Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Hello Lê Xuân Việt
  (5 trả lời)
  PreviousNext
# 1378
  17 tháng 07, 2010 14:30  Khải Dương viết
Locked Chủ đề đã đóng

Việt,

Sáng nay tao mới chính thức chào một thằng bạn học cùng lớp năm xưa, lại nghỉ tới mầy rồi vội vả viết một vài hàng thăm mầy đây. ' Damn, there goes my Saturday morning!!!!!' Tao củng như tất cả các bạn rất vui khi thấy một thằng bạn củ lò mò ra sân trường chơi với anh em.
Tao với mầy học chung với nhau trong vài lớp học ở Taberd ngày xưa nhưng có một điểm mà tao nhớ rất rỏ về mầy là mầy ngồi ở một đầu bàn trong một lớp học chung với tao mà bàn của thầy giáo ở phía bên đường Nguyển Du. ( Trong 8 năm Trời học ở Taberd, tao không hề nhớ nơi tao ngồi học củng như ai ngồi cạnh bên tao ! )
Tao còn nhớ vì biết mầy là con trai của ca sỉ Thai Thanh nên thỉnh thoảng đi ngang qua bàn mầy ngồi tao cứ tìm cách bắt chuyện để nói với mầy mãi thôi! Không hiểu tại sao khi còn bé như vậy mà tao lại rất thích giọng hát của bà cụ nhà mầy. Ước gì ngày xưa tao biết được mầy củng có cô chị và cô em hát hay như vậy ...hahahaha. Cho đến ngày hôm nay bài ' Hương ca vô tận ' do bà nhà hát là một trong nhửng bài hát mà tao đả ưa thích nhất củng như là nhửng bài hát của Thái Thanh mà tao đả giử ở sở làm để nghe khi làm việc. Cho phép tao được gởi lời thăm và chúc cho sức khỏe của bà cụ nhà mầy.
Nhắc tới việc làm thì tao lại phải ngả nón chào mầy. Có lẻ cùng lắm thì tao chỉ còn cơ hội lấy thêm dược một vài ' certificate ' ( theo nguyện vọng ) mà thôi chứ chẳng có tài trí và sự thông minh nào để lấy ' Master degree, ' ' Phd ' in Computer Science, đi làm rồi lại bỏ tất cả để trở lại trường và học để trở thành Bác Sỉ như mầy đâu. Nói như vậy không có nghỉa là để mầy tự hào đâu nghe...Tao chắc rằng trong đám làm BS của tụi bây không có thằng nào ...ngon lành hơn Sáu Bảnh như thằng bạn Hoàng Vỉnh Chúc của tao đâu. Có thằng BS nào vừa uống rượu lại vưa hút thuốc như ông Hoàng Vỉnh Chúc nhà mình không ? hihihiiiii. Chúc tất cả bạn bè nhà mình nhửng ngày cuối tuần thật bình yên, an lành va hạnh phúc. Take care, I love you, all.

Thân,
Khải.
# 1383
  17 tháng 07, 2010 17:17  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Khải Dê, "Hát nữa đi Dê, hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương ... " Mày lại lôi thôi thăm hỏi như người hàng xóm, chán bố khỉ. Tao chưa nhớ ra kỷ niệm nào cùng với mày, nhưng xem hình kỷ yếu là nhận mặt mày ngay. Tao nhớ mang máng mày hay đi lòng vòng sau lớp, dáng ròm ròm (Ẹ, tụi mình thằng nào mà chẳng ròm, cả trường chỉ có độc nhất vô nhị em bé Guigoz Sơn thôi!), vừa đi vừa nhún nhún, mày còn đi kiểu dân chơi vậy không? Đầu tháng 8 này tao về OC thăm gia đình, nếu mày rảnh vù lên gặp nhau cho vui. Thân, Việt
# 1385
  17 tháng 07, 2010 19:51  Ai Rên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào X Việt, Cụ M cám ơn X Việt đã làm sung Sân trường trở lại và giải oan cho Cụ M. Lời Sơn Mập địt < Mầy tắt cái Đì Tét To của mày đi, Mày có uy với tụi nó lắm, tụi nó sợ mầy lắm. Mày làm sao chứ tụi nó không dám vào Sân Trường nữa, mày nói một tiếng cho tụi nó. v.v... Ma Làng.....> Bố khỉ (chử dùng của nhà vợ tao) Thôi Ma Làng, chứ thằng nào sợ tao. Tụi nó không ra là tại bịnh tâm lý. Giờ X Việt trị bịnh xong nên Anh Em ùa ra như mưa lũ! X Việt tài thật! Cụ M cũng xin anh em ráng nín từng đợt, chứ không có ông lại < M, ông có cách nào, chứ có người than phiền Sân Trường (4, 5 người lận) > Ấy mà Cụ M tài thật chỉ viết vài chữ là cả Sân trương liệt luôn. Nói chung là lỗi mấy anh em nào không vào Sân Trường nên Cụ M phải chịu tội oan. @ Người Đàn Ông khôi ngô tuấn tú Trương Chức Kiệt ở Canada, đầu tháng 9 qua Montreal, nghe đâu Nguyễn Q. Bảo sẽ lo đãi BBQ, Có luôn bạn Lẩm nữa, Sáu Bảnh có qua chơi lần nữa không. Sau đó một tuần Montreal sẽ tiếp đón người đẹp Tô Châu. Vui lắm. @ Sơn Mập địt LH Tòng sức khõe ra sao, cám ơn mày lúc nào cũng cho tao cơ hội nói chuyện với anh em Cali. Hôm thứ năm đang làm việc nên lấy số cell phone của Tòng thiếu hết một số, mày cho tao lại dùm @ Hải Chaussette, Vợ mày bớt la mày chưa, tao chạy chứ không lại nghe chưởi Cụ M
# 1386
  17 tháng 07, 2010 20:31  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dạ, anh EM , Anh làm quá như thể là anh hiền lành lắm vậy . Em tăng điện từ 110v lên có 180v chưa tới 220 mà anh đã lu loa nào là bị chửi nào là già mà dại.... He he he...vợ em hết dám la em rồi , em đau cái lưng trở lại nằm ăn vạ ở nhà mấy ngày nay, bả sợ hết vía . Càng sợ em hơn nửa khi khám phá rằng dạo này em chỉ nhớ và đêm nói mớ gọi tên nào Việt, nào Cần, rồi Hòa, rồi Sơn mập , toàn tên đàn ông không hà.... Ngay cả lúc mớ EM...EM , bả và con gái ráng dỏng tai lên nghe thì cũng là Lảo EM nên bả nghỉ em chuyễn hệ rồi , bả đâu dám hó hé.... Nằm một chổ mà nghe Thằng Nguyên ra Cà phê Cây Khế, Sơn mập ở quán Kim , Montreal đải BBQ mới thấy mình bạc phước . Số mình đẻ bọc nilon mà tưởng đẻ bọc điều... Cái vụ Đì tét to 4,5 người anh nói đó là ai vậy ? Nói tên ra đi để em "tăng điện" lên nói chuyện với họ . He he he Thân Vô Danh....dớ
# 1388
  18 tháng 07, 2010 00:06  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ai rên? M rên chứ còn ai mà hỏi? Gọi cho mày để cho số LHT, mày làm ngơ nên để số đt lại trong máy. Bằng lòng chưa? SM
# 1396
  18 tháng 07, 2010 07:37  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M ạ, Sao mà Cụ lo xa thế , Cụ sợ Cụ khuyên anh em nín từng đợt là Cụ chưa thấm nhuần " bản chất của sự vận động và phát triển " rồi , sự trao đổi hoán vị giữa " chất " và "lượng " cũng như " lượng " và " chất " í mà !!!! Dạ em tạm stop, Cụ khỏe ạ !! TrL