Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Thư gửi Bắc kỳ Taberd
  (29 trả lời)
  PreviousNext
# 1398
  18 tháng 07, 2010 10:27  Lê Xuân Việt viết
Locked Chủ đề đã đóng

Các cậu thân,

Một hôm tớ có đọc trong một bài viết của cậu VVC, cậu có tự thú giọng Bắc phai Nam ở Taberd. Đây có lẽ là hiện tượng chung của phần lớn các nhóc Bắc kỳ vào học Taberd--lớn lên đều nói lơ lớ tiếng Nam hết. Nói đến phần lớn là vì có một trường hợp ngoại lệ phi thường mà tớ sẽ đề cập ở cuối thư. Tớ ít khi dám vỗ ngực xưng hay về điều gì, nhưng dám cuộc với mấy cậu rằng, cả trường Taberd không có cậu Bắc nào nói tiếng Nam đậm đà và mặn mà bằng tớ đâu đấy nhé. Nguyên thủy là thế này.

Mấy ngày đầu tớ lóc cóc cắp sách đến trường, giờ ra chơi tớ đến bắt quen với mấy thằng củ địt, tớ nào có biết Bắc Trung Nam khác biệt gì đâu, ở nhà bố mẹ dạy nói ra sao thì mình cứ thế mà phát âm, thế là chúng nó cười rộ lên xong hát với nhau:

“Bắc kỳ ăn cá rô cây, ăn nhằm lựu đạn chết cha Bắc kỳ”

Tớ ức quá, xổ tiếng Đức ngay “Ụ ẹ chúng mày,” thì lại thêm một tràng cười nữa “thằng Bắc kỳ này chửi nghe giui goá.”

Cứ thế vài lần là giọng tớ dần dần lơ lớ Nam đi. Ngày nay sở dĩ giọng Nam của tớ có chất đậm đà là do 2 năm cuối ở Taberd, tớ chơi thân với tên Phước Hà, học chung lớp 10 và 11 với hắn. Tên này học giỏi từ nhỏ và mặt mũi hắn lúc nào cũng có nét cười hiền hòa, được nhiều tín nhiệm với các freres các thầy, nhưng ít ai biết hắn là ... vô địch nói chuyện trong lớp. Tớ ngồi cạnh hắn 2 năm trời, từ đầu giờ đến cuối giờ, hắn mắt nhìn lên bảng, tai nghe giảng bài, tay chép bài mà mồm thì cứ rì rà tai tớ “Giệt, mài biết hông, chiện nó là giày, ...”; hắn mài lỗ tai tớ như thế 2 năm ròng rã mà giọng Nam tớ không đậm đà thì cũng phí.

Một lợi điểm bất ngờ đầy thú vị là khi sang Mỹ, đi lơn em, mấy em nói “anh gốc Bắc mà nói giọng Nam nghe chân thật, không đểu giả,” thế là xong ngay. Cám ơn mài nhe Hà!

Còn ngoại lệ tớ muốn đề cập đến là cậu Cu Ca. Tớ nhắm nghiền mắt, cố gắng tập trung để nhớ xem còn có cậu nào khác không, nhưng trần tì chỉ nghe văng vẳng trong trí nhớ giọng nói oang oang Bắc kỳ “ô ri di nen” của cậu ấy. Cậu lừng lập trường thật, cũng đã bao phen bị bao nhiêu thằng củ địt nó chế riễu cho mà cậu vưỡn thế, đến độ chúng nó quen tai giọng Bắc cậu xong phải chấp nhận luôn. Tớ đây, đại đội trưởng junior, sau này mà cần một cộng tác viên để đi đấu tố mấy thằng Taberiens lười ra sân trường, thì còn ai bằng cậu Cu Ca nhà mình!

Để kết luận, tớ xin đề nghị với các cậu, khi xưa ở nhà với bố mẹ nói giọng Bắc thế nào thì tiếp tục duy trì truyền thống gia đình, nhưng khi ra đường trông thấy em lạ thì nên phát âm như ở Taberd cho thật đậm đà và mặn mà. Và khi gặt hái được lúa mùa tốt thì nhớ cảm ơn các bạn đã thương mình thuở Taberd dấu yêu. (Đây là đề nghị cho các cậu đã trở về vị trí đơn như cậu Sơn với tớ, còn các cậu nào đang năm thê bảy thiếp thì xin cứ tiếp tục chiến thuật của các cậu.)

Thân ái,

Tớ
# 1399
  18 tháng 07, 2010 11:14  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Phải chấm điểm môn văn hồi ký của Cu, xí quên, Cậu X Việt là 10 + , nhà văn Cu Xê Vũ Văn Chính là 10 - . Nhớ lại chuyện ngày xưa sao mà da diết cứ như là chuyên mới vừa hôm qua , đáng phục thật . Ờ mà không biết hồi đó cha có viết nhật ký không vậy ? Để tớ nói cho cậu biết nhé , phụ nữ (tức là con gái + đàn bà) thời nay rất mến chuộng giọng phái nam là tiếng Bắc Hà Nội lắm đấy nhé , bọn họ chê giọng Nam bộ là người tuồn tuột, rỗng tuếch, xả láng chẳng có gì mà vương vấn, mặn mà . Nếu đang là solitaire, phòng không đơn chiếc , một mình trong mưa (passageur dans la pluie) thì khuyên cậu ( cả Sơn Sờ M..u.. nữa) thì đừng đổi chất giọng giời cho, năm thê bảy thiếp mà ra đường nói giọng Bắc chính gốc cộng thêm cái lịch lãm máu Taberd thì phụ nữ cũng còn theo cả cây số. Có chút ý mọn góp ý cho tương lai của Cậu và Sơn Sờ M..u Thân tú mông TrL PS. Ở Saigon đang có chương trình nhạc Bác Nhạc sĩ Phạm Duy " Mơ giấc mộng dài" , có cô chị ca sỹ Ý Lan của Việt , báo chí khen chương trình diễn ra trong không gian ấm cúng, đầy tình cảm.
# 1400
  18 tháng 07, 2010 11:42  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cậu TL, Cảm ơn về những báo cáo của cậu. Đương nhiên là "nhập giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục," khi nào về đến bên nhà thì phải tham hỏi ý kiến về dân tình của các cậu rồi mới ra quân chứ. Bây giờ trở về giọng Taberd đây. Tao ngày xưa cũng đi học thêm ở nhà thầy Cư mà sao không nhớ ra kỷ niệm gì lúc đó. Ẹ, mà thường chỉ có kỷ niệm quậy mới đáng nhớ, đã đến mức phải đến nhà thầy để ông kèm thêm mà còn quậy nữa thì hết cứu vớt. Tao chỉ nhớ về sau không hiểu vì sao thầy bỏ dạy lớp ở nhà, bà già tao vẫn không yên bụng, bắt tao phải đi học thêm Toán Lý Hóa bên ngoài. Tao còn nhớ mình có trội 1 chút do căn bản thầy Cư truyền, mà đặc biệt khoái cái màn có ghệ học chung trong lớp. Thôi, phải chuồn đây. Thân, Tớ
# 1407
  18 tháng 07, 2010 18:57  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trịnh Lương ơi, Cụ M thấy ông phát biểu Tout Tout quá. M. Thân tú mông lại đứng ra cố vấn luôn cho mấy ông Ta Sĩ. Bây giờ Cụ M mới hiểu tại sao có chuyện cầu sập. Để Cụ M phụ Lương Mông cố vấn cho mấy ông. Ban đầu nhà văn Cu Xê Vũ Văn Chính cũng khoe với tôi là với giọng bắc truyền cảm Cu Xê đã thành công mấy đợt <Đưa em tìm động hoa vàng> , nói nôm na là đưa mấy em miền nam vào bụi bắp (ai không tin thì đọc lại các bài viết của Cu Xê), tôi thấy cha này nhận định chí lý. Cụ M khi xưa theo đuổi bao nhiêu cô, nam có bắc có, đa phần thất bại, nghỉ đi nghỉ lại chắc tại mình có chất giọng của nhạc sĩ Trúc Hồ. Nhờ trời, cuối cùng cũng lấy được vợ, mà vợ lại người bắc nữa chứ lị. Ba Mẹ vợ của Cụ M có được bốn người con rể, 2 bắc 2 nam. Hai bà chị vợ có chồng bắc than phiền chồng liền tù tì. Cụ M có bà chị ruột có ông chồng bắc, bà chị ruột này cũng than phiền. Cụ M cũng thường ngưỡng mộ phong cách lịch lãm đàn ông Hà thành của hai ông anh cột chèo và ông anh rể là lập tức cả chị vợ lẫn chị ruột đều gào lên ``ở trong chăn mới biết chăn có rận!". Bà Dung và cô em vợ đều có chồng người nam, Cụ M chưa nghe một tiếng than phiền về 2 người chồng này, riêng tôi lại rất được chìu chuộng (ai không tin hỏi Nguyễn Ngô Hùng, Lê Như Trầm và Dương Quang Khải thì biết, đó là chưa kể mai mốt thêm Tô Châu làm chứng). Sống mà không bị than phiền nhiều khi cũng chán! Nhưng có vợ người Bắc thì rất được bà má vợ cưng, được gọi bằng Anh trong khi làm rể người Nam thì bị gọi là Thằng. Đây là lời than phiền của một ông anh rể Nam kỳ quốc của tôi. Lời nói một chiều của ông anh rể tôi, nhờ các ông Taberd kiểm chứng hộ. Vài kinh nghiệm bản thân tròng tréo giữa Nam và Bắc của Cụ M. Cụ M
# 1408
  18 tháng 07, 2010 20:48  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bác các anh ơi, các bác cứ nghe nói thì không biết được em đâu, khi nào các bác nghe thấy em chửi thì các bác mới rõ.... hay tới cỡ nào Các bác hãy đợi đấy. Em gái các bác
# 1412
  19 tháng 07, 2010 06:24  Ẩn Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chời ơi là Chời! Giệt ơi là Giệt! Mầy giết cái gì mà tao đọc không hiểu ất giáp gì hết! Mầy nói tiếng Miên hả ?!!! Đọc nhửng gì mầy giết dề bắc kỳ rồi nghỉ lại, tao thấy dựt mình! Nhiều lần đi nhậu với thằng Sơn ở quán Kim, tao đả chộm nhìn con nhỏ QH rồi đăm ra có nhửng ước mơ nho nhỏ. Nhưng lở bửa nào chi tư bắt gặp tao đang chộm nhìn, chị tư quay lại, chị tư cười mĩm chi cọp với tao rồi mở miệng nói với tao toàn là tiếng Miên như mầy, thì lúc đó 'ông nội khỉ' tao chạy ra khỏi quán Kim củng không kịp chứ đừng nói đến ' bố khỉ !' hehehe. Thân ái, Tui
# 1413
  19 tháng 07, 2010 06:34  Q H viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chời ơi là Chời! Sáu Bảnh ơi là Sáu Bảnh! Ông giết cái gì mà tui đọc không hiểu ất giáp gì hết! Ông nhìn chộm tui hồi nào dậy? Mẹ nội ơi! Cu Hát (QH)
# 1414
  19 tháng 07, 2010 06:51  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ù á mấy thằng ó ẻ, Tụi bay làm tao nhớ Taberd quá. Tao đang trực trong nhà thương bù đầu với bệnh nhân mà phải phì cười vì tụi mày. Nghiêm chỉnh chút đi! Tao
# 1415
  19 tháng 07, 2010 06:54  Sáu Bảnh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
heheheheeee. 'QH' là chị tư nhà thằng ba Xưng Giệt chứ không phải là ' Quốc Huy ' đâu ông nội ..hehehehe..Mầy làm tao bị mang tiếng Huy ơi... Tao đang ngồi chàn hản , chê hê nhưng đọc thư của mầy xong tao phải sửa tướng ngồi và sếp chân lại đây...hehehehehehe. Ngủ ngon nghe mầy..hehehehehe. Thân, tao
# 1416
  19 tháng 07, 2010 09:11  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xưng Diệt , Sáu Bảnh , Cu Hát thân , Tụi mày nói giọng "Lam" thì có chớ Nam bộ khỉ gì ? Tao chưa nghe Minh sông nói coi giọng nam kỳ của nó ra sao. Tặng tụi mày bài "Dăng mẩu dề dọng nam" ...Dáo diên dà , dạy diệt dăng, dồ, dô dáo dục . Dào dịp Dân Dệ da diết dặc, Dáo diên dà dụ dổ dợ Dân Dệ , dứt dợ Dân Dệ da dường , dờ dẩm dợ Dân Dệ , dờ dai duốt dế , dòa dú dợ Dân Dệ . Dân Dệ dề ! Dân Dệ dòm Dáo Diên dà dới dẽ dận dử ... Dân Dệ dọa diết Dáo Diên dà ,Dáo Diên dà dội dàng : "Dạ...Dạ....dởn ..." Dân Dệ day da dạy dổ Dáo Diên dà : "...Dởn dì dởn dại dởn dột , dởn dô diên , dởn dô dáo dục ..." Dồi Dân Dệ dứt Dáo Diên dà , dăng dô dường , dội dô dách , dập dế ./. "Dọng nam" thứ thiệt ở trong xẻo miệt thứ U Minh đó . He he he Thân mến và xin đừng chửi Vô Danh
# 1417
  19 tháng 07, 2010 09:46  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Vô Danh , Không chửi không phải anh hùng hảo hớn Hải Dớ ....Ụ ...Ẹ ... CAGGO... Không tên
# 1418
  19 tháng 07, 2010 10:12  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
TR Lương, Mày chửi oan Hải dớ. Chửi thằng Khải dê đi. ĐEM.... SM
# 1419
  19 tháng 07, 2010 13:14  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
thằng Khải giê, Ai cho mài giám giòm nhỏ em tao rồi còn chê nó nói tiếng Miên, mải? Ưà, mà mài nói cũng phải, chị em nhà tao thương tao giử lắm, nhưng mà tụi nó nói tiếng Miên thiệt mài. Con giợ củ tao hồi đó cũng giậy, nói tiếng Miên luôn, tao hổng hạp nhen. Nói cho ngai, tao đương kết em nài người mình, tao chưa được em cho hun một miếng, chắc tại em nghe giọng tao lai Miên. Thằng sư phụ Hà tao đâu rồi, 35 năm nai, mài hổng mài lỗ tai tao nữa, tao lai Miên lại rồi. Khải giê, chiều thứ sáu 6 tháng 8, mày có wởn thì lái lên OC đến ăn cơm họp mặt gia đình tao cho vui. Tao sẽ giới thiệu mày với bà già tao xong năn nỉ bà hát cho mày một câu "Hát nữa đi Huy, hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương," cho mày thoả mối tình thầm kín nhìn trộm thằng QH bao lâu nay. Còn thằng Sơn Ù, mày cứ Đê Em làm đại ca trưởng lớp cụ M ở Gia Nả Đại cứ thón người từng cơn. Thân, bác Ba
# 1420
  19 tháng 07, 2010 13:57  Ly Duc Thang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bố khỉ , chúng mày tự nhận nà bắc kỳ mà có câu vâng tục cũng không biết lói . Muốn văng chính gốc Hà Lội thì phải éo ẹ chứ ụ ẹ là thằng Khải Dê. Các cậu văng sai , thằng Khải va cậu Cần cuời cho đấy nhé.
# 1422
  19 tháng 07, 2010 16:14  Hải (Hà) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@Cậu Ba Việt, Tao mà đựơc nàm Xi Phụ của Mày là tao chết niền à.... Hỗng dám đâu.... 35 rồi còn gì ? Năm năm đầu giọng Nam " lơ lớ chút beurre " , năm năm tiếp giọng Nam " lơ lớ rượu vang " , mấy năm sau này giọng nam của tao lai Lèo rồi. Tao hỗng gíup mày được đâu. Cám ơn mày nâng tao nỗi lền bền. Chức học giỏi mày giao cho: Cu Hát, Cụ M hay SM dùm tao đi. @Su mô Tao kể chuyện bên Tây cho Mày nghe chơi cho vui, sao mày lại na nàng lên vậy ? Thằng Cụ Ca nó dũa Tao nàm sao ? Chào. Thân tú lơ mông ...bông sên.
# 1437
  20 tháng 07, 2010 04:06  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hè ngồi trong sở vắng hoe. Chán mớ đời. Nhưng may quá, có taberd.org làm tớ cười ngất... ---------------------------- Thằng Xưng Việt khen tớ vẫn giữ được giọng Bắc. Ấy là tại nó chưa gặp lại sau 35 năm đó. Khi họp mặt ở Canada vừa rồi, câu đầu tiên thằng anh tớ là Lê Như Trầm (anh em vì chỉ có 2 thằng là Lê Như trong Taberd thôi !) nói gì tụi bây biết không ? - Ủa, sao tao nhớ mày nói giọng Bắc rặc lắm mà Khánh, sao bi giờ lại nói giọng Nam dzậy ? Ụ Ẹ, sự thiệt là thế ! ----------------------------- Thằng Sơn "mập bằng nhiều thằng" Tao gọi thế cho nhiều thằng đỡ... tủi, nhất là thằng Khoa cận. Mới nói nó mập hơn mày là nó đã oang oác lên giữa sân trường. Thằng Sơn "mập bằng nhiều thằng" khen tớ hát. Bài hát bằng tiếng Tây mà nó lại khen là... "giọng Bắc kỳ mày rất truyền cảm" ! Ụ Ẹ, đúng là... Bắc kỳ điểu ! ----------------------------- Chưa gặp lại được thằng Cu Hát, nhưng chỉ nghe bậy là nó được "người ta" nhìn trộm, chắc hẳn phải oai phong... liệt ghê lắm ! Tháng 9 này gặp nhau hả, người hùng đẹp giai của xứ Thái ? ----------------------------- Thằng Cu Nguyên mới ở xứ Bôn Xa về, đã bắt chước tụi Mỹ Kỳ nói tiếng... Miên. Nhóm Tây Kỳ tuy có hơi ngọng, nhưng vẫn giữ được bản chất xấu xa ngày nào ! ----------------------------- Thằng Nghiêm Quốc Việt bị anh em xử ức nên nó câm tịt. Mày có linh thiêng thì lên tiếng cho anh em nhờ, chứ không tụi nó lại bảo tao mang mày ra... tòa nữa bi giờ ! ----------------------------- Mấy tên Việt Kỳ làm ơn nói năng lịch sự đàng hoàng một chút. Tớ đang zụ thằng Lê Như Trầm về... đi lễ ở nhà thờ Ba Chuông và đi đánh banh với thằng T.Lương. Đến hôm nay, "vấn đề" vẫn chưa được "xử lý". Đang xem Quốc Hội họp khóa 6 lần nữa. Lại chờ... ----------------------------- Tớ vừa nhận được 100€ của Nguyễn Phước Hà, và sẽ nhận được 500$US của một "ân nhân không tên" muốn gởi cho quỹ tương trợ khu vực VN. Tớ sẽ mang về tháng 9 này và giao cho quỹ VN như theo ý muốn. ----------------------------- Tin tóm tắt trong tháng Cu Khánh
# 1438
  20 tháng 07, 2010 05:05  Q H viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hè ngồi ở nhà sửa soạn hành lý đi xứ ...Ba Tàu again. Chán mớ đời. Nhưng may quá, có taberd.org cũng đở ....vả. -------------------------------- Khánh, mặc dù tụi bây cùng là Lê Như nhưng mày không thể là anh em ...ruột với thằng Trầm được, hai thằng bây như hai thái cực, thằng lùn thằng cao, thằng đen thằng trắng, thằng Bắc Cờ thằng Nam Cờ,..... Ụ Ẹ, sự thiệt là thế ! -------------------------------- Xem hình ảnh ăn nhậu trên ỌT của TaBe OC, phải công nhận có nhiều thằng...phát tướng hơn SM nhiều. Đến hôm nay tao mới học thêm được là tiếng Tây cũng có giọng Bắc, giọng Nam - cám ơn SM Ụ Ẹ, đúng là... Bắc kỳ điểu ! ---------------------------------- Khánh, tao chưa gặp được măt mày nhưng chưa gì mà mày đã đoán mò về dung nhan tao qua câu chuyện "nhìn chộm" của Sáu Bảnh, oai phong thì không dám đâu nhưng ...liệt thì dám lắm à nghen. Hẹn gặp tại SGN từ 17-21 tháng 9 này. U. Ẹ.....mong lắm à nghen ! ----------------------------------- Thằng Nguyên về nước gần cả tháng rồi mà hồn nó .....vẫn còn ở xứ Bôn Sa. Tối nằm mơ...cứ gọi tên SM, Việt, Cần, Hoà, Khải... cả đêm. Ụ Ẹ, đúng là...tội nghiệp ! ------------------------------------- Thằng Việt Củ Sâm và Chú Định có nổi oan ức gì không thì cho anh em biết để còn chữi,....ủa lộn.....để còn giải, Chứ chúng bây mà tẩy chay Sân Trường thì buồn chết. Ụ Ẹ, đúng là ....buồn thấy...mụ nội luôn ! ------------------------------------- Anh em Lê Như tụi mày có về VN đi lể nhà thờ Ba Chuông thì được, chứ đánh Tennis với Trụi Lủi thì nên coi chừng. Nó đánh banh 2 trái trong phòng máy lạnh không à, không biết anh em mày có chơi lại nó hay không? ỊT Ẹ, đúng là...số hưởng ! --------------------------------------- Cầu mong cho Cu Tê Tê mau thành hình. Ụ Ẹ, đúng là...lâu bỏ mẹ ----------------------------------------- Tin tóm tắt trong tháng - Số 2 Cu Hát PS: ỊT Ẹ......mỏi tay bỏ xừ luôn.
# 1439
  20 tháng 07, 2010 05:25  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu K, Cu H, ĐEM, sao chúng mày càng ngày càng ngọng thế kia? Tao ngủ không được, lên Taberd đót ọt nghe chúng mày nói ngọng làm tao phát buồn ngủ. Vậy mà xưng là Hát với Ka... Tao đi ngủ đây! Bắc Kì điểu, SM
# 1445
  20 tháng 07, 2010 19:36  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Quá trời quá đất hai tên Cu Ca , Cu Hát này tự nhiên rống lên một hơi dài, lôi một số anh em vào trong. Nguyên xin thông báo nè, Taberiens VN rất ngoan hiền, các chị cứ yên tâm mà cho các anh về chơi. Anh nào thích TÚ MÔNG thì cho đi THU CÚC Còn bạn nào ĐẠI DU thì cho gặp chị THU ĐẠM Anh em Taberd ngoại mình thì chỉ mời đi ăn gỏi khô bò với bột chiên chùa Xá Lợi ( xôi cũng không cho ăn ) và đi tham quan nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Ba chuông, chùa Xá Lợi, chùa Vĩnh Nghiêm .... Các anh về nhớ mang theo vợt tennis để các chị tin tưởng cho đi, nhớ đừng mang theo cây đánh Golf thì không được đi đău, vì đánh Golf thì cứ phải đi tìm lổ để chơi, đúng không SM. Thân chào và chờ đón quý anh Nguyên
# 1446
  21 tháng 07, 2010 03:18  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Không phải hỏi han gì hết , anh nào , ủa quên, thằng nào về là cho đi thăm 2 ả đào THU CÚC, THU ĐẠM hết , súc rửa nòng ống cống, ống hơi cho sạch sẽ rồi mới nhồi tiếp gỏi khô bò, bột chiên hay là tennis gì gì đó ...... Chàng bảnh trai Sơn mập, ĐEM , thứ năm này La Hoàn Tòng mổ , chờ xem kết quả ra sao TrL
# 1452
  21 tháng 07, 2010 11:29  Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào các ông nội ngoại, Hôm nay tao và Quốc Việt sẽ vào thăm Tòng, mong rằng đây chỉ là phẫu thuật nhỏ thì sẽ có hy vọng được gặp Tòng sớm, có tin gì sẽ thông báo để anh em cùng biết. Cầu chúc cho bạn mau bình phục. Thân Khoa
# 1456
  21 tháng 07, 2010 22:19  Trịnh Luong viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cận, Sao không vào chat để tao nói chuyên giống như Nghiêm Q. Việt vậy đó Thân TrL
# 1460
  22 tháng 07, 2010 00:48  Hà Gia Hoà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh em TB76 thân mến Chiều này sau khi biết La Hoàn Tòng đã xong ca mổ, và được đưa lên phòng để dưởng. SM, Cần, Long Hải và Hoà đã vào thăm Tòng và gặp gia đình. Thấy các đến Tòng rất vuui và đòi đi nhậu cuối tuần đó. Vài hàng về thông của Tòng HGH
# 1464
  22 tháng 07, 2010 02:57  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ha ha, Hòa ơi là Hòa, thông tin về La hoàn Tòng mà cho vô " thư gửi Bắc kỳ Taberd " Như vậy là chỉ có Bắc kỳ được đọc tin này còn Nam kỳ cấm đọc, đúng không? Gởi lời thăm Tòng và tất cả. Thân Nguyên
# 1423
  19 tháng 07, 2010 19:21  Cau Muoi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trên đời nầy sao lại có thằng sung sướng như thằng Khải dê! Khải ơi là Khải, từ ngày Cậu tìm gặp lại cháu, bây giờ Cậu mới thấy cháu xứng đáng với cái tên Sáu Bảnh! Hết Thị Nở, bé Na, các bé TT nay lại được X Việt mời về nhìn trộm thằng QH Ông chủ Phở Liên cũng phải nể Cháu. Ổng mất bao nhiêu là tô phở mà còn chưa được một phần Cháu,ổng khen ``Thằng Khải dám nói dám làm`` Cau Muoi
# 1425
  19 tháng 07, 2010 19:46  Q H viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ngủ ngon cái khỉ khô gì? Hehehe. Mày làm hồi tối qua, tóc tai tao dựng đứng, da gà da vịt nổi đầy người, thao thức suốt đêm, cứ théc méc tại sao Sáu Bảnh lại có tình ý gì mà lại nhìn chộm mình được. À thì ra cô Tư nhà thằng Giệt...tao vẫn còn hình dung ra cô Tư gặp lúc nhỏ ở nhà thằng Giệt lúc TaBe....chưa đứt phim. Tới phiên tao chúc mày ngủ ngon và đầy mộng mị về.......hehehe Thân, Cu Hát
# 1427
  19 tháng 07, 2010 21:59  Em Gái Bảy Nhăm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các anh ơi em nè, mấy bửa nay các anh ghẹo em hoài. Ngày xưa em vào tìm các anh thì các anh bỏ đi mất,éo ẹ các..ý chết không có.. nay các anh ghẹo em, em đâu có nói ngọng, ông bà em nói sao thì em nói vậy, tiên sư đứa nào..ồ không không xin lỗi các anh,em lại lộn lời. Các anh muốn biết trong các anh ai giỏi nhất phải không? Em xin thưa, đó là anh Hải dớ, tên của anh nghe qua là muốn chết rồi, anh đi tới đâu là chúng em chết tới đó, mồm anh dẻo quẹo hà, các anh có thấy anh hơn hẳn các anh không, nơi nào anh cũng có chổ ở.Cái anh mà bọn em ghét nhất, các anh biết là ai không? là cái anh Tom Chu nhà các anh đó.Cái anh này thật đáng ghét, chẳng dòm ngó gì đến bọn em, lâu lâu nhớ bọn em ,kêu bọn em tới... rồi thôi. Còn cái anh Sơn béo nữa, cũng đáng ghét lắm, chỉ lo làm với lo ăn nhậu, chẳng ngó ngàng gì đến bọn em hết, Thôi em chào tất cà các anh. Em gái các anh
# 1429
  19 tháng 07, 2010 22:55  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Em gái bảy nhăm iêu dấu ơi, ĐEM, sao nghe em nói dễ hờn thế? tụi anh mà để ý tới em ,chết liền. Tụi anh lo cho mình còn chưa xong nưã, có wởn đâu mà lo cho em. Nhưng nếu lộ nguyên hình chân tướng ra thì may ra tụi anh thương. Đại diện các anh giai của em, SM
# 1513
  04 tháng 08, 2010 13:48  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tao lượm được cái này , tên nào chưa đọc thì ráng "ngâm kíu" để phân biệt em nào "người Lam " em nào "người bắt". Thân Vô Danh ___________ Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ Bắc gọi lọ, Nam kêu chai Bắc mang thai, Nam có chửa Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi Ôi! Bắc quở Gầy , Nam than Ốm Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh Bắc định đến muộn , Nam liền la trễ Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre, Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải Nam Cãi bai bải, Bắc Lý Sự ào ào Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt, Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U, Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng, Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh, Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô, Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp, Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi, Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo. Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi. Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn ! Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay. Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó. Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi! Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá ! Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm Nam mê phiếm, Bắc thích đùa Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam: Thơm Thơm đậu phọng Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chã» Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia» Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió» Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt Đến khi Nam địt Bắc hô đánh rắm , Khi tắm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô, Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!", Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết chê!" Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu…
# 1515
  04 tháng 08, 2010 23:38  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải Dớ, Đọc xong cái bài dài lê thê của mày, những thằng Bắc kỳ như tao , Chú định, Sơn béo... phát ốm luôn còn những thằng Nam cờ như Cu Hát, Cụ M, Hòa... thì muốn địt . Tao đã gặp vợ mày, bả định mai mốt tao qua Mỹ, bả gởi tao cầm theo cái laptop cho mày để ở Mỹ mày có cái ... để chọc phá anh em. Vậy là vợ mày cho mầy đi tới Tết về. Chúc mày ở Mỹ được " đông dzui " cho đở buồn. Thân Nguyên