Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Đố vui về các loại bánh ( 2 )
  (26 trả lời)
  Next
# 5166
  29 tháng 11, 2012 22:24  Nguyễn Quốc Bảo viết

7. Bánh gì nhỏ, gọi mập đùng?

image
Bánh Ú

8. Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?

image
Bánh Bèo

9. Bánh gì tra vấn đủ điều?

image
Bánh Hỏi

10. Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?

image
Bánh Men

11. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?

image
Bánh Bò

12. Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?

image
Bánh Bao

13. Bánh gì bị bẹp rõ hoài?

image
Bánh Tét

14. Ấn công sắp chữ, đố ai bánh gì?

image
Bánh In
# 5168
  30 tháng 11, 2012 00:30  Nguyen Pham viết,  

Hay quá, bánh của Bảo ăn được, còn các loại bánh dưới đây không ăn được.

Đố mọi người : 1/ BÁNH GÌ ĐI LẠI LUNG TUNG ?

                          2/ BÁNH GÌ ĂN HOÀI KHÔNG NO ?

 

...................................................................................................................................................................

Trả lời :      1/ Bánh xe

                   2/ Bánh vẽ

 

Nguyên      

 

 

 

# 5176
  30 tháng 11, 2012 21:57  Trần Đạo viết,  

Đề nghị các câu hỏi đưa ra  đừng trả lời ngay, hãy để ít nhất 1 ngày cho "bà con" còn suy nghĩ rồi  tham gia cho vui chứ !  Chờ một thời gian nhất định nào đó , không thấy "nhúc nhích" ( bà con bí tất cả hoặc một vài câu ), rồi hãy cho đáp số  sau .

Đạo -
# 5180
  01 tháng 12, 2012 03:27  Cụ M viết,  

Cụ M đồng ý với Thầy Đạo và xin tham gia một câu :

Đố cụ Giáo, các Be và Thầy Đạo:  Bánh gì Cao Lớn Dềnh Dàng?

Kính và Thân Chào

Cụ M

 

 

 

# 5181
  01 tháng 12, 2012 09:41  Trần Đạo viết,  
BÁNH CAO SU , đúng không nào  ?

Cac'  Bu , các Bé   mời vào tham gia  !


Sáng thứ bẩy , vào sân trường điểm tâm cả thật lẫn ảo , thấy sân trường vui nhộn cả lên . Rất phấn khởi có cụ M đã đồng ý . Sau này , có thể , tôi cùng các bạn suy nghĩ thêm một số cách đố vui , hình thức , linh động hấp dẫn khác nhau có " chất lượng " từ dễ đến khó  để mời gọi các BE 76 trên toàn thế giới vào tham dự .
Mục đich của riêng tôi là  :
1/ Xả stress , sau 8 tiếng làm việc trong ngày mệt nhọc .
2/ Có lý do lôi kéo "Lên sân trường" , gặp nhau vui vẻ trao đổi thông tin , thông báo sinh hoạt QTTT76 v.v. .
3/ Nhờ đó , Ban Điều Hành theo dõi cập nhật được những tin tức hữu ích để điều chỉnh , bổ sung kịp thời { thêm, bớt, hoăc để NGUYÊN TRẠNG (status quo)} , nếu có thể , vào những sự việc Đã, Đang, hay dự kiến sẽ làm .
4/ Còn nhiều nữa  ..........quan trong là tạo được sự  Đoàn kết , Thân thiện , Hỗ trợ cho nhau đung với Mục Đích và Tinh Thần của QTTT76 được hướng dẫn bởi bản  nội qui vừa được tu chính thang tám vừa qua .
 ps :  Xin coi đây chỉ là ý kiến để tham khảo thôi . Tất cả cho sự thành công của  hoạt động Promo76.
Thân mến .
Đạo
# 5188
  02 tháng 12, 2012 03:33  Nguyen Pham viết,  

Thưa Thầy và các Be

Giáo tui xin trả lời câu đố của cụ M

BÁNH GÌ CAO LỚN DỀNH DÀNG ?

Nếu  bánh ăn được thì là BÁNH CƯỚI

Nếu  bánh không ăn được thì là BÁNH XE BÒ

Cụ M, nếu đúng là bánh xe bò thì mai mốt nếu Giáo tui có ghé cụ , cụ nhớ chở Giáo đi một vòng Montreal bằng xe bò nhé. Nhưng phải Cụ kéo mới chịu... hổng chịu bò kéo.

Giờ Giáo tui xin đố mọi người, 2 bánh sau không ăn được

BÁNH GÌ DẪN ĐI KHẮP HƯỚNG

BÁNH GÌ YÊU CẦU PHẢI KHỚP.

Dể quá, mời mọi người

 

Thân

 

Giáo Nguyên

# 5191
  02 tháng 12, 2012 10:33  Cụ M viết,  

Thưa Thầy, thưa ông Giáo và các Be,

Sau hơn 24 tiếng mà chỉ có 2 người tham gia chương trình như vậy chương trình này chưa hấp dẩn lắm,

Rất tiếc là Thầy Đạo và Giáo Nguyên đoán sai ý của Cụ M.

Câu trả lời đúng là BÁNH TÂY (vì đối với người mình, người TÂy lúc nào cũng cao lớn dềnh dàng).

Người bình dân thường nghe câu:

Bòn Bon Si Cô La Bánh Tây Sữa Hột Gà Cà Rem Cây

Tức là Bánh Tây có thật và ăn được

Cụ M xin đố thêm một câu khác

Bánh gì làm bằng thịt rùa?

Về hai câu hỏi của Giáo Nguyên, Cụ M xin miễn trả lời vì toàn là loại bánh không ăn được nên không có ý nghĩa gì hết

Kính Thân Chào

Cụ M

# 5197
  02 tháng 12, 2012 19:21  Trần Đạo viết,  
# 5198
  02 tháng 12, 2012 19:43  Trần Đạo viết,  
Cụ M ơi !

Cao lớn dzềnh dzàng  ?  Các bánh xe này to nhất thế giới đúng nghĩa với tính chất cao lớn  ( ngang dọc gần 4 m,  bề mặt bánh xe lăn chạm đường khoảng 1, 25 m ) , và đúng giả thiết Cụ M đã cho.
Còn cái bánh tây của cụ M đâu có cao lớn dzềnh dzàng , phại đổi đầu đề lại là cao lớn thon thon , giống như Thư Ký Chân Dài trong Văn Phòng .Hiểu như thế không biết có đúng ý cụ Em không? Đừng ăn cái bánh này .!
# 5199
  02 tháng 12, 2012 22:45  Nguyen Pham viết,  

Cụ M

Bánh rùa là bánh quy, chữ bánh quy xuất phát từ chữ bánh biscuit, đọc âm việt thành bánh bích quy, rồi đọc nhanh thành bánh quy, giờ cụ M chế thành bánh rùa.

Đúng không cụ.

Còn bánh làm bằng thịt rùa thì chắc phải hỏi Quới thú y.

Còn cụ nói bánh cao dềnh dàng là bánh tây, Giáo tui không chịu vì tây cũng  có thằng lùn như Sơn Lai là tây thứ thiệt đó nhưng nó đâu có cao. Tây ba lô nhà mình cũng đâu có cao..

Cụ sống ở xứ tây cũng đâu có cao.

 

Nguyên

# 5201
  02 tháng 12, 2012 23:41  Trần Đạo viết,  
Hay quá ! Rất đồng ý với ông giáo Nguyên  . Khoai tây đâu có to bằng Khoai lang VN . Quả  dưa tây còn thua xa dưa hấu đồng bằng sông Cửu Long .

T.Đ.
# 5204
  03 tháng 12, 2012 04:15  Huỷnh Ngọc Lâm viết,  

Chào thầy và các bạn,

Nói về bánh làm mình dđđóóii quá....bàn về ẩm thực xin cho biết các món ăn nào có nguồn gốc từ tiếng Pháp đã được việt nam hóa thành tiếng việt và dùng đến bi chừ luôn ?(như bánh quy vậy đó...quá dzể !!Xin mời..)

# 5205
  03 tháng 12, 2012 04:49  Cụ M viết,  

Huỳnh Ngọc Lâm chậm chậm bước vào Sân Truờng!

Rất tiếc chỉ được điểm khuyến khích cùng Giáo Nguyên và Thầy Đạo (vì Thầy Đạo đồng ý với Giáo Nguyên).

Ý của Cụ M muốn nói đến bánh Baba au rhum! Ngon quá phải không các Be.

Cụ M xin đố câu tiếp:

Bánh Thái là bánh gì (có thể tham khảo Quốc Huy đang ở Cali)?

Kính, Thân Chào

Cụ M

# 5220
  03 tháng 12, 2012 14:20  Nguyen Pham viết,  

Cái cụ M thật tệ, Be Lâm ra câu hỏi mà chẳng thèm trả lời.

Các loại bánh đã âm ra tên Việt, xuất phát từ gốc chữ tây thì nhiều lắm.

Ví dụ

Bánh ga tô ( gateau )

Bánh kem ( crème )

Bánh sô cô la ( chocolat )

Bánh pa tê sô ( paté chaud )

Bánh su ( choux )

Bánh croissance, sandwich....

Nhiều lắm Lâm ơi.

Không riêng gì bánh, rất nhiều từ tiếng Việt hiện nay xuất phát từ tiếng Pháp, do đọc quen rồi nó trở thành tiếng Việt. Vì dụ : Các món đồ trên chiếc xe đạp có rất nhiều từ gốc tiếng Pháp như ghi đông ( guidon ), gác ba ga ( porte bagages ), pê dal ( pédales ).....

Tiếng Pháp 40 năm tôi không dùng tới, không biết các từ gốc nổ ở trên viết có đúng không, cụ M mà thấy viết sai là cụ lại móc họng.

Còn cụ M, cái bánh Baba au rhum của cụ chưa ăn chưa tin. Khi nào cụ về VN thì nhớ mang về đổi bánh trung thu.

Thưa thầy Đạo và các bạn, cụ M đố khó lắm, toàn bánh lạ, nghỉ chơi....Đố như Be Bảo thì bà con mới đoán được.

 

Nguyên

 

# 5228
  04 tháng 12, 2012 06:06  Huỷnh Ngọc Lâm viết,  

Thưa Thầy và các bạn,

Gíáo NGUYÊN trả lời chính xác đó,nhưng chỉ bao gồm bánh thôi,còn ẩm thực nói chung là khá nhiều như: xúc xích (SAUCISSE),xà lách (SALADE).xơ ri (CERISE),ốp la (OEUF SUR PLAT),xà lách xon(CRESSON),xa bô chê(CHAPOTIER),mù tạc (MOUTARDE),sườn cốt lét(CÔTELETTES), lagu ragu (RAGOUT),lave lade (BÌERE),xốt ma don ne(SAUCE MAYONNAISE),cải xu (CHOUX) đậu cô ve (HARICOTS VERTS), cà rốt (CAROTTE)... ...và 1 thứ RẤT khoái khẩu là... càphê (CAFÉ)...Ở lĩnh vực khác cũng có nhiều từ lắm dó,vous parlez francais SANS LE SAVOIR.À bientôt..

HNL

# 5222
  03 tháng 12, 2012 15:52  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Kính Thầy và các Be thân,

Vẫn chưa nghĩ ra hai cái bánh ăn không được mà  "phải khớp và đi khắp hướng nữa " của Nguyên ! Thôi chịu vậy ! Còn cái " bánh Thái " của cụ M phải cẩn thận vì câu đố của cụ M này có nhiều ẩn ý lắm !  Bảo cũng nghĩ ra vài câu đố vẫn liên quan đến Bánh ăn được sau đây ( có hướng dẫn ) :

Bánh ...   ( Làm ăn buôn bán bị phá sản )

Bánh ...   ( Nói đến cầu thủ đá banh )

Bánh ...    ( Nói đến mái tóc đẹp của phụ nữ )

Bánh ...   ( Nói đến người không biết tự ái )

Bánh ...   ( Nói đến ngọn lửa thiêu đốt )

Bánh ...   ( Nói đến cuộc đời đầy khó khăn )

Bánh ...  ( Nói đến các quan trong triều đình )

Xin mời !

Quốc Bảo

# 5224
  03 tháng 12, 2012 17:53  Trần Đạo viết,  
Các bạn thân mến

Kể  từ ngày May 11 , 2012  gặp gỡ Taberd 76  đến nay , ngày hôm nay với tôi là vui nhất .Trên sân trường đông ơi là đông , hai mươi mấy be hiện diên . Hiếm có !

Tham dự thi BÁNH , tôi đâu có biết cụ Em chơi chữ , Giáo Nguyên biết mà không nói ra , thành thử tôi quá ngây thơ ôm cái bánh xe to tổ bố lên sân trường , ná thở , thằng tây trong hình nó cười , mọi người yên lặng . Ồ thì ra " đố vậy mà không phải vậy " .  Ai ngờ  cao lớn dềnh dàng có nghĩa là TÂY , còn Bánh cao lớn dềnh dàng là Bánh Tây .Trời đất ! Có thêm  một Be còn đệm vô một câu : " dễ quá mà "  Rồi tiếp thêm nữa tôi nghe văng vẳng  Bánh thịt rùa nói gọn là bánh rùa. Mà rùa là qui , suy ra là bánh rùa là bích qui , người ta cũng gọi là bánh bích quy nữa . Logic còn hơn toán học . Socrate còn sống chắc vui lắm . Lậy chúa , xin chúa gọi con về  ! Con đã hoàn thành nhiệm vụ . Khoan đã , con còn phải thuê chiếc  xe 18 bánh đưa dùm cái bánh xe cao su dọc ngang 4m kia đi theo con . Cám ơn các bạn đã cho tôi niềm vui bất ngờ hôm nay .Thân mến ,
Trần Đạo


# 5225
  03 tháng 12, 2012 18:25  Nguyen Pham viết,  

Thưa Thầy và các bạn,

Thầy nói đúng sân trường đang nhộn nhịp, có thêm Thầy, cụ Lâm và Vinh D.C, còn vần là những gương mặt mốc suốt ngày lảng vảng trên sân trường chọc giận thiên hạ.

Xin trả lời những cái bánh của Be Bảo

BÁNH TIÊU ( LÀM ĂN LUÔN BỊ PHÁ SẢN )

BÁNH LỌT ( NÓI ĐẾN CẦU THỦ ĐÁ BANH -> nói đến lọt lưới )

BÁNH DẦY ( NÓI ĐẾN NGƯỜI KHÔNG BIẾT TỰ ÁI -> MẶT DẦY )

BÁNH XÈO ( NÓI ĐẾN NGỌN LỬA THIÊU ĐỐT )

BÁNH THAN ( NÓI ĐẾN CUỘC ĐỜI ĐẦY KHÓ KHĂN -> THAN KHỔ )

BÁNH CỐNG ( NÓI ĐẾN CÁC QUAN TRONG TRIỀU ĐÌNH -> CỐNG NẠP )

Còn 1 bánh để dành cho cụ M, không cụ nói Giáo tham quá, ăn hết bánh của cụ.

Còn 2 bánh mà Giáo đố là BÁNH LÁI dẫn đi khắp hướng và BÁNH RĂNG thì luôn phải khớp để máy mới hoạt động.

Cụ M ơi, món baba là món khoái khẩu của BS Quới, khi nào cụ về VN, BS sẽ dẫn cụ đi nhậu baba, cụ có thể mua về một ít về nhét bánh mì rồi đổ rượu lên thành bánh BABA AU RHUM, hahahahaaaaaaaa...

 

Nguyên

 

 

# 5229
  04 tháng 12, 2012 08:41  Thắng viết,  
Dốt thì nhận mình dốt đâu có sao đâu "giố" nguyên!!! he he...hehe...he hé
# 5232
  04 tháng 12, 2012 11:18  Trần Đạo viết,  
Thế này thì không được rồi .
***********************
 Các bạn thân mến !
Sáng nay vừa điểm tâm, vừa lên Net đọc tin tức, tiện ghé " sân trường " vô ngay topic đố vui của BẢO coi Bánh Qui tới đâu rồi .
Tôi tá hoả tam tinh , miếng bánh mì nhỏ chẹn cổ họng . Thắng à , cậu viết cái gì đây ?
Có những chuyện gì đã xẩy ra , nếu là chuyên bất đồng cá nhân thì dùng Email  chứ, sau lại đủa  lên sân trường . Đây là sân trường Taberd dù là ẢO , xây dựng bởi tập thể promo76 cựu học sinh Taberd , trong đó Thắng là thành viên chính thức ,hiện đang sống nhờ trên ... Taberd.org .

Các em thân mến  !

Tôi dùng Danh Xưng này để gợi lại những không khí và hình ảnh khi đứng trên bục giảng gần 40 năm trước đây . Rõ ràng ai đã học tôi thì đều nhớ rằng giân mấy thì giận chưa bao giờ tôi nói lời nào nặng làm tổn thương nhân cách các hoc trò mình , roi vọt là không bao giờ có , vì lúc đó lớn cả rồi . Giận lắm thì danh xung biến ra " TỊU BAY " là cùng  , thế thôi . Nói chuyện nhiều thì BẮN cục phấn nhỏ để nhắc nhở .

Tôi không nói dài nữa , chỉ buồn là thấy mình hụt hẫng .Tôi đang lạc quan tếu, đi trên mây mà không biết . Nhưng nay đã biết là có mâu thuẫn rồi , nhưng chỉ là cá nhân với nhau , tự giải quyết đi .Nếu can đảm và thực lòng thì thấy có lỗi nơi nào  thì xin lỗi dúng nơi đó . Chính tôi ngày hom qua  đã xin lỗi 4 em BẢO , PHƯỚC, CHÍNH và THẮNG mà , ngay trên SÂN TRƯỜNG .
Với tuổi này, chưa biết bao giờ về chầu chúa . Và chỉ xin nhắn lại với các EM thân mến một câu mà  tôi vẫn nói với các con cái và các cháu  của tôi là  " Khi lời nói ra khỏi miệng thì luôn luôn chuẩn bị 2 căp từ  CẢM ƠN và XIN LỖI ."   Khi các cháu làm mâu thuẫn với nhau thì tôi thường y/c nhắc lại "RANH NGÔN" đó . Đứa nào có can đảm xin lỗi , đứa đó được bà nội thưởng .


Taberd chỉ lối soi đường .

Thân mến
Trần Đạo

# 5233
  04 tháng 12, 2012 12:25  Trần Quốc Thắng viết,  

Dạ thưa thầy,

Trước hết Thắng xin nhận lỗi của mình vì đã đưa tên bạn Nguyên lên sân trường, đây là điều không tốt, như Thắng có lần tâm sự với LHNgọc, một người bạn thân và hiểu Thắng nhất, chính nhiều lúc Thắng hay giỡn nên "vô tình" đem bạn hiền của mình ra mà sau đó mình thấy "hơi qúa đà", sở dĩ Thắng không dùng chữ "hối hận" là vì Thắng đâu có ý làm lỗi mà chỉ vô tình "giỡn qúa mứt" vậy thôi chứ đâu phải cố tình "hại bạn" gì đâu mà xin hối hận, cũng may cho Thắng là thằng bạn hiền của mình lúc nào cũng cười hè hè (vì nó lẽ hiễu Thắng) nhưng cũng vì vậy mà Thắng mới gọi là bạn hiền mà thật sự trong đời sống hằng ngày, nói đúng ra, Thắng không tiếp xúc với bất cứ một ai (vì có lý do riêng) và điều này cũng được áp dụng ngay cả vợ của Thắng.

Nhận lỗi của mình trước thì xin thầy cũng cho Thắng được cắt nghĩa là tại sao Thắng làm lỗi, những lời viết của bạn Nguyên... "Thầy nói đúng sân trường đang nhộn nhịp, có thêm Thầy, cụ Lâm và Vinh D.C, còn vần là những gương mặt mốc suốt ngày lảng vảng trên sân trường chọc giận thiên hạ."

Bạn Nguyên! từ xưa tới nay tôi không có ý gì làm phiền bạn và cho tới sáng nay trước khi đọc đoạn văn này, tôi đã thay đổi ý nghĩ về bạn.

Bãn thân tôi từ nhỏ đến nay, tôi cũng rất rỏ ràng và tự hứa với lòng mình và với mẹ của tôi "nếu ai tát tôi một tai, thì tôi phải tát lại cho đúng ba bạc tai, hai bạc tai tôi cũng không chịu" đây là tiền lệ mà tôi không thay đổi; "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy" thì tôi cũng có quyền giữ vững lập trường của tôi và bạn cũng có quyền giữ vững lập trường của bạn.

Lời cuối, Thắng thành thật xin lỗi thầy vì đã làm thầy buồn lòng và tất cả các bạn vì lời viết của tôi qúa nặng.

 

Thân,

 

Trần quốc Thắng

# 5249
  05 tháng 12, 2012 18:35  Dũng viết,  

Bãn thân tôi từ nhỏ đến nay, tôi cũng rất rỏ ràng và tự hứa với lòng mình và với mẹ của tôi "nếu ai tát tôi một tai, thì tôi phải tát lại cho đúng ba bạc tai, hai bạc tai tôi cũng không chịu" đây là tiền lệ mà tôi không thay đổi;

Thắng ơi, mày nói tầm bậy rồi, tao tam đẳng thái cực đạo, đai trắng Aikido với thầy Đặng Thông Phong, đai vàng nhu đạo, Thiếu Lâm cũng 3, 4 năm, nói có sách, mách có chứng hình tao biểu diễn còn đăng ở Kỷ yếu Taberd 1974 đàng hoàng.  Súng lớn Colt 45, súng nhỏ P38, kể cả súng mà điệp viên James Bond 007 xài cũng có mấy khẩu ... tao mà tát mày một cái, mày tát lại tao ba cái bằng cách nào?

:)

# 5258
  06 tháng 12, 2012 17:41  Théng viết,  
Dzũn à! cây muốn lặng mà "vó" chẵng ngừng....mày thua tao rồi Dũng ơi! vì tao tuần rồi tao vừa đi tập khoá "quăng lựu đạn I", tuần tới tiếp tục khoá "quăng lựu đạn II"...vậy là mày hết thời rồi, vì chưa kịp "vát" súng "double zero nine and a half"... của mày ra là tao đã áp dụng được kỷ thuật của khoá "quăng lựu đạn III" làm tan nát đời hoa của cây súng "double zero, nine and a hafl" của mày, nhớ chưa?....Théng.
# 5259
  06 tháng 12, 2012 19:04  Dũng viết,  

Danh bất hư truyền!

Súng nhựa tao chưa kịp rút ra một lần mà mày đã quăng lựu đạn tới ba lần thì lời quảng cáo qủa không ngoa.

Taberd mình có thằng Nghiêm Quốc Việt gấu lắm, chưa có ai trị được nó. Tao với mày đi "take care of"  nó. Tao đẩy mày ra trước, tao đứng sau sẵn sàng la làng nếu mày thua. Trị nó xong nhiều anh em Taberd sẽ chung tiền mua dầu nóng, thuốc thang cho mày.

Bảo trọng

# 5237
  04 tháng 12, 2012 18:58  Nguyen Pham viết,  

Thắng thân,

Tôi với bạn đã gặp nhau và đã có nguyên đêm ngồi nói chuyện với bạn.Tôi đã coi bạn như bạn thân của tôi

Vậy mà chỉ vì một câu nói đùa chung, bạn coi là xúc phạm đến bạn, bạn có quyền mạt sát tôi.

Bạn không vừa lòng vì câu đùa giỡn này, thì cho tôi được xin lỗi bạn.

Tôi vẩn muốn được làm bạn với bạn và tất cả bạn bè trên sân trường.

Ai gây ra lỗi thì phải xin lỗi, tôi gây ra lỗi với bạn, tôi thành thật xin lỗi bạn.

 

Nguyên

 

 

# 5250
  05 tháng 12, 2012 19:43  Trần Đạo viết,  
  Các bạn thân mến!

                                                                                                                                                                                                        Nhiều bạn đã yêu cầu tôi đưa bản nhạc Taberd76 lên Sân Trường , bản nhac tôi đã soạn ngày May  1st 2012      , năm ngày trước khi hội ngộ với một số các bạn  taberd Promo76 tai quán Kim , quân Cam . Xin  lỗi tôi chỉ có tài gửi email cho bạn bè và biết lên sân trường " thời - sự" , đưa bản nhạc cả thang nhạc , dấu nhạc , lời ca , tiếng hát lên youtube là bắt tôi lai phi thuyền lên không gian . Nhân dịp " ............và niềm tin đã vui trở lại và........ "  các bạn trẻ đã bắt tay nhau rồi , tôi xin phép được đưa phần lời ca của bản nhạc đó lên Sân Trường.



LASAN TABERD 76  ( Áo Rách Dưới Cầu) .
( tặng các em cựu học sinh Lasan Taberd Promo 76 rất can đảm và yêu mến của tôi)

Anh dừng bước cùng tôi xuống dưới cầu .
Trời khéo xếp chúng mình lai gặp nhau .
Giờ phút đây, đêm nay bao mái đầu ,
Lời nhỏ to , ước mong ngày mai chóng sáng .
Anh nằm xích gần đây cho ấm nào ,
Manh áo rách gió lạnh chịu làm sao !
Đường phố bên cuồng điên bao tiếng cười ,
Đêm về khuya dưới mô cầu mắt anh nhìn tôi .
Khi tiếng đàn dứt rồi , khi tiếng cười rà rời ,
Hai bóng trên đường cũng buông tay rơi .
Nhìn gió lay màn đêm, giot nước lem đèn khuya,
Có ai dưới cầu chờ mai hết mưa .
Nắng vàng sáng hừng lên một góc trời ,
Đêm đã hết , chúng mình  đậy đi thôi .
Dặn khẽ nhau chiều , khi sương xuống  rồi ,
Cứ về đây , sống dưới cầu ấm êm cùng tôi .

Châu-linh-sơn Trần Đạo
# 5226
  03 tháng 12, 2012 22:20  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Nguyên ơi,

Hay quá ! Đã trả lời đúng hết các câu đố tuy nhiên có thể trả lời là Bánh Giò ( tiếng Bắc ) cho " cầu thủ đá banh " ( cặp giò ) và Bánh Gai cho " cuộc đời đầy chông gai " !

Thân,

Quốc Bảo