Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Ra chơi lại
  (15 trả lời)
  Next
# 887
  19 tháng 05, 2010 00:33  Sơn Mập viết
Locked Chủ đề đã đóng

Các cụ,

Hai ba hôm rồi, ở nhà người thương mệt đến chiụ được... Trở lại sân trường thấy vắng lặng hẳn... Đọc kỹ thơ, mới thấy là trưởng tràng NVE rày la Hải Hạ. Tao tức tốc gọi Cụ M thì cụ nói: "ĐÂU CÓ GÌ ĐÂU, NẾU THẰNG HẢI NÓ NÓI LÁI GIỎI NHƯ MÀY THÌ ĐÂU CÓ CHUYỆN GÌ NÓI. ĐẰNG NÀY NÓ LÁI DỞ QUÁ"

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.

Tao rea sân lại...

SM
# 888
  19 tháng 05, 2010 00:58  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bà bắn....thằng Sơn mập ! Tao nói rồi nhe...tao bị mang tiếng " hổn...lười " nên tao không là Hải hạ mày dành tên đó cho mấy tên Hải kia đi . Tao lâu ngày không LÀM nên " lái dở " là phải rồi . Mày trực đêm khám , chích bệnh nhân và y tá lia chia xài thường xuyên hàng ngày rửa ráy lau chùi nhiều lần nên " lái không bị dở " cũng đâu có gì là lạ . Mày và Đình Nguyên thấy vắng chú Định còn tao một mình nên xúm nhau ăn hiếp tao ... Người ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ... Mày cũng như Đình Nguyên cái lụ ...chưa thấy VVC chưa "đau bụng" hả...? Hảy đợi đấy ! He he he Hải
# 890
  19 tháng 05, 2010 03:28  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Kính anh EM ! Hi Sơn mập ! Đừng chê thằng Hải lái dở nữa, tính thằng cha này không chịu thua ai đâu. Nó sẽ tập lái cho giỏi, đi , đứng, ngồi, nằm sấp, nằm ngửa , chỗ nào nó cũng tập "lái gió" đó, nói lộn nói lại : "lái đó" . Mấy cha định muốn cho nó vào trại " mal à la tête " hả ? Long Hải tỉnh táo lại đi, đừng để ai ăn hiếp , có gì thì nấp vào WC em chú Định, chỗ đó an toàn lắm ! TR.L
# 891
  19 tháng 05, 2010 04:22  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
LƯƠNG...ỒN quá ! Ông ồn ào quá Lương ơi , tui kêu Vũ Văn Chính (VVC) cứu giúp để chống Sơn mập , ông lại la làng kêu cái chỗ WC em chú Định . Bậy bạ không hà ! Kha kha kha Hải lái dó
# 892
  19 tháng 05, 2010 05:16  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tin buồn cho anh em nói tục và nói lái. Tin mới nhất Cụ M nhận được sáng nay lúc tắm. " Để tránh nạn nói tục, nói lái gia tăng (không thấy đề cập đến trương hợp nói phét) Tabe Ọt đang cho chạy thử một program, tạm gọi TucLai Dêtctor (tên chính thức được giao cho Long Nhi va H N Lâm đảm trách dịch thuật) ở binh viện Hoag , California. Program này đọc tất cả meo gởi qua mục Sân Trường, bài có từ tục hoặc lái , Program sẽ ghi tên tác giả và tự động tính phạt 10 USD vô tên người gởi. Theo dự định Program này được ứng dụng bắt đầu vào lúc 0:00 ngày 01 tháng 6 năm 2010.Tiền phạt thu được sẽ được program chuyển qua Quỹ Tương Trợ." Thôi Cụ Êm rút êm.
# 893
  19 tháng 05, 2010 06:18  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gì kỳ vậy ? Sao lúc mấy tên kia nó nói tục anh EM không lên tiếng mà cứ em hở hơi ra là bị anh kè sát rạt liền ? May mà em không nói gì ... bậy ( có cũng chối ). Anh EM chơi như vậy là hổng có "Fê" (it's not fair) . Tên Sơn mập nó "di tinh"...lộn...tinh vi lắm , nó "khôn" nói tục nói lái "hai ba cái liền" , em sợ cái "Đì tét to" của anh EM không có kiểm duyệt nó được đâu . Cuối cùng chỉ có em bị phạt . Em sợ anh EM rồi , anh thiên vị quá . Em về quê , không ở Sài thành nửa , ở quê mất nết (internet)không vô cái "oọt" , khỏi ngứa mỏ ngứa tay . Khỏi bị anh EM đì sói trán . Hic hic hic Hải
# 899
  20 tháng 05, 2010 01:24  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M, Tao đồng ý với cụ là phạt đứa nào nói phát ngôn bừa bãi. Riêng tao, thì tao nói rất thanh tao... Tại tuị nó, nhất là thằng Hải, Lê Dương, cụ xê, Nguyên... nó thông minh hiểu rộng và ngưá mồm nên nói laí dở mà còn laí dọt nữa. Cụ phạt tuị nó đi. Mà taị sao cụ lại tìm ra bệnh viện Hoag vậy? Bộ cụ chuyên thám trinh, uả nói lộn cái lời, trinh thám hả? Gì cụ cũng biết hết... Tao fục cụ thật. Lỡ khi nào tao lỡ lời cụ phạt tao sẽ đóng ngay. Thà vậy còn hơn bị "táo bón caí miệng" ( pardon, tao méo mó nghề nghiệp ) khó chiụ lắm... Hahaha SM
# 905
  20 tháng 05, 2010 17:24  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gởi SM và mọi người Mời các bạn tham gia đố vui có ....phạt Tư Lầu thích làm việc bằng tay Tư Lù thích làm việc bằng mõm Hai anh cùng thích một thứ và cùng được gọi bằng FOUR........ (4.......) Vậy 2 anh này tên gì và thích cái gì ? Bạn nào nói đúng và nhanh nhất sẽ được Cụ Êm phạt usd 10 vì tội trả lời... tục. HA HA HA Sơn mập thấy tao đố thanh tao không ? Thân Nguyên
# 906
  20 tháng 05, 2010 21:35  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đình Nguyên, Tớ muốn giữ sự thanh tao cho trọn vẹn làm đẹp lòng anh EM. Đối với tớ câu trả lời quá dễ, đúng nhất và nhanh nhất là : ...........犯 廷 元老...........tớ không trả lời bằng câu từ tiếng Việt được vì tục quá ,bị phạt USD 10, tớ trả lời bằng tiếng Hán không sợ bị phạt ! Sơn mập thông manh lắm mà, trả lời đi !! Dịch thử câu chữ Hán xem ! Bê he ... bê he .....be he .... Thân Tr. Lương
# 908
  20 tháng 05, 2010 22:14  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Le Dương, Nguyên xi, Trước tiên, tao chẳng thấy chữ Hán nào cả nên dịch không được ... Các cụ lại thách đố tao nữa rồi... Tao chỉ biết, một người thích sucer, một người thích pincer thôi. Haha, tao không nói lái hay nói tục nên Cụ M không phạt tao được. Thế mày biết hai người đó thích gì không? Họ thích làm điều thiện đó. SM
# 910
  20 tháng 05, 2010 23:39  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Sơn mập, Phải tìm cho được người dịch 3 chữ TÀO LAO của TLương, để xem có thu được 10 tì Mỹ của TL không? QUỸ TỤC của cụ Êm đang cần tiền để nuôi những thằng ăn tục nói phét. Tao đã tính giải nghệ rồi nhưng vì quỹ của cụ Êm nên tao phải quay lại dụ dỗ anh em ủng hộ. Cụ M đang kêu gào anh em đừng buột miệng nữa, để quỹ tục có tiền hoạt động. Thân Nguyên
# 911
  21 tháng 05, 2010 01:06  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mấy thằng tụi bây "vừa ..éo vừa run " chán thấy mẹ ! Tao với VVC (Cụ Xê) hiên ngang trả lời thẳng nè : một thằng là 4 lầu , một thằng là 4 lù . Đình Nguyên , Sơn mập , Trịnh Lương và ai đó tao quên rồi , thằng ra câu đố nhử , 2 thằng giả đò nhấp , 1 người ghi giấy phạt . Nay có tao với Chú Định trả lời thì mấy người vui rồi . Vì vậy chú Định nhờ tao nói lại rằng chú Định gọi các người là : " Bè lủ bốn lời " . Tao xin nhét thêm vô họng Sơn mập , Đình Nguyên , Trịnh Lương một cái bánh "tứ thiện " để khen thuởng , người còn lại tao quên rồi nên khỏi thưởng cho y thèm chơi . Ha Ha Ha Rồng biển
# 915
  21 tháng 05, 2010 02:42  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên à, hôm qua sân trường hơi vắng lặng, thì ra tao vừa nhận thức được là Long Hải, hay tên mới là Hải Chaussettes hay Hải Socks, trốn đâu mất tiêu. Bữa nay vừa đi làm về chưa kịp thở đã thấy no tươm tướp nói lái nữa rồi. Hải à, mày nói cẩn thận, không thôi cụ M phạt mày bây giờ... Tao hỏi thiệt mày có thích tên mới không? Tao lịch sự đặt tên hiệu cho mày cả hai thứ tiếng luôn. Thích tên nào dùng tên đó. Mà tao chỉ có lời khuyên mày là chỉ nên xài dớ khi trở lại xứ Huê Kì thôi. Còn ở lại quê nhà chỉ nên xù dớ thôi vì trời nóng lắm. Cụ Xê, mày ra sân lại chưa? Để thằng Hải một mình trong sân chơi, nó lại chửi tao ăn hiếp nó... Thủy Chu, sao viết thơ giỏi thiệt! Có wởn Chủ Nhật chạy 3 cánh đồng xuống Orange County ăn cháo chơi. Thân mời. SM
# 921
  21 tháng 05, 2010 04:21  Tomchu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tui cảm ơn Đốc-tờ Sơn khen tặng tui làm cho tui sung sướng vô cùng.Tui (lại tui) có thêm được một người để nhớ.Thêm nữa lần trước ngài bắt mạch cho tui sao mà đúng quá xa trời đi.Tui xin cảm on ngài vô cùng.Và tui cảm ơn ngài rủ tui đi về OC ăn cháo với mấy quý vị ở đó.Cho tui xin hẹn vào một dip khác.Hồi tháng tư vừa qua tui có xuống OC gặp lại mấy bạn taberiens bên ban anh văn rồi( tui theo hai phe Pháp và Anh...tui yêu và nhớ quý vị nhiều là cũng phải thôi).Xin hẹn gặp lại quý vị vào một ngày đep trời.Chào tất cả. tchu.
# 923
  21 tháng 05, 2010 04:46  Thuy..!!!!!!! viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sao may van con lang thang o trong san truong vay Thuy ? Di ngu di ong noi... Tao.
# 925
  21 tháng 05, 2010 07:06  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi ! Sơn mập ! Mấy thằng mày đớp cái bánh "tứ thiện" đã quá quên cám ơn tao luôn....he he he . Đình Nguyên và Trịnh Lương "thực bất tri kỳ vị " nuốt rồi mà chắc không biết mình nuốt món gì đâu , mày thương tình cắt nghĩa cho tụi nó đi Sơn . Tui yêu tiếng nước tui từ khi mới ra đời....nên tao khoái tên "lái dó" hay "Hải dớ" gì cũng được không chơi tiếng ngoại quốc . Tao cũng rối rít cám ơn mày đặt cho tao cái tên "Hải dớ " rất vừa ý tao , cám ơn rối rít tên Trịnh Lương nói tao " lái dó " . Hai cái tên rất là thực tế vì phù hợp với thói quen của tao . Nhờ "Hải dớ" mà mát mẻ khỏe khoắn . Chẳng may ai lở nhìn thấy thì nhớ hoài ngàn năm...he he Mày là bạn tốt biết tánh ý tao hết trơn tao cám ơn thiệt tình . He he he Hải DỚ