Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Frere Zacharie Nguyen Tan Kiet vua qua doi
  (25 trả lời)
  Next
# 692
  10 tháng 05, 2010 17:52  Lê Việt Quang viết
Locked Chủ đề đã đóng

Các bạn,

Tôi vừa được tin Frère Zacharie Kiệt vừa qua đời ngày hôm qua, nếu các bạn có điều kiện thì cùng nhau đến viếng Frère, sau đây là một số chi tiết:

# Nghi thức nhập quan: 20g00 ngày 10 tháng 5 năm 2010
# Thánh lễ an táng: 8g30 ngày 12 tháng 5 năm 2010 tại Nhà Nguyện La San Mai Thôn, 970 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thân ái
Quang
# 694
  10 tháng 05, 2010 21:55  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào các bạn , Cơ hội cho anh em chúng ta thăm lại các frères và các thầy cô củ ngày càng ít đi . Tôi có hỏi lại bạn Nguyễn Hữu Đức và Lasan Mai thôn : 19g ngày hôm nay 11 tháng 5 có buổi tưởng niệm frère tại Lasan Mai Thôn . An táng ngày mai 12 tháng 5 . Anh em nào có ý định đi viếng frère thì xin gọi cho Hải ( 0919 074 916 ) để cùng đi . Thân mến Hải
# 699
  11 tháng 05, 2010 01:51  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thân mến , Thật ra frère Kiệt đối với anh em Taberd 76 mình thì ít có bạn biết lắm , ngay trong các cuốn kỷ yếu cũng khó tìm thấy hình của frère . Riêng tôi , do frère Kiệt là con nuôi của bà ngoại tôi thêm nửa tánh tôi cũng có phần quái gở nên được " Quái Kiệt " nhận làm đệ tử của phái " Kiệtisme " (nguyên văn chữ của frère Kiệt dùng) nên tôi có khá nhiều kỷ niệm với frère Kiệt . Tôi nhớ nhất là tật hay nói bậy của tôi bị frère rầy : " Mình cho gì vô miệng , mình biết lựa những thứ ngon lành thơm tho cho mình sung sướng , sao miệng mình lại phun ra những thứ thúi tha cay độc cho người nghe phải đau đớn vậy ". Từ đó mỗi khi sắp nói điều gì đọc ác thì nhớ câu nói của frère mà ráng kìm lại . Frère thường hay gởi cho nhiều người và tôi những bài viết những sưu tầm về lời chúa , cách đối nhân xử thế ... có khi là những tờ photocopy , có khi là những mẫu viết ngắn đầy một cuốn album nhỏ . Tôi muốn chia sẽ với các bạn một trong những mẩu viết ngắn của frère Kiệt coi như một nén hương tưởng nhớ frère đã vừa rời khỏi thế gian . Đời người vắn vỏi , lồng trong kiếp sống mỏng dòn : 1- Bạn có TỐT với tôi , -thì tốt với tôi bây giờ ! 2- Bạn có BAO DUNG , -thì bao dung bây giờ ! 3- Bạn có THƯƠNG NHỚ , -thì nhớ thương bây giờ ! Đừng đợi ngày mai , - ngày mai Bạn hoặc tôi , đã phải ra đi.... mắt khép lại nằm im hơi , đành xuôi tay ! Không một lời VĨNH BIỆT ! * Đừng đợi ngày mai , -ngày mai tôi qua đời ! * Cát bụi làm sao biết nói đôi lời TẠ ƠN ! Cám ơn các bạn đã đọc. Võ Long Hải
# 700
  11 tháng 05, 2010 02:21  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải, Tên thánh của Frère là gì ? Cho tui biết để còn đọc kinh . Lời Frère viết cảm động quá . Một phút yên lặng tưởng nhớ đến Frère Kiệt . SM
# 703
  11 tháng 05, 2010 03:25  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Không biết chính xác tên thánh là gì ? Bao lâu nay vẩn thấy gọi theo tên nhà dòng đặt là frère Zacharie ( tên thánh cũng lạ ít nghe). Để tối nay tui qua Mai Thôn coi rồi nói lại cho ông sau . Thân Hải
# 704
  11 tháng 05, 2010 05:01  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ừ, cái tên thánh này nghe lạ hoắc thiệt đó, Hải. Coi trong Wikipedia, tiên tri Zacharie là cha của thánh Jean Le Baptiste, sống khoảng thế kỷ thứ 5 trước Thiên Chúa và là người xây dựng lại đền Jerusalem ??? Thành thật mà nói, tui không có một chút ký ức nào về frère Kiệt cả... Sẽ xin lễ cho Frère vào Chủ Nhật này. Khánh
# 708
  11 tháng 05, 2010 05:33  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh ơi,tên thánh của Frere Kiệt là Piere, còn Zacharie là tên Dòng. Frere Kiệt năm tụi mình học lớp 9-6 ,frere là người phụ trách lớp mình,ông không nhớ thiệt sao,tôi vừa viết bài tưởng nhớ về Frere trên mục cảm xúc,ông đọc xem ông có nhớ chút gì về Frere không nha?,năm này Frere mới về Taberd và dạy lớp mình nên ai có học Frere thì mới biết. Chính.
# 710
  11 tháng 05, 2010 06:13  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chính ơi, Coi lại hình và mấy bài cảm xúc, tui mới nhớ ra chuyện năm 9-6 của tụi mình. Mémoire thiệt là kém và đúng là... đắc lỗi với Frère thiệt ! Bây giờ, ngồi từ từ mới nhớ lại. Chính có nhớ lớp 9-6 mình nằm ngay chân cầu thang nho nhỏ không ? Có lần ham dzọt ra sân giờ ra chơi, tui bị vấp té, đau điếng. Frère Kiệt dẫn tui xuống văn phòng để bôi thuốc. Nhớ ra rồi... Merci Chính đã nhắc cho nhớ. Khâm phục trí nhớ của Chính lắm ! Khánh TB : @Đại ca Quang : cái "Mail to" là Taberd 76 (Việt Nam) bị verrouillé khi trả lời nên không sửa được để gởi cho mọi người (Taberd 76) !
# 715
  11 tháng 05, 2010 09:10  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ông có nhớ là được rồi,tưởng ông mà quên là tui cũng Memoire ông trong bộ nhớ tui luôn.Năm 9-6 lớp mình xui vì hết phòng tốt nên bị xếp trên lầu 3 của CLB bóng bàn,sàn lớp bằng gỗ ,trong và ngoài có mấy cây cột đà bằng sắt mà thằng Sơn Tây lai hay bay lên đá anh em,cho giống Lý Tiểu Long.Tới đây là nhớ rồi phải không Cụ Khánh. Chính.
# 718
  11 tháng 05, 2010 09:35  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sàn bằng gỗ. Nhớ rồi, Chính ơi... :-) Khâm phục, khâm phục. Khánh
# 719
  11 tháng 05, 2010 10:57  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chính thân mến, Để lập lại lời khen tặng của Quan Toà Khánh Việt lần đầu tiên đồng ý với lời thưởng thật Chính Xác của Toà án. Thật Khâm Phục và Khâm Phục ông bạn có một không hai này ! Việt vẫn nhớ Frère Kiệt. Ông là người cao lớn và khoẻ mạnh. Khuôn mặt chữ điền. Đôi giày thật lớn. Thật tình theo trí nhớ của Việt thì Frère thuộc vào nhóm các Frère khó tính. Việt nhớ nhất là lúc nào Frère cũng đeo kính mát. Việt nhớ là có thể Frère bị nhức đầu kinh niên. Việt nhớ lớp 9 là lớp duy nhất mình được học chữ Nho. Chính có còn nhớ vụ Frère dạy chữ Nho bợp tai anh chàng Nguyễn Anh Dũng không ? Xin Chúa Bảo Vệ và Che Trở cho Frère. Thân chào bạn hiền. Việt,
# 728
  12 tháng 05, 2010 04:17  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đúng là năm này trường có thử môn Hán Văn do Frere Ligori Thành dạy,mình có viết bài Trường Xưa Yêu Dấu ở mục cảm xúc,còn chuyện Frere bợp tai Ng Anh Dũng thì mình nhớ nhưng không biết vì tội gì nên không dám viết.Ngoài ra năm này còn có chương trình học Sinh Ngữ Thính Thị nữa,nhớ không Việt. Thân CHÍNH.
# 740
  12 tháng 05, 2010 09:59  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Chính thân mến, Một lần xin nữa dở nón cúi đầu phục ông bạn già Chính sát đất ! Chuyện gì ông cũng nhớ hết chơn ! Việt xin kể chuyện anh chàng Nguyễn Anh Dũng bị bợp tai. Sáng hôm đó cả lớp sắp hàng đi vào lớp. Lúc đi ngang qua một lớp 9 khác thấy Frere Ligori đang đứng trên bục viết những chữ Hán lên bảng. Anh chàng Dũng đi cạnh Việt tự nhiên bất thần la lớn: Đả đảo Ba tào ! Đả đảo Ba Tào !... Việt liền phụ hoạ : Đả đảo Ba Tào ! Đ... M... chúng nó !... Sau khi lỡ lời văng tục Việt biết là mình đã phạm lỗi nặng nên cúi đầu tiếp bước vào lớp. Frere Kiệt không cho ai ngối xuống ghế và đợi Frere Ligori bước vào thì bất đầu giảng Morale... Việt vẫn còn bàng hoàng và sợ hãi vì biết mình sẽ bị trừng phạt và đuổi trường ít ra là vài ngày....nên không nghe hoặc nhớ Frere Kiệt nói gì hết.... Xin Chính bổ túc những sai lầm và thiếu sót trong câu chuyện ! Sau 10 phút cả lớp lặng yên nghe giảng Frere Kiệt kêu gọi các thủ phạm ra thú tội. Việt nhìn qua Dũng lắc đầu nhè nhẹ để ra hiệu nhất định không đầu thú... Dũng chỉ cười rồi từ từ bước lên để nhận lãnh những cái tát tai của Frere Ligori ! Dũng là bạn đồng môn Karate với Việt và lúc đó hai đứa đang đeo đai nâu. Anh Nguyễn Mạnh Cường cùng học Taberd với chúng ta thời đó đã đeo đai đen và là huấn luyện ở võ đường Karate trên đường Trần Hưng Đạo gần Odowan. Việt biết là nhiều bạn bè trong lớp biết Việt chính là tên văng tục chứ không phài là Dũng nhà minh...Nhưng không ai lên tiếng hết ! Cám ơn các bạn. Thật là một hổ thẹn vô cùng mỗi khi Việt nhớ đến chuyện cũ ! Cầu xin Frere Kiệt, Ligori và tất cả các bạn tha thứ cho Việt. Thân chào bạn Chính thân mến. Việt.
# 741
  12 tháng 05, 2010 13:18  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ bớ CỤ CA! CỤ CA, CACA....CACA...... ! Chuyện tày trời nổi đình đám thế này mà Cụ còn say giấc mộng kê vàng . Cụ có đọc lời tự thú trước bình minh của 1 tội đồ mai danh ẩn tích suốt cộng trừ 40 năm chưa ? Người bị hàm oan lãnh 1 cái bợp tai nhá lửa nổ đom đóm mắt thì phải câm nín không dám tố giác sợ bị trả thù vì biết thủ phạm giỏi võ karaoké , nói lộn , võ karaté , còn tội phạm thì ung dung sống phè phỡn cầm kềm búa đi nhổ răng mọi người. Nhân danh bạn Nguyễn Anh Dũng , 1 người bạn chưa liên lạc được mà cũng không nhớ mặt mũi cậu ấy ra sao ?? Chúng tôi đồng ký tên dưới đây là các già dịch, các ông nội cùng thỉnh cầu quan toà Cụ Ca lập ngay giàn tế sao để xử vụ án này . Nếu dzụ này wá khó Cụ có thể mời 1 cao nhân là Cụ M cộng tác , pháp y hình sự là BS Sơn mập ịt, bồi thẩm đoàn là các ông nội- ngoại còn lại ; khán giả ngồi nghe là tui đây. Tiện thể Cụ Xử luôn vụ hăm doạ ở bãi đậu xe sau toà án luôn nhé! Kính bút ! Nặc danh Tr. Luong
# 742
  12 tháng 05, 2010 18:15  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt ơi,Frere Ligori và Anh Dũng rất hiền,chỉ có củ sâm là ...kinh khủng,ngày đó tui ngồi giữa ông và Công Thăng,3 thằng chơi thân với nhau mà đâu biết có ông ghê thế,mai mốt khi nào viết đến lớp 9-6 tui sẽ nhớ chuyện này. Mà tui cũng hiểu vì sao ông lại la lớn như vậy,cái năm đó HQVN đụng độ với HQTQ về quần đảo Trường Sa,mà papa của ông lại là một tướng Phó Đề Đốc HQ nên ông ủng hộ papa phải không? Ông có nhớ Nguyễn Tiến Đạt lớp mình không?mới điện cho tui và nói 24/5 nó về VN và sẽ gọi cho tui.Lớp mình còn có thằng Mạnh Sa nữa mà không biết giờ này Sa ở đâu. Thân Chính.
# 744
  12 tháng 05, 2010 19:13  Lý Minh Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
CHÍNH THÂN Ông bạn yếu tim lúc ẩn lúc hiện như ninza ,ngồi nhắc lại chuyện mà mọi người phải kêu ông là sư phụ ,tôi học lớp 9/4 nên không biết việc 9/6 ,hôm nay ông có nhắc tên NGUYỄN TIẾN ĐẠT có phải ba nó làm ở nhà thương GRALL không ,sao không đưa tên nó lên .ORG luôn ,lần tới có việc gì mời anh em mong ông xuát hiện chứ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình hoài muốn nói chuyện không được buồn lắm .
# 746
  12 tháng 05, 2010 20:51  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn ơi,Tui cũng xin lỗi anh em Taberd mình ở VN,vì những lúc gặp nhau không đến được,tại vì tui đang làm cho một CTy Nội Thất của tư nhân,làm cả thứ 7 và CN như ông cũng biết,nên không thể đến với anh em được.Tui rất thèm viết về Trường và bạn cũ,mà mấy ông cũng có nhiều kỉ niệm mà sao không thấy mấy ông tham gia. Tiến Đạt nó học với ông lớp 10B6 đó,mấy ông chịu khó cập nhật trang Ọt thì mới tìm được tin tức chứ ,tên nó có rồi,một lần nữa mong ông và anh em thông cảm cho tui,anh em mình còn khó khăn lắm nên tuy bịnh nhưng tui vẫn phải đi cày thôi.Thân. Chính
# 707
  11 tháng 05, 2010 05:30  Lê Việt Quang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thân, Tôi vừa soạn xong một trang cho Frère Zacharie tại http://taberd.org/main/zacharie_kiet.html, mời các bạn viếng. Tôi sẽ có thêm một trang cho các bài viết của Frère mà tôi đã sưu tập được, Võ Long Hải có gì đóng góp thêm không? Theo danh sách Taberd 76 đang có, các bạn sau đây có học lớp 9-6 do Frère Zacharie phụ trách: - Lê Hữu Mạnh - Lê Như Quốc Khánh - Lê Việt Quang - Nghiêm Quốc Việt - Nguyễn Kim Giao - Nguyễn Tiến Đạt - Tôn Tiến Hỷ - Vũ Văn Chính Xin các bạn hiệp ý cầu cho Frère. Thân ái Quang
# 709
  11 tháng 05, 2010 05:45  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cám ơn Lê Việt Quang nhiều lắm,đọc những vần thơ của Frere Kiệt, cùng với bài của ông ,thì cái bài viết về Frere của tôi mà tôi đã viết là đúng,ngày ấy tôi hay gọi những bài giảng đầu giờ là Triết lý ,mặc dù đến lớp 10 hay 11 mình mới bắt đầu học môn này. Thân. Chính.
# 712
  11 tháng 05, 2010 06:53  Ly Minh Son viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
CÁC BẠN THÂN MẾN Thật tình tôi không có học Frère nên tôi không biết tên và không nhớ mặt là ai, nhưng hôm nay mở mail ra xem thì nhờ có phần viết về Frère của V.QUANG tôi phát hiện ra rằng mình biết Frère nhưng không biết tên vì năm 76 có gặp Frère trong trường, rồi nhiều năm sau vào trường cũng đôi khi gặp nhưng lúc này Frère bận chemise quần tây nhưng lúc nào tôi cũng thấy nụ cười trên môi của Frère. Các bạn có biết tại sao những bài viết của Frère luôn nói về cái chết không tôi xin kể lại một mẩu chuyện nhỏ mà tôi là chứng nhân: Cách đây khoảng 4 hoặc 5 năm gì đó vào một buổi tối trước NOEL một hai ngày gì đó tôi dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi thì gởi xe ở đường NGUYỄN HUỆ kế thương xá TAX khi gởi xe xong bước ra đường thì thấy Frère đang ngồi nói chuyện với một cô bé có kệ bán thuốc lá ở vỉa hè, tôi liền dẩn mấy đứa nhỏ đến chào Frère, và tự giới thiệu là học sinh Taberd Frère rất mừng và hỏi thăm đủ thứ về gia đình con cái, tôi cũng hỏi thăm và được Frère cho biết cô bé bán thuốc xem Frère như người cha nuôi, tôi không còn nhớ rỏ cuộc nói chuyện được dẩn dắt thế nào mà Frère có nói với tôi rằng khi biết mình bị UNG THƯ thì Frère đã chuẩn bị tinh thần và thật bình thản để đón nhận, Frère nói rất nhiều về cuộc sống khuyên tôi một số điều và khi chia tay Frère còn chúc phúc cho gia đình tôi... xin cho tôi được cám ơn và tưởng nhớ Frère bằng tấm lòng thành kính.
# 724
  12 tháng 05, 2010 03:42  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đúng đó Sơn ơi , frère Kiệt bị ung thư vòm hầu lâu rồi . Còn chuyện đón nhận cái chết thì đáng phục frère vô cùng vì thông thường nói suông rất dể nhưng frère thì nói và làm hằng ngày , frère luôn dọn mình sẵn để đón nhận cái chết coi đó là một phần của cuộc sống , phần cuối cùng . Theo đức tin công giáo thì frère coi chuyện chết như dời nhà đi ở chỗ khác đẹp hơn . Con nuôi của frère thì nhiều lắm , frère có viết một thư dài "dạy cho con gái của ba trước khi lên xe bông về nhà chồng " cũng rất hay (không biết Việt Quang có chưa ? nếu chưa có tôi sẽ gởi cho Quang). Hôm nay Phạm Đình Nguyên có đem vòng hoa thay mặt anh em Taberd 76 viếng frère . Hai anh em cũng có gặp frère Đại , frère Bonaventure Nghĩa cùng các frères ở nhà hưu dưỡng . Chúng ta cầu nguyện cho frère Kiệt và tin rằng trên trời frère lúc nào cũng cầu nguyện và che chở cho anh em chúng ta . Thân mến Hải
# 730
  12 tháng 05, 2010 04:22  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Sơn Bé Bự,một phút mặc niệm sao lâu quá dzậy,còn đọc kinh nữa phải không? Chính.
# 702
  11 tháng 05, 2010 03:13  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Long Hải thân, Thánh lể Tưởng Niệm và lể Tang của SH Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt vào lúc 8h30 ngày 12/05/2010 có thể nhiều anh em absent (trong đó có tôi) vì phải đi làm không nghỉ được. LONG HẢI rồng nước hãy thể hiện tinh thần làm chủ tập thể , đại diện cho promo 76 đến dự cho trọn tình QUÂN - SƯ- PHỤ , anh em trông cậy vào ông đó !! Thân. Tr.Lương
# 706
  11 tháng 05, 2010 05:16  Phứơc-hà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn nào có dư lễ táng ngày mai, cho tôi gửi theo một phút mật niệm đến Frère. Cám ơn trước. Thân. Hải(Hà). TB : Xin lổi, lúc nãy ra sân chơi không đúng lúc, không đọc tin tức trứơc, các bạn xí xóa dùm. SM mày hại tao !
# 714
  11 tháng 05, 2010 09:04  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Bạn , Ngày mai Phạm Đình Nguyên và tôi xin thay mặt các bạn Taberd 76 mình tham dự Lể An Táng và tiễn đưa frère Kiệt . Cố gắng nhớ mang máy theo đễ cho các bạn thấy hình ảnh cuối cùng của frère . Thân mến Hải
# 737
  12 tháng 05, 2010 05:56  Lê Việt Quang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các bạn thân mến, Tôi vừa cập nhật trang tưởng nhớ Frère Zacharie và một số bài viết của Frère. Mời các bạn xem tại: - http://taberd.org/main/zacharie_kiet.html - http://taberd.org/main/zacharie_kiet2.html Thân ái Quang