Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Âm nhạc
Chủ đề: 
Một bữa đại yến âm nhạc vang dội từ ngàn xưa cho tới ngàn sau
  (9 trả lời)
  PreviousNext
# 5282
  09 tháng 12, 2012 21:48  Dũng viết

Kính thưa thầy Trần Đạo và các bạn thân mến.

(Em xin phép xưng tôi từ sau giòng này tới cuối thư vì chỉ  với  mình thầy là em là vai dưới)

10 ngày trước tôi được nghe từ đầu tới chót Messiah của George Frederick Handel do Dunedin Consort & Players Dublin version, 1742 trên radio FM.   Messiah thì chúng ta ai cũng ít nhiều nghe qua nhữnh extracts hay hi-lights thí dụ như bài Hallelujah, nhưng có những bài mà tôi chưa từng nghe như "He shall feed his flock", hay bài này tôi đã từng nghe qua nhưng không lưu lại ấn tượng nên không nhớ. Nhưng "He shall feed his flock" nghe trên radio bởi Dunedin Consort & Players Dublin version được diễn tả qúa ấn tượng và an ủi, dịu dàng làm tôi phải mua 2 bộ (mỗi bộ có 2 CD), 1 diễn tấu   Dunedin Consort & Players Dublin version 1742, 1 bởi London Philharmonic Orchestra để nghe cho mãn nhĩ.

Bộ Dublin version 1742 do một ban nhạc nhỏ hơn, dùng những nhạc cụ thời 1742 nên chỉ có bài "He shall feed his flock" là nghe sướng (nhưng đáng giá cả bộ 2 CD).

Trong lúc đợi bộ 2 CD của London Philharmonic Orchestra  từ Amazon gửi tới, nóng ruột tôi mua 1 đĩa đơn Hi-light cũng do cùng ban nhạc này chơi ở Barne & Nobles, và đã ngây ngất lắc lư con tàu đi, qúa đã; nhưng khi nhận được 2 CD thì thật là một đại yến âm nhạc không thể tưởng tượng. Ban hợp xướng đông đảo, ban nhạc lớn và dùng nhiều nhạc cụ (và có lẽ được hoà âm lại) mới vốn không có trong bản tổng phổ nguyên thuỷ như trompette. Kỹ thuật của ban nhạc hàng đầu thế giới, giọng hát và instruments hoà quyện, đan xen, chồng lấp, tách ra, nhập lại ... thật bút mực không thể tả. Có ai tả được mùi hương, và làm sao tả được một phức hợp hài hoà của bao nhiêu âm thanh giao hoà cùng nhau. Điều ấn tượng tôi nhất là tôi nghe voice cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng là con người có thể mở rộng và đẩy tầm vóc của tiếng hát xa đến thế, rất nhiều kỹ thuật tôi chưa từng nghe (hát cả câu thật dài, vừa rung, vừa lên chính xác từng nửa cung; attack thật chính xác, ngắt chính xác như laser, cao vút lên như muốn mất hút...)

Nên nhân mùa Noel 2012, tôi đã mua 2 CD để kính tặng thầy Trần Đạo, giáo sư toán và cũng là nhạc trưởng của ban hợp xướng Taberd vào kỷ niệm Đệ bách chu niên Lasan Taberd 1974, như một lời tạ ơn, thương mến tới tất cả các qúi sư huynh, thầy, cô đã dạy dỗ chúng em mà thầy Trần Đạo là đại diện nhận món qùa nhỏ này.

Tôi cũng trân trọng giới thiệu tới các bạn bộ Kim cổ kỳ quan âm nhạc tên Messiah của George Frederick Handel diễn tấu bởi London Philharmonic Orchestra. Các bạn nên mua về nghe trong dịp Giáng Sinh này, để mai mốt có lên thiên đàng hay xuống hoả ngục thì cũng yên lòng vì đã nghe qua âm thanh từ thượng giới (trong tháng vừa qua, giá trên Amazon lên xuống mấy lần, từ 14.99 xuống 4.99 rồi lại lên 10.99)

Chú thích quan trọng:   CD player+ speakers ảnh hưởng rất lớn tới phẩm chất âm thanh của bộ London. Khi nghe trên xe Honda Accord của tôi thì hay nhưng không ngây ngất. Chỉ khi nghe trên chiếc van Sienna của bà xã thì mới đạt tới cảnh giới yên-sĩ phi lý thuần, cho nên qúi bạn chịu khó nghe bằng máy hay nếu có thể, và chịu khó vặn lớn 1 chút mới nghe được tất cả các bè, các notes, các nhạc cụ (Mùa Xuân đến đang phả những làn sương khói của mình vào mặt đời. Biết bao nhiêu ý tưởng tuyệt vời của con người đã được phôi thai để rồi bùng lên hoặc phôi pha trong sương khói ấy. Bởi trời ơi nó quá gợi cảm. Và đất ơi nó quá bao dung. Nó thật mông lung. Cái mông lung tơ trời ấy nó cứ gợi ra biết bao linh ảnh. Những là hư ảnh của Thái Cực, ảo ảnh của Vũ Trụ, quái ảnh của của những tư tưởng trác việt. Nó đích thực là một trong những nguồn yên-sỹ-phi-lý-thuần (từ Hán Việt phiên âm từ inspiration, có nghĩa là cảm hứng sáng tạo) khuấy động lòng người đa đoan. Đặng Thân).

Thân ái

# 5284
  09 tháng 12, 2012 22:24  Dũng viết,  
Errata:  diễn tấu  bởi  Dunedin Consort & Players, Dublin version, 1742
# 5285
  10 tháng 12, 2012 01:18  Dũng viết,  

Một trong 54 bài của Messiah

http://www.youtube.com/watch?v=MS3vpAWW2Zc

Note: Dublin CD mà tôi có trước mắt có 54 bài, còn London CD ở ngoài xe chắc cũng tương tự - trời lạnh nên không ra check cho chính xác. Lý do mỗi bộ CD có số bài có thể khác nhau là với thời gian, có khi bị editée ngắn đi, và Dublin version là một trong những version xưa nhất; và Messiah là một tác phẩm có nhiều hoà âm, phối khí khác nhau, tuỳ theo thời đại, hình như Mozart cũng soạn lại cho vừa khẩu vị của ông.