Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Lâm Thanh - Obama - Dương Qung Kứng
  (13 trả lời)
  Next
# 6546
  13 tháng 11, 2013 18:13  Dũng viết

Thể theo lời yêu cầu của Lâm Thanh “…chính trị là một đề tại ít người muốn đụng đến vì dể gây cọ sát …Mà đúng vậy, có chút cãi cọ mới vui, cứ đồng ý với nhau thì thế giới này đâu có chuyện nói”

Mời 2 bạn và các bạn khác đọc bài c ủa ông Yeb Sano, trưởng đoàn đàm phán Philiipines tham dự Hội nghị Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP 19).

Đây không phải là 1 diễn văn chính trị, nhưng là 1 tiếng thét vừa đau thương vừa hùng tráng.  Loài người đang chứng kiến những thảm họa do chính mình tạo ra, và đa số vẫn nhởn nhơ, chưa ý thức được tầm quan trọng của nó

“Tai họa chẳng bao giờ là tự nhiên. Chúng là sự kết hợp của các yếu tố chứ không chỉ đơn thuần mang tính tự nhiên. Chúng là sự tích tụ của việc liên tiếp vượt qua các ngưỡng kinh tế, xã hội và môi trường. Hầu hết các tai họa đều là kết quả của bất bình đẳng và những người nghèo nhất thế giới phải chịu rủi ro nhiều nhất vì họ dễ bị tổn thương”.

“Tại Doha, chúng ta đã hỏi: “Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở đây thì ở đâu?”

Bài những người ăn no, ngủ kỹ cần đọc

http://soha.vn/quoc-te/bai-phat-bieu-day-xuc-dong-cua-truong-doan-cop19-philippines-20131112174206611.htm.

Tôi đã đọc tất cả các sách bởi Obama, viết từ khi chàng chưa là tổng thống, chàng viết đại ý là “nếu nước biển dâng lên, khí hậu biến đổi … chuyện này mà không quan trọng, cấp bách thì chuyện gì khác đáng gọi là cấp bách, nguy khốn”.  Lời chàng được chứng minh qua lời Yeb Sano, Phi vừa hứng chịu một cơn bão lớn nhất trong lịch sử loài người, mà sức gió nằm ở ngoài bảng xếp tới hạng 5.   Tôi đọc rất nhiều sách chính trị, hồi ký, Obama là người duy nhất nói về climate change với sự quan tâm thực sự như một trọng tâm.

Còn về Obamacare, từ khi ở Pháp gần 20 năm trước, tôi đọc bảng so sánh tử suất con nít ở các nước giàu, thì Mỹ là số 1 về chi tiêu y tế, nhưng tử suất con nít là đứng thứ 20 (xếp từ thấp lên cao). Nếu hiệu quả tương ứng với chi phí thì con số này phải là trong top 5.  Chỉ vì y tế phòng ngừa yếu kém, chỉ cover cho những người hoàn toàn nghèo, trên nghèo 1 chút là kệ mẹ mày.  Cho nên không nên dán label “socialist” dễ dãi làm sự phán đoán của ta méo mó đi, chỉ nhìn thật kỹ giàu như Mỹ mà tử suất con nít trong các nước giàu đứng 20 là “không chấp nhận được”.

Đạt Lai Lạt Ma đã nói từ lâu “Vấn đề của thế kỷ 21 là vấn đề môi trường. Nước biển dâng 1 mét thì Bà la Môn, Hồi, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành… sống gần xích đạo thành cá hết trọi, đạo gì cũng dzậy.

Chính trị mang tên gì không quan trọng, thường trực nhìn thực tế để điều chỉnh chính sách tương ứng, chúc Lâm Thanh trở thành “fervent socialist militant” sau khi đọc bài này.  Ngày 23 gặp Lâm Thanh, give me $5 for Malia Obama’s presidential run.
# 6547
  13 tháng 11, 2013 18:15  Dũng viết,  
Errata:  Đạt Lai Lạt Ma đã nói từ lâu “Vấn đề của thế kỷ 21 là vấn đề môi trường". Nước biển ...
# 6548
  13 tháng 11, 2013 23:04  Chú Cao viết,  
Dũng ỏi !
Tao không dám lạm bàn về chính chị ,chính em vì Tao hõng có rành .Tao chỉ rành về mấy thằng 
bạn tao mà thôi, như thằng Lâm Thanh thì Tao biết ,còn ông Obama tổng thống nước Mỹ Tao cũng
biết . Nhưng còn cái tên Dương Qung Ku'ng là ai vậy ? nghe quen quen , hõng lẽ lại là Nó .
thiệt tình cái thằng mắc dịch , giống y hệt một cái thằng cũng mắc dịch. 
Dũng , mày làm ỏn trả lời cho tao biết , mong tin 

Tao ,Chú Cao.
# 6549
  14 tháng 11, 2013 02:16  Dớ viết,  
Chú Cao là chú nào vậy cà ? Hổng lẽ lại là nó sao cà ? Cái thằng "Dám đốc" hảng "nước xúi ", chuyên môn đốc xúi hô hào mà không làm cái đách gì hết đó phải hông cà ?? Sao chú ấy "quai fong" quá mà mình không biết cà ? Mà sao mình ghét mấy thằng thấy sang bắt quàng làm họ quá vậy cà ?

<<....Tao chỉ rành về mấy thằng
bạn tao mà thôi, như thằng Lâm Thanh thì Tao biết ,còn ông Obama tổng thống nước Mỹ Tao cũng
biết
...>>

Uạ..ạ...ạ ! Oẹ ! Sao đọc tới đây.....có ai làm ơn lấy giùm tui cái thau !
--------------
Còn thằng Dũng caca nầy nữa,
Mày viết tên người ta như vậy Dương Qung Kứng đọc làm sao đây ? Đọc là Dương wên Kứng hay Dương Kung Kứng đúng hông vậy cà ? Mà nếu đúng thì không biết nó Dương Kung Kứng để làm cái chi vậy cà ? Nó có còn mủi tên nào đâu cà ?
Mai mốt viết rỏ ràng giùm Dũng caca nhé .
Ha ha ha

Dớ

Dớ
# 6551
  15 tháng 11, 2013 00:02  Chú Cao viết,  
Lại thêm một thằng giống như ........Nó .
Thằng Hai Lõng thường hay than van rằng  "Tụi nó hay ghen ăn , tức ở với tui ". Thế mà nghe 
tui nói có biết ông Obama là tổng thống thì nó ói tùm lum ,mấy tuần trước tui có đi chơi với 
La Tông Tông hình như nó không được vui. Thì ra là Nó ghen............
Mấy Be ở O.C ai cũng biết Obama Tông Tông . Chời ơi ......là Chời phen này cho Nó ói tới sáng
ha ha ha ,hi hi hi ......

Chú Cao.
# 6552
  15 tháng 11, 2013 00:53  Dớ viết,  
Cái thằng ăn cháo..c.. miệng lưởi lẻo lự thiệt , bây giờ thì bán cái qua La Tông tông .
Tao ói từ lúc mày nói mày rành ông bạn bè tên Obama của mày và tới mấy ngày sau vẫn còn ói . Chuyện ói tới sáng thì ăn thua gì !
Cũng không phải ghen tức gì cái sự quen lớn của mày, mà vì nghĩ đến chuyện mày ngậm thuốc nổ, nghe có vẽ giống mùi thuốc nổ của thằng Nguyên râu quá nên tao phải ói .
Lỡ lộn cái lời thì cứ xin nói lại cái lời bị lộn chứ đừng có lẻo lự như vậy nghe Cu .
Dớ
# 6553
  15 tháng 11, 2013 01:50  Dũng Nhảm viết,  
Để ông Obama ở giữa cho 2 hào kiệt phương Nam, đại diện cho 2 võ công khác nhau: cương - Qung Kứng, nhu - “vừa Mỏng vừa Dẻo” long tranh, hổ đấu, có vẻ bên tám lạng, phía nửa cân; trong lúc tại hạ tọa thủ bàng quang enjoy cheap wine (mais très bon) Ménage à trois, $6.69.

Ai ngờ trời đất nổi cơn gió bụi, ở đâu có 2 anh chàng suy thận nghe qung kứng, mỏng dẻo bèn nhảy vô te tái, đánh nhau chí chóe:

Con gà tục tác lá chanh,
Rồng biển lên cạn mua tôi đồng giềng.

(Cọp xuống đồng bằng, bị chó lờn mặt, ngang cơ.
Xuống đồng bằng thịt cọp chỉ đáng ăn với giềng,
rồng biển lên cạn quờ quạng còn thua con cọp).

Rồng à, mày mau mau xếp ve, xin lỗi anh Hưng đẹp của tao đi, ảnh tâm phục, khẩu phục mày từ hồi xưa khi thấy mày ăn sáng trước bưu điện trước khi vào lớp, ăn xong còn phì phèo thuốc lá. Khi anh Hưng đẹp kể cho tao chuyện này, tao còn hình dung rõ ra mày ngang tàng, phì phèo phun khói thuốc trong mắt anh Hưng đẹp của tao ngày xưa. Cớ sao nay mày không nghĩ tình xưa, tụi tao luôn kính cẩn nghiêng mình trước long thể của mày, mà cứ xài xể những kẻ tâm phục, khẩu phục mày từ 40 năm nay, như anh Hưng đẹp và tao?!!

(Tao mới tìm ra 2 câu này, đầy triết lý thi ca, đọc nghe khoái quá:
           Thà làm đít con rồng
           Còn hơn làm đầu con rít.
Nói thiệt, làm đầu con rít là quân tử Tàu, tao thích làm đít con rồng, practical uncle Sam, rồng ăn cái gì, đít rồng hưởng cái đó; mà nói triết lý cao hơn nữa, thì cái đít vô cùng quan trọng, thiếu 1 mắt, 1 tai, 1 lỗ mũi, 1 trái thận..., mình vẫn phây phây, mà thiếu đít thì mình chết, bảo đảm 100%)

     
# 6554
  15 tháng 11, 2013 12:32  Lâm Thanh viết,  
Dũng ơi,
Nói chuyện về chính trị trên TST thì chắc không tiện lắm.
Còn về chuyện trở thành "fervent socialist militant" thì chắc "not in this life time"
Tại sao lại đổi đề tài qua "Global warming", chuyện này đã từng được chứng minh là vô căng cứ rồi mà.
Cứ google "Global warming hoax" là ra ngay, sự việc này cứ tìm ra ai là người hưởng lợi nhiều nhât là biết (Al Gore and family comes to mind).
Thiên tai thì lúc nào cũng có, chết người vì dân số càng ngày càng đông và sống tập trung tại những trung tâm dân cư. Lúc xưa, dân cư thưa thớt, thông tin và truyền tin còn sơ khai, tai họa xảy ra không ai biết. Bây giờ hở một chút là đổ tội cho những nước giầu như Mỹ, con China và Ấn Độ có bao giờ chiệu ký kết vào Global Warming Treaty không?
Trở về Obama, xin nêu lên một thành tích mà ông đã đạt được thành công hay là đã làm cho nước Mỹ tanh banh, nợ gần 18 ức, các nước trên thế giới không ai còn phục nữa và Obamacare thì coi bộ không xong rồi, trách nhiệm thì không nhận mà cứ đổ tội cho người khác, đó không phải là phong cách cũa một trượng phu, lảnh đạo cũa một quốc gia.
Dũng ơi, đừng có uống CoolAid nữa, hãy cải tà quy chánh đi, hẹn gặp lại mày ngày 23
Tao, Lâm Thanh
# 6555
  15 tháng 11, 2013 14:47  Dũng viết,  
Thanh à

Tao học được một bài học hay ho, giảng bởi 1 mục sư trẻ tuổi ở nhà thờ nơi bà xã tao đánh đàn, ổng giảng, và tao hiểu và nhớ đại khái là:

“nhiều khi cứ làm đi, đừng phân trần, biện giải, lý luận đúng sai, việc làm sẽ có giá trị tự thân của nó, và sẽ outshine chữ nghĩa, lập trường”.

Dù nhiều lúc tao không tiêu hóa nổi một số lời giảng còn mang tinh thần chật hẹp, kỳ thị thời đồ đồng, đồ đá của của ông mục sư dễ thương này, nhưng lập trường trước sau như một của tao trong mọi chuyện là uyển chuyển, tìm và lắng nghe những điều tích cực, do đó tao cũng học và áp dụng từ bài giảng của ông một số điều thực tiễn, có thể áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Do đó, có nhiều chuyện bây giờ tao không đứng đó giải thích, tranh luận đúng sai tới tết Congo với bà xã.  Sáng nay bà ấy coi CNN về cơn bão Haiyan, và nói với tao tìm chỗ để gửi tiền giúp, tao đồng ý 2 chân, 2 tay dù cách đây mấy tuần có 1 đám bạn thấy tao thất nghiệp, rách rưới phát cho chút tiền còm uống cà-phê ôm.

Tao có nghiên kíu sơ sơ về mấy tổ chức thiện nguyện, thì biết một số tổ chức lớn, kể cả American Red Cross …, chi phí cho administration rất cao, lương CEO ngất ngưởng (UNICEF: 1.200.000/year plus benefits, American Red Cross in 2009 was $651,957 plus benefits, source http://www.snopes.com/politics/business/charities.asp, source này không khả tín vì chưa cross-checked, nhưng tao biết chắc là những con số nói chung không sai, vì đã đọc nhiều nguồn khác nhau khi chọn mặt gửi tiền cho từ thiện). Kinh nghiệm từ mấy chục năm nay của tao là tao không chơi với những tổ chức từ thiện lớn.

Tao sẽ gửi tiền ngay bây giờ cho luật sư Trịnh Hội, đang ở Phi, và có lời kêu gọi giúp đỡ nạn nhân Phi ở

http://www.voatiengviet.com/content/haiyan-manila-philippines/1788916.html

Chuyện khí hậu thay đổi không phải là chuyện giữa tao và mày đứa nào có lý thì sẽ khí hậu sẽ tiếp tục thay đổi hay stop lại; mình chỉ là hạt bụi, và sự phản biện qua lại rất tốt, nó cho mình thấy vấn đề từ nhiều góc, kết quả sau cùng của sự bất đồng ý vẫn tốt hơn là nhao nhao cá mè một lứa.

Tuần tới, tao, mày và Qung Kứng sẽ nâng ly chúc mừng cho sự rất bất đồng ý của chúng ta.
# 6556
  16 tháng 11, 2013 01:46  Lâm Thanh viết,  
Thôi thì we agreed to disagree, hẹn gặp lại rụi bây ngày hăm ba để uống mừng vậy.
# 6557
  16 tháng 11, 2013 10:31  Không Còn Pizza viết,  
Bái phục,báiiiiiiiiiiiiiii phục. Tui bay quả là thông thái, tao thì hiểu theo dân gian, mưa là do rồng phun nước có lẻ tại vì.... rồng lộn..... lở xả nước quá nhiều nên xảy ra chuyện bảo bùng lụt lội.
Chuyện này không biết không biết có đúng không ? Phải hỏi lại... thông thái gia dớ,
Biến
# 6558
  17 tháng 11, 2013 01:37  Dớ viết,  
@ Dũng caca :
Mày đổ nước đường cho tao uống đó hả Dũng caca ? Nghe ngọt quá không biết có trộn thuốc chuột trong đó không mậy ? Trong trường hồi đó bao nhiêu thằng tập tểnh hút thuốc, sao tụi mày không ngưởng mộ lại đi phục tao hả ? Cho tao chấp tay dái hai đứa mày đi . Tao không dám nhận đâu.
Mày nói không có đít là chết tao không đồng ý chút nào . Cùng lắm là đeo cái bọc bên hong, bất tiện dơ dáy vậy thôi, chết cái giề ?
Nhưng mà thôi, tao cũng nghe lời mày xin lỗi anh Hưng vậy, mày chịu chưa ?

@ Anh Hưng t..ơi :
Xin lỗi anh Hưng néo...mà...nếu...mà vì lý do gì đó làm anh Hưng có cống thì cũng không liên quan gì đến Dớ nghe anh .  

@ Đạt pizza :
Mày có PHD  là quá thông thái rồi, còn hỏi ai cái gì nữa ? Mày thấy trong tất cả anh em mình ai có PHD như mày không (Pizza Hut Delivery)? Tao dốt nát, chỉ biết rằng : nếu rồng lộn mà phun nước nhiều thì thằng nhỏ dể bị trôi ra ngoài , còn sau đó có bảo có lụt hay không thì phải hỏi thằng Sáu Bảnh , nó rành chuyện bảo tố trong nhà hơn tao.
Ha ha ha

Dớ

# 6562
  18 tháng 11, 2013 22:58  Hưng Có Sắc viết,  
Dớ  ! 
Tao mệt mày quá ,mày nghe lời thằng Dũng ca ca đi xin lỗi tao ,lỗi gì vậy mạy ? 
tao thì chỉ khoái nghe thằng Lương sơn bạc Lì hú là nói 

   Rằng chỏi phải có chổ chỏi 
  Chỏi mà không bạn , làm sao chỏi ,Trời .

Hôm nào rảnh ,Tao xuống Kim sai Mày một bữa cho đã tay .

Hưng có sắc
# 6564
  19 tháng 11, 2013 03:31  Dũng viết,  
Hưng Hải à,

Tụi bây cứ như 2 gái lấy chung một chồng, gấu ó, ngắt nhau goài, thiệt !!!

Thằng Hưng hồi bữa thỏ thẻ với tao, là Võ Long Biển ăn sáng xong, phì phèo thuốc rất có nét.  Tao thì nhớ thằng Hải mặt gờm gờm giống Robert de Niro, chửi thề dòn tan đúng điệu anh chị Sè-Gòn, tới bây giờ cái tật này vẫn chưa sửa.

Tao nhớ một chuyện dzui có thật hay giả không biết (do ông già tao, 1 cây tiếu lâm kể) , rằng một ông trung tá Biệt Động Quân, chửi thề Đm dòn tan như thằng Hải, cậm gậy thuyết trình trước tư lịnh vùng
"Kính thưa thiếu  tướng, đù mẻ, tháng vừa rồi liên đoàn chúng tôi đã mở 20 cuộc hành quân cấp đại đội ...".  Taberd 76 mình giờ có đại úy Chính Vũ, thêm trung tá Hải Võ.

Thằng Hưng mà xuống Kim sai thằng Hải cho đã tay, coi chừng trung tá Hải kính cẩn "thưa thượng đế, .ù .ẻ, thượng đế muốn ăn cá nướng có tháng hay không?"