Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đưng...
  (62 trả lời)
  Next
# 434
  24 tháng 04, 2010 20:52  Sơn Mập viết
Locked Chủ đề đã đóng

Thưa các chú bác,

Sở dĩ tao gọi tụi mày là chú bác vì nhìn hình tụi mày (nhất là hình thằng Phước Hà ) xong rồi, nhìn mình trong gương, thấy mình vẫn còn trẻ và đẹp trai . :)

Trước tiên xin cám ơn bác Quang đã rung chuông giờ ra chơi cho tao gặp được tất cả mes "vieux" amis. Từ lâu tao muốn liên lạc nhưng thời gian không cho phép . Đứa nào không tin hỏi thằng Lê thanh Cần hay Hà Gia Hoà hay Cu Hát . Tao ở cạnh bọn nó nhưng may ra một năm gặp được một lần .

Nhân cơ hội này tao cũng xin cám ơn những thằng nào đã BV tao ngày xưa . Vì chúng mày tệ quá nên tao không " có chỗ đứng ", tao đành phải cố gắng học . Giờ đã thành nhân và "có chỗ đứng" tao hứa sẽ không " báo chù", nhưng thằng nào muốn khám thì tao sẽ chiều kể cả bác sĩ Việt, thằng đầu tiên cướp đi sự trong trắng của tao . Hahaha.

Riêng về tao, thì bây giờ cầy mút chỉ . Tuần làm 7 ngày . Ở "nhà người thương" suốt ngày . Không có thì giờ để "có chỗ đứng". Hihihi. Cuối tuần thì ca đoàn nhà thờ hành tao, chẳng phê tí nào . Tao vẫn còn béo nhưng đỡ hơn xưa, chỉ hơn Hà Minh Nhường một tí .

Thôi chán con gián rồi, ngừng bút . Hôm nào viết tiếp, sợ viết nhiều hết chuyện kể . Chúc tất cả bạn già của tao " có được chỗ đứng " như thằng Cu Hát hay Lưu Thành Hiếu hay tao . HAHAHAHA .

Nhớ tất cả chúng mày và kỉ niệm xưa,

Sơn Mập

PS. Tiên Sư Lê Như Quốc Khánh, tao cố gắng liên lạc với mày hôm mày sang Canada nhưng không được . Đồ ham chơi . Xin lỗi Cụ Em, không bắt phone mày hôm nọ vì nhà thương hành . Bye.
# 435
  24 tháng 04, 2010 22:40  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mãi đến hôm nay mày mới Xuất Hiện. Chắc là cảm thấy vẫn còn nhột nhạt ở ....chổ đó khi mấy Ông Nội Ngoại cứ đem chuyện BV mày ra nói hoài. Tiếng Mẽo nói là mày vẫn còn...feeling ở chổ đó. Thưa bà con Nội Ngoại, Thay mặt cho bạn bè gần gủi hắn, tui xin khẳng định với bà con là Sơn Mập rất bận bịu và không có thì giờ kể cả cho bản thân hắn nhưng thật sự là...tui không hiểu sao hắn lại có thì giờ để " có chổ đứng" được. Chắc tại gần gủi với bầy A Tý nữ suốt ngày nên dể "có chổ đứng". Sẳn đây thì nếu Cu Ca có xử tên nào tội BV hắn thì cũng nên xử hắn cái tội "Có chổ đứng" bừa bãi luôn. Nếu "Có chổ đứng" suốt ngày thì cũng...bệnh lắm à nha! Nên tui không dám chúc mấy Ông như hắn chúc đâu. Cu Hát
# 436
  25 tháng 04, 2010 00:26  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thân chào anh Thái Sơn, Thân chào anh Em, Việt Quang, Khánh, Giao, Minh Sơn, Minh Tân, Giao, Trịnh Lương, Quốc Huy, Phước Hà, Long Nhi và Chính. Chỉ có một tuần qua đi mà Việt đã được dịp 'nối lại tình bạn' với bao bạn bè cũ tưởng sẽ khó có thể liên lạc lại được. Xin cám ơn anh Thái Sơn đã đối xử đẹp với một tên cà chớn như Việt. Xin cám ơn anh Em đã liên lạc với Việt thứ bảy vừa qua. Xin cám ơn anh Việt Quang đã có công dựng lên Website để sự liên lạc được thành hình. Xin cám ơn anh Khánh đã xét xử và phán quyết thật khoan hồng. Xin cám ơn các anh Minh Sơn, Giao, Trịnh Lương, Quốc Huy, Phước Hà, Long Nhi và Chính đã có công bào chữa cho Việt. Xin tất cả các anh tha lỗi cho những lời nói có thể gây phiền lòng các bạn. Việt hoàn toàn không bao giờ có chủ ý đó. Cám ơn tình bạn thành thật của tất cả các anh. Ở vùng Bolsa này Việt hay được nghe là: Thạch Sanh đâu không thấy mà Lý Thông thì chạy đầy đường... Chúc tất cả vui vẻ, hạnh phúc cùng tràn đầy sức khoẻ và may mắn. Viet,
# 437
  25 tháng 04, 2010 16:40  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Đại Ca Quang, Thằng Sơn mập dám chửi Viện Kiểm Sát Taberd.org là tiên sư... ! @ Nguyễn Thái Sơn Ai bảo mày tao là "đồ ham chơi". Tại cái thằng M và thằng Tăng Kiên bắt tao phải ghé quán café ở Côtes des Neiges Montréal. Ở đó có con bé Ý Ta Lồ bán nước xinh quá chứ bộ ! Nói chơi chứ tụi nó hiền lắm mày ạ. Nếu mày không tin thì hỏi thằng Hùng Duval coi, Khi nó qua bên Canada, tụi nó dẫn thằng Hùng đi Oratoire Saint Joseph để cầu nguyện đó ! Xem hình Tabériens Cali họp vừa rồi không thấy cái mặt của mày. Làm việc vừa vừa chứ, kẻo hư tay vì... đếm tiền nghe. Mừng mày cuối cùng cũng chịu khó vào sân trường chơi với anh em. May quá, tao lại tính... thề là không biên nữa cho đến khi nạn nhân Sơn mập xuất hiện. Đỡ làm phiền một lần nữa... "em gái" Trần Sư Tứ ! Khánh
# 438
  25 tháng 04, 2010 20:45  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Sơn mập và Việt, Tôi là Phạm đình Nguyên đây, ngày xưa có học chung với 2 bạn và vẩn nhớ được hình ảnh 2 bạn. Việt học chung với tôi lớp nhất 4, Việt ngồi bàn cuối ngoài cùng sau lưng Nguyễn mạnh Cường, bên trái Việt dãy bàn kia là Lý thanh Tân, trước mặt Tân là tôi, trước mặt tôi là Nguyễn trịnh Lương, trước Lương là Lê thanh Cần, trước Cần, bàn đầu là anh Cu hát nhà mình Nguyễn quốc Huy. kế bên Cu hát là Nguyễn minh Tân ( ông bạn này bây giờ hay kể chuyện rắc rối lắm, đọc xong muốn điên luôn ). Chuyện bạn với nguyễn thái Sơn chẳng có gì là tội cả, vì bây giờ nghề " Sờ cu rờ tý ' (Security ) là nghề mà mọi người cần và còn thương mến những anh làm nghề này nữa. vây 2 bạn cứ tìm nhau và " security ' vui vẻ đi, không sao cả. Ai bắt lỗi 2 bạn thì nói cho tôi biết để tôi xử. Bạn cũ lâu ngày : Nguyên
# 439
  26 tháng 04, 2010 00:32  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Nguyên thân mến, Việt vãn còn nhớ anh Nguyên. Anh Nguyên có nhớ cô giáo Bích Vân dạy Pháp văn ở lớp nhất không ? Việt nghe nói bố của cô là Đào duy Anh viết sách tự điển đó. Anh Nguyên có còn nhớ cô hay bắt lên bàn để cô vẽ râu ria mỗi khi bị phạt không ? Việt phục anh Nguyên và anh Nhi sát đất vì Việt không thể tưởng tượng ra được chỗ ngồi của Việt ở đâu lúc học lớp nhất cả... Việt có đọc thơ của anh đã viết trên trang này từ trước. Thật là thấm thía. Việt mong tất cả anh em đều khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và đầy may mắn. Viet,
# 441
  26 tháng 04, 2010 01:49  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mèng ui, cái lão Nguyên này trí nhớ dẻo dai thiệt nhe....... Còn cái lão Việt sao mà khơi lòng của lão một thời xa xưa khi nhắc đến cô Bích Vân. Lớp nhứt chỉ còn động lại trong lão hình ảnh cô Bích Vân : trang điểm và nhứt là cô hay bận dzuyp, ngồi trên bục lại vắt chéo chân làm lão đây chỉ muốn sờ cu nhưng chưa dám rờ ty....... Lúc đó lão Cu Hát với lão Te Xê (Thanh Cần) có học thêm với cô buổi chiều, mà lão đây thắc mắc hai cu lúc đó tâm trạng ra seo khi đi học thêm? Chưa dám hỏi ..... Thành khẩn khai báo rùi mong nhận đuợc sự khoan hồng ...... dù sao cũng một thời thứ ba học trò sau quỷ với ma.. Tan
# 442
  26 tháng 04, 2010 03:09  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Tân, Cô Bích vân thì ko ai quên được đâu, nhất là mấy thằng ngồi bìa ngoài cùng như tui đây này, ha haha. Ngồi gần nhất là Cu hát, vì hắn ngồi ngay bàn đầu. mấy thằng ngồi bìa ngày trước ở lớp nhất 4 là Huy, Cần, Lương, Nguyên, lý thanh tân. Bên kia có Vũ quốc Tuấn, sau Tuấn là Nguyễn kiến Phong, sau Phong thì tớ quên rồi, rồi tới Nguyễn mạnh Cường, sau Cường là Nghiêm quốc Việt. Mấy tên này trong đó có cả moa nữa cho ra xử hết đi vì hồi đó ngồi trước cô mà cô mặc Jupe không hà, chịu ko nổi ,ha ha ha Nguyên
# 453
  26 tháng 04, 2010 10:43  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào các Ông, Mình nói thật là mình không còn nhớ nổi chân dung cô Bích Vân như thế nào ? nhưng khi nghe các Ông kể lại Cô mặc jupe, cặp đùi ngồi vắt chéo thì mình đã cảm nhận được cái thằng cu Lương bé nhỏ ngây thơ mình đây ngẩn ngơ - ngơ ngẩn thế nào rồi !!! không imaginer nổi giữa cặp đùi vắt chéo kia trong đó là cái gì nhỉ ? Ô Mê ly quá !!!!! Mê ly đời ta !!!! phê thật !!! TR.Lương
# 455
  26 tháng 04, 2010 12:28  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
quỷ quái quá đi thôi!!!..... hehe
# 443
  26 tháng 04, 2010 03:14  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thiệt tình tui đây không nhớ gì cả về chuyện ngồi đâu ở lớp Nhất 4 như PDN nhớ, hoặc là cô giáo Bích Vân dạy Pháp văn như NQV nói đến. Đã nói dzồi.... là cái bộ nhớ của tui đã lão lắm rồi. Nhưng khi NMT nhắc đến chuyện....cái dzup thì bổng nhiên nhiều hình ảnh của lớp Nhất 4 mồn một hiện ra (làm ơn đừng nghĩ bậy - Thiện tai...Thiện tai). Thôi thì để những kỷ niệm ...quỷ ma của thời học trò nằm yên đó đi, đừng khơi lại làm gì, nhiều khi...chịu không nổi. Còn chuyện học thêm Pháp Văn thì có lẻ chắc tui đã ôm mộng là tương lai mình sẽ được xuất ngoại và sống ở xứ nói tiếng Tây như Cu Ca ở Tây hay là Cụ M ở Mông Rê Anh....nhưng cuối cùng lại end up ở xứ Huê Kỳ và Xiêm la với tiếng Mẽo Cu Hát
# 444
  26 tháng 04, 2010 03:19  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
hihi, Không hỏi cu hat chuyện học thêm Pháp văn, chỉ hỏi ấn tượng của cu hat khi sáng dzup rồi chiều cũng dzup luon lúc học thêm, chịu gì nổi nẻ trời...................
# 445
  26 tháng 04, 2010 03:32  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sáng...dzup trên bục Chiều...dzup không bục Khác nhau xa Dí nhiên là ...bục là cái quan trọng Mày hài lòng chưa? Cu Hát PS: Nguyên, mày có biết hiện giờ Cô ớ đâu hay không? Tao muốn học thêm tiếng Tây để xổ với Cụ M và Cu Ca. Nhiều khi tụi nó chêm tiếng Tây vô Meo làm tao lật Tự Điển mỏi tay luôn.
# 446
  26 tháng 04, 2010 04:06  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Huy, Tao nghe nói cô Bích vân đang sống ở Pháp, nhưng chắc cô hết mặc jupe rồi, làm sao đây? Lớp nhất 4 Minh tân nó ngồi kế bên mày đó, mày có cho nó nhìn ké không, nói để giao nó cho quan tòa Quốc Khánh xử luôn. tao cũng muốn được xử nữa, vì hình như tao có tội.Không riêng gì Lớp nhất 4 đâu, lớp nhất 5 của già M và nhất 6 của đại ca Quang cũng có học cô nữa, đem ra xử bắn hết mấy thằng ngồi đầu bàn đi, vì giờ cô không chịu nghe giảng mả cứ ngồi nhìn không hà, ha ha ha... Nhất là mấy thằng ngối bàn nhất như mày thì tội nặng hơn vì ngồi gần, lại còn học thêm nửa chứ, ha ha, tội này phải xử thôi. không khai thì phải đánh cho khai. Tất cả chờ mày thú tội Nguyên
# 448
  26 tháng 04, 2010 04:23  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mày nói tao ngồi bàn nhất thì tội nặng hơn...vậy là hơi oan cho tao. Chứ thằng Minh Tân ngồi kế tao và nó bị...CẬN THỊ trước tao thì mày giải thích sao đây? Cu Hát
# 449
  26 tháng 04, 2010 04:36  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xử nó luôn, xử hết. Xử thằng Cu ca luôn vì nó học nhất 5 chắc cũng dính luôn. Xử tao luôn, vì tao cũng có luôn. Những thằng có tội đều phải " Security " hết. ha ha ha Nguyên
# 450
  26 tháng 04, 2010 05:32  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Không được xử, cận thị thì được tha Tào vì giống như mở treo miệng mèo mà không làm ăn gì được ý quên không thấy gì hết...
# 451
  26 tháng 04, 2010 05:39  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tân, Chuyện đáng nói là TẠI SAO mày bị cận thị chứ không phải là...chuyện không thấy gì hết. Hình như là sau khi học xong lớp nhất 4 mày mới bị ....CAN THI thì phải. Cu Hát
# 452
  26 tháng 04, 2010 06:10  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tất cả tên CẬN THỊ SAU KHI HỌC XONG LỚP NHẤT LÀ XỬ HẾT. Cu Ca đâu rồi, dậy xử đi chớ, hay đang làm gì vậy mà im lặng dể sợ quá. Nguyên
# 447
  26 tháng 04, 2010 04:21  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Việt, Đừng gọi nhau bằng anh gì hết Việt ơi, cứ mày tao tôi tớ đi cho thân thiện. Việt nhắc đến cô Vân là anh em sắp tràn xuống sân để đấu tố nhau rồi đó. Minh tân và Cu Hát xuất hiện rồi, ngày mai là sẽ có nhiều ' tội phạm " nữa ra thú tội. Có khi Cu ca cũng có tội luôn ( Cu ca học nhất 5 ) vậy ai xử đây.Lớp nhất 4 và nhất 5 là nhiều tội đồ nhất. Hỏi cụ M coi ngày xưa... có phạm tội ko? Việt cũng ngối bìa như vậy cũng bị nghi là thủ phạm luôn. Tên Huy tội nặng nhất vì ngồi bàn đầu, chưa đủ, lại còn đi học thêm nữa chứ, thật quá đáng, Quốc Khánh ơii, thưc dậy để xử kìa. Ngồi ngang với Huy bàn đầu là Vũ quốc Tuấn, không biết bây giờ nó ở đâu, ai biết chỉ giúp, để đem ra xử cùng với Cu hát luôn cho vui. Bye. Nguyên
# 456
  26 tháng 04, 2010 13:06  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các họ, Chúng bây gọi ơi ới bảo tớ xử, rồi lại bắt tớ đúng chung... vành móng ngựa, thì làm sao mà xử ??? Ngoài ra, tớ theo trường phái Quân - Sư - Phụ. Vì thế, đứng trước 3 vị đó, không dám giỡn mặt ! Khánh TB : thằng M học đánh dấu xong chưa vậy ?
# 457
  26 tháng 04, 2010 15:46  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
thằng M chưa học đánh dấu xong . No ban khai thue, dau thang 5 moi hoc danh dau. Gia roi khong thich hoc nua. Chi Khanh oi, chi phai lo day do thang Khánh . No hu lam. No co ngam co Bich Van ma no khong chiu xung toi. May xung toi di. Co thang thay may ngam co Bich Van duoi cap mat kinh day com va khong chop mat. Tao se co gang giup may thoat ky nay nhung phai thanh that khai bao. Khong tao loi nhan chung ra. Thua tat ca anh em Noi Ngoai, sao viec Co Binh Van, nho tro lai phan Do Vui Co Thuong cua ong Quang Ly. Sau do toi se viet chu de: Bai Xung Toi cuoi cung cua thằng M. NVM
# 454
  26 tháng 04, 2010 11:14  Ly Minh Son viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
VIỆT THÂN Trước hết chúc bạn một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, đề nghị bỏ danh xưng ANH khi viết mail dùng từ nào cho gần gũi và thân mật hơn, LÊ XUÂN VIỆT con ca sĩ THÁI THANH nhà ở gần IDECAF chiều nào cũng chơi bóng rổ ,có một kỷ niệm đáng nhớ là chiều vào sân thay quần đánh banh khi thằng VIỆT tuột quần dài ra để bận quần đùi thì tất cả mọi đứa đều ồ lên cười tôi nhớ có PHƯỚC HÀ, Q.HUY... các bạn biết gì không ..xì líp của nó lủng 3,4 lỗ chỉ còn lưng quần là còn đẹp thôi ,kỷ niệm đẹp phải không các bạn. Cách đây khoảng 15,16 năm khi thằng THÀNH NGỦ về VN tôi đã biết VIỆT làm nha sĩ rồi nhưng hôm nay mới liên lạc được với bạn vui lắm.
# 458
  26 tháng 04, 2010 16:44  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xin chào tất cả bạn bè xa gần và đầy...tội lỗi... Thật không ngờ là cô giáo Bích Vân đã làm HƯ bao chàng trai của thế hệ...lớp nhất của Taberd 76 mất rồi !!!... Đa số chúng ta đã HƯ ...từ bài pháp văn đầu tiên ở lớp nhất... Theo ý kiến thô thiển của Việt thì người bệnh nặng nhất trong đám là anh chàng cao ráo, đẹp lại chảnh nữa...Đó là anh Lê xuân Việt ngày xưa của tụi mình đó... Số là Việt nghe kể là anh chàng đã học xong PhD về điện toán và làm một chân quan trọng trong hãng Xerox rồi bổng bỏ việc tốt để cắp cặp vào trường y khoa 7 năm nữa để trở thành một bác sĩ... TÂM THẦN ...nổi tiếng vùng bắc California... Việt nghĩ lý do thúc đẩy Lê x Việt làm việc kỳ quái nhưng thật phi thường và đáng phục ...một là mặc cảm hai là mắc cở nên không thể có can đảm để nhờ một bac sĩ tâm lý chữa trị cho sự ám ảnh triền miên của hình ảnh cô giáo khả ái và đẹp nhất trong lòng đa số chúng ta...Sự ám ảnh đó có thể làm Lê x Việt đau khổ đến nỗi phải học thành bác sĩ tâm lý ngõ hầu chữa bệnh cho chính mình... Xin cầu xin trời đất phù hộ tất cả chúng ta đã sám hối để có được 20 hay 30 năm sống trên cõi đời này mà không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Việt,
# 459
  26 tháng 04, 2010 20:31  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi ngài Quản lý. Vụ án cô Vân đã lên tới đỉnh điểm và có dính líu đến cả thế hệ Lớp nhất của Taberd 76 nhà mình, nên tôi mới gọi ngài và nhờ ngài ra lệnh STOP VÀ TUYÊN BỐ THA BỔNG TẤT CẢ, vì nếu đem xử thì sân trường của ngài sẽ vắng teo chẳng còn DÊ XỒM nào. Mà biết đâu cũng chẳng còn ngài luôn ( sorry ngài trước nếu có nói quá ). Các CỤ DÊ ĐƯỢC THA BỔNG sẽ rất biết ơn ngài vì còn có cơ hội đi tìm học lại tại các trường có cô giáo chân dài ... mặc Jupe. Còn nếu ngài quyết định phải xử thi theo tôi có thể xử tên nào NHÌN MIẾT ĐẾN CẬN THỊ để làm gương. Bây giờ đến chuyện đố vui có thưởng của ngài sao quá vắng khách, có lẽ giải thưởng của ngài không phù hợp với các DÊ XỒM, ngài nên đặt giải thưởng là cái gì mả các DÊ XỒM CÓ THỂ ĂN THỊT ĐƯỢC.,HA HA HA Chúc ngài luôn khỏe Nguyên
# 460
  27 tháng 04, 2010 00:07  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên thân mến, Chưa gì mà Nguyên đã muốn ngưng bắn rồi... Bộ Nguyên muốn tha cho tên tội phạm Minh Tân à ? Tên này ít nói nhưng dễ sợ lắm... Còn ông bạn Quốc Huy nữa... Chắc vì sự ám ảnh quá mạnh mẽ nên không kềm được việc tuyển một cô vợ thật trẻ lại trốn tất cả anh em đi lập tổ uyên ương...ở những nước mà không anh em nào trong nhóm Taberd 76 có mặt cả ...để kiểm soát...và chuyển tin về cho frere Viet Quang... Việt xung phong xưng tội ngay và mong được toà tha bổng...: Năm học lớp nhất Việt được ( bị thì đúng hơn ) bổ nhiệm làm trưởng ban trật tự cho lớp mình... Việt phải lên phòng học 10 phút trước khi rung chuông để mở cửa, bỏ cặp vào bàn xong đeo khăn quoàng xanh trắng vào cồ ... Việt sẽ đước trước ở giữa cầu thang đợi các bạn đi lên lớp...Nhiệm vụ của Việt là giữ những bạn nói chuyện trong hàng...Sau đó Việt sẽ dẫn xuống phòng frere để bị phạt bằng roi...Trưởng ban trật tự của tất cả các lớp nhất thường được họp lại sau đó và thuởng cà lem que đậu xanh hay sầu riêng... Lớp pháp văn là lớp đầu tiên của buổi sáng cho lớp nhất 4 ... Lúc lên lớp sớm Việt hay gặp cô Bích Vân ngồi ở bàn đầu bìa phía bên phải lớp...Cô hay ăn bánh mì và mơ mộng nhìn xuống đường Hai Bà Trưng... Cô không bao giờ để ý lúc Việt bước vào phía sau lớp học nên Việt cũng để cô có sự yên lặng và không lên tiếng chào cô... Một hôm khi Việt sửa soạn vào phía sau lớp thì thấy cô quay đầu ra phía Hai Bà Trưng và đang kiểm tra cái jupe... Việt thoáng thấy cái quần lót... Và về nhà bệnh hết ba hôm... Cũng từ dạo đó đầu Việt có sạn... Lúc nào liên lạc được với BS Tâm Thần Lê x Việt có lẽ sẽ phải nhờ bạn khám lại xem có phải vì sự ám ảnh này làm Việt nhức..đầu...kinh niên không ? Thân chào các bạn Việt đi uống thuốc và soa...đầu...đây...
# 461
  27 tháng 04, 2010 00:46  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Việt, Chết Việt rồi, không ai đánh mà tự khai. Mấy tên M.Tân, Q khánh mà nó nghe thấy là nó la lên ầm ỉ bây giờ. Việt thấy đó, có tên nào nhận đâu, còn dám nói không nhớ nổi cô là ai nữa chứ ( như Trịnh Lương, Q. Huy ). Bạn bè mình NHÌN xong là CHÙI MẮT LIỀN, Thôi Việt ráng chờ chúng nó thức dậy là chúng nhảy bổ vào sâu xé Việt ngay. Chúc Việt làm người anh hùng không sợ chết đứng. Nguyên dzọt đây. nguyên
# 462
  27 tháng 04, 2010 12:20  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thiện tai ! Thiện tai!! Cầu xin Thượng đế toàn năng hãy xí xóa tội cho các chàng trai đất Việt (không phải cá nhân Nghiêm Quốc Việt đâu nhé mà là chung cho các thằng Ông Nội-Ngoại) vào cái thưở đang học lớp Nhất trường Lasan Taberd ngày đó. Chỉ có 1 nhân vật nữ đầy hấp dẫn và quyến rũ là cô Bích Vân đã làm cho bọn họ đánh mất sự trinh trắng tiết hạnh quý giá . Rồi thời gian trôi qua, bọn họ lập gia đình , lấy vợ . thề thốt với vợ là cuộc đời này chỉ có em là duy nhất . Tội nghiệp cho các bà vợ của bọn họ , các bà đã bị bọn họ lừa dối phản bội từ trong trứng nước, Các bà không biết rằng người chồng của các bà là những lũ ranh ma quỷ quái ngay từ khi còn học lớp Nhất , trường Lasan Taberd. Bọn họ vẫn chứng nào tật nấy . Không biết ăn năn hối cải , lúc nào cũng có idée trong đầu là thèm PHỞ - HỦ TÍU - GỎI KHÔ BÒ - BỘT CHIÊN ĐẬP 1 QUẢ TRỨNG, etc ........ Bọn họ tội lỗi quá !!! TR.Lương
# 474
  30 tháng 04, 2010 03:27  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
TR. Lương, Mày khoẻ không ? Sao cứ đổ thừa "tại Thiên" ? Lỗi là tại các fre`res kềm kẹp nên mới sinh tội lúc bé như vậy . :) Sơn Mập
# 512
  02 tháng 05, 2010 13:25  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Sơn U huyền Ù! Xin lổi mail cho mày hơi chậm , tao vẫn khỏe còn mày thì khỏi cần hỏi thăm cũng biết là dzú lúc nào cũng căng nõn nà tha hồ cho các ông già dịch sờ... bóp... rờ....nắn.....(ưu tiên cho ông vieux t'on qu'un Cụ Mò... à quên Cụ M). Đúng là ra sân trường chơi được hò hét khoái thật Sơn nhỉ ?!!! Không biết các Ông Ngoại có còn cảm giác mất mát nuối tiếc trong những ngày tháng của biến cố cuối tháng 4 năm xưa không ? Mấy ngày này ở Saigon hàng năm tao cứ như người thờ thẩn thẩn thờ nên chẳng có hào hứng ra sân chơi. Mail của các bạn tao vẫn đọc đều như việc hội ý nhau thành lập Quỹ tương trơ nhưng sau khi đọc thư mail "Yêu nhau kiểu mới" của NGẮM CU VỢ ( xin lỗi đặt nick name mới của NGHIÊM QUỐC VIỆT, đừng chưởng tui nhé bồ VIỆT,đau lắm lắm!!) thì thấy dzui quá nên lại ra sân chơi . Mới nhận mail của mày thông báo lên xe bông của CẦN LÙ . Mấy ông Tây, Mỹ viết mail tiếng Việt có dấu đáng khen thật. chỉ có Cụ M là tệ nhất nhưng gần đây cũng tiến bộ rồi. Mày là đốc-tờ thì ráng chăm sóc sức khỏe suy nhược của Cụ để Cụ còn gân cốt theo đám lâu la tụi mình chứ viết có vài chữ mà đã than mỏi tay rồi thì S.O.S về sức khỏe rồi!! . Ở VN tụi tao cũng có tay quậy PHẠM ĐÌNH NGUYÊN, VŨ VĂN CHÍNH, VÕ LONG HẢI,TRẦN LONG NHÍ ,..... còn nhiều nữa không kể hết ở đây được, các cao nhân này nổi tiếng tứ Bắc vào Nam, danh bất hư truyền, hỏi ai cũng biết . Còn chơi với nhau nhiều games nữa Sơn U huyền Ù nhé ! TR.Lương
# 516
  02 tháng 05, 2010 18:39  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê lương, Đừng chê cụ M, tội nghiệp cụ. Không nghe cụ than mỏi tay sao. Lương biết tại sao cụ bị mỏi không? Cụ bị mỏi CHỔ ẤY, nên vừa đánh máy vừa xoa nó nên mỏi tay Tớ và Cu hát đang tìm DZÚ cho cụ. DZÚ xoa chổ ấy cho cụ, 2 tay cụ rảnh rang đánh máy sẽ không than mỏi nữa Tớ dzọt đây, cụ về kìa, cụ đánh cho bỏ xứ luôn, ha ha ha Nguyên
# 529
  03 tháng 05, 2010 12:20  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên chẩn bệnh cho cụ chính xác lắm . Lời khuyên rất chân tình đến cụ M là cắt cụt bỏ cái của nợ đó đi, nó bị "very gút" quá mức (nhờ đốc-tờ Sơn mập giải phẫu cho, mát tay lắm!). Cắt xong bảo đảm với Cụ là không thằng Tabériens nào chọc phá Cụ nữa! Khi đó ai cũng gọi thân mật "Cụ" là "ANH EM" , có sướng không ? Nói như thế có đúng không hở quan tòa CuCa ? Cụ cẩm gậy đập mình kìa! Tụi mình cùng dzọt Nguyên ơi ! Tr, Lương
# 534
  03 tháng 05, 2010 19:15  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cái thằng Lương Khỉ, Mày thách Cụ đánh dấu làm Cụ mỏi tay quá, rồi lại đòi cắt này cắt cái kia của Cụ. Chán tụi bay qúa. Cụ đi ngủ cho được việc. NVM
# 535
  03 tháng 05, 2010 19:16  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lương bậy bạ không à, sao lại cắt bò cái đó của cụ . NÓ vẩn chạy tốt mà. Cụ có nhờ Nguyên và Cu Hát tìm DZÚ để săn sóc cho NÓ . Hôm nay cụ hết than mỏi tay rồi, có lẽ NÓ đã được săn sóc. Hai tay cụ rảnh nên đánh máy không mỏi tay nữa. Các bạn Taberd Mẽo giúp tìm DZÚ dùm cụ M, vì Mẽo có nhiều "em Mễ vú bự mông to" để HẦU CỤ. Nhớ tìm DZÚ CÓ NHIỀU SỮA. Cụ đang nhịn ăn, nhịn uống... để dành tiền làm từ thiện nên cần DZÚ nhiều sữa để ăn bù. VN tòan dzú gầy không sữa, Thái thì toàn dzú đổi giống cũng không sữa luôn nên Nguyên và Cu Hát chịu thua không tìm được DZÚ cho cụ M. Cám ơn các bạn Mẽo trước. Muốn cụ có sức khỏe xuống sân thường thì tìm DZÚ nhanh nhanh cho cụ. Chào mọi người Nguyên
# 543
  04 tháng 05, 2010 01:24  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
TR. Lương, Tao quên hết Việt Văn các fre`res dạy rồi, giờ chỉ biết ăn tục nói phét thôi . Giả dụ tao nghĩ chúng mày gọi thằng Khánh là Cu Ka thì chưa chuẩn lắm . Nó già rồi phải gọi là "cụ ca" mới đúng . Haha . Nhắc tới tên thằng Khánh , tao hình dung ra được buổi tối hạnh phúc ở nhà các Taberiens VN ... Ông cụ ngồi đàn hát, bà cụ ngồi may vá . Nôm na là "ông cụ ca, bà cụ vá". Hahaha . Dzu' tao hết nõn nà rồi . Cụ M chê ! Tao gọi cho cụ M định hỏi thăm cụ có muốn chữa phong thấp bằng cách xoa bóp hay không ? Cụ cóc bắt phone . Cụ thật " chảnh bẩm sinh" ! Mà tiến sĩ Lương có biết chảnh bẩm sinh là gì không ? Chảnh là hách; bẩm sinh là từ trong nôi đó . HAHAHA Chúc mày hạnh phúc như hình ảnh buổi tối trên . SM
# 548
  04 tháng 05, 2010 02:57  Duong Quang Khai viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
May mang cho do*`i vi thang Son lam nghe 'thay thuoc!!!!' Tao khong the tuong tuong ra duoc neu thang nay lam nghe ' day hoc ' cho con nit !!! Kinh hoang that ! ...Tao it khi noi ma moi lan doc email cua no tao lai ngua mieng...Thang wi su !!! Khi nao co dip gap duoc may...nhat dinh may phai om tao that lau nghe thang quy Son map .....hahahahahaaa. Tao nho may roi ! Tao khong ngo mai toi bay gio tao lai co dip nghe ve may mac du tao da roi Taberd vao cuọi nam 1972 !!!! Moi dem sau 12 gio khuya, no lai lo mo vao san truong ... Benh nhan o benh vien, no lai khong chua ma no cu*' de` y ta' ra ma` kha'm khong thoi ! hahahhaaaa. Ngu ngo nghe thang Son ...hahahaha. Than, Dụong Quang Khai TB. lan sau tao se co gang viet tieng Viet co dau...Xin loi!
# 559
  04 tháng 05, 2010 07:05  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bố khỉ tụi bây, nhất là thằng Sơn Mập đầu têu ! Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng... Rừ... Rừ... ù^$=)*:$^*°µ%*§! Nhưng mà nói chuyện được với tụi bây là tao mừng hết lớn rồi, chẳng giận làm gì cho CỤ nó... già thêm nữa ! Nhân cuối tháng 4, nhất là đọc cái thư của thằng Lương, lòng buồn buồn nên CỤ đem đàn ra hát chơi, tặng cho tụi bây nghe chơi... http://dactrung.net/thinhphong/30410/37_nguyencau.jpg http://dactrung.net/thinhphong/30410/37_NguyenCau.mp3 (Chủ tịch Quang không cho đem hình và nhạc vô đây nên tụi bây chịu khó copy cái link đó để nghe) Khánh tự Cụ Ca
# 565
  04 tháng 05, 2010 07:20  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bố khỉ tụi bây, nhất là thằng Sơn Mập đầu têu ! Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng... Rừ... Rừ... ù^$=)*:$^*°µ%*§! Nhưng mà nói chuyện được với tụi bây là tao mừng hết lớn rồi, chẳng giận làm gì cho CỤ nó già hơn thằng M... Nhân cuối tháng 4, nhất là đọc cái thư của thằng Lương, lòng buồn buồn nên CỤ đem đàn ra hát chơi, tặng cho tụi bây nghe chơi... http://dactrung.net/thinhphong/30410/37_nguyencau.jpg http://dactrung.net/thinhphong/30410/37_NguyenCau.mp3 (Chủ tịch Quang không cho đem hình và nhạc vô đây nên tụi bây chịu khó copy cái link đó để nghe) Khánh tự Cụ Ca
# 586
  05 tháng 05, 2010 11:33  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh, Bài hát và bài thơ quá hay! Ai hát vậy? Nếu là mày thì cho mày....5 bon points. Tao nghĩ là mày...đã chọn lầm ngề rồi... Mày phải làm Ca sởi mới đúng. Cụ Ca có khác! Chắc Lê Như là mày, còn Phan văn Hưng là ai vậy? Đề nghị Xừ Quang upload bài này lên mục Nhạc. Cu Hát
# 567
  04 tháng 05, 2010 07:23  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bố khỉ tụi bây, nhất là thằng Sơn Mập đầu têu ! Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng... Rừ... Rừ... ù^$=)*:$^*°µ%*§! Nhưng mà nói chuyện được với tụi bây là tao mừng hết lớn rồi, chẳng giận làm gì cho CỤ nó... già thêm nữa ! Nhân cuối tháng 4, nhất là đọc cái thư của thằng Lương, lòng buồn buồn nên CỤ đem đàn ra hát chơi, tặng cho tụi bây nghe chơi... http://dactrung.net/thinhphong/30410/37_nguyencau.jpg http://dactrung.net/thinhphong/30410/37_NguyenCau.mp3 (Chủ tịch Quang không cho đem hình và nhạc vô đây nên tụi bây chịu khó copy cái link đó để nghe) Khánh tự Cụ Ca
# 1228
  14 tháng 06, 2010 03:12  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
bạn NQV, Tuần vừa qua tôi về OC thăm gia đình, có gặp Tôn-thất Minh Tuấn ở một party; hắn nhắc đến bạn với niềm khâm phục tri' nhớ lỗi lạc của bạn. Tôi cũng thật phục bạn nhớ những chi tiết gay cấn sôi nổi về thời ấu thơ của chúng ta. Tôi không nghĩ là chúng mình hư sớm vì biết rung động cô Bích Vân. Điều này chẳng có liên quan họ hàng gì với ngành tâm thần tâm lý gì hết. Tụi mình rất may mắn được các fre`res uốn nắn, và vì các ngài thanh liêm, nên tất cả những mộng mơ cũng như khao khát của đấng mày râu đã thấm thấu trong chúng ta. Bạn nhắc đến cô BV là tôi lại không ngủ yên rồi; hình ảnh của người đàn bà ở lứa tuổi ngoài đ6i mươi đằm thắm đó không phai nhoà với thời gian, và giờ đây, trong lứa tuổi ngũ tuần này, tôi càng thấy là một hình ảnh đẹp (và có lý) hơn nữa. Tôi rất ngưỡng mộ quan niệm sáng suốt về sợ vợ của Nguyễn Thái Sơn--khổ nỗi mình bất trị, chưa gặp ai để sợ (sờ thì có). Nay bạn nhắc đến cô BV thì tôi nhớ lại cảm giác sợ cô ngày đó, ôi thật là hạnh phúc, cảm ơn bạn NQV rất nhiều. Tôi được may mắn thay đổi nghề nghiệp đôi ba lần, và mỗi lần như vậy thì trong lúc tu nghiệp có thêm đồng môn--nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác xao xuyến như với các bạn Taberd ngày xưa. Tôi nghĩ không phải chỉ do kỷ niệm của thời ấu thơ, mà có một điều gì rất nhiệm mầu về Taberd đã vào tiềm thức vào tình cảm sâu đậm, mãi mãi tôi luôn yêu quý tình bằng hữu đó. Lần sau tôi trở về OC, nhất định phải gặp gỡ bạn, NTS, TTMT, cùng các bạn khác.
# 1229
  14 tháng 06, 2010 04:31  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào bạn LX Việt, Ông hiện ra lúc này như một vị cứu tin và vào lúc Sân Trường bị crise, Có lẽ anh em đang coi đá banh, hoặc hết đề tài nói tục, hoặc nghe bàn đến Quỹ Tương Trợ các ông Nội Ngoại thấy khô khan quá nên không ra Sân nữa. Mấy ngày nay Cụ M lo lỡ Sân vắng luôn. Nay Việt LX hiện ra và hiện ra bên cạnh cô Bích Vân, rồi thế nào bà con cũng túa ra. Mà đọc bài của ông, tôi cũng tức như tức cái thằng Em Việt (NQV) của tôi hồi đầu tháng 5. Ông đã xuống OC, ông lại không chịu khó điên thoại cho Sơn Mập, HGH hoặc anh em khác.. Mấy anh em khác tôi không biết tốt hay xấu nhưng Sơn Mập nó tốt lắm! vì nó hứa cõng tôi đi chơi nếu tôi qua Cali, mấy cô ý tá ở nhà thương gì mà có tên bắt đàu băng chữ H. cũng khen nó ghê lắm. Thôi Cụ M phải đi làm M đi
# 1231
  14 tháng 06, 2010 22:03  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thức đêm coi trực tiếp đá banh, không bỏ sót trận nào, văn hóa bóng đá toàn cầu phải thưởng thức phải không Cụ M ? Ngày đi làm ngáp ngắn ngáp dài !! Muốn ra sân trường chơi nhưng không có sức chạy, đành phải ngồi 1 chỗ ,cùng với thằng con trai, 2 bố con ôm cái tivi xem cho đã cái cù tỷ ! TrL
# 1230
  14 tháng 06, 2010 11:41  Viet Nghiem viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thân chào Lê-Xuân-Việt, Hôm 23 tháng 5 vừa qua 9 anh em ở OC đã được SM mời đi ăn một bữa linh đình. Việt có dịp được ngồi gần TTM Tuấn để ôn lại những kỷ niệm cũ... Trước hết cho Việt xin lỗi đã méo mó nghề nghiệp và đã bắt mạnh sai cho BS LX Việt... Cũng chỉ vì mang nhiều mặc cảm tội lỗi nên hay suy bụng ta ra bụng người đó thôi... Mong được gặp lại LX Việt một ngày gần đây. Việt.
# 540
  03 tháng 05, 2010 23:19  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lý Minh Sơn ới ời! Sao lâu quá không ra sân trường chơi ? Có 2 việc : 1. Sân trường : Các cha Lý Văn Quới - Lưu Thành Hiếu - Lê Đình Dũng - Nguyễn Kim Giao -Nguyễn Hữu Tường - Đỗ Bá Cảnh sao các cha im lặng đáng sợ vậy ? Mỗi lần họp mặt ở "CÂY KHẾ QUÁN" tao thấy các cha hiếu động, ồn ào lắm . Không lẽ mấy cha chơi đánh cờ carreau trong lớp hở ? Còn ông Hoàng Vĩnh Chúc , hình như mày là chuyên khoa về cái "ấy" , tình trạng Cụ M bi đát như thế mà nỡ nào không có tiếng nói nào !!!! . Có lẽ đốc-tờ Sơn mập không rành về món này, nó chỉ làm được công việc xoa dịu tâm lý ức chế của Cụ bằng cách cho mò dzú ; Đình Nguyên + Long Hải + Cu Ca + Cu Hát + Long Nhi thì đi rao vặt trên báo mạng internet tìm dzú nuôi dịu dàng nhưng phải bốc khói playboy mới dựng "Cụ" lên được ... . 2. Trong lớp : Về việc thành lập Quỹ Tương Trợ Hội Ái hữu Taberd.76 thì có lẽ bồ Việt Quang đang soạn thảo chương trình hành động, cần có thời gian. Riêng tao có ý về trường hợp của Châu Thiên Bửu, mày nghĩ sao ? vì những lần họp mặt ở "CÂY KHẾ QUÁN " vừa rồi mặc dù đang có vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn có thiện chí tham gia , có cần chia xẻ với anh em Ngoại không ? Tr.Lương
# 582
  05 tháng 05, 2010 01:19  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thấy Trịnh Lương réo Lý Minh Sơn tui hùa theo ăn ké . 3. Cô Thạch Cái vụ xác minh nhà cô Thạch (dạy Vạn Vật cho tụi mình hồi xưa) ở Lử Gia , ông đã xác minh chưa ? Khi nào anh em tụi mình có thể kéo nhau đi thăm cô được ? Cám ơn Trịnh Lương Hải
# 584
  05 tháng 05, 2010 03:39  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cô Thạch rất mến anh em cựu học sinh Lasan Taberd. Thời gian trước đây khi còn học ở Đại học Bách Khoa. tôi có học 1 tín chỉ về môn Địa chất học cô Thạch dạy, hiện nay không biết cô có còn là Giảng viên của trường không ? Trong buổi dạy đầu tiên có rất đông sinh viên theo học, bất ngờ Cô nhận ra tôi có vẻ quen ở dâu Cô không nhớ ra, trong khi đó tôi đã nhận ra Cô trước đó, dự định vào giờ giải lao ra chào Cô..Sau khi nhận nhau ra, tay bắt mặt mừng "ôm hôn thắm thiết", lúc đó hình như Cô vẫn chưa lập gia đình. Các bạn có biết kết quả lần thi lấy tín chỉ đó tôi được điểm 10 (top ten) , tôi biết thực tài của tôi chỉ lấy được điểm 8 là hết ga.Được thêm 2 điểm Taberd đó các bạn ơi! Lý Minh Sơn lên lịch chưa ? Tr.Lương
# 585
  05 tháng 05, 2010 09:52  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lương mến, Cám ơn Lương đã gán cho Việt vào tội danh "Ngắm C Vợ "... Thật là một cái tên quá tục tĩu không thể chấp nhận được... Để đáp lễ Việt xin từ nay gọi Lương là " Nhỏ ...Thích ...Liếm..." Cái tên này sẽ nói lên cho mọi người biết là Việt chỉ là thùng rỗng kêu to chứ Lương nhà mình mới dám ...liếm...tất cả ...đồ biển...hay đồ dơ...ở đâu...của ai...và bất cứ lúc nào... Thật là...dã man !... Việt nhớ cô Thạch là một người bự con, thích mặc áo dài hơn là jupe, có cặp kính cận thị dày cộm và rất hiền. Việt mới nhận được email và hình của Long Hải. Cho Việt thăm Đình Lương, Minh Sơn, Long Hải, Kim Giao, Long Nhi và Chính nếu gặp nhau ở " Cây Khế quán ". Cuối cùng xin đừng ba xạo khoe khoan nào là hôn nào là 10 diểm tối đa... 'Nhỏ...Thích... Liếm...' có biết tại sao cô Thạch cho bạn 10 điểm không ? Không phải là bạn làm đúng hết đâu...Bạn đã sai từ đầu tới..đít...nhưng vì không muốn phải gặp lại bản mặt với cái lưỡi lúc nào cũng lè ra ngoài thật là vô duyên nên cô đành cho 10 điểm để đuổi bạn đi lớp khác cho lẹ thôi !... Thân chào ông bạn quậy. Việt,
# 587
  05 tháng 05, 2010 12:40  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt thân, Rất vui mừng khi nhận được thư mail của Việt vì kể từ sau khi viết bức mail "dại dột" kia Lương rất ân hận , đêm nào ngủ nằm mơ cũng thấy Dracula hiện về hút máu mình, thức dậy thì sợ Việt đem máy bay Mig-23 hoặc hàng không mẫu hạm về tiêu diệt mục tiêu mình. Đến hôm nay thì Lương được giải tỏa Stress rồi ! Lương xin nhận hết danh hiệu Việt tặng cho ! Vui lắm lắm !! Thật không ngờ mình chọc giận được một người bạn cũ mà xưa nay nổi tiếng hiền như bụt ! Ha ha ha khoái quá ! Chiến công của mình lẫy lừng thiệt : - chọc giận Cụ M, Cụ vác gậy phết cho mấy sào : - chọc giận Cụ Ca, Cụ la mình "Đồ Khỉ" lại còn tặng cho nghe bài nhạc Nguyện Cầu dập dìu tiếng đệm guitare; - Chọc giận Bác Sờ Sơn mập , bác cho sờ 1 cái ; - Chọc giận Cu (không có dấu nặng nhé) Việt , Cu đuổi mình chạy khắp sân trường; - Ở nhà chọc giận vợ mình, vợ bắt nằm xuống phết roi trúng ngay chỗ "ấy" , sưng phù căng cứng còn hơn cả bài thuốc của Ông Long Hải mật ong - kiến lửa cắn , thật đúng là "khổ nhục kế" !! Stop nhé ! Mỏi tay rồi ,ngủ mai còn đi làm . Thân hết tout le monde ! Lương
# 588
  05 tháng 05, 2010 19:02  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Lương, Tâm trạng của Lương khi lỡ LỠ LỜI với Nghiêm quốc Việt cũng là tâm trạng của moa. Khi tự nhiên thấy mấy ông bạn mình đang quậy vui bổng lặng mất tiêu, mình cảm thấy áy náy không biết các bài viết của mình có làm bạn buồn lòng không. Những ngày qua các bạn M TÂN, Q.KHÁNH, TOM CHU, VVCHINH... lặng mất tăm đă làm mình rơi vào tâm trạng cũng như Lương. VVChinh tới hôm nay vẫn chưa xuất hiện, anh em VN tìm coi. Các bạn ơi, sân trường là nơi đùa giỡn và tương trợ để gắn kết chúng ta lại với nhau, đôi khi sự đùa giỡn có QUÁ TRỚN, các bạn bỏ qua cho tôi nhé. Các bạn vào sân trường TABERD.ORG cứ nghỉ tất cả chúng mình là những thằng con nít ranh của 35 năm về trươc, thỏa sức đùa giỡn, chọc quậy nhau.Được không mọi người. Các bạn đang đứng ngoài dòm nhảy vô đi, càng đông mới càng vui, anh em học được nhiều LỜI HAY CHỮ ĐẸP mới như câu ÔNG CỤ CA,BÀ CỤ VÁ của bạn Sơn mập. Thôi dài dòng mọi người đọc ngán, xin chào tất cả Nguyên
# 590
  05 tháng 05, 2010 21:59  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Nguyên, D'accord với bồ về chuyện ra sân trường chơi hò hét cho nhẹ bớt trách nhiệm gáng nặng trong cuộc sống! Méc - xì Mr. VÊ CU (sorry, lại ngứa mồm nữa rồi!!!) dịch lại là Bồ VIỆT QUANG - TĂNG KIÊN - CU KHẢI (lại ngứa mồm) bồ QUANG KHẢI mở cổng sân trường cho anh em chơi. Nói đi thì nghĩ lại thấy mấy cha Nội nhà mình kháng chiến nằm vùng thật đáng nể. Đạn bắn trên đầu mà mấy cha cứ chui rúc trong hầm hố . MINH SƠN thì thình thoảng bắn tỉa vài phát rồi nín tè luôn ; LÝ QUỚI thì mải mê vừa ôm bà xã vừa ôm mấy con cá đá đi đá độ, tập trung chuyên môn xao nhãng, xa rời cộng đồng tập thể ; LƯU THÀNH HIẾU thì nằm phục chờ vợ ngưng cho con ngậm ti thì nhảy vào ngậm ké cho đỡ ghiền, quên bạn bè chung quanh ; LÊ ĐÌNH DŨNG ngoài giờ dạy luyện thi gà nòi , còn hau háu canh me các em gái (không dám nói là học trò nữ sinh nhé bồ)16 tuổi trăng tròn vo, thả dê đi tùm lum ; Còn Ông VŨ VĂN CHÍNH thì khó đoán vì cha này không rượu chè, không trai gái , không thuốc lá; không café , không đủ thứ..... . có lẽ ông đang viết bài tiểu luận đề tài gì đó chưa cho ra lò (văn hay chữ đẹp là ổng đó !!), anh em mình chờ xem . Vẵn còn một vài bồ không kể hết được ( KIM GIAO - VĨNH CHÚC- BÁ CẢNH,..........) Hoan hô tinh thần tham gia của bồ LONG HẢI - LONG NHI ( 1 con rồng nước - 1 con rồng nhí) viết bài cũng ác đạn lắm! Gần đây có CÔ BA PHONG ra mắt ,vẫn dịu dàng ẻo lả như ngày nào năm xưa . Sáng nay rảnh việc ngồi viết một hơi , viết dài viết dở , mong các bồ tha thứ cho nếu moa LỠ LỜI. Thân hết tout le monde! Lương
# 591
  05 tháng 05, 2010 22:40  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Lương, Trời ơi, sao chung quanh Lương toàn BẠN XẤU không vậy. May là tớ ra sân thường nên không có tên trong này, may quá, hú hồn. Theo Lương kể thì mình thấy bạn bè mình ông nào cũng ĐÁNG NỂ. Tội nghiệp mấy cha bị réo tên quá Thôi mấy cha ra sân đi, anh em đang đợi Chào mọi người Nguyên
# 592
  05 tháng 05, 2010 23:46  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi L..L..L..ương , He he suýt nửa là tui kêu ông bằng tên do Q.Việt đặt rồi . May mà uốn lưỡi mới 3 lần thì sực nhớ không lở lời . Ông bậy bạ quá cứ lở lời hoài có ngày anh em giận , ông sẽ không còn ai chơi cho mà coi . Tui thương ông già cả tật lớn hơn tuổi nên tui bày cho ông cách nầy để anh em tha thứ cho ông . Mỗi khi ông lở lời thì ông la lớn lên 3 lần mà lần sau phải nói nhanh hơn lần trước nhé : " XIN LỖI ANH EM TUI NÓI LỘN CÁI LỜI , ANH EM CHO TUI NÓI LẠI CÁI LỜI BỊ LỘN " Ông nói càng nhanh thì anh em càng dễ tha thứ ...ha ha ha Ông thử đi Thân mến Hải
# 594
  06 tháng 05, 2010 03:41  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên ơi & Các bạn Đối với TUI, chẳng có gì phải xin lỗi khi đùa giỡn VỚI NHAU. Sân trường là như vậy mà... Tui có hơi im lặng chỉ vì cái tháng 4 thôi, nhất là khi đọc bài "Những năm Tháng Không Bao Giờ Quên" của Vũ Văn Chính ("Viết cho những bạn còn ở lại quê hương với tôi"). Thấm thía lắm, Vê Cu, à quên Văn Chính ! Tuy nhiên, tui chỉ muốn lưu ý anh em một điều : ở sân trường hay bên quán cafe, chúng ta giỡn với nhau bằng lời nói, mà âm thanh thì sẽ theo gió cuốn đi... Ở đây, cái sân trường của Taberd.org lại là bằng chữ viết, giấy trắng mực đen. Vì thế, khi giỡn cũng nên có những giới hạn, nhất là khi các bạn đùa giỡn chuyện cô Bích Vân. Taberd.org không có system Login & Password nên ai muốn vào xem cũng được. Nếu người ngoài hay chính cô Bích Vân vào xem những giòng chữ các bạn đùa thì e rằng không tiện... cho cái forum non trẻ của chúng ta. Ngược lại, khi đùa giỡn với nhau, cũng nên để ý kẻ... bị đùa, vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Có 2 điển hình : 1. Trong buổi họp mặt ở Canada thiếu một người. Lý do không tới chỉ vì... giận anh em đã giỡn rằng "sao không ra chơi với anh em, ở nhà úm vợ hoài sao..." 2. Một người nữa giận vì tui nói rằng "sao bây giờ nhìn mày không thấy hay bị... chảy nước miếng như hồi xưa ???". Không biết có đúng không, nếu đúng thì cho tao xin lỗi nghe, H. Rút kinh nghiệm, trước khi giỡn tui... xin phép trước. Như khi giỡn Lê Như Trầm (bồi bàn ở quán Liên, đen đui đủi như Miên...), tui đã hỏi hắn trước. Câu trả lời : "giỡn tao no problem, đừng đụng tới vợ con hay các bậc trên thôi !" Tui cũng ăn ké với câu nói đó của Lê Như Trầm. Ai cùng đồng ý với câu trên thì giơ tay cho tui biết trước mà giỡn nghe ! Khánh tự Cụ Ca
# 596
  06 tháng 05, 2010 09:12  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Cụ Ca , Chào anh em , Cụ Ca nói rất chí lý . Tui cũng theo trường phái QUÂN SƯ PHỤ như cụ nên chuyện cô Bích Vân tui không dám ngứa miệng (lúc đó tui cũng muốn nói cụ tự xử như Le Juge trong Lucky Luke) . Tui muốn đề nghị frère Admin Quang supprimer mấy cái thư liên quan đến đề tài đó không biết các anh em có đồng ý không nửa ? Hoặc không thì làm sao cho phần sân trường phải login mới ra sân được . Như vậy sẽ được thêm cái tiện lợi là các bà xã sẽ không biết mấy ông giao du với 1 thằng có...vợS , không sợ mấy ông bị đen vì gần thỏi mực tàu như tui . Bản thân tui thì sợ đệ tử em út hay con tui vô tình vô được trang nầy thì bọn nó hết ngán tui mà có khi tui phải ngán tụi nó thì khổ lắm . Trong gia đình hay công việc tui cũng thích đùa nhưng mà đùa "chay" không đùa "mặn" như ở sân trường (nơi đưa tui trở lại dòng sông tuổi thơ) . Riêng chuyện anh em đùa giỡn với nhau như Cụ Ca hỏi thì tui xin giơ tay trước làm gương , trừ bậc trên ra các cu các cụ cứ thoải mái mà xô đẩy tui (với vợ con thì xô đẩy cho vui chứ đừng quá xa )vì tui vẩn thường nói : Anh em với nhau không mà , hơi sức đâu mà nhịn...quên... mà giận . Cụ Ca cứ tha hồ nhé miễn cụ đừng ...cạ...tui là tui không bị nhột ...he he he Thân mến Hải
# 603
  06 tháng 05, 2010 19:31  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào mấy ông Nội Ngoại, Cụ hay Cựu trưởng lớp xin góp thêm một chút ý kiến: - chuyện cô Bích Vân, Lần đầu tiên LNQK có nói mình theo trường phái QUÂN SƯ PHỤ và không trả lời câu hâm dọa của tôi. Lúc đó tôi có nghĩ đến chuyên đùa giởn quá đà hay không. Hôm thứ 7 vừa qua, tôi có dịp nói chuyện với một thầy củ. Tôi có hỏi vị thầy này xem lời đùa giởn của anh em có làm buồn lòng các thầy cô năm xưa không, nhất là nếu như cô Bích Vân đoc được những câu chuyện đùa giởn này. Vị thầy này có lui tới mục Sân Trường và có nhận định như sau: " Tôi thấy không sao và nghĩ các thầy cô chỉ buồn cười thôi, ngay cả cô Bích Vân, vì đây là một kỹ niệm đẹp và có thật của tuổi học sinh. Giống như việc mấy anh tả về thầy (frere) Martial làm hiện lại hình ảnh sống động năm xưa ". - khi đùa giỡn với nhau, cũng nên để ý kẻ... bị đùa 2 điển hình mà Cụ Ca kể tôi đều có tham dự, điểm chính là khi biết mình tìm cách sữa sai thì anh em đều êm thắm. Hoặc như chuyện Q. Việt gọi T Lương là Nhỏ ...Thích ...Liếm.., nghe nó dơ dơ làm sao nhưng T Lương biết cách trã lời làm cho bạn bè quên đi cái dơ. Chỉ cần để ý một chút là biết kẻ bị đùa có buồn lòng hay không. Lại mõi tay, Cụ M xin ngưng