Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Nghịch lý cuộc đời
  (8 trả lời)
  Next
# 5279
  09 tháng 12, 2012 15:08  Nguyễn Quốc Bảo viết

Nghịch lý cuộc đời

Người ta thường vô lý và vị kỷ. Nhưng dù sao chúng ta vẫn yêu họ.


Nếu bạn làm tốt, người ta sẽ “buộc tội” bạn đang ẩn giấu những nguyên cớ ích kỷ. Nhưng dù sao bạn vẫn phải làm tốt.

Nếu bạn thành công, bạn sẽ chiến thắng những người bạn thất bại và những kẻ ghen ghét thật sự. Nhưng dù sao bạn cũng phải thành công.

Điều tốt đẹp bạn làm hôm nay có thể sẽ bị lãng quên vào ngày mai. Nhưng dù sao bạn vẫn làm những điều tốt đẹp.

Sự chân thật và tính lương thiện có thể làm bạn bị tổn thương. Nhưng dù sao vẫn phải luôn chân thật và lương thiện.

Những người vĩ đại nhất với những ý kiến vĩ đại nhất có thể bị hạ gục bởi những kẻ tiểu nhân nhất với những ý nghĩ tầm thường nhất. Nhưng dù sao vẫn phải suy nghĩ vĩ đại.

Bạn mất bao năm để xây dựng cái gì đó để rồi nó có thể bị phá huỷ sau một đêm. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục xây dựng.

Người ta thật sự cần giúp đỡ nhưng lại có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ họ. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục giúp đỡ.

Hãy cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất và bạn sẽ bị ai đó càu nhàu trong kẽ răng. Nhưng dù sao vẫn phải cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể.

# 5292
  10 tháng 12, 2012 17:32  Trần Đạo viết,  
Hello Anh Bảo

Đã từ lâu , anh Bảo liên tục gửi nhiều bài rất giá trị ,về mọi lãnh vực do sưu tầm đuọc,  khi thì gửi lên  sân trường, lúc thì  đi từ ĐHVK qua  hôp thư riêng của tôi , cám ơn anh .  Đặc biệt 2 ngày nay anh dã cho tôi đọc bài NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI  đã được  post lên ngày 9/12/2012  và coi như nhờ nó mà  tôi đà được MẠC KHẢI có nơi  còn gọi là NGỘ , khi đọc sách khác về GIÁO DỤC mà vẫn còn vướng mắc .

Tôi đã coi  đây như là kinh NHẬT TỤNG phải thuộc lòng để đưa vào cược sống ĐỜI THƯỜNG . Xưa nay tôi vẫn nghĩ một cách thoải mái rằng LÀM CHO THA NHÂN ĐƯỢC  HẠNH PHÚC CHÂN THẬT LÀ MÌNH HẠNH PHÚC RỒI .  Quả thật đôi khi ý tưởng này như còn "VƯỚNG VÍU" một cái gì , KHÔNG ỔN ",  " CHƯA THOÁT" lắm .

Hôm nay những dòng KINH NHẬT TỤNG của NGHỊCH LÝ CUỘC  ĐỜI  giúp xóa đi cái  VƯỚNG VÍU , KHÔNG ỔN , CHƯA THOÁT kia  , đi đến kết luận rằng : NGƯỜI TA THƯỜNG VÔ LÝ VÀ VI KỶ   . NHƯNG DÙ SAO CHÚNG TA VẪN YÊU HỌ .

Anh đừng buồn khi ít thấy hồi âm . Người ta muốn đã suy nghĩ một cách dễ thương rằng thay vì " mất giờ " trả lời anh thì người ta cố dành tron vẹn thì giờ đoc bài của anh  gửi tới .

Cảm ơn , cảm ơn anh BẢO .

Chào anh
Trần Đạo
# 5295
  11 tháng 12, 2012 10:28  Cụ M viết,  

Thưa Thầy,

Cụ M viết vài hàng để kính chúc Thầy một ngày vui tươi.

Cụ M cũng xin chia sẽ với Thầy niềm hãnh diện của Cụ M về các Be ở Montreal, mà Quốc Bảo được coi như đại diện vì họ đều là các Be ngoan!

Bài NLCĐ là dụng cụ rất tốt cho các thanhf viên B ĐH QTTT76, nhất là khi họ xuống tinh thần.

Tiện đây, Cụ M xin kính chúc các Thầy Cô một ngày thật vui.

Cụ M

# 5297
  14 tháng 12, 2012 04:19  Trần Đạo viết,  
Chào cụ M và các bạn !

Đọc lời chia sẻ của cụ M , mặc dầu tôi chưa hiểu rõ những chi tiết cụ thể nào đã làm các bạn trong BĐH.QTTT76 lo xa..có lúc "xuống tinh thần".

Tôi đã từng ở trong nhiều đoàn thể Tôn Giáo cũng như ngoài xã hội , đã từng 2 lần làm chủ tich Ban Chấp Hành (BCH) ở 2 đoàn thể khác nhau , 1 lần làm thủ quỹ , do đó tôi hiểu và thông cảm vấn đề "khổ cực" này. Làm công tác đoàn thể khó nói lắm , không cách nào làm vừa lòng mọi người được. Chỉ cố gắng tìm cách giảm thiểu đi những thắc mắc xẩy ra từ các thành viên do thiếu thông tin, hay lời giải thích hợp lý kịp thời. Dù là việc ăn cơm nhà vác ngà voi , không làm thì thôi , còn làm thì phải làm cho cẩn thận.

Ba điều cần lưu ý :
===================

1/ Dựa vào nội quy chính thức để làm việc(phân công,dự án,thi hành.. ).

2/ Phải biết lắng nghe( BCH cũng có lúc vô tình sai nôi quy chứ!).  Đừng bao giờ tuyên bố "BCH đã quyết định rồi, không thắc mắc nữa ".

Nhớ là phải giải thích , không nên tuyên bố bạo như thế.
Đôi khi chính nội quy bó tay BCH ( Nhất là chính nội quy cũng không còn phù hợp nữa, đôi khi còn chồng chéo , mặc dù đã được chính thức tu chính lần l ). Hãy mạnh dạn tu chính bằng thảo luân rồi biểu quyết. Đừng bao giờ vôi vã cho thi hành rồi " điều chỉnh sau ".

3/ Chỉ huy là TIÊN LIỆU. Quỹ không phải lúc nào cũng dồi dào mãi. Liệu cơm gắp mắm. Tiên liệu những ngày tháng sắp tới , kinh tế nói chung còn chưa vững, phải tính toán để ĐỂ ĐỦ GIÚP NGẶT .


Tóm lại : Biết lắng nghe và điều hành theo nội quy là chẳng sợ gì cả.
========

Thưa Ban Điều Hành
Suy nghĩ 2 ngày rồi, tôi định không có ý kiến gì , nhưng đã trót gắn bó với QTTT76 , tôi mạo muội đưa vài suy nghĩ lên sân trường để mọi người cùng suy nghĩ thông cảm với nhau trong mục đích chung của Promo76.

Đừng coi đây là ý kiến chỉ đạo , không dám đâu. Đây chỉ là vài ý nhỏ để các bạn THAM KHẢO , hy vọng rằng có giúp được chút xíu gì trong công tác hay nhiệm vụ các bạn đang thi hành.

Thân mến chào các ban.

Trần Đạo






# 5339
  23 tháng 12, 2012 07:46  Cụ M viết,  

Thưa Thầy,

Thời gian qua mau, nay đã gần 10 ngày và vì công việc hàng ngày nên Cụ M chưa trả lời Thầy.

Trước tiên Cụ M xin thay mặt anh em B Đ H cám ơn Thầy đã bận tâm viết lời khuyên và động viên, cũng như Thầy đã nhọc công tổ chức "Giải Văn Thơ Mở Rộng" để giúp QTTT76.

Việc không thành có thể làm thầy xuống tinh thần như đã từng xảy ra cho một vài anh em trong B ĐH QTTT76.

Hiện nay, sang năm thứ ba, QTTT76 có cái may là anh em B ĐH vẫn còn tích cực và nhất là các bạn đóng góp vẫn còn niềm tin. Phần lớn phải nói là nhờ Bản Điều Lệ và sự thẳng thắng của Anh Kiểm Soát Viên.

Dù là Cụ M lãnh vai trò TB ĐH, nhưng thật sự mà nói đó là vai trò nhẹ nhàng nhất. Hai Anh cực nhọc nhất phải nói là Thủ Quỹ Việt Nam và TQ Huê Kỳ.

Khi chi Quỹ, Cụ M luôn đặt nặng số tiền các anh em đóng góp, nhất là những người có lòng nhưng không có khả năng đóng nhiều!

Hiện tại, nếu nhìn vào số tiền tồn quỹ có khoảng 6 000 U SD, sau khi đã tích cực trợ giúp gần 3 000 U SD trong bốn tháng vừa qua. Tuy nhiên mơ ước của Cụ M làm sao vận động anh em nâng số tiền này lên mức 10 000 U SD (số tồn quỹ sau khi chi các trợ giúp).

 Lý do chính là các Be năm nay tất cả đã ngoài 50 tuổi, chưa kể một vài bạn đã gần 60 tuổi. Ở khoảng tuổi này, những suy sụp sức khoẽ và việc làm đã bắt đầu, và như Thầy đã khuyên "..........., phải tính toán để ĐỂ ĐỦ GIÚP NGẶT ".


Kính Chào Thầy

Cụ M

# 5345
  23 tháng 12, 2012 19:37  Nguyen Pham viết,  

Cụ M thân mến

Cụ ơi, cụ muốn QTT lúc nào cũng lủng lẳng 10.000 USD trong túi, dể ợt à, cụ bỏ vô 9000, rồi anh em Thủ quỹ đi xin 1000 về cho cụ lả đủ. Cụ có thể yên tâm mà lo chuyện 60 năm cuộc đời cho các Be. Chúc cụ vui vẻ.

Cụ M có số phone Nguyễn mạnh Cường trong tay, nhưng cụ lại xúi Vi di Xi ra Eden phơi nắng để tìm Cường. Cụ ác hết sức. Cụ còn ác nữa là tung tin tôi có nhiều kẻ thù, kẻ thù thì xưa nay tôi chỉ mới có mình cụ, còn ai nữa thì chưa biết ????

Tôi là anh em họ với Cường, đã phone cho Cường  biết có Taberd.org nhưng Cường không nói gì và lặn luôn.

Muốn lôi Cường ra, theo tôi, có thể Việt Nghiêm hoặc Lý hưng Ngọc lôi ra được, hai ông này ngày xưa có chơi với Cường. Rủ Cường ra đấu võ thì chắc ...Cường ra, Cường ngày xưa là cao thủ Karaté và Tae kwon do, cùng lò với Việt Nghiêm.

Có việc nhờ cụ M, mỗi ngày nhờ cụ ra ngồi ở Phở Liên tìm giùm tôi Lý phúc Thọ. hahaha.

 

Nguyên

 

 

 

# 5351
  24 tháng 12, 2012 05:52  Cụ M viết,  

Giáo Nguyên,

Tự nhiên Cụ M thấy Vinh ĐC, chực nhớ Nguyễn Mạnh Cường thì nghỉ biết đâu nó có biết Nguyễn Mạnh Cường. Cụ M cũng đâu biết nó có bà con với ông Giáo. Ngày xưa nó có võ, bây giờ nó già rồi quên hết một mớ nên ông Giáo không nên xúi Cụ M nhờ Nghiêm Việt hay Hưng Ngọc mời nó ra rồi lỡ tay đánh nó bầm mình.

Còn Lý Phúc Thọ, Lê Như Trầm có gọi nhiều lần và có nói là Giáo Nguyên muốn kiếm. Nhưng nghe nói đến Giáo Nguyên là Lý Phúc Thọ trốn luôn. Lạ thật!

Cụ M

# 5349
  24 tháng 12, 2012 03:39  Dớ viết,  
Lâu nay tao đã biết thằng Em già hai thứ tóc nhưng ăn nói rất thiếu thận trọng , không ngờ nó dám xưng cụ với thầy thì tao phục nó sát đất . Đừng nói là vì thầy gọi mình bằng cụ thì mình phải xưng lại bằng cụ nghe ?
Hết sức ẩu !
# 5350
  24 tháng 12, 2012 05:28  Cụ M viết,  

Chào Hải Dớ,

Cụ M tao coi như một tên gọi chứ tao không có ý xưng cụ với Thầy Đạo.

Chúc mày nhiều sức khoẻ và vui vẽ

Thân Chào

Cụ M