Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Giải phẫu của cụ M !
  (9 trả lời)
  Next
# 3814
  21 tháng 11, 2011 22:26  Nguyễn Quốc Bảo viết

Các bạn thân,

 
Được tin của chị Dung là phu nhân của Nguyễn Văn Em ( Cụ M ) báo tin là cuộc giải phẫu của cụ M sáng hôm nay 21-11 được hoàn toàn tốt đẹp ! Cụ M bây giờ đã hồi tỉnh và chỉ uống được sữa ... bò mà thôi ! Sẽ thông báo cho các bạn biết chi tiết nay mai !
 
Thân,
 
Quốc Bảo      
# 3816
  22 tháng 11, 2011 10:43  Trịnh Lương viết,  
Rất vui nhận tin của Quốc Bảo . Chúc sức khoẻ cụ M mau bình phục và hồi xuân lại như thời trai trẻ Taberd .

Thân

TrL
# 3819
  25 tháng 11, 2011 18:56  Nguyễn Quốc Bảo viết,  
Các bạn thân,
 
Tối hôm nay 23-11 , Bảo vô thăm cụ M giải phẫu được hai ngày ở nhà thương Maisonneuve- Rosemont . Sức khỏe của cụ rất khả quan tuy chỗ mổ còn bị hơi tê tê một chút ! Về vấn đề đi tiêu đi tiểu của cụ phải nói là cụ " sướng như Tiên" vì  cụ khỏi cần phải đi vô nhà cầu cứ nằm trên giường "xả lán" lập tức có người đến lau chùi , dọn dẹp tới nơi tới chốn ! Theo như cụ có thể thứ sáu 25-11 bác sỹ sẽ cho cụ "nghỉ phép" vài tháng ở nhà đễ dưỡng già !
 
Thân,
 
Quốc Bảo
 
P.S. Tín à ! Bảo không có chụp hình cụ M nhưng một có y tá trẻ rất dễ thương tóc vàng ,mắt nâu màu hạt dẻ, da trắng tươi đến chích cho cụ một mũi thuốc bổ cô đứng ở một tư thế hơi khom lưng về phía trước thì  lại quên chụp ! Lúc về nhà Bảo cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ tự trách mình sao không nhanh chân lẹ tay để chụp bức hình "lịch sử" đó !
 
# 3821
  28 tháng 11, 2011 09:06  Cụ M viết,  
Chào các bạn,
Sau một tuần mỗ xẻ, Cụ M xin tóm tắt chặn đường đi qua để các bạn nào muốn tham gia mà ngại sẽ đở ngại hơn:
21-11-2011, 5:45 tới nhà thương, lo thủ tục nhập viện, rút máu và gắn ống nước biển; khoảng 7:00, Cụ M được mời lên nằm trên Civière để di chuyển qua gặp bs gây tê, từ khu này trở đi, nhiệt độ đều thấp, chắc khoảng 14, 15 độ C; Cụ M được đắp bằng 2 cái chăn ấm rất ư là thoải mái; khoảng 8:00 Cụ M được đưa sang phòng mỗ, qua âm thanh Cụ M biết trong phòng có rất nhiều người nhưng không biết là bao nhiêu; Ở đây nhiệt độ còn thấp hơn và Cụ M được đắp bằng một chiếc chăn hơi, hơi nóng được thổi qua hai lớp plastique có nhiều lỗ thủng; Cụ M được đẩy nằm nghiêng về phía trái, châm mặt gác lên một support; lúc đó Cụ M được che kín mít và nhờ bác sĩ gây tê đưa dùm cái Ipod để nghe nhạc; Cụ M được gây tê lúc nào cũng không hay đến khi nghe tiếng cưa thì độ chừng là lúc họ đương cắt đầu xương ra; Sau đó, nghe tiếng búa đóng `` cạch, cạch, cạch `` thì  độ chừng giai đoạn kế, cơ thể có bị đẩy tới đẩy lui nhưng hoàn toàn không thấy đau đớn gì hết; Một lúc sau nghe tiếng khoan, mài và sau cùng có cảm giác là họ đang khâu vết mỗ; Và họ cho biết là xong rồi; Sau cùng Cụ M được đưa qua khu giải tê, lúc đi ngang một đồng hồ thấy lúc đó là 9:25; Qua khu giải tê nằm cũng gần 3 tiếng rưởi để theo dõi, bực mình nhất là thấy hai bàn chân mình mà không làm sao cựa quậy gì được; từ từ mới cử động được chút ít;Đến 13:00 lên phòng chân vẫn còn tê tê; Đến chiều thì Cụ M được ăn chút đỉnh; Đên tối mới là giai đoạn đau nhức nhiều, đau lưng, đau chân, đau bụng và mắc ói!
Xin xem tiếp phần kế
Cụ M
# 3829
  01 tháng 12, 2011 19:00  Kiến Phong viết,  

Cụ M thân mến ,

Chúc mừng Cụ đã khoẻ mạnh sau ca mổ thành công.Cụ cố gắng dưỡng bệnh để còn tái xuất giang hồ , làm được nhiều việc hơn giúp đỡ em út con cháu. Thôi thì đến tuổi tri thiên mệnh này , chúng ta phải chấp nhận những cuộc trung tu , đại tu cái thân xác trời cho , mẹ đẻ này . Chỉ mong là sau khi trung tu , đại tu xong ta vẫn mạnh khỏe đề tiếp tục làm việc cống hiến cho đời cho đến ngày cuối .

 Xin chúc cho cụ M cũng như NGÔ HÙNG và các bạn luôn luôn có nhiều nghị lực để vượt qua được những lúc khó khăn như thế.

Kiến Phong  

# 3831
  02 tháng 12, 2011 04:26  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Em ơi, khi nào khoẻ kể tiếp phần 2 đi chớ, sao ngưng ngang dzậy ?

Cu K

# 3832
  02 tháng 12, 2011 06:21  Nguyễn Ngô Hùng viết,  

Chào tất cả càc bạn Nội Ngoại,

 Trước Hùng có lời xin cám ơn càc bạn đả hỏi thăm sức khoẻ. Cuộc mổ vừa qua của Hùng củng đả bình an nhưng chỉ mới thắng được trận đầu mà thôi, sẻ còn nhửng trận khác sẻ có thể đến trong thời gian tới  ! phải đợi kết quả của cuộc mổ trong tháng tới.

 Xin chào tất cả và hẹn gặp lại.

Tây Ba Lô NNHùng

# 3833
  02 tháng 12, 2011 08:33  Cụ M viết,  
Chào ông TBL,
Ông hay phân bì với tôi, thấy tôi hô lên đi mổ, ông cũng lật đật la lên đi mổ.
Tôi đã xong một chân, còn lại chân trái, chắc vài năm nửa làm tiếp. Như vậy coi như ông chỉ được quyền lên tiếng có một cẳng còn lại. Chúc ông qua được ải khó khăn và mau bình phục.
Cụ M
# 3835
  02 tháng 12, 2011 15:12  Lê Xuân Việt viết,  

Ông bạn M,

Đọc thư thấy ông có vẻ sinh lực dồi dào, tôi tin ông đang trên đà hồi phục tốt đẹp. Mong chúc ông khoẻ hơn, ngon lành hơn trên mọi mặt.

Thân,

Việt

 

# 3836
  02 tháng 12, 2011 18:28  Cụ M viết,  
Chào ông Bạn Xuân Việt,
Sau 2 gần 2 tuần, tình hình tốt hơn, mặc dầu có lúc còn rất ê ẩm. Chân bị mổ khi về nhà lại sưng húp, đau nhất lúc ban đêm, nên đầu tuần tôi hơi hoảng, trở lại nhà thương để gặp bs giải phẩu. Sau khi chờ 5 tiếng, ông ta cho biết không sao hết, về nhà tập đi đứng sẽ đở hơn. Mỗi 2 hay 3 ngày, có y tá và physiotherapeute đến nhà để hướng dẫn tập đi đứng và xem chừng vết thương. Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp thì tuần tới có thể bỏ gậy từ từ. Lúc đó sẽ bớt Cụ hơn. Tôi cảm ơn ông đã qun tâm đén sức khỏe của tôi.
Tiện đây tôi chúc ông nhiều hạnh phúc và vui, vì vui thì phần còn lại rất là easy.
Thân,
NVE
P.S. Chừng nào định qua Montreal chơi một vòng