Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Nhớ bóng rổ Taberd
  (33 trả lời)
  Next
# 1332
  14 tháng 07, 2010 10:48  Lê Xuân Việt viết
Locked Chủ đề đã đóng

Nghe mấy bác bàn tán về cuộc hội ngộ sắp tới ở quê nhà, bác Ba tui bận cài bừa nông nghiệp bên đây, gặp cha chủ dzựa lúa khắt khe hổng cho đi nghỉ phép lâu, lòng bác Ba tui thấy xôn xao nên xin gửi một bài tui dziết để cùng mấy bác ôn chút kỷ niệm Taberd.


Tôi cho mình là một trong những kẻ có số may mắn trên con đường học vấn, khởi sự từ ngày đầu tiên tôi cắp sách đến trường. Tôi còn nhớ hôm đó mẹ tôi đưa tôi đến Taberd, và tôi đã khóc bù lu bù loa, ghì chặt lấy bà, không chịu vào lớp. (Sau đó khi dần quen với trường với bạn, thì tôi lại không bằng lòng mẹ tôi đưa đón nữa vì lũ bạn ghẹo cười.) Kể từ hôm đó cho đến ngày tôi ra khỏi nước năm ’75, trường Taberd dã trở thành kho tàng quê hương Việt Nam của tôi.

Trong suốt 11 năm đi học ở Taberd, thời gian tôi chăm chỉ học thì rất ít mà tháng ngày rong chơi la cà với bạn bè thì nhiều (mà hầu như luôn không đủ). Không biết bao nhiêu là lần tôi mang bulletin về nhà, điểm bết bát, bị mẹ tôi mắng “mày cứ ham chơi với mấy cái thằng Taberd,” rồi dọa tôi mai mốt rớt tú tài cho đi lính mãn đời. Tôi rời Saigon tháng 4 năm ’75, cho đến năm ’85 mới đoàn tụ gia đình khi mẹ tôi sang Mỹ; mẹ tôi nhắc lại những khi đi ngang qua Taberd thấy nhớ con, nhớ những sinh hoạt và tụ tập bạn bè của tôi ngày xưa là nước mắt lại chảy dòng.

Một sinh hoạt thời Taberd mà tôi có rất nhiều kỷ niệm là môn bóng rổ. Tôi tiếc là mình không có được trí nhớ polaroid như me xừ Nghiêm quốc Việt để kể lại nhiều những chuyện thời đó; nhớ được gì tôi ghi xuống, anh em nào có thêm chi tiết xin đóng góp.

Tôi nhớ Taberd có tiếng về môn bóng rổ. Dạo đó trường có 3 đội: A, B, và C. Hình như đội A gồm phần nhiều là các đàn anh đã ra trường và một ít các anh xuất sắc trong lớp 12; đội B thì có cầu thủ của các lớp Trung học, và đội C thì thuộc thành phần thiếu nhi tiểu học.

Một cầu thủ “superstar” của đội A là anh Nguyễn công Minh (về sau trở thành thầy Minh của Taberd, dạy môn Việt văn thì phải). Anh Minh dạo đó là sinh viên đại học Saigon và cũng là huấn luyện viên (coach) cho đội B. Tôi nhớ những tháng ngày tôi ở trong đội C, tôi có ông anh họ trong đội B (Phạm chí Thành), nên hầu như chiều nào tôi cũng chơi banh ở trường cho đến tối mịt, hoặc đi theo đội A/B xem đấu. Tôi nhớ rất ít trường có đội banh C như Taberd mình (chỉ lòng vòng Lasan Đức Minh) nên chúng tôi rất ít có dịp đấu banh. Tôi nhớ xem đội A chơi banh là gần đến tột đỉnh của kỹ thuật bóng rổ trong nước mình. Đối với tụi tôi anh Minh là một thần tượng của Taberd, vì anh chơi banh rất giỏi, offense cũng như defense, và anh bao hết các positions (guard, forward, center). Anh nổi danh về bóng rổ trong giới sinh viên cũng như dân pros ở Saigon; ngoài sinh hoạt ở Taberd, anh là cầu thủ cột trụ của đội sinh viên Saigon. Những khi đi xem anh đấu cho Taberd A hay cho đội sinh viên (chọi những đội như cục Chiến Tranh Chính Trị, đội Hải Quân có những tay nhà nghề nổi danh như là Chí Chảy bắn từ giữa sân như cơm sườn), thấy anh nhấp họ bay như châu chấu, tụi tôi có một niềm hãnh diện về dân Taberd mình. Ngoài ra tụi tôi rất thích la cà với anh Minh vì anh là sáu bảnh, ăn diện láng cón và hay chỉ bảo và truyền kinh nghiệm cho chúng tôi trong đề tài “ghệ”.

Tôi tiếc không nhớ nhiều về đội C của tôi. Những lần có dịp đấu banh, tôi nhớ cảm giác sung sướng và hãnh diện được mặc đồng phục của Taberd (tôi nhớ dường như màu xanh bleu đậm chữ vàng, giống như của UCLA Bruins; còn đội A thì màu trắng), nhớ lúc ra chạy banh warm up, rồi tôi được cử ra nhảy banh vì tôi là thằng có chiều cao trong đội. Trong đám bạn trong đội banh thì tôi chỉ còn nhớ có thằng Nguyễn phước Hà, thằng lì lợm này dằn banh chắc nịch và hay len lỏi vào các khe góc của đối phương rồi pass banh nhuyễn nhừ, và đương nhiên có thằng phì lủ Sơn luôn đứng choáng sân--có lẽ mình phải tuyên dương nó là bậc tiền bối của Charles Barkley, vì không ai dám vào sân trong để dành rebound với ổng.

Tôi nhớ mang máng là hình như tôi có vào trong đội B một thời gian ngắn về sau, nhưng hoạt động ra sao thì trí nhớ tôi bây giờ mù tịt.
# 1333
  14 tháng 07, 2010 12:30  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Câu chuyện hồi ức của Bạn Xuân Việt thật chân chất, trong sáng, hồn nhiên ......Cho phép tôi bravo bạn 1 cái , thực ra tôi vẫn không nhớ rõ bạn như thế nào !!? Xin lỗi nhé trí nhớ tôi bị chấm điểm "passable" , thôi thì cùng là Tabériens 76 là vui cả làng rồi . Ông Boss Việt Quang vừa đề nghị tôi viết bài , tôi hoảng quá, càng hoảng thì càng quên hết ráo trọi, giống như mình ngồi làm bài thi trong lớp, càng rối thì càng quên công thức , râu ông Em thì cắm cằm cụ Khánh (cụ K) rồi có khi cắm vào dzú của Sơn mập, hì hì hì.... Tôi chỉ có tài chọc phá lung tung để rồi bị nghe chửi cho sướng cái lỗ tai .... Trong nhóm tụi mình có 2 ông " double VIỆT " : Lê Xuân Việt và Nghiêm Quốc Việt cùng có trí nhớ rất tốt, đáng nể . Tôi nghĩ bài viết của Xuân Việt có thể góp thêm vào trang Cảm Xúc của Taberd.org Thân Tú Mông TrLương
# 1334
  14 tháng 07, 2010 18:11  Lý Minh Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
VIỆT VÀ CÁC BẠN TABERD THÂN Trước hết chúc các bạn tôi thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, Sơn xin được tiếp lời thêm cho bài viết của Việt một số chi tiết nữa. Tôi và Việt học chung năm 11 mỗi buổi chiều 4g30 là vào trường chơi banh, thời gian này tôi thường xuyên cặp kè với Sơn mập nó thì thoải mái lắm, sáng đi học, trưa về chơi mạc chược, chiều đi đánh banh vậy mà vẫn học giỏi như thường thế mới ghê chứ. Vào một buổi chiều như bao buổi chiều, vào trường và thay đồ tại cột bóng rổ khi Việt tuột quần dài ra thằng Hà la lên tụi bây coi cái sì líp của thằng Việt kìa mọi người đổ dồn ánh mắt về Việt và cười rộ lên vì cái sì líp chỉ còn nguyên sợi dây thun lưng còn phần dưới thì rách tơi tả, hôm đó có các chứng nhân: Tư Râu, Sơn Mập, Hứa Huê Lê, Phước Hà, Kiếm Tây Lai, Tòng, Tony Hồng, Trần Cảnh Sinh, Quốc Huy, Quốc Tuấn, ... kỷ niệm thời học trò thật vui. Sau 75 thay đổi tất cả, mất tất cả ai còn ở lại VN thì thường xuyên sống với kỷ niệm và nhớ bạn, thầy Minh dạy Công Dân Giáo Dục lớp 8, sau 75 mất phương hướng, thất bại, uống rượu và đã qua đời ở tuổi bốn mươi mấy. Vài hàng kể chuyện cùng các bạn của tôi. Thân ái
# 1335
  14 tháng 07, 2010 21:30  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn Harlem thân, Cám ơn mày đã nhắc lại kỷ niệm cái sịp rách ở Taberd, tao bắt đầu giao động trí nhớ một chút về chuyện đó. Cũng như tên của mấy thằng cùng chơi banh với nhau đã giúp tao có lại một chút hình ảnh thời đó của tụi mình. Thật là quý báu! Nếu tao nhớ không lầm, mày hồi đó chơi banh nghề lắm anh em mới đặt cho cái biệt hiệu Harlem; tao nhớ mang máng mày hay chạy banh xong móc xoáy giống như tụi Harlem Globetrotters, có đúng không? Nghe tin thầy Minh như vậy, tao thấy bùi ngùi về người đàn anh tài hoa của tụi mình ... 35 năm qua, biết bao nhiêu đổi thay, nhưng tao thấy tình bạn từ tuổi thơ của tụi mình vẫn còn đó “nguyên con”. Bây giờ tao phải hỏi tội mấy thằng khốn nạn dám cười cái sịp rách của ông (tao mượn văn của thằng LNQ Khánh đây): Ụ ẹ tụi bay, tao hà tiện cho bà già tao mà tụi bay dám cười riễu tao. Còn thằng Hà, ụ á, tại sao hồi đó tao tuột quần mà mày đi dòm sịp tao? Mày mà không khai thiệt ra, tao sẽ ráng nhớ lại những cái bí mật của mày xong tao kể hết cho tụi nó nghe cho coi. Chào mấy bác Taberd thân suốt đời của tui. TB: Cảm ơn bác Việt Quang và các bác trong ban điều hành Ta Be Đọt Ọt đã tạo nên phương tiện cho anh em Taberd nối tiếp tình bạn quý báu từ tuổi thơ.
# 1336
  14 tháng 07, 2010 22:44  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xuân Việt ơi, Lý Minh Sơn hồi đó có tài chạy cánh biên rồi rót banh vào rổ, 10 trái thì chệch ra ngoài hết 9 trái rưỡi . Biệt hiệu " Harlem" là nói đến phong cách ở mất vệ sinh , chua như "dzấm xủ" chứ không phải tài năng đâu !! Tui lại bị nghe chửi nữa , ngứa mồm quá . Thân Tú mông Tr Lương
# 1337
  15 tháng 07, 2010 00:21  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mấy ông bóng rổ taberd, xin hỏi có ông nào biết anh em Hứa huê Lê, Hứa huê Gia ( Trình chí Minh} chơi bóng rổ khá hay, trước ở Lê văn Duyệt gần ngã 6 Phù đổng Thiên Vương hiện nay ở đâu làm ơn chỉ dùm Xin đa tạ Nguyên
# 1341
  15 tháng 07, 2010 03:26  Ly Minh Son viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
VIỆT THÂN Bồ phải ráng nhớ những vụ việc của thằng HÀ nó đang núp đâu đó để nghe mình đó, à tao còn nhớ một chuyện nhỏ nữa là hôm đó trong lúc dành banh thằng HÀ nó biếu cho MARTIAL Cổ Lùn một cái chỏ vào vai nó phải xin lỗi rối rít, ít phút sau tao đạp đứt đôi dép của Frère luôn vào cuộc rồi quên hết chả biết là ai cả. Frère MARTIAL một buổi sáng đẹp trời cả lớp đang nghe thầy HOÀNG TÙY đang dạy Cổ Văn, từ ngoài Cổ Lùn bước vào xin phép thầy cho ít phút với lời nói ngọt ngào và thật nhẹ nhàng hôm nay Frère muốn sinh hoạt với các em có em nào xung phong lên bảng không, cả lớp im thin thít ... không ai à ... thôi Frère chỉ định nhé ...em này (Frère chỉ ngay NGUYỄN CHÍ HIẾU) lên bảng, thằng HIẾU mặt mày xanh lè tay chân quíu hết lấy cục phấn rớt lên rớt xuống ... yên vị xong Frère nói nhỏ nhẹ em chia verbe aller temps present, thằng HIẾU thuộc dạng cù lần tiếng Pháp hoặc sợ quá quên hết, mồ hôi mẹ mồ hôi con đỗ ra tùm lum, thấy lâu Frère gỏ cây roi lên bảng cái rầm nó sợ quá liền viết luôn JE ALLER. "Học sinh TABERD mà dám chia thế này hả ?" Từ phía sau Frère làm cho nó một roi quắn đít cả lớp cười rần lên còn Frère từ tốn xin phép trả lớp lại cho Thầy. Các bạn tôi ơi thằng LA HOÀN TÒNG nó đang bệnh nặng nó sắp mổ cần bác sĩ tham vấn phone của nó (714)666-1202 đ/c 734W.LA JOLLA st, PLACENTIA CITY, CA.92870, hảy cho nhau niềm vui và hạnh phúc nghe các bạn Thân ái
# 1342
  15 tháng 07, 2010 04:07  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ô hay, cái tên Lê Xuân Việt này hay chửa ? Mày muốn chửi thì cứ việc chửi, tại sao lại bảo là tao... chỉ cho anh em cách chửi ! Cái máy M-Detector nó phạt tao làm sao ???? Đúng là... Ụ Ẹ ! Còn tên Trịnh Lương không nhớ Lê Xuân Việt là ai. Mày có xem phim "Chúng tôi muốn sống" chưa ? Nhờ Đại đội trưởng Vinh lên được thuyền vào Nam má mày mới có được thằng bạn mặc xì líp rách đó. Biết chưa ? He ! He! Cu Khánh
# 1343
  15 tháng 07, 2010 04:12  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sửa lại Xin lỗi Trịnh Lương, chữ "mà" chứ không phải chữ "má". -------------------------- Ô hay, cái tên Lê Xuân Việt này hay chửa ? Mày muốn chửi thì cứ việc chửi, tại sao lại bảo là tao... chỉ cho anh em cách chửi ! Cái máy M-Detector nó phạt tao làm sao ???? Đúng là... Ụ Ẹ ! Còn tên Trịnh Lương không nhớ Lê Xuân Việt là ai. Mày có xem phim "Chúng tôi muốn sống" chưa ? Nhờ Đại đội trưởng Vinh lên được thuyền vào Nam mà mày mới có được thằng bạn mặc xì líp rách đó. Biết chưa ? He ! He! Cu Khánh
# 1352
  15 tháng 07, 2010 08:26  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Vậy là Bác Ba là anh hay em của ca sỉ Y Lan vậy? MT
# 1353
  15 tháng 07, 2010 08:48  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ý Lan là cô Hai nhà tui. Minh Tân kể truyện Toán Đố Nhức Đầu hay quá, tui gửi cho cô Hai nhà tui đọc, cổ cười ra nước mắt xong phê bình là "chỉ có bạn Taberd của mày mới quái gở như vậy!" Tui hãnh diện quá xá. Sân trường mấy bữa nay vui nhộn nhịp, sao cụ M im ỉm dzậy há? Còn thằng Hà đâu? Không ló đầu ra là tao đi kể chuyện mày cho thằng Sơn Harlem với tụi nó nghe đó nhe. bác Ba
# 1354
  15 tháng 07, 2010 10:43  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào ông Xuân Việt , Nói vậy thì cô Ý Lan học trể lắm à ? Năm 76-77 tui đi học lại bên Bùi Thị Xuân thì cô hai cũng học 12 ở đó . Tui còn nhớ văn nghệ cuối năm , cô hai có hát hai bài Lên Ngàn và Quê Hương(thơ Giang Nam) mà từ đó cho đến giờ tôi chưa nghe ai hát hay bằng, dù lúc đó giọng hát và phong cách trình diễn của cô hai hoàn toàn khác với hiện nay. Ông nói giùm có Bá Hộ gởi lời thăm cô hai . Nghe Quốc Việt nói ông là Bs Tâm lý, mẹ tôi là hoc trò của Carl Rogers , nên tôi vô cùng ngưởng mộ ông . Thân mến Hải
# 1356
  15 tháng 07, 2010 13:03  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào bạn Hải dzớ, Cảm ơn lời khen chân tình của bạn. Tui tiếc hôm tiệc tiễn bạn ở OC không tham dự được, nghe nói vui và cảm động tình anh em Taberd lắm. Cũng không có gì ngạc nhiên, vì Sơn Mập mà tổ chức quậy thì là phải dzui rồi. Mà mấy bác có biết Sơn Mập còn có tài nấu ăn nữa không? Tui nghĩ cả đám mình, hồi xưa chắc thằng nào cũng ước gì nó là ... em ghệ, vừa học giỏi, văn nghệ lãng mạn, rồi lại nấu ăn ngon, mà đặc biệt là "cổ xôi," kiếm đâu cho ra trong sân trường Taberd!
# 1344
  15 tháng 07, 2010 05:13  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mấy ông nội ngoại hôm nay vui quá, từ bóng rổ chuyển qua xì líp rách, ngày mai đến gì đây? Bye bye Nguyên
# 1351
  15 tháng 07, 2010 08:13  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ịt ẹ cái thằng chết dẫm Cu Ca! Cùng là dân Bắc Kỳ rốn mà đếch che chở cho nhau. Tao mượn danh mày một chút đi chửi chúng nó để khỏi bị ông xếp Quang cạch sổ mà mày lại đi phanh phui tao ra như vậy. 35 năm mới nghe tại tăm hơi mày; tao sắp hạng cho mày cũng thuộc hạng dị nhân Taberd đó nhe, vừa nghe tên LNQK là tao hình dung ra ngay cặp mắt kiếng to tướng và cái mồm Bắc Kỳ chửi oang oác. Mày có ở gần Lyon tổ ấm của thằng Hà không? Làm ơn lôi nó ra sân trường dùm tao. bác Ba
# 1357
  15 tháng 07, 2010 15:31  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@Xuân Việt : Bố khỉ nhà nó. 35 năm mới hình dung lại dung nhan lẫm liệt ngày xưa của tớ mà nó lại bảo rằng nhớ... cái mồm Bắc Kỳ chửi oang oác ! Có về VN chung tháng 9 này không thì bảo... @Hà (Lyon) : Ông có sống khôn thì hãy ra chào thằng Xuân Việt một cái rồi sau đó muốn lặn tiếp thì cứ việc, chứ cứ để nó đứng giữa sân trường... chửi hoài e không tiện cho danh giá Taberd.org ! @Long Hải : Ông khen chị Hai của Xuân Việt hát hay thì thừa quá. Vả lại, cả nhà hắn đều là dân hát thứ dữ cả (Thái Thanh - Ý Lan - Quỳnh Hương...). Chỉ có hắn là dân chơi... bóng rổ mà thôi ! He ! He! Cu Khánh
# 1366
  16 tháng 07, 2010 11:24  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ Ca, Đúng , khen là thừa . Tui chỉ muốn nói lúc đó Cô Hai chưa thành danh và 2 bài hát đó sau này nhiều ca sỉ hát nhưng không ai hát hay bằng. X.Việt chắc cũng có hát nhưng có lẻ là ở ca đoàn "nha tho" , vừa hát vừa thảy banh vô rổ nên ít ai biết . He he he Bs X.Việt xài chử "cổ xôi" làm nhớ ngày xưa quá , lâu rồi không nghe . Thân mến Vô Danh
# 1358
  15 tháng 07, 2010 15:49  Hải (Hà) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Công tử Việt, Bửa nay Mày bị con muỗi nào chích... hay mày chích phải cái gì ở nhà thưong mà sao hăng vậy ? Ịt Ẹ, mày còn nhớ chuyện gì của tao mà đòi kễ ? Cứ kể di, Tao không sợ đâu. Dầu sao chuyện đã 35 năm rồi, nếu nhớ thì kể cho anh em nghe đi, tao cũng muốn nghe nữa, sau đó cho vào kỷ yếu mới của Sân trừơng chấm ọt luôn. Bây giờ nếu làm Top Ten những chuyện vui sân trừơng 35 năm trứơc thì chuyện Sịp rách của mày là « Number One ». Cám ơn cái tủ trí nhớ Sơn Harlem. Chưa hết, mày bắt tội tao sao bửa đó lại nhìn Sịp mày ? Cái thằng vô dziên. Vừa nói chuyện vừa thay đồ đi đánh banh, tự nhiên mày tuột xuống trứơc mặt tao, hỗng lẽ tao quay chổ khác ? Tao nhìn sì líp của mày làm gì ? chỉ có lỗ thôi chứ lời lãi gì ? Phải chi mà là em nào trứơc mặt thì đỡ biết mấy ! Bây giờ tao nhớ ra môt chuyện. Năm lớp 10 hay 11 gì đó, mày ngồi hàng chót trong lớp, kế bên phía trái có TTMinhTuấn, tao ngồi kế bên phải. Hai đứa bây thừơng chơi trò bắn súng với nhau. Bắng súng hơi ! Thỉnh thoảng thằng Tuấn dơ súng lên (lấy bàng tay làm hình súng lục) chỉ vào đầu mày , hở đít lên , bắng một phát "pu u ụ t", sau đó 2 đứa cuối đầu xuống cừơi khụt khịt. Vài phùt sau, tới phiên mày dơ súng, kề vào đầu Tuấn, bắng liên thanh 3, 4 phát trả đủa... 2 đứa lại cừơi khúc khích. Tao không biết tụi bây ăn cái gì mà có đạn để bắn suốt ngày ! Bây giờ tao hiểu tại sao Sịp mày lũng lỗ. Mày hỏi TTMinhTuấn xem có nhớ chuyện này không ? Sịp nó chắc cũng thũng....... Viêt, Không biết Mày có nhớ trong danh sách Đội A Taberd, có anh Thắng. Anh Thắng là ngừơi thấp nhất trong đám nhưng là thủ quân, chuyên giao banh. Anh Thắng hiên ở LA, là anh của Cao Đình Hưng nhóm anh văn của mình. Năm ngoái , Tao có gặp anh Thắng ở nhà Hưng, anh rất khỏe. @Sơn harlem, Cám ơn mày nhắc chuyên tao vô tình đánh cùi chỏ vào càm frère Martial. Tao nhớ hình như ngày đó có bạn Hữu-Đức nữa, Đức có đến vừa cừơi cừơi vừa hỏi tao : "Bộ mày đánh trúng ổng hả ?" . Mặt mày tao còn xanh lét, nhìn chỗ khác trả lời : Ừ. Chào Bạn hiền và Thân Tout Le Monde.... Hải (Hà). TB: Tui thấy lời chào của 2 bạn NQ Việt và Tr Lương hay hay, hôm nay mựơn xài đở...
# 1375
  17 tháng 07, 2010 11:45  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cậu Ba Việt, Mày dù sao cũng học nên người thành MD/PHD mà sao lại nói ngọng như những thằng bên Tây vậy? Đây này, Mĩ nó dạy chửi là DAMN. Mày cứ nói vậy đi, Đì tếch tơ không kiểm soát và phạt được đâu. Nhưng nhớ phiên âm theo kiểu tiếng quê hương là ĐEM. Đứa nào nó chọc giận mày, mày cứ ĐEM nó cho tao. Nhưng fải nói từ tốn là ĐÊ..EM. Nhớ nhá cậu Ba! Tết năm nay, tao xin đại diện Taberiens ở Mĩ gửi tặng Cụ K, Minh Hà, mấy cụ ở VN nói ngọng như Hải dớ, Cụ Xê một lố ớt hiểm. Ăn một hồi may ra thì lột lưỡi hết ngọng như két... Thân, SM PS. Tao vẫn còn đang đình chiến. Cấm chửi tao.
# 1380
  17 tháng 07, 2010 15:43  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thằng Sơn mập địt, - Cái đình chiến này chỉ là đình chiến đơn phương vì mày tự tuyên bố chứ chưa có ai ký kết với mày hết. Vì thế tao cảm thấy không có lỗi với mày khi nói rằng : Ụ Ẹ, ai cho mày dám chửi mấy thằng bên Tây nói ngọng ? - Thành thật mà nói, khi nhìn lại hình Cali tụi bây ăn nhậu, tao thấy rất tủi hổ khi xưng mày là mập địt. Ôi cái thằng Sơn mập địt của anh em nay còn đâu nữa. Bây giờ trông nó còn ốm hơn là thằng... Khoa cận hay Khải dê nữa ! He! He! Merci beaucoup lố ớt hiểm mày gởi. Cu Khánh
# 1389
  18 tháng 07, 2010 00:17  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Khánh oai hùng của tao, Hôm nay nói chuyện với Phước Hà mới biết ngày xưa anh nàm nớn đến chức Chủ tịt Sinh viên ở Paris. Ngày xưa sao anh hăng thế? Mà mỗi lần anh đọc diễn văn, anh có ngọng không dzậy? Đêem, tao fục anh wá. Thăng Hà nó cũng nói chị Góc cũng nổi lềnh bềnh như mày. Cho tao khen chị một cái. Khi nào mày và chị quá buớc sang xứ Cờ Hoa, cho tụi tao dàn hàng chào đây? Lúc đó sẽ có cơ hội nhậu mệt nghỉ với mày. Mong lắm thay! Thân, SM PS. Cụ K, cho link tao nghe bài hát nữa được không?
# 1397
  18 tháng 07, 2010 08:44  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn & Hà Úi chào, hai tụi mày đi đôi với nhau nghe tên thấy kêu wá sức ! Có một dzấn đề tao không nêu ra không được : hai tụi bây chuyển sang nghề... Công An hồi nào dzậy ? Vì thế mà lí lịch của tao bị phanh phui tuốt tuồn tuột dưới ánh sáng mặt trời... Ngồi buồn buồn nhớ thằng Bửu nên vừa làm xong một clip. Sẽ gởi cho tụi mày và anh em nghe. Cu Khánh
# 1403
  18 tháng 07, 2010 16:33  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Như đã hứa, gởi các bạn của tớ một bài hát để có vài phút nhớ về thằng bạn "mắc dịch" Bửu đã bỏ chúng ta đi trước ! http://www.youtube.com/watch?v=1YNKKIkzy50 Cu Khánh
# 1404
  18 tháng 07, 2010 16:48  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hay lắm cu Khánh ơi, Giọng Bắc kì mày rất truyền cảm. Thằng Bửu chắc hẳn cũng cảm nghiệm được điều đó như tao. Hình như tao là người nghe trước nhất. :)
# 1409
  18 tháng 07, 2010 21:45  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ K. Giai điệu bài LES FEUILLES MORTES trung bình ; lời nhạc thẩm thấu vào cảm xúc người nghe ; thưởng thức giọng hát như âm vang tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông chùa xa vắng. " Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruie " TrL
# 1411
  18 tháng 07, 2010 22:58  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
cậu Cu Ca, Tớ định gửi review riêng cho cậu, nhưng ịt ẹ cái mail server của cậu nó hách, đếch nhận thư tớ, chẳng nhẽ mỗi tí lại đi réo cậu Hà để chuyển thư. (Anyway, tớ có gửi cái error message để Hà với cậu debrouiller dùm, vì bây giờ tớ hoàn toàn dốt mấy chuyện này.) Trên phương diện technique: legato êm ả, pitch: on every note, vibrato tự nhiên và nhẹ nhàng, good breath control Trên phương diện cảm xúc, giọng hát cậu tình cảm lắm (khác hẳn giọng nói chửi hũ mắm!). Tớ không thiên vị dân Taberd; nghe CD của Bocelli bài này một lần rồi thôi, nhưng nghe cậu đến 3 lần trong lúc ung dung thay đồ đi trực nhà thương. Chúc cậu hát hoài cho phê người thưởng ngoạn và đẹp tâm hồn mình. Thân, Tớ TB: Tớ rất chuộng Les feuilles mortes cũng như những bài xưa, La vie en rose, hymne à l'amour (Piaf), Ne me quitte pas (Brel), etc. Mong có ngày Taberd mình hát cho nhau nghe.
# 1421
  19 tháng 07, 2010 16:08  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Cu K, Cái thằng cu K này, mồm thì to, đã vậy mắt còn lé nữa, mày coi kỹ lại đi, ai mập hơn ai, thằng Sơn thì " cổ xôi" vẫn còn quá trời thì làm sao mà ốm hơn tao được. Tuy nhiên thật khâm phục mày là nguyên chủ tịt ở Paris. Mày tuy có ngọng nhưng vẫn hát hay wá. Thân, Cận
# 1395
  18 tháng 07, 2010 07:20  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh ơi, Sơn mập 2010 không còn là Sơn mập địt nữa mà là Sơn "mắn địt" . Ngứa mồm quá chạy vào ăn ké 1 miếng rồi dzọt lẹ , chọc nó nổi sùng nó bắt được nó địt cho thủng phổi luôn, hehehe Dzọt, dzọt dzọt ..... TrL
# 1381
  17 tháng 07, 2010 15:54  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thằng Su Mô này nó cứ lâu lâu ló đầu ra châm chọc đủ anh em hết. Tao nhận xét thấy thằng nào mà càng lém mồm với anh em bao nhiêu thì gặp cái "Eng Lờ" (đây là tôi đọc chữ Elle theo tiếng Nam nhe xếp Quang) càng líu lưỡi bấy nhiêu. Mày hỗn thật, dám thư cho tao là Cu Việt, tao ngoài 50 đang mất nết, chỉ có bà già tao mới gọi tục danh tao vậy thôi! Chắc mày không biết, hồi nhóc tì tao với mày đi cặp kè, bác Chương tao trông thấy đặt tên cho tao với mày là Laurel and Hardy. Anh em ơi, ngày xưa tôi đến nhà nó chơi, nó khoe tôi là mẹ nó mua cho nó một cái ống nhòm nhà binh tối tân lắm, tôi mượn nó xem xong khư khư đeo lủng lẳng vào cổ, rồi cứ thế mà ngắm nghía cái ống nhòm từ đầu đến cuối, đếch ngó ngàng gì đến nó. Tôi nghĩ nó dỗi tôi vì sau đó không thấy nó rủ đến chơi nữa, và ít lâu sau thấy nó đi cẳp kè với thằng khác. Đồ thứ em bé dỗi hờn!
# 1390
  18 tháng 07, 2010 00:32  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cậu Ba Việt, Tao mà nhớ chuyện ống dòm chết liền. Mà anh em ơi, thằng cu Việt, uả quên thằng cậu Việt hình như nó biết thôi miên từ hồi còn bé nên nó dụ tao đủ điều, nào là cho nó mượn ống dòm (như lời nó nói), nào là cho nó xôi vò, và còn nhiều lỗi lầm khác mà nó chưa thú. Bây giờ là BS tâm thần không hiểu mày thôi miên ai? Hehe Mày có biết là tao ghét bài hát gì nhất không? Bài "Killing me softly" đó. Ngày xưa chơi bóng rổ với mày, cứ nghe mày : " Strumming my pain with his fingers...". Nghe riết tao fát điên. Giờ vẫn còn ác mộng. Tao đề nghị mày hát lại bài này trong đám cưới Cần Lù nhé. Đồ thứ dụ khị. SM
# 1349
  15 tháng 07, 2010 07:44  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lời kể về Thầy Minh của Minh Sơn trong thời kỳ sau 75 làm tôi chạnh lòng hồi tưởng lại những khó khăn , khốn nạn và vất vả tâm trí , sức lực của Thầy trò chúng mình ngày đó. Anh em Taberd vẫn nhớ đến Thầy và ngày hôm nay tụi em lại ra sân bóng rổ ném bóng như ngày còn đi học , chỉ duy nhất 1 điều đã thay đổi là vắng bóng vĩnh viễn hình ảnh thầy Minh !!!! Thân ! TrL
# 1496
  29 tháng 07, 2010 06:02  Lê Việt Quang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt và mấy ông bóng rổ Taberd thân, Nhờ mấy ông cố gắng viết cho đặc san Nhớ Ơn Thầy Cô về các đề tài sau: - vài dòng tưởng nhớ Anh/Thầy Nguyễn Công Minh: kỷ niệm xưa và những chi tiết về Anh Minh sau năm 75 - những mẫu chuyện về Frère Martial nhất là chuyện chơi bóng rổ với Frère Tất cả những mẫu chuyện liên quan đến bất cứ Frère hay Thầy Cô nào mà các bạn biết được. Về nội dung thì không cần quá formal, hình thức thì dài ngắn gì cũng được. Đặc san này sẽ là món quà của chúng ta gởi đến những Frère, Thầy Cô đã dạy dổ chúng ta. Mong các bạn tham gia và cố gởi càng sớm càng tốt vì cần phải biên soạn và in ra trước ngày Lasan Hội ngộ. Các bạn có thể xem bản thảo tại Đặc San Vài dòng về dự án và kết quả đã đạt được: Dự án Thân
# 1497
  29 tháng 07, 2010 10:59  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chers Việt Quang et mes vieux coéquipiers, Cuối tuần này tôi sẽ viết lại bài về Thầy/Anh Nguyễn Công Minh, hy vọng xong kịp để gửi đến Quang đầu tuần. Và vì Phước Hà có một kỷ niệm quá oai hùng với Frere Martial (mà cả trường không ai dám có), tôi xin đề cử Hà viết một bài về Frere. Tôi xin ghi một kỷ niệm ở đây về Frere, Phước Hà có thể inclure vào bài viết tuỳ ý. " Dạo đó anh em trong đội banh chúng tôi (C lên đến B) hay tập dượt mỗi chiều sau giờ tan học. Chúng tôi rất lười tập những món căn bản như chạy banh, chuyền banh, nhảy chụp banh dội bảng, etc. mà chỉ thích chia đội ra để đấu với nhau (vừa đấu banh vừa đấu mõm rất vui). Và sắp đến giờ đấu banh, thì luôn luôn từ trên nhà dòng tiến xuống khán đài là một bóng dáng thân ái của một Frere Martial--sau khi tan trường thì Frere không mặc áo dòng khoác màu đen mà thay quần thô nâu với áo chemise tay ngắn mầu xám, mang dép cao xu. Frere đi xuống sân, vào giữa đám anh em chúng tôi, để 2 đội đấu "dành" lấy Frere. Đội nào cũng luôn nhường Frere cho đội kia, chúng tôi hay nói lén với nhau về kỹ thuật dằn banh của Frere "ổng đập với táng banh," thường thì trong vòng vài giây là bị mất banh ngay. Và ngay cả đội đối phương của Frere cũng bị điêu đứng những lúc phòng thủ Frere, vì ông mang dép chứ không mang giày Bata như tụi tôi, thằng nào cũng sợ dẫm chân ông hay dẫm đứt dép ông thì bỏ xừ. Nhắc lại chút kỷ niệm để chia xẻ tiếng cười với nhau, các em luôn nhớ đến Frere với tấm lòng ưu ái tri ơn Frere và các sư huynh Taberd cùng các thầy cô đã hy sinh cả cuộc đời để dìu dắt dạy dỗ tuổi trẻ của Việt Nam." Tôi không biết có bạn nào nhớ có một năm tụi mình có lớp Nho Học của một Frere nào đó, ông có dạy câu "Việt điểu sào Nam chi (chim Việt đậu cành Nam)," bạn nào còn nhớ viết chữ Nho câu này tôi xin mời bữa ăn lunch. Thân, Việt
# 1498
  29 tháng 07, 2010 17:22  Lê Việt Quang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt, Tôi nhớ không lầm là câu "Việt điểu sào Nam chi" do Frère Ligori Thành dạy. Còn chữ viết thì có ngay, Google is your friend :-) 越鳥巢南枝 Thân