Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Cùng với giáo Nguyên
  (1 trả lời)
  PreviousNext
# 5241
  05 tháng 12, 2012 06:51  Thắng viết

Giáo Nguyên:

Tôi cũng mới vừa thức dậy mặc dầu tôi đã thấy message cũa bạn từ đêm hôm qua nhưng tôi không đọc vì tôi luôn luôn sáng suốt hơn ỡ buổi sáng, đây cũng là thói quen hằng ngày của tôi.

Nói về vấn đề vừa qua, nếu bạn nói là bạn chỉ nói giỡn thì tôi luôn welcome vì chính tôi cũng hay đùa giỡn với các bạn và đôi lúc mình thấy mình cũng hơi lố, nhưng nói cho cùng trong khi đùa giởn thì theo quan niệm của tôi, giỡn thật mạnh tay thì mới vui nhưng cũng chỉ là đùa giỡn không hơn không kém. Chỉ có điều tối kỵ là sự đùa giỡn của mình tạo cho người đọc một cãm giác "triệt" người khác.

Bãn chất của tôi từ xưa tới nay không muốn kiếm chuyện gì vì bất kỳ một ai vì tôi đã được sự dạy dỗ của mẹ tôi từ nhỏ là phải sống trung thực và dứt khoát là không hại người, lúc nhỏ nhiều khi tôi ra ngoài đi chơi và gây gỗ với bạn bè, không biết đúng sai mà khi về nhà là tôi bị đòn từ mẹ của tôi, nhiều khi mình ra đường bị bạn bè gây chuyện và cho dù không phải lỗi của tôi, tôi vẫn phải bị đòn. Bây giờ tôi mới hiễu là ý của mẹ tôi là khi ra đường gần như là không được xía vào tất cả mọi chuyện cho dù là chuyện của mình hay chuyện của thiên hạ. Tôi không thích lắm, nhưng vì thương mẹ tôi nên tôi nghe theo và lâu ngày trở thành thói quen.

Vài giòng tâm sự với giáo Nguyên, và tôi cũng mong rằng lỗi lầm ở giữa chúng sẻ không bao giờ xãy ra nữa.

Thân, 

Thắng
# 5246
  05 tháng 12, 2012 16:36  Nguyen Pham viết,  

Thắng thân,

Bây giờ Thắng hết nóng rồi tôi mới giải thích. Cái câu mà Thắng nghỉ tôi viết ám chỉ bạn bè chính là tôi nói tôi, tôi có nhiều bài viết hay châm chọc nhiều bạn như bài SM làm tổng thống nên tôi luôn coi tôi là thằng hay đi chọc phá thiên hạ trên sân trường. Vì đã lên sân trường là phải vui, phải có châm chích nhưng không xúc phạm bạn, tuyệt đối không xúc phạm, đó là tôn chỉ của tôi.

Thù thật khi tôi đọc tới mail bạn chê tôi dốt, tôi cũng tưởng bạn đang đùa với tôi, đọc đến cái mail can gián bạn của Thầy Đạo, tôi cũng tưởng Thầy đang can thiệp chuyện giữa bạn với một người nào đó, và khi đọc đến cái mail bạn xin lỗi Thầy Đạo vì bạn giận tôi viết cái mail nọ, tôi mới tá hỏa, vì khi viết " toàn những mặt mốc đang lãng vãng trên sân trường chọc phá thiên hạ ", tôi hoàn toàn chỉ nghỉ nói mặt mốc là nói về tôi.

Thắng đã hiểu tôi, tôi cũng sẽ quên tất cả những gì Thắng chỉ trích tôi, nói thật nếu không phải bạn , thì tôi không nhịn đâu.

Sân trường phải luôn vui tươi, tôn trọng lẫn nhau vì các bạn Quang, Kiên, Khải... đã rất khó nhọc tạo ra nó, hơn nữa giờ có thêm Thầy Đạo cùng tham gia với anh em mình.

 

Thân

 

Nguyên