,le que.Còn đa số thì ai cũng trúng vậy mà trúng cái lô lèo bèo thì thật là chán phèo.Tui có làm một bài toán cộng và trừ về vụ "cưới vợ".Tui có quen 10 người bạn(trai/gái) ở phương xa(không kể bạn Taberiens) thì 8 người ly dị.Riêng gia đình tui 5 anh chị em thì cũng có 3 người ly dị....Kể sơ sơ thôi....cưới vợ thì tui mù tịt. Năm nay 2010 thì tui bị "tổ sư của môn phái Taberd76" chiếu cố dữ dội....tui muốn tu thân mà không tu được...tui lại sắp sửa khăn gói đi gặp mấy người tình taberd ở OC.Cũng may là tui không bị ai xiềng chân tui.Hẹn gặp lại quý vị. Lý Hưng Ngọc thì tụi tui có la cà khi xưa. Sơn Tây Lai tên tây của nó là Antoine thì tui cũng có "dê" nó khi xưa.Không biết nó có còn nhớ tui không.Antoine đẹp dể thương như Đinh Trọng Tín vậy.Do đó ,tui cứ đi dê tụi nó luôn. Cũng may là Sơn Antoine không có món Thái cực đạo như ĐTT.Antoine có nhiều tàn nhan,dáng người nhỏ như ĐTT.Tui cũng còn nhớ Papa của Antoine cao lớn bự đi đón Antoine lúc ra về. Chúc sức khỏe tất cả quý vị. tchu.
# 2195
  01 tháng 11, 2010 04:02  Cu Hát Thiệt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mấy thằng Mắc Dịch, Bộ tụi bây hết chuyện bàn rồi hả? Chưa gì mà tụi bây bàn bạc về chổ….chôn tao rồi. Thằng thì quẻ chôn ở Tàu, thằng thì nghĩ là ở ĐBCL. Mẹ nội ơi! Mấy thằng Wỉ Sứ. Thằng Hà nói đúng là tao dị ứng với Xì Dầu mà thằng Em cũng biết chuyện đó nên nó mới ra quẻ…chôn tao ở Tàu vào ngày….khạc nhổ (Cái này tao dị ứng nặng). Có ngày nào kỷ niệm “Pick nose” ở Tàu không vậy Em? Tụi bây quả thật là bạn… tốt, lo cho tao đến cái chổ ….nằm muôn niên. Coi chừng đấy! Hahahaha Thân, Cu Hát thiệt
# 2229
  03 tháng 11, 2010 22:30  Nguyễn Quốc Bảo viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải (Hà) thân mến, Hải vẫn khoẻ chứ ! Như vậy là Hải ở thành phố Lyon tha hồ được thưởng thức cơm Tây ngon thượng thặng vì Lyon được gọi là cái Nôi của Gastronomie francaise mà.Nếu Hải có địa chỉ email của hai me xừ tabe pha lăng xa Nguyễn Trung Vẹn và Vũ Khánh Cường thì Hải có thể gửi cho Bảo được không.Bảo đang kiếm một tên tabe 76 rất là thân với Bảo đó là Trần Đắc Thành (10B4) nghe nói ở bên Pháp nhưng không biết là ở thành phố nào. Vậy nếu Hải có biết tin tức của Thành ở đâu thì bắn tin cho Bảo biết. Merci beaucoup Hải . Quốc Bảo
# 2233
  04 tháng 11, 2010 03:02  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@Khánh, Hùng, Tân... và các bạn ở Âu Châu Như mọi năm, Ngày 8 Décembre ở Lyon có «Fêtes de la Lumière», năm nay Lyon tổ chức 4 ngày lễ từ 8 đến 11 Décembre. Có ai dự tính đi Lyon chơi không ? Tui đề nghị mình làm môt buổi hợp mặt nho nhỏ và viếng thánh phố Lyon luôn. Nếu ai thấy hữu lý thì i-meo hoặc phone cho Tui biết sớm. Sẽ mời thêm 2 Be khác đến tham gia với mình : Nguyễn Trung Vẹn và Vũ Khánh Cường. ----------------- Hà, Nghe lời đề nghị của mày hấp dẫn quá nên tao sẽ tính đi xem và thăm vợ chồng mày luôn. Ngày giờ chắc chắn sẽ cho mày biết sau. Nếu có được thêm Trung Vẹn và Khánh Cường thì vui lắm. Tân Suisse có mò sang được không ? Ngô Hùng thì chắc bận rồi. Nhưng tao đang cố rủ nó đi một ngày thôi cũng được để gặp anh em. Từ Paris tới nhà mày mất bao lâu ? 6 tiếng xe không ? Cu K
# 2234
  04 tháng 11, 2010 03:41  Ngo Hung viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Salut Khánh ! Tao có thể ghé qua chiều 10/12 hoặc 11/12/2010. A+ NHD
# 2235
  04 tháng 11, 2010 06:09  Mt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hallo, Chương trình dự định ra sao? Nguyên cuối tuần ? hay luôn từ 8-11.12? Nếu mưa có họp nhóm không? Tao thì rảnh nhưng rớ mọt thì chưa biết chăc... MT
# 2236
  04 tháng 11, 2010 07:15  Hải(hà) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tân, Khánh, Hùng..... Từ Thứ tư 8 đến 12 Décembre, các bạn đến Lyon lúc nào cũng đưoc. Đại khái là ban ngày viếng thành phố, ban đêm xem văn nghệ ngoài trời và Spectacle des lumières : http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/ Nếu mưa thì văn nghệ bỏ túi tại gia, đừng lo... - Từ Paris xuống đây 470 km : 5 tiếng là cùng. - Từ Lausanne qua thì 200 km : 2 hay 2h30. Tao sẽ nghĩ việc từ 8 dến 12. Thân, Hải(Hà)
# 2237
  04 tháng 11, 2010 10:16  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hà, Tân, Hùng OK. Như vậy có thể đủ bốn đứa để nhậu weekend đó được rồi. Tối nay về bàn kỹ chương trình với mợ rồi sẽ cho tụi bây hay. Tao sẽ đem... cà cuống (do nhóm be Nội mua cho) xuống Lyon cho thằng Hà thưởng thức vài hương vị quê hương... Mong gặp Cu K
# 2246
  05 tháng 11, 2010 10:37  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hà, Tân Đã bàn với Hùng Ba Lô. Tụi tao sẽ khởi hành sáng thứ sáu 10.12 và về sáng Chủ Nhật 12.12. Cần mang gì tới, cho tụi tao biết. Tân, mày qua tối thứ sáu được không ? Hay sáng thứ bẩy ? Cu K
# 2248
  05 tháng 11, 2010 17:59  Nguyen Pham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nhớ mang cái ấy, Khánh ơi, hahaha. Mấy thằng bay bàn chuyện đi chơi làm tao phát thèm. tao tiếc là bỏ rơi mày với Ngô Hùng mấy ngày cuối ở VN, may là anh em VN đã săn sóc tốt tụi bay. Thân Nguyên
# 2192
  01 tháng 11, 2010 00:48  Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lúc đọc mail này của cụ M tui cứ cười nghiêng ngả, hahahahaaaa ! Ra đường lái xe đi công việc đây đó mà nhớ tới quẻ bói QH là mình vẫn tự nhiên cười một mình làm bu mình không hiểu gì hết. Phải công nhận dân Be mình có vài cu tài nghệ tay trái không thua tay phải. Tom Chu ơi ! ván thuyền Cu Hát sài đi sài lại hai lần rồi mà sao thầy bói M nói nó còn cứ sài lại được mấy lần nữa nè. Tao khuyên mày xin thầy M một quẻ sớm đi, ván thuyền mày còn gin chưa cắt chỉ bao giờ, nhưng biết đâu mày cũng có duyên phước được một em “hủ leng” vớt về Thượng Hải ? Làm bạn với thằng nối khố Cu Hát cũng đỡ buồn chứ. Thân Tín
# 2200
  01 tháng 11, 2010 11:37  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Tín thân, Có lẽ ông đã nhầm lẫn về câu chuyện của cụ M không phải là lá số tử vi của ông thầy bói mù sờ mu rùa hoậc sờ d z..á..i voi để ra quẻ mà đây là giấc mơ của Cụ , một giấc mơ có bố cục mạch lạc, tình tiết éo le không thua gì tuồng cải lương "Lan và Diệp ". Đáng khen cho giấc mộng dưới hoa tuyệt vời của Cụ. Tuy nhiên, theo tôi biết thì giấc mơ miền vô thức của 1 người khỏe mạnh bình thường là 1 câu chuyện không đầu mà cũng không đuôi, không có mở bài, kết bài mà chỉ có thân bài . Trường hợp giấc mơ của cụ M nếu đem phân tích thì thấy ngay có vấn đề khá nghiêm trọng vì sự mạch lạc và éo le le...... . Sau khi ông đã cười nghiêng ngả xong (không riêng gí ông mà cả đám Be 76 , trong đó có tôi) cũng được 1 trận cười kinh hãi vì những tình tiết khoa học không tưởng tượng nổi của cụ M ( contraire với khoa học giả tưởng thì tưởng tượng được) , nếu thương mến cụ thì ông nên dìu cụ đến gặp Bác sĩ X.Việt , tại đây cụ sẽ được điều trị miễn phí về tâm và cả sinh lý học để cụ M được trở vể trái đất có cộng đồng con người bình thường , được vào . ORG hằng ngày ... Đáng tiếc là tôi ở VN, rất xa chỗ cụ M, hơn nữa bạn Ngô Hùng Tây ba lô không lo được vé giảm gía khứ hồi để tôi có thể đón cụ M về đây chữa trị . Phương pháp chữa tri của rất ư là dân gian, chỉ cần cho cụ đến tiệm gội đầu lấy ráy tai 3 ông già , địa chỉ này Cu Khánh rất rành , cụ sẽ khỏe mạnh sung sức lại ngay để trở về ...... Vì quá ưu tư nên viết vài dòng, có gì sơ sót xin bỏ qua ... Thân tú mông TrL
# 1993
  09 tháng 10, 2010 18:30  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào TL và các ông nội, Cụ M đã về đến Montreal bình yên, và sau 2 ngày ngủ chập chờn nay đã tỉnh. Nhớ hôm đầu, đang ngủ bị bà Dung gọi dậy vi có điện thoại, thức giấc mà không định thần được là mình đang ở đâu. Montreal trời đã bắt đầu mùa thu, lành lạnh khoảng 10 độ C, hôm nay có nắng ấm và đẹp nên Cụ M uống caphe rất ngon và yêu đời, phải chi với cái không khí này, ở tại quán Cây Khế với giọng hát lung linh của ca sĩ LV Qưới qua câu ``... Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai...`` hay giọng mùi của Kiến Phong qua mấy câu vọng cổ thì không còn gì bằng. Phần cảm tưởng và cám ơn đã được hai ông Tây đảm nhận, Cụ M xin miễn lập lại. Hôm trước khi về VN, Cụ M định từ TL, nhưng sau khi gặp tên này, Cụ M xin đỗi ý. Nghe được TL cười rafale mới khoái cái lỗ nhỉ. Có vài điều Cụ không vui, xin được tóm tắt với TL như sau: 1) Vì bận ở nhà với Bà Già nên không dành nhiều thời giờ với các bạn, nhất là với QH đã từ xa ghé về thăm 2) Không đến thăm hoặc caphe cà pháo riêng được với vài bạn như Hoàng Dũng, Thu Chinh, Quốc Tiến, etc. Thôi hẹn kỳ tới nhất là với bạn La Thu Chinh 3) Không đến ăn trưa ở nhà Đình Nguyên vì nghe lời Tây Ba Lô đi chuyện riêng và không chào một cách đầy đủ chị Nguyên 4) Không nói chuyện được với Lưu thành Hiếu mặc dầu ghé cây khế hai lần 5) Không mời được người thích ăn ở lại ăn trưa tại nhà, 6) v.v. Không quên chào anh lái xe ba bánh Thân Chào Cụ M