Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Đ i tìm Long Nhi
  (10 trả lời)
  Next
# 979
  25 tháng 05, 2010 04:33  Nguyen Van Em viết
Locked Chủ đề đã đóng

Long Nhi,
Anh M đang đi tìm Long Nhi.
Hôm nay là ngày một và anh M chỉ kiên nhẩn một trăm ngày thôi.
Viết ngắn kiếm Sao luôn.
ANh M
# 992
  25 tháng 05, 2010 23:37  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dạ ... Bác M vẫn mạnh giỏi hè ??? Dạ ... em hiện tại đang mần việc tại Bv FV Q7 HCM City Bác M ah ... Bác tìm em có việc chi rứa hè ??? Dạ ... mấy hôm ni Bv FV có 1 cái ông COO mới đến ... tức là ông Chief Operation Oficer mới được chuyển đến nhậm nhiệm sở ở tề ... coi bộ tay ni quần dữ wá ... anh chị em nhân viên ai ai cũng tất thảy đều phải nín thở mà mần việc đó ah ... mô có dám hó hé răng chừ hỉ ??? Em cũng rứa hè ... hi hi hi ... Vài dòng kính thăm Bác M và all anh em 76 ah ... Thân mến hè, Em, Nhi
# 996
  26 tháng 05, 2010 03:52  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đúng rồi ! Anh EM cho em được lanh chanh xía vô xác nhận chuyện Long Nhi nói . Hôm Chúa Nhật trước , lúc họp mặt có Nguyễn Kiến Phong và Lâm Quốc Tiến , đến trưa anh em tụ tại nhà của em gần nhà Long Nhi . Em có gọi đt mời Long Nhi mà Long Nhi cũng kẹt làm việc ở FV bên quận 7 nên không đến được . Thì ra là do tên xếp mới Uổng quá phải biết sớm thì nhờ Cu Hát "dân chơi xứ Thái" xử tên COO của ông , giờ Cu Hát nó dìa Thái rồi . Bận thì bận nhưng thi thoảng ra sân trường chơi một chút cho anh em vui ông ơi ! Thân mến Hải
# 997
  26 tháng 05, 2010 04:31  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào 2 em Rồng Rồng, Thông thường tháng 5 tây, bên VN trời mưa, năm nay trời mưa không nổi, nóng như thiêu làm ông Chính muốn nín thở vì 2 em không gặp mặt nhau. Thôi 2 con rồng chạy đi gặp nhau liền cho trời mưa. Cảm ơn 2 em Cụ M
# 999
  26 tháng 05, 2010 08:51  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
NỬA !!! Thấy thằng em ló ra là phải mắng mỏ xỏ xiên mới ngủ ngon hả anh EM ? Theo truyền thuyết chưa thành rồng cũng là LÝ NGƯ nghe anh , không phải cá lóc con đâu mà gọi "rồng rồng". Anh mà kêu tui em làm mưa vô VVC thì Chú Định không còn nín thở mà là tắt thở luôn . he he he Hải Dớ
# 1011
  26 tháng 05, 2010 20:10  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tội nghiệp con Rồng lớn đi tìm con Rồng Nhí,mà sao không thấy đâu.
# 1023
  27 tháng 05, 2010 03:18  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Chính kính mến, Rồng lớn hụp lặn và bay bổng ngoài Biển Lớn, còn Rồng Nhỏ luôn phải ẩn nấp dưới đáy giếng sâu ... tìm được nhau cũng tỉ như là "Bóng Chim Tâm Cá" ... của Đoàn Thanh Minh Thnah Nga ... kha kha kha... Rồng Nhí
# 1024
  27 tháng 05, 2010 03:18  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Chính kính mến, Rồng lớn hụp lặn và bay bổng ngoài Biển Lớn, còn Rồng Nhỏ luôn phải ẩn nấp dưới đáy giếng sâu ... tìm được nhau cũng tỉ như là "Bóng Chim Tâm Cá" ... của Đoàn Thanh Minh Thanh Nga ... kha kha kha... Rồng Nhí
# 1027
  27 tháng 05, 2010 04:09  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Vừa phải thôi , tội nghiệp tui quá ông Long Nhi ơi ! Chú Định kêu tui là L..Rọng bây giờ ông thêm nói tui lặn hụp nửa thì tui biết làm sao chui ra ? Tâm cá thì tui không hiểu lắm . Bóng chim thì đúng là khó thấy thiệt vì thường tắt đèn chim mới bay ra nên không có bóng... He he he Hôm nào Nhi rảnh ? Qua thăm hàng xóm cho vui . Thân mến Hải
# 1029
  27 tháng 05, 2010 04:39  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gởi 2 Công Ròn thân mến.May mà hai con còn đang ưỡn ẹo qua lại,chứ mà thành Song Long quần hợp thì sân trường chắc ngập lụt quá. Thân Chính
# 1030
  27 tháng 05, 2010 04:55  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Rồng To kính mến, "Tâm cá" là trái tim của con cá ... he he he ... cũng khó tìm lắm vì ban ngày cá bận đi cày ban đêm lại bận đi ngủ ... mà vừa ngủ lại phải vừa ru con còn bé nữa ... he he he ... ru "ầu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi Mẹ dắt con đi, con đi trường học, Mẹ đi trường đời ... ầu ơ ..." Thôi thì Anh Rồng To giúp một tay lo lắng mà đi họp mặt bạn bè với anh em 76 cho vui vẻ giùm Rồng Nhỏ đi nhé, rồng nhỏ bị vợ còn trẻ, con nhỏ cũng còn búp bê nên lâu lâu nếu may mắn có quởn chút thời gian hiếm hoi thì mới qua thăm hàng xóm láng giềng được hè ... Hề hề hề ... viết hoài coi bộ muốn mõi tay rùi đó hè ... Thân chúc Anh Rồng To vạn sự như ý, vạn chí đều nên, vạn hên đều đến ... và nhà nhà đều yên dzui nhé ... he he he ... Đa Tạ hiền huynh và tất cả các hảo huynh đệ ... kha kha kha Rồng Nhí