Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Âm nhạc
Chủ đề: 
BẠN TAO - Nguyễn Thái Sơn
  (19 trả lời)
  Next
# 4762
  11 tháng 08, 2012 02:22  Lê Như Quốc Khánh viết

Thân mời các Tabériens nghe bản nhạc "BẠN TAO" do Nguyễn Thái Sơn sáng tác, qua hình ảnh điệu nghệ của đạo điễn Ngô Xuân Thiện với phần hòa âm và trình bày của Lê Như Quốc Khánh.

Ghi chú : Nếu lỡ có thiều hình của bạn nào thì cũng xin thông cảm vì không thể có hết hình ảnh của tất cả các bạn được.

BẠN TAO - Nguyễn Thái Sơn

# 4763
  11 tháng 08, 2012 20:02  Nguyen Pham viết,  

Bạn tao, nhạc buồn, lời mộc mạc chân tình, hình ảnh thì bạn tao đủ style, đứa nghiêm nghị, đứa cười mím chi, có đứa rũ rượi nhưng cũng có đứa đang cười toe toét. Chỉ riêng bạn Lý Quới là đang cầm ly, chắc tác giả clip X. Thiện muốn nhấn mạnh bạn tao đây... ham nhậu, hahaha.

Cám ơn Bạn tao đã cho tao được nhìn thấy tất cả bạn tao...

Chấm điểm : 10/10

 

Nguyên

 

# 4771
  13 tháng 08, 2012 03:51  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Có cái lạ. Tên nào nghe xong bài "Bạn Tao" đều "khen" là bài... "buồn man mác". Thằng Sơn mập làm bài hát nói về các bạn mà đứa nào nghe xong cũng buồn ! Sao thế nhỉ ?

Nhìn lại vài ví dụ :

- Thằng X.Thiện : trước thì hay đi đây đó ngao du với Bu... Từ ngày biết Taberd.org, hắn chỉ biết chụp hình với lấy ảnh, sau đó còn mất nhiều đêm cặm cụi để làm mấy cái clip quay tới quay lui điệu nghệ.

- Thằng Bính : trước thì chỉ biết tới vợ con, cùng lắm là hàng xóm sát nhà... Từ ngày biết Taberd.org thì lại phải đứng ra lo tổ chức picnic cho anh em phơi nắng.

- Thằng T.Kim Tiến : trước thì chỉ biết trưa trông cửa hàng, chiều phụ vợ dọn dẹp, đón con đi học... Từ ngày biết Taberd.org thì cứ trưa chiều đến lại phải nghía đồng hồ và ngóng xem điện thoại có reo hay không. Nếu có thì nhiều phần chắc là Lý Qưới rủ đi... đá cá !

- Thằng X. Việt : trước thì chỉ cặm cụi trong công việc, hù mấy thằng yếu tâm lý, sau đó thì bay vèo sang tận Châu Âu để hưởng thú... mây nước. Từ ngày biết Taberd.org thì lại phải cặm cụi viết thư mời đám giặc đi dự đám cưới và tốn bao tài của cho những chuyến khứ hồi San Jose-Quận Cam !

- Thằng Qưới : trước thì luôn hưởng cái thú... ôm vợ ngắm cá. Từ ngày biết Taberd.org thì lại phải luôn thủ sẵn rượu, bia, mồi để mời mấy thằng ôn dịch tới để khoe cá. Mà tụi nó có thèm nghía cá hùng cá đẹp của thằng Qưới đâu, cái quan trọng của tụi nó là rượu Lý Qưới có đậm đà không, bia Lý Qưới có bốc không và mồi Lý Qưới có bắt không !

Thằng Sơn mập thế mà "điểu", nó biết trước hết !

Cu K

# 4795
  16 tháng 08, 2012 11:47  Trịnh Lương viết,  
Mấy tháng nay, bận rộn với đời sống quá, không ra sân trường, check mail .org thì có đến gần cả trăm mail của "học sư" Quốc Bảo chưa đọc. Đã nửa đêm, bỗng nhớ những thằng bạn tao, chạy vù ra sân, thưởng thức được bài BẠN TAO của nhóm Sao Băng, sao mà cảm xúc đậm đà đến như thế !!!! Tiếp tục sáng tác, hòa âm nhé những thằng bạn tao.
TrL
# 4773
  13 tháng 08, 2012 08:45  Ngo Xuan Thien viết,  
Cụ Nguyên,

Be Qưới thì chỉ có 2 điểm mà anh em đều biết: Rượu và Ca Hát.


Nhậu hết mình và khi hát thì quên ngoại cảnh chung quanh.


Thiện
# 4764
  12 tháng 08, 2012 09:34  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Cháu Sơn,

Cậu không ngờ cháu được mang trong người đến 3 chữ sĩ : ( bác sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ ) trong khi cậu chỉ muốn một cái mà không được ! Đúng là tuổi trẻ tài cao ! Bài nhạc buồn man mác hợp với không khí cổ kính của ngôi trường Taberd thân yêu ngày xưa của chúng ta nhất là hình ảnh của tất cả bạn bè như một cuốn phim mang mọi người về một khung trời đầy ắp kỷ niệm ! Cám ơn Cháu ! Cám ơn ca sĩ Lê Như với giọng ca trầm buồn đã lột tả được những gì người nhạc sĩ muốn ghi lại và cũng không quên cám ơn nhà đạo diễn tài hoa Xuân Thiện đã bỏ công ráp nối hình ảnh, âm thanh, ánh sáng.. cho chúng ta thưởng thức một video clip hay tuyệt ! Félicitations !

Quốc Bảo

 

PS: Mong được tiếp tục thưởng thức những sáng tác mới của Nguyễn Thái Sơn !

 

# 4769
  12 tháng 08, 2012 15:34  Hải (Hà) viết,  

 

Đã quá là đã... Từ hồi có Be x.Thiên nhập bọn, anh em được xem hình đẹp và vidéo hay lia chia...

Bây giờ Thiện hợp lại với hai cây trụ ở Mỹ và Pháp thì nhất rồi, nhạc lời truyền cảm, hòa âm hay, hình ảnh độc đáo. Cám ơn bộ tam sên Thiện Khánh Sơn, Tao xin cho 9,5 điễm, để dành nữa điễm đợi Tập 2, Tập 3...  

Hoan nghênh các nghệ sĩ nhà ta... Hoan nghênh Bạn Tao.

 

 

# 4770
  13 tháng 08, 2012 01:38  Dũng viết,  
Đây là working URL  http://www.youtube.com/watch?v=p7Bg47jud0s&
# 4778
  13 tháng 08, 2012 21:57  Phước viết,  

Ối chu choa…mấy hôm nay tao có tuyau là lúc này TST rôm rả lắm mà tao lại bị missed nữa rồi….thôi chắc nhờ xếp Q viết thêm cái apps để bỏ vào Android cho khỏi bị “trể con tàu đi”…..

Tao đồng ý với mày Hà ơi …là từ lúc có sư Cố “nhập….”…hihihi…bọn mình lại được “ngắm” đả hơn lúc trước há…..

Hoan hô nhà Taberd 76 mình càng ngày càng xuất sắc…..Sáng tác sĩ SM viết lời thật cãm động, viết từ tấm lòng và con tim của mày phải không Mập ui….cu K nhà mình hát quá hay, tiếng hát thật trầm ấm, Khánh  ơi….chừng nào mày wuon qua đây chơi nhà mày….còn sư Cố Thiện thì khỏi nói rồi….không chê vào đâu được….Sáu Bảnh nhà mình thường thì hay hát vọng cổ, mà nay nghe còn rươm rướm nữa ……

Bravo….bravoooo….

 

# 4790
  15 tháng 08, 2012 21:14  Giáo Nguyên viết,  

Be Phước

Đồng ý với ông là ông bạn Sáu Bảnh nhà mình nghe bài Bạn tao xong cảm động quá, rươm rướm nước mắt, mắc nghẹn vịt lộn, rồi... lọt tỏm xuống hầm cá tra sao đó, nên lâu nay không thấy lên sân trường.

 

Nguyên

# 4800
  16 tháng 08, 2012 21:07  Lý Hưng Ngọc viết,  
HELLO PHUOC!!!!!!!
 NGOC THAT DONG Y VOI PHUOC THAT LA HANH PHUC KHI KHANH, SM, THIEN, DA DEM CHUNG TA LAI THAT GAN QUA NHUNG LOI HAT THAT CHAN TINH CONG THEM SU SANG TAO THAT CONG PHU CUA NGO XUAN THIEN.     BRAVO AGAIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
# 4796
  16 tháng 08, 2012 14:30  Van The Ky viết,  
Nghe ban nhac Ban Tao , cua ban Nguyen Thai Son sang tac... cung hinh anh cac ban dinh kem... Trong do co hinh Tao . Tao khoai qua troi. Cam on cac ban da cho toi  co hoi duoc dong film cinema tren muc TST Taberd 76. Hon 1 nam qua TST toi deu duoc xem ...va thich lam... An ui rat nhieu ..Tham duom tinh than thuong...Am long tri ky ban be..Ham nong tinh ban , tinh nguoi noi Xu La Que Nguoi , Tha Phuong Cau thuc!!!.
Cam on Nguyen , Viet Quang da gioi thieu hinh  tao  TST Taberd
# 4798
  16 tháng 08, 2012 20:43  Nguyen Pham viết,  

Ky,

Du khong, den hom nay moi lu ra san.

Rang viet co dau di roi ra ST quay de anh em biet ten.

Tao viet khong dau cho may de doc.

Cu M voi Sau Banh ma doc mail nay, chac chui tao chet luon.

 

Nguyen

# 4803
  17 tháng 08, 2012 06:45  Lam Van Duc viết,  

Thật tuyệt vời!  

Cảm giác khi đón nhận dòng nhạc, hình ảnh bạn bè trong đoạn video này là nỗi buồn len lén & niềm tự hào   có những thằng bạn tài ba.

Đức

# 4804
  17 tháng 08, 2012 08:53  Ngo Xuan Thien viết,  
Anh em ta,

Clip nầy là ý kiến của Be Khánh. Nhạc/Ca sĩ Khánh có đầu óc sáng tạo lắm.

Thiện
# 4805
  17 tháng 08, 2012 16:23  Cụ M viết,  

Anh Giáo Nguyên,

Ông ta thán VTK " Du khong", lở VTK không hiểu và gật đầu thì Giáo Nguyên giải quyết sao đây, hay lại nhờ Huy Thái giải quyết dùm? VTK mới bước vô ST, mà ông chào đón kiểu này ai mà dám vào ST nữa!

Cụ M

# 4812
  18 tháng 08, 2012 16:07  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Không ngờ là bài hát BẠN TAO của Sơn mập được nhiều người hưởng ứng đến như vậy. Bằng chứng là bao lâu nay có nhiều thằng như Lý Hưng Ngọc, Văn Thế Kỷ, Lâm Văn Đức... chẳng bao giờ chịu vô sân trường chơi, thế mà đùng một cái cùng xuất hiện...

Cu K tao phải đề nghị thằng Sơn mập làm thêm một bài nữa : BẠN... CỦA BẠN TAO, có lẽ sẽ xuất hiện thêm một vài con nhạn khác không chừng...

Gần ngày đi bầu rồi đó nghe, các Be bạn tao !

Cu K

# 4816
  19 tháng 08, 2012 01:26  Trần Văn Khoa viết,  
Đồng ý với Khánh,
Nhờ công lao và sự tài tình của các be SM, cu K và đại sư mà dạo này trong sân trường của tụi mình rộn rã wá, không quên đến xếp Quang đã tạo cho tụi mình 1 sân chơi thật hoành tráng để quậy thả dàn. Bravi amici miei
Mới gặp Sơn và Phước chiều nay, nó nói là BẠN G... CỦA BẠN TAO sắp ra lò rồi đó, kakaka...
Khoa cận
# 4817
  19 tháng 08, 2012 04:20  Nguyen Pham viết,  

Các Be ơi,

Sơn mập đang soạn bài hát có tên là  BỒ TAO.

Giáo tui coi trộm thấy có đoạn như sau :

Bồ tao nay ngoài sáu mươi, xui mà gặp lại tao nhường bạn tao

Bồ tao mới vừa đôi mươi, nay mai có gặp thì là của tao

Tao đây tao thương bạn tao, bồ già gửi bạn, trẻ đẹp tao lo.

Các be ráng chờ, vài bửa BỒ TAO ra lò. Clip hình Bồ tao già trẻ lớn bé bay tá hỏa, hahaha.

 

Nguyên

 

 

# 4821
  19 tháng 08, 2012 21:22  Nguyen Pham viết,  

Các Be thân,

Vua clip Thiện Sư có nhờ Giáo tui nhắc các Be gửi hình bồ xưa của mình gấp để hoàn thành clip BỒ TAO vào đầu tuần. Nhạc thì Sơn mập xong rồi, ca sỹ Khánh Lê ( tên mới của cu K, tên này nghe cho nghệ sỹ, cu K nghe ghê ) đang cố gắng hát cho được bài hát, còn Thiện sư thì cũng đang rối vì không biết nhét hình bồ bạn tao vào làm sao cho khớp với bài hát vì bài hát có đoạn :

BỒ TAO LÀ BẠN BẠN TAO, BẠN TAO LÀ BỒ BỒ TAO, BỒ TAO LÀ BỒ BẠN TAO, BẠN TAO LÀ BẠN BỒ TAO...????

Hát tới đây là cả 3 nhạc sỹ Sơn mập, ca sỹ Khánh lê, clip sỹ Thiện Sư đều như mắc phải chứng rối loạn tâm thần phân biệt BỒ BẠN TAO, TAO BỒ BẠN, BẠN BỒ TAO...

Thế là 3 vị tài danh này hôm qua đã phải tìm đến Bác sỹ tâm lý Xuân Việt, nghe xong trình bày vị BS hình như cũng thấy rối, nên chỉ 3 bạn mình chạy đến Chú Cuội Thanh Nguyên, chuyên gia khí công nổi tiếng xứ O.C. Bất kỳ bệnh gì, chuyên gia đều chữa bằng cách cho chân tình bệnh nhân đeo tạ, nặng nhẹ tùy bệnh.

Trên đường đi tìm thầy, Sơn mập lên tiếng :

- Tụi mày thích ăn Lẩu gì, ghé Quán Kim tao làm.

Cả Khánh Lê và Thiện Sư đều làu bàu :

- Còn tâm trạng đâu mà ăn với uống !!!

Mẹ mày ( SM hay mắng yêu bạn mình như vậy ), tao có bảo tụi bay ăn đâu, tao hỏi tụi bay thích lẩu gì để tao làm cho mỗi thằng 2 cái, lát tới nhà thằng Nguyên, nó kêu tụi mày đeo vào chân tình, có cái mà đeo. Quán Kim tao không có phở như thằng Trầm nên mỗi thằng sẽ đeo 2 cái lẫu, tụi bay hiểu chưa.....

Tới đây hạ màn...

 

Giáo Nguyên