Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
QTTT76 và Sư Huynh Hiệu Trưởng Félicien Huỳnh Công Lương
  (11 trả lời)
  Next
# 1738
  03 tháng 09, 2010 02:02  Lê Xuân Việt viết
Locked Chủ đề đã đóng

Các bạn TaBe thân mến,

Trong thời gian bầu cử TBĐH QTTT76 này, tôi có thêm một vài ý nghĩ muốn chia xẻ đến cùng các bạn. Tôi xin bắt đầu bằng những đoạn trích từ Lời Huynh Trưởng trong kỷ yếu năm 1965,

“... Đời sống ta chỉ có giá trị nếu ta biết sống theo một lý tưởng: LÝ TƯỞNG GIA ĐÌNH, TỔ QUỐC, THIÊN CHÚA.
Có như vậy, đời sống ta mới là một bước tiến lên không ngừng ...
Ai nói tới sự sống thì phải nói tới sự khát vọng trong một đời sống dồi dào phong phú hơn. Quanh chúng ta, đời sống thật chỉ là một khát vọng. Tất cả những nguyện vọng chính đáng đó đều hướng về tột đỉnh, vươn lên tới SỰ SỐNG HOÀN TOÀN SUNG MÃN, gieo rắc tràn đầy nghĩa cử và công đức ...
Vậy điều thiết yếu của các em học sinh phải lo giữ gìn với bất cứ giá nào, đó là LÒNG HĂNG HÁI CẦU TIẾN nghĩa là ước muốn tiến lên mãi mãi. Sự khát vọng đó phải đánh dấu tất cả các hoạt động học đường, hoạt động thể thao, hoạt động xã hội của các em. Nó phải nung nấu tâm can và đời sống các em.
Người trai trẻ không được phép sống trong sự tầm thường ... Họ chỉ tìm thấy sự vui sống khi đã biết buộc chặt "xe của mình vào một vì sao" vì "con đường cứu thoát chỉ là một hướng đi lên" (Claudel)."

và trong kỷ yếu năm 1972,

chúng ta chớ quên lý tưởng cao đẹp:" Sống đẹp là sống cho kẻ khác".

Tôi xin được diễn giải những điều dạy dỗ châu báu này mà SHHT Félicien đã cho chúng ta 45 năm trước đây, và sự liên hệ xác thực đến công tác QTTT76 mà anh em chúng ta đang thực hiện.

Cách đây mấy hôm, khi tôi đọc lại những dòng chữ trên của SHHT, cơ thể tôi đã run lên từng cơn, vì ngày hôm nay, sau nhiều năm với những thăng trầm trong đời sống, bao nhiêu năm học những sách hay vở đẹp của những thi hào văn nhân trên thế giới, với một ít thành quả gặt hái trong nhiều những thất bại ê chề, tôi mới bắt đầu hiểu những điều châu báu trong muôn đời mà SHHT đã dạy chúng ta gần nửa thế kỷ trước đây. SHHT kính yêu của chúng ta, trong sự hy sinh quên đi một đời sống thông thường, chọn ánh sáng của LÝ TƯỞNG GIA ĐÌNH, TỔ QUỐC, THIÊN CHÚA, đã nhìn thấy mạch lạc ý nghĩa lớn trong đời sống để dạy dỗ chúng ta. Các bạn ơi, tuổi đời của SHHT lúc đó còn trẻ hơn của anh em chúng ta bây giờ!

QTTT76 mà anh em chúng ta đang thực hiện bây giờ là một công tác cụ thể, phù hợp với những điều SHHT đã dạy chúng ta. Chúng ta làm không vì chủ đích hèn kém do ở chúng ta có chút dư dả vật chất, cho đi để khỏi áy náy lương tâm. Chúng ta làm trong tình thương yêu GIA ĐÌNH, của đại gia đình Lasan Taberd muôn đời. Chúng ta làm vì chúng ta không chấp nhận để một anh em nào của chúng ta không TIẾN lên được bởi hoàn cảnh ngặt nghèo ... cho xứng đáng noi gương sáng của SHHT và các SH, các vì đã chọn cho mình một cuộc sống thanh bạch, không tiền tài danh vọng, chọn công việc giáo huấn để đưa trẻ thơ không ngừng TIẾN lên, là thể hiện cho lý tưởng “Sống đẹp là sống cho kẻ khác”, một lý tưởng làm bừng sáng bởi tình thương yêu và ước nguyện phục vụ GIA ĐÌNH, TỔ QUỐC, THIÊN CHÚA.

Trong năm nay, anh em TaBe chúng ta đã từ biệt SHHT trước khi chúng ta thực hiện được QTTT76. Tôi nghĩ không có một vinh dự và một trọng trách nào lớn lao hơn cho anh em chúng ta là được vinh danh SHHT trong công việc chung đầu tiên của chúng ta. Nếu các bạn cảm thấy những điều tôi đưa ra là đúng tâm nguyện anh em TaBe76, thì xin ĐHĐ QTTT76 và tân TBĐH cứu xét đề nghị ghi nhận chính toàn danh QTTT76 là

“QTTT76, vinh danh Sư Huynh Hiệu Trưởng Félicien Huỳnh Công Lương”

(đương nhiên là đối ngoại và cho thuận tiện công việc, chúng ta sẽ chỉ dùng tên ngắn QTTT76.)

Trong nỗi bùi ngùi thương nhớ Lasan Taberd và người SHHT kính yêu, chúng ta không quên diễm phúc lớn của anh em mình là những học sinh cuối cùng trong trang sử cuối của một ngôi trường vĩ đại trong lịch sử nước ta, trong sự dạy dỗ của một SHHT uyên bá thông thái, một Cha đầy tình thương yêu GIA ĐÌNH và lòng kính ngưỡng THIÊN CHÚA, và thật sự là một vị anh hùng TỔ QUỐC VIỆT NAM.

Thân ái chào các bạn,

Việt
# 1740
  03 tháng 09, 2010 11:30  Đtt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ý kiến của LX Việt rất xâu sắc, tụi mình cần ghi lại và bàn thảo để nếu có đồng lòng thì làm được thôi. SH Huỳnh Công Lương là người lãnh đạo kính yêu một thời của tuổi trẻ chúng ta. Tụi mình ai cũng biết và ghi lòng nhớ ơn. "Tụi mình" ở đây là mọi học sinh Taberd trong những năm tháng đó, không chỉ có nhóm T76, mà bao gồm tất cả các nhóm lớp khác. Tôi thấy nhóm T76 là nhóm tiên phong trong taberd.org đồng lòng cho ra đời QTT để cùng nhau phục vụ bạn cũ cùng khóa với mình. Điều này đã có ghi rõ trong bản điều lệ. Với ý kiến rất hay của LX Việt tôi thấy mình nên đặt vấn đề cho việc thành lập một QTT chung cho toàn trường Lasan TABERD, có thể với tên QTTSH Huỳnh Công Lương, nhẳm phục vụ cho tất cả các nhóm lớp. Tôi tin là có nhiều cá nhân muốn gia nhập Taberd.org nhưng thuộc một nhóm lớp khác mà vì thành viên chưa có nhiều nên không bắt đầu gì được. Chi tiết như thế nào thì hãy tính sau. Tụi mình còn đang bận lúc này để hoàn tất và khởi động QTTT76 đưa vào hoạt động.
# 1741
  03 tháng 09, 2010 14:27  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ơ hay, cái anh Tín Dao Búa này, ở giữa chốn ba quân sân trường mà đi rủa ý kiến của tôi là xâu sắc ... xấu! Hoàn toàn đồng ý với bạn Tín 100% trong ý kiến hay hơn của bạn. Chúng ta cần chú tâm vào việc bầu cử QTTT76 cho hoàn thành để hoả tiễn QTTT76 được phóng vào quỹ đạo. Ước nguyện vinh danh SHHT Félicien sẽ là của tất cả anh em Taberd, không riêng lớp mình. Frère là đại thần tượng của các lớp đàn anh mình, có lẽ còn hơn mình, vì trước '75, có nhiều cựu học sinh đã trở lại trường để sinh hoạt và học hỏi thêm ở Frère, thời gian và kỷ niệm nhiều hơn là bọn nhóc mình lúc đó. Mình cần bàn thảo kỹ ý niệm này với nhau và hy vọng với các anh promo trên để có được một kết quả tốt đẹp bền vững. Tôi vẫn còn đang giữ phiếu bầu cử của tôi, bạn Tín có món gì hấp dẫn để có thể lung lay lá phiếu thì cho tôi và các bạn cùng nghe. Have a great weekend! Thân, Việt
# 1742
  03 tháng 09, 2010 16:23  Dao Búa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nè ông thần LX Việt, đừng có hỉ cao to mà ăn hiếp thằng Dao Búa nhé ! ( mà nó bây giờ cao nhất trong đám nghe bà con) Dao Búa mà la lên là bảo đảm security (NVE) đến ngay, không cần biết phải trái hư thiệt ra sao, người nào cững thấy phải bênh vực ngay cho thằng nào ! he he ... Tui đề nghị X Việt đem cái phiếu đi bầu ra cho 3 thằng UCV đấu giá đi, tui hứa là nếu thắng thì tui sẽ bỏ vô thùng phiếu thằng khác liền, ngu gì bỏ vô thùng mình. Dao Búa
# 1743
  03 tháng 09, 2010 18:28  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê ông Dao Búa, Ông lấy tên nghe sợ quá, bố thằng nào dám bầu cho ông, hoặc mai mốt ông làm TBĐH QTTT76, tụi nó thấy ông từ xa nó bỏ chạy rồi thì làm sao ông dụ được ai bỏ tiền vào Quỹ, hahaha, đổi tên đi ngài ơi. Thân Nguyên
# 1745
  03 tháng 09, 2010 23:53  Dao Búa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dạ thưa thầy NXi, Xin thầy thông cảm cho em, lần nào tụi bạn thấy em xuống sân trường chơi là tụi nó ăn hiếp. Mấy đứa bự con như Hải Dớ, XDiệt, ... ở nhà chắc ăn hiếp Bu chưa đủ sao mà thấy em vừa xuất hiện là móc giò lái chơi liền. Hồi còn học Taberd em có đi học võ tại vì ba mẹ thấy em nhỏ con, em đâu sợ thằng nào, Thầy Xi cứ hỏi thử TomChu đi, nó ăn hiếp em một lần duy nhất, đến giờ này nó vẫn còn sợ cú đòn của em. Còn chuyện QTTT76, xin thầy Xi đừng lo. Tụi bạn thấy em có dao với búa (trong bụng thì Đinh có rồi), tụi nó sẽ chạy tới đưa em giữ hết tiền, yên tâm vì biết không ai dám lớ quớ tới gần em được, đứt đầu sao. Dao Búa
# 1746
  04 tháng 09, 2010 15:47  Tomchu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thông báo khẩn cấp của "Viện Kiểm Soát Ngôn Ngữ" do nhân viên Cảnh Sát/Công An Nhăng Răng-Tôm Chua Cá Mắm quản lý. 1/ Câu chuyện ngày xưa,trước năm 1975, Tom Chu cả đời nó chỉ có biết thương và biết nhớ mấy chàng Taberd mắc dịch mắc chó mà thôi.Làm sao mà hắn đi ăn hiếp ai được?Vậy mà ngày hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2010 có chàng Taberd Đinh Trọng Tín la làng trên Taberd.org là Tom Chu ăn hiếp nó.Thông tin của ĐTT là hoàn toàn sai sự thật.Sự thật là Tom Chu nó mê nhan sắc dễ thương của ĐTT nên đi theo dê tới dê lui ĐTT chớ có ăn hiếp chi đâu.Kế đến, Tom Chu vẫn chưa có tin ĐTT có vỏ nghệ chi rứa nên Tom Chu muốn thử lữa xem sao?Phải thú thật cho quý vị biết rằng là Tom Chu có chọc phá và khều khều xà quờn vào thân xác yêu quý của ĐTT thì bất thình lình ĐTT xoay ngược thân người 180 độ xuất thần cho Tom Chu nếm một cú đá nhanh như điện xẹt vào ngay trước ngực của Tom Chu.Đáng đời!Ai kêu mày đi dê nó.Dạ tại vì... il est un petit gamin tres beau.Oui,Oui...Ngó là muốn nựng.Ngày xưa ngó nó muốn nựng và ngày hôm nay Tom Chu ngó nó thì thấy nó vẫn đẹp như xưa.Tóm lại,Tom Chu chưa bao giờ biết ăn hiếp ai hết.Còn chọc phá thì là cố tật rồi.Chết thì hết chọc.Vậy ĐTT nên sữa đổi lời văn khi viết về Tom Chu.Xin chớ có viết là Tom Chu ăn hiếp chàng ĐTT mà nên viết là Tom Chu đi dê tui thì bị tui cho nó ăn một cú đá như búa bổ đầu người đúng như danh xưng của tui "Dao Búa". 2/ Xin nhắn tin cho bạn Nguyễn Trịnh Lương biết rằng Cảnh Sát/Công An Nhăng Răng do Tôm Chua Cá Mắm quản lý (Tom Chu tự phong chức tước vị cho chính mình) muốn chàng Nguyễn Trịnh Lương xác định lại cái từ "Thân tú mông rồi lại còn bông sênh" mổi khi chấm dứt e-mail. *Xét rằng ngôn ngữ của chàng NTL "thân tú mông bông sênh" ,dưới sự kiểm soát và áp đảo của Cảnh Sát/Công An Nhăng Răng, thì chàng NTL đã phạm tội sử dụng : "Tiếng Việt Nhập Nhằn"/Tiếng Việt 'tây không ra tây và ta không ra ta'/Tiếng Việt "đểu". Dựa theo điều 9786 abc, trang 387609 ,của bộ sách về Luật Rừng Ngôn Ngữ,do "Viện Kiểm Soát Ngôn Ngữ" ấn hành năm 8009. Chúng tôi muốn chàng NTL hãy lên tiếng bào chữa cho sự việc sử dụng tiếng Việt Đểu càng sớm càng tốt nhé.Chúng tôi tha thiết mến yêu tiếng mẹ đẻ và nhứt định không chấp nhận tiếng Việt Đểu mổi khi đọc e-mail của chàng NTL với dòng chữ "thân tú mông bông sênh". Mong sự trả lời minh bạch của chàng NTL về sự vi phạm trắng trợn và xâm phạm đến tiếng Việt mến yêu ngàn đời của chúng tôi.Kẻ nào theo gót chân NTL sử dụng thứ tiếng Việt Đểu thì sẻ bị truy tố giống như hắn.Và coi chừng sẻ bị phạt tội nặng hơn NTL. Chúc sức khỏe và an vui đến tất cả các bạn Taberd76. tchu.
# 1747
  05 tháng 09, 2010 12:34  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tom Chu cai thân mến , Cái tên Dao Búa này kể chuyện vu oan cho Tom Chu cai ăn hiếp nó là để gián tiếp "khè" hay đe doạ anh em khác đó ! Chuyện oan ức này tao cũng bị tên Lê Anh Dũng vu oan rồi , nó nói hồi đó lúc nào cũng thấy tao du côn muốn oánh nó ...mà hồi tụi mình học Taberd tao toàn bị đánh chứ tao có dám đánh ai bao giờ . Tên Dao Búa này ghê lắm nhưng mà nó "nhát hít" hà , hôm trước tao thách nó tao nói : tao , Hoà , Thắng 3 thằng chấp...một mình nó , nó im re đâu dám chơi...he he he . Nghe nó kể nó "bụp" mày tao nóng máu lắm , đợi đến đám cưới anh "tư lù" , Tom Chu cai xuống OC này đi , tao với mày lại chấp nó coi nó dám hó hé gì không ? Nhớ ông hoạ sĩ tài hoa nhiều . Vô Danh
# 1749
  05 tháng 09, 2010 20:02  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Tom Chu, Thằng Lương nó lặn đâu mất rồi, để tao trả lời cho mày nhe Tú mông là Tout le monde, nói nhanh quá thành Tú mông Bông sênh, Tú mông, 2 từ này mày đọc lái lại là hiểu, tao không dám đọc sợ cụ M quở sắp qua Canada chơi hả, chúc mày vui vẻ. Hẹn tháng 10 gặp tại đám cưới Tư lù . Thân Nguyên
# 1754
  06 tháng 09, 2010 21:34  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Văn thư trả lời cho Mr. quản lý Tôm Chua Cá Mắm về việc buộc phải giải thích từ ngữ : "Thân tú mông rồi lại còn bông sênh" Trong cụm từ này xin phép Ngài cho tao miễn giải thích các từ sau : Thân - rồi - lại - còn . Phần giải thích : 1. Tú mông : mời Quản lý Chua (tên tắt của Tchu) truy cập lại bản quyền tại mail ngày 05-05-2010 của tác giả Trịnh Lương, trong đó (phần chào cuối thư) có ghi : Tout = phát âm tiếng Việt là " Tú " le = phát âm tiếng Việt là câm (muet) monde = phát âm tiếng Việt là " mông " Túm lại : " Tout le monde " = > " Tú mông " (mail # 1749 ngày 05-09-2010 của Giáo Nguyên đã giải thích chính xác) 2. Bông sênh : mời Quản lý Chua truy cập lại bản quyền tại mail # 1470 ngày 22-07-2010 của tác giả Hải (Hà) có ghi : Bon : tốt , phát âm tiếng Việt là " bông " Saint : thánh , phát âm tiếng Việt là " sênh " Túm lại : " Bon Saint " => "bông sênh " : bạn hiền KẾT LUẬN : "thân tú mông bông sênh" => " thân tất cả các bạn hiền " Cú pháp sử dụng ở đây là cú pháp fantaisie của tiếng Việt chính thống. Mong rằng sau khi ngài Chua đã thấu hiểu, ngài đừng phạt tội và truy tố tao nữa Chúc sức khoẻ Ngài và thân tú mông bông sênh TrL
# 1756
  07 tháng 09, 2010 19:43  Tom Chu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thông cáo của Cảnh Sát/Công An Nhăng Răng Tôm Chua/Tôm Cua Cá Mắm cho chàng NTL về sự việc sử dụng tiếng Việt nhập nhằn/tây ta lộn xộn...trên mảnh đất Taberd76.Qua lời giải thích của chàng NTL thì cụm từ "Thân tú mông bông sênh" là "Thân tất cả các bạn hiền". Viện Kiểm Soát Ngôn Ngữ vẫn chưa có tin tưởng vào lời giải thích của chàng NTL vì có nhà Giáo PĐN tố cáo "Tú mông bông sênh" có mang một ý nghĩa bí hiểm khi ta đọc lái lại.Chàng PĐN không dám giải mã về cụm từ này vì sợ người tình NVE càm nhàm.Viện Kiểm Soát Ngôn Ngữ chúng tôi thì toàn bộ là một bọn dốt thật tình nên không biết giải mã như thế nào nên vẫn còn nghi ngờ về lời giải thích của chàng NTL.Nhân tiện đây,ngài viện trưởng thử giải mã lung tung xà bèn về cụm từ "Thân tú mông bông sênh" của chàng NTL như sau:(như đã thông báo trước là chúng tôi dốt và đa nghi"nghi ngờ là bản tính của Công an nhăng răng mà") Chúng tôi khởi hành bằng cách nắm bắt 3 từ-thân,tú,mông-và còn 2 từ-bông sênh thì chúng tôi dẹp bỏ đi vì chúng tôi mù tịt.OK,thân tú mông là giải mã như thế này nè. Thân: là thân hình,thân xác,thân cận, thân thích,thân là tuổi con khỉ của 12 con giáp...thân,dậu,tuất,hợi,...Tú:là tú tài,tú bà,tuấn tú khôi ngô,ưu tú...Còn mông là mông lung,mông muội,mông đít...Ngài viện trưởng bèn gói ghém tất cả những từ và ý nghĩa của "thân tú mông" để phát họa ra một ý nghĩa siêu Việt mắc dịch như thế này đây: thân là thân xác,thân hình chớ không phải thân tuổi con khỉ; tú là khôi ngô đẹp đẽ chớ không phải là ưu tú gì ráo;mông ngắn gọn là mông đít.Xào nấu ,nhồi nặng,bóp méo lung tung 3 cái từ-thân,tú,mông-thì Ngài viện trưởng bèn phán rằng :đại khái tổng hợp ý nghĩa của "thân tú mông":thân hình đít đẹp hoặc thân hình đẹp đít.Chà nghe coi bộ có chất "bóng" hoặc là "gay" quá.Ai mà lại đi viết cái kiểu chấm dứt e-mail lọa rứa?Nghi ngờ rồi lại nghi ngờ...chàng NTL đi tiếp xúc với mấy chàng Taberd76 mà khen thân hình đít đẹp?Do đó Cảnh Sát/Công An Kiểm Soát Ngôn Ngữ phải ra tay đặt nghi vấn là vậy.Quên nữa,NTL khen thân hình đít đẹp mà có bạn nào bắt chước-thân tú mông- thì làm cho tui càng thêm nghi ngờ là vậy. Tóm lại chúng tôi tạm treo án lệnh cho chàng NTL và chờ gom góp thêm thông tin của nhà giáo PĐN về cách thức đọc lái.Nếu nhà Giáo PĐN không tiện trả lời cho tui thì tui nhờ NTS hoặc VLH mách bảo giúp cho cơ quan chúng tôi.Chân thành cảm ơn nhiều.... Chàng NTL còn có lấn cấn điều chi nữa không thì hãy mạnh dạng phát biểu.Ý kiến của chàng NTL luôn luôn được chúng tôi đón nhận và tôn trọng.Chúc chàng an tâm và an vui. Chúc sức khỏe tất cả các bạn Taberd76. tchu. PS: Chúc sức khỏe La Hoàn Tòng. NQV có nhắn tui là bạn nhớ tui khi xưa.Quả thật là tui chưa có nhớ ra hình bóng dáng bạn như xưa và hôm nay như thế nào.Hẹn gặp lại vào ngày vui của Cần Lù....Tui hỏng dám nói "thân tú mông" đâu. Em sợ lắm.
# 1744
  03 tháng 09, 2010 20:38  Nguyen Van E viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Dao Búa, Tôi đâu có làm gì mích lòng ông đâu mà ông xúi dại tôi đụng chạm đến Xưng Việt. Ông liệu hôm 17 tháng 9, ông có ca tôi câu nào trên TV không, mà ông lại tạo đều gây hấn lỡ bửa đó Xưng Việt chửi tôi thì sao. Nếu ông đang do dự thì nhớ bầu cho Hà Gia Hòa, chứ đừng tự bầu cho mình. Cụ M