Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Bản tin từ SJ, CA
  (24 trả lời)
  Next
# 2049
  18 tháng 10, 2010 02:01  Lê Xuân Việt viết
Locked Chủ đề đã đóng

(1) Chiều hôm qua, anh em TaBe 76 OC đã có một buổi tiệc để tiễn đưa NQ Huy ngày mai lên đường trở về Thái Lan. Bạn Q Huy đã rời xa gia đình gần 1 tháng qua để hội ngộ các bạn LNQ Khánh, NN Hùng, NV Em và các bạn TaBe 76 cùng Frère và Thầy Cô bên nhà --> bay qua Hoa Kỳ để cùng con trai (cháu Nị đến từ Philadelphia) dự đám cưới LT Cần --> đi công tác hãng ở New Jersey và Florida --> về lại OC trong tuần qua. Các TaBe 76 SJ không xuống dự tiệc được, nhưng rất nhớ Q Huy. Bạn Q Huy có lẽ là người duy nhất đã gặp gỡ rất nhiều các bạn TaBe trên thế giới trong hơn 20 năm qua. We could not ask for a classier gentleman in this ambassador role. (Nói theo thằng Ba Cần Thơ thì cái lị lày là trượng phu thứ thiệt á!)

Chúc bạn nhiều bình an thoải mái trong cuộc hành trình về với gia đình. Hẹn gặp lại trong ngày hội ngộ 2011. I love you, man!

(2) Chiều nay (Oct 18) CĐ Hưng và LĐ Thắng sẽ có buổi hội thảo với Q Hương trên đài Sàigòn Radio Hải Ngoại để phổ biến Taberd.org. Chúc hai bạn một buổi hội thảo thật vui và nhiều kết quả tốt đẹp.
(3) Ngày thứ sáu (Oct 22), TV Khoa và LX Việt sẽ thâu hình với Q Hương trên đài Sàigòn TV để tiếp tục chiến dịch phổ biến Taberd.org. Giám đốc đài Sàigòn TV là Michael Nam Nguyễn, một Tabérien 77, mặc dù hết sức bận rộn với nhiều những nhu cầu của đài, đã có nhã ý tặng chương trình 15 phút cho Taberd.org. Xin cảm ơn Michael Nam Nguyễn!
(4) Mail TST hay nhất trong tuần, và có lẽ là trong lịch sử của TST, là #2041 của Khải Dương. Hay xuất thần! Thư này đã gây chấn động từ Cali qua Canada ... Theo tin tức cập nhật từ Cô Tư, trong buổi skype phone giữa Cô Tư và các TaBe Âu Châu (Khánh, Tân, Hà) weekend vừa qua, Cô Tư xác nhận là "hình như" có vào TST, xin yêu cầu Ba Cần Thơ tiếp tục xoáy xy lanh xừ Nghiến dăng Em để Madame M trừng trị tật đa nghi của cha nội đó!
(5) Ngày Hội Ngộ Cali 2011
Cũng theo tin tức cập nhật trong buổi skype phone giữa TaBe 76 OC và TaBe 76 Âu Châu, TV Khoa sẽ theo dõi vấn đề giá cả vé máy bay của các nơi xa đến Cali (Europe, Australia, Canada, Việt Nam) vào mùa hè 2011. Nếu cần, sẽ đề nghị ban tổ chức để dời ngày hội ngộ cho đến thời điểm ít tốn kém và thuận tiện cho nhiều gia đình nhất.

Tớ xin đề nghị thành phần ban tổ chức ra sau:
(i) Advisory team: LV Quang, NV Em, LNQ Khánh, PĐ Nguyên, NT Sơn
(ii) Executive team: ĐT Tín, DQ Khải, LĐ Thắng, HG Hoà
(iii) Secretary: TV Khoa, Assistant: LX Việt
(iv) Văn Nghệ (và Giải trí tục): NT Sơn
(v) Giải trí lành mạnh: Huynh trưởng Hướng Đạo HG Hoà

Để tăng phần tham gia vào Taberd.org của các bạn, tớ xin đề nghị ban tổ chức cấp những giải thưởng ra sau: best TST mail, best story of Taberd.org. Các bạn có thể đề cử favorite mail and story, Advisory and Executive teams sẽ chọn lựa winner. Phần thưởng giá trị sẽ được trao trong buổi tiếp tân của ngày hội ngộ.

Mail TST hay nhất. Tớ xin đề cử mail #2041 của Khải Dương.
Truyện viết hay nhất. Tớ xin đề cử "Trở về đường cũ năm xưa" của Nguyễn Ngô Hùng. Một nguyên do chính đáng là vì tớ cũng có một kỷ niệm về St Paul như ông Tây Ba Lô này (Phước Hà còn nhớ chuyện chở tớ đến đợi em), nhưng chắc là không cùng một em!

Ông Tây Ba Lô lãng mạn này có lối viết ngắn gọn nhưng cảm xúc chứa chan. Trông dáng dấp ông trong hình và đọc những chi tiết cuộc sống của ông ở Paris, tớ nhớ lại cảm xúc khi đọc "A moveable feast" của Ernest Hemingway cách đây hơn 20 năm. Bravo!

Văn Nghệ. Đề nghị thành lập ban nhạc cho chương trình của ngày hội ngộ. Vừa đỡ phí tổn cho ban tổ chức mà có lẽ hay hơn ban nhạc local hay 1-man band. Xin các bạn đăng ký, càng nhiều càng vui (Cụ Ca và SM đảm trách--nếu SM tiếp tục lặn, tớ sẽ nhờ Cô Tư "mò" cho ra SM, hahahaha!)

Lead guitar: Cụ Ca ?
Bass guitar: open
Accord guitar: Tom Chu
Keyboard/piano: NT Sơn
Drum: Cậu Cả Còm ?

Ban nhạc sẽ lấy tên "Nải Chuối Già" (cảm ơn anh Nguyên Au Coeur đã gợi ý cho cái tên độc đáo này). Tin vui: anh bạn hoạ/nhạc sĩ Tom Chu tài ba của TaBe 76 có đầy rẫy Cuban rhythm trong người, được bạn bè ái mộ trên SJ đặt tên cho là Cuban Thuỷ, hay Cu bân Thuỷ (yêu cầu SM đừng sửa chữ rồi đọc tầm bậy!) Nhạc tình Ngô Thuỵ Miên, Trịnh Công Sơn, v.v nào mà vào tay anh chàng này cũng trở thành mambo, salsa, rumba, chachacha, tha hồ cho các Be-Bu nhảy nhót tưng bừng!

Bản tin đến đây chấm dứt. Chúc các bạn một tuần mới nhiều vui tươi!

Thân,

Việt
# 2050
  18 tháng 10, 2010 02:57  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Merci X.Việt đã có bản tường trình đầy đủ và nhanh chóng về cuộc gặp gỡ chia tay Q.H thứ thiệt tại nhà LD Thắng hôm qua. Merci Q.H thứ thiệt đã có ý nối Skype cho anh em Âu Châu có dịp tham gia chung với các bạn ở OC. Rất tiếc hôm đó không gọi được cho BS Việt vì đang bận... "ấp" mấy em y tá ? Không quên là trong chương trình tiễn đưa Q.H thứ thiệt qua Skype hôm qua có cả sự tham gia của Vương Trùng Dương Lê Việt Quang từ nước Úc xa xôi nữa đó ! -------------- Anh em Âu châu đã nói chuyện được với cô Tư... thứ thiệt, bằng xương bằng thịt và bằng... giọng nói. Phải thú thật là sau khi nói chuyện, anh em ở xa mới hiểu là tại sao thằng Sơn mập đang bị... dỡ sống dở chết, rất là logique ! Nguyễn Phước Hà hơi thất vọng là cô Tư đã hoàn toàn không nhớ tới người đã từng dạy nhẩy đầm cho anh Ba ngày xưa. Anh em có an ủi P.Hà : có lẽ vì chuyện xưa quá, cái ngày mà cô Tư chắc chưa có... mặc quần nên cô Tư quên hết cũng phải ! --------------- Nguyễn Văn M từ lúc về VN tới giờ bị trở bịnh tương tư, nhớ Lý Minh Sơn ngày không ngủ, đêm không ăn... nên ít ra sân trường. Tuy vậy lâu lâu, mày cũng nên... thò ra một tí cho anh em "rờ" cho đỡ nhớ nghe, M ! --------------- Công nhận với X.Việt : Q.H thứ thiệt hiện nay là cầu nối giữa các Tabériens 76 trên thế giới. Hắn gần như là người... Thái, về VN như đi chợ nên đã gặp hết Be VN. Nghe chuyện "ba người" về VN nên hắn cũng ké theo ngay về VN để thành chuyện "bốn người", thế là gặp được Cu K, Tây Ba lô và xếp M. Sau đó lại lật đật qua Mỹ để dự đám cưới Cần Lù, vì thế lại có dịp gặp được bao nhiêu là Be OC. Hoan hô Q.Huy. Một người nữa cũng góp phần không nhỏ vào cây cầu nối là PĐNguyên. Hắn cũng chịu khó không kém Q.H nên cũng đã gặp được nhiều Be hơn cả anh em Ngoại ! Hoan hô luôn PĐNguyên ! --------------- Đồng ý với X.Việt về TST hay nhất hiện nay thuộc về Khải gió và Truyện ngắn hay nhất thuộc về Nguyễn Ngô Hùng. Nhưng thời gian còn dài, từ đây tới ngày gặp gỡ 2011 sẽ còn nhiều anh tài xuất hiện chăng ? --------------- Ban nhạc mang tên "Nải chuối già" nghe văn chương, nhưng kém phần... tế nhị, vì Sơn mập chưa chịu công nhận là "chuối già". Nhiều anh em khác như NM Tân, NQ Huy hay LT Hiếu lại bỗng nhiên có măng mọc kế bên nên đã cho ra đời nhiều Be nhỏ ngoài sự dự đoán của anh em... Có nên chăng khi gọi ban nhạc là... "chùm măng già" ?!? :-) --------------- Bản tin bổ túc đầu tuần đến đây là hết. Mong các bạn OC có gặp gỡ nhau thì cũng đem tin lên Sân trường cho anh em ở xa cùng biết, như X.Việt đã làm. Cu K
# 2051
  18 tháng 10, 2010 16:09  Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn ở ngoài OC có thể theo dõi cuộc nói chuyện live trên Sàigòn Radio Hải Ngoại qua internet http://www.saigonradio.com/ lúc 19:00 Cali Thứ Hai 18 tháng 11 Các giờ địa phương: 19:00 Cali/Vancouver = 22:00 Montreal = 4:00 Paris/Frankfurt = 9:00 Saigon = 12:00 Brisbane
# 2052
  18 tháng 10, 2010 16:23  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cảm ơn Tín, Mr. Detail ... and Mr. Devil (as in the devil is in the details)!
# 2053
  18 tháng 10, 2010 16:40  Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Erratum - SỬA SAI ....SỬA SAI... lúc 19:00 Cali Thứ Hai 18 tháng 10 Tức là chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa thôi .
# 2054
  18 tháng 10, 2010 16:44  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Yes, Mr. Details. Go, Thắng, Hưng, go!
# 2055
  18 tháng 10, 2010 17:00  Cau Ca Com viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
To all my brothers We have about 2 hours to go! CDH just had 4 Bud light ,I 've had about 8 shots....It should be an interesting talk show . GO TABERD.
# 2056
  18 tháng 10, 2010 19:20  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Tín, mày quả là có tài. Bravo Thân Cận
# 2057
  18 tháng 10, 2010 20:35  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Felicitations a O.C và Quỳnh Hương Cụ M
# 2058
  18 tháng 10, 2010 21:18  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
CHAT..CHAT...BOP..BOP ....Anh em Taberd 76 VietNam hoan nghênh nỗ lực của TV Khoa và LX Việt trong đợt ra quân lần deuxième trên đài Sàigòn TV . Cũng xin ghi nhận tinh thần hỗ trợ của bạn Michael Nam Nguyễn, Giám đốc đài Sàigòn TV và nhất là sự nhiệt tình sát cánh cùng anh em Taberd 76 của cô MC Quỳnh Hương ..... Về hình thức bộ font ngoài của TV Khoa và LX Việt là bảnh bao bô dzai dzách lầu mậu pín rồi , vấn đề chính là nội dung phổ biến Taberd.org và mưu cầu tiềm năng tiềm lực cho QTT 76 . Thân. TrL
# 2059
  18 tháng 10, 2010 21:57  Dao Búa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ ngài XViệt ui, Đâu có ai đồng ý để cho ngài làm "phụ tá thư ký" thôi đâu ! Vi trí Tổng Thư Ký cho TV Khoa, nếu chưa có ai chịu nhận thì tôi có thể đồng ý tạm, nhưng trong lòng không vừa ý tí nào vì Khoa tuy rất tích cực và hết lòng với anh em nhưng tài năng của chàng là văn nghệ nhiêu hơn. Tôi xin yêu cầu bạn XViệt phải "có chổ đứng" trong ban cố vấn (advisory). Nếu đốc XViệt dồi dào khả năng để giúp anh em và kiêm luôn ghế phụ tá thư ký thì bravo hai tay và hai chân luôn. Anh em không đồng ý thì dzơ tay ! Dao Búa
# 2060
  18 tháng 10, 2010 22:52  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Vừa mới nói chuyện phone chia tay với Q Huy, trong lòng đang buồn rười rượi, người bạn thân sau hơn 35 năm mới gặp lại, thêm vài ngày kỷ niệm đằm thắm với nhau, nay người bạn giàu tình cảm này lại đã ngàn dặm cách xa, cho đến ngày hội ngộ tới. Chúc bạn thượng lộ bình an! Về đến nhà vặn radio lên đúng lúc CĐ Hưng hát câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn" and on, tớ cười sặc sụa lên. Cheers to Hưng, Thắng and Q Hương! Great show, and job well done! Cu Sơn lúc đó mà đang làm việc hay đang lái xe bảo đảm là toát mồ hôi hột, trong bụng làu bàu "tao lạy hai thằng mày!" Thương mày quá Sơn ơi, thứ sáu này tao với thằng Khoa tiếp tục đấy, hahahaha! Bác Tín ơi, Cho tớ phụ tá cu Khoa xong tớ sẽ làm thêm hết những gì cần làm. Để cái advisory team y nguyên như vậy cho 5 vị đó lên TV vào dịp hội ngộ cho tròn trịa. Bác có ý kiến gì mời CĐ Hưng vào position nào không? Tui thấy anh chàng này càng về đêm giọng càng ngọt lịm nhe, Marketing Director sounds good to me. Thân, Việt
# 2061
  18 tháng 10, 2010 23:23  Qh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Hà Mến Sau buổi nói chuyện với anh tối hôm đó Cô Tư nằm suy nghĩ mãi để hình dung được hình ảnh của Phước Hà năm xưa, làm Cô Tư trằn trọc xuốt đêm. Cô Tư lại càng bàng hoàng hơn nữa khi có ngưởi nhắc đến tên thật " Quỳnh Giao" của mình, Ôi như 1 giấc mơ....mong rằng 1 ngày gần đây giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Cô Tư
# 2063
  19 tháng 10, 2010 00:52  Hà Gia Hoà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trên đường đưa Q. Huy ra phi trường để trở về xứ Thái, có Củ Xâm cầm cương con ngựa sắt cùng Dớ và Hoà. Cùng lúc thì talk show của Cô Tư đang diển ra cùng với bạn Cao Đ. Hưng và Lý Đ. Thắng đang on air. Chương trình vừa dứt thì có bạn Lý Hưng Ngọc của lớp 10B4 gọi ngay, qua vài câu trao đổi thì Hoà biết bạn Ngọc đang cư ngụ chỉ cách nhà Đức Thắng có 2 phút lái xe mà thôi. Liền sau đó Dớ đã hẹn cùng Ngọc ngày mai sẽ gặp nhau. Đây là một ngày buồn vì bọn mình sẽ tạm xa Q Huy một thồi gian, và cũng là ngày vui là cò thêm bạn Ngọc tìm đến chúng qua talk show tối nay do Q. Hương host. Hoà mong trong những ngày sau các bạn khác cũng từ từ các bạn khác cũng tìm đương về đến sân trường của chúng ta. Rất cám ơn Cô Tư đã, đang và sẽ giúp các Be tìm về vói nhau. Thân Hoà
# 2075
  19 tháng 10, 2010 10:17  Nguyenpham viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hoà ơi, Hay quá, nhờ Hoà nói với Ngọc cho N gởi lồi thăm nó và nói nó Chu mạnh Tuyến đang tìm nó. Nếu được Hoà nói Ngọc phone cho Nguyên. Ngọc này ngày xưa học chung Thầy Đức ở nhà Huỳnh thiện Thông với tụi mình đó, không biết Hoà có nhớ không? Thân Nguyên
# 2083
  19 tháng 10, 2010 18:19  Quoc Huy viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cac Be than, Tao moi landed BKK airport. Thanks for everything. Tao nho tui bay...thay mu noi luon. Hen gap lai. QH thiet Sent via BlackBerry® from nhuy13@gmail.com 1 732 276 1567
# 2064
  19 tháng 10, 2010 00:55  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Giời ơi, Mày muốn riết tao hay sao hả Việt, tao ko đảm trách nổi chức vụ mày đề nghị đâu. Tụi bay cần tao làm gì tao cũng sẵn sàng ngoại trừ những trách nhiệm ngoài khả năng của tao. Thật sự là tao muốn đề nghị mày làm coordinateur cho ngày hội ngộ 2011 vì mày có rất nhiều ideas và mày luôn để tâm vào những chương trình của tụi mình để thúc đẩy việc vận hành nhanh chóng hơn. Còn secretaire thì tao đề nghị giao cho CĐ Hưng như vậy là ban tham mưu đã khá hùng hậu rồi, bọn tao còn lại sẽ lo những gì mà tụi bay thấy cần làm. Sáng hôm nay tao có hỏi ý kiến các Be OC thì tao được biết là nếu mình book vé trước ngày bay hơn 3 tháng thì dù có bay trong high season giá vé sẽ ko quá đắt đâu, tuy nhiên tao nghĩ cần phải kiểm chứng lại. Ông Tây ba lô có thể cho biết ý kiến là điều tôi vừa trình bày ở trên có khả tín hay ko? Tao cũng đã nghĩ đến trường hợp rời ngày hội ngộ để tránh phải chi trả những chi phí cao, tuy nhiên việc này sẽ tạo nhiều khó khăn cho những gia đình có con nhỏ còn đang đi học, như gia đình tao chẳng hạn. Trong vấn đề này có lẽ bạn NN Hùng biết rõ hơn tụi mình, xin bạn cho biết ý kiến làm sao mua vé trong mùa cao điểm mà ko phải trả giá cao, nếu ko có giải pháp thì mình sẽ phải rời ngày hội ngộ vào thời điểm nào thì có lợi nhất. Thân Cận
# 2065
  19 tháng 10, 2010 01:13  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Salut à tous, Trong tuần , mình sẻ téléphone cho service commercial để hỏi về việc này, cho mình được biết số người đi (tarif groupe). A+ NHD (Tây Ba Lô)
# 2095
  20 tháng 10, 2010 01:11  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hùng ơi, Mình nghĩ là nếu kiếm được vé giá rẻ cho cá nhân thì có lẽ tốt hơn, vì nếu đi theo nhóm thì sẽ khó tổ chức vì nhiều người sẽ bị lệ thuộc vào 1 schedule nào đó ko phù hợp với hoàn cảnh của họ. Hùng thử hỏi xem có cách nào ko thì xin báo cho các Be biết nhé. Thân Cận
# 2101
  20 tháng 10, 2010 08:10  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Salut à tous, Các bạn có thể cho mình được biết từ pays nào đi? Và thời gian đi, 1 semaine ou 2 semaines ? Vì tùi theo thời gian mà bạn ở lại LA. A+ NHD PS : Các bạn có thể gởi mail riêng cho mình, để mình có thể trả lời cho từng bạn một !
# 2106
  20 tháng 10, 2010 11:14  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi tất cả các Be, Trên nguyên tắc thì hội ngộ Taberd76 sẽ được tổ chức vào các tuần lễ đầu của tháng 7/2011, do đó các Be nào có ý định sang Hoa Kỳ để hội ngộ tại quận Cam năm tới hãy dự định một thời khoá biểu cho thích hợp với mình và sau đó xin thông báo cho NN Hùng biết để bạn Hùng có thể tìm những phương cách tốt nhất để tiết kiệm được tiền vé. Xin các Be nói rõ từ nước nào đến Mỹ, và thời gian ở lại kéo dài bao lâu. Các Be nên lên kế hoạch càng sớm càng tốt, vì nếu mình đặt vé sớm có nhiều điểm lợi hơn. Cảm ơn ông tây ba lô đã phụ trách việc kiếm vé tốt cho các Be của tụi mình. Rất mong được gặp các bạn sớm. Thân Cận
# 2073
  19 tháng 10, 2010 10:00  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cái thằng Cận cứ parce que này, Tao "chế" ra ban tổ chức như vậy để mình có 1 team hùng hậu phụ lực cho HG Hoà cho cái project hội ngộ 2011, chứ đâu phải để hành mày đâu, tao thương mày thành ra tao sẽ hành mày chuyện khác. Mày cũng sẽ bận rộn "soát" HG Hoà trong QTTT76 nên tao bằng lòng nhượng bộ lần này. Nhưng mày thương lượng với CĐ Hưng để làm Tổng Thư Ký đi, tao Assistant 1, mày Assistant 2, OK? Hưng ơi, Bồ kêu gọi được thêm anh em nào vào ban tổ chức càng đông càng vui, mà kết quả sẽ hay hơn. Thân, Việt PS: Cận à, mày nói không làm được cái gì ngoài khả năng mày. Thằng Khải nói đúng, mày cận thị nặng từ bé (lớp mình hình như chỉ có mày với cu Khánh là có ống dòm 24/24), bỏ cặp kính ra là đâu thấy đường xá gì đâu mà ... dzê, thế mà mày vẫn dzê tuốt luốt, có phải là khả năng không thành vấn đề không? Nhớ chuẩn bị chích thằng Guigoz thứ sáu này nhe. Thương mày!
# 2077
  19 tháng 10, 2010 11:17  Mt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
tet ing
# 2078
  19 tháng 10, 2010 11:19  Mt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Meng ui, Ông chủ xị quậy sauce gì mà mở cửa được cho dân thị sỉ dzo sạn trườn gd9u7o75c vậy? Thanh kiu Than MT
# 2092
  20 tháng 10, 2010 00:21  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hehe, mày lầm rồi Việt ơi, có những cái mày làm mà đâu cần phải có khả năng, ví dụ như ăn, ngủ,ect..... Còn dzê thì có trong máu của mỗi Be chúng ta từ thuở lọt lòng rồi, ko tin thì các Be về hỏi mẹ thì biết, cũng đâu cần phải có khả năng thì mới dzê được, chỉ có điều là có Be thích thả nó đi vòng vòng, ví dụ như anh Dương nhà ta, còn các Be khác thì kín đáo hơn, ko thả bậy nhưng khi dzê được sổ chuồng thì đánh là phải trúng, ví dụ như anh Tư Lù đó, ôm được chị Lan về dinh thật là quá đã. Tao đang đợi được mày hành đây Thân Cận