Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Ông Lương Hồi Giáo
  (43 trả lời)
  Next
# 743
  12 tháng 05, 2010 18:32  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Tôi đặt tựa chủ đề mới,chứ chủ đề Frere Kiệt vừa qua đời mà Việt Củ Sâm nói tiếng Đan Mạch ,e nghe không hay lắm.
Ông Lương thì ít mà Lậu thì nhiều ơi (đừng có giận tui nghe),có thể hai nhân vật chính là các Frere không còn trên cõi đời này nữa,còn Bị Oan Anh Dũng thì giờ này anh ở đâu?Pleiku nắng gió biên thùy,anh ở đâu ớ ơ ờ anh ở đâu?chỉ còn có Bị Cáo Việt thôi,thế mà ông Hồi giáo Lương cứ đòi đem ra xử trảm bạn hiền...thấy ớn của tôi,Lương ơi là Lương,Lậu ơi là Lậu.
Thân
Chính.
# 747
  12 tháng 05, 2010 22:43  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Vè Văn Chính thân, Viết cảm xúc trên trang mạng . ỌT tôi đã cố gắng nhưng chưa được bài nào ra trò vì trí nhớ mình Lậu nhiều hơn Lương . Quên nhiều tình tiết nhưng nếu các bạn kể chuyện nào thì nhớ ngay . Đừng thương bạn mà hại bạn ông Vè Chính ơi ! "Củ sâm" thấy ớn cùa ông phải xử thành "Củ tỏi" mới thành củ ra trò được !! Tội ném đá giấu tay vậy mà giờ này còn ung dung xách kềm búa mỏ -lết đi nhổ răng mọi người. Đừng để xẩy ra cuộc hẹn ở bãi đậu xe sau tòa án hăm dọa quan tòa Cụ CA nhà mình . Hung tàn như vậy mà không xử thì sao ngó được ?? Phải noi theo gương tốt Cụ M "để lại" (vụ hộp bút chì màu ) đáng để con cháu, xin lỗi, anh em làm theo. Không dám nhận danh hiệu "hồi giáo" của VÈ CHÍNH tặng cho , nhường lại cho "CỦ SÂM" !! Thân Lương
# 749
  12 tháng 05, 2010 23:02  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Yên trí đi Lương ơi,mình đợi phe ta và phe mình tố nhau những câu chuyện xưa ,rồi mình sẽ tóm gọn lại trong bài Chuyện Xưa,bây giờ mới kể mà mình đang viết,rồi cho đăng báo để anh em thưởng lãm và tự xử.Nêu tên tuổi ra đàng hoàng,anh em muốn lăng xê mình thì cứ nhả ngọc phun châu và tố nhau đi nghe.Tui đang ngồi nghe. Thân Chính.
# 752
  13 tháng 05, 2010 01:00  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn Chính, Long Hải , Minh Sơn và Đình Nguyên thân mến, Ông bạn Lương khi xưa hình như nay đã hoá Thù đúng như bài viết của Quốc Bảo... Lương ơi đừng nên đánh kẻ trở lại. Việt đã cầu xin sự tha thứ từ các Frere Kiệt và Ligori cùng tất cả các bạn rồi mà Lương cũng không buôn tha... Thật sự đây là một chuyện đã nối liền gia đình Việt và Dũng trong một định mệnh buồn. Sau chuyện Dũng đứng ra lãnh phạt cho Việt thì Việt hối hận vô cùng... Từ đó Việt kết thân với Dũng và cả gia đình. Thật ra thì gia đình Việt và Dũng đã quen nhau từ lúc Việt và Dũng học lớp sáu... Việt hay đến nhà Dũng chơi với Dũng và người anh tên là Nguyễn Phi Hùng dù xin năm 57 nhưng lúc đó học cùng lớp với Việt và Dũng. Bố mẹ của Hùng và Dũng là người miền nam thật là dễ thương. Mẹ của Dũng tu tại gia và anh chàng Dũng này cũng toàn nói chuyện kinh kệ, chả bao giờ lớn tiếng hay văn tục như Việt...Bà có ba con trai nên nhận một bé gái làm con nuôi... Chiều ngày 29 Tháng Tư 1975 Bố của Hùng Dũng có đến nhà Việt nói là sẽ không đi lên tàu với gia đình Việt. Tới năm 1977 thì bố của Dũng làm chủ một tàu đánh cá tổ chức cho ba anh em Hùng, Dũng và Hải ra đi. Người em út tên Hải có một bạn học thân muốn đi theo và được bố mẹ Dũng cho đi theo luôn... Bốn người đã đến Mã Lai và liên lạc với Việt và gia đình. Bố mẹ Việt đã bảo lãnh cho tất cả qua Mỹ năm 1978 và sang ở ngay bên cạnh gia đình Việt. Một năm sau khi biết được con cái đã sống yên ổn ở bên Mỹ bố mẹ Dũng lại mua một tàu đánh cá khác để ra đi. Con tàu lớn nhưng ông bà quyết định chỉ ra đi với gia đình người tài công và đứa con gái nuôi. Trước ngày đi bố mẹ của người bạn của cậu em út cũng đòi đi theo... Bố mẹ Dũng đặt điều kiện là chỉ cho bố mẹ anh em đi thôi chứ không cho ai theo hết và cũng như lần trước bố mẹ Dũng không đòi trả gì hết... Nhưng hỡi ơi lúc lên tới tàu thì bố mẹ Dũng mới vỡ lẽ là gia đình khốn nạn đó đã bán vé cho cả trăm người ngồi trật cả thuyền... Bố của Dũng quyết định huỷ bỏ chuyến đi vì sợ thiếu nước và thực phẩm cho tất cả mọi người...Không biết tại sao cuối cùng tàu cũng ra đi và khi vừa ra đến hải phận quốc tế thì bọn khốn nạn kia đã quăn mẹ của Dũng xuống biển, bố của Dũng nhảy theo và hai ông bà cùng chết... Lúc đó là khoảng 2 giờ trưa bên Mỹ và Việt đang về Mỹ thăm gia đình. Mẹ của Việt đang ngủ trưa thì bỗng nhiên bật dậy khóc và nói : Chắc mình sẽ không được gặp lại bố mẹ của Hùng Dũng nữa đâu !... Việt hòi tại sao thì bà bảo là: Con ơi mẹ vừa thấy mẹ của Hùng Dũng đến ôm mẹ và nói như vậy ! Người và quần áo của mẹ Hùng Dũng lạnh và ướt nhẹp con ơi !....Mẹ lo quá ! Việt liền chạy sang nhà anh em Hùng Dũng thì thấy Dũng đã buồn bã ngồi trước cửa nhìn về sa sôi. Việt có linh tính là Dũng cũng thấy điềm gì đó nên đã biết trước khi Việt kể chuyện nằm mơ của mẹ Việt... Không ai nói nhau gì hết và chỉ chờ mong thơ từ đảo... Khoảng một tháng sau người tài công gởi điện tín từ đảo báo là bố mẹ Hùng Dũng đã mất trên biển nhưng không nói lý do... Mấy tháng sau mới nhận được điện tín từ một nước thứ ba gởi đến nói lên sự thật... Việt nằm mơ gặp bố mẹ Dũng được một lần. Dũng không bao giờ vui từ năm 1979. Có thể từ năm 1979 đó lúc nào Việt cũng buồn và mặc cảm... Hôm nay đọc lại những vần thơ của Frere Kiệt thì Việt tin là Frere đã viết những dòng chữ đó cho chính Frere và những người Việt và Dũng... Thân mến chào các bạn hiền. Cầu xin Thượng Đế đoái thương tất cà anh em chúng ta. Việt,
# 753
  13 tháng 05, 2010 01:53  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt ơi, Đọc xong chuyện kể của Việt , cho Nguyên được chia sẻ chuyện buồn của Việt và các anh em Dũng. Dũng là người tốt, thẳng tính nhưng lại gặp chuyện không may. Hiện nay Dũng đang làm gì hả Việt, có gia đình chưa và có hạnh phúc không? Chuyện đã lâu, Việt và Dũng cũng nên nguôi ngoai., Thân Nguyên
# 757
  13 tháng 05, 2010 02:09  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thân mến, Việt gặp lại anh em Hùng Dũng lần cuối vào năm 1990. Lúc đó Hùng vừa ly dị và sửa soạn về VN làm ăn. Dũng bị trầm cảm và lúc nào cũng buồn bã và còn độc thân. Lúc đó Việt vừa có con được 1 tuổi nên anh em không có thì giờ nhiều với nhau... Việt nghĩ là bây giờ cả ba anh em Hùng, Dũng và Hài đều ở VN nhưng Việt không biết ở đâu. Việt buồn man mắc mỗi khi nhớ đến chuyện xưa. Thân chào ông bạn hiền. Việt,
# 767
  13 tháng 05, 2010 03:32  Le Nhu Quoc Khanh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Ca dang o tren duong di qua Allemagne. Khong biet co Taberiens nao o thanh pho Karlsruhe khong nhi ? Doc xong ban "tu kiem" cua bi cao Viet, boi tham doan ai cung muon... khoc, lam sao xu ? Hen cuoi tuan ve toi Paris se mo phien xu. Ha! Ha! Bien bang cellphone. Moi... tay thiet ! Khanh
# 770
  13 tháng 05, 2010 03:52  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ Ca, Mày ăn phải đũa Cụ M sao giống nó thế ? Viết thơ cho anh em, không chịu bỏ dấu, lại còn than mỏi tay . SM
# 774
  13 tháng 05, 2010 06:09  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn ơi , Phải hiểu giùm cho Cụ Ca chứ ! Đi một mình mà vốn dĩ Cụ Ca lại có máu văn nghệ nửa . Độc tấu bản nhạc ái ân thì phải mỏi tay rồi . Thông cảm cho cụ đi . Ha ha ha Hải
# 829
  14 tháng 05, 2010 16:44  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn ù, Tao có nói là gởi thư khi đang ngồi xe trên đường đi Đức thì làm sao có dấu được hả thằng khỉ ? Sẵn đây, gởi mày và anh em xem một đoạn ngắn tớ quay Đoàn Hữu Lộc đang hát hôm văn nghệ cứu trợ vừa qua. Dĩ nhiên là âm thanh hơi tệ vì thâu trực tiếp bằng máy quay phim. http://www.youtube.com/watch?v=M2AI1P0PFl4 Khánh
# 831
  14 tháng 05, 2010 17:25  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ K, Thằng Lộc giọng khoẻ nhưng hát không có hồn bằng mày . Hìhì, lâu lâu tao nịnh cho mày vui . Chắc có lẽ tại bài hát . Tao kết giọng ca sĩ Lê Như rồi . Gửi thêm vài bài cho tao và anh em nghe với . SM
# 843
  15 tháng 05, 2010 12:43  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ K và Sơn mập, Quốc Khánh mày quay đoạn băng tuy ngắn nhưng rất hay, tao đã coi đi coi lại nhiều lần. Thằng Lộc trước đây với tao có thời gian đi chơi chung với nhau rất lâu, nhìn thấy hình ảnh nó vẫn còn trẻ so với độ tuổi trung niên của thế hệ tụi mình. Sơn mập nhận xét rất đúng, giọng của Lộc khỏe (át cả giọng bè của nữ) nhưng hát không có hồn, bài Delilah thuộc danh mục bài ca bất tử nếu thể hiện thêm cảm xúc thì đuọc chấm 9.5 points. Tao đã có thư mail riêng với nó rủ ra sân chơi , nó có hứa sẽ nhập cuộc. Quốc Khánh , mày cũng nên gởi về cho anh em thưởng thức phần trình diễn của mày , tao chấm điểm top ten cho.Không biết có dịp nào mấy thằng Tabériens tụi mình gặp gỡ nhau thi hát karaoké, thằng Long Hải thách đấu thi hát rồi, lão gia gia đó mà hát thì chắc thủng loa empli cháy xèo xèo hết dây điện,trang mạng . ỌT cha đó làm thủng tơi bời rồi đó , nói lén không biết nó có nghe không ? ngày mai hẹn gặp tụi nó ở "Cây Khế quán" nó dũa tao cho mà xem! Son mập, thằng Trần văn Khoa , tức Khoa cận, cũng hát rất hay ,mày có biết không ? TRL
# 846
  15 tháng 05, 2010 18:22  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
TR.Lương, Tao đâu dám chê ĐHL. Tao chỉ kiếm cớ nịnh Cụ K thôi. hihi. Tao sợ nó phạt tao như phạt mày. Giá tao được nghe ĐHL hát opera chắc sướng lỗ nhĩ lắm. Tao đâu có ngờ là Khoa cận hát hay như vậy đâu. Chắc tao phải gọi đt cho nó. Lần chót tao gặp nó là năm ngoái. Nó bận rộn lắm. Còn hơn tao nữa. Mày đi cây Khế cho tao gởi lời thăm anh em. SM
# 860
  16 tháng 05, 2010 17:21  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Sơn ù và Cu Lương, Tao có liên lạc vài lần với Khoa cận lúc nó còn ở Milan bên Ý, sau đó thì mất tích. Nếu tụi bây có địa chỉ nó thì cho tao xin. Tao gặp lại ĐHLộc trong một trường hợp rất hi hữu. Cách đây... 20 năm, tao có chơi trong một ban nhạc. Cô ca sĩ trong ban nhạc rủ cả đám về nhà cổ. Ở đó, tớ gặp một người trông quen quen. Sau màn giới thiệu, té ra hắn là ĐHLộc và là... anh ruột cô ca sĩ trong ban nhạc ! ĐHLộc hát nhạc ngoại quốc nghe cũng nhức nhối lắm đó nghe. @ Cu Hát Mấy ngày nay ở đâu mà mất biệt vậy ? Nếu có muốn đi ăn... bún Thái thì cũng ghé vô sân trường uống miếng nước Ba Tí Xệ trước khi đi chớ ! @ Các ông Nội & Ngoại Thân tặng mấy cha bài hát : TÔI ĐƯA EM ĐI... CHƠI, nghe để nhớ thời mới lớn ! http://www.youtube.com/watch?v=DlMM2iZHyOU Khánh Cụ Ca
# 861
  16 tháng 05, 2010 18:36  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ K, Mày cám ơn tao đi. Tao vừa liên lạc với Khoa Cận. Nó sẽ gọi cho mày. Hì hì, tao vừa lên youtube để nghe Lê Như hát. Có lời khen mày. Ðúng là nghệ sĩ đa tài. Viết nhạc mà đoạt được giải thưởng thì tao phục lăn. Bản Lãng Du viết hồi nào vậy? Bản Tôi muốn hỏi các bạn nghe OK lắm. Các cụ vào đây nghe bản này hay lắm. Tao đại diện tác giả giới thiệu. http://www.youtube.com/watch?v=OnSQk6zsWik SM
# 862
  16 tháng 05, 2010 18:38  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh Cụ Ca, Tao cũng muốn ra Sân Trường chơi lắm chứ! Nhưng mà đang bận thấy ....Mụ Nụi luôn (chỉ có lúc tắm là không ...bận mà thôi). Vả lại đứng trong lớp nhìn ra Sân cũng dzui rồi, đôi khi thấy SM và mấy Ông Nội NTL, PDN, VLH, VVC (xin lổi Chính nghe - tao ráng đánh chữ V V C mà nó ra như dzậy)...quậy quá nên khớp...cơ (bi-da). Tao chưa xem được cái clip cuả DHLộc và cái link của mày bên trên vì Ba Tàu nó block You Tube. Để khi nào ra khỏi China tao sẽ ..nghiên kíu. Hiện tao đang ráng dịch bài của "Tình iêu trước ngày cưới" của Dê Tê ra tiếng Anh để dzià nói với ...Dzợ Cám Ơn Cụ Êm và PDN mỗi ngày đều tán dóc với tao nên cũng đỡ ....vã Chúc tụi bây luôn vui, khoẻ và...quậy như xưa. QH
# 754
  13 tháng 05, 2010 02:00  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt ơi , Câu chuyện rất buồn . Chuyện đã qua không thể níu lại để thay đổi gì được . Cũng không thể quên đi được . Xin bạn cố gắng đừng nghĩ về chuyện buồn củ . Thân Hải
# 756
  13 tháng 05, 2010 02:06  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt ơi,ông khéo quá nha,thấy Lương Hồi Giáo hung hăng đòi xử tội ông,ông liền đưa ra một câu chuyện buồn,làm tui cũng muốn nhũn ra luôn,bởi vì Anh Dũng,Phi Hùng cũng là bạn cùng lớp với tôi,đúng là chuyện xưa bây giờ mới kể,tui sẽ viết câu chuyện này sau. Tiện đây tui cũng trách ông sao ông không nói hai bạn đó ghi tên vào danh sách Taberd.Org.Ở đời cũng có nhiều chuyện buồn như thế,nên quên đi là tốt nhất,bạn ơi. Chính.
# 758
  13 tháng 05, 2010 02:13  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt Điểu, Dĩ vãng qua rồi không nên nhìn lại ... Oui, Dieu nous protège . Đi nhậu không ? Thân, Sơn Mập
# 761
  13 tháng 05, 2010 02:30  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thái Sơn thân mến, Việt có gọi cho Lê Thanh Cần hôm thứ hai vì biết đó là ngày nghỉ cùa anh chàng nhưng lúc đó Cần đang bận ...trả bài ...nên không gặp được... Việt ở gần nhà Cần lắm. Sáng nào cũng trở con đi học ngay đó mà chả bao giờ gặp hoặc nhận ra nhau... Buồn 5 phút khi không được gặp Cần nhưng rất vui khi thấy bạn hiền có... chỗ đứng... Thứ sáu này con gái của Hà Gia Hoà ra trường lúc 3 giờ chiều Sơn có định đi không thì đi chung. Còn nhậu thì xả láng. Thân chào bạn. Việt,
# 763
  13 tháng 05, 2010 02:49  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt Điểu thức khuya thế ? Sẽ rủ nhau làm một bữa cho tụi Taberiens VN nó thèm . Còn đúa nào muốn nhậu chung thì sang đây . Thứ Sáu phải trực ở nhà người thương đi không được . SM
# 766
  13 tháng 05, 2010 03:24  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Sơn Ù,tại sao mày cứ lôi ông Tô Hoài ra đặt cho tao vậy,tên này tao biết tỏng là mày muốn nói gì rồi. Nói cho mày hay,mày mà về VN nhậu với Ta-Bu VN thì mày không thèm về Mẽo luôn,nhậu kiểu Mẽo như mày buồn bỏ mẹ,ở VN này nhé,uống bia có em tự tay rót cho uống,còn bưng cho uống hay gắp mồi thì mấy em chơi theo yêu cầu của mày,lúc đó hai tay mày sẽ rảnh rỗi ,mày muốn làm gì thì làm,nếu mày ngồi đến 2g chiều thì mấy em đổi ca,mày lại gặp mấy em mới,đó sơ sơ thôi mày thấy đã chưa,không tin mày cứ hỏi ông LVQuang là biết.nhưng khi tàn cuộc nhậu thì nhớ bo cho mấy em là được,cái này mày phải hỏi thằng Lương Lậu,nó bo cho em bao nhiêu chỉ có nó biết. Tao tuy rành mấy vụ này,nhưng xui cho tao là các BS cấm cửa tao đụng vào mấy thứ này,nên đành chép miệng ngồi uống Coca rồi ngó. OK,tao sẽ đạp xe sang ngồi phá mồi với tụi bay. Thân Chính
# 760
  13 tháng 05, 2010 02:29  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đó ông thấy chưa,hai cụ Đình Nguyên và Rồng Biển nhũn ra rồi đó,ông mà kể nữa là hai cụ òa lên Hic Hic,rồi lũ lụt miền trung thì khổ lắm.Chỉ còn cha Lương Hồi Giao thì chưa biết ra sao thôi,hãy đợi đấy. Chính.
# 768
  13 tháng 05, 2010 03:33  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu VIỆT thân mến, Câu chuyện Việt kể thật xúc động!! Bạn Nguyễn Anh Dũng cho phép tôi được chia sẻ nỗi đau mất mát của bạn . Tôi vẫn chưa nhớ tụi mình có học chung nhau năm nào không? Để cố nhớ lại xem .... Trở lại việc Củ sâm, sự thiếu sót trong chuyện kể "cái bạt tai nháng lửa" của Việt có đầu mà không có đít, xin lỗi, có đuôi làm cho tôi gặp nạn, Việt thấy hả hê chưa ? Ông Vè Chính treo tôi lên đầu làng cuối xóm để mọi người công súc " kẻ hiền gặp nạn" ; Ông Long Hải trong ngày thăm cô Thạch vừa rồi còn ngồi cụng ly nhau mà giờ đây quay lại thách đấu súng nước với tôi ; Ông Đình Nguyên hành tội tôi lỡ cà lăm xúc phạm vị quan tòa danh giá Cụ CA. Bao nhiêu biến cố đã xảy ra với tôi trong chớp nhoáng là do Việt gây ra thì hỏi làm sao làm lành nhau được với Củ sâm ? Thân Lương
# 773
  13 tháng 05, 2010 06:02  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hê ! ông L..Li..Lương , Tui phân minh rỏ ràng lắm nhe ! Bị thóc là để đâm còn bị gạo là để chọc . Không có lẩn lộn , coi lại đi . Ông kết tội Việt điểu lia chia trong khi người ta hiền lành ra tự thú nên tui mới đứng về phía Việt điểu thách đấu với ông . Còn tên Nguyên nhân cơ hội diễn dịch xuyên tạc cái chánh nghĩa sáng ngời của ông là tui nổi nứng lên bênh vực ông liền . Bạn bè như vậy còn muốn gì nửa ? Tui có nói với ông một lần rồi . Do ông hay nói làm anh em giận nên mới ra cớ sự . Ông không lo nói : XIN LỖI TÔI LỘN CÁI LỜI.....LÀM ƠN CHO TÔI NÓI LỢI CÁI LỜI BỊ LỘN Nói lẹ lên để anh em bỏ qua . Rồng biển
# 777
  13 tháng 05, 2010 08:22  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Rồng Biển : LỔI TẠI TÔI LỘN CÁI LÈO..LÀM ƠN CHO TÔI NÓI LỢI CÁI LÈO BỊ LỘN. Chính.
# 776
  13 tháng 05, 2010 08:15  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lúc đầu thấy ông Lương nhũn ra,tôi cũng thấy buồn lây,đến chừng đọc cái hàng cuối lại thấy cái máu hồi giáo cực đoan của ông nổi lên,đúng là ..ông Lương Hồi Giáo không sai mờ. Thân Chính.
# 783
  13 tháng 05, 2010 10:59  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông Nội Bất Lương thân mến, Việt tâm sự với Lương để mong có những lời khuyên đầy tình người mà Lương đã nỡ lòng nào mà đòi đưa Việt ra xử trảm cơ chứ ? Thôi có mất tình bạn của Lương một vài ngày mà được Sơn Mập rủ đi nhậu lai rai thì cũng chỉ buồn 5 phút thôi... Nói gì thì nói các bạn vẫn là những người Việt quý mến nhất trên đời ! Tuy chuyện qua rồi sẽ không bao giờ thay đổi được nữa... Tuy những ray rứt trong tâm hồn sẽ không bao giờ phai... Tình bạn trong sáng và chân chính của các bạn giúp Việt yêu đời và tin tưởng ở tương lai nhiều hơn. Nhiều lúc Việt cứ trách Trời Đất sao quá bất công... Việt sẽ nghe theo lời khuyên chân thành của các bạn cố quên để sống quãng đường còn lại Việt sẽ đánh đổi tất cả chỉ để giữ lại tình bạn của các bạn. Thân chào tất cả các bạn hiền. Việt,
# 786
  13 tháng 05, 2010 12:30  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt Điểu, Trên đời những chuyện Thiện tai là do tại Thiên . Thắc mắc làm chi ? Ray rứt làm gì ? Kiếm được Cần Lù và Gia Hoà rồi đi nhậu chơi . SM
# 787
  13 tháng 05, 2010 19:22  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt thân, Nguyên có cách này giúp việc vừa yêu nghề mà lại cảm thấy yêu đời nữa Trước tiên Việt treo lại bảng hiệu là chỉ chữa răng cho các cô trẻ đẹp. Hà gia Hòa và Lê thanh Cần có trở lại làm răng thì chỉ đi chổ khác. Sau đó Việt design ghế làm răng thành 2 tầng, tầng dưới cho bệnh nhân nằm ngửa, tầng trên dành cho BS nằm sấp.Ghế điều chỉnh lên xuống được để BS có thể thọc ngoáy dể dàng ( thọc ngoáy răng nói cho rõ ). Các bà các cô thích được làm răng theo kiểu này. Chúc Việt tìm được cảm giác mới, yêu nghề, yêu đời Nguyên
# 788
  13 tháng 05, 2010 19:40  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên, Sao mày cứ có cái tật xúi trẻ ăn ... Nhỡ nó làm thật, ủ tờ mắc công tao phải thăm nuôi ... Sáng sớm rồi dậy tập thể thao đi ông nội ... SM
# 790
  13 tháng 05, 2010 19:50  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn Mập Địt, Chừng nào mày mới cho tao thấy mặt mày cho tao đở nhức. Viết ít vì sợ mõi tay anh em ho. cười. Tao bắt chước mấy anh em khác chỉ nhòm thôi chứ không viết. NVM
# 797
  13 tháng 05, 2010 21:24  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M, Tao phải dấu mặt không thôi maỳ thấy, maỳ chê tao già xấu trai. Tao lỡ khen tao đẹp dzai rồi ruỉ maỳ thấy mặt, mày khen tao đẹp "giai có sắc" như thằng Minh Hà nó noí tao sợ lắm. Cụ ơi, tao hoỉ em tao rồi, cụ nên uống hay chích Methotrexate va` chích Embrel luôn thì mới khá được. Bao giờ hết mỏi tay cho anh em xin cụ vài giòng tâm sự. Nhớ nhá, cụ bị chích chứ không được chích ai. Có nghĩa là không được 'CHỦ ĐỘNG" đấy nhá. HAHAHA Mà mày thú tội chưa vậy? Anh em tha hết rồi và vẫn chưa thấy noí năng gì hết ... SM
# 809
  13 tháng 05, 2010 22:34  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn Ù,mày có chỉ thì chỉ cho đúng nghe,anh em nội ngoại chỉ có một mình M thôi nha,nhỡ có chuyện gì,ví dụ như liệt luồn lôn,hay súng hư là mày chết với tao đó nghe.Tao đã thấy cụ M vào chuồng ủa quên trường chứ,tao phải mau mau về Hội của tao thôi,nhớ nghe tao dặn nghe chưa Ù. Chính.
# 750
  12 tháng 05, 2010 23:03  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào bạn Lương, Hãy nghe lời tôi mà chuồn lẹ đi, Cụ Ca mà thức dậy là ông nát thây. Ông đã mắc 2 tội lớn với Cụ rồi, biết tội gì không? Thứ nhất là réo tên Cụ ầm ỉ trong lúc Cụ đang ngon giấc Thứ hai tội CÀ LĂM của ông đã biến cụ thành một thứ không thể chấp nhận được ( tội này nặng ) Không chuồn gấp thì có thể bị băm vằm rồi quắn tròn lại cho giống CACA Ông còn tội thứ ba đối với Cụ nữa, nhưng để ông dzọt đi, sau này sẽ nói. Bạn tốt của bạn Nguyên
# 751
  13 tháng 05, 2010 00:20  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên ơi , Ông bạn ít...Lương (may mà ít chớ phải không có như tui thì thành Bất Lương rồi) không có xúc phạm Cụ Ca cũng không có cà lăm . Ổng là "tàu...lai" nên gọi CA CA là y kính trọng Cụ Ca như anh . Tui là "tàu...lao" nên tui xác nhận Ít...Lương gọi theo kiểu TVB HongKong còn Nguyên hiểu theo Moulin Rouge Paris chẳng qua là do khác biệt về "văng quá" . Không tin Nguyên hỏi Trần Sư Tứ đi , y it nhứt cũng "hai tàu tám" y rành hơn. Từ chuyện CA CA đến "văng quá" dính vô tai Cụ Ca là do Nguyên diễn dịch mà thành ra cớ sự . Người phải đi trốn khi Cụ Ca thức giấc là Nguyên chứ không ai khác . Ông ít...Lương là anh hùng hảo HÁNG không khi nào lại trốn tránh... Ông đợi Cụ Ca ngủ dậy rồi ông biết ! Anh em với nhau như thể tay chân , da thịt chỗ nào trắng nơi nào đen Cụ đều biết để phân xử . Ha ha ha Hải
# 748
  12 tháng 05, 2010 23:02  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
@ Mít-tờ Chính : Ông lập chủ đề mới đúng là hay hơn . Nhưng mà ông chạy đâu là tui theo bén gót . Chuyện tui với ông , bộ khi dể tui hay sao mà không thèm nói tiếng nào hết vậy ? Tui hỏi ông tại sao ông biết tên bạn gái tui mà kêu ngay chóc là L... rộng ? He he Nghi ngờ ông quá ! Trả lời tui đi ! @ Mít-tờ L..L..Lương : Lúc nào cũng phải uống lưỡi mấy lần mới gọi được tên ông ! Ông tư thù cá nhân vì Nghiêm Quốc Việt đặt tên trúng y bon tuyệt chiêu của ông nên nhân cơ hội đòi xử trảm tên Việt phải không ? Ông đừng vì người ta hiền mà lấn tới nhe ! "Cầm kềm kiếm cơm" mà ông cũng bêu riếu ! Ông hẹn đi , tui với ông chơi Karaoke tay đôi nè ! Võ Karaoke thôi nhé ! Còn muốn chơi võ Karaté thì Nghiêm Quốc Việt với tui , hai thằng tui chấp ... một mình ông đó ! @ Me-xừ Nguyên : Ông thấy đó ! Tui đang cần trọng tài , ông đã chuẩn bị làm Cô-li-na chưa ? Mau Lên !
# 759
  13 tháng 05, 2010 02:17  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cha Rồng Lộn này chơi chữ với tui nghe,có tui đây.Tui mà biết ông có con bạn thân tên này là tui cua gấp,rồi đỗi tên là Đội Thu cho Long Hải đi kiếm chơi.Tui cũng có thằng em song sinh,nó tên là Chú Định nên ông coi chừng anh em tui nghe,Rồng Lộn. Thân CHÍNH.
# 769
  13 tháng 05, 2010 03:46  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nếu bạn gái của Long Hải có tên đẹp như Thu Cúc hay Thu Đạm nên giới thiệu cho Chú Định . HAHA SM
# 778
  13 tháng 05, 2010 08:27  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Sơn Ù ơi,còn Thu Cương nữa chi anh nờ. Chú Định em của anh Chính.
# 779
  13 tháng 05, 2010 08:48  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Con cờ ! Tao sẽ đổi tên bạn gái là Thu Kẻo coi có cha nào dòm ngó nữa không cho biết . Rồng Biển
# 781
  13 tháng 05, 2010 09:55  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chết cha,ông Rồng lộn lồng lộn rồi,còn một ông Rồng Lụi nữa đâu ?ở VN đang nóng gần 40 độ mà ông Rồng Lộn còn nóng hơn nữa,đã xưng Tao rồi nghe ,lại còn nói lộn con cờ thay vì nói Ku Con mới đúng.Thôi Anh Em chú Định đi ngủ đây. Chính ,anh của chú Định.
# 793
  13 tháng 05, 2010 21:00  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh em chú Định nầy kết luận bậy bạ quá ! Ở sân trường hồi xưa nói bằng lời thì phun thoải mái . Sân trường bây giờ thể hiện bằng chữ thì ai mà nói (Ku con) gì cho được ? Viết con c... ông đọc là gì ? Con cờ là chính xác rồi ,. cho nó có "văng quá" . Xưng "tao" vì trước đó mới vừa đọc thơ của "Phúc Hỏi" nói về hồi xưa sao mày tao thoải mái bây giờ lại khó vậy ?Thấy y nói có lý quá nên "tao" phang luôn . Làm gì có chuyện nổi nóng , tao chỉ có nổi nứng thôi . Không chịu à ? Vậy cho nói Lợi Cái L.... vậy. Ha Ha Ha Lùng Hỏi
# 810
  13 tháng 05, 2010 22:40  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Không gọi tên mày nữa,tao chỉ nói Ku con là thằng nhỏ,ai biểu mày tào lao nói ngọng làm chi,lại còn nghĩ bậy nghĩ bạ,Sơn Ú Ù nó cười cho. Thân Anh em nhà Chú Định.