Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Sân trường vắng lặng quá
  (12 trả lời)
  Next
# 465
  29 tháng 04, 2010 07:18  Võ Long Hải viết
Locked Chủ đề đã đóng

Chào các ông Cu ( H,K ), ông Cụ nội ngoại ,

Mấy cụ đâu hết rồi ? Mới bàn chuyện bóp vú ì xèo sôi nổi mà bây giờ đi đâu để sân trường vắng lặng vậy ?
Lu-xi-fe- Em đâu rồi ? Mọi khi ông hay khai cuộc bằng cách lỗi nhỏ gào to bây giờ chắc có lẽ ông đang âm thầm phạm lỗi to to nên ông im rơ hả ? He he he
Còn ông P.Đ.Nguyên , ông thấy mình được frere Admin Quang gắn cho cái ngôi sao bên cạnh tên ông nên không thèm xuống sân trường nửa phải không ?
Cuối tháng 4 mà đứng một mình dưới sân trường thì buồn lắm đó .
Thân mến
Hải
# 468
  29 tháng 04, 2010 19:24  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải, Việt và mọi người, Những ngày qua anh em mình không ai ra sân, có lẽ anh em muốn dành những giây phút này để hồi tưởng về quá khứ, những năm tháng vô cùng khó khăn mà anh em mình phải vượt qua, nhưng với TINH THẦN TABERD, tinh thần vươn tới tiến thẳng vào tương lai, và hầu hết anh em mình đã thành công và có được ngày hôm nay. Và chúng ta cũng không quên tưởng nhớ đến những sư huynh, thầy cô, các bạn đã mất... Có những người thành đạt nhưng chắc chắn trong số anh em Taberd cũ có người không gặp may mắn, cuộc sống khó khăn, Vậy với lòng nhân ái chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc lập ra một qũy từ thiện để hổ trợ cho con cháu của các bạn này được học hành đến nơi đến chốn. Tôi nghỉ đây cũng là suy nghỉ của nhiều bạn khi đến với Taberd.org. Như vậy sân chơi của chúng ta vừa là nơi họp mặt vui đúa giải stress vừa là nơi để chúng ta làm được việc có ý nghĩa. Mỗi người hãy cho ý kiến. Nguyên.
# 469
  29 tháng 04, 2010 22:01  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên và các bạn thân mến , Nguyên nói có lý : có thể anh em đang hồi tưởng về quá khứ . Đối với cá nhân tui ,dù sao thì cũng là chuyện đã qua mình không thể sống hai lần cuộc đời để so sánh cái gì tốt hơn . Tui đón nhận những gì cuộc đời dành cho tui từ chuyện học hành làm việc đến việc gia đình vợ con như nó vốn có (Định mệnh mà không nhận cũng không được). 35 năm qua cũng có những lúc tui gặp khó khăn tưởng chừng như phải gục ngã không vượt qua được . Những lúc đó chỉ ao ước được người bạn nào đó chìa tay cho mình nắm để có thể đứng lên được và ngược lại cũng nhiều mặc cảm với bạn bè nên cũng không dám nhìn không dám tìm bạn củ... Đầu tháng tư năm nay tìm lại được anh em bạn bè củ qua TABERD.ORG mới thấy tình bạn của chúng ta quý giá biết chừng nào , những mặc cảm thua kém gì gì đó không có chỗ chen vào tình bạn TABERD của chúng ta . Việc lập ra một QUỸ TƯƠNG TRỢ để anh em tương trợ cho nhau hay hổ trợ học bổng cho con cháu các bạn đã mất là một ý tưởng rất hay , tui ủng hộ hết mình và sẵn sàng đóng góp để ý tưởng của Nguyên sớm thành hiện thực . Sau đó nếu có thể sẽ phát triển thêm một quỹ TỪ THIỆN để giúp đỡ cho những người kém may mắn xung quanh chúng ta . Mong các bạn Taberd mình cùng ủng hộ Nguyên cho việc nầy sớm được thực hiện . Cám ơn Nguyên đã xuống sân trường chơi với tui . Hải
# 470
  29 tháng 04, 2010 23:26  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh em thân mến, Nhi hiện nay đang là thành viên của Taberd promo 65-77 vì Nhi học chung với promo này từ Onz.ième đến hết lớp 9 thì mới xin nhảy lớp lên học cùng promo với các Bác 64-76 ... Nhóm 65-77 này đã chính thức được thành lập từ đầu năm 2007, đến nay cũng đã hơn vài lần làm từ thiện hoặc lập Qũy quyên góp để phát tiền thưởng khuyến học cho các cháu học sinh sinh viên là con cháu các thành viên không giàu có hoặc nghèo khó trong Nhóm 65-77 tại Sàigòn ... Thực ra, Nhi thấy anh em 64-76 nhà mình phải nên đi từng bước một ... trước nhứt phải bầu chọn Ban Đại Diện và Trưởng Ban Đại Diện Nhóm 64-76 cái đã, rồi Ban Đại Diện này mới hội ý và đề cử hoặc bầu chọn ra một Thư Ký kiêm Thủ Qũy ... Sau đó, Trưởng Ban Đại Diện mới lên Kế Hoạch Họp Mặt và vận động quyên góp cùng kế hoạch phân phát để Thư Ký kiêm Thủ Qũy theo đó mà thi hành cho đúng bài bản thì mới có tính thuyết phục cao được ... Nhi nghĩ là Bác M, Bác Quang và các Bác thành viên đầu tiên của Nhóm 64-76 nhà mình hãy nên mạnh dạn cho biết ý kiến là có thể và có nên triển khai ý nguyện này hay không cái đã ... Những gì có liên quan đến tiền bạc là phải có tổ chức thật quy củ thì mới mong có thể đi đến thành công mỹ mãn được ... Xin chân thành cám ơn các Bác, Thân mến, Nhi PS: Riêng bản thân Nhi thì vì đã là thành viên của Nhóm 65-77 nên chắc là không tiện tham gia Qũy bên Nhóm 64-76 được, nên chỉ xin thỉnh thoảng gặp anh em giao lưu cho vui vậy thôi, tiền bạc mà liên quan cùng một lúc với cả 2 Nhóm e không tiện lại rất sợ bị tiếng thị phi lắm đó anh em ah ... Thành thật cáo lỗi cùng anh em trước. Nhưng mong là không vì vậy mà anh em bỏ rơi không chịu công nhận Nhi như là một người bạn Taberd chí cốt của anh em đó nhé ... à à ta chỉ làm bạn để hàn huyên tâm sự cho tuổi già thêm vui mà ... chỉ vậy thôi ... he he he ...
# 479
  30 tháng 04, 2010 10:32  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào các bạn , Chào Ông Nhi , Cám ơn Nhi đã có những góp ý về việc thành lập quỹ tương trợ , ông nói rất đúng những gì liên quan đến tiền bạc phải thật quy củ và minh bạch mới có thể thuyết phục mọi người được . Tui có may mắn được làm việc với nhiều tổ chức từ thiện nên học mót được cách thức mà người ta làm , nhờ các bạn và ông oánh giá góp ý thêm nhé . Khi tui tham gia 1 chi hội thuộc hội BTBNN thì các thành viên phải đóng góp hàng tháng một số tiền (bắt buộc theo điều lệ) lúc đó là 20.000đ (hai chục ngàn) . Thành viên nào có điều kiện thì đóng nhiều hơn (tuỳ hỉ không bắt buộc)ngoài ra còn có những hoạt động gây quỹ khác. Sổ sách chi thu công khai đầy đủ , không chi sai mục đích (cho dù tất cả thành viên đồng ý). Mua bất cứ món gì phải có hoá đơn địa chỉ nơi bán. Sổ sách thu chi đầy đủ . Một cách làm khác mà tui thấy phù hợp với điều kiện chúng ta hơn vì cũng từ một trang web từ thiện . Các thành viên không đóng phí , góp lời hứa giúp đỡ và tự giữ tiền. Có một người thủ quỹ quản lý tài khoản NH . Mọi khoản chi do ban quản trị web duyệt và có lệnh chi công khai trên forum . Ai biết một hoàn cảnh cần giúp đỡ thì post lên forum , thành viên khác đi xác minh và đề xuất mức tiền cần giúp đỡ . Khi góp tiền giúp thì gởi vô tài khoản thủ quỹ rồi thủ quỹ chuyển cho người cần được giúp đỡ như 1 trung gian . Song song đó nếu là giúp đỡ dài hạn thì một thành viên sẽ giúp người nhận mở TK ở NH để các thành viên chuyển trực tiếp cho người nhận những tháng kế tiếp . Mỗi 3 or 6 tháng có báo cáo THỐNG KÊ số tiền và các trường hợp được giúp đỡ . Các bạn và Nhi nghỉ sao ? Việc Nhi chàng hảng với 2 promo cũng không có gì lạ vì như tui năm 75-76 nghỉ học 76-77 học lại bên Bùi thị Xuân có học chung với Lương Thống Nhứt , Trương Sỉ Phương , Ngô Vĩnh Nguyên ...v v coi như promo 65-77 cũng có tui . Promo nào cũng là dân Taberd . Thân mến Hải
# 486
  30 tháng 04, 2010 20:21  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dear Hải, Lương Thống Nhứt-Sydney, Trương Sĩ Phương-Toronto đều sinh hoạt trong Nhóm 65-77 và kể cả Chu Mạnh Tuyến trong một lần sang Cali cũng tình cờ gặp Lê Xuân Trường nên cũng tham gia Nhóm 77 này luôn cho có tụ ... Mỗi khi về VN thì Tuyến đều gọi anh em Nhóm 77 Sàigòn này ra giao lưu rất vui vẻ ... như thể là đã hình thành một truyền thống bạn bè anh em ... Tuyến cũng có nói rất mong sẽ gặp lại Hải và anh em 64-76 khi nào có dịp về Sàigòn sau này ... Về việc anh em muốn làm một cái qũy tương thân tương trợ và từ thiện thì theo Nhi anh em phải bầu chọn ra cho được một Ban Đại Diện và Một Trưởng Ban Đại Diện Nhóm 76 cái đã ... Từ đó mình mới có được một cái nền tảng để tính các bước tiếp theo sau này ... Khi nào những anh em "Khai Quốc Công Thần" lên tiếng thì mới hi vọng thành chuyện được, bây giờ chưa có ý gì rỏ ràng cả nên tạm thời còn phải chờ thời cơ chín muồi ... he he he ... Thân mến, Nhi
# 471
  29 tháng 04, 2010 23:28  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Long Hai than men, Xin loi da cham tre trong viec tra loi tho anh. Anh Hai va gia dinh ra sao cho Viet biet voi. Viet rat buon vi hom nay la ngay 30 thang 4. Ngay ma anh em chung minh phai xa lia nhau. Nhung chua co thang tu den nao Viet lai vui nhu vay. Ly do la vi Viet da duoc co hoi noi lien lien lac lai voi cac ban. Mong anh Hai va gia dinh vui ve, hanh phuc va may man.
# 473
  30 tháng 04, 2010 03:03  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt thân, Công nhận Việt giỏi thật, chịu khó viết thơ cho anh em . Hôm nào đại diện anh em thưởng Việt, mời Việt đi ăn được không ? Sẽ liên lạc một số bạn ở Bolsa để cùng đi . Cho mình biết . Nhớ lại ngày xưa ... Nghiêm Quốc Việt nổi tiếng hình hoc. Mỗi lần bí quĩ đạo nhờ Việt chỉ giáo . Lúc sau này dạy con calculus về quĩ nhớ đến Việt . Sơn Mập
# 487
  01 tháng 05, 2010 00:45  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Sơn thân mến, Cám ơn lời mời của Sơn. Việt nhớ lần cuối cùng nói điện thoại với Sơn là vào năm 89 hay 90...20 năm rồi con gì. Anh Em có gọi điện thoại cho Việt đúng hai tuần trước. Anh Em hỏi Việt là còn nhớ ai ở Taberd không ? thì Việt trả lời ngay là Thái Sơn và Cảnh Phương. Việt mong là 20 năm nữa khi chống gậy ra sân trường chơi biết đâu sẽ gặp lại anh Em của chúng ta và không chừng lại bị hỏi câu hỏi trước thì Việt hứa với Sơn là sẽ nói là: Việt bây giờ đang chống gậy đi tìm "chỗ đứng" ( dùng đúng chữ của Quốc Hư...) và hình ảnh của Thái Sơn cũng vẫn là hình ảnh đẹp đầu tiên hiện ra trong óc Việt... Việt có một anh bạn là bệnh nhân của Sơn và lúc nào hỏi thì anh ta đều nói là Sơn vẫn khoẻ và đẹp trai như thường... Chúc bạn hiền vui vẻ và khoẻ mạnh. Thân chào Sơn. Việt,
# 488
  01 tháng 05, 2010 03:04  Cu Hát viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt và Sơn...mập (tao biết mày hết mập rồi nhưng Sơn Mập là trademark của mày), Xin phép Việt để "Mày Tao Tôi Tớ" cho nó thân mật (quen ...mõ rồi). Vã lại từ lúc TaBe...chưa bị Chấm Ọt là tao đã mày tao với Sơn Mập rồi. Hai Ông Ngoại đang ở cạnh nhau có 3 bước à...thì phone nhau mà đi...So Cu Ro Ti hay la Bop Vu (viết theo kiểu của Cụ Em khỏi sợ bị LVQuang kiểm duyệt) gì đi, cần gì mà cứ hẹn hò mãi...làm tao phát nôn à. Rủ thêm mấy thằng ở Bôn Sa như LTCần, TVKhoa, HGHoà.....cho nó xôm tụ rồi hiện hình lên TaBe Chấm Ọt cho anh em em Nội Ngoại diện kiến dung nhan mùa...tàn của tụi bây. Tao được hân hạnh diện kiến mấy thằng kia rồi, chỉ còn mày à Việt. Gửi lời thăm tất cả bạn bè mình ở Bôn Sa. Có thể sẽ gặp tụi bây cuối năm nay. Cu Hát
# 476
  30 tháng 04, 2010 07:36  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt ơi , Cho xin chữ ANH đi nhé , trong sân trường vui chơi với nhau thì mày tao là sướng miệng nhứt . Nếu phải giữ gìn tư cách của ông già vì sợ con cái nó chê "già quậy" thì gọi tên hay ông với tui . Tụi mình ai có lớn thì hơn nhau cũng vài tháng hay nhiều lắm 1 tuổi là cùng , chỉ có Lu-xi-fe Em lớn hơn tụi mình 3 tuổi thì tụi mình phải "kính lảo" để "đắc thọ"...khà khà . Tháng tư năm nay cũng như Việt tui cám ơn Chúa , cám ơn Trời Đất đã đưa anh em mình lại gần nhau sau 35 năm lạc nhau không tin tức . Tui vui mừng khi Lý Minh Sơn gọi cho tui cũng như vui mừng gặp Nguyên , Hiếu , Lương , Chinh ...v v..dù suốt 11 lớp không học chung với nhau năm nào. Niềm vui khó tả lắm , có lúc tui tưởng như đang mơ vậy . Tui chia sẽ niềm vui của Việt . Nhân đây xin nhắn ông Quang và các ông đã đi tiên phong lập ra trang web nầy : Tụi tui cám ơn rất rất nhiều. Về việc gia đình tui thì có lẽ để tui gởi thơ riêng cho Việt vì sợ nói ra , anh em sẽ chê tui mất nết rồi ghét tui . Nói chung vợ và con đều phải viết có S ...he he . Chúc Việt và gia đình được mọi sự bình an . Thân mến Hải
# 490
  01 tháng 05, 2010 09:15  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Em Hải, Chú cứ để ANH Việt tự nhiên. ANH Việt viết là vui rồi Kề cho ANH M nghe chuyện "vợ và con đều phải viết có S". ANH M già rồi nhưng lại thích nghe mất chuyện S với X lắm chú ơi! Cho ANH M gởi lời thăm vợS và conS của chú ANH M
# 524
  03 tháng 05, 2010 06:15  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào anh em , Thơ nầy gởi cho 1 người . Chào anh EM , Đọc thơ anh Em làm em sung quá...(xí lộn)...sung sướng quá . Lâu lắm rồi mới được một người kêu em bằng em . Thường thường ra đường em hay bị kêu bằng chú bác không hà , kêu bằng anh cũng hiếm , người kêu em bằng em thì vắng lâu rồi . Nói thiệt với anh , em lúc nào cũng muốn đẩy chức anh cho người khác , gặp con cái của người quen bao giờ em cũng dành xưng chú mà có được đâu lúc nào cũng bị kêu bằng bác . Em tức anh Việt kêu em bằng anh ( thà ảnh kêu em bằng em , bằng mày hay bằng thằng em không tức ) kẹt nổi là ảnh quá lịch sự em đâu có lý do gì để cự nự nên chỉ dám xin chữ anh của ảnh thôi . Em cám ơn anh Em có lời thăm vợS và conS của em . Em cũng muốn kể cho anh Em nghe chuyện " Hao ken ai đu ít " để thêm được chữ S nhưng em sợ mấy ông nội ngoại chê em mất nết rồi xử tội em , hay mấy vị phu nhân của họ đọc được lại cấm họ giao du với em thì buồn lắm . Bù lại thì chữ X thì em có thể kể cho anh gấp 3 lần yêu cầu ( X X X ) anh dám nghe không ? Nếu frère Admin Quang nghe được chém em thì anh Em bênh em hay binh em ? Em nghe Trần Sư Tứ nói xương cốt của anh Em nó phản anh không biết có thiệt không ? Nếu thiệt thì em giận cái thứ phản lắm em muốn dần nát xương cốt của anh Em ra cho nó bỏ tật phản chủ...(chít mẹ quên , như vậy thì còn gì là thân thể con người ta) . Thôi thì em cũng có học thuốc Nam và có bài thuốc bí truyền chửa đau nhức xương khớp nếu anh Em tin em thì em sẽ chỉ cho anh sắc uống thử . Anh Em cho em gởi lời vấn an các chị và các cháu Kính Hải