Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Hội cái tóc
  (23 trả lời)
  Next
# 1550
  10 tháng 08, 2010 00:45  Sơn Mập viết
Locked Chủ đề đã đóng

Thưa các bạn,

Từ lúc Nguyên xi và Hải Dớ đến cái xứ Huê kì này, anh em Taberiens ở Quận Cam cảm thấy gắn bó với nhau hơn. Ngày nào không gặp nhau, thấy nhơ nhớ làm sao ấy. Vì vậy trừ tao, Vũ Anh Quân, Hải Dớ với Xưng Diệc ra, mấy cu cảm thấy có lỗi với các bà rất nhiều vì tội bỏ bê mấy bu đi chơi với bạn. Tao thấy cu nào cũng cố gắng chiều vợ để có được giấy phép đi chơi. Hôm qua thằng Hòa đi mua soup bong bóng cá về cho bố vợ xơi. Thằng Khoa lúc nào cũng "mẹ muốn gì không bố chiều". Thằng Thắng thì lúc nào cũng rửa chén cho vợ. Thằng Khải thì fải trả bài trước khi chạy lên chơi với các bạn. Thằng Cần thì chở bu đi chợ. Việt Nghiêm thì miễn bàn, chẳng những chiều vợ mình còn chiều luôn cả bà Mỹ đen hàng xóm. Thành ra cô Tư QH có gọi nhóm mình là Lê Sơ Vơ cũng fải. Hoan hô tình thần nam nhi tính của các bạn. ( Tao fải khen mấy cu để mấy bu cho đi chơi tiếp )

Tường trình để mấy thằng ở VN và bên Tây hiểu rõ.

SM
# 1551
  10 tháng 08, 2010 01:50  Viet Nghiem viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Sơn thân mến, Cám ơn Sơn đã ủng hộ tinh thần cho V trong những giờ phút tuyệt vọng và kinh hoàng nhất đời V. Xin anh Sơn tiếp tục cầu nguyện và thêm sức cho để V sớm được leo rào ra chơi với các anh. Thân mến cặp nhủ hoa của người bạn tốt. Việt,
# 1552
  10 tháng 08, 2010 03:07  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh “CU” Việt ơi, Đằng ấy mới là Qu Việt thứ thiệt, chứ tớ chỉ là cu Việt của mẹ tớ thôi. Tớ cũng nghe nhiều qua các anh em về những dị dạng của anh QV, nhưng gặp nhau tuần vừa qua, tớ rất quý con người đầy tình cảm của anh CU. Mỗi lần gặp nhau ở quán Kim hay café Au coeur de Paris, lúc chuông reng giờ giới “Nghiêm” “Q”ủa Việt, là lúc nào mấy anh em cũng bịn rịn cả nửa giờ đồng hồ Q Việt mới dứt đi được, và chỉ sau khi bóp đít mỗi thằng vài phát (các Tabériens phương xa nhớ chuẩn bị, Q Việt thương là bóp đít đấy!) Q Việt có nhận xét đúng bén về cái tự ái mất dịch của đám mình, bây giờ già rồi nhìn lại, thấy không thằng nào thoát cái chứng đó. QV nhắc chuyện cũ với SM làm tớ đâm nhớ một chuyện tớ tự ái với SM, bây giờ thú nhận với cả trường đây. Anh em cứ khen tớ học giỏi, tớ thật hổ thẹn, vì những gì mình làm tớ tin anh em nào có cơ hội và hoàn cảnh thuận tiện cũng đạt được hết. Tớ nhớ ra gặp lại SM lần đầu tiên năm ’88 hay sao đó, trước đó có nghe qua đám sinh viên là cậu ấy y khoa lẫy lừng ở UC Irvine. Hôm đó là một buổi dạ tiệc gì đó, tớ tháp tùng mẹ tớ đến dự. Dạo đó, tớ vẫn còn ham chơi hơn học, cái luận án PhD đang bị trễ 3 năm; tớ đánh tennis nhiều (ngày xưa tớ đánh trong đội lớp 12 bên này và cũng được vô junior varsity trong college), tướng tá ngon lành chứ không mệt mỏi như giờ, nên có một ông bác sĩ có tên tuổi trong cộng đồng thích tớ cho con gái ổng, thì mẹ tớ và tớ ngồi cùng bàn với gia đình ổng. Hôm đó tớ thấy SM ăn mặc bảnh chọe đi vào, hắn gầy đi nhưng tớ nhận mặt hắn, vợ hắn khoác tay hắn, hắn tiến đến bàn tớ bắt tay ông bác sĩ kia trong phong cách đồng nghiệp rất oai, tớ hổ thẹn đang quay mặt đi chỗ khác thì hắn hiên ngang bước sang chào mẹ tớ “Thưa bác ạ,” thế là tớ hết trốn. Tớ đứng lên ra bắt tay hắn, XV: “Ông chuyên khoa ngành gì vậy?” (Tớ không dám mầy tao với hắn) SM: “Tao đi về nội thương. Còn mầy làm gì?” Tớ chỉ muốn độn thổ đi cho rồi, nghĩ chắc hắn đang dò tướng mình từ đầu đến chân xong làu bàu trong bụng “Mẹ, chắc mầy vẫn ăn chơi như thời Taberd, gái với boum, rồi đi đánh banh, chứ làm cái chó gì.” Tớ run rẩy lắp bắp hỏi lại hắn: XV: ” Thế nội thương thì ông làm gì?” SM: “Mầy hỏi nội thương làm gì thì tao cũng không biết trả lời mầy ra làm sao.” Tớ mặc dù hai đầu gối chân đang đánh bò cạp sắp đến khuỵu, cũng ráng lấy hết nội công còn lại để cáo lui. Một lát sau thì hắn lên sân khấu với mấy người đồng nghiệp hắn hát Hội Trùng Dương vang dậy lên, mẹ tớ nhìn qua tớ xong nói “Sơn nó học giỏi mà bây giờ hát hay ghê con nhỉ!” Giời ơi là giời, tớ thấy nhục nhã với mẹ tớ, không biết làm sao để biến mất đi ngay lúc đó. Q Việt biết không, đúng đến tháng 9 năm ‘89 là tớ hoàn tất dự án PhD của tớ. Và vì tớ vẫn bị ám ảnh bởi câu hắn hỏi “Còn mầy lảm gì?”, nên ít lâu sau dù mới lấy vợ, con còn nhỏ và tớ đang làm chức vụ section head ở hãng Hughes, tớ đã trở lại trường để đăng ký học y khoa. Chuyện này tớ viết có tí tếu nhưng là chuyện có thật; hồi nhỏ mình chọc nó mập, bóp vú nó, chơi xấu dành ống nhòm của nó, lớn lên nhờ hãi nó mà học xong 2 cái bằng. Cám ơn mầy đó Sơn, làm ơn đừng hỏi tao “Còn mầy lảm gì?” nữa, tao mệt quá rồi. Thân, cu Việt
# 1553
  10 tháng 08, 2010 04:43  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
X. Việt ơi là X. Việt, Đọc bài mày xong tao tiếc ơi là tiếc cho cuộc đời tao. Tao đã tới camp Pendleton năm bảy nhăm, nằm đó 5 tuần, gặp được Sơn Mập vậy mà tao bỏ lỡ cơ hội! Phải chi hồi đó tao ở lại Cali, chung đụng với Sơn Mập thì ít nhất giờ này tao cũng chuyên khoa ngành phong thấp. Đó là chưa kể được bóp vú SM lai rai và thỉnh thoảng đươc Q. Việt bóp đít. Ngu ơi là ngu! Cụ M
# 1558
  10 tháng 08, 2010 17:50  Viet Nghiem viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ Em Iììiêu Kính, Em V xin lỗi đã không thư từ thăm hỏi người anh cả của tất cả anh em chúng mình.... Em V đã tự đấm vào...chiêm....ba trăm lần ...để hối tội và thành khẩn xin tha lỗi.... Đau wá....Đau wá... Xin Thượng Đế cứu...con...Chiêm...nhỏ bé của con... Em V mong anh chị và các cháu lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh. Cuối tuần này em V, Cần và LHải sẽ lên SF để thăm người bạn ììêu quý CVThủy cùng với DBiên và DZinh...Cụ Em muốn la hét ai thì em V sẽ rầy dùm cho... Vài lời thăm Cụ và gia đình. Cháu của Cụ. Củ Xâm,
# 1559
  10 tháng 08, 2010 18:50  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Rất vui và mừng vì: -Có tin tức của một người bạn và người Em ướt át - Củ Xâm rong chơi với bạn bè Chúc Củ Xâm đi chơi vui vẽ, kỳ này Cụ M tha cho mấy đứa ở Cali, không rầy đứa nào hết. Chúc gia đình Q. Việt khỏe mạnh và cười cười nói nói. Cụ M
# 1565
  11 tháng 08, 2010 01:45  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cậu Mười ơi, Em cũng tiếc hồi đó cậu Xập hổng chịu ở lại cái xứ Cali này cho đàn em được phá phách dzui với cậu. Em nghe Đức Thắng kể hồi đó cậu Xập nhờ cái uy trưởng lớp Taberd 76 mà được bổ nhiệm chức xếp phát thẻ nhà ăn trong trại tị nạn, và cậu đã chăm nom cho SM kỹ càng; đúng là tình huynh đệ Taberd, lúc nào cũng lo cho nhau. Mà thôi cũng hay, đại ca phải lặn lội qua bển mới lấy được chị Dung chứ sức mấy mà chỉ qua đây bưng đại ca dzìa! SM nó thương anh em và nó tốt lắm. Hôm bữa tiệc nó thương Q Việt lâu không đến với anh em, nó xếp chỗ nó ngồi đối diện Q Việt, xong nó hy sinh loã lồ thân thể nó để khêu gợi cho Q Việt trở về với anh em, làm Q Việt động quá, ré lên "Ê, thằng Sơn bữa nay hổng mặc xú chiêng bây ơi!" Đại ca ráng qua Cali cho lẹ để SM với tụi em thoả lòng tiếp rước đại ca. Lẹ lên, chứ em thấy thằng Sơn nó đang ngóng BU MỚI, lúc đó là nó bận hì hục đó nhen. Em cũng có một chuyện muốn tham khảo cậu Xập về thằng cháu Sáu Bảnh của cậu. Số là em đương ưng một bu này mắt phượng mày ngài, tướng Mảnh khảnh mà điện nước đầy đủ hết, em nghĩ tới chuyện đưa bu đi ăn cưới cậu Cần để bu học hỏi nội quy của mấy chị dưới kia. Nghĩ thấy đó là điều hay, nhưng em lại lo lỡ BU MẢNH của em gặp thằng Sáu Bảnh, hai đứa nó chịu đèn nhau thì em đao khổ biết chừng nào! Vài hàng thăm cậu Xập. Chúc cậu sức khoẻ và nhiều vui. Thân, Em Giệc
# 1567
  11 tháng 08, 2010 02:33  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cậu Giệc, Tao nghĩ mày nên để chuyện dĩ vãng đi vào quá khứ đi. Nên quên chuyện cũ mốc nhắc lại làm gì? Bu mày bây giờ mảnh khảnh, gầy gò, dáng người chắc phải meo méo, eo chắc phải thon móp lại. Hình dung ra chắc mày cũng thích của mới như tao. Thôi thì có đôi lời khuyên mày nên quên BU MỐC vì xưa rồi. Bây giờ nên dành thời gian còn lại lo chuyện BU MÓP hay BU MÉO của mày. Hi vọng mày sẽ đem BU MỚI đến đám cưới Cần Lù cho anh em chiêm ngưỡng. Mày có biết rằng chị Cần tương lai chuyên về nghề nail hay không? Cậu Cần tuyên bố sẽ mở tiệm cho nàng sau khi cưới. Sang cả chưa? Do đó cậu đang làm chuyện HỌC NEO để mai mốt giúp đỡ chị. Thấy chưa, nó giỏi lắm! Tao tham khảo ý kiến Hải Dớ về Hội Cái Tóc. Nó bảo các cụ nên đóng bệ thay vi để thờ thì BÚNG các bà lên BỆ là chắc nhất. Mày nghĩ sao? Thân, SM
# 1572
  11 tháng 08, 2010 12:54  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn ơi, (1) Tao thấy bác Cần Gần nhà mình đúng là đẻ bọc điều. Sáng ra bác đi làm, bà cô con gái xinh xắn nào mà hơi lau tau là bác quát IM CHĂNG! Đến chiều về, bác ghé tiệm phụ bác gái tát nước biển Đông, gặp cô khách nào xinh xắn bác lại hỏi: "Em muốn anh dũa kiểu nào?" Tao không biết mày nghĩ sao chứ tao thấy bác là nhất Taberd đó nhe. Mừng cho bác! (2) Nhờ mày tốt với mọi người mà tao được thương lây. Hôm tao đi về, chị Thuỷ Au Coeur gói ghém cho tao một chai café sữa đá to tướng, mỗi ngày tao nhâm nhí 1 tí, ngon quá thể mà lại nhớ ngồi tụ tập bọn mình. Khi nào mày ra quán, cho tao gửi lời thăm vợ chồng anh chị. (3) Tao với mày thâm tình đã đành, chuyến vừa rồi, vui đùa nhiều với anh Qu, bác Hoà, cậu Thắng, bác Tòng, cậu Khoa, bác Hải, Sáu Bảnh về đây tao đâm nhơ nhớ. Nghe Huy ròm, Như Trầm với Nguyên Xi sẽ dự đám cưới bác Cần thấy vui. Mày cũng tổ sư ác, cứ suốt ngày doạ bác Cần ngày 3 tháng 10 sẽ kéo hết anh em đi Las Vegas, làm bác quýnh lên "Tao đi theo tụi bây!" Chúc tất cả một ngày cày cho ra lúa phì nhiêu vui vẻ. Thân, Tớ
# 1573
  11 tháng 08, 2010 17:29  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn mập với Xưng Giệc này không biết tôn trọng bạn chút nào hết . Hở ra là Cần Lù , mình phải tôn trọng bạn thì Bu của bạn mới nể nang bạn mình chứ ! Người "Lam" như tụi tao là gọi nhau bằng thứ , kiêng gọi tên , để tôn trọng . Từ nay tao đề nghị anh em không kêu là Cần Lù nửa , phải kêu là anh Tư ... anh Tư Lù nghe chưa ? He he he Vô Danh
# 1561
  10 tháng 08, 2010 22:32  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thưa SM và các bạn, Nhờ SM mà anh em mình được biết Sáu Bảnh khỏe quá. Sáu Bảnh nhà mình ĐI CỐNG VỀ NẠP luôn bảo đảm súng tốt đạn mạnh để được đi chơi. Vậy từ đây về sau các củ địt khác ráng làm theo để được đi chơi. Các chị nên học theo chị Sáu áp dụng vào quý anh nhà đi cho chết cha hết mấy thằng Taberd ham chơi. Trời ạ, nghỉ kỹ thấy hơi ớn ớn, ĐI CỐNG thì coi như ổn đi, nhưng VỀ NẠP, biết có rặng ra đạn nổi không, mà rặng ra đạn lép thì cũng toi đời. Còn mấy thằng mà súng sét đạn lép lâu rồi thì coi như khỏe, vì sẽ không bị chị nhà áp dụng luật CỐNG NẠP của gia dình Sáu Bảnh. Nó có đi mấy ngày các chị cũng chẳng sợ. Mấy thằng súng sét đạn lép vậy mà khỏe khỏi lo Cống Nạp. Chúc mừng Sáu Bảnh, ráng tẩm bổ để ĐI CỐNG VỀ NẠP. Thân MÔ PHẠM
# 1592
  19 tháng 08, 2010 15:23  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào nhà Mô Phạm , Nhà mô phạm thuộc về nhóm nào ? Nhóm CỐNG NẠP hay nhóm SÚNG SÉT ĐẠN LÉP ? Mà thuộc nhóm nào cũng khổ hết , súng sét vì phải ngâm nước thường xuyên , đạn bắn riết rồi hậu cần tiếp đạn hết nổi nên viên lép viên còn .Đám súng lép còn khổ hơn vì khi phải ráng tìm 1 viên đạn để cống nạp , không cống nạp thì có khi sanh ra lớn chuyện hơn khổ không cách gì nói nổi .Cha mẹ sanh ra mình là thân đờn ông , đương nhiên là hội viên hội "sơ vơ" rồi . Bởi vậy nghĩ đi nghĩ lại , Vô Danh tự thấy tui chỉ thuộc hàng gác cổng của cái hội "sơ vơ" vì tui "cai vợ" nhiều lần mà không bỏ , cứ để cho ghiền lại nhiều lần . Cùng đứng gác cổng với tui mai mốt sẽ có anh Tư (Cần) Lù . Rỏ ràng là hai thằng tui thuộc hạng ngu , điếc không sợ súng . Mô Phạm , Sáu Bảnh , Cậu 10 "Caosu biếu" , Củ Sâm , Đức Thắng...v v ...thuộc hàng hội viên thường vì ông nào cũng lở ghiền nhưng không cai được , đành chịu cảnh đi cống về nạp không dám hó hé . Hội viên vàng là hai ông đốc tờ Sơn mập và Xưng Giệc nhà mình . Cai được vợ mừng quá không dám để cho ghiền lại . Hội phó của hội "sơ vơ" chắc là Lưu Thành Hiếu chủ quán "Cây Khế" , ông ráng cầm cự cho đến già mới sa vào chuyện nghiện ngập . Riêng Hội trưởng của hội thì tui dám chắc không ai có thể tranh giành được với nhân vật này , y sợ vợ vô địch , không ai có thể sợ vợ hơn y được . Nhân vật này sợ vợ đến mức nghỉ đến vợ thôi là sợ quắn đít , không dám nhìn , không dám đến gần và vì vậy cho đến giờ nầy đi đâu y cũng chỉ có mình ênh đó là ông Họa sĩ TOM CHU đáng yêu của chúng ta . Mấy ông thấy tui nói đúng thì hảy vổ tay chào mừng hội trưởng Tom Chu đi nhé.. Thân mến Vô Danh
# 1597
  19 tháng 08, 2010 20:58  Tchu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào quý vị, Tuần lể vừa qua tui đã khai thật lý lịch của tui từ A tới Z cho hai bạn VLH và LXV là tại sao cho đến ngày hôm nay tui vẩn còn chưa chịu đi theo gót chân Cần Lù.VLH nói trúng tim đen của tui rồi đó quý vị ơi.Thêm nữa,tui có Psychiatrist LXV đã xác nhận chứng bệnh "sợ cưới vợ" rất trầm trọng/nặng ký của tui.Bệnh trạng của tui là coi như hết có thuốc chữa trị.Do đó tui cứ đi rong chơi mệt nghỉ.PDN nó xúi tui đi theo gót chân Cần Lù tối ngày.Tui mà nghĩ đến "cưới vợ" là tui ớn lạnh xương sống.Vậy,quý vị hảy bầu cho tui làm chủ tịch hội "Sợ Cưới Vợ" chớ không phải hội "Sợ Vợ".Bởi vì cái thằng tui này chưa bao giờ có vợ thì làm sao mà tui có được diễm phúc để mà biết mùi hương "sợ vợ" là gì nè.Ai là người sợ vợ hạng nặng ký trong đám bạn của chúng ta thì tui xin quý vị mách bảo cho tui biết nhé để tui bỏ phiếu cho nó.Thành thật cảm ơn nhiều. Tui xin cảm ơn tất cả các bạn VLH,NQV,Cần Lù,LXV,và NĐB đã dành thời giờ la cà, rong chơi mệt nghĩ vào cuối tuần vừa qua.Nhưng mà rong chơi chưa có đả ngứa phải không quý vị? "Chơi" thì dể ẹt,còn làm ăn tử tế thì khó vô cùng... Sau đây tui sẻ viết lung tung những loại "tin vịt" qua sự quan sát và nghe ngóng khi tui gặp các bạn kể từ khi tui biết Taberd.org. Xin quý vị đọc xong thì chớ có bận tâm làm chi nhé.Gọi là có một tí gossip cho thêm mắm muối thôi... -Cụ NVE đã nói trúng tim đen về cái e-mail "Sân Trường Vắng Lặng"...tui hoàn toàn đồng ý. Chắc là cụ NVE có tin tức tình báo do PĐN báo cáo? -Có các bạn "X,Y,Z..." hỏi tui rằng là NTS có phải đang cặp bồ với QH.Có đúng vậy không mạy Thủy? Tao thấy tụi nó sao mà có vẻ tình tứ quá...Tui có hỏi NTS về vụ này.NTS trả lời cho tui biết là nó không có cặp bồ cặp biết gì cả.Các bạn đã rỏ về vụ này rồi nhé. -Xin thông báo là NTS hết có "MẬP" rồi.Xin đừng gọi "Sơn mập" nữa.Vì hết mập nên "vú" bị lép đi.Do đó quý vị nào ao ước để bóp vú Sơn là sẻ bị thất vọng vô cùng.Đây là lời cảnh báo của tui.Tin hay không thì xin mời quý vị hảy bóp thử đi nhé. -PĐN nó ghen tui là bỏ bê không liên lạc với nó mổi ngày.Chắc là tại tui đi la cà rong chơi với VLH,NQV,Cần Lù,và LXV...? -ĐTT lại cũng ghen tui nữa.ĐTT nói tui sướng quá có bạn đến thăm.Đúng rồi Tín ơi.Thủy rất là sung sướng được NQV nó thương Thủy tí ti là Thủy hạnh phúc vô cùng.Bởi vì khi nói chuyện với NQV là nó mỡ miệng ra là NQV ghét đủ thứ ghét.NQV không có ghét Thủy là đại phước đó Tín ơi. -TTB có thăm hỏi Thủy và các bạn đi San Jose chơi vui.... -VLH và KHOA Cận, hai bạn này ăn nói nhỏ nhẹ thì đàn bà con gái nghe mê là phải.Tui còn mê nữa huống chi phái nữ. Sau đây là sự quan sát của tui: *Taberd.org có danh sách 100 người hơn mà mục "Sân Trường" chỉ có loanh quanh ...gọi là không có ai ra sân hết vậy? Để cho cụ NVE buồn lòng...Vậy, tui xin mời và kêu gọi các bạn gần cũng như xa cố gắng bỏ chút ít thời giờ tham gia vào mục "Sân Trường".Các bạn sợ các bạn khác xì xào các bạn viết không có "phê" hay sao? tui ước mong tất cả các bạn viết vài hàng chữ chào hỏi thăm nhau là quý giá vô cùng.Đây là chỉ tâm tư tình cảm cải lương của tui ngẫm nghĩ là nó như vậy.Thí dụ như NQV nó viết nó nhớ thương tui nhiều...là tui vui vô cùng.Có tiền mua cũng không được niềm vui đơn giản này.Các bạn đã có can đảm nộp hình ảnh "đep trai" của chính mình cho Taberd.org thì không có lý do nào mà các bạn lại không có can đảm và khả năng viết vài hàng chữ cho mục "Sân Trường".Tui không có cao vọng các bạn viết cho Taberd.org để giựt giải thưởng Nobel về văn chương...Tui ngắn gọn.Bây giờ tui xin viết: chúc tất cả các bạn có tên trong danh sách Taberd76 được nhiều sức khỏe và bạn nào có bà xả thì được bà xả yêu mãi.Nếu các bạn đọc lời chúc của tui mà cảm thấy không hài lòng thì tui xin đầu hàng hai tay và hai chân.Tui có kiên nhẫn để chờ mong các bạn tham gia vào mục "Sân Trường" hoặc là tui viết: Xin làm ơn làm phước mời mấy chàng Taberd76 hạ bút cho Taberd76 thêm xôm tụ."Xôm Tụ" để làm gì? Để chúng ta có thêm được chút "tình" mà "tình" thì càng lúc càng khan hiếm ở vào thế kỷ 21 này, Amen, Nam Mô A Di Đà Phật. tchu.
# 1598
  19 tháng 08, 2010 22:46  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thủy Chu Kẹt, Cám ơn mày đã thương tao mà giải oan cho tao. Nhưng tao vẫn muốn chửi mày vì mày đã ham vui trên San Jose mà không quá bộ xuống OC thăm tao. Đôi lúc nhớ bạn, muốn lên thăm nhưng tao mà có giờ bay lên với mày tao chết liền. Hôm mày bay trở về SJ, mày bao đi ăn với mày miếng bột chiên, sao nó ngon thế? Tao muốn mày bay xuống bao tao đi ăn nữa, được không Thủy? Mày ít viết nhưng thư nào cũng dài. Viết ít thôi nhưng viết hằng ngày có phải tốt không? Thằng Hải dớ nó khen tranh mày đẹp nhưng ý nghĩa bức tranh thì tuyệt vời hơn... Đúng là người cõi trên, ủa wên miệt trên! Hahaha. Tao nhìn cái đầu mới của mày thấy phát khiếp. Nhìn lại hình lúc mình cùng học Onzième 2, sao thấy mày lúc đó giống như frère; mà sao bây giờ nhìn phát kinh... Tao đang dụ thằng Liệt Dê bay xuống OC ngày 9/18, đi xem văn nghệ. Mày ráng đi với nó. Mong gặp mày. Nếu mày xuống BV tao thì tao cố gắng sẽ chiều. Nhưng chắc chắn là không còn phê như ngày xưa nữa đâu... SM
# 1599
  20 tháng 08, 2010 05:29  Q H viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Tom Chu....cai à! Trước hết, xin cảnh cáo Ông là cái đó để lâu mà hổng xài thì coi chừng bị ...chai. Hổng tin thì hỏi SM. Nếu cần thì Ông sang đây tui ráng kiếm....dzợ Thái cho. Sau nữa, xin Ông làm ơn nói cho rỏ ràng lại để anh em TaBe khỏi hiểu lầm. Lúc trước, Sáu Bảnh đã một lần làm tui .....mừng hụt rồi. Ông nói là: " -Có các bạn "X,Y,Z..." hỏi tui rằng là NTS có phải đang cặp bồ với QH.Có đúng vậy không mạy Thủy?" Mèn ơi, tui mà biết thằng SM có tình ý với tui thì ...Die suddenly (nói như Cu Ca) Ông làm tui.... nổi da gà đầy người hết chơn. Hahaha. QH PS: Mà thiệt tình mày có muốn cặp bồ dzới tao không vậy hả SM? Hihihi...làm tao thấy... nôn nôn trong lòng.
# 1600
  20 tháng 08, 2010 09:20  Khai Duong viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mầy dzô dziên quá QH ơi. Wỉ Sứ ........hahahahahahaaaa..Thiệt tình. Cái thằng mắc dịch hihihiiiii. Mầy làm thằng Sơn đỏ mặt rồi. Nó đang bồ bịch lung tung để dấu diếm, để che đậy cái vụ nó khoái mầy mà mầy la lối ôm sồm làm cho nó quê...hahahaha
# 1601
  20 tháng 08, 2010 19:39  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Vô Danh và các bạn, Tao thấy mày bầu thằng Tom Chu cai (tên mới của Tom Chu art , tên này đúng hơn vì Tom Chu từ ngày nó biết Taberd.org, nó quăng hết giá vẽ màu cọ đi rồi, nó lo ham vui với anh em ) làm Hội trưởng " Sơ vơ ' là không đúng. Chu cai chưa biết mùi vợ thì sao vô Hội Sơ vơ được mà làm Hội trưởng. Phải chọn thằng khác. Mày cũng không được vì mày quá bảnh, 4 bà chẳng giữ nổi mày, cho mày đi lang thang mút chỉ, các chị không giữ mày có lẽ súng mày hết cướp cò bậy rồi. Sơn mục ( Sơn mập hết mập rồi nên SM bây giờ là Sơn mục hay Súng mục gì cũng được ) và Liệt Dê không thể là Hội viên vàng được, vì hai ông này đâu còn ai để đi thưa về trình, hai ông này cũng không được vào Hội Sơ vơ. Hội Sơ vơ là Hội gồm nhưng thằng vẩn sống trong vòng " pháp luật " của quý bà. Hội trưởng phải được chọn trong những chú này mới đúng. Tao đề cử 2 ông anh sau ; - Ngâm QV : giận vợ đem súng ngâm nước, hổng xài nữa - Kay Dương : thương vợ đến mức ĐI CỐNG VỀ NẠP Vô Danh và các bạn thấy sao, hai ông anh này xứng đáng làm Hội trưởng, Hội phó Hội Sơ vơ của anh em tụi mình không Mong tin Tú Mông Thân MÔ PHẠM Tao là thằng Mô Phạm, chổ nào tao cũng mò đến, tao chọn
# 1602
  20 tháng 08, 2010 21:54  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mô Phạm , Hội "sơ vơ" tiêu chuẩn đầu tiên là phải sợ vợ (đó là thước đo) , bất kể nó có vợ hay không cũng không quan trọng . Có những tên có vợ mà ăn hiếp vợ , coi vợ như giẻ rách thì đâu có vô hội "sơ vơ" được . Vì vậy tên nào sợ nhiều thì chức vụ cao . Cái tên giận vợ đem súng ngâm nước hổng xài là gan cùng mình , cái hành động "khi quân phạm thượng" đó chứng tỏ y đâu coi vợ ra gì ? Sao dám nói là sợ vợ ? Tên Sáu Bảnh thì khác , đó mới là gương sáng đáng học tập của các hội viên "sơ vơ" : sợ đến mức đi hay về gì cũng "BÚNG bà LÊN BỆ" . Nhưng cũng là khá hơn hội viên thường thôi . Thấy vợ là chạy trốn như Liệt Dê hay Sơn mập mới là quá sợ . Còn bác Chu cai thì khỏi nói nghe chử vợ chưa biết tròn méo ra sao đã hoãng vía chạy mất dép mới là vô địch . Đúng không ? Nhân đây cũng xin nói cho anh em biết , tên Sơn mập nó làm việc cực khổ lắm , Mô Phạm ở bên này cũng thấy rồi đó . Nó làm việc thâu đêm suốt sáng nên phải gọi nó là SƠN THÂU mới đúng . Nếu anh em không thích nói chữ Hán thì gọi là NÚI THÂU hay NẤU THUI hay ĐUN THUI gì cũng là "mêm số sèng"....he he he . Anh em mình nhớ ghi nhận sự cực khổ của bạn SƠN THÂU nghe . Thân mến Vô Danh
# 1603
  21 tháng 08, 2010 03:37  Hahahahaha viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trời ơi là Trời....Bây giờ tui mới biết tại sao thằng Sơn Thâu cứ tìm tới thằng Quốc Huy hoài thôi...Chúc mừng cho Quốc Huy ....' Có Chổ Đứng '.......Quá đả...hihihi
# 1604
  21 tháng 08, 2010 15:57  Tomchu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào quý vị, Quý vị khỏe không? Tui khỏe re như con bò kéo xe.Sau đây tui xin trả lời cho quý vị được rỏ : - tui viết cho NTS về vụ "bồ bịch QH": QH là QUỲNH HƯƠNG chớ không phải QH là QUỐC HUY. Còn nếu như Quốc Huy giả vờ ù ù đui mù điếc câm mượn cớ lợi dụng cái e-mail của tui để mà tỏ tình câm nính từ xa xưa của Quốc Huy với chàng NTS thì cứ nói toạt móng heo ra đi chớ còn e thẹn làm chi nữa phải không? Còn DQK mượn cớ đổ dầu thêm vào "lữa tình" -NTS/QH- thì DQK cứ việc đổ thêm vô đi. Tụi mày phá chuyện tình của bạn mình là tụi mày làm cho mấy chàng Taberd76 khác,họ chưa bao giờ hạ bút vô "Sân Trường" lo sợ rút lui hết bây giờ tụi bay ơi. -tui xin cảm ơn lòng tốt của bạn Quốc Huy (kể từ nay tui phải viết tên Quốc Huy cho minh bạch trắng đen nhé.Nếu không thì chúng ta lại hiểu lầm nhau.Cá nhân tui thì rất sợ việc chúng ta hiểu lầm nhau là hỏng toi cả lủ...) đã có lòng tốt quan tâm đến cái số phận "chưa vợ"của tui.Thành thật cảm ơn bạn Quốc Huy rất nhiều,tui xin chọn cuộc sống mình ênh như con thuyền lênh đênh không bị cột chặc ở một bến cảng nào hết.Phó mặc duyên số hay duyên nợ cho Ông/Bà Trời. -tui xin cảm ơn chàng PĐN đã giải cứu tui về chức vụ "Hội Trưởng Hội Sợ Vợ" do bạn VLH muốn trao chức vụ đó cho tui.Tui không có mang chức tước chi ráo trọi.Thật là khỏe re,rảnh nợ rảnh nần và dần dần rảnh và cứ rảnh dần dần và rảnh mãi. -tui xin cảm ơn NTS đã thương nhớ tui và muốn đi San Jose nhập bọn với VLH,Cần Lù,NQV, và LXV cuối tuần vừa qua mà vì bận công việc nên chàng đi không được.Cứ từ từ tui sẻ đi xuống O.C. gặp lại tất cả quý vị vào ngày "lên xe bông" của chàng Cần Lù.Xin nhắn NTS là tui viết những chữ "NTS đã thương nhớ tui" là tui lo sợ tối tui đi ngủ không được yên giấc mộng mơ.Tại sao? Tui sợ chàng NVE,PĐN,và Quốc Huy tụi nó lại ghen bóng ghen gió... Sept 11 cho đến Sept 22 thì tui sẻ đi qua Canada và Dominican Republic. Tui đi thăm chị tui và sẻ có dịp gặp chàng NVE,LNT,TK,TST,và các chàng Taberiens khác ở Montreal mà tui chưa nhớ ra hêt. Do đó tui không đi xuống O.C. vào ngày Sept 19 đề xem văn nghệ với chàng và rủ rê LXV đi được. Xin hẹn nhau vào dịp khác nếu có điều kiện thuận tiện xuôi buồm thuận gió... Để tạm ngưng,tui xin chúc tất cả các bạn Taberd76 xa và gần được có một ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy sức khỏe.Mong gặp lại tất cả quý vị vào một ngày đẹp trời. tchu.
# 1607
  22 tháng 08, 2010 01:58  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cai Chu, Tao cũng khoái lối sống độc cô cuả mày nên tôn mày làm Cai, tao xin làm lính. Chắc chắn Hội Cái Tóc trong đó không có tao với mày 100%. D'accord? Mày không xuống được thì tụi tao đi chơi mình ên. Lỗ ráng chịu.... SM
# 1608
  22 tháng 08, 2010 02:56  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sao mà chuyện tình love story của các chúng mày gắc gối wá , đầu chuyện rồi giữa chuyện thì thấy Tchu Cai - Hải Dớ - Sơn Mục - Cụ Em - Nguyên Xi - Cu Hát Quốc Huy đá lông nheo nhau ì xèo , cha này thì liếc tình khêu gợi cha kia, cha kia thì thuương thầm nhớ trộm cha nọ , cha nọ thì phùng mang trợn má ghen tuông cha kìa, cha kìa thì chảnh chọe..... thấy mà muốn ọe... híhíhí .... Kết cục truyện không biết con thuyền cặp bến nào ?? bến đục hay bến trong ? ? tình tiết hấp dẫn à nghe !!! theo dõi tiếp xem sao . Tú Mông
# 1606
  22 tháng 08, 2010 01:49  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
6 Bảnh, Tao nhường QH cho mày đó... Hiểu sao thì hiểu... Hihihihi. Còn muốn biết tao có muốn QH không thì coi thơ thằng Cu Hát... SM
# 1605
  22 tháng 08, 2010 01:44  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Hát, Nghe mày hỏi tao có muốn cặp bồ dzới mày không tao cũng cảm thấy nôn nôn ... muốn ói. Tao yêu ai kệ tao, tụi bay tò mò làm chi? Tao chắc chắn là sẽ không bao giờ làm lễ tái khai cu như Cần Lù... Thành ra tụi mày không sợ tốn tiền đâu. Qua lẹ lên, không thôi tao mệt không chở đi chơi ráng chịu. SM