Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
Poster
  Tổng số bài: 57
Trang: 1 / 3       Qua trang:  
# 6377
  07 tháng 10, 2013 11:18   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:


Xin chia buồn cùng anh Lý Minh Sơn và gia đình.
Nguyện cầu hương linh cụ bà sóm về miền cực lạc.

Trần Đạo
# 6295
  18 tháng 09, 2013 23:42   Thông báo - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

     Xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này với chị Dung  , anh Nguyễn văn Em và tang quyến .  Cầu xin hương linh của cụ bà sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng .

Tran Dao
# 5467
  10 tháng 01, 2013 08:39   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Thành thực chia buồn cùng anh Lê như quốc Khánh  và gia đình .
Cầu xin cho linh hồn Cụ Jean Lê như Khôi sớm về nước Chúa , nơi An Bình và Hạnh Phúc .
Trần Đạo
# 5378
  27 tháng 12, 2012 10:33   Thông báo - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn với Đức và gia đình .
Trần Đạo  (10B2 , 73-74)
# 5365
  27 tháng 12, 2012 00:05   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Anh Nguyên thân ,

Đáng nhẽ việc này phải làm từ lâu rồi  để mang  chút xíu niềm vui hy vong  cho các "Be tí xíu"  tại VN . Xin anh vô check mail sẻ biết việc tôi nhờ anh Nguyên giúp .  Cám ơn anh Nguyên  nhiều .
Good night
Trần Đạo
# 5361
  26 tháng 12, 2012 20:12   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

26 tháng 12, 2012 06:18   Cụ M viết:

Thưa Thầy,

Đọc tới bài này của Thầy, Cụ M biết chắc ông Chủ Xị sẽ cho là Thầy thành công. Vì ông Chủ Xị ổng muốn viết bài thông báo, nhận định cũng như tóm tắt các bài được đưa lên ST. Ngặt nỗi chắc ổng không có thì giờ nên khi viết khi không. Nay có Thầy, chắc là ổng phải vui.

Kính chúc Thầy dồi dào sức khoẻ để lui tới ST

Cụ M



Thưa cụ M  !

1/ Tôi đã bầu cụ làm CHEFcủa tôi, cụ khen tôi thì tôi cám ơn và nhờ đó tôi mới nở mày nở mặt với các Be và các Bu chứ .

Còn ông chủ xi tôi đâu có bầu ,khen hay chê , đối với tôi không có si nhê gì cả .

2/ Sao cụ M giỏi quá ta , biết là ông chủ xị muốn viết THÔNG BÁO, NHẬN ĐỊNH..... TÓM TẮT ......các bài được đưa lên sân trường .....   Dốt văn như tôi mà còn thấy  " Câu văn quá TỐI NGHĨA "    ... xin hỏi  rõ THÔNG BÁO hay BÁO CÁO .. rồi ......NHẬN ĐỊNH   ,  TÓM TẮT   cho AI đây  ? Chắc không phải cho Promo76  rồi . Chủ xị giúp về kỹ thuật, cho promo76 và miếng đất Taberd.org  để cắm dùi , chứ không xía vào nội bộ Promo 76  .Chỉ can thiệp khi vi phạm điều lệ qui đinh trên taberd.org .Chắc là cách viết quá cao siêu ! Thật  nguy hiểm quá .!! Tác hại của câu văn không rỏ nghĩa gây nghi ngờ chia rẽ . Mẹ VN ơi chúng con vẫn còn đây !!     Lại nữa   :  " NAY CÓ THẦY , CHẮC ỔNG PHẢI VUI  " .   Thưa quí vị , tôi lại bị VĂNG MIỂNG LỰU ĐẠN .

3/ .Sau cùng chữ THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI tùy người  đứng ở vị trí nào suy nghĩ  về "chiến thuật" hoặc "chiến lược" của mình  áp dụng trong cuộc đấu . Ai đã từng xem  Đá banh thế giới thì hiểu . Có khi cần thua đi  một  trận  ( chiến thuật) để tìm ưu thế cho toàn giải  ( Chiến thuật) . 

4/ .Biết trước có vị sẽ dính chấu , và đã tế nhị nói nhẹ là  " Phải Lắng Nghe ....... đã "   ,   " Cứ từ từ .... câu chuyên còn ở trong phần mở đầu  ( introduction ) , chưa vô thân bài  đâu .., nói chi tới kết luận . ...và còn nhiều chuyên vui  hấp dẫn nữa .

5/ . Còn những THỐNG KÊ tôi đã ghi  trên đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều cơ sở khi  muốn chứng minh   một chuyện gì trong việc cần phải  bổ sung, hoặc đề nghị sửa đổi ngay  hoặc đóng góp ý kiến gì với ban Điều Hành  . Tuyên bố một điều gì mà  "không có cơ sở khoa học" hoặc là  "chỉ muốn cho sướng miệng"  khi đóng  góp với một người hoăc về một người nào khác thì vô tình đã gây ra một hậu quả có khi không lường trước được .

6/ .Có những thống kê trong tay , tôi mới có cơ sở nói chuyên với các vị trong ban điều hành khi cần , tức là tôi TÔN TRỌNG QUÝ VỊ  , quý vị nghĩ lại đi ,  như vậy có đúng không ?


Một lần nữa , tôi xin nhắc lại tôi đã bầu cụ M làm CHEF của tôi . Cụ khen tôi thì tôi cám ơn và tôi mới có thể lên mặt lên mày được với các Be và các Bu chứ .

Còn chủ xị khen hay chê tôi  thì đâu có si nhê ,trừ khi tôi vi phạm nội quy của Taberd.org .

Tôi phải cố gắng bảo vệ sức khỏe thật cẩn thận để còn sống lâu với promo76 chứ , cho đến ngày Chúa gọi về trình diện  , thì mới dứt ra được thôi .

Chào củ M và các bạn

Good night

Trần Đạo

# 5355
  26 tháng 12, 2012 00:24   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

( tiếp theo  .....Giải Văn thơ mở rộng)
7/ Về ông chủ xị ( danh hiệu này do cụ M chỉ ra tôi mới biết là nói Mr. Q )  rất bận rộn nhưng cũng cố gửi lên 3 bài tài liệu tham khảo liên can đến thi văn thơ mở rộng cho các thí sinh . Cụ M còn cho biết có 2 bu nào đó nên mời tiếp tay về ....cuộc thi văn thơ  , cứ  hỏi  Chủ xị thì biết   .   (?) ......nhưng chờ mà cứ  thấy lơ lơ . Ồ !  về sau nghĩ lại tôi ôm bụng cười , nhớ ra rằng mình muốn ...đi chợ lớn thì cụ chỉ mình đi ra xa lộ .(hic hic..hic) .Mr.Q ở Úc, sao biết các bu ở U S A mà giới thiệu ....!!
8/ Còn về ông giáo N  .Đã từ lâu định móc ông ra luôn kỳ này để quậy .... dịp may sắp tới thì có " sự cố " nho nhỏ .  Còn nhiều thời gian  để đó ..., tôi còn phải nhờ vả ông giáo giúp tôi nhiều nữa  . và sẽ nói  ở chỗ khác , lúc khác . Xin cám ơn trước .


CÁC BẠN SẼ HỎI ,  CŨNG THƯỜNG THÔI , .... CÓ GÌ MÀ THÀNH CÔNG , THÀNH CÔNG  CỤ THỂ  Ở CHỖ NÀO, THEO CÁCH NHÌN CỦA  " ÔNG THẦY" ?

Các bạn ạ  . Cho phép tôi dài dòng một chút xiu  nha .

Tôi đã vào Sân Trường , vì tò mò và đã đọc các bài viết  từ 6, 7 tháng nay rồi tôi gần như biết khá nhiều về những sinh hoạt của gia đình promo76 ( dựa trên tài liệu ghi , kèm ngày tháng , như trang nhật ký ở trước măt). Bài đầu tiên của Lý minh Sơn post ngày 19/3/2010 lúc 23:55   ngày hôm sau có tin Lưu Minh Hiếu sinh baby đầu lòng . Tính cho đến giờ này tôi đang gõ máy  , thì tổng số bài đang trên sân trường là 5054 bài .
Tôi thống kê tài liệu và vẽ đồ thị  thì thấy rằng :

1/ Tháng  4/2010  là tháng Cực Đại có  581 bài  , tháng 11/ 2011 tháng cực tiểu  có 38 bài  .

2/ Số bài viết giảm dần theo ngày tháng . Năm 2010  : 2499 bài ( 10 tháng , từ tháng 3 )  ; Năm 2011 :1174 bài ; Năm 2012 : 1481  ( tính tới 25/12/2012) .

3/ Số bài thường sút giảm nhiều vào tháng 11 , 12 mỗi năm  :

a/ Năm 2010 :     Tháng 11  : 237 bài ;  Tháng 12 : 223 bài
b/ Năm 2011:      Tháng 11 :  38  bài ;   Tháng 12:   53 bài .
c/ Năm 2012 :     Tháng 11 : 119 bài  ; Tháng  12 : 117 bài  ( tính tới 25/12/2012)

4/ Số người viết bài giảm dần  , các tay viết cự phách đã ngưng viết  ( các bạn biết lý do hơn tôi) , mà hai cựu Puginier đã nhắc cho tôi biết .

5/ Mất đi những tay viết có nét , nên mục Văn Thơ đã sút giảm , thỉnh thoảng  rất hạn hữu có bài đọc được .
Đắt hàng nhất là  Mục chuyện Tứ Xứ , chuyện Tào Lao  . "Hàng bán" đắt như tôm tươi .

6/ Còn Mục Âm Nhạc  .
Coi như để mà chơi cho vui . Phụ trách nó không dễ đâu . Viêc này nếu không có Mr. Lê Như ..  Mr. Q.Bảo thi chắc phải đóng cửa . Cái hay nhất phải nhắc là Âm Nhạc  không phải là sở trường của Bảo , có thể Bảo thích âm nhạc rồi tim tài liệu post lên . Cám ơn 2 bạn .

Còn nhiều lắm , nhưng tạm ngưng ở đây , không muốn làm rác tai các ban.

Còn rất nhiều bạn phải ngả nón chào , nhưng nó không nằm trong nội dung của bài này .


 CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT CUỘC  THI THƠ VĂN CÓ THÀNH CÔNG HAY KHÔNG ?  THẾ THÔI !
CÁI GÌ MÀ NÓI QUANH CO LUNG TUNG NHU THẾ .

XIN CÁC BẠN TỪ TỪ CHO . CÂU TRÊN SẼ ĐƯỢC TRẢ LỜI , VÀ CÒN...... CÒN NHIỀU CÁI VUI BẤT NGỜ .

Xin hen các bạn kỳ tới .

Khuya rồi . Good night !

Trần Đạo





# 5348
  24 tháng 12, 2012 02:26   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Chào các bạn  Lh. Phước ,  La. Dũng ,  Tq. Thắng  , Vdx , Pizzaman ,  Cụ .M , Lv. Quang  , Ô G. Nguyên , và một vị nữa thuộc ngành y  (?) , xin lỗi tôi quên tên  ( vị này ít lên sân trường ,  mới viết về Silent night ) .


Sau gần 1 tháng chạy bộ trên sân trường , có mặt trên từng m2 , húc đầu vô gần hết mọi ban ngành bộ môn , đầu u , chân mỏi , cho đến giờ này mới được thở phào nhẹ nhõm .

Phải nói ngay , tôi đã thành công rất nhiều theo cách nhìn của tôi ..về hoạt động trên sân trường  những ngày qua .

1/  Tôi dã khều được vị ẩn tu  đai đen  đầy mình phải bỏ núi xuống quân cam ...  .. sắn tay áo  ra tay tương trợ.
Vị đai đen này làm sân trường xào xạt lá . Cám ơn Dũng .
2/  Tôi cũng đã  cùng với một nhà thơ  "mơ mơ tỉnh tỉnh"  đưa ra nhũng loại thơ " quái đản" để cù lét thiên hạ , kéo cho bằng được  Lý thái bạch bỏ động Thiên thai xuống ngâm thơ uống rượu , cho dến giờ này khi  mà mọi người sắp về ăn NOEL , mà cụ còn TÊ TÊ THẮM THIẾT TRÀN TRỀ , TU TU TRÊN TƯỜNG TRƯỜNG
TABERD THẦN THOẠI . Cám ơn Phước và Thắng ,  hoạt động của 2 vị gây nhiều ấn tượng .
3/ Hấp dẫn nhất là  Đai Đen DC  từ miền Đông chưa kịp chuẩn bị đã bị hấp tinh đại pháp  "cuốn cong cuồn cuộn câu ca " hút  ghi tên và nộp bài thi  đầu tiên . Điều này làm ban tổ chức  bị choáng bất ngờ . Cảm ơn DC.
4/ Mr Pizza làm cho ban tổ chức kinh ngạc nhất . Tay phải cầm thùng pizza, tay trái nộp bài thi . Bai thi này đặc biệt dám cả gan chọc ghẹo chánh chủ khảo , dưới dang bài thơ "văn xuôi xếp thanh cột . Ngả nón chào Mr Pizza , đi làm đến tối mịt mới về mà vẫn rán làm thơ , chọc cười bà con trong sân trường ., gratias !
5/ Phải nói ngay vừa đến thăm Giáo Nguyên ở Topic đố vui của Nq. Bảo thì được cụ M đố  ngay rằng bánh kềnh càng và bánh thit rùa là gì . Tôi lặn lội tìm cái bánh xe cao su đường kính 4 m , có thật và copy and paste  để chứng minh . Nhân chứng vật chứng đầy đủ , thắng là cái chắc rồi .
Kết quả : Kềnh càng là TÂY ( vì thằng Tây to kềnh càng ) Bánh kềnh càng là bánh tây.
Còn Bánh thịt rùa nói tăt là bánh rùa. Rùa là Qui Bánh rùa là bánh qui , còn gọi là bánh Bích qui .
Chỉ có tây québec mới hiểu nổi . Tôi đành thuê xe 18 bánh chở cái bánh xe cao xu 4 m dường kính về  nhà .Giáo Nguyên biết cụ M đố chữ , đố mẹo thời thượng , biết mà không nói , tôi  vội vàng nói ... đồng ý với giáo Nguyên , kết quả đậu vớt .  Dù sao cũng " MỐC XI "  Mr Gaudautre Nguyên, chê cụ M  "láu cá " quá xá .
6 / Sau cùng rất đắc ý với bài nói cảm tưởng của B/S Lâm , nhớ rồi , đúng là Lâm ...về bản nhạc Silent Night .
 gây tranh cãi , về bản dịch cua nó . Cám ơn bạn đã nói được những cái đáng nói trong mùa Giáng sinh này .
Hầu như ai cũng có it nhiều kỷ niệm khi nghe bản nhạc này .

( mai tôi viết tiếp  )
# 5347
  23 tháng 12, 2012 22:55   Âm nhạc - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

( tiếp theo)

BÀI TIẾNG VIỆT DƯỚI ĐÂY CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ BẢN DỊCH CỦA  SILENT NIGHT , NHƯNG LẠI CÓ THỂ THEO NHẠC CỦA SILENT NIGHT MÀ HÁT NGON LÀNH  .




Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Đất với trời se chữ đồng
Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền

Ôi Chúa thiên đàng, cam mến cơ hàn
Nhấp chén phiền vương phong trần
Than ôi Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành
Ai đang sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù

Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
Với thánh thần mau kết lời
Cao sao hóa công đã khéo an bài
Sai con hiến thân để cứu nhân loại
Hang chiên máng rêu tạm trú
Bốn bề tuyết sương mịt mù


TIẾC THAY NÓ LÀ MỘT BÀI LẠ HOẮC .

Nếu coi đây là bản dịch thì  tại sao  Silent night ,Holy night  lúc thì " Đêm Thánh Vô Cùng, Giây Phút tưng bừng "  lúc thì  " Ôi Chúa Thiên Đàng, Cảm Mến Cơ Hàn "  lúc thì  " Tinh Tú Trên Trời , Sông Núi Trên Đời "

Vậy thì kết luận ra sao ?  Dễ thôi , tác giả bản tiếng VIỆT   " Đêm Thánh Vô Cùng " chì mượn nhạc của bài hát Silent Night để chế một bài mới theo ý của ông ta .

Để dễ hiểu , xin tring ra 1 thí dụ
--------------------------------

1 .Cầu Cho Nước Việt Nam .( của Hải Linh)

"Mẹ ơi , đoái thương xem nước Việt Nam ,
Trời u ám chiến tranh điêu tàn
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an ,
Cho Việt Nam qua khúc nguy nan ."


2 . Cầu cho ruộng lúa nhà con   ( của vô danh )

" Mẹ ơi doái thương xem lúa nhà con ,
Chuột nó cắn đứt bông cả rồi
Mẹ hãy giơ tay xua đuổi chuột đi
Cho nhà con có bữa no nê ."

BẢN NHẠC 2 CHỈ MƯỢN NHẠC CỦA BÀI HÁT 1  ĐỂ HÁT , CÒN Ý NGHĨA KHÁC HẲN BÀI 1  .

Đến đây  chắc chẳng còn ai muốn tranh luận gì về bản dịch của SILENT NIGHT  nữa .

THẾ CÒN  "SE CHỮ ĐỒNG LÀ GÌ ? "  Chắc chỉ có chính Tác Giả của nó giải thích đươc mà thôi  . Tiếc thay Tác giả đã qua đời . Tác Giả chính là NHẠC SĨ HÙNG LÂN , đã sáng tác bản VIỆT NAM MINH CHÂU TRỜI ĐÔNG . Ông là   cựu Chủng Sinh Đại Chủng Viên Saint Sulpice ( Xuân Bích ) Hanoi  .
Xin cải chính lời Q. Thắng , tôi không phải là bạn của ông , mà chỉ có hân hạnh học cùng Đại chủng viện với ông nhưng dưới ông cả chục lớp . Ông là bạn của Nhạc Sư Hải Linh , thầy dạy nhạc của tôi .

Nhắn tin các bạn khác như  SON, BÍNH , NGỌC ..... tại KIM  hôm 22/12/2012 có thắc mắc về bản dịch của Silent Night , đọc đến đây chắc bớt thắc mắc phần nào .
Bạn nhạc Đêm Thánh Vô Cùng đã được Tòa Giám mục Hanoi trước năm 1954 duyệt xét và cho phép in phổ biến rồi , nên có gì lo lắng về tín lý . ( Nihil Obstat , Imprimatur  = Không có gì cản trở , được phép in ) .
Và Hiển nhiên được hát trong nhà thờ .

Sau cùng  : MERY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR  to ALL .

Trần Đạo
# 5346
  23 tháng 12, 2012 21:33   Âm nhạc - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Thưa các bạn đang tranh luận về bản nhạc Silent Night  ( bản nhạc gốc tiếng Đức :  Stille Nacht  1818) và bản dịch  ( ? ) sang tiếng Việt . Tranh luận  tìm sự thật phải có nhân chứng vật chứng .

SILENT NIGHT
-------------------

LYRICS HERE
Silent Night!
Composed by Joseph Mohr & Franz Xavier Gruber

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth "

Vietnamese Translation

Ôi đêm thanh vắng, đêm thánh thiện,
Vạn vật tĩnh lặng, tất cả bừng sáng,
Bao quanh Mẹ Đồng Trinh và Con Trẻ từ xa.
Hài Nhi thánh thật non nớt và dịu dàng,
Chìm trong giấc ngủ bình yên thiên đường,
Chìm trong giấc ngủ bình yên thiên đường.

Ôi đêm thanh vắng, đêm thánh thiện,
Các mục đồng rung động trước cảnh tượng,
Vinh quang tuôn đổ từ trời phía xa,
Các thiên binh cùng hát alleluia.
Đức Kitô, Đấng Cứu Thế đã hạ sinh.
Đức Kitô, Đấng Cứu Thế đã hạ sinh.

Ôi đêm thanh vắng, đêm thánh thiện,
Con Thiên Chúa, ánh sáng tình yêu trong ngần,
Hào quang chiếu dãi từ gương mặt Chúa rất thánh,
Với hừng đông của hồng ân cứu đô.
Ôi Giêsu, Đức Chúa, sinh nhật Ngài.
Ôi Giêsu, Đức Chúa, sinh nhật Ngài.


THƯA CÁC BẠN

Bản tiếng VIỆT trên đây là bản DỊCH thực sự của bản nhạc SILENT NIGHT  tiếng ANH  .

BẢN TIẾNG VIỆT NÀY KHÔNG THỂ HÁT ĐƯỢC , THEO NHẠC CỦA BÀI SILENT NIGHT .


( còn tiếp )


Chau linh Son Trần Đạo


# 5336
  23 tháng 12, 2012 01:46   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC GIẢI VĂN THƠ MỞ RỘNG . (VTMR)

 Bây giờ là  giữa đêm 22 tháng 12 năm 2012 sang ngày 23 tháng 12 năm 2012 , ban tổ chức giải  VTMR tuyên bố :

1 / Khóa sổ nhận bài thi  theo đúng thể lệ thi .

2 / Ban Tổ chức đã không nhận được một  bài thi nào cả . Do đó :

3 / Tổng số tiền mặt dự trù cho các giải thưởng sẽ được tặng hết cho QTTT76 , vào sáng mai  23/12/2012 , trao tận tay  Thủ quỹ  khu vuc  U S A  , đại diện ban  điều hành QTTT76 .

Đại diện ban tổ chức Giải VTMR
Trần Đạo
# 5335
  23 tháng 12, 2012 01:22   Văn thơ - Trần Đạo viết:
Chủ đề:

NOEL 2012


ÁO TRẮNG ĐÂY CHÚA ĐẮP TẠM Ủ HƠI  .
================================

Trần gian hỡi cùng cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa bỏ trời xuống dương trần
Trần gian hỡi nhạc phối khí hòa âm cuốn theo giai điệu thần thánh ngân :
Gloria in excelcis Deo , Merry Christmas .
Et in terra pax hominibus , joyeux Noel .

Nguồn sống vạn niên nhập xác trên nôi hiền
Hạnh phúc trường sinh tỏa ánh trong hang hèn .
Ồ Chúa Hài Nhi cười , ánh mắt sáng ngời
Chúng con kính thờ đây là Chúa muôn loài .

Giọt lệ châu nóng ấm phím mành tơ
Nguồn lân ái lóng lánh sóng nhạc thơ
Muôn đóa hoa phai tàn , nay ngát hương
Tim héo khô , đượm nhuần tình mến thương .

Ngai Thiên Quốc đem đổi lấy chiếu nôi ,
Tình thế nhân say đắm chăng, vua trời ?
Ôi Thiên Chúa yêu người đến thế thôi
Áo trắng đây , chúa đắp tạm ủ hơi .

Trần gian hỡi cùng cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa bỏ trời xuống dương trần
Trần gian hỡi nhạc phối khí hòa âm cuốn theo giai điệu thần thánh ngân :
Sáng danh Chúa ngự trên trời , bình an cho người thế thiện tâm .


Để kính tặng Sư Huynh Marcien , nhân ngày hội ngộ 22 tháng 12 năm 2012 tai  Quán Kim sau 37 năm rời mái trường Lasan Taberd .

Châu linh Sơn Trần Đạo
# 5297
  14 tháng 12, 2012 04:19   Chuyện tứ xứ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Chào cụ M và các bạn !

Đọc lời chia sẻ của cụ M , mặc dầu tôi chưa hiểu rõ những chi tiết cụ thể nào đã làm các bạn trong BĐH.QTTT76 lo xa..có lúc "xuống tinh thần".

Tôi đã từng ở trong nhiều đoàn thể Tôn Giáo cũng như ngoài xã hội , đã từng 2 lần làm chủ tich Ban Chấp Hành (BCH) ở 2 đoàn thể khác nhau , 1 lần làm thủ quỹ , do đó tôi hiểu và thông cảm vấn đề "khổ cực" này. Làm công tác đoàn thể khó nói lắm , không cách nào làm vừa lòng mọi người được. Chỉ cố gắng tìm cách giảm thiểu đi những thắc mắc xẩy ra từ các thành viên do thiếu thông tin, hay lời giải thích hợp lý kịp thời. Dù là việc ăn cơm nhà vác ngà voi , không làm thì thôi , còn làm thì phải làm cho cẩn thận.

Ba điều cần lưu ý :
===================

1/ Dựa vào nội quy chính thức để làm việc(phân công,dự án,thi hành.. ).

2/ Phải biết lắng nghe( BCH cũng có lúc vô tình sai nôi quy chứ!).  Đừng bao giờ tuyên bố "BCH đã quyết định rồi, không thắc mắc nữa ".

Nhớ là phải giải thích , không nên tuyên bố bạo như thế.
Đôi khi chính nội quy bó tay BCH ( Nhất là chính nội quy cũng không còn phù hợp nữa, đôi khi còn chồng chéo , mặc dù đã được chính thức tu chính lần l ). Hãy mạnh dạn tu chính bằng thảo luân rồi biểu quyết. Đừng bao giờ vôi vã cho thi hành rồi " điều chỉnh sau ".

3/ Chỉ huy là TIÊN LIỆU. Quỹ không phải lúc nào cũng dồi dào mãi. Liệu cơm gắp mắm. Tiên liệu những ngày tháng sắp tới , kinh tế nói chung còn chưa vững, phải tính toán để ĐỂ ĐỦ GIÚP NGẶT .


Tóm lại : Biết lắng nghe và điều hành theo nội quy là chẳng sợ gì cả.
========

Thưa Ban Điều Hành
Suy nghĩ 2 ngày rồi, tôi định không có ý kiến gì , nhưng đã trót gắn bó với QTTT76 , tôi mạo muội đưa vài suy nghĩ lên sân trường để mọi người cùng suy nghĩ thông cảm với nhau trong mục đích chung của Promo76.

Đừng coi đây là ý kiến chỉ đạo , không dám đâu. Đây chỉ là vài ý nhỏ để các bạn THAM KHẢO , hy vọng rằng có giúp được chút xíu gì trong công tác hay nhiệm vụ các bạn đang thi hành.

Thân mến chào các ban.

Trần Đạo






# 5292
  10 tháng 12, 2012 17:32   Chuyện tứ xứ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Hello Anh Bảo

Đã từ lâu , anh Bảo liên tục gửi nhiều bài rất giá trị ,về mọi lãnh vực do sưu tầm đuọc,  khi thì gửi lên  sân trường, lúc thì  đi từ ĐHVK qua  hôp thư riêng của tôi , cám ơn anh .  Đặc biệt 2 ngày nay anh dã cho tôi đọc bài NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI  đã được  post lên ngày 9/12/2012  và coi như nhờ nó mà  tôi đà được MẠC KHẢI có nơi  còn gọi là NGỘ , khi đọc sách khác về GIÁO DỤC mà vẫn còn vướng mắc .

Tôi đã coi  đây như là kinh NHẬT TỤNG phải thuộc lòng để đưa vào cược sống ĐỜI THƯỜNG . Xưa nay tôi vẫn nghĩ một cách thoải mái rằng LÀM CHO THA NHÂN ĐƯỢC  HẠNH PHÚC CHÂN THẬT LÀ MÌNH HẠNH PHÚC RỒI .  Quả thật đôi khi ý tưởng này như còn "VƯỚNG VÍU" một cái gì , KHÔNG ỔN ",  " CHƯA THOÁT" lắm .

Hôm nay những dòng KINH NHẬT TỤNG của NGHỊCH LÝ CUỘC  ĐỜI  giúp xóa đi cái  VƯỚNG VÍU , KHÔNG ỔN , CHƯA THOÁT kia  , đi đến kết luận rằng : NGƯỜI TA THƯỜNG VÔ LÝ VÀ VI KỶ   . NHƯNG DÙ SAO CHÚNG TA VẪN YÊU HỌ .

Anh đừng buồn khi ít thấy hồi âm . Người ta muốn đã suy nghĩ một cách dễ thương rằng thay vì " mất giờ " trả lời anh thì người ta cố dành tron vẹn thì giờ đoc bài của anh  gửi tới .

Cảm ơn , cảm ơn anh BẢO .

Chào anh
Trần Đạo
# 5291
  10 tháng 12, 2012 10:11   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Thưa các bạn ,
Hai bài Văn Xuôi và Thơ Lục Bát  ghi trên , bút danh Chau linh Son không có ý dự  thi , mà chỉ là THÍ DỤ , để các bạn theo đó sáng tác cho đúng với thể lệ cuộc thi .

Từ đây MỤC NÀY TRANG NÀY dùng   ĐĂNG BÀI THI  mà thôi . Còn thắc mắc điều gì xin post vô MỤC GIAI THI VĂN THƠ MỞ RỘNG .
Cám Ơn.

Trần Đạo
# 5290
  10 tháng 12, 2012 09:59   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Ông Thầy về thăm trường cũ   ( thơ Luc Bát , tối đa 8 câu )
==========================================
Tôi vừa tỉnh giấc chiêm bao
Ôm ngôi trường cũ dạt dào mến thương .
Vỉa hè cây cối con đường
Nguyễn Du tróc mặt , gạch tường xanh rêu .
Nghìn trùng xa cách còn yêu
Yêu trưa lá úa , yêu chiều lá bay .
Gió thu rủ rỉ ngàn cây
Nghe như có tiếng  Chào Thầy Kính Yêu .

( Chau linh Sơn )
# 5289
  10 tháng 12, 2012 09:03   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Đính Chính :
---------------- 
Tôi đánh máy sai   :  Chiếc tãi T76 trờ tới . (5 từ)
Viết lại cho đúng  :  Chiếc taxi T76 trờ tới . (5 từ)

(Chau linh Sơn)
# 5288
  10 tháng 12, 2012 08:56   Văn thơ - Trần Đạo viết:
Chủ đề:

TRỪ  4  ĐIỂM  GHI VÀO  ( văn xuôi tối đa 60 từ)
============================

Là cựu giáo viên Taberd ,tôi được mời tham dư lễ ra mắt phân khoa dầu khí của trường .  ( 19 từ)
Diễn giả nói tiếng lạ , chỉ nói về Đất Hiếm . ( 10 từ )
Nhìn giấy mời  ký ngày 20/20/2020 , tôi bay ra cổng Nguyễn Du  .(12 từ )
Chiếc tãi T76 trờ tới . ( 5 từ )
- Cứu tao, -4 điểm , ghi vào , ( 6 từ )
.........................................

Ông nội , tỉnh dậy , còn  đi CAO DAO ! (8 từ )


( Châu linh sơn)

# 5283
  09 tháng 12, 2012 22:20   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Cụ M thân ,

Tôi nhin thấy những 3 ông Q  . Bây giờ thì tôi hiểu ra .( Già rồi không lanh nữa).
Xin phép  được " bắt cóc" ông Q , đúng là ông LVQ . Sợ Mr Q. bận rộn , nên đã nghĩ tới mà không dám mời.
Tiện đây cũng xin cụ M hoặc Q giúp mời mấy BU  giùm trong ban giam khảo thì hay biết mấy . Ngoài ra cụ  M và anh Q , nếu có thể.. giúp cho khâu  DỌC PHÁCH và HỒI PHÁCH ( Không chấm bài ) thi tuyêt cú mèo .

Thôi thế là hết lo rồi . Để tôi làm nhiệm vụ trên ( lại dốt Computer) thì thất bại , lộ tên , lộn xộn hết . Không làm thì thôi mà làm mà dở ẹc ( cho dù là cho vui ) thì mắc cở lắm . Các bạn nghe tôi trinh bầy kế hoach , và tiện cung là những chi tiết bổ sung  cho kế hoặc đã thong cách đây 3 ngày trong mục VĂN THƠ .


1/ Chánh chủ khảo ( CCK) chỉ có nhiệm vụ RỌC PHÁCH và HỒI PHÁCH  khi các bài thi đã chấm xong .
     Các bài thi nộp trên SÂN TRƯỜNG xếp theo thứ tự thời điểm nộp bài .  Bài thi các thí sinh chỉ ghi BÚT DANH (B.D.)  ở cuối bài .  Đồng thời giử cho CCK 1email ghi ngắn Bút Danh đó kèm tên thật . Khi nào các giám khảo hoàn thành chấm xong bài thi thì CCK sẽ hồi phách , và biết ngay ai là tác giả .

2/  Mỗi Thí sinh được quyền thi cả VĂN  lẫn THƠ , nhưng mỗi loại chi  có 1 bài thôi. 
 Thí dụ anh Hạnh Trần có bút hiêu là NGÁO thì  khi làm xong bài thi , anh phài thực hiện 2 bước :

a/ Ghi  (NGÁO ) ở cuối bài thi , rồi  Nộp lên SÂN TRƯỜNG .
b/ Tiếp sau đó Email ngay lên cho CCK   mấy chữ ngắn ngủi này : (NGÁO = Hạnh Trần) .
Mỗi Thí sinh có chỉ một ( B.D.) .

GIÁM KHẢO
=============

Giám Khảo Có 2 loai Giám Khảo  (GK) :  (GK)chuyên môn ( Professional) và ( GK) tài tử  ( amateur ) .

GK chuyên môn " được mời" . GK tài tử là tất cả các BE và BU ( phải nói rò là BU của BE nào) promo76 .
a/ Chuyên môn ở đây chấm về  luật thơ ,  văn xuôi , văn phạm , và ý nghĩa .
b/ Tài tử  ở đây  muốn nói là  những người bình dân văn dở , thơ con thằn lằn như ta chúng mình chẳng hạn, khi đọc lên  chỉ cần thấy đã cái lỗ nhĩ là ổn rồi , cho điểm đuợc rồi . ( nhớ mỗi bài cho tối đa 5 điểm thôi )
---GK chuyên môn cho tối da 10 điểm/bai .
---GK tài tử cho tối đâ 5 điểm/bài
 c/ Sau hết chờ sau khi khóa sổ  ( deadline ) hày nộp cho CCK bằng Email 1 danh sách ( líst) kết quả của mỗi giám khảo ( chuyên môn cũng nhu tài tử ) cho CCK tổng kết .

3 CCK  HỒI PHÁCH
===============
CCK  sau khi hồi phách ( Tên và BD ) trùng hợp, rồi lấy điểm của từng thí sinh  . lấy Điểm này để canh tên thí sinh .

THÍ DỤ   : Thí sinh  (NGÁO  , Hanh Trần )  nhận dược số điểm vê`  Thơ lục Bát  được từ   các Giám Khảo :
== 6 vị (GK cm) cho :    7, 8,6,5 ,7   thì diểm Trung Bình là  :  ( 7+8+6+5+7) /  5  =   5.8 điểm
==10 vi(GK tt) cho   3, 4 ,5,4,5, 2 ,4 ,3,3,4  thì điểm TB là : (3+4+5+4+5+2+4+3+3+4) = 3.7 điẻm .
Kêt quả  Hạnh Trần  =5.8 + 3.7 = 9.5

Đó là về THƠ   .

Về VĂN XUÔI cũng tương tự như vậy .

Giải Văn riêng rẽ , độc lập với giải Thơ .Mỗi loại có 3 giải . Nhất , nhì , ba . (50$ , 30$ , 20$)
Có thể xẩy ra 1 thí sinh đều đứng nhất cả 2 giải , số tiền lãnh .....Ảo .... lên tới 100$ .
Kết Quả được công bố trên SÂN TRƯỜNG trong ngày  : 31janvier 2012 .

Năn nỉ cụ M và Q sắp xếp mời được 2 BU  ( Thế mà tôi xưa nay không biết , cứ múa gậy vườn hoang) vào ban  Giám Khảo chuyên  môn , nhận 1 trong 2 bộ môn hoặc cả 2 càng tốt .
Còn riêng các cụ cố sắp xếp làm CCK giùm , khong biết nhờ ai . Tôi dốt vi tính sợ bấm lung tung mất bài . Cư thấy tôi gõ máy là biết ngay tôi giỏi cỡ nào rồi .

Chờ Cụ M và anh Q cho ý kiến  , nhận CCK là tốt nhất . Các bạn có ý kiến gì  mới tốt hơn thì cứ làm theo ý các bạn . Trên dây chỉ là để tham khảo .

Chờ tin cụ M và anh Q  và........ của cả các bạn khác sắn tay áo cùng với ông già này . Tất cả cho QTTT76 .
Good night
Trần Đạo

# 5280
  09 tháng 12, 2012 16:49   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Thân Chào các bạn .

1/// - .Truóc hết , xin thông báo một tin vui  :   PHẦN THƯỞNG GIẢI VĂN THƠ MỞ RỘNG  ĐÃ TĂNG LÊN TƯ  200$ LÊN 250$  lúc 5:00 pm  thứ bẩy hôm qua  ( giờ Cali) . 

2/// - .Cảm ơn cụ M đã đề nghị nhiều điều quan trong mà chính tôi đang muốn có .
Rất chính xác . a / LHP , NQB , TQT, (đã mời và P, B,T  đã đồng ý ) , Riêng VVCh ( dã mời , nhưng chưa trả lời )  .
Ngay chiều nay sẽ mời  Ch lần nữa và cả Mr. Q bằng Email . Hy vọng sẽ được hồi âm . Xin Cụ M nói rỗ hơn .

3//  Xin  cụ M nói rõ hơn  :  "2 Bu mà do Ông Chủ Xị đề cử "
Lại chơi chữ ! Câu văn bí hiểm quá .  OK  !   Tôi biết rõ  BU tức xếp của BE  . Nhưng chủ xị biế rõ . Chủ Xị là Mr.SM ? .....  là  Ngh. (răng)  ?  ..là K ( cần thơ) ? .....Ca đh H ( uống sôda) ?  ... à  H. (dzo)  ?
Ai sẽ đề nghi 2 Bu đây  . Rất quan trong . Cần có nữ sĩ trong ban Giám khảo . Hãy đề nghị cần sớm càng tốt .

Tôi xin gửi ngay bài này đi ngay . Cần có ý kiến của các vị  . Chậm nhất là trưa mai tôi sẽ bổ sung chẳng những  ban giám khảo chuyên môn mà còn có cả ban giám khảo  " quần chúng" nghĩa là tất cả các BE ,BU ,của Pro76 d0eu62 có thể là giam khảo được . Bây giờ là  3:45 chiều California , chủ nhật 09 tháng  12 năm 2012. Mời các bạn tham gia , hấp dẫn lắm  đó .
Cám ơn các bạn và đặc biệt cụ M .

Thân chào

Trần Đạo
# 5274
  08 tháng 12, 2012 11:38   Văn thơ - Trần Đạo trả lời:
Chủ đề:

Cảm ơn Dũng nhiều .

Dũng đã vào Sân Trường mà " quậy " cho sân trường nổi sóng như sóng trong AO THU của Nguyễn Khuyến  là tuyệt lắm rồi . Vào Sân Trường gặp nhau , hỏi han, trao đổi , giải trí  , tạm quên đi những ..... phiền nhiễu của cuộc sống hiện tại  .Khi ra khỏi Sân Trường là hết , dĩ nhiên phải trở về THỰC TẠI và sống trong ĐỜI THƯỜNG .

Mấy tháng nay kể từ khi chập chững những bước nhỏ vô Sân Trường ( điều này phải cảm ơn Tín và Thắng)  , tôi đã âm thầm cố gắng " MÓC " từng  "cụ " mà tôi khó quên được thì may đà có dịp . Mừng là ông nho học dã gặp rồi, tôi rất ngưỡng mộ , xin tiếp tuc lên S.T. vài mảnh nhỏ những tác phẩm của mình .  . Còn  " Cậu  Tô xích lông" từng khều tôi  nhiều lần thì nay đã chính thức lên diễn đàn khều nữa ( mượn gió bẻ măng , khều luôn cả cụ M  ) .  Hỏi cậu  rằng T.S.T. vẫn liên lạc với cậu , nay đâu rồi ? T.S.T. bận gì thì bận , rán viết vài chữ lên đây chứ . HSTT. Texas  có bân lắm không  ?  Thỉnh thoảng tôi vẫn lên tìm hình của mấy vị trên S.T.  Còn V.P.H. thì quả thật là bận rộn lắm . Tuy nhắc thi nhắc vậy , nhưng việc lo cho gia đình và các BE NHỎ là cần thiết nhất . Còn nhiều Be nữa , rất là nhớ mấy chú . Những Tên sống tu trì ẩn dật khi nào xuống núi , nếu có qua  Cali , ghé Quận Cam thì xin báo cho ông thủ quỹ LHN , hoặc Mr. S.M. , mà thôi ... chớ có cho  Đại Ca Tư Ếch  tức Sáu Bảnh tức ..Cái gì...Cần Thơ . tức là ai , biết không ? Ông K đó . Ổng hù cho chạy tóe ...khói.
Nói thì vậy .. mà thực sự ông vui lắm ... gặp là thấy cười vui dễ chịu  rồi . Không tin cứ tới đây là biết hà !

Riêng với Dũng, tôi sẽ dự thi như đề nghị của Dũng về đề tai Taberd kỳ này , khác đề chính chút xíu mà thôi .
Về  tổng quát thì  thể lệ thi không có gì thay đổi ,nhưng thêm vài chi tiết cho việc điều hành cuộc thi và sẽ thông báo vào thứ hai 12/10/12 .

Cám ơn Phước đã viết bài hỗ trợ cho cuoc thi Giải Văn thơ Mở Rộng qua bài Taberd và Saigon năm xua .
Xin các Be đọc để phần nào có ý tuỏng viết bài thi .

Chào thứ bẩy các bạn .
Trần  Đạo

Trang: 1 / 3       Qua trang: