Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Thông báo
Chủ đề: 
Lời kêu gọi gần sau cùng đến các bạn Taberd 76 về Quỹ tương trợ Taberd 76
  (40 trả lời)
  Next
# 7153
  24 tháng 09, 2014 18:56  Cụ M viết

Thân chào các bạn,

 

Ba tuần trôi qua từ khi lên thông báo # 7063 với chủ đề QTTT76 mãn nhiệm kỳ, Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014 đã không nhận được ý kiến và phúc đáp nào của các bạn.

 

Chúng tôi một lần nữa xin các bạn tích cực góp ý, tự nguyện ứng cử hay đề cử người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 cho nhiệm kỳ 2014-2016, để  Quỹ tương trợ Taberd 76 có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian tới.

 

Chúng tôi cũng xin thông báo hạn chót là cho đến ngày 8 tháng 10, 2014, nếu không tìm được người ứng cử chức Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016,chúng tôi bắt buộc phải đề nghị Đại Hội Đồng Taberd 76  biểu quyết giải tán QTTT76.

 

Các bạn nếu còn ưu tư đến sự sinh tồn của  Quỹ tương trợ Taberd 76,  rất mong các bạn vận động cũng như hưởng ứng tham gia thật nhiều ý kiến.

 

Thân Chào

 

Nguyễn Văn Em,

 

Thay mặt Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014 

 

# 7156
  26 tháng 09, 2014 10:14  Ban Tau viết,  
    
# 7157
  26 tháng 09, 2014 11:00  Eleana viết,  
# 7158
  27 tháng 09, 2014 09:46  Đừngxaem viết,  
Mỗi ngày một bài tặng anh Em trong lúc chờ đợi kiến và phúc đáp của các bạn.

 
# 7163
  27 tháng 09, 2014 22:51  Bảo Thúc Nha viết,  
Đọc kỹ lại postings của "Quản Trọng" Vinh, thì thiện ý của Vinh hiện ra rất rõ ràng  "Mỗi ngày một bài tặng anh Em trong lúc chờ đợi kiến và phúc đáp của các bạn".

Vinh muốn tạo sự chú ý với lời thông báo của anh Em, nên post nhạc có hình đàn bà óng ả, vú viếc mời mọc làm mồi câu cá.   Rõ ràng là không ép-phê, thân lừa ưa nặng, bị mắng thì anh em mới chú ý, vào đọc chúng nó viết cái gì.

 Lần sau phải coi lịch Tam Tông Miếu trước khi post-piếc nhé.
# 7170
  28 tháng 09, 2014 14:29  Vinh viết,  
Tiếp Dũng chuyện một khen, nhiều sửa lưng về Dớ:

Khen: 100% với LAD
Dớ thẳng thắn khi trình bày sự khó chịu, không nói bóng, nói gió; nêu tên người, 
sự kiện cụ thể, đề nghị rơ ràng giống cái clip dưới đây.


Sửa lưng (trong thân ái  "in body love"):  
Bảo Thúc Nha viết ngắn gọn đầy đủ nên tao miễn ý kiến.  

Tuần rồi cụ M tâm sự Diễn Đàn TST như fresh seafood, ba bữa không dùng thì sếp Quang cho vào freezer.  Một tuần không nhúc nhic là ship back to sender.  
May youtube gần hết nhạc thì thằng Dớ chạy ra. QTTT76/Taberd.org như môi với lưỡi.  Có Dũng thì phải có Dớ TST mới vui.

Về để nghị trưởng ban điều hành QTTT76, tao đồng ý với Võ Long Hải 100% và xin đề cử thêm anh Hà Duy Bính. Một người có đức tính "Kính Thầy, Mến Bạn" nhiều hy sinh, và tinh thần phục vụ. HN50OC đã biểu hiện những đức tính trên.

# 7164
  28 tháng 09, 2014 01:05  Dấm viết,  

Coi cái clip của Vinh thì tao đồng chí với Dớ về cái vụ khó chịu.

2 mợ này chắc hồi nhỏ suy dinh dưỡng, thiêú protein nên giống cá không có nuớc, mặt mũi không thông minh, muốn diễn tả một cái gì đó mà coi đi, coi lại tao cũng không biết muốn diễn tả cái gì ,

Mợ đầu miệng thì "đừng xa em đêm nay" nhưng biểu lộ một sự chán ngán anh tới tận cổ.
Mợ Hai thì cái mặt không diễn tả hay bằng cái lưng và cái mông.  Chả lẽ gặp mợ mà lại nói: em quay lại, anh thích nhìn phía sau, em diễn tả có ý  nghĩa hơn.

Vinh ơi, postpiếc kiểu này là "yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau"
# 7159
  27 tháng 09, 2014 10:07  Dớ viết,  
Mở trang này lên thấy có hai chuyện làm cho tao thấy thiệt là khó chịu .
Mục này là mục Thông báo chớ không phải là mục Âm nhạc mà  thằng ấm đầu Đặng Vinh  ấm ớ đi post nhạc thiệt là không hiểu nổi. Đã vậy tên người gởi nó cứ tương đại vô như con nít đứng tè bô nên đếch biết nó có bao nhiêu tên luôn. Thiệt là khó chịu. 

Kế đó đọc thông báo này của cụ Em càng khó chịu hơn. 
 
Mời mọi người đọc lại thông báo # 7063 coi cụ Em viết gì  :
<<.......Hôm nay đã qua đầu tháng 9, tôi xin thông báo đến toàn thể các bạn là nhiệm kỳ của người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76, 2012-2014 đã mãn hạn,
và tôi cũng xin thay mặt Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014 gởi lời xin lỗi đến các bạn về sự trậm trể trong việc tổ chức bầu cử người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016.
Tôi xin báo là tôi không có ý định tham gia làm người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016.
Tôi xin các bạn tích cực tham gia vào việc bầu người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016 trong tháng 9 này.
Trong những ngày sắp tới tôi sẽ tóm tắt các nét chính của Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014, để các bạn hiểu rõ.....>>

Cụ Em yêu cầu anh em tích cực tham gia vào việc bầu người trưởng ban điều hành quỹ tương trợ.
Tao nghĩ là anh em ai cũng chờ đợi cụ Em tóm tắt những nét chính để anh em được hiểu rõ khó khăn , những gì làm được hoặc đã không làm được. Nhưng anh em chờ dài cổ ra trong ba tuần, và rồi thay vì được đọc cái tóm tắt như đã hứa thì được cái thông báo đe dọa giải tán Quỹ Tương trợ . 
Hay thiệt ! 
Con người ngắn gọn nên viết cái thông báo cũng ngắn gọn buộc mọi người phải hiểu theo ý mình . Tích cực tham gia, tức là phải đề cử người hoặc tự ứng cử đừng chờ đợi cái tóm tắt gì hết, không thì giải tán....Chuyện xin lỗi vì sự chậm trể trong việc tổ chức bầu cử người trưởng ban điều hành gì gì đó chỉ là nói chơi cho vui thôi ?
Tao thuộc loại đầu óc ngu si nên tứ chi phát triển (tuy không ngu si đến độ post bài tràn lan bạ đâu quăng đó) nhưng cũng mất khá nhiều thời gian mới hiểu cái chữ  "tích cực" ngắn gọn của cụ Em.
Tao biết tiếc cái công sức của anh em đã xây dựng nên trang taberd.org và quỹ tương trợ nên tao phải lên tiếng, để nếu không cụ Em trình ra đại hội đồng xin giải tán quỹ tương trợ thì uổng lắm . Việc đó rất vừa sức cụ chắc chắn cụ Em sẽ làm được.

Do vậy để tích cực tham gia, tao xin đề cử hai người cho chức trưởng ban điều hành QTTT76 :

Người đầu tiên tao đề cử là Đinh Trọng Tín . 
Tín là người đi tiên phong mở đường lúc quỹ tương trợ chập chững hoạt động . Nhiệm kỳ của Tín tuy có  vẻ như không thành công nhưng tao cho đó là điều đương nhiên khi QTT đi những bước đi đầu tiên trong lúc chưa có kinh nghiệm hay tiền lệ nào để dựa theo hết. Tao nghĩ rằng bây giờ  nếu làm trưởng ban điều hành, Tín sẽ điều hành tốt QTTT76 .

Người thứ hai tao đề cử là Hà Gia Hoà .
Hoà đã được anh em tín nhiệm bầu làm trưởng ban điều hành ngay lần đầu tiên. Rất tiếc là thời gian đó con của Hoà đau nặng tưởng chừng không qua khỏi nên Hoà không còn tâm trí để lo chuyện QTT và sau đó Hoà rút lui bàn giao lại cho Đinh Trọng Tín . Hoà có kinh nghiệm tổ chức điều hành từ bên hướng đạo . Biết lắng nghe, không bảo thủ, nhiều sáng kiến, tánh tình hoà nhã với mọi người. Trong vai trò trưởng ban điều hành tao nghĩ Hoà có thể đưa  QTT hoạt động hiệu quả .

Riêng Lý Hưng Ngọc tao không đề cử cho chức vụ trưởng ban điều hành mà tao chỉ mong và đề cử Ngọc giử y nhiệm vụ thủ quỹ. Con người công tâm, chịu đựng chịu khó, chấp nhận những phiền toái về phía mình miễn có lợi cho anh em. Ngọc có thể thay thế anh em khác ở vị trí khác nhưng tao thấy khó ai có thể thay thế Ngọc ở vị trí mà Ngọc đang giử hiện giờ.

Tao có thêm một đề nghị :
Trong nhiệm kỳ sắp tới này ban điều hành mới phải nghiên cứu sửa đổi điều lệ của QTTT76 giùm.
Sửa đổi theo hướng thoáng hơn, dể dàng hơn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Chúng ta chỉ có một nhúm nhỏ giúp nhau qua lại, chúng ta không có giúp người ngoài. Trong nội bộ nhóm 76, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nhúc nhích một chút là anh em ai cũng biết .Tao thấy điều lệ của mình quá chặt chẻ một cách không cần thiết. Nó trói tay người cho và cả người nhận. Nhiều điều kiện ràng buộc để chứng tỏ sự minh bạch của quỹ làm người cho cũng khó mà người nhận cũng ngại. Sự minh bạch không vì thế mà tăng lên nhưng lại làm bệnh sĩ của các be mình nặng thêm .

Mời các anh em tiếp tục đề cử thêm người và có ý kiến về việc của QTTT76 .

Võ Long Hải
  
# 7160
  27 tháng 09, 2014 12:49  Đừngxaanhem viết,  
Kéo được anh Dớ đứng trong bóng tối bắt bẻ chuyện Đề Mục.  Tao thì trời xa, xứ lạ đơn thân độc mã nên không rõ những vấn để Dớ đưa ra về ban điều hành và quỹ tương trợ.  Điều tao ghi nhận là những sự đóng góp và công sức rất nhiều của ban sáng lập và ban điều hành Taberd.org.  Tao mong ban điều hành mới sẽ tiếp tục bỗ túc và duy trì QTT76 để Taberd.org mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, vì ý kiến của tập thế là ý kiến của tao.  

P.S.: Mấy lúc mới làm được Dớ khó chịu.  Lần này tao làm Dớ extremely khó chịu.
# 7161
  27 tháng 09, 2014 14:03  Dũng viết,  
Tao có 1 chuyện khen ngợi và nhiều chuyện sửa lưng Dớ:

Khen:
    Rất thẳng thắn khi trình bày sự khó chịu, không nói bóng, nói gió; nêu tên người, sự kiện cụ thể, đề nghị rõ ràng.

Sửa lưng (trong thân ái):
 Dớ có 1 văn phong hurting, hurt trong những chuyện bình thường, vui vẻ thì OK, nhưng hurt khi mình quạu thiệt sự thì không nên. Kinh nghiệm của tao là tâm lý, và phản ứng của mỗi người mỗi khác khi nhận được những lời như vậy.

Không nên nói "con người ngắn gọn" với cụ M, " con nít đứng tè bô" với Vinh Huế (người Huế chúng tôi vốn ăn nói nhẹ nhàng). Người VN mình có thói quen nên tránh: nói về nhược điểm thể chất của người khác, là chuyện làm người đó rất buồn giận.  Tao hiểu tâm lý này rất rõ, vì bố tao đi trận bị thương nhiều lần, chân phải ngắn lại 7.5 cm phải đi thêm miếng đệm bằng gỗ, ông rất buồn giận khi bị người khác gọi là "thằng què"; và khi đi cà nhắc duyệt hàng quân, thay vì hãnh diện vì chiến thuơng, ông lại buồn và mặc cảm.

Chuyện Vinh (và tao) có nhiều tên cũng như mày tên "Dớ", Thắng là "pissed-off" là luật chơi căn bản, là văn phạm, là ngữ vựng của TST, "cớ sao em buồn?!", bấm vào posting thì hình hoặc tên hiện chình ình, nên "tên" tào lao cũng nằm trong nội dung của posting, muốn nói lên 1 cái gì đó.  Chuyện Vinh post nhạc cũng như cái tên "tào lao" cũng là message của nó. Dẫu vậy tao cũng 50% đồng ý với Dớ là làm mất 50% nghiêm túc của sự việc.  Nhưng than ôi "nhân chi sơ, tính bản tào lao", tao nhớ lúc còn đi học với Mr. Dớ, trong nhiều môn học nghiêm túc, nhiều thằng cứ ngả ngớn, phá bĩnh, nói chuyện ăn chơi, gái gú ... tào lao và Mr. Dớ 15 tuổi lúc đó cũng không phải là thằng mẫu mực cho lắm, chả lẽ bây giờ Dớ "à la recherche du temps perdu"? Tụi tao già rồi, cho tụi tao ngả ngớn chút được không anh Dớ nghiêm, buồn, và rất quạu hôm nay - 27 tháng 09, 2014 10:07?

Mình khó có thể nói là mình làm hay hơn M, khi mình chưa làm những chuyện M làm. Làm sao mình biết là Nguyễn Văn Em đã lên lịch để thay cái háng còn lại, và lòng  chàng có thể đang "buồn", chán đời, "kệ mẹ nó", không có ta trái đất vẫn quay  v..v... có thể Mr. Dớ rất quặu hôm nay vì lưng người
bị đau chăng?

Và làm hay không cũng khó có thể nói là "dấn thân", hay "lười biếng", để mà mình nói "sao Dớ không làm, mà đốc người khác".  Vấn đề là:

Người ta làm chuyện này hay chuyện kia thuộc về bản tính, thói quen của họ, ra khỏi thói quen thì ngại ngùng, không muốn, "giang sơn có thể đổi, lòng người khó dời". Vì vậy mới có chuyện có những người chuyên làm trưởng lớp, có những thằng chuyên chọc phá, có những người như Đinh Trọng Tín mà tao biết là rất mẫu mực, đàng hoàng, thế nhưng dù hưởng ứng lời kêu gọi viết kỷ niệm 50 năm của tao, vẫn không viết 1 chữ (vì chàng không quen viết, nên không thể viết).

Thôi tao viết nhiều cũng mệt.  Tao nghĩ tơí mày với lòng thân mến, mày giờ quạu quá, chả lẽ "gần mực thì đen, gần Việt thì quạu", sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý con tiều đó không bao gìơ thay đổi!
# 7162
  27 tháng 09, 2014 16:23  Cụ M viết,  
Thân chào các bạn,

Trước tiên tôi xin cám ơn Dũng đã quan tâm đến tôi.

Thật sự tôi không có ý định tham gia làm người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016, không phải vì thể chất, hay vì công việc làm người Trưởng Ban điều hành là khó khăn, hay vì sắp thay cái háng còn lại; Chỉ vì tôi mong muốn có sự thay đổi, có được ý mới, cách mới năng động hơn mà đa số các bạn đều mong muốn. Nói như thế tôi không có ý cho là những thành quả trong bốn năm là ít ỏi. Tất cả đóng góp tài chánh của các bạn và công việc của các thủ quỹ rất là đáng quý.

Sự chậm trễ tóm tắt các nét chính của Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014 mà Hải chỉ trích là đúng, tôi sẽ cố gắng viết tóm tắt trong những ngày tới.

Tiện đây tôi xin trích đoạn tâm tình của hai bạn Taberd 76 để kêu gọi thêm sự tham gia của các bạn trong việc tìm người làm người Trưởng Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2014-2016.

''Em ơi
Kẹt quá trưởng lớp cho mình hỏi,năm nay con mình có được quỷ tt giúp đở như mấy năm vừa qua không.Xin trả lời cho mình biết,tiện đây mình hỏi thăm sức khỏe của bạn thế nào,................................ vạn sự như ý ''

'' ..................
.......................

Các bạn, nếu chúng ta giải thể QTT76 thì yên phận già của chúng ta, nhưng những thế hệ con cháu của 1 Lasan Taberd sẻ thiếu đi 1 phần giúp đở dù ít ỏi nhưng củng có thể giúp được 1 phần nào trên đường học vấn? Theo tôi thì chúng ta nên cố gắng thuyết phục các bạn khác tiếp tục trên con đường của QTT76. ''

Dũng,
Nếu có sai hỏi ngã, mong ông thông cảm
Chào
Nguyễn Văn Em
# 7165
  28 tháng 09, 2014 04:23  Vũ Văn Chính viết,  

  Thân chào mấy thằng ông ngoại.Tao đang theo dõi tới tình hình ở Ukraina và nhất là cái thằng IS hồi giáo cực đông ủa quên cực đoan. Quay qua sân trường thì thấy tụi bay lại “ khẩu chiến” với nhau làm tao nghĩ ủa ! không lẽ tụi IS có thằng đột nhập vào sân trường lẹ vậy sao ?.Nhìn kỹ lại thì hóa ra toàn bà con với nhau thôi nên tao thấy bực caí c..mình  ( xin lỗi vì sợ bị kiểm duyệt )quá đi , nên tao ngứa mồm phải nhảy vô cho có tụ.

1)    Chào mày thằng anh họ… xa của tao Vô Danh Hải Dzớ. Lâu quá không gặp mày nên tao thấy thắc mắc là dạo này mày hay nổi tính gắt gỏng quá , sáng nắng chiều mưa hồi nào không hay, không lẽ mày lại lây cái bệnh của Sơn Mập .  Tao rất đồng ý cái ý kiến của mày về quỹ TT ,mặc dù tao chỉ là thằng chuyên viết bậy bạ và trúng tùm lum chẳng ra cái quái gì. Mà cũng chẳng có được một cái đếch gì để anh em còn nhờ tới hay vị nể , nên tao không dám có ý kiến ý cò gì về cái QTT. Nhưng thấy mày đưa ra hai ứng cử viên sáng giá rất “hợp với dáng em”. Ai cũng đáng nể,nhưng tao lại “yêu” anh Đinh Trọng Tín hơn vì anh là người nho nhã và ăn nói dịu dàng ( đã có một lần anh “cả gan” điện về tâm sự mí tao cả gần tiếng đồng hồ),vả lại anh cũng đã một lần có kinh nghiệm trận mạc về cái QTT rồi.

 

         Khen anh Tín thì cũng không phải chê anh Hòa,nhưng bởi vì anh Hòa của em là người kín tiếng quá ,ít nói nhưng dám làm dám chịu. Tuy nhiên vì ít nói đôi khi nó lại có cái bất lợi là không biết cha này suy nghĩ cái gì , ra sao và vân vân và vân vân.không biết đường đâu mà rờ. Vì đã làm cái trọng trách cho cái QTT thì phải ăn to nói lớn,thậm chí có khi phải kêu gào thì anh em mới “sợ” mà nhào vô đóng góp ,chứ anh mà quá im lặng thì cái quỹ ..trống không cho coi.

 

          Bởi vậy cụ M ( em nghiêng mình kính cẩn chào cụ M , Longtime to see ) phải lên tiếng “nồ” một tiếng là giải tán thì anh em mới lên tiếng.

          Hải Dzớ à ! sao tao rầu mày quá ,mày cứ để ý tới mấy cái nick name của tụi nó làm chi,như tao nè cũng có một lô tên vậy,chú Định chẳng hạn ,thằng nào “yêu” tao thì nó kêu Chú Định ,thằng nào “ghét” thì nó không kêu. Mà tao cũng không quan tâm,nhiều khi có thằng gọi tao là chú định tao lại tưởng nó gọi ai chứ không phải tao,nên mày cũng đừng quan trọng hóa cái tên nghe mày. Cái này mày mới Vô Duyên chứ không phải tao.

2)     Đặng Dzinh , chào mày. Mày làm ơn trước khi quăng bom vào chỗ nào thì phải để ý để tứ chứ , con gái lớn đầu mà cứ ăn mặc thoải mái thì coi làm sao được ( ngày xưa mẹ tao là người Bắc hay nói như vậy,à quên mày là đàn ông). Tao thấy thằng Anh Dũng nó kêu gào mở cái mục viết về 50 năm vô Taberd mà tụi bay cứ viết cái gì đâu đâu thì làm sao tao dám vô. Xét ra thì mấy cái hình mày đưa vô cái thông báo này thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Theo ý nghĩ riêng của tao thì đầu tiên mày cho an hem nghe cái bài Bạn Tao của nhạc sĩ nổi tiếng Sơn Mập là ý tốt,có vẻ như nhắc nhở tới những thằng bạn tao nên quan tâm tới nhau như nội dung ở trong bài hát.Vì mày không viết được nên lời ,chỉ thích quăng bom thôi.

           Sau đó , mày cho anh em nghe một tay chơi Piano trứ danh mà ngày xưa tao rất thích,gọi là nghe nhạc hòa tấu cho thư giãn và cảm xúc,làm cho anh em cảm thấy lâng lâng rất muốn tham gia vô cái..QTT.

           Nhưng cái Clip thứ 3 thì an hem tự nhiên thấy ..té giếng luôn. Vì tao nhớ không lầm là trước đây đã có đứa nào nó ca như vầy : Đừng xoa em đêm nay ,khi các con đã ngủ say ..”cho nên tuy đây là một bài lãng mạng và da diết nhưng nghe tới nó là lại nhớ tới cái thằng nào hát bậy bạ bữa hôm nào ( tao cũng không đàng hoàng cho lắm nhưng an hem khác họ lại khó chịu ). Mày dở hết sức , ý mày tốt mà cuối cùng vì nhào vô lộn chỗ nên ăn đạn là phải. Mày cứ tưởng tượng là giữa sân trường mày cho anh em nghe bản nhạc yêu đương thì anh em lại càng khoái,chứ nhè cái văn phòng Giám Học của frère Martial Trí là mày chết chắc. Rút kinh nghiệm nghe Dzinh,nên nhớ là đúng nơi đúng chỗ là ăn tiền. Dù sao tao cũng khoái mấy trái bom của mày,nói nho nhỏ là mày cứ quăng tiếp cho tao thưởng thức nghe,nhưng nhớ là CÓ CHỖ ĐỨNG nghe mày.

  


# 7166
  28 tháng 09, 2014 04:24  Vũ Văn Chính viết,  

     3 ) Anh Dũng , tao “hầm” mày ghê gớm lắm đó nha,mày luôn luôn rình để gạch đít tao ,mày hãy đợi đấy tao sẽ gạch nát cái đít mày ra khi tao viết tới mục Ban Tao . Nhưng dù sao mày cũng là thằng tốt vì tuy gạch đít nhưng lại “can đảm” khen tao viết văn,mà hồi đó tới giờ có ma nào chịu khen tao đâu. Mày là nhà bình luận cực súc à quên kiệt sức lại lộn nữa ,kiệt xuất mới đúng,văn hay thơ tốt ,nho thâm mà hán(g) lại rộng ,ấy vậy mà lâu lâu mày lại chọc cho chúng chửi. Tao đã rút kinh nghiệm “đau thương” một lần rồi. Mày nói những thằng chơi sớm nên nó chẳng làm nên trò trống gì trong cuộc đời ,vậy tao hỏi mày mấy ông đứng đái đàng hoàng như mày thì có làm ông lớn gì trong cái xã hội Mỹ không ?,tao lục hoài mà cũng chẳng thấy ông ngoại nào có tên tuổi ,có chức vị đại khái như ..Chuẩn tướng Lê Xuân Việt chết cha lôn Lương Xuân Việt mới đúng. Mày nên nhớ là mày nói câu đó là làm “mũi lòng” nhiều thằng be lắm nghe mày . lại rút kinh nghiệm đau thương nghe mày.

 

         Mày có cái tật là hay lãi nhãi nhắc tới chiến công hiển hách của ông già mày cũng như tao, mấy cái này tụi nó cứ chửi tao hoài “ Biết rồi ,khổ nhắm,lói mãi”,bộ chỉ có mình ông già mày làm Tướng thôi sao? Tụi tao thằng nào cũng có dzậy!!!!. Nó chỉ chửi tao chứ không dám chửi mày vì bằng cớ là tao chưa thấy thằng nào dành chửi như sau : bộ chỉ có mày mới có ông già là thương phế binh hạng nặng hay sao, tụi tao cũng có dzậy!!!!.Nói vậy thôi chứ tao cũng quý trọng và ngưỡng mộ ông già mày lắm ,vì nước hy sinh thân mình. Nhớ nghen mày.

      

        Mày lại “chửi” tao là viết chuyện phòng the hạng nhất,và thâm cu bí sử mọi chuyện. Cái này thì tao nói thật nếu an hem không thích tao viết chuyện bậy thì tao sorry và đừng nên đọc,vì đọc thì hư cả người,nhất là lúc này về già mà hư người thì chỉ có chết.Nhưng tao thấy hình như anh em tuy không nói ra nhưng nhiều “ông Cố” vẫn cứ thích nói nhỏ : mày viết đi cho tụi tao đọc ,viết bạo lên cho chúng nó chửi hehe,đúng là xui trẻ ăn..cơm gà.

   

       Nói cho mày hay,tao thì dê từ hồi nhỏ ,tao cũng không có giấu giếm,lớn lên thì cũng đầy rẫy những quần hồng váy xanh bu quanh ,nhất là cái vụ hụt đi HO khi xưa.Người tao có sao thì tao nói vậy,tao chẳng sợ đếch gì đứa nào nói tao xấu,có điều khi tao viết về an hem nào đó với chuyện tình của họ thì tao đã được sự đồng ý và cho phép của họ.Vì đó là chuyện thật những kỷ niệm đẹp của thời trai trẻ có cái đếch gì đâu mà phải giấu với giếm. Bởi vậy tao thích mấy thằng ấy,nó thật tình chứ không đạo đức giả. Ai không chịu thì ĐỪNG CÓ ĐỌC CHUYỆN CỦA TUI,lại bực cái c..mình quá đi.

  

              Tao có vài hàng gởi tới tụi bay,nếu tụi bay còn cãi lộn nữa thì từ thứ 2 cho đến thứ 6 tới Quán KIM chơi Pặc-Co tay đôi với tao, tao NÓNG LẮM RỒI NGHE TỤI BAY ,tao quậy tưng cái quán KIM cho coi,lỡ có bể chén dĩa gì thì không lẽ thằng Bạn tao Sơn Mập nó lại lỡ bắt đền tao trả tiền. Nhớ nghe tụi bay,trừ thứ Bảy và Chúa Nhật thì để cho Sơn mập nó mần ăn chứ không thôi nó chửi tahy61 mẹ tao luôn. Thôi tao chẩu đây ,tụi bay cứ nằm suy nghĩ kỹ đi,tao mà đứng lãi nhãi là tụi nó bu vào hội đồng tao thì khổ cho thân tao .

  

       Tao

     Vô Duyên.

# 7167
  28 tháng 09, 2014 10:11  Dớ viết,  
Mục này là THÔNG BÁO , chủ đề này là chuyện đề cử và bầu cử trưởng ban điều hành QTTT76 .
Nếu tụi mày tự thấy có quyền nói lung tung làm loãng chủ đề chánh thì tùy ý.
Tao thì không.

Dớ
 
# 7168
  28 tháng 09, 2014 10:53  Thông Dịt Diên viết,  
Dịch tiếng Dinh ra tiếng Dớ

Đúng như VVC thông dịch, tao gạch đít những lời thông dịch của Dinh lần nữa:
- Lần đầu nhắc tới "Bạn Tao" là ý nghĩa thâm sâu, là rai-dông đếch của QTT.
- Bài Eleana thì không hiểu ý gì, vì từ 30 năm nay không còn nghe anh Richard này, trừ những lúc học trò của bà xã chơi mấy bài như Marriage sans Amour, c'est moi etc...
- Bài Đừng xa em đêm nay là mét-sịt của em Dinh gửi anh M, cũng là thay mặt các "Bạn Tao" gửi các "Bạn Tao" khi nghe anh M đòi quất ngựa truy phong.
Tóm lại mét-sịt của Dinh rõ nghĩa 2/3, còn 1/3 nhờ VVC dịch tiếp.

Tao không học tâm ní, nhưng chắc là Dớ máy móc đang trục trặc gì đó nên máy hồi xưa chạy rất xà bát bỗng dưng cải tà qui chánh, khó hơn mấy ông thầy dòng nữa, what's wrong with you, Dớ? Biết mày đàng hoàng như vậy, hồi xưa tao ngồi gần mày, thì ít nhất cũng được như Đinh Trọng Tín mà ca bài Marriage d'Amour.

Dớ là con nhà giáo, Dớ phải biết, phải hiểu tâm lý sư phạm phòng là khi học trò ngu dốt qúa, không những dốt mà lại còn già, thì phải ba hoa con chích choè, tạo sự chú ý. Nghiêm túc như thầy Đinh T-Tín mà gặp học trò cà chớn như Việt Nghiêm thì có nghiêm thì nó cũng đếch nghe; còn có ngả ngớn, ăn chơi bốn mùa, cầm gậy ăn mày chỗ nào cũng thọc như Lý Hưng Ngọt thì uy tín cũng đủ để mỗi lần kêu anh em tới thì dù có ghét cả vợ lẫn chồng thì anh em cũng phải khen đồ ăn ngon.

# 7171
  28 tháng 09, 2014 16:49  Gần Bye Bye viết,  
Cảm ơn anh Thông Dịt Diên, 1/3 còn lại chỉ là một cái tên em gái đẹp không có gì hết. Chỉ nhắc Tư Ết đừng quên em chín bến đò ngày xưa đó thôi.  Tiện đây nhờ Thông Dịt Diên xác nhận tự quyển nói lung tung làm loãng chủ đề của Truởng Lớp Dớ?  TST không có VVC và LAD thì giống như Nam vô tửu như kì vô phong.  Sân trường kép kín. Đóng tiệm tắc đèn.  Bye bye.
# 7169
  28 tháng 09, 2014 11:21  I Have A Dream viết,  
Nói cho VVC biết:
- Nhà tao tướng VNCH chưa có nhưng tướng VC thì có vài thằng, có điều mình thấy "người sang bắt quàng làm họ" mà chúng nó tránh mình như tránh hủi, hoặc là gỉa lã, lưỡi gỗ.
- Ông già thương phế binh của tao (biết rồi, khổ lắm nói mãi), năm 1945-1946 đã là trung đội trưởng Việt Minh ở Huế, bị bắt ở lao Thừa Phủ Huế 2 năm, nhà giàu nên sau khi được thả ra vẫn bị chó săn cho Tây tới hạch sách đòi tiền,  khi quốc trưởng playboy Bảo Đại lập quân đội quốc gia, chàng bèn vào trường Đà Lạt, làm ông quan một để bợp lại mấy thằng chó săn.  Nói lòng thòng, để thấy là định mệnh con người có những khúc rẽ mà mình không làm chủ hoàn toàn được. Nếu ông già tao còn là Việt Minh, thì không chừng tao đang là bí thư quận uỷ chỗ VVC đang ở (chỗ này vừa sức tao, ăn đủ no, chơi đủ sướng, hạ cánh an toàn, con đi du học Mỹ vài đứa) , chiều chiều kêu chú tài Chính chở anh đi thăm các mợ, anh có cơm thì chú có cháo...
# 7172
  28 tháng 09, 2014 19:22  Vũ Văn Chính viết,  
           Chết cha,tụi mày lại làm thằng anh họ xa Dzớ của tao giận dỗi rồi. Tao nghĩ là anh đang bị bệnh Trĩ vì ảnh nóng tính quá,mà hễ nóng thì hay bị táo bón,mà táo bón lâu quá thì sinh ra bệnh Trĩ,có đúng vậy không anh Sơn Mập?. Bộ hai thằng mày Lê Dũng và Lê Dinh là Song Kiếm Hợp Bích à,một thằng tung một thằng hứng coi bộ nhịp nhàng quá nha.Tụi bay có múa kiếm thì cũng phải đi "đẻ" ra một ông cho cái QTT xong rồi mới múa. Mà sao tao thấy trời bây giờ thay đổi hay sao mà tự nhiên có mấy anh hay nóng bất tử quá nè trời,uống nước đi mấy anh: "...Uống cho ngày xanh,uống cho đời trong lành.Ngày mai còn đó,tình yêu còn đó. Đời đã cho ta,đời sẽ cho ta..".

          Bộ mày tưởng chỉ có mày ( chết cha ,tao lại suýt giống mày rồi),bên phe mình tao cũng có một anh được lên tướng sau khi leo lên ngồi chễm chệ nghỉ ngơi trên bàn thờ. Bởi vì chạy lộn xộn sai hàng ngũ nên bị ông già tao "ủi" lầm mất cả xác.Sau cái vụ này mà nhà tao bị phe mình tẩy chay và chửi cho banh xác luôn.Mày nói đúng,có những khúc rẽ mà mình không làm chủ hoàn toàn hay mong muốn.

          Mày đừng có mơ màng ở cái chỗ của tao , vì ông bí thư quận ủy của tao đang thảnh thơi ca hát ngồi bóc lịch và chờ mua vé để du hành vào miền cực lạc xa xôi rồi. Nói nhỏ cho mày nghe nha,với cái gốc gác "không ra gì" của tao mà có một chỗ để làm xếp nhỏ,trợ lý, và làm tài xế cho xếp thì không phải thằng nào cũng làm được đâu nghe mày. Nhưng tao sống hùng chứ không sống hèn. Bây giờ vì bệnh tật với những khó khăn nhất thời nó làm cho tao hèn từ lúc nào không biết,hèn ngay cả trong con mắt của bạn bè. Cũng như tao có một thằng bạn học chung lớp ngày xưa ,đã có lúc tưởng chừng như thân thiết ,ai ngờ nó chơi một cú sang ngang bằng cách nhục mạ ông già tao. Đâm ra tao thấy tao tuy hèn nhưng vẫn còn hơn một thằng như nó ( ở VN ).

        Tao cũng có một ông anh giống như mày. Ổng cứ canh me và duyệt hết các bài của tao viết,và hay gạch đít tao mỗi khi tao nổi hứng ăn nói lung tung ,lần nào ỗng cũng chỉ nói : Stop nghe mi ,còn có mỗi bà già thì để cho bả nghỉ ngơi nghe mi.Mà cái tật của tao thì hay quên uống thuốc,mà hễ quên uống thuốc thì lại hay nói lung tung ,thế mới khổ.

        Tao để ý , thấy sân trường vắng là tao nhẩy vô,mà lần nào tao thấy hễ tao nhẩy vô là có thằng lại giận dỗi lại nhảy ra. Không biết là tao có vô duyên hay không nữa?.Chắc tụi mình phải học thuộc lại bài La san hành khúc ,vì tao thấy về già rồi mà có nhiều đứa lại hay quên như tao. Thôi tao phải đi uống thuốc,không thì lại lung tung đến sáng thôi. Bây giờ tao mới là CHÍNH NỊU.
        Tao
           
# 7174
  28 tháng 09, 2014 21:10  Hưng Cao viết,  
Gởi đến các Be !

theo nhận xét cũa Tao , hầu như mọi người đều muốn duy trì QQT76 và trong mấy ngày qua đã có 
ba nhân vật được đề cử vào chức trưỡng ban điều hành QQT76 
1/Đinh Trọng Tín
2/Hà Gia Hoà
3/Hà Duy Bính 
Tuy nhiên ba chú Be kể trên đều cư ngụ ở cali , nên Tao đề nghị thêm 
1/Be Đặng Vinh (Rất có nhiều thiện chí và khả năng , bằng chứng là tổ chức HN50 vừa qua)
2/Be Lê Như Trầm( người có tấm lòng và được nhiều Be quí mến )
Tao cũng đề nghị Ban điều hành dời ngày bầu cữ trưỡng ban thêm vài tuần để các Be tìm thêm vài
anh hào để chọn mặt gởi tiền .Hy vọng trong thời gian tới QTT76 sẽ được một trưởng ban mới .
Thân chào 
Hưng Cao
# 7177
  29 tháng 09, 2014 08:18  Vinh viết,  
Quận Cam, California là nơi Tabe Promo76 tập trung đông nhất.  Thông tin, liên lạc dễ dàng. Điều hành, phối trí tốt. Trong những thời gian qua đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, họp mặt, cổ động và đóng góp tập thể nhiều cho QTT76.  Vì những ưu điểm đó, tớ yêu cầu anh em đề cử những bạn ở California.  Cảm ơn anh Cao Đinh Hung đã có nhã ý, các cụ ngày xưa đã nói "Một Cây Làm Chẳng Nên Non..."I'M OUT".
# 7184
  30 tháng 09, 2014 12:43  Mr. Nato viết,  
 Tớ đồng ý voi Đ Vinh và xin đề cử thêm Cao Đình Hưng !!! Còn Tớ cũng như Vinh I am Out .
# 7186
  30 tháng 09, 2014 16:02  Handsome? viết,  
Nato = No action, talk only?  
# 7205
  05 tháng 10, 2014 14:24  Mr. Nato viết,  
    Yes exact the Mundo ! when it comes to QTT , I am Mr. NATO like the rest of all BE. Some of us are more NATO than other. I know someone that are going NATO twice on us ! Hat off to Be Ly Hung Ngoc and Tran Van Khoa , Ha Duy Binh , Le Thien Phuoc and all Be that were responsible for Taberd 50th reunion. You guys have done a terrific job !!! Of course there was also a special Be that always worked behind the scene who I don't have to mention his name but we all know who he was . Thank you Mr. Special Be for a wonderful entertainment night that we will remember for the rest of our live . 
# 7206
  05 tháng 10, 2014 14:40  Chưa Là Thầy Bói viết,  
Làm ơn chỉ chỗ nào có training thâỳ bói để biết ai là Mr. Special Be
# 7207
  05 tháng 10, 2014 18:00  Cụ M viết,  
Thân Chào Các Bạn,
Theo lời đề nghị và nhận xét của Cao Đình Hưng, tôi xin, coi như người già nhất trong các be 76, đồng ý dời lại 15 tháng 10 như thời hạn lên danh sách bầu cử để các bạn Cali có thời giờ đề nghị, xung phong và đúc kết danh sách các ứng cử viên.
Sau đó tôi sẽ nhờ xếp Quang lo dùm phần bầu cử.
Tiện đây, tôi xin nhờ Cao Đình Hưng lo luôn phần cập nhật danh sách các bạn  được đề nghị hay ra ứng cử để các bạn theo dõi.

Xin Chào
Nguyễn văn Em
# 7217
  08 tháng 10, 2014 15:32  !@#$%^& viết,  
Cụ M,

Cụ muốn lôi kéo, kêu gọi Be cali cho đề nghị để lên danh sách bầu cử cụ phải kéo như là Yanni kéo vio lông may ra ĐTT, 8Q, CĐH, HNB, etc mới xung phong !@#$%^ rồi cụ mới đúc kết danh sách các ứng cử viên được.  Cụ kéo nhẹ tay như thế này thì tui thấy hơi lo lo cho QTT76 15 tháng 10 2020...còn thong thả.  Cao Đình Hưng nghĩ như thế lào?

# 7218
  08 tháng 10, 2014 15:39  !@#$%^& viết,  
!@#$%^& = CHẬM NHƯ RÙA
# 7219
  08 tháng 10, 2014 19:24  Quân Sư Quạt Máy viết,  
Vinh à,

Bại tướng không thể nói là mình dũng.  Coi chừng có người nực gà nói "I'm out so I'm im".

Bảo trọng mình rồng
# 7220
  08 tháng 10, 2014 19:28  Thế Giới Văn Minh viết,  
Chúng tôi chậm vì chúng tôi văn minh

# 7236
  15 tháng 10, 2014 04:12  Cụ Hưng Cao viết,  
Gởi đến các Be !

theo nhận xét cũa Tao , hầu như mọi người đều muốn duy trì QQT76 và trong mấy ngày qua đã có 
ba nhân vật được đề cử vào chức trưỡng ban điều hành QQT76 
1/Đinh Trọng Tín
2/Hà Gia Hoà
3/Hà Duy Bính 
3/Cao Đình Hưng
Trên là ba nhân vật được đề cử, tôi xin kéo dài cho đến hết ngày thứ sáu 17 tháng 10, lúc 24:00 giờ Cali để có ba bạn trên xác nhận ý định của mình trước khi nhờ xếp Quang lo phần bầu cử
Hy vọng trong thời gian tới QTT76 sẽ được một trưởng ban mới .
Thân chào 
Cụ Hưng Cao
# 7239
  15 tháng 10, 2014 21:12  Cao Đình Hưng viết,  
Thân gởi Bạn Em 
Tôi không có ý định tranh cử chức trưởng ban điều hành QTT76. Xin rút tên Tôi ra .

Thân chào .
Cao Đình Hưng
# 7241
  16 tháng 10, 2014 04:28  Cụ M viết,  
Thân Chào Các Bạn,
Theo tình hình hiện tại, tôi xin, coi như danh sách các ứng cử viên là không có ai hết.
Cuối tuần này tôi sẽ họp các anh em trong Ban Điều Hành cũ để xem cách giải quyết QTTT76 như thế nào.
Nếu từ đây đến đó bạn nào muốn tự nguyện, xin vui lòng viết lên vài chữ.

Xin Chào
Nguyễn văn Em
# 7240
  16 tháng 10, 2014 01:29  Be Hói viết,  

Bớ thiên hạ ơi ! hình như không ai thấy Cu Tê Tê đang …bế tắc sao vậy nè !

Đến giờ này mà vẫn chưa có người ra ứng cử làm Trưởng Ban cho nhiệm kỳ mới, mà đúng ra thì nhiệm kỳ mới đã nên bắt đầu từ tháng 8 năm nay.

Theo danh sách của Dớ đề cử thì tôi thấy có tên mình trong đó (sao tao “hân hạnh” vậy Dớ !)

Mà Dớ quên là tôi đâu phải Vladimir Putin đâu mà chịu nhẩy bỏ một nhiệm kỳ để lấy đà nhẩy vô nhiệm kỳ sau, rồi còn mánh mung cho tăng nhiệm kỳ sau dài thêm ra hai năm, từ 4 thành 6 năm…hohoho…hahaha…hehehe. Ngoài cái đầu hói của Putin ra tôi không muốn giống hắn cái vụ này đâu à nghe, thiệt đó.

Tôi đã làm trưởng ban hơn một nhiệm kỳ trước đây rồi nên tôi thấy chúng ta phải để QTT có người mới, đem một làn gió mới và hướng hoạt động mới cho nhiệm kỳ tới đây.

Trong đám các sỹ quan văn võ bốn phương, mà nhất là trong vùng OC mà tôi biết, thì có nhiều danh hào rất nhiệt tình và khả năng mà tôi xin kêu gọi anh em hãy ủng hộ cho:

  1. -   Lê Thiện Phước
  2. -   Trần Văn Khoa
  3. -   Võ Long Hải (hết là Be Nội lâu rồi nha)

Tôi rất mong nhìn thấy các bạn trên đây nhận ra ứng cử để Be LV Quang gởi ra thông báo nhanh chóng kêu gọi anh em đi bầu người Trưởng Ban cho kịp trước mùa lễ Giáng Sinh năm nay. 

 Cụ Em ơi, ông cứ gọi phone mấy sỹ quan trên đi, nói là ông sắp phải đi mổ lấy .. cái đó ra rồi, nên nếu mấy ổng không chịu ra thay ông làm trưởng ban thì tiền quỹ ông cầm theo đi mổ trả tiền nhà thương đó.

Thân,

Be Hói

 

# 7242
  16 tháng 10, 2014 04:38  Cụ M viết,  
Cụ Em ơi, ông cứ gọi phone mấy sỹ quan trên đi, nói là ông sắp phải đi mổ lấy .. cái đó ra rồi, nên nếu mấy ổng không chịu ra thay ông làm trưởng ban thì tiền quỹ ông cầm theo đi mổ trả tiền nhà thương đó.

Ý kiến quá hay nhưng hơi táo bạo. Tôi chỉ sợ lấy tiền xong, hai chân và ngay cái chân giữa cũng bị lấy mất trước khi mổ!

Thân Chào
# 7245
  17 tháng 10, 2014 02:49  Dớ viết,  
Tín nè , 

Tao đâu có nói mày làm Putin gì đâu , vì tao biết mày không thể tài giỏi bằng góc nhỏ ông Putin được .
Tao đề cử mày vì tao biết mày sẽ làm được tốt cho QTTT76 . Mày làm ơn chứng minh cho mọi người thấy là mày biết đuổi ruồi giùm tao đi.....ha ha ha . Cho đứa nào đuổi ruồi hổng bay nó biết tài mày..

Nhắc cho mày nhớ tao vẫn là Be Nội nghe. Tao ở bên này là vì lý do riêng nhưng..."thân tại Tào mà lòng tại Hán(g)" nghe . Nói tao không còn là Be Nội chẳng khác nào chửi tao đó .

Nếu mày đề cử tao làm trùm QTTT76 thì phải để thằng Việt Nghiêm làm thủ quỷ. Dự định làm việc của tụi tao sẽ là : 6 tháng đầu sẽ tạo điều kiện và khuyến khích anh em đóng góp tối đa  cho quỹ , 6 tháng sau tao với thủ quỷ sẽ giúp cho tất cả anh em 76 , OK ? Gíup cái gì ? Giúp.,...hiểu rỏ và thấm thiá ý nghiã câu hồi xưa đã học : "Giao trứng cho Ác. 

Lên tiếng nhận đề cử giùm tao đi mày ơi ! Chưa chắc mày thắng cử đâu mà sợ gánh nặng hay nặng gánh....he he he. 

Thân

Dớ
   
# 7246
  17 tháng 10, 2014 17:03  Dũng Thỏ Thẻ viết,  
Đừng nghe những gì Hải  nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Hưả "lồm" (giọng Qwảng Nôm). Hải nói không lồm, nghĩa là Hải sẽ lồm.

Lâu nay tao 2 Kiều e lệ nép vào dưới hoa, vì sợ bị dũa "không ăn gắp bỏ cho người", xin dâng chàng 2 trái đào tiên của người khác, nhưng cầm lòng không đặng phải thỏ thẻ đôi nhời.

Dưới mắt tao, Hải là best choice, có lẽ sẽ có chỗ đứng như Obama trong lịch sử QTT vì:

- Vừa là ngoại, vừa là nội, có 1 cái nhìn từ 2 phía, bản thân Hải đã sống rất khó khăn ở nội, lại cũng biết hơn ngoại về gia cảnh cách sống của nội; Hải cũng là 50/50 ngoại, bản thân dù cũng rất khó khăn và cũng dư sức thấy ở ngoại cũng có những khó khăn theo kiểu khác (như tao, X, Y ... từ mấy năm nay).  Tóm lại là nguời thấy và hiểu.

- Hiện không vương thê nhi, thê tróc tử phọc bên mình.

- Ở ngay giao lộ SaiGòn nhỏ.

Cái khó khăn của Hải mà tao thấy là: sống cũng rất bấp bênh so với khoảng 95% anh em ngoại (nên nhớ là Hải mới qua Mỹ khoảng chừng 3 năm, lưng đau kinh niên, nhà cửa không có), chưa biết ngày mai ra sao, lòng Hải có thể có những bất an, phiền muộn mà ta không biết, không thông cảm. Việc lo cho QTT có lẽ sẽ không tốn nhiều thời giờ, nhưng yếu tố tâm lý của sự bất an và ảnh hưởng của nó lên việc khác thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Chuyện Việt Nghiêm làm thủ quỹ, phụ tá Hải là 1 ý tưởng thiên tài, thậm chí hơn cả thiên tài (maybe:  thiên tai).

Tao là dân sinh sau, đẻ muộn, chỉ mới biết Đông Phương Hồng "Mao nhều" Việt gần đây, nhưng đã thấy Việt là một con ngựa chướng, đầu ngựa, đuôi kỳ lân, đít rồng, cu chim sẻ ... très en-tờ-rét-săng. Chơi với Việt, thì không nên và không thể áp dụng luật chơi thông thường, không thể phán đoán theo cái nhìn của người phàm, mắt thịt, mà cần cái nhìn của Transformator (ở đây xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ vô bờ, lòng thương mến tới Thu - vợ anh ngọt, nàng có cái nhìn về con người, về bạn bè rất đặc biệt, biết nhìn xuyên qua những cái định kiến thường tình, đúng như Ngọc nói, Thu cao hơn tụi mình một cái đầu). Việt sẽ là một đôi ta rất đá vàng với Hải như Hải đề nghị. Hơn thế sẽ là một Odyssey vô cùng ngoạn mục cho tất cả mọi người.  Do có cảm tình đặc biệt với Việt, tao xin ứng cử là đại sứ thần đặc trách quan hệ ngoại giao với Việt, mỗi khi chủ tịch Hải bị tắc.

Tóm lại, liên danh "Tiệu Kỳ" Hải(+Việt, đây là tổ chức nội bộ của Hải, dùng ngựa chứng chúng ta không thể ngồi trên lưng nó, mà nên ôm bụng nó từ`ở dưới, nó nhảy ngược xuôi một hồi cũng tới nơi, chúng ta không nên có ý kiến, ý cò gì khi Hải và Việt "quan hệ" với nhau).  Cũng nên nhớ là Tiệu Kỳ cũng nện nhau ra trò, mai mốt Hải đi đường Hải, Việt đi đường cũ thì cũng OK, "c'est la vie".

Lòng thành đã tỏ, tuỳ Hải xem xét, cân nhắc, và bàn luận với Việt, tao không dám nài ép "đào tiên đây, mời anh xơi".
# 7249
  18 tháng 10, 2014 09:49  Confused viết,  

# 7253
  18 tháng 10, 2014 17:57  Trần Văn Khoa viết,  
Hói ơi,mày làm ơn bỏ tên tao ra được ko? Tao ko có khả năng để nhận trách nhiệm này đâu. Thanks
Khoa
# 7235
  14 tháng 10, 2014 23:33  Hà Duy Bính viết,  
Các bạn mến

Tôi rất cám ơn sự tin tưởng và lòng thương mến của các Be đã đề cử tôi ra ứng cử vào BDH QTT
Các bạn cũng biết, tôi luôn sát cánh với các anh em trong bất cứ những công việc gì có thể giúp ích cho những dự án của Taberd được tốt đẹp
Tôi không quẩn ngại làm những điều đó

Sau khi được đễ cử, tôi không trả lời có hay không, mà đem  chuyện này vào lòng để suy tư, để tự vấn xem mình có thể làm được chuyện gì tốt nhất trong lúc này
Tôi cùng nhìn đến đời sống hằng ngày của mình, của vợ con, của gia đình và tự hỏi đâu là chuyện tốt nhất mình có thể làm được

Cách đây mấy tuần, Lỷ Hủ Là có hỏi đùa trên sân trường ai có con nhỏ hơn 10 tuổi
Tôi không trả lời, nhưng tôi biết tôi cũng nằm trong đám đó

Có những Be đã làm ông nội, ông ngoại
Có Be mới gả con gái
Còn về phần tôi, thì con vần còn học ....tiểu học
Tôi cảm thấy, ưu tiên và ưu tư của tôi và Trúc là giáo dục, nuôi nấng và dạy giỗ con cái và con đường đi của chúng tôi vần còn dài
Các Be có con đã lớn, đã đi qua con đường này thì chắc cùng hiểu được nồi ưu tư của tôi

Trong hoàn cảnh này, tôi cảm thấy khó có thể nằm trong BDH QTT để cùng ưu tư và làm việc với các bạn
The timing is not right for me and my family  ....

Tôi xin rút lui ra khỏi danh sách ứng cử BDH 
Tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ QTT như đã từng làm trước đây 

Tôi thiết nghĩ tôi sẽ hữu hiệu hơn trong công tác chỉ đâu làm đó hay nói nôm na là sai vặt
Tôi thiết nghĩ tôi sẽ hữu hiệu hơn trong những công việc "cần chân tay hơn cần trí tuệ "

Xin cám ơn các bạn

Hà Duy Bính
# 7243
  16 tháng 10, 2014 04:50  Cụ M viết,  
Thân Chào các bạn, gởi các bạn cái link này nghe đỡ buồn

http://www.youtube.com/watch?v=pryjqc6YAcM

Chào
# 7244
  16 tháng 10, 2014 11:45  Vinh viết,  
Đêm khuya nghe gọi : Bean ơi 
Dậy em nhờ tí, Bean ơi , Bean à 
Giật Mình như thể gặp ma 
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa 
Bài thì mới trả buổi trưa 
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già 
Nằm im mắt nhắm cho qua 
Bên tai thỏ thẻ Bean à , Bean ơi 
Còn bao năm nữa trên đời 
Vui xuân kẻo hết Bean ơi , Bean à 
Người ta bảo lúc về già 
Dẻo dai hơn trẻ Bean à Bean ơi 
Con lớn chúng đã xa rời 
Nhà thì vắng lạnh Bean ơi Bean à 
Sao không bắt chước người ta 
Cờ người quyết đấu Bean à Bean ơi 
Bàn son có sẵn đang phơi 
Quân ngà mau dậy Bean ơi Bean à 
Ráng cho vui cửa vui nhà 
Em thương Bean lắm Bean à , Bean ơi ...

Anh Bean!!! QTT76 cần tiếng nói của các Be Cali qua anh. Những công việc "cần chân tay hơn trí tuệ " tui có Sáu Mễ, Năm Hồ,Tứ xì rồi.  Nghe anh ca cải lương tui thấy mùi cả lòng.  Đừng phụ long tui nghen anh...