Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
GIẢI VĂN THƠ MỞ RỘNG
  (9 trả lời)
  Next
# 5240
  05 tháng 12, 2012 05:20  Trần Đạo viết

Thưa các bạn


Trước ngày Deadline, chúng tôi nhận được 3 cú phone và 2 email phê bình đồng thời đề nghị cải tổ, bổ sung , mở rộng và dời ngày deadline xa ra để mọi người đủ thì giờ..biết, chuẩn bị và làm bài. Bài làm ban tổ chức đưa ra trước đây quá khó. Đã gọi là Xả stress mà khó nhức đầu(không cần thiết) thì XẢ cái gì? Một vị Email cho chúng tôi đã viết như thế đó.
Đúng quá đi chứ !Rất cảm ơn.


Ban tổ chức xin cảm ơn quý vị và đã khẩn họp, cân nhắc và sau cùng quyết định :

1. Dời Deadline vào 12:00đêm22tháng12 rạng ngày23tháng12,2012 , giờ HK.

2. ĐỀ THI  : LASAN TABERD , TRƯỜNG TÔI.

3. VĂN THƠ THỂ LOẠI :

a/ Thơ LỤC BÁT( thông thường ) tối thiểu 4 câu, tối đa 8 câu.
b/ Văn Xuôi tối đa 60 từ(word).

4. CÁCH THỨC LÀM BÀI : Mỗi thí sinh được làm 1 hay cả 2 loại trên( Lục bát , Văn xuôi) nhưng mỗi loại chỉ đuọc làm 1 bài thôi.

5. NỘP BÀI : Không Nộp bài lên Sân Trường , mà nộp cho BAN TỔ CHỨC qua Email( dao.tran31@yahoo.com ).Dưới bài thi nhớ ghi Bút hiêu và tên thật. Thí dụ : Chổi Cùn( Trần văn Hạnh). Khi nhân được bài thi thì Đại Diên ban Tổ Chức sẽ paste lên Sân Trường bài thi kèm Bút Hiệu của thí sinh mà thôi.( Người chấm bài không biết tên thí sinh , sẽ chấm công bằng hơn, hiển nhiên )

6. CÔNG BỐ KẾT QUẢ  : Tối 23tháng 12 năm 2012 công bố kết quả.

7. Giải Thưởng:

-Giải nhất: 50 đô.
-Giải nhì : 30 đô.
-Giải ba  : 20 đô.

Có thể xẩy ra 1 thí sinh lãnh 2 giải thưởng , cộng lại tối đa 100 đô.

8.Chú thích quan trọng :
++++++++++++++++++++
Nếu Thí Sinh nào "có lòng", nghĩ rằng nếu được thưởng sẽ tặng phần thưởng của mình cho QTTT76 thì ghi 3 dấu (+++) cạnh tên thật cua mình. Thí dụ : Chổi Cùn( nguyễn văn Hạnh+++ ). Cụ M và Ban tổ chức rất hoan nghệnh


9. Ban tổ chức và các chủ khảo không tham gia cuoc thi.


Mong các Be Nội Ngoại tham gia cuộc thi này cho vui vẻ xôm tụ. Tất cả cho QTTT76.


Quận Cam , Dec 05 , 2012 .

Thay mặt ban tổ chức

Trần Đạo
 
# 5261
  06 tháng 12, 2012 19:57  Dũng viết,  

Thưa thầy,

Em xin có vài nhận xét như sau:

1/ "Nếu Thí Sinh nào "có lòng", nghĩ rằng nếu được thưởng sẽ tặng phần thưởng của mình cho QTTT76 thì ghi 3 dấu (+++) cạnh tên thật của mình.  Điều giống như em "cheat" thằng con nhỏ xíu 7 tuổi của em, cho tay phải, lấy lại tay trái, thằng bé ngây thơ hí hửng lãnh tiền thưởng của bố, xong lại nghe bố giỗ ngọt "con đưa cho bố để bố mua bia uống lấy sức chơi game với con"

2/ "Ban tổ chức và các chủ khảo không tham gia cuộc thi": nghe có vẻ công bằng, nhưng thấy vậy mà không phải vậy. Vì quần chúng có được đọc văn thơ của ban tổ chức cùng chủ khảo nhiều đâu, để biết tài nghệ và "chình độ" của qúi vị này, làm vậy như là hệ luận của logic Marxist "ối giời ôi, thơ thằng Thắng hay thế, được giải nhất, mà còn được chấm điểm bởi giám khảo "cụ M" thì phải biết cụ M  siêu việt như thế nào", làm như vậy thì cụ M dù không động não làm thơ vẫn là trưởng thượng của Thắng, là ngự sử văn chương Tacủa Taberd, it's not fair!!!

3/Nếu phải ghi danh thì những thằng văn hay, chữ tốt thứ thiệt  như Lý Hữu Phước nhưng hơi chảnh, hay cỡ như ... em chẳng hạn (không phải  trình độ của Trần Quốc Thắng - Thắng ơi, tao đã mua 3 cặp vợt tennis  để đỡ lựu đạn của mày) , đời nào ghi danh?!

Em xin đề nghị:

1/ Năm em học thầy 10B1 (100 năm Taberd, 1974), thầy có tuyệt chiêu "thằng này, 2 điểm ghi vào" (chú thích cho ai không học thầy: tức là thầy sẽ cọng thêm 2 điểm vào điểm thi kiểm tra thường kỳ), mỗi khi đứa nào trả lời đúng câu hỏi của thầy.

Gậy ông đập lưng ông:  Cho phép ban giám khảo dự thi với  điều kiện là Ban giám khảo thì "2 điểm trừ ra", còn riêng thầy thì "4 điểm trừ ra", để thầy có không thắng giải thì cũng có lý do an ủi "tại mình chấp tụi nó tới 4 điểm" (thưa thầy, em đợi 38 năm mới có ngày này, được trừ thầy tới 4 điểm một cách danh chính ngôn thuận).

2/  Lưu Bị tam cố thảo lư Khổng Minh:  Với nhân tài như Lý Hữu Phước, thì mình tự động hốt nó, không cần nó phải dự thi, cứ thấy bài nào của nó là mình automatic register nếu nó không thi, nhưng vì nó chảnh không dự thi nên mình cứ trừ nó 2 điểm.

Như thế là em áp dụng nhuần nhuyễn "định lý Trần Đạo" sau 38 năm, em xin thầy "thằng này, 2 điểm ghi vào".

# 5262
  07 tháng 12, 2012 00:32  Trần Đạo viết,  
Dũng thân mến,

Phải như thế mới là Dũng !  Trả lời Lý trước, Tình sau. Xin đi ngay vào từng câu hỏi .Không nhắc chi tiết câu hỏi , viết trả lời thôi.

Câu 1. Đưa tiền tay trái , lấy lại bằng tay phải.
------------------------------------------------
Nhưng khác ở chỗ này :
a/ Ông bố lừa con, lấy tiền của con đi uống rượu. Thê thảm quá.
b/ Cho dù ban tổ chức có lấy lại , nhưng( không mua bia uống) đưa vào QTTT76 ,dành cho mục đích chung, ai cũng biết rõ . Mr(+++)cũng có phần đóng góp tiền cho QTTT76 , khi anh ta quyết định đánh dấu(+++) , bên cạnh tên anh ta.

Anh ta cũng thừa mấy cha tổ chức láu cá quá, nhưng cũng dễ thương quá đi thôi.


Câu 2. Xin để cụ M ra ngoài cuộc thi thơ văn kỳ này.
---------------------------------------------------
Trước hết , phải nói ngay , thời buổi kinh tế khó khăn này , chỉ có ông già BA TRI Đạo rảnh rỗi bầy đặt Thi THƠ VĂN.

--Cũng như mọi người, Cụ M có quyền dự thi hay không là do cụ quyết định.
--Cụ M không ở trong ban tổ chức hay là chủ khảo cuộc thi
--Cụ chỉ là chíp của cái QTTT76 , cầm thùng(+++) chờ Mr(+++) bỏ tiền vô. Thế thôi ! Cụ mừng và cám ơn là thế.

Cẩu 3. Còn caí Mr.Chánh chủ Khảo , xin nói ngay là Trần Đạo.
-------------------------------------------------------------


     Tôi thi cũng được , nhưng tiếc rằng đề thi đã ghi rõ rằng : "La-san Taberd, trường tôi".Đúng không nào ? Đó là trường trung học mà cụ M , Dũng v.v. đã học ít nhất là 1 năm hồi nhỏ.
Còn Trần Đạo đã không hề học trung học ở bất cứ trường La san nào.
Vậy bây giờ sao mà làm bài. Đề thi phải soạn riêng cho tôi một đề khác cho hợp lý : CHU VĂN AN , TRƯỜNG TÔI. Nói thế đủ rồi.


Còn vài cái linh tinh như  +2 điểm... , hay -2 , -3 , -4 điểm không cần trả lời nữa.

-------------------------------------------

Bây giờ nói đến tình.


1/ Tiền thưởng lấy từ đâu.
---------------------------
Câu chuyên lẩm cẩm.....mấy người bạn( cựu quân nhân) dân Chu Văn An xa xưa( chứ không có Bưởi , mấy cha cựu Bưởi lớp chót còn sống cũng trên 100 tuổi rồi), nhờ tôi giới thiệu cũng nhào vô Taberd.org lục lạo đọc....tử động họ "thương" taberd 76 lúc nào không hay. Một hôm
hai ông "Tá" đưa tôi một phong bì , trong đó 100 tiền tươi. Hỏi lý do , một vị trả lời.
-Chúng tao thương chúng là vì chúng là dân la san. Cái bài bạn tao của đứa nào đó nó làm tao mủi lòng , làm tao cũng nhớ nhũng thằng bạn tao ở Puginier ( Hanoi) . Những đứa còn biết dùng verbe tutoyer
là những thằng còn có tình bạn.... .Cầm lấy ( một phong bì)cho tui nó đưa vô cái quỹ gì đó , chia sẻ, giúp đõ nhau. Cái Sân trường được lắm. Có mấy tay viết khá đi đâu mất tiêu rồi. .....


100 $ của 2 vị đó ,.. và chính tôi thêm vào một ít nừa....để tìm cách tổ chức cuộc thi này để thứ nhất làm sân trường ta xôi động lên, hai là để mấy ông bạn tôi trong đó có 2 vi cựu học sinh Puginier thưởng thức tài văn chương cũng như tình cảm của các em đối với Taberd ra sao.Tổ chức thi là do ý tôi.

Nếu có đoc đến phần này, xin mấy ông bạn của tôi bỏ qua cho.
Tôi cho đổi đề tài là muốn chính các học sinh cũ của tôi viết hồi ký về Taberd , nung nấu lại tình cảm của chúng để càng thuong yêu, đoàn kết với nhau hơn . Hai nũa là phần nào cảm ơn tấm lòng của hai huynh trưởng La san( nói chung) đà nghĩ và rất tình cảm với lớp đàn em.

Riêng các em Promo76 thân yêu.

Hãy tham gia cho vui , làm bài ngắn mà nói được tình cảm đối với truòng Taberd là khó không dễ đau.

Dũng ơi!

Đến đây , nếu còn thắc mắc hay ý kiến gí nữa cứ Email cho tôi.
Thầy cần nhiều em tiếp tay. Ý kiến của em vài điều giúp thầy cần phải xem xét lại.

Thân mến
Trần Đạo

P/S :  (Viết vội , có nhiều chỗ sót , quên bỏ dấu.)
# 5263
  07 tháng 12, 2012 00:52  Trần Đạo viết,  
Còn một vài chi tiết các em cần biêt trong bài trên .  Verbe  tutoyer  :  muốn nói  động từ MÀY TAO CHI TỚ .
Tutoyer  gói ghém chữ  TU và TOI   .


Le  GODAUTRE  = Thầy giáo  .= GÕ ĐẦU TRẺ .
Trong  tự điển không  có những TỪ NGỮ này

Mấy tay già hanoi xưa thường xài .
# 5268
  07 tháng 12, 2012 11:14  Dũng viết,  

Kính thưa thầy,

Hôm qua viết đề nghị xong em hơi lo, vì như mọi học trò "chân chính" thì phải nghịch, phá, chọc ghẹo lẫn nhau, tay nào ghẹo được thầy cô thì càng chì.  

Ghẹo thầy sao cho vui mà không vô tình có lời vô lễ, ngang bằng phải lứa như đối với bạn đồng song là điều khó vì thời gian và cảnh sống lâu nay của mỗi người rất khác nhau nên sự diễn đạt, cảm nhận bắt buộc khác nhau ít nhiều, nên nhiều khi mình nói một đằng mà người hiểu một nẻo, nên "quyết phen này sống thác mà thôi". Với bạn thì còn dễ (vì bạn nổi sùng thì la lên, mình có thể la lại, hoặc "parce que"  hay là "je m'en fou, moi (et toi)") chứ đối với thầy nhiều khi thầy có thể không vui nhưng cũng khó nói vì ngờ ngợ mình có hiểu đúng ý nó không?

Trong sân trường này em đã vì yêu mến, nên đùa giỡn làm bạn hiểu lầm, phải rối rít xin lỗi. Nếu có dịp thường gặp nhau ngoài đời như em hay gặp TQ Thắng thì nó có hiểu lầm em thì em cũng đùa dai,  tiếp tục ghẹo cho nó "phát điên" trên sân trường, nhưng với bạn ở xa, xuân thu nhị kỳ mới gặp có lỡ lời làm bạn thành Tarzan nổi giận thì em cũng cẩn thận, và gặp nhau cũng sường sượng "kính nhi viễn chi" cho chắc ăn.

Trở lại đề nghị của em:

- Em nhắc tới cụ M vì nhớ tới cụ M nên véo cụ vào cho vui, cụ từ hồi thay háng mới, và "con chim đã vui trở lại", nên ít lên sân trường tủm tỉm duyên dáng, nên em chọc cho cụ "con cóc trong hang, con cóc nhảy ra"

 Bây giờ M ở nơi đâu,

       cỏ trên mình mẩy M sầu ra sao (Bùi Giáng)

- Em véo thằng bé của em vào là hư chiêu, hư hư thực thực để dẫn nhập cho mưu kế "trừ thầy 4 điểm", nhưng thầy lăng ba vi bộ làm em trớt qwuấc. Sao thầy không viết từ vị trí bục giảng, thì trường Taberd vẫn là trường của thầy, nên thầy đâu có ra ngoài điều kiện sách của ban giám khảo mà chánh chủ khảo là thầy? Mà viết từ vị trí của thầy thì hiện nay thầy là ứng viên duy nhất trên sân trường trong category "từ bục giảng", làm sao tụi em lại không trao giải đặc biệt cho thầy dù thầy có chấp tụi em 4 điểm? Mong thầy tái cứu xét và cho em thêm bon points "thằng này, hai điểm ghi vào" (trong các thầy Taberd, em nhớ thầy nhất vì "culture shock", học lớp 9 thì toán chỉ là hệ số cao, nhưng qua lớp 10, ban B toán, lý, hoá là chính, thì em qúa khổ vì toán thì loạng quạng mà một tuần gần như lúc nào cũng phải gặp thầy. Qua  lớp11, 12 thì quen rồi nên các thầy toán không còn "ám ảnh" em nữa. Và chỉ có thầy có chiêu "2 điểm ghi vào" nên 38 năm sau em còn nhớ).

# 5274
  08 tháng 12, 2012 11:38  Trần Đạo viết,  
Cảm ơn Dũng nhiều .

Dũng đã vào Sân Trường mà " quậy " cho sân trường nổi sóng như sóng trong AO THU của Nguyễn Khuyến  là tuyệt lắm rồi . Vào Sân Trường gặp nhau , hỏi han, trao đổi , giải trí  , tạm quên đi những ..... phiền nhiễu của cuộc sống hiện tại  .Khi ra khỏi Sân Trường là hết , dĩ nhiên phải trở về THỰC TẠI và sống trong ĐỜI THƯỜNG .

Mấy tháng nay kể từ khi chập chững những bước nhỏ vô Sân Trường ( điều này phải cảm ơn Tín và Thắng)  , tôi đã âm thầm cố gắng " MÓC " từng  "cụ " mà tôi khó quên được thì may đà có dịp . Mừng là ông nho học dã gặp rồi, tôi rất ngưỡng mộ , xin tiếp tuc lên S.T. vài mảnh nhỏ những tác phẩm của mình .  . Còn  " Cậu  Tô xích lông" từng khều tôi  nhiều lần thì nay đã chính thức lên diễn đàn khều nữa ( mượn gió bẻ măng , khều luôn cả cụ M  ) .  Hỏi cậu  rằng T.S.T. vẫn liên lạc với cậu , nay đâu rồi ? T.S.T. bận gì thì bận , rán viết vài chữ lên đây chứ . HSTT. Texas  có bân lắm không  ?  Thỉnh thoảng tôi vẫn lên tìm hình của mấy vị trên S.T.  Còn V.P.H. thì quả thật là bận rộn lắm . Tuy nhắc thi nhắc vậy , nhưng việc lo cho gia đình và các BE NHỎ là cần thiết nhất . Còn nhiều Be nữa , rất là nhớ mấy chú . Những Tên sống tu trì ẩn dật khi nào xuống núi , nếu có qua  Cali , ghé Quận Cam thì xin báo cho ông thủ quỹ LHN , hoặc Mr. S.M. , mà thôi ... chớ có cho  Đại Ca Tư Ếch  tức Sáu Bảnh tức ..Cái gì...Cần Thơ . tức là ai , biết không ? Ông K đó . Ổng hù cho chạy tóe ...khói.
Nói thì vậy .. mà thực sự ông vui lắm ... gặp là thấy cười vui dễ chịu  rồi . Không tin cứ tới đây là biết hà !

Riêng với Dũng, tôi sẽ dự thi như đề nghị của Dũng về đề tai Taberd kỳ này , khác đề chính chút xíu mà thôi .
Về  tổng quát thì  thể lệ thi không có gì thay đổi ,nhưng thêm vài chi tiết cho việc điều hành cuộc thi và sẽ thông báo vào thứ hai 12/10/12 .

Cám ơn Phước đã viết bài hỗ trợ cho cuoc thi Giải Văn thơ Mở Rộng qua bài Taberd và Saigon năm xua .
Xin các Be đọc để phần nào có ý tuỏng viết bài thi .

Chào thứ bẩy các bạn .
Trần  Đạo

# 5278
  09 tháng 12, 2012 08:59  Cụ M viết,  

Thưa Thầy,

Như vậy là thầy chưa hiểu học trò B1 của thầy!

Cụ M nghỉ anh này không muốn cho Cụ M làm giám khảo và thí sinh vì ảnh sợ Cụ M viết tên  Dủng thay vì Dũng. Anh ta chê Cụ M ngay từ đầu, làm Cụ M xuống tinh thần! Lấy công sức đâu mà viết với lách. Anh này chê Cụ M, Cụ M buồn quá, thưa Thầy. Chắc Cụ M bỏ thơ văn (mặc dầu chưa có mặt Văn Thơ Trường nào) mà tìm vui ở trà rượu! Trước khi đi uống rượu, Cụ M xin đề nghị ban giám khảo gồm :

- Lý Hữu Phước,

- Be muốn loại Cụ M,

- Một Be có tên trên danh sách 76 và tên bắt đầu bằng vần Q,

- 2 Bu mà do Ông Chủ Xị đề cử.

Kính Thân Chào

Cụ M

# 5280
  09 tháng 12, 2012 16:49  Trần Đạo viết,  
Thân Chào các bạn .

1/// - .Truóc hết , xin thông báo một tin vui  :   PHẦN THƯỞNG GIẢI VĂN THƠ MỞ RỘNG  ĐÃ TĂNG LÊN TƯ  200$ LÊN 250$  lúc 5:00 pm  thứ bẩy hôm qua  ( giờ Cali) . 

2/// - .Cảm ơn cụ M đã đề nghị nhiều điều quan trong mà chính tôi đang muốn có .
Rất chính xác . a / LHP , NQB , TQT, (đã mời và P, B,T  đã đồng ý ) , Riêng VVCh ( dã mời , nhưng chưa trả lời )  .
Ngay chiều nay sẽ mời  Ch lần nữa và cả Mr. Q bằng Email . Hy vọng sẽ được hồi âm . Xin Cụ M nói rỗ hơn .

3//  Xin  cụ M nói rõ hơn  :  "2 Bu mà do Ông Chủ Xị đề cử "
Lại chơi chữ ! Câu văn bí hiểm quá .  OK  !   Tôi biết rõ  BU tức xếp của BE  . Nhưng chủ xị biế rõ . Chủ Xị là Mr.SM ? .....  là  Ngh. (răng)  ?  ..là K ( cần thơ) ? .....Ca đh H ( uống sôda) ?  ... à  H. (dzo)  ?
Ai sẽ đề nghi 2 Bu đây  . Rất quan trong . Cần có nữ sĩ trong ban Giám khảo . Hãy đề nghị cần sớm càng tốt .

Tôi xin gửi ngay bài này đi ngay . Cần có ý kiến của các vị  . Chậm nhất là trưa mai tôi sẽ bổ sung chẳng những  ban giám khảo chuyên môn mà còn có cả ban giám khảo  " quần chúng" nghĩa là tất cả các BE ,BU ,của Pro76 d0eu62 có thể là giam khảo được . Bây giờ là  3:45 chiều California , chủ nhật 09 tháng  12 năm 2012. Mời các bạn tham gia , hấp dẫn lắm  đó .
Cám ơn các bạn và đặc biệt cụ M .

Thân chào

Trần Đạo
# 5281
  09 tháng 12, 2012 18:17  Cụ M viết,  

Thưa Thầy,

Cụ M xin tóm tắt đề nghị là thêm vào ban giám khảo 3 nhân vật:

1. 1 Be có tên họ bắt đầu bằng chữ Q, trong danh sách học sinh 76

2. 2 Bu mà do xếp Quang đề nghị.

Kính Chào Thầy

Cụ M

# 5283
  09 tháng 12, 2012 22:20  Trần Đạo viết,  
Cụ M thân ,

Tôi nhin thấy những 3 ông Q  . Bây giờ thì tôi hiểu ra .( Già rồi không lanh nữa).
Xin phép  được " bắt cóc" ông Q , đúng là ông LVQ . Sợ Mr Q. bận rộn , nên đã nghĩ tới mà không dám mời.
Tiện đây cũng xin cụ M hoặc Q giúp mời mấy BU  giùm trong ban giam khảo thì hay biết mấy . Ngoài ra cụ  M và anh Q , nếu có thể.. giúp cho khâu  DỌC PHÁCH và HỒI PHÁCH ( Không chấm bài ) thi tuyêt cú mèo .

Thôi thế là hết lo rồi . Để tôi làm nhiệm vụ trên ( lại dốt Computer) thì thất bại , lộ tên , lộn xộn hết . Không làm thì thôi mà làm mà dở ẹc ( cho dù là cho vui ) thì mắc cở lắm . Các bạn nghe tôi trinh bầy kế hoach , và tiện cung là những chi tiết bổ sung  cho kế hoặc đã thong cách đây 3 ngày trong mục VĂN THƠ .


1/ Chánh chủ khảo ( CCK) chỉ có nhiệm vụ RỌC PHÁCH và HỒI PHÁCH  khi các bài thi đã chấm xong .
     Các bài thi nộp trên SÂN TRƯỜNG xếp theo thứ tự thời điểm nộp bài .  Bài thi các thí sinh chỉ ghi BÚT DANH (B.D.)  ở cuối bài .  Đồng thời giử cho CCK 1email ghi ngắn Bút Danh đó kèm tên thật . Khi nào các giám khảo hoàn thành chấm xong bài thi thì CCK sẽ hồi phách , và biết ngay ai là tác giả .

2/  Mỗi Thí sinh được quyền thi cả VĂN  lẫn THƠ , nhưng mỗi loại chi  có 1 bài thôi. 
 Thí dụ anh Hạnh Trần có bút hiêu là NGÁO thì  khi làm xong bài thi , anh phài thực hiện 2 bước :

a/ Ghi  (NGÁO ) ở cuối bài thi , rồi  Nộp lên SÂN TRƯỜNG .
b/ Tiếp sau đó Email ngay lên cho CCK   mấy chữ ngắn ngủi này : (NGÁO = Hạnh Trần) .
Mỗi Thí sinh có chỉ một ( B.D.) .

GIÁM KHẢO
=============

Giám Khảo Có 2 loai Giám Khảo  (GK) :  (GK)chuyên môn ( Professional) và ( GK) tài tử  ( amateur ) .

GK chuyên môn " được mời" . GK tài tử là tất cả các BE và BU ( phải nói rò là BU của BE nào) promo76 .
a/ Chuyên môn ở đây chấm về  luật thơ ,  văn xuôi , văn phạm , và ý nghĩa .
b/ Tài tử  ở đây  muốn nói là  những người bình dân văn dở , thơ con thằn lằn như ta chúng mình chẳng hạn, khi đọc lên  chỉ cần thấy đã cái lỗ nhĩ là ổn rồi , cho điểm đuợc rồi . ( nhớ mỗi bài cho tối đa 5 điểm thôi )
---GK chuyên môn cho tối da 10 điểm/bai .
---GK tài tử cho tối đâ 5 điểm/bài
 c/ Sau hết chờ sau khi khóa sổ  ( deadline ) hày nộp cho CCK bằng Email 1 danh sách ( líst) kết quả của mỗi giám khảo ( chuyên môn cũng nhu tài tử ) cho CCK tổng kết .

3 CCK  HỒI PHÁCH
===============
CCK  sau khi hồi phách ( Tên và BD ) trùng hợp, rồi lấy điểm của từng thí sinh  . lấy Điểm này để canh tên thí sinh .

THÍ DỤ   : Thí sinh  (NGÁO  , Hanh Trần )  nhận dược số điểm vê`  Thơ lục Bát  được từ   các Giám Khảo :
== 6 vị (GK cm) cho :    7, 8,6,5 ,7   thì diểm Trung Bình là  :  ( 7+8+6+5+7) /  5  =   5.8 điểm
==10 vi(GK tt) cho   3, 4 ,5,4,5, 2 ,4 ,3,3,4  thì điểm TB là : (3+4+5+4+5+2+4+3+3+4) = 3.7 điẻm .
Kêt quả  Hạnh Trần  =5.8 + 3.7 = 9.5

Đó là về THƠ   .

Về VĂN XUÔI cũng tương tự như vậy .

Giải Văn riêng rẽ , độc lập với giải Thơ .Mỗi loại có 3 giải . Nhất , nhì , ba . (50$ , 30$ , 20$)
Có thể xẩy ra 1 thí sinh đều đứng nhất cả 2 giải , số tiền lãnh .....Ảo .... lên tới 100$ .
Kết Quả được công bố trên SÂN TRƯỜNG trong ngày  : 31janvier 2012 .

Năn nỉ cụ M và Q sắp xếp mời được 2 BU  ( Thế mà tôi xưa nay không biết , cứ múa gậy vườn hoang) vào ban  Giám Khảo chuyên  môn , nhận 1 trong 2 bộ môn hoặc cả 2 càng tốt .
Còn riêng các cụ cố sắp xếp làm CCK giùm , khong biết nhờ ai . Tôi dốt vi tính sợ bấm lung tung mất bài . Cư thấy tôi gõ máy là biết ngay tôi giỏi cỡ nào rồi .

Chờ Cụ M và anh Q cho ý kiến  , nhận CCK là tốt nhất . Các bạn có ý kiến gì  mới tốt hơn thì cứ làm theo ý các bạn . Trên dây chỉ là để tham khảo .

Chờ tin cụ M và anh Q  và........ của cả các bạn khác sắn tay áo cùng với ông già này . Tất cả cho QTTT76 .
Good night
Trần Đạo