Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
11-2010
  Tổng số bài: 237
Trang: 1 / 12       Qua trang:  
# 2191
  01 tháng 11, 2010 00:43   Không phân loại - Hà Gia Hoà viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các bạn thân mến
Đã hơn 35 năm anh em chúng ta xa cách, nay chúng tìm được về với nhau. Tuy không gặp tận hết cả nhưng chúng ta cũng biết nhau qua nhiều dạng và cũng liên lạc được với nhau qua Taberd.org này. Đó là một việc Hoà hằng mơ ước từ lâu.
Sau những cuộc gặp gở, điện đàm cùng một số bạn, và anh em đã tiến nhiệm Hoà cho QTTT76.
Trong năm đầu sẽ có những ưu và khuyết điễm, mong các bạn tạo những điều kiện thưạn lợi cho QTTT76 trong tương lai và mãi mãi sau này.
Các bạn gửi về cho các Thủ Quỹ như sau;
Thủ quỹ Hoa Kỳ: Hà Gia Hoà
710 S. Flintridge Dr.
Santa-Ana, Ca 92704
Thủ quỹ Canada: Nguyễn Quốc Bảo
394 Laverendrye
Longueuil, Quebec J4G252 Canada
Thủ quỹ Âu Châu: Nguyễn Ngô Hùng ( Duval)
13 Rue Des Saules
93160 Noisy Le Grant , France
Thủ quỹ Á Châu: Nguyễn Quốc Huy
Sẽ do bạn Huy thông báo sau

Thân chào các bạn

Hà Gia Hoà
# 2192
  01 tháng 11, 2010 00:48   Không phân loại - Tín trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Lúc đọc mail này của cụ M tui cứ cười nghiêng ngả, hahahahaaaa !

Ra đường lái xe đi công việc đây đó mà nhớ tới quẻ bói QH là mình vẫn tự nhiên cười một mình làm bu mình không hiểu gì hết.

Phải công nhận dân Be mình có vài cu tài nghệ tay trái không thua tay phải.

Tom Chu ơi ! ván thuyền Cu Hát sài đi sài lại hai lần rồi mà sao thầy bói M nói nó còn cứ sài lại được mấy lần nữa nè.

Tao khuyên mày xin thầy M một quẻ sớm đi, ván thuyền mày còn gin chưa cắt chỉ bao giờ, nhưng biết đâu mày cũng có duyên phước được một em “hủ leng” vớt về Thượng Hải ? Làm bạn với thằng nối khố Cu Hát cũng đỡ buồn chứ.

Thân
Tín
# 2193
  01 tháng 11, 2010 01:42   Không phân loại - Khoa Cận trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hi Hải,
Cảm ơn mày đã quá khen, làm sao để quảng bá được rộng rãi taberd.org là thấy vui rồi.
Muốn được vào viện dưỡng lão của QH và Sơn mập hì phải tính chuyện qua sứ Mẽo ngay từ bây giờ thì vừa, như vậy ở OC này sẽ lại có thêm 1 Be nữa thì vui biết mấy.

Thân

Cận
# 2194
  01 tháng 11, 2010 03:42   Không phân loại - Nguyễn Quốc Huy trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các bạn có thể gởi về QTTT76 Khu vực VN, Úc và Á Châu theo địa chỉ sau:

Huy Nguyen
77/182 Koolpuntville 9
Moo 8 - T. Banwan
A. HangDong
Chiang mai 50230
Thailand

Riêng về phần direct deposit, tôi sẽ thông báo sau.

Huy
# 2195
  01 tháng 11, 2010 04:02   Không phân loại - Cu Hát Thiệt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Mấy thằng Mắc Dịch,

Bộ tụi bây hết chuyện bàn rồi hả? Chưa gì mà tụi bây bàn bạc về chổ….chôn tao rồi. Thằng thì quẻ chôn ở Tàu, thằng thì nghĩ là ở ĐBCL. Mẹ nội ơi! Mấy thằng Wỉ Sứ.

Thằng Hà nói đúng là tao dị ứng với Xì Dầu mà thằng Em cũng biết chuyện đó nên nó mới ra quẻ…chôn tao ở Tàu vào ngày….khạc nhổ (Cái này tao dị ứng nặng). Có ngày nào kỷ niệm “Pick nose” ở Tàu không vậy Em?

Tụi bây quả thật là bạn… tốt, lo cho tao đến cái chổ ….nằm muôn niên. Coi chừng đấy! Hahahaha

Thân,
Cu Hát thiệt
# 2196
  01 tháng 11, 2010 04:34   Không phân loại - Cu Hát Thiệt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Liệt Dê,

Mày làm Cụ M khoái chí rồi đó. Nó chỉ chờ có dịp để …chích tao mà thôi. Nếu Cụ M được giải hay nhất TST nhờ vào bài chích tao thì tao cũng được hưởng ké nhỉ?

Người ta thường nói là…”Sau lưng người đàn ông thành công là thấp thoáng một bóng hồng”. Riêng trường hợp này thì “Sau lưng sự thành công của Cụ M trên TST thì thấp thoáng bóng của… thằng “phải dzó” Cu Hát. Hahaha.

Thân.
Cu Hát thiệt
# 2197
  01 tháng 11, 2010 05:10   Không phân loại - Cu Hát Thiệt viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thắng ơi,

Ai cũng biết Thắng của mày bị …đứt mà đâu có ai ngờ là mày …cho tới luôn như vậy. Cũng phải kềm lại chút đỉnh chớ mậy.

Tao mới biết được tin nóng hổi qua đài CNN.

Tao tưởng chỉ có tao, M Tân, T Hiếu là hội viên thường trực của hội Liều Mạng (thêm thằng Cần Lù, Đ Chuẩn là hội viên dự bị) mà đột nhiên mày lại volunteer làm hội viên chánh thức của cái hội này, còn gọi là hội CCN (có con nhỏ) – Tao phải xin đổi tên hội là CCN để khỏi lộn với cái hội Ôm Bom Liều Mạng cho khỏi rắc rối. Mà cũng phài là Liều mạng lắm mới dám CCN ở tuổi mình, phải không mậy?

Anyway, hân hạnh chào đón và chúc mừng mày sắp có …Lý Đứt Chến thứ thiệt. Hehehe.

Ráng săn sóc “Anh Tư” cho kỹ nghe mậy và cho tao gửi lời chúc cho Mẹ Tròn Con…cũng Tròn luôn (Vuông coi kỳ lắm)

Thân.
Cu Hát thiệt
# 2198
  01 tháng 11, 2010 09:06   Không phân loại - Chời Ơi Là Chời!!! trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cái thằng mắc dịch! Tảng sáng mắt mở, mắt nhắm , tao đọc cái địa chỉ của mầy.........

"Moo 8 - T. Banwan
A. HangDong
Chiang mai 50230
Thailand "

..............thành " Mu số 8 , bàn wàn, hang động ...!!!!! " Thiệt tình ...Tới cái chổ ở của mầy nói nghe củng thấy tục tỉu nửa !!!! Dzô dziên wá mầy ới !!!

tao,
Tư Ếch.
# 2199
  01 tháng 11, 2010 10:10   Không phân loại - Lê Xuân Việt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chúc mừng Thắng và "Anh Tư"!!!

Thắng nè, hèn chi lần vừa rồi về OC, tao thấy mặt mày có vẻ hơi ... nghén! Sáng ra đừng bày đặt nôn mửa sảng nhe cha nội!

Khoa, mày tính sao? Để thằng Thắng nó chơi nổi hơn mày dzậy mà mày chịu được hả? Be Cần nữa, tới luôn đi bác tài, chần chờ gì nữa.

Cái đài thông tin từ OC qua Thái Lan này bạo thiệt, tao ở ngay Cali mà còn không hay biết gì!

Thân,

Việt
# 2200
  01 tháng 11, 2010 11:37   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Bạn Tín thân,

Có lẽ ông đã nhầm lẫn về câu chuyện của cụ M không phải là lá số tử vi của ông thầy bói mù sờ mu rùa hoậc sờ d z..á..i voi để ra quẻ mà đây là giấc mơ của Cụ , một giấc mơ có bố cục mạch lạc, tình tiết éo le không thua gì tuồng cải lương "Lan và Diệp ". Đáng khen cho giấc mộng dưới hoa tuyệt vời của Cụ.

Tuy nhiên, theo tôi biết thì giấc mơ miền vô thức của 1 người khỏe mạnh bình thường là 1 câu chuyện không đầu mà cũng không đuôi, không có mở bài, kết bài mà chỉ có thân bài . Trường hợp giấc mơ của cụ M nếu đem phân tích thì thấy ngay có vấn đề khá nghiêm trọng vì sự mạch lạc và éo le le...... .

Sau khi ông đã cười nghiêng ngả xong (không riêng gí ông mà cả đám Be 76 , trong đó có tôi) cũng được 1 trận cười kinh hãi vì những tình tiết khoa học không tưởng tượng nổi của cụ M ( contraire với khoa học giả tưởng thì tưởng tượng được) , nếu thương mến cụ thì ông nên dìu cụ đến gặp Bác sĩ X.Việt , tại đây cụ sẽ được điều trị miễn phí về tâm và cả sinh lý học để cụ M được trở vể trái đất có cộng đồng con người bình thường , được vào . ORG hằng ngày ...

Đáng tiếc là tôi ở VN, rất xa chỗ cụ M, hơn nữa bạn Ngô Hùng Tây ba lô không lo được vé giảm gía khứ hồi để tôi có thể đón cụ M về đây chữa trị . Phương pháp chữa tri của rất ư là dân gian, chỉ cần cho cụ đến tiệm gội đầu lấy ráy tai 3 ông già , địa chỉ này Cu Khánh rất rành , cụ sẽ khỏe mạnh sung sức lại ngay để trở về ......

Vì quá ưu tư nên viết vài dòng, có gì sơ sót xin bỏ qua ...

Thân tú mông

TrL
# 2201
  01 tháng 11, 2010 14:12   Không phân loại - Cậu Cả Còm trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cu Hát, Xuân Việt and all the BE !
Chèng ơi ! cái miệng của Cu Hát sao mà linh qúa. Kỳ này la wua nhập hội CCN thiệt gồi. XV mày nói đúng kỳ này tao cũng thấy mặt tao như thằng ốm nghén . Nhưng tao làm vậy là có lý do cả đấy Cu ạ., Tao muốn giống như Cu Hát đi du lịch Thailand ALL BY MYSELF at least 1 before I die. Bây giờ là wua có lý do chính đáng để đi 1 mình gồi sướng nên mới đìu hiu. Anyway , I am happy ! thank you all my brothers , especially Cu Hát for reminding me that Catthi needs a sibling , Sơn Mập ,Long Hải, and Cô Tư for your word of encouragement. Finally Xuân Việt and all the BE that email to tempt me. THANK YOU ALL! YOU MEAN A LOT TO ME.
Cậu Cả Còm
# 2202
  01 tháng 11, 2010 16:13   Không phân loại - Lê Xuân Việt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Này Cậu Cả Còm,

Đừng có thấy cái địa chỉ "Mu số 8 ở Hang Động Bàng Hoàng" (theo như Khải Dzê) của thằng Q Huy mà cậu ham sang đó một mình. Không như cậu nghĩ đâu. Cậu đến nơi là vợ chồng nó sẽ đãi cậu bia đắng Gordon Blue nhậu với phao câu heo quay, xong bắt cậu ngồi xem rerun của The NY Yankees World Series Champions ngày qua ngày, chứ không có mục gì khác đâu. Cậu xem mà cậu không la lớn lên "Yeah, baby!" như thằng Huy là vợ chồng nó bắt cậu xem lại nữa đó, suy nghĩ cho kỹ đi.

Chúc mừng cậu mợ một lần nữa, cậu giỏi lắm!

Thân,

Việt
# 2203
  01 tháng 11, 2010 18:51   Không phân loại - Khoa Cận trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ê Cu Hát,
Kẹo của Khánh thì chỉ có Sơn Mập là biết rõ thôi, vì chính nó nói trong sân trường mà. Tao thì có khi nào tò mò dữ vậy đâu.

Nhớ mày thiệt

Cận
# 2204
  01 tháng 11, 2010 19:19   Không phân loại - Lý Minh Sơn viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thân gởi các BE

Chúc các be mình vui thoải mái trong sân trường, chúng ta đang sống lại tuổi học trò thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều niềm vui, mỗi ngày gặp được một bạn mới lại thêm một kỷ niệm vui và có điều mà các bạn mình phải biết rằng tâm sự những bạn mới gặp lại là bao năm nay tìm kiếm và nhớ da diết về bạn, mới đây khi nghe được đã tìm ra LÝ HƯNG NGỌC thì các bạn cũng đã được biết sự nôn nao của NGỌC khi chờ đến ngày gặp lại bạn,thì hôm nay ở VN gặp lại THẾ HÙNG cũng nghe lại được lời tâm sự đó và còn hơn thế nữa là HÙNG cũng đang tìm HƯNG NGỌC và cả CHU MẠNH TUYẾN cũng tìm NGỌC chắc có lẽ có nhiều ân tình với nhau thật vui phải không các bạn cứ tiến lên cho Taberd.org vĩnh cửu.

Giờ Sinh vật thầy giảng bài về thực vật, thầy hỏi: các em cho thầy biết cây gì sống dưới nước mà không có rể - cả lớp im phăng phắc lớp trưởng M, SƠN MẬP, CƯỜNG LÙN, VĨNH BÌNH...(THÀNH PHẦN GẠO CỘI TRONG LỚP) không có câu trả lời thì có câu trả lời vang lên "CÂY BÚA" em nào, THẾ HÙNG đứng lên - thầy nói - ra khỏi lớp, cả lớp cười rần.

Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới này vòng tay bạn bè TABERD sẻ tìm nhau và nắm chặt lại với nhau thương yêu và tương trợ nhau như chúng ta đã và đang thể hiện.

Trong vấn đề nghĩ về miền Trung bảo lụt, chúng ta đã có được số tiền khoảng 30 triệu đồng VN (sẻ cụ thể sau khi công việc hoàn thành) và các be ở VN có bổn phận lập kế hoạch làm sao cho hiệu quả và đúng với tinh thần của sự việc, sau khi bàn bạc đi đến thống nhất là vì chúng ta là học sinh nên phương án sẽ là giúp học sinh, bằng cách là liên hệ một trường tiểu học ở vùng lủ lụt tìm hiểu nhu cầu: sách, tập, quần áo, ... và chúng ta sẽ dùng khoản tiền có được mua vật phẩm đó và thông qua chương trình cứu trợ của Báo Tuổi Trẻ mang đến tận nhà trường giao cho các em học sinh. Tôi sẽ báo cáo thêm chi tiết cho các bạn.

Thân ái
# 2205
  01 tháng 11, 2010 21:32   Không phân loại - Cu Hát Thiệt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sáu Bảnh à!

Cái bộ não mày chắc... có tật rồi. Nhìn đâu, đọc gì cũng tưởng ra chiện đó không à. Mày nên đi gặp BS SM hay Liệt Dê để khám đi. Hahaha.
Tao chỉ mày đọc theo tiếng Thái:
“Mu Pẹt, Ban Quản, Hàng Đông” chứ không phải Mu số 8 bàng hoàng hang động đâu thằng quỉ sứ!
Nếu mày sang được đây thì sẽ còn nhiều từ ngữ Thái rất là tức cười...seriously...như là đa số con gái Thái đều có first name với chữ Porn (Pornpana, Pornping....) tha hồ cho mày cười và sướng rên... củ thìu biu luôn.

Thân,
Cu Hát thiệt
# 2206
  02 tháng 11, 2010 00:06   Không phân loại - Khoa Cận trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Việt ơi,
Mày lại định xúi tao làm trò dại nữa phải ko? Nói thiệt chứ tao ít chịu thua ai lắm nhưng lần này thì tao phải chịu Cậu Cả thôi. Có nhiều lý do, khách quan có và chủ quan cũng có tuốt, làm tao phải đầu hàng cậu cả: đạn thì lép và trứng thì luộc hết ráo rồi, lấy gì để ganh đua với Cậu Cả. Thôi thì để anh Tư Lù thi đấu với Cậu Cả là hay nhất.

Tuy nhiên chúc mừng cậu cả và anh Tư lần nữa, cứ liều mạng như vậy cho các Be nể chơi.

Thân

Cận
# 2207
  02 tháng 11, 2010 02:58   Không phân loại - Hải (Hà) trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Khoa ơi,

Tao sẽ qua Mẽo thăm tụi trước cái đã, đang tính chuyện đi Mẽo vào tháng 7 năm sau, còn lưỡng lự đử thứ... Nếu mà SM, LXViệt hay TomChu tuyên bố có tin mừng vào hè năm tới là tao quyết định liền, đi một công mà hai ba việc ! Hay mình thuyết phục tụi nó làm luôn một lúc 3 đám ở Las Vegas đi... cho nhớ đời ...

Thân lắm lắm....
Hải(Hà)
# 2208
  02 tháng 11, 2010 10:29   Không phân loại - Cậu Cả Còm trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hi Khoa
Cám ơn cậu , tớ không liều mạng như cậu nghĩ đâu mà đây là sự tính toán của tớ thôi. Nhưng sau khi đọc email của bác Ba tớ thấy đi thăm QH thiệt ở Thái 1 mình chẳng lá gì còn hấp dẫn nữa hết. Thôi thì mưu sự tại nhân mà thành sự là tại thiên. Dù sao thì tớ cũng rất là cám ơn cậu Cu Hát đã nhắc nhở cho tớ là Cát Thi cần có em cho nên có chán đến đâu tớ cũng ráng sang Thái để thăm cậu Noel 2011 để trả thù ủa quên trả lễ.
Cậu Cận à cậu cứ thử đi đạn của cậu không lép như cẩu nghĩ đâu tham gia hổi CCN của QH thiệt cho mấy Be khác nể chơi ở tuổi ngũ tuần củng vui lắm.
Cậu Cả Còm
# 2209
  02 tháng 11, 2010 17:48   Không phân loại - -Khoa Cận trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hi Hải (Hà),

Việc thúc dục 3 đứa kia theo chân Cần Lù thì tụi tao đã làm hết nước rồi, tụi tao muốn tụi nó được sướng để tụi tao còn được ăn theo nữa, nhưng nói hoài rồi ko có effect gì hết, bây giờ tới phiên mấy ngoại tụi bay làm việc với tụi nó đi chắc sẽ hiệu nghiệm hơn. Tụi tao chờ tụi mày gật đầu đó.

Thân

Cận
# 2210
  02 tháng 11, 2010 17:48   Không phân loại - Cu Hát Thiệt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cậu Cả Còm...Dzu à,

Cậu đừng nghe thằng Liệt Dê. Xứ Chiang Mai này còn nhiều thứ hấp dẩn hơn những gì nó nói, tao không thể kể hết được ở đây. Cậu hoặc Be nào cứ sang đây là tao bảo đởm khi đi về sẽ....bịnh, ủa lộn, ...sẽ bịn rịn, luyến tiếc. Thằng nào qua trước... hưởng trước, thằng nào qua sau...hết ráng chịu.

Cận à,
Mày nên nghe lời của Cả Còm ...Dzu mà thử đi. Còn nếu không tìm được.....chổ để thử thì hỏi Sáu Bảnh hay Tư Ếch, nó biết nhiều chổ lắm.

Thân và mong tụi bây,

Cu Hát thiệt
# 2211
  02 tháng 11, 2010 18:09   Không phân loại - Khoa Cận trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cậu Cả Dzu và QH thiệt,

Thử thì tao cũng thích thử lắm chứ nhưng chỉ ở chỗ mà Sáu Bảnh chỉ thôi, còn nếu thử thiệt thì lỡ Khoa Jr mà ra đời thì đời tao sẽ un pon phinan luôn.

Cảm ơn lời xúi dục của 3 đứa tụi bay.

Thương tụi bay wá

Cận
Trang: 1 / 12       Qua trang: